Unlocked Information

Cải

Active member




SHADOW DATABASE


Pale Widow - Unlocked by Yuneda Hikou

Độ nguy hiểm: Fiend
Lớp Shadow: Insectoid

Picture

Claw Mark [PM]

Pale Widow là dạng rết khổng lồ thuộc lớp Insectoid, là dạng rất có màu tía và nọc đọc cực kỳ mạnh. Chúng thường sống trong lòng đất và phun độc vào đối tượng sau khi trồi từ dưới đất lên. Khi bị tấn công thì chúng sẽ thu mình lại để trở nên cứng cáp hơn trước đòn tấn công của kẻ địch rồi chui lại xuống đất. Sau đó chúng sẽ chui lên trở lại mặt đất để lặp lại quy trình vừa rồi. Khác với Glusty Worp, một con Pale Widow không sợ lửa và chúng sau khi giết con mồi sẽ đẻ trứng vào trong nội tạng của cơ thể để các con Pale Widow con sinh ra ăn phần nội tạng của con mồi.

Loài Shadow này có độc như Glusty Worp nhưng độc của loài này không chỉ gây nguy hiểm tới tính mạng mà còn gây cường hóa và kích thich sức mạnh. Đó là lý do độc của loài này có thể sử dụng điều chế thành một dạng chất kích thích giúp tăng cường sự hiếu chiến, sức mạnh và tốc độ của người lái Gram Suit được gọi là Pale Wine. Khả năng rất cao là bạn sẽ chết sau khi uống 1 giờ đồng hồ, nhưng bạn chí ít sẽ kéo theo được kẻ địch của mình.

Giải pháp cuối cùng trong một trận chiến với kẻ địch nguy hiểm hơn, nốc một ly Pale Wine. - Ophelia Warscar




 

Cải

Active member




SHADOW DATABASE


Vermin - Unlocked by Đông

Độ nguy hiểm: Cataclysm
Lớp Shadow: Insectoid

Picture

Claw Mark [PM]

Dạng Shadow yếu nhất ở dưới Abyss, nếu bạn nhìn thấy và dẫm chết nó kịp thời. Vermin được xếp vào hàng Cataclysm vì một lý do duy nhất, nó là dạng kí sinh trùng. Một con Vermin có thể cắn thủng lớp giáp Gram Suit, chui vào trong da và chiếm bộ não của người sử dụng. Lúc này người sử dụng sẽ thành Vermin Host sau khi nó ăn não của người đó. Phần đầu của người đó sẽ bị biến đối thành một dạng sinh vật Shadow cấp độ Cataclysm - Cực kỳ nguy hiểm.

Tuyệt đối không để Vermin chui vào được trong giáp Gram Suit và vào trong cơ thể. Lúc đó, tự sát là giải pháp duy nhất trước khi bạn trở thành Vermin Host. Một con Vermin Host thường có hình người nhưng chúng không có tư duy được do bộ não đã ăn mất, như zombie vậy. Rất dễ nhận biết Vermin Host nhưng khó nhất là giết được một con Vermin Host.

Giữ một viên đạn cho bản thân, phòng khi bị một con Vermin ký sinh. - Eugene Trifarix




 

Cải

Active member




SHADOW DATABASE


Hydra - Unlocked by Barracuda

Độ nguy hiểm: Apostle
Lớp Shadow: Relict

Picture

Claw Mark [PM]

Quái vật Shadow 5 đầu có cơ thể hoàn toàn bằng nước và chỉ hiện hình ra sau khi bị làm lạnh đi. Cơ thể của nó cực kỳ khổng lồ và có khả năng phun ra những tia nọc độc chết người. Sau khi chặt được một cái đầu Hydra, nó sẽ dần dần tái sinh cái đầu đó nên nhiệm vụ của bạn phải chặt cả 5 cái đầu cái nhanh càng tốt, sau đó nhắm vào phần thân của nó.

Một con Hydra sống cực kỳ dai dẳng nên hãy xác định giết một con Hydra mất ít nhất 2 ngày nếu bạn là một thành viên dài dặn kinh nghiệm trận mạc. Còn không bạn sẽ có thể rơi vào tình trạng chặt được 2-3 cái đầu, nghỉ một ngày rồi đánh tiếp. Mẹo đánh với Hydra là hãy đả thương nhiều cái đầu một lúc, để rồi khi nào bạn muốn kết liễu nó thì giết cả 5 cái đầu và tiêu diệt phần thân trước khi những cái đầu kịp hồi phục. Ngoài ra, tim của Hydra có thể sử dụng để chế tạo Augment cho các Gram Suit chuyên đánh xa.

