[France] Paris

Crea

Active member



Paris. Eiffel Tower
"Cut and fold."


"Điều ước thành, sự thật?"

Bọn họ đứng trong một góc thang máy, Shaun nửa dựa vào cửa kính ngắm cảnh nửa trò chuyện cùng Glenn. Cậu trai chớp mắt, quay sang nhìn anh khi nghe câu chuyện về mấy con hạc giấy và ngôi sao, ánh nhìn màu hồng ngọc có hơi tối đi trong một phần giây ngắn ngủi. Vậy nhưng sau đó cũng rất nhanh, Shaun quay trở lại bình thường, như thể ban nãy chỉ là ảo giác mà thôi. Glenn thấy cậu đặt một tay lên cằm, ra vẻ suy nghĩ, sau đó nói.

"Không phải, đó chỉ là. Truyền thuyết thôi sao? Nhưng thực ra, tôi cũng, ừm, chưa từng gấp đủ hạc. Để ước thử. Nên chắc chắn thì, không rõ. Glenn, có ước nguyện, gì sao?"

Nghĩ nghĩ một chút, Shaun lại tiếp.

"Tôi cũng, biết gấp sao nữa. Glenn muốn xem, không?"

Hình như câu này chẳng liên quan gì đến chuyện nãy giờ.



@Kals
 

Crea

Active member



Paris. Montmartre
"Solo but wtf."


Shaun có hơi nhíu mày lúc bước lại gần chỗ người kia, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phần thịt trên vỉ nướng. Thế nhưng cậu cũng không nói gì, chỉ ngước nhìn người nọ rồi lại hỏi.

"Glenn, cần giúp không?"

Dù rõ ràng đã nghe thanh niên nói không sao, vậy nhưng Shaun vẫn lên tiếng hỏi. Không phải là cậu ta không nghe thấy, chẳng qua là do cậu cảm thấy mình nên hỏi lại cho chắc mà thôi. Ai mà biết được, lỡ người ta thật sự cần giúp thì sao?

Vậy nhưng, hỏi thì hỏi chứ Shaun cũng không đứng đó quá lâu. Cậu nghe người nọ nói tiếp, vậy là cũng nhanh nhẹn đi sang một bên lấy thịt rồi đổ sauce vào. Loại Shaun chọn để đổ lên thịt là sốt kem với rượu rum, hai loại kia thì được cậu đặt vào trong saucière để có gì dọn ra luôn. Loại bát đựng sauce này phổ biến ở Pháp nên ở đâu cũng có thể dễ dàng tìm thấy, Shaun sau khi chuẩn bị hai phần thịt và rau củ kèm mấy loại sauce thì đặt hết lên khay, sau đó quay sang nhìn Glenn.

"Glenn muốn, tôi lấy thức uống. Luôn không?"

Thịt có, rau có, sauce cũng có, chắc chỉ còn thiếu mỗi đồ uống đi kèm mà thôi.



@Kals
 

Absolute Darkness

Active member




Mayah Valrel

Julius Einfall


2050 || Paris

Trong một thoáng, Mayah đã được trải nghiệm một cảm giác như một cái hớp hồn thoáng qua khi ý cười lóe lên trong mắt Julius; trái tim cô bé nảy lên nhè nhẹ trong lồng ngực để đáp trả lại sự kích thích vừa được truyền thẳng vào não. Cảm giác đó làm Mayah có chút choáng váng, và cô bé cảm nhận được nơi đầu ngón tay của mình bị tê cứng lại vì những rung động mãnh liệt của dây thần kinh.

"Mon plaisir..."

Mayah chớp mắt một cái và ngay lập tức bừng tỉnh khỏi cảm giác bay bổng; chỉ vừa kịp lúc khi cô bé nhận ra mình đã buộc miệng đáp lời Julius mà không phải bằng tiếng Anh. Đôi gò má hơi ửng đỏ lên, và Julius dễ dàng nhìn ra sự ngượng nghịu của cô bé, khi mà chỉ vừa một giây trước, còn đang hứng thú trong việc đối đáp và trêu đùa.

"Ý em là, rất vui nếu anh thích nó..."


Chiếc xe buýt cuối cùng cũng dừng lại. Điểm tham quan đầu tiên của họ là cung điện Versailles. Theo kế hoạch thì bọn họ sẽ đi một vòng quanh Versailles , thăm thú một chút và nghỉ trưa trong khoảng 2 tiếng, sau đó sẽ tiếp tục ngồi xe buýt đi vào nội thành Paris, tham quan Khải Hoàn Môn và Nhà thờ Đức Bà Paris, cuối cùng là tháp Eiffel vào chiều tối.

Từ chỗ dừng xe đến cung điện Versailles còn phải đi thêm một đoạn nữa. Cả hai bước xuống khỏi xe buýt và bắt đầu đi bộ trên mặt đường lát đá để vào cung điện.

"Em rất thích đọc blog của anh vì trên đó có rất nhiều thứ hay ho về văn hóa các thứ. Thế anh có biết gì về cung điện Versailles này không?"

Thường thì người bản địa phải là người giới thiệu mấy cái này cho khác du lịch mới đúng. Nhưng Mayah đồ là Julius thật sự không cần cô bé làm hướng dẫn viên du lịch cho mình...



@Summer



aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Mayah Valrel

Anna Hess

Pierre Hess


Airport | 2050.07.15

Akitsu Maya tới sân bay Roissy, cô được đưa vào quầy ưu tiên do cô không đi lại bình thường được. Tính ra việc bị què cũng có 1 chút xíu điểm tích cực. Khi đi ngang qua quầy check in, cô nhận ra năng lực của mình có thể giúp cô thay thế bất kỳ cái máy soi hành lý nào.

"Chào mừng cô đã tới sân bay, cô Maya."

Khi ngoảnh đầu qua nhìn những người đang xếp hành lý, cô hướng sự chú ý về phía một cô gái tóc vàng ngắn.

Anna Hess, một trong mấy đứa bắt nạt cô đang làm thủ tục check-in. Đi cùng với nó là một chú khoảng 60-70 tuổi. Tóc bạc.

Người đàn ông đó đang đưa passport cho nhân viên an ninh kiểm tra. Trong đầu cô bắt đầu xuất hiện những thông tin mà cô nghĩ mình không thể nào nhìn ra được nếu là người bình thường. Cô nhìn thấy cơ thể của ông ta có một máy trợ tim pacemaker ở trong lồng ngực.

Tên: Pierre Hess.
Tóc: Vàng, đã đổi màu bạc
Sử dụng máy trợ tim cấy trong lồng ngực. Máy có dấu hiệu hư hỏng. Dây dẫn bị hỏng sau từ 2 đến 4 tiếng nữa
Khả năng chết trên chuyến bay: 98,5%.


Lúc này trong mắt của Mayah bắt đầu hiện ra cảnh cô đang ngồi trên chuyến bay, một người đàn ông gục xuống trước mặt, tay ông ta ôm chặt tim của mình trong khi Anna giữ chặt tay của ông, và kêu tên: Bố! Bố!

