5. Expeditioner Guidebook: The Fortune
Quyển sổ này là tài sản của Jane Reiss
[... Đoạn này không thể đọc được do quyển sách đã bị mốc ... ]
Ngày thứ 7 ở trong hang. Tôi cùng với Reneé, và Cayet đang ở trong cái hang này với một con Titan ở ngoài kia. Nó không chịu bỏ đi. Chúng tôi đã giết tới sinh vật quái vật mặt người thân sâu thứ 5 rồi (Tôi gọi con quái vật đó là Face Worm). Lương thực đang cạn dần. Có nấm mọc trong hang, chúng tôi sẽ ăn chúng nếu bị kẹt trong này lâu hơn.
Cayet không ngừng lải nhải về việc đáng lẽ cả đám không nên rời Shodo. Reneé thì chỉ muốn Cayet im mồm đi. Tôi lúc nào cũng phải là người đứng giữa cả hai đứa để hòa giải.
Reneé bảo tôi là nên đi sâu vào trong hang để tìm lối ra. Trong này như một mê cung vậy, và ai muốn gặp một con Face Worm nữa chứ? Tôi nghĩ không có lối ra nào ở trong hang cả. Cách duy nhất là phải chờ con Titan kia bỏ đi.
.....
Ngày thứ 8 trong hang. Lương thực mang theo đã cạn sạch. Phía trong hang tối khủng khiếp và chúng tôi không muốn tiến vào sâu hơn nữa. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến Cayet giật mình, nó sẽ chết khát nếu tiếp tục khóc thêm nữa. Chúng tôi sẽ phải nấu nấm vào tối nay. Reneé nói có thể ăn thịt môt con Face Worm. Dù tôi biết nhỏ nói đùa nhưng Cayet không thích câu đùa đó.
.....
Ngày thứ 9 trong hang, hôm nay chúng tôi giết thêm một con Face Worm nữa. Kiệt sức rồi. Nấm bắt đầu trở thành thức ăn chính của chúng tôi. Chúng tương đối giống nhau, mấy cái của tôi có khía khía ở dưới, Cayet ăn loại có những đốm tròn, Reneé thì ăn cái có hình chữ X. Ít nhất tinh thần của cả đám cũng có khá hơn.
....
Ngày thứ 10, con Titan vẫn chưa rời đi. Có đoạn nó bỏ đi, chúng tôi chạy ra ngó thử thì thấy nó quay lại, đuổi theo chúng tôi làm chúng tôi phải quay trở lại hang. Có lẽ chúng tôi sẽ đợi lâu hơn.
Reneé kể lại về việc thấy những người có sừng mọc ở trên đầu ở một ngôi làng cách đây không xa. Đáng lẽ chúng tôi nên cố gắng bắt chuyện với họ, hỏi han thay vì lảng tránh những người bản địa ở đây. Có lẽ kết cục chúng tôi sẽ khác.
...
Ngày thứ 11, Tôi bị sốt, cả Cayet cũng vậy. Reneé phải chăm cho cả hai đứa. Cổ họng của tôi nóng. Đầu đau như búa bổ vậy.
...
Ngày thứ 12, Nửa đêm, tôi không ngủ được. Cayet đã chết sau một trận sốt khủng khiếp. Tôi dặn Reneé phải tiếp tục dù bất kể chuyện gì xảy ra. Tôi đã ho ra máu cả đêm rồi.
Nhỏ hỏi tôi thích ăn gì bây giờ, tôi trả lời là hàu.
Lần đầu tôi thấy nhỏ khóc, nói rằng sẽ kiếm một con hàu cho tôi ngay khi tôi khỏi ốm.
[... Đoạn này không thể đọc được do quyển sách đã bị mốc ... ]