Chiến công vĩ đại nhất của Hercules hay của một thành viên SES đều là giết một con Hydra. - Inarius Oakenshield




 

Cải

Active member




SHADOW DATABASE


Wendigo - Unlocked by Youkou

Độ nguy hiểm: Babel
Lớp Shadow: Necrophage

Picture

Claw Mark [PM]

Có truyền thuyết rằng khi bạn bị cắn bởi Infected thuộc dạng Necrophage, và nếu bạn ăn thịt người sau đó, bạn sẽ trở thành Wendigo. Một con Wendigo ăn không chỉ thịt thối mà còn cả thịt tươi. Loài sinh vật to lớn này có cơ và hàm cực khỏe và luôn tấn công con mồi theo bầy. Chúng chỉ săn để ăn thịt người nên một khi bị tấn công bởi Wendigo, chắn chắn chúng rất đói. Chúng không có điểm yếu và cũng chẳng có điểm mạnh gì ngoài sức mạnh cơ bắp. Dẫu vậy, loài này vẫn được xếp vào độ nguy hiểm Babel.

Tất cả những đòn đánh của Wendigo đều có độ Infected cao, bị cắn là gần như chắc chắn sẽ trở thành Necrophage. Cặp sừng của Wendigo có thể sử dụng để chế tạo Augment rất mạnh cho Gram Suit để tăng khả năng cận chiến cũng như tốc độ cho người sử dụng.

Chết đói hoặc trở thành Wendigo. - Rodrik Harrenhal




 

Cải

Active member




SHADOW DATABASE


Werewolf - Unlocked by Angel Rivera

Độ nguy hiểm: Legion
Lớp Shadow: Hybrid

Picture

Claw Mark [PM]

Werewolf - người sói. Những sinh vật dạng này thường sẽ hóa thành sói vào ban đêm và có thể tự hóa thành người sói bất kỳ khi nào chúng muốn. Khi bị Shadow của loài này tấn công, khả năng rất rất cao là bạn sẽ bị biến thành Infected dạng Werewolf. Khác với người sói thông thường, chúng có thể biến hình bất kỳ lúc nào, không nhất thiết là khi trời phải tối. Khát máu và cuồng loạn, loài này khi đói rất khó kiểm soát và thường xuyên tấn công con mồi để xơi thịt mỗi khi dạ dày chúng sôi lên.

Khi đói, loài này có khứu giác và thị lực cao hơn bình thường, giúp ngửi thấy mùi máu xa hàng chục dặm. Đồng thời loài này có tốc độ hồi phục vết thương cao, hãy kết liễu chúng khi chúng đang cố gắng hồi phục vết thương.

Ném tao vào bầy sói, tao sẽ dẫn theo một đàn sói quay trở lại. - Takeda Wolvestone




 

Cải

Active member




SHADOW DATABASE


Gorgon - Unlocked by Souichirou Saionji

Độ nguy hiểm: Legion
Lớp Shadow: Unclassified

Picture

Claw Mark [PM]

Gorgon là dạng Shadow hình nhện nhưng không thuộc lớp Insectoid do chúng không sinh sống dưới lòng đất và sinh con chứ ko đẻ trứng. Một con Gorgon có khả năng giăng bẫy làm choáng kẻ địch trong khi phun độc làm kẻ địch suy yếu dần trong trận đánh. Sinh vật này cũng rất nhanh nên khá dễ đánh trượt, có thể sử dụng bẫy để tấn công một con Gorgon và làm nó bị thương thay vì tấn công trực diện. Đặc biệt nọc độc của loài này có thể sử dụng để chế tạo Augment.

Chủ yếu Gorgon xuất hiện dưới dạng Infected với nguyên nhân chính là do loài Insectoid cắn vào người. Họ sẽ có cơ thể của loài nhện dần dần, bắt đầu từ phần chân nhưng cuối cùng cũng sẽ hóa hoàn toàn thành một con Gorgon. Loài này dù sao vẫn là nhện nên thường chui vào không gian chật hẹp, tối tăm, như cống ngầm hay sinh sống dưới lòng đất.