Mayah nhận ra năng lực của cô bắt đầu mạnh hơn trước

Choice:
- Nói chuyện với Anna
- Nói chuyện với Pierre
- Không nói gì cả





 

Absolute Darkness

Active member




Akitsu Maya

Anna Hess

PierreHess


2050 || Paris
Anna Hess. Đi cùng với một người đàn ông lớn tuổi. Trông có vẻ như là người nhà của cô ta. Vừa lúc Mayah tự hỏi điều đó trong đầu, thì những thông tin đó đã hiện ra trước mắt cô.

Tên: Pierre Hess.
Tóc: Vàng, đã đổi màu bạc
Sử dụng máy trợ tim cấy trong lồng ngực. Máy có dấu hiệu hư hỏng. Dây dẫn bị hỏng sau từ 2 đến 4 tiếng nữa
Khả năng chết trên chuyến bay: 98,5%.


À, vậy ra là ông Hess. Mayah chần chừ một tí trước khi chống nạng đi về phía cha con nhà Hess.

Anna có thể là một đứa con gái ngu ngốc và mất dạy, nhưng ngài Hess thì không liên quan gì đến những việc mà con nhỏ đó đã làm với Mayah.

Ít nhất là chưa.

Mayah kéo chiếc mũ vành của mình lên một chút, đi từng bước về phía ông Hess, và chào ông ta bằng tiếng anh, dù cô thừa biết ông ta có thể nghe hiểu tiếng Pháp.

"Thưa ngài."


Như một phép lịch sự tới thiểu, cúi nhẹ đầu và giới thiệu tên tuổi khi ông ta quay lại nhìn cô.

"Akitsu Maya, hân hạnh được gặp."

Choice:
- Nói chuyện với Pierre

@Ultimate


aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Mayah Valrel

Anna Hess

Pierre Hess


Airport | 2050.07.15


"Akitsu Maya, hân hạnh được gặp."

"...Tôi có thể giúp gì cho cô?... Maya?"

Người đàn ông tỏ vẻ khó hiểu, một cô gái chống nạng, tự nhiên qua giới thiệu bản thân với ông ở một sân bay. Cái mũ vành của cô có thể che được một phần mặt nhưng Anna chỉ nhìn thấy kiểu tóc bện và chống nạng là biết ngay cô là ai. Lúc nãy nó còn không để ý, nhưng kết hợp giữa giọng nói, dáng bộ và kiểu tóc. Nó biết ngay cô là ai.

"Mày hả Mayah, tao nghe trường nói là mày bỏ học."

"Bạn của con hả?" - Pierre hỏi quay sang nhìn Akitsu, rồi liếc mắt quay lại nhìn Mayah. Việc chọn cái họ Maya khiến dù người khác nhận ra cô hay cô dùng tên giả thì đều đúng cả. Pierre có vẻ không bận tâm tới việc Mayah bỏ học.

"... Không hề."

Có vẻ Anna không muốn nhắc nhiều đến Mayah, nó có thể hổ báo với cô ở trường, nhưng ở đây là sân bay. Nó mà làm loạn là được đưa xuống khỏi máy bay liền.

"... Con không thích mấy đứa bỏ học 1 năm."

Mayah nhớ là ngày đầu tiên quay lại trường, giáo viên chủ nhiệm đã nói giữa lớp là Mayah bị tai nạn nên phải nghỉ học. Cô nhớ Anna Hess cũng đi học buổi đó. Năng lực của Mayah giúp cô nhìn thấy từng cái chân mày của người đàn ông chuyển động. Độ cong chân mày, đồng tử thu hẹp.

Cảm xúc của Pierre: Ngôn ngữ cơ thể thể hiện sự ngạc nhiên, băn khoăn, có chút áy náy. Dù không đồng tình, nhưng khả năng 82% sẽ phớt lờ lời bình luận của con gái mình về Mayah Valrel
Cảm xúc của Anna: Chưa đủ thông tin để nhận biết

Năng lực của cô giúp cô có khả năng phân tích chuyển động của cơ thể để phán đoán cảm xúc và đưa cho cô những thông tin cần thiết. Trong thời đại thông tin là vũ khí thì Mayah Valrel đang nắm trong tay một quả bom nguyên tử.

"Rất vui được gặp cháu, Maya. Ta giúp gì được không?"

Anna thở dài. Lần này Mayah kích hoạt được năng lực.

Cảm xúc của Anna: Ngao ngán, mong muốn rời khỏi cuộc đối thoại.




 

Absolute Darkness

Active member




Akitsu Maya

Anna Hess

PierreHess


2050 || Paris

Mayah tự động loại bỏ Anna ra khỏi thực tại của mình, cô xem như mình chỉ đang đối thoại với mỗi mình ông Hess.

Hít nhẹ một hơi để điều chỉnh cảnh xúc, Mayah tháo mũ vành của mình xuống, ôm nó trong lồng ngực, ngước đôi mắt rơm rớm lệ lên nhìn ông Hess.

"Thật thất lễ, thưa ngài. Ban nãy cháu đã nhìn thấy ngài, và ngài trông giống người cha quá cố của cháu một cách đáng kinh ngạc. Cháu, cháu..."

Dừng lại để hít một hơi, làm ra vẻ cố gắng kiềm chế sự kích động run rẩy trong giọng nói, nhưng vẫn vừa đủ để chừa một giọt nước mắt lăn xuống gò má, kết hợp với một cái cúi đầu thật sâu như thể đang cố gắng che giấu nó đi, Mayah nấc lên một cái trong cổ họng.

"Cháu đã nghĩ ngài là ông ấy. Thật xin lỗi. Làm phiền ngài rồi..."

Mayah lại cúi đầu một cái nữa, câu nói của cô bé bỏ ngỏ như thể muốn rời đi ngay lập tức, nhưng đôi chân thì ngược lại. Cô vẫn đứng yên tại chỗ và chờ đợi phản ứng của ông Hess.

"Cháu đã mong là được nhìn thấy ông ấy một lần nữa..."

@Ultimate


aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Mayah Valrel

Anna Hess

Pierre Hess

AI: Priestess



Airport | 2050.07.15


"Cháu đã mong là được nhìn thấy ông ấy một lần nữa..."

"...Maya này."

Người đàn ông ngập ngừng khi nhìn thấy cô gái rớm lệ. Không hiểu mấy năm nằm trên giường bệnh có phải khiến cô diễn giỏi hơn không, nhất là những lần như ở trạm xăng, giờ tới lúc này. Cái mũ vành trở thành đạo cụ diễn đắc lực của cô trong trường hợp này và cô mong là nó đạt được kết quả mà mình mong muốn.

"...Sao cháu không đi cùng với Anna và ta đến kì nghỉ ở Ireland nhỉ?"

"KHÔNG. BỐ!"


Anna rít qua kẽ răng, tí nữa là nước miếng văng ra khỏi miệng. Mặc kệ cô con gái phản đối, Pierre tiếp lời:

"Bác và Anna đã đặt phòng ở một resort và còn rất nhiều chỗ trống, bác sẽ mừng nếu cháu đi cùng. Bác sẽ trả tiền vé máy bay, và kì nghỉ. Nói chuyện với người nhà của cháu hay bất kỳ ai nếu cháu cần xin phép."

