Phòng hội đồng

Ultimate

Administrator
Staff member
LOCATION
Shodo City
Council Room
275a53c07fa1.png
DESCRIPTION
Phòng hội đồng, hiện đang tuyển người tham gia đoàn thám hiểm The Chariot.





 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
The Chariot


Có bộ cái bàn ghế được kê ở trước cửa toà nhà hội đồng thành phố, có vài người đang đứng ở đó. Ngồi trước mặt bàn là thủ lĩnh của đoàn thám hiểm, biển tên của anh ta đề là Balmung Nilberg. Bên cạnh anh ta là đội phó Vale Reinhart và Sophie Rhyme, ít nhất đó là những gì mà bảng tên trước mặt họ ghi vậy.


Ryuk Kyozen
Các ông bà nghĩ còn bao nhiêu người nữa đăng ký?


Vale Reinhart
5 người?


Sophie Rhyme
Ít nhất 7 người.


Kusakabe Misuzu
Để xem năm nay thế nào...Tôi nghĩ được 2 mâm cỗ.


Hướng dẫn said:
Các player có thể đăng ký tham gia đoàn thám hiểm The Chariot ở đây. Tất cả các NPC sau sẽ có thể tương tác ở topic này:
- Balmung Nilberg
- Vale Reinhart
- Ryuk Kyozen
- Kusakabe Misuzu
- Okita Shinmugi
 
Last edited:

Absolute Darkness

Active member




Althea Douglas



Phòng hội đồng

Althea đã đi qua đi lại trước cửa phòng hội đồng được một lúc rồi. Em nghe nói đây là chỗ người ta đến để đăng kí tham gia đoàn thám hiểm, nhưng chẳng hiểu sao xung quanh lại hiu quạnh một cách lạ thường.

Em có nhiều thắc mắc muốn được giải đáp trước khi điền tên mình vào đơn đăng kí, nhưng đợi mãi mà vẫn chưa thấy có ai đi ngang qua đây để em hỏi thăm cả.

Lại đợi thêm một lúc nữa, cuối cùng một bóng người cũng xuất hiện ở cuối hành lang.

"À... chị gì ơi, em có vài điều muốn hỏi về đoàn thám hiểm, chị có thời gian không ạ?"


@Ultimate






aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
The Chariot


Gái tóc đỏ vui mừng khi thấy cuối cùng cũng có 1 người tới. Một cô gái tóc vàng, nhỏ nhắn, cao tầm mét rưỡi hơn một chút, thấp hơn Kusakabe nhiều. Gái tóc đỏ cao tầm 1m7 chẵn, nên hẳn là có dáng đàn chị hơn.


Kusakabe Misuzu
Em muốn đăng ký hả, viết vào đơn này là được. Có câu hỏi gì cứ hỏi chị. Tôi là Kusakabe Misuzu.


???
Tôi cũng muốn đăng ký. Với bạn gái.


Một đôi nam nữ cũng tới đoàn thám hiểm để đăng ký. Trai tóc vàng, gái tóc đen. Althea thấy Kusakabe lấy hai tờ đơn để cho cặp nam nữ điền tên, ngày, tháng và tuổi vào. Lúc họ đang điền đơn thì Kusakabe quay qua chỗ của Althea.


Kusakabe Misuzu
Em sẽ được cấp đồng phục, lương khô, vũ khí và Mực để sử dụng ma thuật. Tất nhiên em sẽ phải tuyên thệ khi gia nhập, hứa rằng em sẽ dùng tất cả những năm tháng còn lại của cuộc đời để cống hiến cho đoàn thám hiểm. Cho tới khi tháp đồng hồ bị phá huỷ và mang lại tương lai cho mọi người dân thành phố Shodo.


Đại khái là vậy. Kusakabe để ra một quyển sổ tay của những người tham gia thám hiểm. Tất cả phải học thuộc lòng trong vòng 1 tuần. Không ai biết trên đảo Sundial có gì, nên họ muốn Althea chuẩn bị tâm lý sẵn sàng vì lý tưởng của đoàn thám hiểm.


 
Last edited:

Absolute Darkness

Active member




Althea Douglas



Phòng hội đồng

"Ma thuật ấy ạ? Nhưng mà em không biết dùng cái đấy thì có được hướng dẫn không ạ?"

Althea chần chừ, ngước nhìn chị gái tóc đỏ.

"Em cũng chưa có kinh nghiệm chiến đấu gì cả. Em chỉ biết trồng cây, nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ các thứ thôi... Đoàn mình có vị trí nào kiểu hậu cần hay gì đó không ạ?"