Giết tôi đi.. - Elise Stancy




 

Cải

Active member




SHADOW DATABASE


Abyss Level - Unlocked by Barracuda

Dạng: Terminology

Các tầng của Abyss. Bao gồm 4 khu vực chính được đặt tên theo 4 đức tính quý giá của một hiệp sĩ thời xưa. Fortitudo ám chỉ sự can đảm, bền bỉ, không nhụt chí trước khó khăn, luôn đương đầu với hiểm nguy mà không tỏ ra run sợ, chịu được sự khiêu khích của kẻ thù mà không lung lay. Temperantia ám chỉ sự kiềm soát bản thân, không bị cám dỗ bởi những ham muốn tầm thường. Prudentia ám chỉ sự thông thái, giúp biết được đâu là điều đúng cần phải làm trong từng trường hợp, từng tình huống cụ thể. Và cuối cùng là Iustitia ám chỉ sự công bằng, chính trực. Mỗi thành viên GRAM thường trao đồng phục riêng để biết khu vực họ đang làm nhiệm vụ.

Khu vực 1: Fortitudo. Có 2 lối chính là Dragon Stream và Void Walker. Quái vật chủ yếu có độ nguy hiểm Watcher và Legion. Đồng phục của GRAM dành cho người thám hiểm khu vực Foritudo có hình sư tử màu đỏ trên một tấm khiên màu trắng.

Khu vực 2: Temperantia. Có 1 lối duy nhất là Shadow Menace. Quái vật chủ yếu có độ nguy hiểm Legion, Fiend và Cataclysm. Đồng phục của GRAM dành cho người thám hiểm khu vực Temperantia có hình hai cái cốc, nằm kế bên một cái cối xay nước

Khu vực 3: Prudentia. Có 1 lối duy nhất là Eternal Champion. Quái vật chủ yếu có độ nguy hiểm Fiend, Cataclysm và Babel. Đồng phục của GRAM dành cho người thám hiểm khu vực Prudentia có hình quyển sách, quyền trượng và một tấm gương.

Khu vực 4: Iustitia. Có 1 lối duy nhất là Ebonheart. Quái vật chủ yếu có độ nguy hiểm Cataclysm, Babel và Apostle. Đồng phục của GRAM dành cho người thám hiểm khu vực Iustitia có hình thanh kiếm, vuơng miện và cái cân đĩa.


Thế giới này như một quyển sách và những ai chưa từng xuống Abyss mới chỉ đọc cái bìa thôi. - Mimi von Schwarz




 

Cải

Active member




SHADOW DATABASE


Crime Gang - Unlocked by Đông

Dạng: Terminology

Có người nói ở Camerata cứ 10 mét vuông có một thằng ăn cắp. Ở đây các băng nhóm tội phạm hoạt động cực kỳ nhộn nhịp, đặc biệt là khu vực quận Duskend. Trong thời kỳ kinh tế suy thoái cách đây khoảng chục năm trước, tội phạm ở đây còn táo tợn tới mức tấn công cả đồn cảnh sát. Tập đoàn GRAM hiện tại đã nắm hết các công việc trong mảng quân đội và có khả năng sẽ nắm luôn mảng công an trong thời gian tới.

Hiện tại ở Camerata có 3 băng nhóm chính: Destroyer of Duskends với các thành phần sử dụng Gram Suit để trộm cắp, cướp giật với số thành viên đông nhất tại Camerata. Lemaign Last Lament là tổ chức tội phạm Infected sử dụng niềm tin vào tôn giáo để chiêu nạp thành viên. Ngoài ra, hiện tại có một băng nhóm mới nổi trong thành phố là The Fireflies - tổ chức này tự nhận là lãnh đạo của chúng là Modric Killian.




 

Cải

Active member




BOOK DATABASE


Behind The Bars - Book

Dạng: Book


Day 2


Nhà tù giống y chang những gì tôi tưởng tượng: Một cái giường tầng bao quanh bởi bốn bức tường. Áp với một bên tường là một cái bồn cầu làm bằng thép không gỉ hay còn gọi là inox. Trong kiến thức của tôi thì nó một dạng hợp kim của sắt chứa tối thiểu 10,5% crôm. Nhưng đừng tỏ ra bạn là một đứa thông minh ở trong tù, bạn sẽ dễ bị ăn đòn khi ở đây. Liếc thấy vài khay đồ ăn cho tù nhân đi ngang qua, đồ ăn hẳn là được mang tới tận phòng, nhưng tôi đoán là chúng dở tệ chứ không ngon như kiểu bạn ở khách sạn và gọi đồ ăn lên phòng. Tôi được làm các thủ tục cần thiết trước khi nhận phòng giam như chụp mugshot và ghi dấu vân tay.