Nếu Pierre phớt lờ sự thờ ơ của Anna lúc nãy thì giờ ông cũng phớt lờ luôn sự phản đối của nó. Lúc này điện thoại của Maya vang lên. Người gọi: Priestess. Cỗ máy AI đang cố liên lạc với cô. Priestess nói

"Chuyến bay của cô sắp khởi hành, nếu cô cần trợ giúp, tôi sẽ sẵn sàng. Tôi có thể hack vào bất kỳ thiết bị điện tử nào nếu được một người đủ thẩm quyền ở WNC cho phép.

Giờ Mayah là người ở WNC, tức là cô có thể ra lệnh cho Priestess hack vào máy trợ tim của Pierre ngay bây giờ và khiến nó hỏng sớm. Priestess không thể sửa nó từ xa được, đây là lỗi vật lý. Nhưng cỗ máy có thể khiến nó ngưng hoạt động ngay bây giờ. Năng lực của Mayah cho cô biết tất cả những thông tin mà cô cần để suy luận. Giờ cô như là một bách khoa toàn thư về những chuyện có thể khả năng xảy ra.

Pierre Hess
- Nếu máy trợ tim ngưng hoạt động ngay bây giờ: Khả năng chết: 14%
- Nếu máy trợ tim ngưng hoạt động và được cấp cứu kịp thời. Khả năng chết: 8%

Choice:
- Cấp quyền và bảo Priestess làm máy trợ tim của Pierre ngưng hoạt động
- Bảo Priestess gọi cấp cứu cho Pierre
- Sử dụng năng lực tìm thông tin khác
- Khác

Mayah Valrel unlock Rank 1 với Anna Hess





 

Absolute Darkness

Active member




Akitsu Maya

Anna Hess

PierreHess


2050 || Paris

"...Sao cháu không đi cùng với Anna và ta đến kì nghỉ ở Ireland nhỉ?"

"T-thật sao ạ?"

Mayah một lần nữa ngước đôi mắt rơm rớm nước mắt lên nhìn ông Hess. Đôi gò má và hốc mắt đỏ ửng làm gương mặt của Mayah trở nên đáng thương một cách thuyết phục hơn bao giờ hết.

"Bác..."

Mayah hít một hơi dài để kiềm nước mắt, sau đó ôm chầm lấy ông Hess. Vùi đầu vào ngực ông. Cô có thể cảm nhận lờ mờ là ông đang muốn đưa tay lên xoa đầu cô, nhưng điều đó còn chưa kịp xảy ra thì Mayah dẵ hốt hoảng buông ông Hess ra.

"Bác ơi, máy trợ tim của bác không ổn!"

Mayah nói với giọng điệu gấp gáp.

"Bố cháu cũng từng sử dụng máy trợ tim, và âm thanh nó lúc sắp hỏng nghe giống hệt thế này..."


Mayah nhìn ông Hess với sự thành khẩn hết sức, như thể ông Hess thật sự là bố cô vậy.

"Cháu sẽ gọi cấp cứu."

Mayah nhanh chóng bắt điện thoại của Priestess.

"Làm ơn cho gọi cấp cứu đến sân bay. Vâng, tôi sẽ nhắn tin địa chỉ."


Gọi cấp cứu cho ông Hess và làm máy trợ tim của ông ấy ngưng hoạt động ngay khi đội cứu hộ có mặt tại sân bay. Lưu ý với cấp cứu về tình trạng hỏng máy trợ tim của ông ấy.

Mayah bấm gửi tin nhắn trong vòng 30s.

Choice:
- Khác


@Ultimate


aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Mayah Valrel

Anna Hess

Pierre Hess

AI: Priestess



Airport | 2050.07.15


Không cần phải chờ tới 30 giây, một khi thông tin cứu hộ được liên lạc thì thực tế họ đã có mặt ở sân bay rồi. Thường thì ở sân bay có sẵn cả một khu vực cấp cứu cho những trường hợp bệnh nhân hạ cánh cần cấp cứu khẩn cấp. Dịch vụ y tế ở sân bay càng lúc càng nở rộ trong thời điểm dịch bệnh khủng khiếp vào những năm 2020-

"Làm ơn cho gọi cấp cứu đến sân bay. Vâng, tôi sẽ nhắn tin địa chỉ."

"Nếu mày muốn phá đám kì nghỉ của..."

Trước khi Anna kịp giật lấy điện thoại của cô thì đội y tế đã xuất hiện ở sảnh vào sân bay. Priestess theo mệnh lệnh lập tức khiến máy trợ tim của Pierre ngừng hoạt động và người đàn ông vội nắm lấy tay Anna. Những người cùng trên chuyến bay của Mayah cũng nhìn thấy cảnh đó và vội vàng vẫy tay gọi những người nhân viên y tế đang tìm Mayah.

Anna ngỡ ngàng nhìn Mayah trước khi thấy những người nhân viên y tế đưa cha mình đi. Nó quay lại nhìn cha mình, rồi quay lại nhìn Mayah lần nữa.

Phân tích cảm xúc của Anna Hess: Ngỡ ngàng, bàng hoàng, sợ hãi, xấu hổ, bối rối...

Mayah nhìn cái bóng của những nhân viên y tế đưa ông Pierre ra khỏi sân bay, lên xe cứu thương, Anna cũng đi theo bố mình. Một người nhân viên y tế giữ Mayah ở lại hỏi thêm vài câu hỏi nhanh, vì cơ bản cô là người gọi nhân viên y tế, những hành khách khác cũng nói về việc một cô gái tóc bện xoắn nói về việc nghe thấy máy trợ tim bị hỏng. Họ bảo Mayah điền vào phiếu thông tin liên hệ để phòng sau này có gì họ liên lạc lại với cô.

Cô thấy những người hành khách vỗ tay khi cô chống nạng đi ngang qua sân bay. May mắn là cô không lỡ chuyến bay của mình.

Được 5 phút sau thì một tiếp viên hàng không nói với Mayah rằng hãng hàng không vừa nâng cấp ghế của cô từ Economy lên Business. Vừa cất cánh thì người tiếp viên đặt xuống bàn cô món khai vị là Penne pasta trộn kem ricotta và xà lách arugula, cùng một nụ cười niềm nở. Priestess chờ người tiếp viên đi khỏi thì khởi động điện thoại, nói chuyện với Mayah:

"Tôi đoán là cô đã sử dụng năng lực của mình để biết ông Pierre bị hỏng máy trợ tim. Tuy nhiên tôi muốn nói với cô là mục đích của WNC là xóa tất cả năng lực của dothacker. Chúng tôi tin rằng việc bất kỳ một sức mạnh siêu nhiên nào được sử dụng mà không kiểm soát đều rất nguy hiểm."