@Ultimate






aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
The Chariot


Kusakabe Misuzu
Ừm, có người sẽ dạy và em có một tuần để học. Đoàn thám hiểm cũng không có dư dả Mực để phát cho mọi người nên là...


Kusakabe nghĩ chắc chỉ cần học vài ba phép cơ bản thôi. Cô gái tóc đỏ đang nghĩ cách để giải thích cho Althea hiểu là hàng năm thành phố cũng không dư dả nhân lực và nguồn lực để làm mấy chuyện hậu cần. Họ tuyển nhà thám hiểm, nhưng mà chả biết trên đảo Sundial có gì nên họ chỉ có 1-2 tuần để chuẩn bị. Mấy cái như hậu cần thì ai trong đoàn thám hiểm làm cũng được.


Kusakabe Misuzu
Vị trí hậu cần trong đoàn thám hiểm ai làm cũng được, tất cả mọi người làm tất cả mọi việc. Chị nghĩ đoàn thám hiểm cần... chiến binh hơn.


Lý do mà 20 năm 15 đoàn thám hiểm không ai trở về thì chắc là gặp chuyện bất trắc chứ. Nên cầm gươm, bắn súng và sử dụng ma thuật là những gì mà Kusakabe cần ở Althea.


Kusakabe Misuzu
Sử dụng ma thuật cũng dễ với ai biết tiếng Soldari cơ bản. Ví dụ em nói Igros Kostobagon sẽ giúp kiếm của em mạnh hơn, chém xuyên qua được sắt đá. Trong đó Igros nghĩa là gươm, Kostobagon là mạnh hơn, cứng cáp hơn.


 

Absolute Darkness

Active member




Althea Douglas
Kusakabe Misuzu



Phòng hội đồng

Ồ, chiến binh ư? Althea thì không phải là một chiến binh, nhưng em nghĩ trở thành một chiến binh cũng không tệ. Ít ra là nghe nó ngầu hơn là làm mấy việc bếp núc các thứ.

Vừa nghĩ, em vừa điền vào mẫu đơn đăng kí. Xong xuôi, em kí tên mình bên dưới rồi đưa lại cho chị Misuzu.

"Chị Misuzu, em điền xong rồi ạ."

Althea nở nụ cười nhẹ với người chị gái cool ngầu mà em mới quen.

"Tiếp theo cần phải làm gì nữa không ạ?"


@Ultimate






aaa
 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
The Chariot


Kusakabe Misuzu
... Em không nghĩ gì mà ký luôn thế hả?


Kusakabe nghĩ đi thám hiểm đáng sợ mà có người kí cái roẹt. Thông thường người kĩ cũng một lúc rồi mới đặt bút. Chứ đặt bút xong rồi là cái tên Althea Douglas sẽ nằm trong danh sách đoàn thám hiểm kỳ này. Kusakabe Misuzu không biết ở đảo Sundial có gì, nhưng chắc là Althea đủ tâm lý để đối đầu với nó. Đầu tiên cô đặt quyển sổ tay hướng dẫn các điều luật cơ bản khi tham gia đoàn thám hiểm. Tiếp theo là một túi những vật dụng thiết yếu mà cô sẽ được phát khi tham gia.


Kusakabe Misuzu
Trước hết thì em có thể về nói chuyện với người thân, xong thì hàng ngày có mặt ở đây để tập luyện sử dụng vũ khí. Bây giờ chị sẽ phát đồ cho em. Buổi tập luyện sẽ bắt đầu vào chiều nay. Em có thể về nhà thử đồ xem có vừa size không.


Kusukabe phát đồ cho Althea. Có một danh sách để cô ký xác nhận.
- Một lọ Mực
- Kiếm dài
- Súng
- Bình nước
- Lương khô
- Đồng phục
- Balo
- Túi sơ cứu
- Dao ngắn
- Lều bạt
- Trà và cà phê
- Sổ tay và bút


Kusakabe Misuzu
Xong rồi thì em có thể vào bên trong. Có vài người mới đang chờ ở trong. Họ cũng đang chờ được tập luyện.


Ở bên cạnh Althea, chàng trai tóc vàng và cô gái tóc đen cũng vừa đăng ký xong, họ bước vào bên trong phòng họp. Ở bên trong cũng có lác đác vài người, có thể sẽ còn thêm người trong hôm nay. Gái tóc vàng thấy Jon cũng đang ngồi ở trong, vẫy tay chào cô em gái.


