Δ Setting Eternity's Nightmoon

Crea

Active member



Delta Server. Setting Eternity's Nightmoon
"The casual team."


Crea chưa kịp xin contact hay chữ ký của idol mình từ Balmung thì đã thấy người chủ guild bị Elaina kéo đi mất, vậy là chỉ kịp vẫy vẫy tay chào tạm biệt anh một cái rồi thôi. Thôi thì cậu cũng nhận được thông tin liên lạc của cô gái rồi, có gì mốt liên hệ chắc cũng không sao, tiện thì hỏi photograph Haseo à thôi-

"MoonTree? Ừm, như lời đồn. Quả thật là, năng động phết. Mọi người cũng, thân thiện nữa."

Đang mải nghĩ ngợi thì Crea nghe Ilyninsky hỏi, vậy là cũng trả lời cô, dù đầu óc thì lạc xa tận đâu đâu. Cậu trai cầm tấm vé mà cô gái tóc trắng đưa cho mình, sau đó cười nói.

"Sẽ đến cổ vũ. Illy, cố giành chiến thắng, Nhé."

Dù cậu chẳng hiểu vụ đấm nhau này đầu đuôi ra sao nhưng bạn mình đã đi thì Crea sẽ đến cổ vũ thôi. Cậu trai nghĩ đơn giản lắm, sau đó dường như nhớ ra gì nên bảo tiếp.

"Vậy, Ahihi có muốn. Đi đâu khác không?"

Giờ mới nhớ hình như họ đến MoonTree để đi tham quan, nhưng phòng chiến tích này thì Crea thấy cũng tương đối hoành tráng rồi. Không rõ cô bạn mới quen có muốn đi đâu nữa không, thôi thì hỏi cho chắc vậy.

Illyninsky +1 Rank with Crea



@meow @Mực
 

Mực

Active member


Ilyninsky

Dark


93glYYL.jpg

"Dark, hôm nay cậu vất vả rồi."

Tóc trắng với chiếc mũ chụp đầu hơi quá khổ so với khuôn mặt tiến lại gần người con gái với áo choàng đỏ khoác trên vai, tay nâng một ly rượu. Sức mạnh của bọn họ, kĩ năng của bọn họ tất nhiên là thiết yếu, nhưng những gì Dark đã đóng góp cho cả nhóm không chỉ dừng lại ở những gì có thể thể hiện ngay ra ngoài mặt. Có lẽ, nếu không có cậu ấy trận đấu hẳn sẽ kéo dài hơn hẳn, nói như thế cũng không phải là nói quá.

Hình ảnh cậu ấy lướt trên chiến trường, màu đỏ của áo choàng thoắt ẩn thoắt hiện, có lẽ cả đời này Ilyninsky cũng không thể quên được.

"Cảm giác chiến thắng như thế nào?"

Cô gái mỉm cười, đặt ly rượu của bản thân xuống để lấy một ly mới. Tay cô với lấy chai rượu, trước khi dừng lại một chút, sau đó để tay lên chai nước ép quả gần đó.

"... Cậu uống rượu hay nước ép nhỉ?"

Vì lần cuối cùng cô uống rượu với Dark, kết thúc buổi tiệc sao trên đời đều bu quanh đầu cậu ấy nhảy lên nhảy xuống thì phải.



1



 

Absolute Darkness

Active member




Dark

Ilyninsky


2050 || MoonTree
.

Bữa tiệc náo nhiệt và tất cả mọi người ở MoonTree đều có thể thấy Dark đang ngất ngây trong hạnh phúc với đồ ăn ngon nhiều hơn là niềm vui chiến thắng. Cô gái nhỏ càn quét bàn đồ ăn và dường như món nào cô cũng muốn nếm thử hết. Sau khi đã thử hết một vòng đồ ăn, tốc độ của cô gái mới bắt đầu chậm lại, và đó cũng là lúc cô trông thấy nàng pháp sư tóc trắng trong đội mình bước về phía này.

Dark nuốt hết đồ ăn trong miệng, mỉm cười với Ilyninsky, định chào hỏi cô bạn một chút, nhưng Ilyn lại là người lên tiếng trước:

"Dark, hôm nay cậu vất vả rồi. Cảm giác chiến thắng như thế nào?"

Nói không thích được khen thì chắc chắn là nói dối, Dark đáp lại Ilyn bằng một nụ cười, và Ilyninsky có thể dễ dàng thấy trong nụ cười đó là một sự tự tin vô hạn.

"Tất nhiên là rất vui, Ilyninsky cũng đã làm rất tốt, Summer và Arcane cũng vậy. Các cậu đều rất xuất sắc. Thật vui khi được chiến đấu cùng các cậu."

Dark không muốn nói thẳng với Ilyn rằng chiến thắng rất vui, nhưng cảm giác làm người khác bẽ mặt thì còn vui hơn gấp n lần. Sau khi trận arena kết thúc, thứ làm Dark thích thú nhất không phải là tận hưởng cảm giác chiến thắng, mà là tận hưởng vẻ mặt thất bại của đối thủ, sự không thể tin nổi trong mắt những kẻ đã thách thức họ ngày trước. Vậy đấy, Dark nghĩ, niềm vui thích hẹp hòi này cô sẽ giữ nó cho riêng mình mà thôi.

Nói đoạn, Dark nhìn thấy vẻ hơi lưỡng lự của Ilyn khi phải lựa chọn giữa rượu và nước ép. Nếu đây là ngoài đời thật thì chắc chắn là Dark sẽ chọn nước ép. Nhưng vì đây là thế giới trong game, nên cô có thể làm bất cứ thứ gì cô muốn mà chẳng sợ gì cả.

"... Cậu uống rượu hay nước ép nhỉ?"

"Ăn mừng chiến thắng, tất nhiên là không thể thiếu rượu rồi."

Dark nhoẻn miệng cười với Ilyn, nháy mắt với cô bạn một cái. Cô vẫn chưa quên lần đấu rượu lúc trước của hai người đâu, và chắc Ilyn sẽ là một đối thủ đáng gờm trong việc uống rượu nếu họ lại có ý định đấu với nhau một lần nữa.

"Còn Ilyninsky thì sao? Chiến thắng, cảm giác thế nào?"

Dark giơ ly rượu lên ngang mặt, chạm vào ly của Ilyn đánh một cái cộp, rồi từ từ thưởng thức ly rượu của mình.


@Ultimate



aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Balmung

Summer

Ilyninsky

Arcane

Dark



Setting Eternity's Nightmoon | 2050.01.08

"Đây là công sức của cả team. Tôi chỉ nhận 1/4 thôi. Phần còn lại phiền Boss trao lại cho ba đồng đội của tôi. Họ xứng đáng được nhận phần thưởng này như một sự khích lệ cho chiến thắng của họ."

"Wow, thế thì tôi sẽ trừ thêm tiền cái Blink Dagger nữa. Đùa đấy."

Balmung nhoẻn miệng cười nhìn Dark. Người chủ guild nghĩ từ lúc tháo áo choàng ra thì cô đã trở nên nghĩa hiệp hơn nhiều. Lúc còn đeo áo choàng thì cô có phần edgy hơn, nhưng mà giờ thì cô đã là một người khoác trên mình một tấm áo mới. Mà quên là lúc lên Arena thì Balmung mới biết cô gái đã tháo áo choàng ra rồi.