Priestess nói với Mayah rằng cô đang giúp WNC nhưng một ngày nào đó WNC vẫn sẽ xóa bỏ năng lực của tất cả các dothacker nếu họ tìm ra cách. Có thể Mayah là người tốt, nhưng nếu năng lực của cô rơi vào tay kẻ xấu, nó có thể sẽ nguy hiểm và WNC không thể để điều đó xảy ra. Đó là còn chưa kể trò chơi này còn có thể khiến người khác rơi vào trạng thái sống thực vật.

"Tôi mong là cô hiểu và sẽ tiếp tục giúp WNC trong ... mục tiêu này."

Choice
- Nói sẽ giúp WNC trong mục tiêu của họ
- Nói sẽ giúp WNC trong mục tiêu của họ (nói dối)
- Nói là có một số dothacker có thể nên giữ năng lực của họ nếu tìm ra cách
- Khác

Mayah unlock Rank 2 và 3 với Anna Hess





 

Absolute Darkness

Active member




Akitsu Maya

Anna Hess

PierreHess

AI: Priestess


2050 || Paris

Mayah lướt nhanh qua Anna, hoàn toàn không quan tâm con bé đang nghĩ cái gì, cô chuồn êm lên chuyến bay sắp cất cánh của mình.

Vì hành động tốt của mình, Mayah được nâng cấp vé lên hạng Business. Thành thật mà nói thì đối với Mayah ghế hạng sang hay hạng thường cũng như nhau cả, nhưng chắc là hạng sang thì sẽ có chỗ ngồi thoải mái hơn chăng?

Khi đã ngồi ấm chỗ trên máy bay, lúc này Mayah mới thấy AI khởi động điện thoại của mình lên.

"Tôi đoán là cô đã sử dụng năng lực của mình để biết ông Pierre bị hỏng máy trợ tim. Tuy nhiên tôi muốn nói với cô là mục đích của WNC là xóa tất cả năng lực của dothacker. Chúng tôi tin rằng việc bất kỳ một sức mạnh siêu nhiên nào được sử dụng mà không kiểm soát đều rất nguy hiểm."

Mayah lắng nghe, không nói, có vẻ hơi trầm ngâm.

"Tôi mong là cô hiểu và sẽ tiếp tục giúp WNC trong ... mục tiêu này."

"Tôi hiểu."

Mayah nói.

"Tôi hiểu rằng năng lực này là nguy hiểm. Thế nhưng súng thì cũng nguy hiểm, và người ta thậm chí còn được sở hữu chúng hợp pháp cơ mà."

Mayah nhớ lại cái đêm mà nhà mình bị đột nhập, và cách mà bọn sát thủ được trang bị kỹ càng đến thế nào.

"Tôi cho rằng thế giới này lúc nào cũng có những mối nguy hiểm cả, cô Priestess ạ. Không nhiều thì ít. Tôi đánh giá cao sự cố gắng của WNC, tuy nhiên tôi cũng phải nói thẳng với cô rằng tôi chẳng cố gắng giúp đỡ gì WNC trong vụ này cả."

Mayah bỏ một miếng salad vào mồm và thưởng thức nó. Không tệ. Nó làm Mayah cảm thấy cuộc sống của mình trước kia thật là quá đỗi khốn khổ.

"Hãy xem như đây là một vụ hợp tác đôi bên cùng có lợi."

Mayah nhún vai. Cô bé đang tò mò đĩa Pasta trước mặt mình có vị như thế nào.

Choice:
- Khác



@Ultimate


aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Mayah Valrel

AI: Priestess

Eden Schnee


Airport | 2050.07.15

"Tôi hiểu rằng năng lực này là nguy hiểm. Thế nhưng súng thì cũng nguy hiểm, và người ta thậm chí còn được sở hữu chúng hợp pháp cơ mà."

"Nhưng chúng ta không phát súng một cách ngẫu nhiên cho bất kỳ ai qua việc họ chơi game online."

Ý của Priestess là việc người ta sở hữu súng hợp pháp là qua một sự lựa chọn kỹ càng. Trừ khi đây là Mỹ và người ta mua súng được ở cùng chỗ cửa hàng bán giấy vệ sinh thì Priestess không đồng tình với ý kiến đó. Chưa kể một khẩu súng có thể giết người, nhưng nó không thể khiến một người có khả năng nhìn trộm bất kỳ bí mật quốc gia nào.

"Hãy xem như đây là một vụ hợp tác đôi bên cùng có lợi."

"Chúng tôi sẽ hậu tạ cô xứng đáng với sự hợp tác của cô."

Lâu lắm rồi Mayah mới được một món pasta ngon miệng đến thế. Mayah tiếp tục thưởng thức những món kế. Thăn Nội bò, trứng cá caviar ăn kèm với phô mai Camembert, Fourme d’Ambery hoặc Comté. Đồ ăn ở khoang hạng nhất này thường không nhiều nhưng được thiết kế rất đẹp mắt và ngon chảy nước miếng. Người tiếp viên sẵn sàng mang đồ uống theo nhu cầu của cô. Rượu Vang Đỏ hoặc Trắng nếu cô muốn vì cô là người Pháp.

Ăn xong và nghỉ ngơi một lát xong, cô đã tới sân bay Ireland ở Dublin. Lúc xuống sân bay, cô thấy có một chàng trai hơi gầy, dáng cao, mặc áo dài tay màu xanh dương, ảnh khoác kèm một cái áo sơ mi trắng cổ cao ở phía ngoài làm liên tưởng tới mấy người bác sĩ. Dựa trên thông tin mà WNC cung cấp cho cô thì người đón cô là Eden Schnee, một Dot Hacker khác, Class là Medic. Anh ta cầm cái bảng ghi chữ Akitsu Maya để cô biết đường tìm ai.

"Rất hân hạnh được gặp. Tôi là Eden Schnee, dothacker."

Năng lực của Mayah khi nhìn vào Eden Schnee.

Không thể phân tích cảm xúc.

Dù cô nhìn thấy bằng mắt thường rằng cổ áo của anh chàng có dính vài vụn bánh mỳ, thường thì năng lực của cô còn giúp cô biết được kích cỡ của từng mảnh vụn bánh mì trên áo người khác và số hạt đường trên đó nữa, nhưng giờ thì nó hoàn toàn tắt ngúm. Ngoài ra, cô cũng không thể nhìn xuyên qua người của Eden.

"Tôi được kể là cô bị tật ở chân và họ nói tôi nên thử sử dụng năng lực của mình để chữa trị cho cô. Năng lực của tôi hoạt động bằng cách chạm vào người khác để chữa trị cho người đó. Tuy vào thời gian vết thương mà cần giữ tay lâu hay không."

Eden chìa tay về phía tay về phía cô. Có lẽ là chờ một cái bắt tay từ Mayah Valrel.

"Trước khi chữa trị, tôi mượn điện thoại của cô được không? Tôi không có điện thoại."

Hoặc không.

Choice
- Cho Eden mượn điện thoại
- Nói là năng lực của Eden có thể có hoặc không có tác dụng với cô (kèm lý do)
- Khác

Mayah unlock Rank 1 với Eden Schnee





 

Absolute Darkness

Active member




Akitsu Maya

Eden Schnee

AI: Priestess


2050 || Sân bay Dublin

"Mayah Valrel, hân hạnh."