Choice
- Vào bên trong tập luyện với mọi người.
- Chờ thêm người [Althea có thể rủ thêm player khác]

Althea unlock Rank 1 với Kusakabe Misuzu

14e4f0b33ca4.png


 

Iceheart

Active member


Levana Petrichor


Time: ??? - Location: Council Room

Sau một đêm suy nghĩ, Levana quyết định đi tới hội đồng thành phố để đăng kí vào đoàn thám hiểm. Tại đây cô gặp lại một khuôn mặt quen thuộc cùng bảng tên, không ngờ anh ta lại là đội phó và không ngờ nơi này lại ít người tới vậy.

- Xin chào, tôi là Levana Petrichor. Tôi tới để ghi danh vào đoàn thám hiểm.

Tóc hồng vừa nói vừa cúi đầu chào mọi người.

.
 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
The Chariot


Vale và những người khác cũng cúi đầu chào Levana, cô thấy bên trong cũng có một số người đang đăng ký tham gia. Năm nay có vẻ không đến nỗi tệ. Kusakabe vỗ nhẹ vai của Vale, giống cách mà Levana cũng vỗ vai anh chàng ở hôm ngày tỉa bóng. Vale sẽ là người hướng dẫn cho cô trong ngày đầu này.


Vale Reinhart
Đây là sổ tay của cô. Khi đăng ký tham gia, thì cô sẽ hy sinh những năm tháng cuối cùng ở trên đảo Sundial cho tới khi nhiệm vụ hoàn thành.


Vale đặt quyển sổ tay xuống cho Levana. Tiếp theo là hành trang của cô.
- Một lọ Mực
- Kiếm dài
- Súng
- Bình nước
- Lương khô
- Đồng phục
- Balo
- Túi sơ cứu
- Dao ngắn
- Lều bạt
- Trà và cà phê
- Sổ tay và bút


Vale Reinhart
Mực, để sử dụng ma thuật. Cô biết cách dùng chưa? Cô xác nhận đủ thì có thể ký ở đây. Xong thì có thể vào trong với mọi người.


Vale đưa bộ đồng phục cho Levana, size M. Nó là một cái áo choàng đen phía ngoài in hình một cỗ xe ở sau lưng. Vũ khí của cô sẽ là kiếm và súng. Vale nghĩ Levana chỉ có một tuần để chuẩn bị, nên nếu không biết dùng phép thì chắc chỉ học được vài ba phép cơ bản. Còn đâu thì được tới đâu hay tới đó vậy.


Choice
- Vào bên trong tập luyện với mọi người.
- Chờ thêm người [Levana có thể rủ thêm player khác]



 

Absolute Darkness

Active member




Althea Douglas
Kusakabe Misuzu



Phòng hội đồng

Nghĩ gì ư? Althea không biết nữa. Chắc có thể nói là em hiếm khi nghĩ gì. Chắc em là kiểu người mà một khi đã quyết định rồi thì sẽ theo đuổi đến cùng một thứ gì đó mà ít khi nghĩ ngợi gì thêm. Nói đầu óc của em quá đơn giản thì cũng đúng.

"Em nghĩ là đằng nào cũng chết thì nên tranh thủ để đi đây đi đó. Em không muốn tất cả những gì mình biết ở đời này chỉ gói gọn lại trong thành phố Shodo."

Althea mỉm cười, nhận lấy túi đồ của Misuzu đưa cho mình. Em kiểm tra một lượt và đối chiếu lại với danh sách trên tay, sau khi đã chắc chắn là đã nhận đủ phần mình thì em đặt bút kí vào đó.

Lúc đưa lãi bản danh sách cho chị Misuzu thì em lơ đễnh nhìn sang bên cạnh. Cặp đôi nọ cũng đã hoàn tất xong việc đăng kí của mình. Em quay sang nhìn vào trong phòng thì thấy anh Jon đang vẫy tay với em.

Nếu có chết thì xem ra cũng nhiều người đi cùng mình phết. Chết chùm thì có gì mà phải sợ?

Em tươi cười, vẫy tay một cách nhiệt tình lại với anh Jon.

"Anh trai em đang ở bên trong, chắc là em vào xem trước một chút ạ."

Em đáp lại chị Misuzu rồi nhanh chóng khuân đồ chạy vọt vào trong phòng.

Choice
- Vào bên trong tập luyện với mọi người.