"Từ nay không cần che mặt đâu. Tôi và mọi người trong MoonTree đều nghĩ Dark hợp thế này hơn."

Người chủ guild cười, lúc này thì Monarch ghé qua bảo là người của Triffle muốn gặp Balmung để phỏng vấn tý. Người hiệp sĩ cánh trắng chào tạm biệt cả 2 và để Monarch lại với Dark. Người đội trưởng Knight Division ghé qua hỏi Dark thêm:

"Thế cô đã có ý định vào Division nào chưa?"

Elaina còn đang bận gạ kèo Ilyninsky. Theresa cũng nghĩ Dark có thể vào Envoy và đi tuyển dụng cho MoonTree dù dựa trên những gì ở arena thì cô rất giỏi trong khoản đánh nhau. Knight Division có thể là bến đỗ phù hợp với Dark.

Summer, Arcane, Ilyninsky và Dark nhận 125 Gold. Unlock Rank 1 và Member Address với Balmung, Monarch, Theresa, Maverick, Essylliss, Elaina và Kaede (nếu chưa có)



 
Last edited:

Mực

Active member


Ilyninsky

Dark


93glYYL.jpg

"Ăn mừng chiến thắng, tất nhiên là không thể thiếu rượu rồi."

"Đúng nhỉ."

Ilyninsky nghe cô bạn nói thế, tay chuyển sang chai rượu Shochu gần đó, rót tới nửa ly. Rượu Shochu của Nhật thành phần chủ yếu được ưa thích là trái mơ lên men, nồng độ cồn so với whiskey hay các loại rượu các của Châu Âu cũng không quá nồng, có vị the the đầu lưỡi, khoang miệng ban đầu sẽ hơi choáng ngợp vị mơ lên men, nhưng dần dà sau khi thích nghi được sẽ cảm thấy đọng lại nơi đầu lưỡi là một mùi vị đặc trưng không thể tả. Vị ngon của rượu này lần đầu tiên Ilyninsky được trải nghiệm là nhờ cô bạn người Nhật giới thiệu, thiết nghĩ trong ngày vui thế này cũng nên mời Dark một ly rượu khác lạ so với những loại rượu phổ biến khác.

"Vì chiến thắng của chúng ta."

Cô đưa ly rượu cho người bạn, bản thân cũng nâng ly rượu của bản thân lên. Hai ly chạm nhau bằng một tiếng cách, phần rượu bên trong có hơi lay chuyển. Tóc trắng nhấp một ngụm, mắt hơi nhắm lại, như để dùng hết giác quan thưởng thức vị ngon của rượu. Có lẽ chỉ đến khi nghe được câu hỏi của đối phương, đôi mắt mới mở hờ ra, sâu trong đáy mắt có chút dao động.

"Có thể tiếp tục cùng mọi người ở lại MoonTree, đó đã là chiến thắng lớn nhất đối với tôi rồi."

Thế nên, chiến thắng trên chiến trường không đặc biệt mang lại cảm xúc lớn lao gì cho Ilyninsky. Tất nhiên cô vui chứ, nhưng niềm vui đó không phải là tất cả.

Nếu phải kể ra, thật sự nhìn thấy bóng lưng của những người đó rời khỏi, có chút khiến cô gái nhỏ đau lòng. Như thể bất lực nhìn thấy một điều gì đó không thể thay đổi rời đi, mà bản thân lại không làm gì được. Sau này bọn họ cũng không thể quay về Kestrel, và những tin đồn về trận đánh này hẳn sẽ không kết thúc trong ngày một ngày hai. Dẫu sau này có một trên một triệu tỉ lệ có thể gặp lại nhau, cũng không biết nên đối diện với đối phương thế nào.

Quả thật, có chút nuối tiếc.

"Dark ngoài đời là một người thế nào vậy?"

Giống như viên sỏi thả vào mặt nước tĩnh, cô gái nhỏ nghiêng đầu, hỏi ra một câu không liên quan lắm tới chủ đề họ đang bàn tới.

Chỉ là, cô có chút tò mò, vậy thôi.



1
2



 

Mực

Active member


Ilyninsky

Crea

Ahihi


"Cảm ơn hai cậu."

Ilyninsky vừa nghe cả hai nói về MoonTree, vừa ghi chép vào sổ. Khi Crea vừa quay sang Ahihi hỏi ý cô bạn cũng là lúc màn hình tin nhắn của Ilyninsky nhảy lên tin nhắn: có người đang ở gần Ilyninsky ngoài đời. Cô đoán chắc là anh trai lại sang cung cấp lương thực cho cô nữa rồi...

"Xin lỗi, tôi có việc gấp nên phải log out bây giờ..."

Ilyninsky quay sang hai người bạn của mình, chắp hai tay trước mặt, cũng cảm thấy tội lỗi vì trót đến đây cũng không hướng dẫn họ được bao nhiêu mà đã phải log out.

"Cả hai cứ thoải mái nhé. Ở đằng kia còn có quầy gà rán nữa."

Tóc trắng đưa ra gợi ý địa điểm cuối cùng, trước khi vẫy tay chào cả hai rồi log out khỏi game.

Ahihi, Crea Unlock +1 Rank with Ilyninsky.
Rank hơn 2 chuyển thành Point.



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20



 

Absolute Darkness

Active member




Dark

Summer

Ilyninsky

Arcane

Balmung

Monarch

Elaina


2050 || MoonTree
.

Dark nhún vai, chuyển lại 50 gold tiền cái Blink Dagger cho Balmung. Dù đó là một câu đùa thì đối với Dark cũng không phải vậy. Cô gái có một sự ám ảnh nhẹ về tiền bạc, nghèo túng và mắc nợ người khác. Dark mỉm cười với Balmung khi bấm giao dịch nhưng ánh mắt của cô thì như muốn nói là tôi sẽ giết anh nếu anh dám từ chối.

"Từ nay không cần che mặt đâu. Tôi và mọi người trong MoonTree đều nghĩ Dark hợp thế này hơn."

"Cám ơn, tôi cũng không có ý định cosplay Assassin's Creed nữa. Với cả bộ đồ này cô Ilyninsky chọn cho tôi, cảm giác mặc vào lực hơn gấp đôi."


Mặc dù không còn giấu mặt và sử dụng máy đổi giọng nữa, nhưng phong cách của Dark có vẻ vẫn vậy. Có cái gì đó gượng gạo trong bầu không khí quanh cô khi nói chuyện. Có lẽ vì vậy mà Balmung đã chuồn đi sớm, để lại mình Monarch đối phó với Dark. Dark nhìn theo bóng lưng Balmung rời đi, cảm giác cũng không có thêm gì muốn nói với Monarch nữa nên cũng định quay lại bữa tiệc, thì nghe thấy tiếng Monarch hỏi mình:

"Thế cô đã có ý định vào Division nào chưa?"

Dark hơi khựng lại. Cô gái chưa có ý tưởng gì về việc gia nhập Division cả, vì vậy bèn quay lại hỏi Monarch:

"Ngài Commander có gợi ý gì không?"