Mayah nhìn vào mắt Eden và mỉm cười, theo thói quen chờ đợi những thông tin về người xa lạ này hiện ra trước mắt mình. Nhưng...

Không có gì cả. Hoàn toàn không có thông tin gì.

Mayah rút lại vụ lấy lòng.

Cô đưa tay ra bắt lấy bàn tay đang chờ đợi giữa không trung của Eden. Cô không tin là năm 2050 này có người đi ra khỏi nhà mà không mang điện thoại.

"Xin lỗi, điện thoại của tôi hết pin rồi. Do lúc nãy ngồi máy bay chán quá nên nghịch điện thoại hơi quá đà. Liệu chúng ta có sự lựa chọn nào khác không nhỉ?"

Mayah nghĩ cô vừa phát hiện ra điều gì đó, nhưng cô quyết định ngậm mồm lại.

Cứ để xem tình huống này sẽ đi đến đâu...

Choice: Khác

@Ultimate


aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member


Mayah Valrel


AI: Priestess


Eden Schnee




Airport | 2050.07.15


"Tôi hiểu rằng cô đang nghi ngờ. Ừm, năng lực của tôi không có tác dụng với cô."

Thời buổi này không có điện thoại đúng là đáng nghi. Eden gãi đầu và thu bàn tay lại sau khi hai người bắt tay nhau. Chàng trai có chút gì đó đáng ngờ khiến Mayah có cảm giác thận trọng hơn, và hơn hết là Eden có cảm giác Mayah đang rất dè chừng mình. Chàng trai quyết định nói luôn.

"Nhưng nếu cô muốn chữa lành chân, cô có thể đưa năng lực của cô cho tôi. Khi đó cô sẽ là người bình thường."

Không rõ làm sao Mayah có thể "đưa" năng lực của cô cho cậu, nhưng đó là một lời đề nghị không tồi nếu nhìn từ góc độ một người bị tật ở chân như Mayah. Lúc này cô gái tóc xoăn mới thấy một mảnh giấy trong tay mình. Hình như lúc nãy băt tay thì Eden đã dúi cho cô.

"Gặp ở The World, ở đây không tiện."



 

Absolute Darkness

Active member




Akitsu Maya

Eden Schnee

AI: Priestess


2050 || Sân bay Dublin

Mayah liếc nhìn mảnh giấy được dúi vào tay mình trong chưa đến một khoảnh khắc rồi đút tay vào túi quần, lấy ra một chiếc điện thoại di động.

"Còn có 5% thôi, điện thoại của tôi đời cũ nên hay bị sập nguồn lắm, anh nói ngắn gọn thôi nhé..."

@Ultimate


aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member


Mayah Valrel


Eden Schnee




Airport | 2050.07.15


"Cảm ơn. Để tôi làm nó hết pin luôn."

Eden cầm điện thoại của Mayah, thả xuống đất, giẫm lên mấy phát rồi ném vào thùng rác gần đó. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Eden lôi Mayah ra khỏi sân bay, bắt một chuyến taxi và bảo đi tới vùng ngoại ô Dublin. Biết là cô gái không đi nhanh được nên cậu ta đỡ cho cô vào trong xe.

"Giờ thì Priestess không thể theo dõi chúng ta được nữa."

Cậu ta gãi gãi ngón tay xuống dưới cằm, nhìn cô gái.

"Cô có tin WNC không? Chắc chắn không đời nào họ sẽ cho chúng ta giữ năng lực này. Giờ là lúc chúng ta thoát khỏi radar của họ rồi. Nếu cô còn cái điện thoại nào thì ném qua cửa sổ giùm."

Khi taxi đã lăn bánh. Eden nói tiếp:

"Tôi từng quen 2 dothacker khác kể từ lúc vào WNC. Họ lần lượt bị tấn công trong The World bởi một kẻ có nickname: Tri-Edge. Tôi không muốn cô rơi vào tình cảnh như họ."

Chắc đây là lý do cậu ta đập luôn cái điện thoại của Mayah. Cậu ta nghi ngờ WNC, nhưng không có bằng chứng. Đại khái là thế.

"Tôi nghi WNC đang muốn tiêu diệt tất cả các dothacker, nhưng họ chỉ có thể làm điều đó in-game. Tri-Edge có một kỹ năng là Data Drain, nó là một kỹ năng tối thượng giúp người sử dụng hấp thụ năng lực của Dothacker đó, biến họ thành người bình thường và khiến họ rơi vào trạng thái sống thực vật - coma. Có thể hiểu như mỗi Dothacker có 1 mảnh dữ liệu giúp họ là dothacker. Khi bị Data Drain, mảnh dữ liệu đó sẽ được chuyển về kẻ đã Data Drain họ."

"Tất cả những mảnh dữ liệu đó khi ghép chung lại được gọi là Key of Twilight. Trong truyền thuyết của The World, được viết bởi người phát triển Bit, nó có tác dụng: Thực hiện một điều ước."



 

Absolute Darkness

Active member




Akitsu Maya

Eden Schnee


2050 || Sân bay Dublin

Ừ...?

Trước khi Mayah kịp phản ứng lại thì não cô chỉ kịp nảy ra một suy nghĩ: Cô đã bị bắt cóc.

"Đ-đồ khốn.."

Mayah cố gắng kháng cự khi Eden kéo cô, lôi xềnh xệch vào trong cái xe taxi và cố gắng giải thích tràng giang đại hải thế này thế kia. Sau khi cả hai đã ngồi yên và xe bắt đầu chạy, Mayah thở hổn hển, nhìn vào mắt cậu trai bên cạnh.

Bốp!

Cô lấy hết sức bình sinh tát thẳng vào mặt anh ta một cái. Chắc chắn là rất đau, vì chính lòng bàn tay của cô cũng đỏ lên sau cú tát.

"Em trai tôi..." Cô thở hổn hển, "...WNC, bọn chúng đang giữ em trai tôi."

Eden nghe thấy giọng Mayah run rẩy và đôi mắt cô rưng rưng như sắp khóc. Nói ít hiểu nhiều. Dù cho những gì Eden nói là thật hay giả, thì Mayah dường như không có sự lựa chọn nào khác. Cô có thể chạy trốn, thoát khỏi sự giám sát cùa WNC, nhưng còn Marcel thì sao?

Mayah hít một hơi, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh. Cô ngồi ngay ngắn lại trên ghế, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Eden.

"Nói đi, anh cần gì ở tôi?"

@Ultimate


aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member


Mayah Valrel


Eden Schnee




Airport | 2050.07.15


"Đánh đau đấy."

Eden day day má trước cú tát của Mayah, có khi do chân của cô không khỏe là bởi tay của cô hút hết sức lực từ chân rồi. Cú đánh trời giáng khiến Eden hơi giật người nhẹ lại, hơi nhoẻn miệng cười. Nếu đây là một cú đánh của một nữ sinh bị mất điện thoại, chắc hẳn nếu Eden bẻ son của Mayah là cô đá anh ta ra khỏi ô tô được luôn.