@Ultimate






aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
The Chariot


Kusakabe gật đầu và để cho Althea vào trong. Trong phòng họp cũng chỉ có lác đác vài người, Jon kê một cái ghế cạnh mình cho Althea ngồi. Cả đám ngồi theo kiểu hình bán nguyệt với người chỉ huy ở giữa tâm vòng tròn. Đây cũng không giống một buổi học, mà giống một buổi chia sẻ hơn. Không thể nào dạy cho tất cả những người ở đây cách bắn súng, cầm kiếm và sử dụng phép thuật trong vòng 1-2 tuần.


Balmung Nilberg
Tôi là Balmung Nilberg. Chỉ huy đoàn thám hiểm The Chariot. Ở đây có ai rành về ngôn ngữ Soldari cổ không?


Người chỉ huy tóc trắng cất giọng, anh ta tóc trắng, gương mặt chính trực, đầy nét cứng rắn của một người thám hiểm. Có vẻ không ai giơ tay lên, có một cô gái tóc hạt dẻ hơi định giơ tay lên rồi rụt tay lại.


???
...


Thấy có vẻ không ai nói gì, Balmung giải thích.


Balmung Nilberg
Đọc điều mà các bạn muốn bằng ngôn ngữ này, nó sẽ sử dụng Mực ở gần bạn, để tiêu thụ và thực hiện ma thuật.


Balmung Nilberg
Đọc điều mà các bạn muốn bằng ngôn ngữ này, nó sẽ sử dụng Mực ở gần bạn, để tiêu thụ và thực hiện ma thuật. Tôi nghĩ các bạn chỉ cần học các phát âm 2 phép cơ bản: Igros Kostobagon và Guzimo Kostobagon. Igros Kostobagon sẽ giúp kiếm của bạn chém qua được sắt đá, và Guzimo sẽ giúp súng của bạn bắn thủng được những bức tường dày.


Balmung Nilberg
Có ai có câu hỏi nào không? Sau khi học xong hai phép cơ bản này, các bạn có thể tập sử dụng kiếm và súng.


Balmung đặt xuống một tờ giấy ghi vài dòng ghi chú, đưa cho mỗi người một bàn. Althea nhận ra mình cũng có biết ít nhiều về ngôn ngữ của Soldari. Ở đây không có ai là chiến binh hết, họ là người làm nông, người đánh cá, thợ rèn.

14b0d97e7a1d.png


Side Quest: Be Prepared
Description: Chuẩn bị kỹ cho chuyến hành trình. Chỉ cần làm 1 trong 3 điều sau sẽ tính là hoàn thành Quest:
1. Thực hiện ma pháp
2. Điều chế Mực
3. Trang bị 1 Inkspell mới cho bản thân.
Reward: 1 Dice Even hoặc 1 Dice Odd


 

Absolute Darkness

Active member




Althea Douglas



Phòng hội đồng

Althea nhận lấy mảnh giấy từ Balmung. Em cố gắng đọc hiểu nội dung trên tờ giấy. Tất nhiên là em biết đọc hết tất cả những chữ này, nhưng khi ghép chúng lại với nhau thì em chẳng hiểu cái quái gì hết.

Em cảm thấy nhức đầu. Có vẻ trở thành một chiến binh không phải là định mệnh của em. Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản. Em lén liếc nhìn tờ giấy của anh Jon xem có giúp ích được gì không. Dưới gầm bàn, Jon thấy chân mình bị đá nhẹ mấy cái.

"Anh hiểu gì không chỉ em với?"

Althea thì thầm.

@Ultimate






aaa
 

Iceheart

Active member


Levana Petrichor


Time: ??? - Location: Council Room

Levana cầm lấy cuốn sổ tay từ Vale và đọc nội dung trong đó trong lúc anh ta chuẩn bị hành trang cho cô. Mọi thứ ghi bên trong cũng khá dễ hiểu, cô nghĩ mình có thể làm được hết. Quay về với mực và ma thuật...

- Tôi không. Lần đầu tôi nghe nói đến nó đấy.

Nhận lấy cái áo choàng đồng phục, cô khoác nó lên mình và xoay một vòng, cảm thấy vừa vặn, thoải mái hơn cô nghĩ. Sau đó cô kiểm tra hành trang của mình rồi kí giấy xác nhận theo lời Vale, còn về việc vào trong luyện tập thì tóc hồng lấy ra một cặp kiếm hình bán nguyệt ra, cười trừ.

- Thật ra tôi có mang theo vũ khí riêng, có thể sử dụng không? Hay nhất thiết phải dùng kiếm dài?

.
 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
The Chariot


Jon lắc đầu. Ngôn ngữ Soldari là một ngôn ngữ cổ, rất khó học bởi nó không có từ chỉ phương hướng. Không có khái niệm trái, phải với ngôn ngữ này. Người học ngôn ngữ này chỉ cần lúc nói chuyện là biết đâu là hướng Đông, Tây, Nam, Bắc.