Ngoài lần đầu tiên vào MoonTree và được Raid giới thiệu sơ qua, Dark hầu như cũng chưa biết gì nhiều về các Division khác ở MoonTree cả. Nếu được Monarch phổ cập kiến thức một chút thì cũng tốt.

@Ultimate



aaa
 

Absolute Darkness

Active member




Dark

Ilyninsky


2050 || MoonTree
.

Dark âm thầm thưởng thức ly Sochu được Ilyn rót cho mình. Ngon. Cô nghĩ. Đây là lần đầu tiên cô được nếm thử loại rượu này. Không nói tới việc ở ngoài đời thì Dark không uống được rượu, nhưng kể cả ở trong game thì Dark cũng chỉ mới thử qua các loại rượu đặc trưng của Châu Âu, chứ một loại rượu mang đậm chất Châu Á thế này, đây là lần đầu tiên cô được nếm.

Dark lặng im ở một bên vừa uống rượu, vừa nghe Ilyn bày tỏ nỗi lòng. Dark có thể hiểu những gì Ilyn nghĩ, nhưng lại không có cách nào cảm nhận giống với cô ấy được. Ilyninsky trong lòng Dark cũng vì vậy mà trở nên đáng yêu quá mức, là một ví dụ điển hình mà Dark có thể kể ra khi cô muốn diễn tả sự tốt bụng và tử tế. Chỉ là, cô không có cách nào cảm nhận theo cùng một kiểu giống với bạn mình được. Dark không thật sự hiểu được "sự tử tế" của thế giới quanh mình.

"Dark ngoài đời là một người thế nào vậy?"

Dark hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của cô bạn, có phần bối rối vì không biết phải trả lời thế nào. Quả thật là cô chưa lên kịch bản sẵn cho tình huống như thế này. Cô không muốn đưa ra một câu trả lời trêu đùa hời hợt, ít nhất là với Ilyninsky, cô không nỡ làm thế, mà cũng lúng túng khi phải nói ra sự thật.

"Tôi cũng không biết."

Dark khẽ lắc đầu, kèm theo một nụ cười bất lực.

"Một học sinh với cuộc sống tẻ nhạt, đại loại vậy. Kiểu bạn cùng lớp mờ nhạt mà Ilyninsky chưa bao giờ nói chuyện cùng, không tham gia hoạt động ngoại khóa, không được mời đi ăn sinh nhật của bất kỳ ai trong lớp, và thậm chí là hình như còn chẳng dùng Facebook ấy."


Dark cười cười, hẳn là khi diễn tả như vậy, Ilyn sẽ có thể hình dung ra được kiểu người mà Dark muốn đề cập đến, bởi vì kiểu gì thì ai mà chẳng từng thoáng thấy qua kiểu nhân vật quần chúng in real life như thế. Họ tồn tại ở mọi nơi mà.

"Nhưng không nói đến thế giới xa xôi đó, thì Ilyninsky cảm thấy tôi là một người như thế nào?"

Dark mỉm cười, hơi chút tò mò. Điều gì đã khiến Ilyn muốn tìm hiểu về một 'Dark ngoài đời thật' như thế?

@Ultimate



aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Balmung

Summer

Ilyninsky

Arcane

Dark



Setting Eternity's Nightmoon | 2050.01.08

"Trước em từng mở sạp bói để thử vận một lần, nhưng giờ thì sập rồi. Việc bán hàng, chắc là do em không có duyên với nó chăng?"

"Đi cùng với chị thì em được biển thủ nhiều đồ hiếm lắm á!"

Elaina đan mấy ngón tay của cô vào các kẽ tay của Ilyninsky rồi lắc lắc như hội chị em bạn dì. Monarch dòm về phía Elaina, thái độ mồi chài khách của cô nàng đã khét tiếng MoonTree và ai ở đây quá 3 tháng cũng nhẵn mặt Elaina rồi. Monarch há miệng thở phào một hơi dài bảo người đồng nghiệp cùng cấp nên để cho Ilyninsky quyết định thì tốt hơn. Vừa dứt lời xong thì Theresa cũng tới chỗ Ilyninsky.

"Thế còn Envoy thì sao?"

Phù hợp với những người suốt ngày lên forum post bài như Ilyninsky. Raid gặp Ilyninsky ở trên forum, giờ cô cũng thuộc dạng chiến binh cấp Rook ở diễn đàn (dành cho thành viên postcount nhiều) Raid lúc nãy có nói chuyện với Theresa, bảo rằng gái tóc trắng có thể là sự bổ sung cần thiết cho những người thuộc Envoy Division nhờ tính xông xáo của cổ.

"Chị thấy em lên forum cũng nhiều, vào Envoy cũng hợp."

"Hợp làm seeder trên forum hả?"


Elaina bĩu môi chõm chọe lại. Monarch phì cười.

-------------------------------------------------​

Nhìn Dark trả lại 50 Gold, Balmung cau mày bảo đó chỉ là nói đùa thôi mà. Thế nên lúc cô chuyển lại 50 Gold, người chủ guild thấy cô cứ lườm mình bằng ánh mắt hình viên đạn. Tất nhiên anh ta vẫn ấn từ chối, cô muốn giết Balmung thì cứ việc, guild này cấm PK đấy! Balmung nửa nghiêm nghị nhưng cũng nhận ra không nên nói đùa với cô gái này. Mỗi tội tính của Balmung chỉ có 70% là nghiêm túc thôi, kiểu như phim Marvel.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy. Chỉ có vợ cũ của tôi nhìn tôi bằng ánh mắt đấy thôi."

Nghe thấy Ilyninsky là người chọn đồ cho Dark, Balmung gật gù, thẩm mỹ của các cô gái quả là hơn người. Balmung lúc này liếc thấy Monarch tới nói chuyện với Dark, vội vàng lủi đi mất kẻo cô lại tìm cách trả lại tiền thì khổ. Nhìn thấy con gái khóc là chủ Guild MoonTree dễ mủi lòng lắm.

"Ngài Commander có gợi ý gì không?"

"Tôi nghĩ cô hợp với Knight Division."

Monarch cười nhẹ, lấy cho cô một bộ đồ kimono màu trắng với mấy cành hoa màu xanh lá. Đây là đồng phục của Knight Division, tất nhiên không bắt buộc mặc, nhưng nếu sau này khi nào MoonTree có chụp ảnh hay đi dự tiệc của guild thì có cái mà mặc. Cái này chỉ là để mặc cho hợp với phong thủy của guild là hoa lá cành tí thôi.

"Nếu cô thích Division khác thì Elaina cũng đang tuyển Trader, Theresa cũng đang tuyển Envoy, Essyllis đang tuyển Artisan..."


 

Mực

Active member


Ilyninsky

Summer

Arcane

Dark

Balmung

Monarch

Elaina


"Đi cùng với chị thì em được biển thủ nhiều đồ hiếm lắm á!"