Sảnh chờ trước khi vào khu vực giam khá rộng, như kiểu sành chờ ở bệnh viện chứ không phải nhà tù. Thậm chí còn có cả tivi gắn và treo trên tường trước mỗi hàng ghế, sàn nhà được trải thảm và có cả điện thoại chuyên nhận cuộc gọi tới. Đây là khu vực mà bạn sẽ ngồi chờ trước khi được vào bên trong, thú thực là có chút hồi hộp, tôi chưa được đi tù bao giờ. Tôi mong những ai đọc quyển sách này cũng không phải có trải nghiệm này trong cuộc đời họ. Nhưng nếu bạn đã giết người, tôi hiểu đây là hình phạt thích đáng dành cho mình. Thế nên dù ở trong tù, tôi nghĩ mình cảm thấy tự do.

Sau khi cai ngục chọn phòng, tôi bị giam tại đó cho tới bữa trưa. Tới đúng 11h30, cửa phòng giam sẽ mở và chúng tôi được đưa ra khu vực ăn chung. Đội nấu nướng ở đây chủ yếu là một đám tù nhân mặc đồ đỏ, họ đưa cho tôi một khay đồ ăn như thể được để từ năm ngoái. Số lượng thì ít và chất lượng chỉ ở dưới mức ăn được. (Đây là lý do tôi gần như bật khóc khi được một cô gái sau nấu bánh canh cho lần đầu trốn ra khỏi tù). Tôi ăn hai miếng bánh mỳ trước khi vứt hết tất cả chỗ còn lại vào sọt rác. Tôi được uống khoảng 250ml nước trong một cái cốc nhựa được phát kèm đồ ăn. Họ cũng không cho tôi giữ cái cốc nên nó cũng được liệng vào sọt rác ngay sau đó.

Tôi chẳng nhớ mình làm gì vào buổi chiều ngoại trừ việc xem những tù nhân khác hoạt động, một số chơi cờ, một số chơi thể thao, một số thì chẳng buồn quan tâm và ngồi đọc sách tại phòng giam của riêng bọn chúng cho tới giờ cơm tối. Bữa tối được bắt đầu vào 6h30, món đồ ăn cũng được phát bởi những tù nhân mặc đồ đỏ nhưng chất lượng còn tệ hơn cả lần trước. Lần này còn chẳng có bánh mỳ. Tôi ăn vài bắp ngô trước khi ném những-thứ-có-vẻ-là-đồ-ăn vào sọt rác lần nữa. Tôi nhận ra không phải chỉ mình tôi bất mãn với chất lượng đồ ăn ở đây nhưng tại đây bạn được học cách ngậm miệng khi có ý kiến. Cả tù nhân và cai ngục biết đây không phải cửa hàng đồ ăn nhanh.

Sau khi ăn tối khoảng 1 đến 2 tiếng, một sĩ quan cai ngục - tên này thích được gọi thế - tới từng phòng và gào tên của khoảng 10 đứa tù nhân và bảo bọn tôi ra chỗ sảnh chờ để chuẩn bị tắm. Khi vào khu vực tắm, chúng tôi được phát một bộ đồ mới y chang bộ cũ, một cái khăn tắm cùng một cục xà bông bé bằng 6 đốt ngón tay. Tù nhân nào cũng phải tắm từ đỉnh đầu tới gót chân trong vòng 3 phút trước khi được đưa trở lại phòng giam của mình. Tắm xong cũng là lúc tôi cùng vài tù nhân mới vào có một buổi hướng đạo về luật lệ trong tù khoảng 45 phút. Luật lệ khá đơn giản: Không đánh nhau. Làm theo những gì được chỉ. Nếu sợ chết thì bảo với cai ngục, bạn sẽ bị biệt giam ở một căn phòng mà ông ba bị cũng chả bắt nổi. Ngoài những luật lệ cơ bản thì có những luật lệ khác như cấm chia sẻ đồ ăn giữa các tù nhân. Lý do nghe có vẻ nực cười nhưng là để bảo vệ tù nhân gọi việc bị bắt nạt bởi các bạn tù khác, hay nói cách khác là cướp thức ăn của nhau. Sau những gì tôi phải ăn ngày đầu thì tôi cũng không ngại nếu cho những gã khác phần ăn của mình. Nhưng nếu chọn giữa nhịn đói và ăn đồ ăn dở, chẳng có gã tù nào chịu đói đâu.