Jon River
Anh tưởng em là đứa tài giỏi, mạnh mẽ và thông minh nhất nhà?


Người chỉ huy tóc trắng dẫn vài người ra phía ngoài. Nhiệm vụ của họ trong ngày hôm nay là thắp một đống lửa. Ở trước mặt mỗi nhóm là một đống củi khô, từ chỗ Althea chắc là cách khoảng 2 mét về phía... phía nào cô cũng không rõ nữa. Balmung dừng lại trước mặt chỗ Althea.


Balmung Nilberg
Cô cần thắp đống lửa trước mặt mình khoảng 2 mét, đây là hướng Đông Bắc. Cô có thể thử đọc bằng ngôn ngữ Soldari.


Vừa nói, Balmung vừa để một lọ mực vào lòng bàn tay của Althea. Sau đó anh ta quay qua hướng dẫn người thứ hai, Jon đứng cạnh Althea nhìn xem cô em gái làm thế nào. Cô không nghĩ là anh mình biết làm, bởi anh trai cô đang cầm quyển từ điển ngôn ngữ Soldari để tra cứu tới lui.

Side Quest: Althea có thể đọc ngôn ngữ Soldari: Thắp lửa ở phía Đông Bắc, cách 2 mét.

Ở phía ngoài, Vale dẫn Levana vào bên trong, nơi có mấy người khác đang tập luyện. Ai rảnh thì tới đây tập thôi, đoàn thám hiểm không quá yêu cầu bạn phải kiểm tra qua bài sát hạch nào thì mới được tham gia. Họ cũng hơi tuyệt vọng nên chỉ cần bạn biết đâu là mũi nhọn của thanh gươm là được tuyển rồi. Với trường hợp của Levana thì đâu là cạnh để chém.


Vale Reinhart
Không, cô có thể làm gì với nó cũng được. Miễn là cô biết chém, biết cắt, đoàn thám hiểm sẽ nhận cô. Vào trong đi, ở đó chỉ huy Balmung sẽ chỉ cô cách sử dụng phép thuật cơ bản.


Ở trong Levana nhìn thấy Althea và một số người khác cũng đang tập luyện với nhau. Balmung gật đầu chào Levana, người chỉ huy đặt một lọ Mực khoảng 5ml trước mặt Levana. Chỉ có chút xíu trong đó. Anh ta đặt thêm một quyển sách hướng dẫn về ngôn ngữ Soldari cho gái tóc hồng.


14b0d97e7a1d.png


Balmung Nilberg
Cô có thể đọc câu sau: Igros Kostobagon. Igros là kiếm. Kostobagon là mạnh hơn. Nếu cô có câu hỏi nào về ngôn ngữ này, cứ hỏi tôi.


 
Last edited:

Iceheart

Active member


Levana Petrichor


Time: ??? - Location: Council Room

- Cảm ơn.

Levana cúi đầu. Mặc dù trước giờ cô chỉ múa, chưa thật sự đâm hay chém ai nhưng trong thân tâm luôn có cảm giác mình có thể làm tốt việc chiến đấu. Mà chắc đoàn thám hiểm chỉ đối đầu với những thứ không phải người thôi phải không, nhỉ? Kiểu nếu là quái vật thì cô không cần vứt bỏ nhân tính của mình, nhưng trong sổ vẫn có nói về trường hợp đào ngũ.

Thôi, chắc gì tóc hồng được chỉ định là người ra tay.

Cô tròn mắt nhìn lọ mực chỉ có một chút xíu, không nghĩ là họ lại tiết kiệm như vậy hoặc là mực không dễ tìm như cô nghĩ. Lật cuốn sách hướng dẫn về ngôn ngữ Soldari, cô thử đọc một đoạn, sau đó, không có sau đó nữa. Mọi người đều thấy tóc hồng nhắm nghiền mắt và ôm đầu đầy bất lực.

- Ig-ros... Kos-to-ba-gon...

Levana nhíu mày, lặp lại từng từ theo thanh niên tóc trắng. Ngôn ngữ này cô không có câu hỏi nào hết, không muốn hỏi, thiệt ra là không biết hỏi. Cô chỉ biết vấn đề không nằm ở nó mà là ở cô.

- Tôi có thể bỏ qua phần này không, nó hơi khó đối với tôi.

