Δ Setting Eternity's Nightmoon

Absolute Darkness

Active member




Dark

Ilyninsky


2050 || MoonTree
.

Dark từng nghe ai đó nói rằng, một mối quan hệ sẽ tốt đẹp nếu được thiết lập dựa trên sự bình đẳng và tôn trọng, nhưng sẽ sâu sắc nếu có thêm vào đó sự đồng cảm. Dark không quan tâm lắm người khác nghĩ gì về mình từ lâu, nhưng cách Ilyninsky lắng nghe cô và hòa mình vào câu chuyện của cô, làm Dark cảm thấy ấm áp trong lòng. Ở gần Ilyninsky, Dark cảm nhận được sự tử tế hiếm hoi giữa những người bạn.

"Ở chỗ tôi, người ta uống rượu từ năm 12 tuổi đấy."

Dark bật cười. Pháp là đất nước của rượu vang cơ mà. Tuy là ngoài đời thật thì Dark không được phép uống rượu. Nhưng mà, nhìn thái độ của Ilyn như vậy, Dark đoán là cô nàng có thể không còn là học sinh nữa, có thể sẽ lớn tuổi hơn mình? Ái chà, nếu vậy thì thú vị ghê, không biết nếu gọi Ilyninsky là "chị Ilyninsky" thì sẽ ra sao nhỉ?

"Cám ơn lời khen ngợi của Ilyninsky nhé. Cho dù không học cùng lớp thì chúng ta vẫn đang là bạn tốt, không phải sao?"

Dark vuốt nhẹ mái tóc nâu của mình ra sau, kiễng chân, hôn lên má Ilyninsky một cái.

"Chụt~"

"Ở chỗ tôi, như vậy có nghĩa là Ilyninsky là bạn rất tốt của tôi đấy nhé."

"Cheers~"


Dark chạm cốc với Ilyninsky, nheo mắt cười với cô.

"Đối với tôi, Ilyninsky là một cô gái tốt bụng và tử tế. Tuy vẻ ngoài nhìn rất mềm mại, nhưng thật ra lại rất kiên cường. Ilyninsky có cách để mạnh mẽ riêng của cậu. Điều đó làm tôi cảm thấy đầy tự tin khi đi cùng cậu đấy."

Nếu đổi lại là một ai khác, Dark không chắc là liệu mình có thể làm tốt được đến thế như khi sóng vai cùng chiến đấu với cô gái tóc trắng này hay không.

Ilyninsky unlock rank 5 với Dark

@Ultimate



aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Maverick

Dark



Setting Eternity's Nightmoon | 2050.01.08

"Cám ơn, tôi thì nghĩ mình lúc nào cũng đắt giá cũng như ngài vậy, commander ạ."

"Cô cũng giống như Harry Potter nếu nó chọn vào nhà Slytherin thôi."

Ở một vũ trụ khác khi được hỏi vào nhà nào thì có thể cậu ta sẽ vào nhà Slytherin, khá chắc rằng đấy là lúc Absolute Darkness được sinh ra. Đi lệch khỏi đường đời một tí nữa là Maverick khá chắc Dark sẽ vào Kestrel ngay. Cậu biết có những thành viên của MoonTree lúc nào cũng đi trên ranh giới giữa thiện và ác, một ngày tồi tệ thôi là biến họ thành những PK-er khủng khiếp của server. Trận đánh này khiến Dark thuộc hàng người chơi có tiềm năng lớn sau này.

"Ồ? Điều tra nội bộ? Ví dụ như là?"

"Ví dụ như cô chủ động đi PK người của Kestrel, tôi sẽ xem điều đó có thật hay không. Hay như là cô đi quấy rối thành viên khác, thành viên khác tố cáo, tôi sẽ điều tra xem đó là thật hay không."

Mấy cáo buộc ấy không phải là không có đối với người của MoonTree. Nhiệm vụ chủ yếu của Maverick hiện tại vẫn là điều tra nội bộ. Thế nên thái độ của Maverick thuộc dạng không phải dễ gần với bất kỳ ai, điều này khiến người bị điều tra luôn ở trạng thái phòng bị, và người ngoài cũng nghĩ không ai có thể thân thiết với cậu ta để mà tránh bị điều tra.

"Ngoài ra tôi cũng có quen nhiều bên thứ 3 để điều tra. Tránh trường hợp người lạ bảo là MoonTree tự điều tra thì tìm đâu ra lỗi."

Thành viên Scout có số lượng member address cũng rất nhiều so với những Division khác của MoonTree, chắc chỉ thua Trade của Elaina thôi.