Ilyninsky không biết nên cảm thấy như thế nào mới là phải, có đồ hiếm thì cũng có vẻ đặc biệt đấy nhưng là đồ biển thủ của Guild thì... Cô gái nhỏ vỗ vỗ vai chị Elaina, gắp miếng tamagoyaki gần đó đặt lên đĩa rồi đưa cho chị. Sau đó gắp thêm takoyaki, mì yakisoba, pizza, cho tới khi đĩa của chị Elaina đầy thì thôi. Cô hay xem trên mạng chỉ rằng, cho một ai đó ăn nhiều có thể giúp họ tập trung vào bữa ăn, giảm thời gian nói lại.

Tất nhiên đó cũng là một nét dễ thương của chị Elaina, cô bé sẽ chẳng bao giờ đi mồi chài được như chị đâu.

"Chị thấy em lên forum cũng nhiều, vào Envoy cũng hợp."

"Em lại không nghĩ mình có khả năng giao tiếp thuyết phục người khác tốt cho lắm."

Những gì viết trên forum cũng chỉ là đúc kết từ những gì anh Raid đã chỉ dạy thôi, là chuyện ai cũng có thể làm được. Hơn nữa, lên forum hỏi là để tránh việc phải giao tiếp gặp gỡ người khác để hỏi thăm, vì câu từ trên mạng như thế nào cũng dễ nghe hơn ngoài đời. Mà dù có thể có khả năng thuyết phục đi chăng nữa, Envoy không phải mẫu hình cô muốn hướng tới.

Gặm một miếng marshmallow nướng, cô gái nhỏ uống ly nước ép trên bàn, để mọi người nói chuyện xong hết mới chốt câu cuối.

"Nói chung em không có ý định vào Division nào khác trừ Knight Division, mong mọi người hiểu cho."

Không biết có phải vì ngoại hình của cô nhìn giống những người làm hậu cần hơn hay sao mà nhiều người tìm tới gạ cô sang Division khác như thế, vậy thì chắc tháng sau cô nên đổi ngoại hình ngầu chút.



1



 

Cải

Active member


Thời gian: ??/??/2050
Địa điểm: [The World] Δ Setting Eternity's Nightmoon


TdYdZWX.jpg

Có vài người hỏi Arcane xem bao giờ cô gia nhập MoonTree, mà chắc là với tính của cô thì cô sẽ không gia nhập MoonTree...

Một người bạn cùng guild của một chiếc trò chơi đã cũ từng nói với Arcane thế này:

Guild lớn người đông, mỗi người mỗi tính, giống như một xã hội thu nhỏ vậy, nhiều vấn đề có thể phát sinh.

Ví như thành viên cũ đi, là khi bọn họ đã ở cùng và quen thân được một thời gian rồi, bọn họ khi gặp thường sẽ có nhiều thứ chuyện trên đời để nói với nhau, bất kể đấy là vui, buồn, tức giận, hay là những câu nói mà không phải ai nghe cũng hiểu đấy chỉ là đùa thôi và cảm thấy chúng thật buồn cười. Thành viên mới lại khác. Không phải ai cũng bạo dạn tự tin lúc mới vào, nên khi nhìn những người khác có thể trò chuyện nhiều và thoải mái đến như thế mà bản thân lại không thể, dễ sinh ra một thứ cảm giác gọi là buồn tủi và lạc lõng. Lâu dần sẽ còn phát sinh ra nhiều cảm xúc tiêu cực khác. Rồi thì, ganh đua, đố kỵ, chia rẽ nội bộ, đâm lén nói xấu nhau đằng sau lưng,... Vô cùng phức tạp, và nếu không giải quyết được ổn thỏa sẽ bắt đầu có thứ cảm giác chán ghét, mệt mỏi và muốn bỏ đi, theo nhiều nghĩa.

Nên ừ, cho dù guild ở The World có thể không như thế, thì cũng là vì câu nói đó, mới là lý do chính khiến Arcane cân nhắc mình có nên vào và gắn bó với một guild lâu dài hay không. Còn tính cách chỉ là phụ, vì cô ta không phải là người thích tuân theo luật lệ, cũng không phải anh hùng đứng lên chiến đấu cho chính nghĩa bảo vệ lẽ phải.

Arcane nhận 125 Gold.

Arcane nhìn màn hình hiển thị giao dịch, một nét mặt khó coi như thể bị ai ăn mất món ăn yêu thích của mình, có thể nói là hiếm hoi, thoáng xuất hiện trong giây lát trước khi trở lại lạnh tanh như cũ, rồi đưa tay gạt ấn nút từ chối giao dịch.

Đừng hiểu sai, cô ta không phải đang chê tiền mà ngược lại, Arcane là một kẻ đặc biệt mê tiền và có thể làm việc đến chết để kiếm được tiền. Từng đồng từng cắc, còn được cô ta cân nhắc tính toán một cách cẩn thận trước khi quyết định mua thứ gì ngoài đống đồ cho mèo. Nhưng nếu để truyền thông tin ra bên ngoài về một người vốn dĩ không phải thành viên của MoonTree, vì tiền mà tham gia thi đấu với tư cách là người của bọn họ, vì tiền nên mới cố gắng góp phần nào đó công sức để bọn họ giành chiến thắng, cũng không hay ho gì cả đâu.

Còn tại sao lại như thế, nói ra thì dài dòng, và còn dính líu đến nhiều thứ chuyện khác phía đằng sau kia, nên tóm gọn lại thì chỉ đơn giản một câu thế này: Tiền có thể mua được nhiều thứ, nhưng không thể mua được nhân cách và tình người.

Arcane từ chối số tiền đó xong thì đi qua một bên, về phía bàn tiệc, nhìn một lượt đồ ăn được bày trên đó, nghĩ thêm một lát rồi lấy cho mình một phần okonomiyaki kèm ly sochu. Dù ngoài không cảm thấy gì nhưng nhìn đồ ăn ngon trước mắt cũng sẽ cảm thấy đói, mà đói, thì ăn thôi.

 

Absolute Darkness

Active member




Dark

Summer

Ilyninsky

Arcane

Balmung

Monarch

Elaina


2050 || MoonTree
.

Dark nhận lấy bộ kimono từ tay Monarch. Không chắc lắm nó sẽ hợp với hình tượng sát thủ ngầu lòi mà cô gái theo đuổi hay không, nhưng người ta có lòng thì mình nhận thôi.

"Cám ơn anh. Mặc dù tôi nghĩ là bộ đồ này không hợp với phong cách của mình lắm. Nhưng miễn là không bắt buộc mặc khi đi làm nhiệm vụ thì ok. Ghi tên tôi vào đội của anh nhé."

Dark không mấy có hứng thú lắm với những bộ phận khác mà không có hoạt động đánh đấm làm chủ đạo. Chôi game là phải chạy nhảy và peka chứ. Thế mới là chơi game.



@Ultimate



aaa
 

Absolute Darkness

Active member




Dark



2050 || MoonTree
.

Đêm muộn, tiệc vãn dần, mọi người tất nhiên là đã ăn uống no say, và Dark cũng thế. Cô đã thấy nhiều người tạm biệt nhau trước khi log out khỏi trò chơi và đi ngủ. Bây giờ ở Châu Âu cũng xem như là khá muộn rồi. Dark cầm một đĩa đồ tráng miệng, tách khỏi bữa tiệc đã sắp tàn, đi vòng quanh khuôn viên của MoonTree. Cô gái vừa đi vừa cho thêm đồ ăn vào miệng. Ở trong game thì chẳng sợ ăn no đến chết hay bội thực gì cả. Người ta chỉ ăn vì ngon thôi. Nên Dark cũng chẳng ngần ngại nếm hết tất cả đồ ăn có tại bữa tiệc.