:fanoears:

.
 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
The Chariot


Balmung nhoẻn miệng cười khi thấy Levana phát âm. Nhiều người hay phát âm Igros là ngắt giữa chữ I và g nhưng Levana ngắt giữa chữ G và R là đúng. Vậy nên cô gái này cũng khiêm tốn, chứ cô phát âm đúng. Lưỡi gươm trong tay của cô bắt đầu loé ra những tia sáng đỏ.


Balmung Nilberg
Không tệ đến thế đâu.


Những tia Mực bắt đầu chảy ra từ lọ Mực của Levana, bám chặt vào lưỡi gươm của cô.


Balmung Nilberg
Giờ thì cô có thể chém được rồi. Đứng xa một chút.


Giờ chỉ cần vung gươm, một lưỡi kiếm bóng đêm sẽ bay ra từ thanh kiếm của cô, chém thẳng về phía kẻ thù. Tất nhiên không có nghĩa là nó sẽ trúng đích, vẫn cần tới kỹ năng kiếm pháp của cô nữa.


Levana có thể chọn 1 trong 3 Inkspell sau đây để trang bị, tăng sức mạnh cho vũ khí. Học một Inkspell sẽ phải trả Mực - Ink.

1. Odd Todd: Common Inkspell. Nếu sử dụng dice là số lẻ, tăng 10 sát thương cho mỗi Dice. Giá: 9 Ink.
2. Shortcut
: Common Inkspell. Cho phép sử dụng 4 Dice thay vì 5 Dice. [Ví dụ: 2,3,4,5] Giá: 8 Ink.
3. Solo Leveling
: Uncommon Inkspell. Nếu chỉ sử dụng 1 dice để gây sát thương. Tăng sát thương thêm 70. Giá: 20 Ink.

Chọn 1 Inkspell sẽ trang bị cho Levana và hoàn thành Side Quest.


 
Last edited:

Absolute Darkness

Active member




Althea Douglas



Phòng hội đồng

Althea lườm anh Jon một cái. Chắc ảnh nghĩ trêu em là vui lắm! Em đá một cái thật mạnh vào chân anh ở dưới gầm bàn, sau đó đi theo Balmung ra ngoài để luyện tập.

Em nhận lấy lọ mực từ tay Balmung, lén nhìn qua phía anh Jon xem có cọp pi được gì từ anh không nhưng trông ảnh còn vò đầu bứt tai hơn cả em, nên em không thèm để ý tới anh nữa mà bắt đầu chăm chú tra cứu quyển từ điển của mình.

"Lửa... Perzys... Thắp? Tạo ra? Mazver... Hướng đông bắc... Soqa Bosva... đông bắc phải ghép hai từ lại nữa là Sobosva nhỉ? Phải thêm Arto vào giữa động từ và phương hướng nữa... Ok mình nhớ rồi. Cuối cùng là 2 mét... Lanta Met. Thử xem nào."

"Perzys mazver arto sobosva lanta met?"


Althea rụt rè đọc thần chú trong lúc nhìn chằm chằm đống củi khô trước mặt và cầu nguyện cho nó cháy.

@Ultimate






aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
The Chariot


Mực từ trong lọ bay ra, thành từng hạt nhỏ li ti, bắn về phía đống củi. Lập tức đống củi bốc cháy. Althea thấy lọ Mực của cô cạn dần đi một chút. Mỗi lần thực hiện ma thuật, cô sẽ phải trả bằng Ink. Đoàn thám hiểm không dư dả cái này nên thường chỉ cho tập một vài phép cơ bản.


Balmung Nilberg
Tốt lắm. Hm, chính xác là Lantamet. Nói liền và nhanh hơn sẽ hoàn hảo hơn.


Ở phía bên kia, Jon cuối cùng cũng làm đông cứng được một cốc nước. Lửa và Băng là hai thứ cơ bản nhất mà đoàn thám hiểm có thể làm được. Việc thay đổi nhiệt độ môi trường cũng tốn ít Mực nhất. Sau khi tập phép, Balmung đặt một khẩu súng vào tay của Althea để cô có thể học bắn súng nữa. Cuối cùng thì kết thúc ngày, Althea sẽ tập dùng kiếm chém một dàn thanh tre khoảng 5 thanh liền nhau.


Reward: Althea có thể chọn 1 trong 3 Dice sau đây để thêm vào danh sách Dice.

1. Even Dice
: Dice: 6 mặt: 2,2,4,4,6,6
2. Odd Dice: Dice: 6 mặt: 1,1,3,3,5,5
3. Coin Dice: Dice: 2 mặt: 1,11

Sau khi chọn Dice, Althea sẽ hoàn thành Side Quest.