Kết thúc buổi hướng dẫn, tôi được đưa về phòng. 'Bạn cùng phòng' của tôi là một gã chắc gấp rưỡi tuổi tôi, hắn đã ngủ từ trước đó nên tôi cố gắng gây càng ít tiếng động càng tốt khi vào phòng. Thế nhưng trong căn phòng 1,8 x 2,5 mét vuông này thì yên tĩnh là điều không thể, nhất là khi tôi nằm ở giường trên và hắn giường dưới. Do quá mệt nên sau khoảng 1-2 phút là tôi thấy cái giường này khá thoải mái. Bức tường bê tông chỉ nằm cách mặt mình khoảng vài centimet nhưng tôi vẫn dễ dàng lim dim ngủ. Lúc này tôi nghe thấy tiếng kẻ cùng phòng ở giường dưới lục đục. Tôi nằm im bởi tôi không không muốn đêm đầu tiên trong tù là nói chuyện với một người mình không hề quen biết.

Không hiểu gã kia làm gì nhưng tôi nghe thấy tiếng bước chân gã dừng lại ở phía cái toilet. Nếu tôi duỗi cái chân mình ra xa hơn, tôi sẽ đạp vào đầu gã.

Đúng thế.

Đi tè.

Chỉ cách nửa mét khỏi chỗ tôi đang cố ngủ.

Chào mừng đến với nhà tù.




 

Cải

Active member




BOOK DATABASE


The Monster and I - Book

Dạng: Book


Children Book


Không biết từ bao giờ, ngày xửa ngày xưa, có một tên quỷ rất xấu xí sống ở ngoại ô một ngôi làng, trong một tòa lâu đài đá. Người dân làng rất sợ con tên quỷ nên họ không thể trồng trọt gì đc. Vì thế họ luôn bị đói.

Một ngày nọ, một người trong ngôi làng tình nguyện đi tiêu diệt con quỷ. Bởi vì anh ta rất chính trực và mạnh mẽ, nên họ gọi anh ta là dũng sĩ.

Người dũng sĩ vươt qua cả quãng đường dài để tới lâu đài của tên quỷ và tới trước ngai vàng của hắn. Dù tên quỷ trông rất đáng sợ nhưng người dũng sĩ không hề mảy may. Người dũng sĩ chuẩn bị đấu với tên quỷ, nhưng thay vì có một trận thư hùng. Thì tên quỷ sợ hãi nấp sau ngai vàng của mình và sợ sệt nhìn người dũng sĩ. Tên quỷ nói "Tôi sẽ cho anh rất nhiều thức ăn, làm ơn đừng lấy mạng tôi" Người dũng sĩ thất thần và nghe theo tên quỷ khi hắn dẫn anh ta ra phía sau vườn.

Ở đó có rất nhiều rau quả tươi và trái cây. Người dũng sĩ nghe con quỷ nói "Tôi biết vì tôi mà người dân làng không vui và sợ hãi tới mức không trồng trọt đc, thế nhưng tôi quá hèn nhát để chết. Vì thế tôi đã ở đây trồng cây lương thực để nếu sau này khi gặp họ thì tôi có thể tặng cho họ để họ bớt đói khổ". Người dũng sĩ rất cảm động và cảm thấy tội nghiệp cho con quỷ, vì thế anh ta giúp tên quỷ trồng cây lương thực ở đây. Con quỷ thực sự cảm kích vì điều đó.

Họ trồng dưa hấu, ngô, bắp cải với nhau. Con quỷ trông có vẻ rất vui vì đây là lần đầu nó đc trồng trọt với ai đó, đc lao động với một người bạn. Cuối cùng ngày thu hoạch đã tới, người dũng sĩ đã thu hoạch số trái cây và rau củ trước khi quay trở về ngôi làng để kể với mọi người sự thực. Người dũng sĩ quay trở lại ngôi làng để kể cho mọi người. Nhưng dù anh ta có thuyết phục mọi người thế nào, họ cũng không tin câu chuyện của anh ta.

Họ ném đá vào anh ta và bảo rằng anh ta là một kẻ phản bội. Anh ta bị xua đuổi khỏi ngôi làng của mình. Họ phá hỏng tất cả số rau củ mà người dũng sĩ và con quỷ đã mất rất nhiều công sức để trồng. Người dũng sĩ quay trở về lâu đài của con quỷ, khóc rất nhiều và nói với nó về câu chuyện. Con quỷ dù buồn nhưng cũng động viên người dũng sĩ. Anh ta và nó quyết định ăn những quả dưa hấu, bắp cải mà họ trống đc. Chúng thật ngon vì đó chính là công sức của họ.