Dark unlock Rank 2 với Maverick


 

Absolute Darkness

Active member




Dark

Maverick


2050 || MoonTree
.

Dark bật cười với cái ý nghĩ một Slytherine Dark, villian Dark, một PK-er khét tiếng nào đó. Chà, ngầu phết. Nhưng bắt nạt và cướp bóc của người khác là những việc nằm ngoài phạm trù đạo đức của cô, nên hẳn là cô sẽ không làm thế, dẫu cho nhìn bề ngoài cô có giống một nhân vật phản diện đến cỡ nào.

Nhưng nếu trở thành một PKK, thì cô sẽ suy nghĩ thêm một chút.

Quay trở lại với câu chuyện của Maverick, cô không rõ là Balmung trả công cho anh ta như thế nào để làm một công việc áp lực như vậy. Game thôi mà. Nếu là Dark thì 1000% là sẽ không làm. Chẳng có gì phức tạp và mệt mỏi hơn việc đào sâu vào những bí mật đã cố che giấu của con người. Nhìn Maverick thì Dark không cho rằng cậu ta trưởng thành đủ để làm hoạt động tình báo. Ở anh chàng này toát ra chút gì đó cực đoan, và thái độ của anh ta thì luôn mang vẻ judging kỳ cục. Dark có thể hiểu rằng người như vậy thì sẽ công bằng, nhưng đôi khi họ cũng khá là... thiên kiến, và cả bảo thủ quá mức nữa.

"Anh có tự nguyện, hay yêu thích công việc của mình ở Scout Division không vậy?"

Dark ngửa đầu lên nhìn Maverick, nhìn thẳng vào mắt anh ta. Hiếm khi cô hỏi người ta với vẻ nghiêm túc như thế.

"Công việc đôi khi làm thay đổi con người ta trong vô thức đấy."

Dark thầm đoán là Maverick ở ngoài đời thật có lẽ cũng cỡ tuổi mình. Có chút xốc nổi. Nếu thật sự là vậy thì Dark cho rằng việc cậu ta phải gánh cái việc làm hoạt động tình báo này có chút đáng thương. Con người là sinh vật có ý chí tự do, nhưng có thật là vậy không?

Dark cụp mắt xuống, thôi không nhìn cậu ta nữa. Vẻ chán chường quay trở lại trên gương mặt. Cô vươn vai một cái, sau đó chỉ vào một cái cây trông cũng bình thường như bao cái cây khác trong guild, nói với Maverick:

"Đó là cái cây yêu thích của tôi."

Phòng khi anh cần tìm người để ngắm, để móc mỉa, để châm chọc, để giết thời gian.

"Đẹp không?"



@Ultimate



aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member


Maverick


Dark





Setting Eternity's Nightmoon | 2050.01.08


"Anh có tự nguyện, hay yêu thích công việc của mình ở Scout Division không vậy?"

"Balmung cũng trả công xứng đáng lắm."

Maverick nhún vai, không biết phải nói sao nữa. Đây bắt đầu từ niềm vui, rồi dần trở thành công việc. Việc Maverick khó thân thiện với người khác lại trở thành một người phù hợp nhất trong việc điều tra nội bộ. Rất khó để mua chuộc được cậu ta, Maverick nghĩ đầu óc của mình cũng nhanh nhẹn trước nhiều tình huống, nói chung hẳn là có lý do gì đó thì Balmung mới để cậu làm Commander của Scout Division.

"Công việc đôi khi làm thay đổi con người ta trong vô thức đấy."

"Cô làm gì ngoài đời hay vẫn còn đi học? Đừng có chém gió, tôi biết ai nói dối đấy."

Con ruồi bay qua, Maverick còn biết con đực con cái. Công việc làm con người ta thay đổi? Maverick cầm lon nước ngọt ở trên bàn, uống nốt một ngụm rồi ném cái lon xuống nền cỏ. Cái lon 7up biến mất khi rớt xuống đất được 10 giây. Xả rác bừa bãi ở The World là một cái gì đó rất thú vị. Chàng trai nghe cô chỉ về phía một cái cây anh đào.

"Đó là cái cây yêu thích của tôi. Đẹp không?"

"Không? Tại sao nó lại là cây yêu thích? Essylliss có cả đống cái cây như thế?"