 

ryanclow

Member

Aine Hubert
Genevieve Wilkins


Địa điểm: Phòng hội đồng

Aine bước vào căn phòng Hội đồng, theo ngay phía sau là người chị thân thiết cùng nhà, Genevieve Wilkins. Vẫn là trang phục hàng ngày với quần dài, bốt cao và áo sơ mi tiện vận động nhưng nét mặt của cô gái trẻ không còn cái vẻ mơ màng và suy tư cá nhân để thay thế bởi sự quyết tâm hun đúc trong đáy mắt xanh nâu. Nó cũng không nắm tay chị như bao lần ra ngoài trước đây, không dựa dẫm vào những câu nói huyên thuyên để ẩn mình. Bởi vì hôm nay, Aine biết rõ mình muốn làm gì và sẽ làm gì.

"Tôi muốn đăng ký tham gia đội thám hiểm."

Ánh mắt nó lướt qua gương mặt cậu trai tóc lởm chởm đã giao đấu với mình ở cửa hàng bán đồ ngọt. Ryuk nhỉ... Trong phút chốc, dường như nó nhìn thấy lại ánh hoàng hôn vàng vọt rải trên mặt nước ngoài Cổng Gươm Chéo, thấy lại làn gió đã thổi bay tất cả. Thấy những nụ cười vào phút chót của chị Mia, rơi đi theo quả táo đã chỉ còn chỏng chơ trên nền đất. Nó không rõ mình có thể tìm thấy gì trên đảo Sundial, không rõ liệu nó có đủ sức để phá vỡ tòa tháp đó không. Nhưng nó đã hứa, và nó sẽ giữ lời, tận tay đưa quyển sổ nhật ký mà chị giao phó lại cho chị Norra.​

@Genevieve Wilkins @Ultimate

 

Cải

Active member
Fanacia: Inkblood
"We are guardians, but also a bunch of miserable wretches that are constantly fighting against threats and madness."


Council Room || When?

Đoàn thám hiểm tuyển người, còn gã chơi nhiều cũng thấy chán rồi, tới đăng kí cho vui. Ở bàn quầy có người tiếp, lạ mặt dù hàng xếp chẳng đông, tay tung đồng xu đã hoen gỉ, lựa đại một người theo đặc trưng màu tóc, cuối cùng dừng lại trước mặt cô gái tóc nâu hạt dẻ đeo nơ.

"Ngày tốt lành, tôi tới ghi danh vào đoàn thám hiểm."

 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
The Chariot


???
E-E-Em...


Ở phòng đăng ký làm người thám hiểm của The Chariot. Genevieve, Aine và Lucca cùng một số người nữa bước vào. Nếu không tính một cô gái nhỏ tóc hạt dẻ đứng ở gần đầu hàng thì họ là những người đầu tiên tới đăng ký làm thám hiểm. Nhưng cô gái tóc hạt dẻ nhìn bàn đăng ký xong nhìn hàng sau, rồi đứng tách qua một bên để cho Lucca và Aine đăng ký trước.


Balmung Nilberg
Chúc cậu một ngày tốt lành. Chào mừng tới với đoàn thám hiểm The Chariot. Tôi là Balmung Nilberg, chỉ huy. Cậu có thể báo danh ở đây.


Lucca nhận được một bản đăng ký, để cậu có thể ghi tên mình. Balmung cũng đưa cho Lucca một quyển sổ tay của đoàn thám hiểm, để cậu biết trước những gì mình sẽ phải tuyên thệ trước. Một người lúc này chuẩn bị những món đồ được cấp phát cho đoàn thám hiểm. Kiếm, súng và Mực để sử dụng ma thuật.


Balmung Nilberg
Sau khi cậu kí tên thì chúng tôi sẽ phát đồ cho cậu. Cậu có thể kiểm tra. Cậu biết ngôn ngữ Soldari cổ chứ? Chúng tôi đang có một buổi thực tập sử dụng phép thuật ở trong phòng.


Nói tới đây thì một người khác đặt những món đồ xuống cho Lucca kiểm tra. Balmung lúc này quay qua phía Aine và Genevieve để đưa cho hai người một bản đăng ký, cũng như những gì một quyển sổ tay khác của đoàn thám hiểm. Cô gái tóc nâu tiến một bước nữa, nói với giọng nhỏ như con sóc.


???
E-E-Em...


Okita Shinmugi
Okita Shinmugi, tôi muốn gia nhập đoàn thám hiểm The Chariot.