Sáng ra, khi người dũng sĩ thức dậy, người dũng sĩ thấy con quỷ đã nhảy từ trên đỉnh tháp xuống và chết ở dưới chân tháp. Anh ta tìm thấy rất nhiều rau củ đã được thu hoạch tiếp và con quỷ để lại một lời nhắn cho người dũng sĩ.

"Hãy kể với mọi người rằng anh đã tiêu diệt con quỷ và lấy đc số lương thực này."

Nhìn số lương thực khổng lồ, người dùng sĩ không thể kìm đc nước mắt.

"Kể từ khi anh giúp tôi trồng số lương thực này. Tôi nhận ra rằng dù chỉ có một người nghĩ tôi là người tốt, thì tôi đã mãn nguyện. Nhờ có sự động viên của anh, nên tôi mới có thể tìm thấy hy vọng trong thế giới này. Cám ơn anh rất nhiều, tôi hiểu rằng tôi không thực sự đơn độc trên thế giới này. Tôi rất vui.

Người anh hùng, cám ơn anh vì đã cứu tôi.
Dù chúng ta không còn bên nhau nữa.
Nhưng trái tim của những người bạn sẽ luôn ở bên nhau"




 

Cải

Active member




BOOK DATABASE


Viperfang - Book

Dạng: Book


Viperfang by Salazar Sunspear


Bất kỳ kẻ nào gọi dùng độc là trò đê tiện của đàn bà thì cũng là một kẻ chả có chút cao thượng.

Thanh gươm, lưỡi rìu, mũi giáo là sản phẩm của sự đam mê binh khí, nhưng độc dược là sự tính toán, tỉ mỉ, thận trọng trong từng bước đi. Độc dược là thứ suy nghĩ đánh thức chúng ta vào mỗi buổi sáng, và cũng là lời hát ru chúng ta vào giấc ngủ đêm khuya.

Vào lúc 16 tuổi, một gã lãnh chúa bắt gặp ta ngủ với tình nhân của lão. Gã già bụng phệ nóng mặt và thách thức ta một trận tỉ thí. Tất nhiên vì ta là hoàng tử, con trai của Tarkus Sunspear, thế nên buổi tí thí sẽ dừng lại khi một trong hai bên rỉ máu. Nhờ vào chút mách nước từ tình nhân, và cả vợ của gã nữa, họ đã nói cho ta biết hắn định cắt vào chỗ nào trên người ta.

Gã to, khỏe, rắn chắc nhưng chậm chạp. Ta dễ dàng dùng dao cắt được vào cánh tay gã và buổi tí thí kết thúc với danh dự cho cả hai. Thế nhưng từ vết thương mà ta cất lên người gã, nó bắt đầu sưng mủ. Chỉ thoáng chốc sau đó, gã gục xuống, mắt trợn ngược, răng hắn cắt vào môi tới mức bật cả máu, bọt mép sùi ra trước khi cơ thể của hắn dần dần lạnh ngắt.

Kể từ khi đó, người ta gọi ta với biệt danh: Viperfang – một cái tên mà chưa bao giờ có thể khiến ta không nhoẻn miệng cười vì sự trớ trêu. Như thể có mỗi rắn lục là loài động vật có độc trên đời này vậy.

Chiết suất bạch anh là một thứ độc dược cơ bản. Một giọt pha lẫn với rượu sẽ làm chậm một quả tim đang đập hối hả hay một cánh tay đang run rẩy. Ba giọt sẽ giúp bạn một giấc ngủ dài không chút mộng mị. Mười giọt và bạn sẽ có một giấc ngủ không bao giờ kết thúc.

Máu basilisk là máu của một loại quái vật tìm thấy quanh đầm lầy phía Tây thành Shadowsong. Phết nó lên thịt sẽ khiến món thịt có mùi thơm ngon khó cưỡng. Nhưng một khi ăn vào, sự nóng giận và hung hăng dễ dàng chiếm lấy cơ thể, dù là người hay thú. Một con chuột cũng sẽ lao vào tấn công một con sư tử sau khi nếm vài giọt máu Basilisk. Nhưng với một kẻ yêu nghệ thuật, chả phải đam mê cũng giống như sự điên dại?

Đi qua eo biển tại ở phần giữa đảo Whitetooth, mọc một loại cây cùng họ với cây mã tiền, lấy hạt của nó đem ngâm với một số gia vị hiếm, pha với nước chanh, ngâm trong muội tro khi nó bắt đầu kết tủa rồi tinh lọc dưới dạng nhỏ li ti như thủy tinh. Quá trình pha chế này rất công phu và khó khăn với những thứ nguyên liệu quý hiếm. Nhưng rồi sau đó, bạn sẽ có một chất độc hòa tan trong nước lẫn rượu, khiến các cơ trên mặt co thắt, cổ họng nghẹn chặt trước khi từ từ tắt thở. Đây là thứ chất độc cho những kẻ muốn nhìn thấy nạn nhân mình chịu đau đớn tột cùng.