Sau khi đã tách khỏi bữa tiệc một quãng đường tương đối, không quá xa để tránh khỏi tầm mắt của mọi người, nhưng cũng không quá gần để đủ có không gian riêng tư, Dark chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc - người mà đã không xuất hiện lại kể từ khi kết thúc Arena.

Cậu ấy cũng đã không xuất hiện trong bữa tiệc.

"Maverick."

Dark chào cậu đội trưởng một cái. Được ăn no khiến tâm trạng của cô dễ chịu hơn nhiều. Nghĩ lại đến giây phút chiến thắng của mình trên đấu trường, người thanh niên trước mặt này cũng đã đóng góp không ít công sức vào đó, vì vậy cô gật đầu với anh ta một cái, mỉm cười:

"Cám ơn nhé. Thông tin tình báo của anh rất có ích đấy."

Dark đưa cho anh ta một cái cupcake trong đĩa đồ tráng miệng của mình. Không thấy anh ta trong bữa tiệc, vậy hẳn là chưa ăn gì rồi nhỉ?

"Anh không đến ăn mừng chiến thắng của MoonTree sao?"



@Ultimate



aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Balmung

Summer

Ilyninsky

Arcane

Dark

PhantomOne

Stark

Naraka

Forte

Thund4r

Zooey

Byleth

Marching



Setting Eternity's Nightmoon | 2050.01.08

"Nói chung em không có ý định vào Division nào khác trừ Knight Division, mong mọi người hiểu cho."

"Vậy... mong là Monarch đối xử với em tốt."

Elaina sụt sịt những giọt những mắt tiếc nuối, chả biết là diễn hay là thật, gì mà cứ như đưa Ilyninsky về nhà chồng không bằng. Trong khi Monarch gật gù từ xa, anh cũng đang thuyết phục Dark vào với Knight Division nữa. Nói chung là Ban giám khảo của The Voice năm nay tuyển được hai người chắc cú là Ilyninsky và Dark rồi. Ở một góc khác thì Dark cũng đã chính thức gia nhập Knight Division.

"Cám ơn anh. Mặc dù tôi nghĩ là bộ đồ này không hợp với phong cách của mình lắm. Nhưng miễn là không bắt buộc mặc khi đi làm nhiệm vụ thì ok. Ghi tên tôi vào đội của anh nhé."

"Tất nhiên, đồ này chỉ khi nào có họp thì mặc thôi."

Kiểu như Monarch cũng có một bộ áo Haori làm đồng phục nhưng chả lôi ra mặc bao giờ. Thực tế những người đội trưởng Commander Division thường xuyên không mặc đồng phục do nó chỉ là Misc Item, mỗi lần đi choảng nhau phải tháo ra mặc lại rất mất công nên Monarch nghĩ những người thuộc Knight Division không cần phải mặc đồng phục.

"Ilyninsky, Dark, để tôi giới thiệu hai người với các đội trưởng - Squad Leader, mỗi đội trưởng đều là những thành viên thiện chiến nhất của MoonTree. Knight Division có 15 Squad Leader tất cả. Nhưng hôm nay có 8 người online thôi."

Mỗi Squad Leader phụ trách 25 người, tức là riêng Knight Division chiếm cỡ gần 400 người của MoonTree. Có khoảng 100 người thuộc Treasury, khoảng 150 người thuộc Envoy, 100 người thuộc Trading, trên dưới 100 người thuộc Scout, đâu đó 50 người thuộc Artisan. Số còn lại cũng là thành viên chưa quyết định vào Division nào cả. Kiểu như Ilyninsky lúc đầu ấy. Tức là có khoảng 10% - 15% số Member của MoonTree là thành viên cấp thấp cần được bảo vệ. Nói tới đây, Monarch dẫn cả 2 đi gặp 8 người của Squad Leader, tất cả bọn họ đều có nhiệm vụ riêng.

"Ilyninsky, Dark, để tôi giới thiệu hai người với các đội trưởng - Squad Leader, mỗi đội trưởng đều là những thành viên thiện chiến nhất của MoonTree. Knight Division có 15 Squad Leader tất cả. Nhưng hôm nay có 8 người online thôi. Giới thiệu mọi người với nhau. Đây là Ilyninsky và Dark."

Tất cả mọi Squad Leader gật đầu, có người cười nhẹ. Họ nhìn thấy username của mọi người và bắt đầu chia sẻ member address với nhau.

"Squad Leader đội 1 là PhantomOne, đội 2 là Stark, đội 3 là Naraka, đội 4 là Forte, đội 5 là Thund4r, đội 6 là Zooey, đội 7 là Byleth, đội 8 là Marching. Còn 7 đội trưởng nữa thì không online, chắc giới thiệu sau vậy."

Dark và Ilyninsky nhận tất cả Member Address của 8 Squad Leader và Rank 1 của họ.



 

Absolute Darkness

Active member




Dark

Balmung

Summer

Ilyninsky

Arcane

PhantomOne

Stark

Naraka

Forte

Thund4r

Zooey

Byleth

Marching



2050 || MoonTree
.

Dark cảm thấy hơi choáng vì một lúc phải tiếp nhận lượng thông tin lớn mấy thứ mới mẻ này. Cô gật đầu chào với những đội trưởng được giới thiệu, sau đó cũng tự giới thiệu bản thân mình một chút.

"Tôi là Dark, hân hạnh được làm quen với mọi người."

Nhìn một lượt dàn trai xinh gái đẹp trước mắt, Dark hơi nghi ngờ là liệu Knight Division có tuyển người vì ngoại hình của họ hay không? Nhưng bỏ qua vấn đề đó một bên thì đây là thế giới game online, tất nhiên là nhân vật nào cũng phải đẹp một cách phi thực tế rồi nhỉ?

"Vậy, sau này tôi sẽ đầu quân cho 1 trong 15 đội nhỉ? Có gì khác nhau ở mỗi đội không? Tôi có được tự chọn đội mà mình muốn gia nhập không?"

Dark suy nghĩ một chút rồi đặt ra một vài nghi vấn trong đầu. Cô gái thích đi đây đó khắp các field hơn là gác mãi ở một chỗ, nên chắc là cô sẽ không chọn một đội mà có nhiệm vụ là chuyên gác một field nào đấy đâu. Bảo vệ các player khác và chém nhau với mấy đứa PK-er, cái nhiệm vụ này nghe có vẻ kích thích hơn nhiều.



@Ultimate



aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Maverick

Dark



Setting Eternity's Nightmoon | 2050.01.08


"Cám ơn nhé. Thông tin tình báo của anh rất có ích đấy."

"Từ khi tiền bạc ra đời và xã hội bắt đầu phân chia giai cấp thì thứ gọi là cảm kích không tồn tại nhé."