"Tôi có thể cứu em trai của cô, nhưng tôi cũng cần cô giúp một việc. Trao đổi?"

Chàng trai ấn vào màn hình taxi phía sau. Một đoạn video mở ra cho Mayah xem. Theo những gì cô nhìn thấy thì đây là một bệnh viện. Đây có vẻ là video được quay ở một phòng thí nghiệm nào đó. Theo góc nhìn của camera, thì người này đang mặc đồ bảo hộ. Có vài người đi cạnh anh ta, đang tiến vào trong một căn phòng với một ống nghiệm khổng lồ. Ở phía hai đầu ống nghiệm khổng lồ có một cái chụp hơi giống cái mũ chơi game mà Mayah vẫn hay đội để chơi The World, chỉ khác là cái trong video to hơn thôi.

"Tôi từng làm trong bệnh viện này, Bit - người phát triển chính của The World từng mua lại một bản đây là thứ tạo ra thiết bị chơi game The World. Hồi xưa Bit không có tiền để làm server The World, nên sử dụng chính bộ não của những dothacker để làm chủ cho server."

Về mặt cơ bản thì bộ não người có thể tính được 1 tỉ tỉ phép tính mỗi giây. Tức là số 1 và 18 số 0 ở đằng sau. Đây được gọi là 1 exaflops chỉ với 20 Watt điện năng của bộ não. Trong khi máy tính mà muốn tính được 1 Exaflops thì cần tới 10-20 Megawatt để làm điều đó. Thêm vào đó phải là một cái siêu máy tính khổng lồ, loại máy tính giá 600 triệu đô mà Mayah phải hỏi NASA xem họ còn dư cái máy nào không. Chỉ với 108 Dothacker như Mayah, mỗi dothacker có khả năng lưu trữ 2.5 Petabytes dữ liệu trong bộ não của họ. 1 Petabyte tương đương với 1.000.000 Gigabyte. Tức là The World đã đủ khả năng lưu trữ 270 Petabyte.

"Tuy nhiên nếu tôi hỏi cô 456 x 1905 thì cô chắc chắn không thể trả lời nhanh bằng máy tính. Do bộ não con người không phù hợp để phân tích số liệu. Tuy nhiên với sự trợ giúp của thứ nằm trong ống nghiệm thì có thể..."

Đoạn video dừng lại ở trước cảnh một sinh vật màu đỏ đang bám ở trên thành ống khi những cái xúc tu của nó cố đập kính ra nhưng nó không thể nào ra được. Nó có một cái miệng ở chính giữa như miệng ăn, với những con mắt màu xanh lá bên cơ thể của nó. Nó như một khối thịt khổng lồ. Những người mặc đồ bảo hộ đang ấn vài ở trong ống nghiệm khiến nó ré lên từng tiếng.

p3HJyON.jpeg

"Sử dụng con quái vật này làm trung gian, các dữ liệu thần kinh có thể được chuyển sang dữ liệu số. WNC đang sử dụng con quái vật này để tạo ra một siêu AI có tên gọi là Priestess. Tôi cần cô ngăn chặn điều đó. Nhưng phải là người có năng lực của Twin Blade thì mới có thể vào được căn hầm ở WNC. Chúng tôi gọi nó là Carrion, hay được gọi là The First Shadow."



 

Absolute Darkness

Active member




Akitsu Maya

Eden Schnee


2050 || Sân bay Dublin

Mặt Mayah nhăn lại, đúng cái kiểu mà một nữ sinh trung học sẽ phản ứng khi thấy xác một con chuột chết dưới gầm giường nhà mình. Tởm. Cô bé đảo mắt nhìn cái thứ trên màn hình, tính toán khả năng Marcel có thể tự mình sống tốt mà không cần cô nhúng tay vào làm gì hết...

...thôi được rồi, Mayah không phải là người giỏi tính toán. Cô bé thở dài, hoàn toàn bỏ cuộc.

"Chuyện anh vừa kể nghe cứ như là kịch bản phim khoa học viễn tưởng vậy."

Mayah lầm bầm. Cô bé chưa từng trông thấy cái gì như thế này ngoài đời, và cả cái ý tưởng dùng não người làm server game... nghe cứ như copy trắng trợn từ phim Ma Trận. Nếu Mayah không phải là một trong những người có siêu năng lực, hay như cái cách mà mấy người kì lạ này gọi - Dot Hacker - thì cô bé chắc chắn từ chối tin vào tất cả những thứ này.

"Rồi thì, nhưng mà anh thấy đó." Mayah gõ gõ lên phần chân cứng đờ của mình. "Tôi không đi được, thấy không? Làm cách nào để một người đột nhập vào một cái căn cứ bí mật nào đó nếu người ta thậm chí không đi được nếu không có nạng cơ chứ?"

Cô bé liếc nhìn Eden, trông có vẻ như đang hờn dỗi một cái gì đó.

"Với lại, tôi không biết anh. Sao mà tôi biết anh có khả năng giúp tôi thật, hay lại đang muốn lừa gạt trẻ con chứ?"

Hết người này tới người khác đến tìm cô, từ WNC đến anh chàng Eden này, ai cũng tỏ ra là người tốt hết. Ai cũng lải nhải rằng họ cần Mayah giúp đỡ làm một cái gì đó, nhưng rốt cuộc thì toàn là trao đổi và đe dọa hết.

Chẳng tin được ai, hừ!

@Ultimate


aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member


Mayah Valrel


Eden Schnee




Airport | 2050.07.15


"Làm quen với điều đó. Giờ Ready Player One cũng là thật rồi mà."

Ngủ trên giường và sống trong một thế giới ảo? Eden nghĩ tới Ready Player One, hay Tron. Có khi Mayah cũng là một tín đồ phim thể loại cult classic và khoa học viễn tưởng là thứ mà cô hay coi nên cô cũng mường tượng được câu chuyện của chúng ta gần như phim The Matrix. Khác là trong phim thì người ta dùng cơ thể người làm pin, còn ở đây thì Bit dùng 108 người làm một hệ thống dữ liệu.

Quay trở lại với vấn đề, Mayah không đi được. Eden đã có giải pháp cho tình huống đó. Năng lực của cô là hoàn hảo để tìm kiếm thông tin. Nếu cho cô một chữ trong một mật khẩu 16 ký tự thì cô sẽ suy luận được toàn bộ mật khẩu đó.

"Chính vì họ tìm một người đi nạng, nên cô sẽ là một vỏ bọc hoàn hoản để làm điệp viên đấy. Đầu tiên cô sẽ không chơi The World cỡ 2 tuần. Đủ để năng lực của cô về mức thấp nhất. Lúc đó cô sẽ không còn là dothacker nữa. Năng lực của tôi như thế sẽ tác động được với cô. Tôi có năng lực trị thương, nên sẽ dùng năng lực của tôi chữa lành chân cho cô."