Essylliss là Commander của Artisan tại MoonTree, chuyên thiết kế, trang trí và nấu nướng cho các hoạt động của guild. Cũng giống như nhặt được thanh kiếm Epic rồi bảo đây là thanh kiếm yêu thích. Nó tầm thường quá đi. Ngoài kia thiếu gì cây cảnh đẹp hơn thế này? Trong mắt Maverick, độ Wibu của Dark vừa tăng lên gấp ba. Anh ngoài biên thì lang thang vật vã. Em ở nhà chốt cửa hóa wibu?



 

Mực

Active member


Ilyninsky

Summer

Arcane

Dark

Balmung

Monarch

Elaina

PhantomOne

Stark

Naraka

Forte

Thund4r

Zooey

Byleth

Marching


Ilyninsky không hiểu lắm cuộc trò chuyện của đội trưởng của hai đội, nhưng họ đã nói còn trống thì xem như là còn trống đi vậy. Tóc trắng nhìn bảng nhiệm vụ, rồi quay sang Dark.

"Dark thường rảnh khung giờ nào?"

Vì nếu được chúng ta có thể đi chung, ý cô gái nhỏ là vậy.



1



 

Ultimate

Administrator
Staff member

Faust

Ilyninsky

Ukayo_Dn

Elleair3

M3rida

Monarch


Δ Setting Eternity's Nightmoon

"Đốt họ luôn?" Faust nhếch mép cười và lướt nút xuống phía inventory. Chả hiểu sao Faust còn 1 hộp Marshmallow ở trong inventory. Faust click vào nút favorite item, để sau này lấy ra cho tiện.

Sau khi về thành phố, hai người cũng tới nơi thì cũng không có nhiều người của MoonTree ở đây. Có một người chỉ Ilyninsky tới chỗ khu vườn phía sau, nơi có 3 người của MoonTree đang đợi cùng với Monarch. Faust hít một hơi, gương mặt nghiêm nghị trở lại. Monarch thì đối lập hẳn, đứng trên một mỏm đá cao hơn một chút với phần còn lại, với gương mặt của một người phải tham gia quá nhiều cuộc họp C-Suite trong một tuần.

"Có mấy người ở đây có cáo buộc rằng em tấn công họ," Monarch lên tiếng trước. "Vậy nên anh tổ chức một cuộc họp..."

"Đội trưởng, nó đi cùng với 1 PK-er."

Ukayo là người đầu tiên lên tiếng, nhìn Ilyninsky. Faust đảo mắt nhìn trời nhìn mây. Monarch hỏi Faust:

"Cậu đã hứa với chúng tôi là sẽ không PK nữa."

"Ờ, tôi xạo đấy. Cứ đứng trên đó mà ra giảng về bình đẳng và bác ái đi nhé. Ba con mắm kia cũng đâu phải dạng vừa."

Faust đáp, dùng ngón cái và 4 ngón còn lại như cái miệng con thú mỏ vịt rồi cạp cạp lại với nhau. M3rida nắm tay lại thành hình nắm đấm. Monarch quay qua phía Ilyninsky. Quan tòa lúc nào cũng phải nghe việc từ cả hai phía.

"Vậy sự việc là sao?"



 

Mực

Active member


Ilyninsky

Faust


"Không có gì để giải thích cả, mọi chuyện giống như họ trình bày thôi."

Sự thật là mũi tên của Faust đã đi xuyên qua cổ của nhỏ tóc trắng và PK cô ta. Ilyninsky nghĩ có lẽ cô nên cân nhắc lại ngoại hình trong game vì da nâu mà để tóc trắng dài thì dễ bị nhắm trúng lắm. Cô cũng không muốn trình bày chi tiết sự việc, lôi kéo anh Monarch vào những cuộc nói chuyện phi nghĩa này cũng không có lợi ích gì ngoài tăng thêm mấy vết nhăn trên trán anh.

"À, nhưng mà em chỉ tát họ một cái thôi. Em nghĩ là nhẹ."

Rồi Ilyninsky đưa một tay lên, đúng cái tay đã tát M3rida rồi quay sang cô.

"Hay là để em mô tả trực tiếp thêm lần nữa nhé?"




1



 

Ultimate

Administrator
Staff member

Faust

Ilyninsky

Ukayo_Dn

Elleair3

M3rida

Monarch


Δ Setting Eternity's Nightmoon

Faust thấy Ilyninsky giơ tay lên rồi bảo là nhẹ. Cậu đã bật cười thành tiếng thì thấy ánh mắt hằn học của 3 người kia và đội trưởng đội Knight của MoonTree. Faust lắc đầu như để cố kìm nén sự hài hước bất ngờ đến từ Ilyninsky. Lần cuối gặp nhau ở đây thì Faust không cười trước câu đùa giữa Penelope và Ilyninsky.