Maverick cười nhạt, nâng ly rượu và uống một ngụm. Không rõ anh ta bao nhiêu tuổi, có thể lùn nhưng vì đây là trong game nên chả biết là ai với ai. Nói chung ý của Maverick là anh ta chỉ nhận tiền và hiện vật thôi chứ không nhận bằng khen đâu. Không rõ Balmung có tiêu chí Commander ra sao, nhưng có lẽ là ai cũng phải có một chút khiếu hài hước. Nhìn quanh thấy có nhiều người trong khi chàng trai đứng ở một góc kín đáo.

"Anh không đến ăn mừng chiến thắng của MoonTree sao?"

"Tôi không quen nói chuyện với đông người lắm. "

Chàng trai cầm một xiên thịt, cắn miệng hết đống thịt và ném cái xiên xuống đất, sau 10 giây là cái xiên tự biến mất. Đỡ phải vứt vào thùng rác. Maverick tựa lưng vào cái cột nhà bằng gỗ, để chân phải ra phía sau chân trái, ngả người ra phía sau.

"Cô có định gia nhập Scout không?"

Scout Division là một trong những Division khá đặc biệt, hoạt đông ở nhiều mảng khác nhau nhưng thứ họ thu về nhiều nhất vẫn là thông tin. Thông tin của Scout mang về đôi lúc có giá trị không ngờ là đằng khác.


 

Mực

Active member


Ilyninsky

Summer

Arcane

Dark

Balmung

Monarch

Elaina

PhantomOne

Stark

Naraka

Forte

Thund4r

Zooey

Byleth

Marching


Cô gái nhỏ thấy chị Elaina như thế, cũng không thể không mủi lòng, đặt tay lên sau lưng chị xoa nhẹ. Không phải cô không muốn, chỉ là cảm thấy không hợp, mà Ilyninsky lại là người nếu đã cố gắng sẽ vận hết nội công mà làm việc. Cô không muốn bản thân vì được chị mời mà vào Trade Division, sau này có không làm được việc, người bị phiền nhất cũng chỉ là chị Elaina.

Thế nên, dù đối với chị ấy có chút tội lỗi, nhưng ngoài như thế cũng không còn cách nào khác.

Nghe việc Dark cũng gia nhập Knight Division, hai mắt cô bé trở nên long lanh, nhìn cô bạn từ phía xa cho tới khi họ lại gần nhau. Chỉ khi lựa được thời điểm thích hợp, cô bé mới chọt nhẹ vai cậu, sau đó hơi cúi đầu, và ngẩng lên cùng một nụ cười.

"Chúng ta chung Division nhỉ, mong được cậu giúp đỡ nhé, Dark."

Thật ra cô cũng đã nghĩ cậu sẽ có thể vào Knight Division hoặc Scout Division, tóc trắng không muốn áp đặt nhưng sự thật cô bé có cảm giác nếu cậu ở những division khác, khả năng của cậu sẽ không được bộc lộ hết. Hơn nữa, có thêm bạn thêm vui, xét cho cùng MoonTree hay Knight Division, hay The World nói chung cũng là một trò chơi để giải trí, mà giải trí nếu không thể vui thì tốt nhất nên dừng lại.

"Em là Ilyninsky, mong được mọi người giúp đỡ."

Cô đứng cạnh Dark, nghe anh Monarch giải thích và câu hỏi của cậu, cảm thấy bản thân cũng không biết nói gì. Ừm.. trừ việc có người dùng avatar của game từ xưa xưa lâu cũ cô từng rất ưa thích, còn lại đều là các khuôn mặt không gặp một hai lần thì cũng là lần đầu. Dark bảo chọn đội, nhưng Ilyninsky không muốn nghĩ quá nhiều, nói thẳng ra thì thế nào cũng được. Nếu có người cùng dòng class với cô thì tốt, nhưng nhìn một lượt thì không có ai cả.

Thế nên cô gái nhỏ cũng chỉ im lặng, đợi những người khác phản ứng xem thế nào.



1



 

Ultimate

Administrator
Staff member


Summer


Ilyninsky


Arcane


Dark


PhantomOne


Stark


Naraka


Forte


Thund4r


Zooey


Byleth


Marching





Setting Eternity's Nightmoon | 2050.01.08


"Em là Ilyninsky, mong được mọi người giúp đỡ."

"Tôi là Dark, hân hạnh được làm quen với mọi người."


Những người Squad Leader gật đầu và chúc mừng họ trước trận thắng với Kestrel. Nói chung ai cũng thân thiện ở một mức vừa phải, không nói ít thì nói nhiều. Nói chung có nhiều người nên hẳn là nhiều tính cách, họ cũng không thể nói rõ cho là Squad nào sẽ hợp với mọi người, lúc đầu thì thường họ sẽ vào một Squad bất kỳ, theo kiểu bốc thăm hoặc chọn mặt mà gửi vàng thôi.

"Vậy, sau này tôi sẽ đầu quân cho 1 trong 15 đội nhỉ? Có gì khác nhau ở mỗi đội không? Tôi có được tự chọn đội mà mình muốn gia nhập không?"

"Ừ đúng rồi. Cô được phép chọn một trong 15 đội. Well, mỗi đội có một khu vực bảo vệ, 1 Field Area cần được canh gác riêng. Squad Leader sẽ quy định cái này. Ngoài ra thì đội 1,2,3,4 có nhiệm vụ bảo vệ thành viên của Division khác của MoonTree ví dụ như đi Trading với guild khác thì người của 4 đội này sẽ đảm nhiệm. Ngoài ra khi ghép 2 đội trở lên vào với nhau thì các Squad Leader của 4 đội này sẽ là người ra quyết định cuối cùng."

Monarch giải thích. Tuy các thành viên MoonTree có thể sẵn sàng ghép lại vào với nhau. Điều này khiến trận chiến của MoonTree dù là vĩ mô hay vi mô đều có sự quản lý và tính linh hoạt như nhau. Trong một trận chiến lớn thì như vậy là tốt nhất.

"Đội 5,6,7,8 có nhiệm vụ bảo vệ các Field Area chính của MoonTree và hỗ trợ bảo vệ những Field Area mà khi các đội khác cần hỗ trợ. Và cả bảo vệ chính field Area hiện tại mà chúng ta đang đứng."

Đây được coi là đội cận vệ chính của MoonTree, Zooey nói thêm vào là đây là đội thường cắm trại nhiều nhất. Nếu muốn di chuyển nhiều hỗ trợ người chơi khác thì nên chọn các đội số cao hơn.

"Đội 9,10,11,12 thì có nhiệm vụ bảo vệ thành viên mới của MoonTree. Đội 13,14,15 có nhiệm vụ giúp đỡ những player mới trong The World và cũng là những người chưa chắc sẽ vào Squad nào thì sẽ được xếp vào 3 đội này. "

Đại khái là thế, Monarch vớ lấy một ly nước ở trên bàn và uống. Nói trong game tự nhiên cũng cảm thấy khát nước...

Cả 2 có thể gia nhập vào 1 trong 8 đội




 

Absolute Darkness

Active member




Dark

Maverick


2050 || MoonTree
.

"Tôi không quen nói chuyện với đông người lắm. "

"Tôi có thể đoán thế."