Một khi đã chữa lành chân rồi thì sẽ chẳng ai có thể nghĩ cô là Mayah nữa. Việc đột nhập vào WNC sẽ dễ hơn rất nhiều khi họ đang tìm một cô gái chống nạng nên tất cả họ sẽ bỏ qua một người đi lại bình thường. Ngoài ra thì năng lực của Eden còn mạnh hơn thế nhiều. Chữa lành chỉ là một phần. Anh ta lấy ra một cái bút tiêm Epipen, loại bút dùng cho mấy người bị dị ứng.

"Nếu cô bị dị ứng gì thì tôi có thể xóa cả bệnh dị ứng của cô, hay là xóa vết tàn nhang cũng được, tôi có thể thay đổi một số thứ khác liên quan tới gen...

Tóm lại là Eden có thể phẫu thuật y khoa thì anh chàng cũng có thể phẫu thuật thẩm mỹ cho Mayah mà không cần dao kéo, nếu cô muốn gì thì anh ta cũng có thể đáp ứng. Nhưng vấn đề không phải là việc cô giúp được hay không mà cô có tin anh chàng này hay không. Coi như Mayah vừa có trong tay một cái vé bảo hiểm y tế trọn đời đi.

"Vậy tôi giúp cô trước, rồi cô giúp tôi? Trong giao dịch The World thì cái này gọi là tôi go first, cô là người trọng danh dự đúng không? Không scam nhé. Chúng ta sẽ cùng tìm chỗ của em trai cô - Marcel và đưa cậu ta rời khỏi đó. Sau đó cô giúp tôi."


 

Absolute Darkness

Active member




Akitsu Maya

Eden Schnee


2050 || Sân bay Dublin

"Nghe hay đấy, trừ việc cái gì anh cũng biết."

Mayah liếc xéo Eden thêm một cái nữa và nói một câu bâng quơ bằng cái giọng hơi mỉa mai kiểu trẻ con. Anh ta thậm chí còn biết cả tên Marcel trong khi cô còn chưa nói gì nữa kìa. Giờ thì hay rồi, cô bé có cảm giác như cuộc sống của mình từ ngày dính vô cái mớ bòng bong này chẳng còn cái gì gọi là tính riêng tư nữa hết. Có lẽ Eden đang cảm thấy khó hiểu lắm khi mà anh chàng đã tỏ ra thành ý hết mức có thể nhưng cô bé bên cạnh trông càng lúc càng giận dỗi cái gì đó vậy.

"Tất nhiên tôi là người trọng danh dự."

Mayah thôi không liếc Eden nữa. Cô bé chỉnh lại tư thế ngồi của mình, bày ra vẻ bàn chuyện nghiêm túc.

"Nhưng tôi chỉ giao dịch với ai mà tôi thấy tin tưởng. Anh có vẻ biết hết mọi thứ đấy nhỉ? Nhưng tôi còn chưa biết anh là ai cả?"

Cô bé đánh mắt nhìn ra ngoài qua cửa kính ô tô. Họ đã đi được một đoạn khá xa rồi. Giờ thì dù có muốn hay không, Mayah cũng có đi đâu được nữa đâu. Cô sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu mình một lát, rồi hỏi.

"Chúng ta đang đi đâu thế?"

"Anh là ai? Làm sao mà anh biết được tất cả những chuyện này?"

"Ngoài ra, anh nói là có thể chữa khỏi chân cho tôi, nhưng nó có tác dụng trong bao lâu?"

"Cuối cùng, làm sao tôi có thể tin anh được?"


Mayah nhìn thẳng vào mắt Eden khi cô hỏi câu cuối cùng. Suy đi nghĩ lại thì có vẻ như đây là những điều mà cô bé trăn trở nhất, vì thế cô quyết định hỏi.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Eden thấy Mayah không còn nhìn anh bằng ánh mắt thù địch, tuy vẫn có sự đề phòng, nhưng ít ra cô bé trông có vẻ chân thành hơn nhiều so với lúc nãy.

@Ultimate


aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member


Mayah Valrel

Eden Schnee

Virgil Raythean



Airport | 2050.07.15


"Thì làm dothacker lâu hơn cô, tôi nghĩ là mình biết nhiều hơn cũng đúng. Tôi có nói nickname, cô cũng không biết tôi ở trong game là ai cả. Cô trọng danh dự là được, tôi sẽ chữa chân được cho cô, vĩnh viễn nếu như cô từ bỏ năng lực dothacker."

Chưa biết Eden là ai cả nhưng thái độ thù địch của Mayah cũng không còn nữa. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại ở một cái bệnh viện. Eden ấn cho lên tầng cao nhất. Nơi có một cái trực thăng chờ sẵn. Trực thăng cấp cứu, và anh chàng là bác sĩ, hẳn là có thẩm quyền làm việc này. Trên trực thăng có một người đang chờ lái máy bay, một ông chú để râu ria, mặc quân phục đang chờ sẵn.

"Đây là Virgil Raythean, người đã cho tôi biết tất cả chuyện này. Ông ấy từng làm việc cho WNC. Có rất nhiều dothacker đã biến mất. Giờ ông ấy sẽ chở chúng ta tới một điểm an toàn. Từ đó chúng ta có thể tới chỗ em trai của cô. Nhưng trước hết chúng ta cần chuẩn bị."

Virgil gật đầu chào cả hai người, người đàn ông khởi động trực thăng. Tiếng trực thăng rất ồn nên Eden đưa một cái tai nghe cho Mayah, để cô có thể nói chuyện với bọn họ. Nhìn lên ghế trước, Mayah thấy người đàn ông có vẻ là một quân nhân, với một hộp đựng súng ở ngay phía trước. Có ba khẩu súng ở trên đó, Virgil đưa một khẩu súng cho Mayah. Ngạc nhiên là Eden không có khẩu súng nào.

"Cô cầm đi. Cậu Schnee không dùng súng."

Eden nhún vai.

"Tôi học y. Tôi được dạy để cứu đi mạng sống, không phải lấy nó đi. Tôi đã, đang và sẽ không động vào một khẩu súng nào."

"Tuy nhiên để cứu em trai cô, có thể cô sẽ cần tới nó." - Virgil nói thêm - "Nếu lúc nào cô cảm thấy không tin, cứ bắn vào đầu tôi. Bây giờ chúng ta sẽ tới một trong những căn nhà an toàn. Cô sẽ có 1 tiếng chuẩn bị. Ngay khi cô chuẩn bị xong, chúng ta sẽ tấn công căn nhà an toàn đó, cứu em trai của cô."

Virgil nghĩ để một người chống nạng đi làm nhiệm vụ giải cứu con tin thì khó, nhưng theo những gì Virgil được biết thì căn nhà đó chỉ có 2 người canh giữ em trai của Mayah, họ cần phải hành động ngay trước khi WNC cho người tới đưa cậu tới chỗ khác. Một nơi nào đó mà Mayah sẽ không bao giờ tìm ra.

Choice:
- Về nhà an toàn: Safehouse rồi sau đó đi cứu Marcel
- Đi cứu Marcel luôn, không cần chuẩn bị
- Khác


 

Absolute Darkness

Active member




Akitsu Maya

Eden Schnee

Virgil Raythean


2050 || Sân bay Dublin

Mayah nghĩ, cái anh Eden này ít ra trông có vẻ đáng tin, nhưng tạm thời không gì có thể thuyết phục Mayah từ bỏ năng lực Dot Hacker khi mà đó là thứ đáng giá duy nhất trên người cô bé lúc này. Cô vẫn còn cần nó để mang ra thương lượng.