Hay để em mô tả trực tiếp...

Tiếng khục, khục phát từ khoé miệng của Faust.​

... thêm lần nữa nhé.

Faust bật cười trước cái giận tím mặt của 3 đứa thành viên khác của MoonTree. Nếu bình thường thì cậu sẽ chỉ cười tủm tỉm nhưng khi có mặt của cả Monarch lẫn ba người kia, Faust không thể nén được nữa và phải cười thành tiếng. Monarch đập thanh đại đao của anh ta xuống nền đá, ra dấu hiệu trật tự.

"Vậy ba người kia nói xấu em, nên em đánh họ? Được rồi. Vậy anh nghĩ mọi người có thể bắt tay và làm hoà, hứa rằng sẽ không nói những lời tổn thương và hành động bạo lực nữa." - Monarch lên tiếng. - "Tất cả rõ chưa?"

Người thanh niên đeo cái nỏ của mình lên. Nụ cười đã tắt dần trên gương mặt của Faust.

"Ông anh nghĩ rằng Ilyninsky sẽ đấm bọn họ nếu bọn họ không gây sự trước hả? Có một bên có lỗi trong vụ này, không phải cả hai. Bỏ cái kiểu nói ôn hoà ấy đi."

Khi mà bạn đề cao sự ôn hoà, bạn sẽ không thể nổi bật. Ở MoonTree đề cao sự hoà hợp, ở đây có câu nói: The nail that sticks out gets hammered down - Cái đinh lòi ra sẽ bị cái đinh bị nện búa. Faust không cười, Monarch cũng vậy. Không có một lưỡi gươm hay mũi tên nào, nhưng có cảm giác như hai người này đang thực sự đối đầu với nhau.

"Từ giờ cậu không được tiếp đón ở MoonTree nữa, Faust. Cậu là PK-er. Lần tới gặp nhau, tôi sẽ đích thân chém cậu nếu cậu PK người khác đấy." - Monarch đáp.

"Tôi chả bao giờ ưa chỗ này. Nghe cho kỹ đây, Tôi THÍCH Pk. Tôi GHÉT việc người khác phải bảo tôi làm gì."

Elleair3 há miệng ngạc nhiên, Ukayo thì tức ra mặt trong khi M3rida nghiến răng, quay qua nhìn về phía Monarch như chờ đợi một sự can thiệp từ người đội trưởng. Đây là guild không bao giờ chủ động tấn công người khác, vậy nên Monarch không thể phá luật đó mà tấn công Faust trước. Nếu MoonTree hay Monarch là một dòng thác lũ thì Faust là một tảng đá bất di bất dịch.

"Từ giờ anh nghĩ em không nên gặp người này nữa, Ilyninsky." - Monarch quay qua nói với cô gái nhỏ - "Cậu ta cũng chẳng tốt đẹp gì."

Vẻ bức tức hiện rõ trên gương mặt của Faust.

Choice
- Xin lỗi Elleair3, M3rida và Ukayo_Dn
- Khác



 
Last edited:

Mực

Active member


Ilyninsky

Faust


"Từ giờ cậu không được tiếp đón ở MoonTree nữa, Faust. Cậu là PK-er. Lần tới gặp nhau, tôi sẽ đích thân chém cậu nếu cậu PK người khác đấy."

...?

Nếu anh Monarch chém Faust thì có tính là anh cũng đi PK người khác không... ?

Ilyninsky ngơ người, cảm thấy không hiểu lắm tình hình hiện tại. Chỉ là chuyện bé xé ra to, thái độ của những người kia cũng không mấy khiến tóc trắng bận tâm. Chỉ là có vài thứ cô cần phải làm rõ, ít nhất là cho quả đầu trắng còn lại trong nhóm hiểu ra.

"Cậu ta không tốt đẹp gì thật."

Nhỏ gật đầu, nhớ tới lần đầu tiên chạm trán Faust. Người gì cứ hở ra là nói chuyện bằng cung với chả tên, nếu cậu ta không mở miệng thì cô còn nghĩ nhân vật của cậu không biết nói nữa cơ.

"Nhưng ít nhất cậu ấy thành thật, và cậu ấy cũng hiểu có những thứ không thể chỉ giải quyết bằng hai ba câu xin lỗi."

Ilyninsky quay lưng, nói chuyện với những người trước mặt đột nhiên khiến sanity của cô tụt giảm nhanh chóng. Faust thấy cô gái nhỏ níu cổ tay cậu theo, người ta có hứng đuổi thì đi thôi chứ làm gì nữa. Nhưng ít nhất cậu sẽ không phải là người duy nhất. Ilyninsky bắt đầu mở menu ra, nhắn tin cho người duy nhất có thể phục hồi năng lượng của cô nhanh chóng nhất lúc này.