Dark đáp lại Maverick với một nụ cười nhẹ. Hoàn toàn phớt lờ đi cái ý định vòi vĩnh quà cáp từ cậu ta. Vươn vai một cái, nhướn mắt nhìn Maverick ném cái xiên thịt đi. Dù là ở trong game thì Dark cũng không thích nhìn người ta vứt rác thẳng tay như thế. Nói vậy chứ mặc dù không thích thì nhìn nhiều cũng đã quen rồi.

"Cô có định gia nhập Scout không?"

Dark nhìn Maverick lười biếng dựa vào cột nhà, nhàn nhã như thể đây là nhà cậu ta-- À mà đây có vẻ như là nhà cậu ta thật. Thật sự thì cô gái cảm thấy Scout cũng là một đội thú vị, nhưng cô đã đồng ý với Monarch là gia nhập Knight Division của anh ta rồi. Người Trung Quốc có một câu nói như thế này: Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Ý là nói lời thì phải uy tín với lời nói của mình. Giờ mà trở mặt với Monarch thì không hay lắm...

"Tiếc quá, anh chậm một bước rồi. Tôi vừa nhận hối lộ của vị Commander Knight xong, trót hứa gia nhập Knight Division rồi."

Dark học theo Maverick, ngả người vào cột nhà cho thoải mái. Với cái bụng chật ních đồ ăn thế này thì việc ưỡn người ra trong tư thế này rõ ràng thoải mái hơn nhiều.

"Dù sao thì, Scout Division chủ yếu sẽ làm những gì nhỉ? Tôi cũng ít nghe người khác nhắc đến đội của anh đấy."



@Ultimate



aaa
 

Absolute Darkness

Active member




Dark

Balmung

Summer

Ilyninsky

Arcane

PhantomOne

Stark

Naraka

Forte

Thund4r

Zooey

Byleth

Marching



2050 || MoonTree
.

Dark gật gù tiếp thu lời Monarch như mấy cô nội trợ chăm chú lắng nghe lời quảng cáo sản phẩm gia dụng của mấy ông tiếp thị tại nhà vậy. Kỳ thật thì cô gái cũng không có nghĩ quá nhiều. Đội 1,2,3,4 có vẻ phù hợp với tiêu chí hoạt động của Dark hơn cả. Ra ngoài bảo vệ mấy vụ trade nghe có vẻ hay ho làm sao, biết đâu còn có cơ may chiếm được đồ tốt...

Dark vỗ vai Monarch một cái sau khi anh ta nuốt xong ngụm nước. Tội nghiệp anh chàng. Quảng cáo sản phẩm đến khan cả cổ họng nhưng thật ra thì Dark cũng chỉ tiếp thu được tầm 30% trong số những gì anh ta nói mà thôi.

Còn về việc chọn đội nào trong 4 đội đầu tiên, Dark cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều nữa, trực tiếp chọn luôn đội số 1.

Thực tế thì cô cũng không nhớ rõ ai là đội trưởng đội số mấy nữa... nhớ tên thôi bây giờ cũng đã khó rồi... chọn số 1 cho nó lẹ mà thôi.

"Vậy, cho hỏi là đội số 1 còn cần tuyển thêm người không nhỉ?"

Dark nhìn qua Ilyninsky, ánh mắt lấp lánh như kiểu: "Ilyn ơi, Ilyn à, cậu sẽ vào cùng nhóm với mình chứ?" trong mấy bộ anime high school.

Ừ, kiểu kiểu vậy. Làm gì cũng phải có bạn mới vui chứ.



@Ultimate



aaa
 

Mực

Active member


Ilyninsky

Summer

Arcane

Dark

Balmung

Monarch

Elaina

PhantomOne

Stark

Naraka

Forte

Thund4r

Zooey

Byleth

Marching


Xin lỗi... hôm nay đánh Arena xong cô có hơi mệt, thêm men rượu vừa nãy khiến tóc trắng cảm thấy đầu óc có chút lơ mơ. Hơi tội lỗi với anh Monarch, nhưng những gì cô nghe hiểu được cũng chỉ là vài con số 1 2 3 4... Tóc trắng thấy Dark hỏi gì đó rồi quay sang mình, hình như cậu ấy muốn vào đội 1 thì phải?

"... Tôi cũng muốn hỏi như thế."

Cô gật đầu nhẹ. Đội nào cũng được, có bạn thì sẽ vui hơn.



1



 

Ultimate

Administrator
Staff member

Maverick

Dark



Setting Eternity's Nightmoon | 2050.01.08

"Tiếc quá, anh chậm một bước rồi. Tôi vừa nhận hối lộ của vị Commander Knight xong, trót hứa gia nhập Knight Division rồi."

"Hừ, cô cũng không đắt giá đến thế đâu."

Maverick nhếch mép, nhìn thấy Dark ngả lưng vào cột nhà bèn đứng dậy khỏi cột gỗ ngay. Cậu ta sợ bị đụng hàng với Dark hay sao mà nếu cô làm tư thế nào thì cũng phải tránh. Cậu ta nhấc một bịch soda ở trên bàn và hút một ngụm dài trước khi nghe câu hỏi của Dark.

"Dù sao thì, Scout Division chủ yếu sẽ làm những gì nhỉ? Tôi cũng ít nghe người khác nhắc đến đội của anh đấy."

"Làm hoạt động tình báo. Gián điệp. Nắm rõ thông tin kẻ địch. Ví dụ cái trang trại của MoonTree là do Scout tìm ra."

Nhiệm vụ của Scout là tìm những khu vực phù hợp với hoạt động và định hướng của guild. Họ là lực lượng tiên phong trong việc định hình mục tiêu của guild. Ví dụ guild MoonTree muốn có Field Area của họ lúc nào cũng chỉ là ban đêm, nhiệm vụ của Maverick là tìm một Item biến cái Field Area này thành ban đêm. Sau khi biết cách lấy được thì về báo với guild và guild sẽ nghiên cứu cách lấy nó, đem cho Knight Division làm. Đó là một trong số những việc mà Scout Division phải làm.

"Ngoài ra còn làm nhiệm vụ nữa là điều tra nội bộ."



 

Ultimate

Administrator
Staff member


Summer


Ilyninsky


Arcane


Dark


PhantomOne


Stark


Naraka


Forte


Thund4r


Zooey


Byleth


Marching





Setting Eternity's Nightmoon | 2050.01.08


"Vậy, cho hỏi là đội số 1 còn cần tuyển thêm người không nhỉ?"

"... Tôi cũng muốn hỏi như thế."


"Không. Tôi đủ người rồi" - Phantom One nói

"Có. Đội 1 còn trống đấy." - Stark chen vào.

"Fine, đội 1 còn trống." - Phantom One chỉnh lại.