Hai người tiếp tục trò chuyện khi bước lên trực thăng. Cô gật đầu chào với ông chú đang ngồi trên buồng lái và cầm lấy khẩu súng từ tay ông ta.

"Cám ơn. Tôi đánh giá cao suy nghĩ đó của anh."

Đây là lần đầu tiên Mayah cầm một khẩu súng thật. Nó nặng hơn cô bé nghĩ. Chắc là nặng như cái cách mà những người cầm nó phải ra quyết định có đả thương người khác, hoặc là tước đi mạng sống của họ hay không.

Mayah không biết rằng liệu khi bị ép vào bước đường cùng, bản thân mình sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào. Liệu kiên quyết từ chối thứ vũ khí nguy hiểm này ngay từ đầu như Eden có phải là một sự lựa chọn khôn ngoan hơn hay không?

"Anh biết không, anh có thể từ chối cầm súng lên, nhưng điều đó cũng có nghĩa là sẽ có ai đó phải cầm nó thay cho anh."

Mayah khép mắt lại. Đột nhiên cô cảm thấy mệt mỏi quá thể. Nếu được, cô chỉ muốn chạy ngay về nhà, khóa cửa phòng, leo lên giường, trùm chăn lại và khóc thút thít.

Không có ai có thể bảo vệ cô. Giờ đây cô bé phải học cách tự bảo vệ mình.

Choice:
- Về nhà an toàn: Safehouse rồi sau đó đi cứu Marcel

@Ultimate


aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member


Mayah Valrel

Eden Schnee

Virgil Raythean



Safehouse | 2050.07.15


Mayah tăng kỹ năng dùng súng. Tỉ lệ bắn trúng mục tiêu: 70%.

"Tôi sẽ chỉ cô dùng súng, một tiếng chắc là đủ để học cơ bản. Chúng ta không có nhiều thời gian."

Khi tới nhà an toàn, Virgil dẫn Mayah vào chỗ bồn rửa mặt. Trong khi đó Eden log in vào The World để nạp lại sức mạnh của cậu ta. Ông chú ấn một cái nút ở dưới để cái bồn rửa mặt thụt lại một đoạn, ở phía trong là một căn phòng rộng khoảng gần 40m2 với một chiều khoảng 4 mét, một chiều khoảng 10 mét. Chủ yếu là đủ dài để có chỗ đặt bia ngắm bắn. Tốc độ của viên đạn là khoảng 1000 mét một giây. Như vậy với cự ly như thế này thì chắc 0.01 giây là đạn găm vào người. Virgil ấn một nút cho một cái bia trồi lên trước mặt để chỉ cô cách nạp đạn.

"Đây là một khẩu Glock. Nguyên tắc cầm súng là lúc nào cũng coi như nó có đạn, chĩa về hướng an toàn, bỏ ngón tay khỏi nòng trừ khi định bắn. Và cuối cùng là để ý mục tiêu, và những gì sau nó. "

Với một người không đứng dễ như Mayah, ngồi bắn cũng được nhưng ông chú nghĩ nếu ngồi thì cô sẽ muốn giắt súng ở phía ngược bên tay thuận. Khi bắn súng thì đặt tay không thuận ôm lấy ba ngón dưới ở phía tay thuận để cầm bằng cả hai tay. Khi bắn súng sẽ giật lại nên cầm phải thật chắc tay. Ai quen rồi có thể bắn bằng một tay nhưng với Mayah, Virgil nghĩ nên dùng cả hai tay.

"Trên phim hay có kiểu cầm tay không thuận thì đỡ ở dưới, cách này không đúng. Cứ cầm bằng cả hai tay."

Bắn xong thì ông chú chỉ cô cách nạp đạn. Có một cái gạt ở trên súng, gạt nó ra rồi kẻo hết băng đạn ra. Bỏ băng đạn rồi thì kéo thanh ở phía trên lại một đoạn, lúc nạp đạn thì nạp từng viên một. Virgil nhìn cô gái đang tập bắn, nhìn đồng hồ thấy nhoằng một cái đã qua 40 phút rồi. Virgil lúc này đang kiểm tra vị trí của căn nhà an toàn chỗ Marcel. Nó cũng ở Pháp, ngoại ô thành phố, thuộc một vườn nho.

"Có vẻ WNC đang giữ em trai của cô là một vườn nho sản xuất rượu vang. Cô chắc thích lắm, cô là người Pháp mà?"

Người Pháp nào chả ăn trưa theo một trong 2 cách sau. Một ly cà phê, hoặc là một chai rượu.

Mayah unlock Rank 1 với Virgil Raythean và Rank 1 với Eden Schnee.


 

Absolute Darkness

Active member




Mayah Valrel

Eden Schnee

Virgil Raythean


2050 || Safehouse

Khó có thể nói Mayah là một người có sự thích thú đối với súng đạn, hay có khuynh hướng xử lý vấn đề bằng bạo lực, mặc dù class trong game của cô là sát thủ và danh tiếng của cô cũng có vẻ chiến ra trò.

Cô bé không hề mong muốn mình sẽ phải nổ súng.

Giờ đây Mayah có cảm giác mình giống như chuẩn bị bước vào một kì thi mà bản thân chưa hề có sự chuẩn bị, chỉ có thể cố gắng nhồi hết vào đầu tất cả những gì có thể mà thôi.

40 phút đồng hồ trôi qua, Mayah về cơ bản đã nắm được cách sử dụng khẩu Glock. Cô chăm chỉ tập luyện trong lúc ông chú làm gì đó với cái máy tính. Một lúc sau, ông chú ngẩng lên.

"Có vẻ WNC đang giữ em trai của cô là một vườn nho sản xuất rượu vang. Cô chắc thích lắm, cô là người Pháp mà?"

Mayah thật sự không hiểu người ta có vấn đề gì với người Pháp và rượu vang. Cái joke này lúc nãy ở trên máy bay cô bé đã nghe một lần rồi, cũng chẳng buồn cười gì, vì vậy cô hạ khẩu súng xuống, đáp lại:

"Không, cám ơn chú, cháu không uống được rượu."

Dark trong game thì có thể là một thần cồn hung hăng, nhưng Mayah thì không phải vậy. Cô bé hiếm khi đụng đến rượu.

Cô chống nạng đến gần ông chú, ghé mắt nhìn vào cái màn hình.

"Sáng thì bay từ Paris đang Dublin, chiều thì bay ngược lại từ Dublin về Pháp, quả là lịch trình của một doanh nhân thành đạt đấy."

Mayah nhếch mép cười. Nếu có ai muốn làm phim về cuộc đời Mayah thì khéo nó trở thành siêu phẩm luôn không chừng.

"Cháu có cần phải biết thêm điều gì nữa không? Khi nào thì chúng ta xuất phát ạ?"

@Ultimate


aaa
 
Last edited:
Top