Một cô gái tóc vàng xuất hiện phía sau, khiến gái tóc nâu lại lùi lại một bước để cô gái tóc vàng bước lên trước. Cô gái liếc nhìn Aine, Genevieve và Lucca điền bản đăng ký, sẵn sàng quay vụt mặt đi nếu họ quay sang nhìn cô.


Balmung Nilberg
Shinmugi hả? Đồ của cô này.


Okita gật đầu, ngồi xuống cạnh chỗ của Lucca để viết đơn. Cô gái nhìn đống đồ được cấp phát và bỏ ngay lọ Mực vào túi áo.

14e4f0b33ca4.png


Lucca unlock Rank 1 với Balmung Nilberg và có thể bắt đầu Side Quest.

Side Quest: Be Prepared - Lucca
Description: Chuẩn bị kỹ cho chuyến hành trình. Chỉ cần làm 1 trong 3 điều sau sẽ tính là hoàn thành Quest:
1. Thực hiện ma pháp
2. Điều chế Mực
3. Trang bị 1 Inkspell mới cho bản thân.


 
Last edited:

Genevieve Wilkins


Địa điểm: Phòng hội đồng

Genevieve lon ton theo sát chân của cô em gái cùng nhà mình. Dù chuyện xảy ra với chị Mia làm tâm trạng em trùng xuống không ít, song, bản chất Genevieve vẫn là một người lạc quan. Ít nhất thì em quyết tâm, không- em tự tin rằng em sẽ có thể gửi gắm lại những nỗi niềm và món quà tặng cuối cùng của chị ấy cho chị Norra lưu lạc ở xứ xa nhà. Nghĩ vậy rồi, từng bước chân em lại càng vững chắc hơn.

"Oa, bước vào cái thấy có không khí hẳn luôn đó, cái phòng này đẹp quá trời. Ặc, cái tên ban nãy ngồi ngay bên kia. Ngại quá đi, sao cứ gặp nhau hoài vậy. Ấn tượng đầu của chị về hắn đã xấu sẵn rồi..."

Genevieve vừa đi vừa thì thầm lảm nhảm bên tay Aine. Khi em được đưa bản đăng ký như Aine, em nhanh chóng điền vào tờ giấy, hoàn thành thủ tục để tham gia vào đội thám hiểm. Điền xong thì em quay sang ngắm nghía cuốn sổ tay vừa được đưa xem có gì hay ho.

@ryanclow @Ultimate

 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
The Chariot


Balmung đang chuẩn bị các vật phẩm thiết yếu cho Aine và Genevieve. Kiếm, Súng và Mực, thì nhìn thấy Ryuk đứng dậy. Chàng trai gãi gãi đầu, đi ra phía ngoài. Ryuk liếc mắt nhìn Genevieve một cái trước khi rời khỏi bàn. Balmung đặt tạm lọ Mực xuống bàn, quay qua hỏi chàng trai trẻ.


Balmung Nilberg
... Còn đây là Mực để hai cô sử dụng ma thuật... Đi đâu vậy Ryuk?


Ryuk Kyozen
Em dẫn... bà nội đi tập tạ. Lát nữa em quay lại.


Balmung thở dài, cười khổ. Chàng trai quay qua hướng dẫn cho Aine và Genevieve tiếp. Nếu ánh mắt là một khẩu súng thì chắc Ryuk nãy giờ đã nã cho Genevieve và Aine mỗi người một viên đạn rồi. Balmung nói Aine và Genevieve có thể vào trong để tập luyện sử dụng ma thuật, hoặc kiếm pháp hoặc tài bắn súng với mọi người.


Balmung Nilberg
Nếu hai cô có câu hỏi gì thì tôi sẵn sàng giải đáp.


Bên cạnh Aine và Genevieve cũng có thêm một người nữa mới đăng ký. Một chàng trai cột tóc đuôi ngựa, đầu tóc hơi bù xù một chút với ánh mắt lạnh lùng.


Sylens Knight
Tôi là Sylens Knight, xin gia nhập đoàn thám hiểm.


14e4f0b33ca4.png


Aine và Genevieve unlock Rank 1 với Balmung Nilberg và có thể bắt đầu Side Quest.

Side Quest: Be Prepared - Aine, Genevieve
Description: Chuẩn bị kỹ cho chuyến hành trình. Chỉ cần làm 1 trong 3 điều sau sẽ tính là hoàn thành Quest:
1. Thực hiện ma pháp
2. Điều chế Mực
3. Trang bị 1 Inkspell mới cho bản thân.


 
Last edited:
Top