Stark nhếch mép. Phantom One thở dài và ấn nút, hai cái băng tay dạng Misc Item xuất hiện để cả hai cô gái có thể đeo vào cánh tay của họ. Băng tay có ghi chữ: Knight Division - First Squad. Băng tay chứng tỏ họ đã là người của Knight Division. Phantom One chỉ tay vào một cái nhà gỗ ở Area, đấy là nhà của khu vực họp của đội 1 và bảng nhiệm vụ chung của đội. Khi nào cần hai người có thể vào trong đó để biết đội đang có nhiệm vụ. Phantom One dẫn cả 2 vào thấy đang có nhiệm vụ

1. Area: Soft Endless Gold Bird: Bảo vệ Area khỏi PK-er
2. Area: Severe Her Love: Bảo vệ Area khỏi PK-er
3. Area: Crying Passive Cassiopeia: Bảo vệ Area khỏi PK-er


"Nếu muốn thì hai người có thể ghép chung vào một party rồi bảo vệ hai ngày trong tuần, ca sáng từ 8h tới 12h, ca chiều từ 13h tới 17h và ca tối từ 18h tới 22h." - Phantom One nói

Bằng nửa ngày làm việc luôn. Phần thưởng không có nhưng đồ rớt từ Pker nếu có thì sẽ thuộc về bọn họ. Phantom One nói trước hết hai người cần đi bảo vệ Area cho quen đã, sau đó sẽ đi làm những nhiệm vụ khác quan trọng hơn.

Khi làm nhiệm vụ của MoonTree, sẽ tính vào slot Quest của Tavern



 

Mực

Active member


Ilyninsky

Dark


93glYYL.jpg

Ilyninsky gật đầu theo từng câu nói của cậu, như để thể hiện sự đồng cảm. Ngoài đời cô cũng là một người ít tiếp xúc và giao tiếp với những người khác, trừ khi là cùng chung một nhóm học tập. Cơ thể cô cũng không cho phép tham gia những hoạt động ngoại khoá quá nhiều, và tiệc sinh nhật thì có lẽ còn là một điều xa vời hơn cả thế. Mặc dù vậy, giống như những điều ước được treo lên thanh tre mảnh của ngày lễ Thất tịch, không ai đánh thuế cho một chút hoài bão và ước mơ. Một ngày nào đó cô mong rằng, bản thân cũng có thể hoà nhập được với những người xung quanh.

Nếu như một ngày tưởng chừng như là giấc mơ đẹp đó đến, dù thế giới xung quanh có kết thúc vào ngày mai, Ilyninsky cũng có thể an tâm mà ra đi cùng một nụ cười. Có lẽ.

"Nhưng không nói đến thế giới xa xôi đó, thì Ilyninsky cảm thấy tôi là một người như thế nào?"

"Là một người rất mạnh mẽ, và quyết đoán."

Có lẽ không mất tới năm giây sau câu hỏi của cậu, tóc trắng đã không ngần ngại trả lời ngay. Cô không phải người sử dụng ngôn từ tốt, khả năng giao tiếp hay thứ mà người ta vẫn gọi là EQ chắc cũng không phải cao, nhưng nếu là sự thật thì Ilyninsky cảm thấy thật dễ dàng để nói ra.

"Cậu có mục tiêu riêng, và luôn nỗ lực để có thể đạt được nó. Cậu phá đi những nguyên tắc, và thay thế chúng bằng những cái mới, mang phong cách của cậu."

Đối với nhiều người điều đó có thể là bồng bột, mang tính thử thách cao và không đáng để thử. Nhưng cô có lòng tin rằng nếu đó là Dark, mọi chuyện sẽ đi một cách suôn sẻ. Dù sao thì cậu cũng đã chứng minh điều đó qua vô số lần cô và cậu cùng sát cánh với nhau chiến đấu. Ilyninsky nâng ly rượu, đưa mắt nhìn mặt trăng lúc nào cũng toả sáng trên bầu trời của Field MoonTree.

"Nếu tôi và cậu cùng lớp, có khi chúng ta sẽ thành bạn tốt. Hội những người tẻ nhạt không tham gia câu lạc bộ nào, giống vậy."

Cô gái nhỏ bật cười, có điều giờ cô đã thành sinh viên đại học rồi. Lên đại học thì làm gì còn có lớp cố định nữa chứ, những dãy bàn ghế giống nhau, giảng đường và bảng trắng cũng vậy, chỉ có người ngồi cạnh thay đổi liên tục.

... Khoan, học sinh?

Màu mắt xanh biếc như ngỡ ra điều gì, rời khỏi ánh trăng mà quay về phía cậu. Ilyninsky đưa tay, chạm nhẹ ly rượu của cậu, kéo nó xuống một chút, rồi nghiêng đầu hỏi, vẻ mặt đôi phần nghiêm nghị.

"Cậu... đủ tuổi uống rượu chưa vậy?"

Mặc dù cô đã nghe tới việc The World cho phép người chơi từ 17 tuổi tham gia, nghĩa là những học sinh năm cuối cấp 3 vẫn có thể chơi như bình thường, nhưng suy nghĩ những người xung quanh cô có người học cấp ba thực sự chưa bao giờ chạm đến Ilyninsky. Mà cô vẫn nghĩ nhà phát hành nên để tuổi chơi game trên 21, 17 là quá trẻ cho những trò chơi thế này.

Ilyninsky thở dài, buông tay khỏi ly rượu của cậu. Có chút đắn đo, nhưng cô không muốn vì sự cứng nhắc của bản thân mà làm hỏng niềm vui của cậu tối nay. Dù sao thì, nếu chỉ là một chút thì có lẽ là được, cô sẽ ngăn lại nếu thấy cậu uống quá nhiều.



1
2
3
4



 

Absolute Darkness

Active member




Dark

Maverick


2050 || MoonTree
.

"Cám ơn, tôi thì nghĩ mình lúc nào cũng đắt giá cũng như ngài vậy, commander ạ."

Dark nhún vai, vòng tay qua để kê sau đầu, lườm Maverick một cái. Nói năng như thế này, đừng nói là ở ngoài đời, cho dù là trong game thì cũng đừng hòng có bạn gái. Rồi anh sẽ ế suốt đời, chết khi vẫn còn trinh và trở thành một hồn ma lang thang vất vưởng. Dark nhếch mép cười trong lúc nguyền rủa Macerick trong đầu, càng vui hơn là khi cậu ta chẳng thể nào biết được cô đang nghĩ gì, nhưng vẫn đủ gây khó chịu theo kiểu "á à mày vừa nhìn đểu tao đấy à?". Nếu có thể choảng nhau luôn tại đây thì quá tốt, cô cũng đang muốn đập anh một trận cho biết mặt nhau lắm.

"Làm hoạt động tình báo. Gián điệp. Nắm rõ thông tin kẻ địch. Ví dụ cái trang trại của MoonTree là do Scout tìm ra. Ngoài ra còn làm nhiệm vụ nữa là điều tra nội bộ."

Không biết Maverick có nhận ra là mình đang bị nguyển rủa bởi 7749 cách khác nhau trong đầu dark hay không, nhưng anh ta vẫn trả lời câu hỏi của cô, và điều đó gợi lên tính tò mò của cô một chút. tạm gác lại việc hành hạ Maverick trong đầu, Dark nhướn mày, hỏi lại.

"Ồ? Điều tra nội bộ? Ví dụ như là?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi lắm, vì có lẽ bây giờ Dark cũng chẳng còn Maverick là commander hay cái quái gì cả. Bây giờ chúng ta ngang hàng rồi khi anh dám dùng cái thái độ đó nói chuyện với tôi đấy nhóc con. Có giỏi thì đánh nhau?



@Ultimate



aaa
 
Top