Thế nhưng lọa dộc dược khó bị tìm ra nhất là những thứ dành cho những kẻ kiên nhẫn. Để có được nó, ta phải đi sâu xuống những tầng thấp để tìm các quặng sắt có màu vàng trong những mỏ than tại làng Cinders, một loại cát đen ánh kim dưới đáy biển cùng nhiều thứ đắt tiền khác. Đáng giá, đáng tiền và cực kỳ khó bị phát hiện. Chất độc này không màu, không mùi, không vị, có dạng bột trắng, hòa tan trong nước. Khi nạn nhân uống vào hoặc tiếp xúc với thứ này sẽ khiến hắn dần dần ốm trong 14 ngày trước khi qua đời trong một trận sốt cao. Người ta gọi nó với cái tên: Fourteen Flames.

Nếu có ai hỏi: Lọ chất độc nào là lọ nguy hiểm nhất trong hàng trăm thứ kể trên?

Câu trả lời sẽ là: Không lọ nào hết. Giết một ai đó trên bàn tiệc là một trò tẻ nhạt. Đun sôi, cân đo, sàng lọc, chưng cất là một công việc buồn chán. Con người cũng giống con rắn ở một điểm, thứ chất độc đáng cả hai đều nằm trên đầu lưỡi.




 

Cải

Active member




BOOK DATABASE


Viperfang - Book

Dạng: Memoir


A Painter Who Only Used Red by Gwyn Oakenshield


“Một người đàn ông khi sợ thì có thể can đảm được không?” – Gwyn Oakenshield

“Đó là lúc duy nhất mà người đàn ông có thể can đảm.” – Oswald Oakenshield

Lần đầu tiên tôi gặp một con Shadow là năm 13 tuổi, đó là một hôm tối muộn sau buổi kiếm đạo ở gần nhà, cạnh rừng Schwarz. Một con Alghoul - Da của nó bốc mùi hôi thối từ xác người, pha lẫn với nước mưa, bùn đất từ mấy hôm trước. Bám chằng chịt trên cánh tay thô kệch dị hợm là những dây leo, gai nhọn và từ khu rừng Schwarz. Hàm răng nhọn còn lem nhem thịt tươi pha lẫn với một chút máu. Nó vẫn còn đang mải ăn xác hay thịt của một ai đó đang nằm bên vệ đường.

Điều đầu tiên mà mỗi công dân Fanacia cần phải nhớ là số điện thoại khẩn cấp, trong trường hợp có Shadow – S.T.R.I.K.E sẽ được huy động. Chỉ cần một cuộc gọi vào số số đó, và những người lính tinh nhuệ sẽ xuất hiện sau chưa đầy một phút, con thú cũng chẳng để ý tới Gwyn Oakenshield. Có thể con Shadow vẫn sẽ ở đây đánh chén bữa tiệc thịnh soạn cho tới lúc S.T.R.I.K.E tới, một người bình thường sẽ nhấc điện thoại lên và gọi cho những chuyên gia. Nếu dũng cảm thì có thể ở lại theo dõi con thú từ xa, nếu hiếu kỳ thì có thể lại gần hơn một chút, nhưng nếu điên rồ thì sẽ là…

Tôi rút thanh gươm sau lưng mình ra và gõ nhẹ xuống mặt đất. Tiếng leng keng đủ để khiến con Alghoul quay lại. Như một món tráng miệng được dâng lên sau bữa tối thịnh soạn.

“Tới đây.” – Tôi thì thầm

Nó cao gần gấp đôi một thằng nhóc 12 tuổi. Gương mặt mục ruỗng, đôi mắt đỏ rỉ máu nhìn về phía Gwyn Oakenshield. Con Alghoul sẽ ăn quả tim của mày.

“Đây là thứ mà tôi được sinh ra.” – Tôi nghĩ – “Thứ âm thanh của sắt thép chém vào da thịt.”

Một cơn bão thép.

Một thanh gươm trong tay.

Một kẻ thù trước mặt.

