Chào buổi sáng, Althea!

Absolute Darkness

Active member


98f51fffd843.jpg


Althea Douglas - 20 tuổi

Họ và tên: Althea Douglas
Ngày sinh: 25 Dec
Giới tính: Nữ
Chiều cao: 155cm
Cân nặng: 46kg

Althea Douglas có hình tượng như một nhân vật nữ chính trong một bộ truyện tranh thiếu nữ kinh điển: tóc vàng, da trắng, mắt xanh, ngoại trừ việc em không hề cặp kè với một ông anh làm Pharaoh Ai Cập nào cả (IYKYK). Em thích hoa cỏ, nấu nướng, và những loài động vật nhỏ đáng yêu.

Cô bé - mặc dù 20t có vẻ đã hơi quá tuổi để được gọi là cô bé - có 2 sở thích chính. Em thích nhất là trốn vào một nơi yên tĩnh để chăm hoa và cho sóc ăn, còn thích nhì là đi vòng quanh và stalk người khác. Althea cảm thấy việc ship sủng linh tinh hết tất cả mọi người với nhau (giống như trong mấy bộ truyện tình cảm yêu đương lãng mạn mà em hay đọc), nhưng tất nhiên là chỉ trong phạm vi trí tưởng tượng phong phú của em (và cả quyển sổ tay nhỏ em mang theo bên mình) là một việc làm đầy ý nghĩa đối với cuộc sống.

Vì vậy, đối với em, đâu đâu cũng tràn ngập tình yêu (?)



.
 
Last edited:

Absolute Darkness

Active member




Althea Douglas


Đâu đó || Năm nào đó

"Nào, đừng khóc nữa. Nữ thần may mắn chỉ mỉm cười với những ai tươi cười với nàng ấy thôi."

Althea ngước nhìn anh, mái tóc vàng lay động theo tiếng em nấc, từng giọt nước mắt không ngừng ứa ra khỏi đôi mắt xanh trong veo của em, trông như những hạt mưa thoáng qua của một ngày nắng đẹp.

Em vội đưa tay lên dụi mắt. Em không muốn bị gọi là đồ khóc nhè, đồ mít ướt. Lũ trẻ mồ côi thường hay có những trò đùa ác ý. Cũng phải thôi, lấy đâu ra đủ người lớn để dạy dỗ hết tất cả bọn chúng. Em vòng đôi bàn tay nhỏ nhắn qua ôm lấy eo anh, tựa đầu vào bụng anh, tủi thân mà nói rằng em đâu có khóc, chẳng qua là ngoài này hơi nhiều bụi mà thôi.

Anh lấy từ trong túi ra một viên kẹo chocolate, đặt vào tay Althea, mỉm cười xoa đầu em.

"Nữ thần may mắn vừa nhờ anh đưa cái này cho em đấy."

Ồ, ra đó là ý nghĩa của câu nói lúc nãy. Althea xoè cả hai tay ra đón lấy viên kẹo của anh, dường như đã quên cả khóc.

"C-cám ơn anh..."

Althea từ tốn bóc vỏ gói kẹo, chia nó ra làm hai phần. Em cố gắng chia sao cho thật đều, nhưng việc đó có vẻ không dễ. Cuối cùng, em đưa phần lớn hơn mà em đã bẻ ra cho anh.

"Em muốn chia sẻ may mắn với anh nữa."

Althea nở nụ cười tươi tắn. Dường như không gì làm em hạnh phúc hơn việc chia sẻ những phước lành trong cuộc sống này với người khác.

Như thể sau cơn mưa trời lại nắng, vũ trụ xoay vần, bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, không có gì tồn tại mãi mãi.

Kể cả những nỗi đau.







aaa
 
Top