"Em xin lỗi cũng được, nhưng em chỉ mới giơ tay với một cái miệng thôi. Anh cho em thêm 2 lần nữa thì em xin lỗi cả thể..."

Vì cô chỉ tát một người mà phải xin lỗi cả 3 thì thật chả công bằng.




1



 

Ultimate

Administrator
Staff member

Faust

Ilyninsky

Ukayo_Dn

Elleair3

M3rida

Monarch


Δ Setting Eternity's Nightmoon

Monarch hơi nhoẻn miệng cười khi nghe Ilyninsky nói Faust không tốt đẹp gì thật, nhưng anh chàng đội trưởng đội Knight của MoonTree biết những cái gì nằm trước từ nhưng thì cũng vô dụng. Và quả thật sau đó Ilyninsky để nói tới từ "Nhưng"... Ở MoonTree, có một thái độ thù địch tương đối với những người là PK-er. Với những người như Faust thì cũng chả sao, người ta không ưa mình thì mình cũng chả cần cố gắng làm thân với người ta.

Khi níu tay Faust, gái tóc trắng nhìn thấy cái vòng tròn xanh xuất hiện dần ở phía cổ tay của cậu ta. Biểu hiện của một Dothacker khi chuẩn bị sử dụng Data Drain - Một khi năng lực Data Drain của Dothacker của kích hoạt thì dù là account lvl 1, không có đồ, không có item, không có skill cũng mạnh hơn một người bình thường. Faust nghiến răng lúc Monarch vắt tay vào trán, có vẻ đang cố suy nghĩ ra cách giải thích ổn thoả.

"Vậy ... em xin lỗi M3rida đi. Ukayo và Elleair có thể lùi lại."

Thì tát một người, xin lỗi một người vậy. Ukayo_Dn và Elleair3 cũng chả biết nói gì hơn. Cả ba đứa con gái kia cũng chả chịu mở lời xin lỗi trước. Faust liếc mắt nhìn Ilyninsky, như muốn nói gì đó. Nét mặt của anh chàng có chút gì đó vừa uất ức, vừa tức giận. Chẳng hiểu Faust kiếm đâu ra sức mạnh để không lăn xả vào đám người này. Lòng bàn tay của Faust nắm lại, nhận ra đôi bàn tay nhỏ của gái tóc trắng đang níu lấy mình.

"..."

h1kRnoR.jpeg

Choice
- Xin lỗi M3rida
- Bỏ đi tới Δ Lonely Vane Nemesis
- Khác



 

Mực

Active member


Ilyninsky

Faust


Ilyninsky bắt đầu cảm thấy đau đầu, không biết là vì EQ của anh Monarch có vấn đề hay là vì cách truyền đạt của cô chưa đủ rõ ràng. Tóc trắng mở menu lên, bấm sẵn location tiếp theo ở nhà và dừng lại một chút để nhớ lại những gì mình đã nói.

"..."

Cô quay người đối mặt với Monarch khi vẫn níu lấy tay người còn lại, không đặc biệt vì lý do gì, có chăng là giữ chặt hơn một chút khi thấy cái vòng tròn xanh xuất hiện ở cổ tay người nọ. Rồi cô lè lưỡi, làm vẻ mặt lêu lêu mà tụi con nít vẫn thường làm khi muốn trêu chọc người lớn. Khi làm mèo thì ăn uống đến cả đi tắm cũng phải dùng lưỡi, còn con người khi họ lè lưỡi ra thì tùy vào lúc đó họ có mặc đồ hay không thì sẽ mang 2 ý nghĩa trái ngược nhau hoàn toàn.

"Anh biết đấy, những gì nằm trước từ 'nhưng' đều là vô dụng cả. Như là... 'em xin lỗi cũng được', đại loại vậy."

Nói rồi không để cho anh Monarch lẫn mấy người kia có cơ hội phản bác, Ilyninsky đã bấm nút trở về nhà. Cô thề nếu cô ở đây thêm một chút nào nữa thì anh Balmung liệu hồn mà về xử lý 3 cái xác bị PK, có lẽ 4 nếu anh Monarch chịu khó nằm xuống một chút. Và khi cô nói nằm xuống thì nó không chỉ là nghĩa bóng đâu.

Bỏ đi tới Δ Lonely Vane Nemesis




1



 
Top