Con Alghoul nhào tới, nó nhanh như cắt, gió thổi rát mặt. Cánh tay như một lưỡi đao khổng lồ bổ xuống, từ ba hướng khác nhau. Chỉ cần trúng một đòn duy nhất, Gwyn sẽ nát bét thành một đống bầy nhầy. Mặt đất nát vụn, không có ai nằm dưới đó. Gwyn né được, mặt không chút cảm xúc. Trước khi cái tay khổng lồ kịp nâng lên, một đường gươm katana chặt ngang vào cánh tay của nó, khiến nó bật máu. Tiếng rít của con quái vật đinh tai nhức óc, nó dùng tay nhỏ hơn vồ lấy, đòn đánh tầm cao chuyển sang tầm thấp. Nhún người một cái, Gwyn nhảy vọt qua đầu của kẻ cao gần gấp đôi mình. Lưỡi gươm trên tay chàng trai trẻ lại cắt nhanh vài đường. Da của con thú từ màu tím chuyển dần sang màu vàng, nhuốm máu loài Shadow.

Nhìn vào mắt nó, Gwyn thấy sự tức tối, giận dữ của một con kẻ săn mồi, cũng như chút hoài nghi, lẫn sợ hãi của một con mồi bị săn. Cả hai bước quanh thành một vòng tròn do họ mường tượng ra, luôn giữ khoảng cách với nhau bằng đường kính của vòng tròn. Nó tiến một bước, Gwyn lùi một bước. Nó lao đến thật nhanh để giảm khoảng cách, chém tiếp ba đường, cao, thấp, cao. Đòn đầu tiên được cậu cúi thấp đầu, nhào lộn qua khoảng trống giữa hai chân nó. Đòn thứ hai, cậu nhảy vọt lên cao, đạp vào một vách cây gần đó, tay trái chộp lấy một khúc gỗ gần đó. Tay trái nâng cao ngang tầm vai, khúc gỗ hoành ngang bên trái, đỡ hoàn toàn lấy cú đánh cuối cùng của con quái vật.

Hất thanh gươm một đường từ cao xuống thấp, gương mặt con Shadow bị chẻ một nhát từ mang tai tới tận khóe miệng. Từng vết cắt vào thớ thịt khiến người nó sứt sẹo, máu vàng ứa ra. Tốc độ của nó bắt đầu chậm dần, Gwyn vứt khúc gỗ dùng làm tấm khiên qua một bên trước khi nhảy bổ lên cao. Con quái vật giơ cánh tay khổng lồ của nó lên che chắn. Tiếng thét khủng khiếp của con quái vật văng vọng cả một góc rừng. Cú chém mạnh tới mức cắt đôi cánh tay nó làm hai, chẻ thẳng qua phần nối giữa đầu và vai, khiến máu phun thành một đường dài loang lổ trên cơ thể của nó. Lưỡi kiếm gần như đã tách con quái vật ra làm hai từ phần cơ bả vai, tới tận ổ bụng của nó. Khi thanh gươm rút khỏi cái xác khổng lồ cũng là lúc nó gục xuống.

"Tại sao con lại làm thế?" - Cha tôi hỏi

Ông không bao giờ trách tôi vì bất kỳ điều gì. Tôi đang ngồi bên hiên nhà với bát súp okroshka của mẹ vừa làm thì nghe câu hỏi của cha. Những bài báo về việc một đứa trẻ 13 tuổi, một thanh kiếm, và một con Shadow. Đứa trẻ của dòng họ Oakenshield dang tiếng. Hãy những tiêu đề nhan nhản trên báo mạng về một dòng máu chiến binh đang sôi sục trong huyết quản của tôi.

"Con muốn nhìn thẳng vào cái chết."

Sau cái chết của Arya, có cái gì đó thay đổi, đã vụn nát. Nhìn thấy sự sống mong manh của tính mạng con người khiến tôi muốn nhìn thẳng vào cái chết, tôi không nghĩ mình can đảm bởi tôi không thực sự sợ con quái vật kia. Tôi thấy thần chết đang chờ đợi mình, tôi biết tôi có thể chạy khỏi đó, nhưng tôi phải đối diện với thần chết, vượt qua cả thần chết. Lúc đó, cả cha và tôi đều hiểu sau này tôi sẽ trở thành một người như thế nào - Một họa sĩ chỉ tô bức tranh của mình bằng cây cọ màu đỏ.

"Tất cả mọi người rồi sẽ chết, đúng không cha?"

"Ừ." - Cha tôi ngồi xuống bên cạnh, đặt nhẹ bàn tay của ông lên đầu tôi. - "Nhưng trước khi chết, con người phải sống cái đã."




 
Top