[Zürich] WNC Safehouse

Iceheart

Active member


Artezia O'Neill


Time: 2050.??.?? - Location: ???

...

Artezia thở dài.

"Được rồi."

Tới nước này thì bị phát hiện hay không chắc cũng chả còn quan trọng. Tóc xanh mệt mỏi với những mưu mô từ hai bên, cô không muốn suy nghĩ thêm nên chọn cách làm việc mà cô giỏi nhất - làm việc mà họ bảo cô làm.

Giúp Sergey theo dõi Revan

Mặc dù cô không biết quyết định này là đúng hay sai, cũng không biết cô nên hi vọng điều bức thư nặc danh kia nói là thật hay giả. Artezia chỉ cần biết - chỉ cần không kì vọng thì sẽ không thất vọng.



@Ultimate
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Artezia O'Neill

Sergey Sokolov

Revanchist Kuukyo

AI: Priestess



Safehouse | 2050.08.01

"W. Tôi sắp về Anh rồi. Nói nhanh lên. Với cả, năng lực này khó xài để làm gián điệp lắm. Cụng tường, đập cửa hoài."

Giọng của Revanchist nghe rõ như ban ngày, năng lực tàng hình của cô giúp cô tới đủ gần để nghe giọng của Revanchist. Cậu ta đang nói chuyện với một người nữa, có lẽ là một dothacker khác, giọng nữ, nói tiếng Anh, giọng Canada, nhưng Artezia ko đủ nghe rõ là cô ta nói gì.

"Cô có nghĩ chúng ta hơi quá đáng rồi không? Cha của cô ấy đã vào tù rồi. Tôi theo dõi họ mấy tuần rồi, cũng không phải cô ấy là người xấu đâu."

Năng lực của Artezia mạnh lên khi cô tới gần, lần này cô thấy lông mày của chàng trai tóc xanh hơi cau lại một chút, cậu ta thở dài.

"Tôi biết rồi, W, nhưng mà... "

Revanchist quay lại đầu, gần như cậu ta đang nhìn thẳng vào mắt của Artezia vậy.

"Tội cho cô ấy thôi."

Lúc cậu ta gập cái điện thoại cũng là lúc tất cả mọi người trong sân bay dừng lại. Năng lực của Artezia cũng bắt đầu yếu dần đi, điện thoại của cô đã thu âm tất cả những gì mà cậu ta vừa nói và đó là đủ bằng chứng với Sergey. Khi ánh mắt của chàng trai lướt nhẹ qua làn mi của gái tóc xanh, đó cũng là lúc có một người tiến tới phía sau lưng cậu ta và tiêm thẳng một mũi tiêm vào sau gáy. Đội đặc nhiệm của WNC vừa bắt sống Revanchist Kuukyo. Một người lính khác đỡ cậu ta và đặt lên một cái cáng gần đó. Tất cả điều này xảy ra mà không một người nào trong sân bay mảy may.

"Làm tốt lắm, cô O'Neill, giờ là việc của chúng tôi. Đưa cậu ta về, lấy tất cả dữ liệu."

"Từ máy tính của cậu ta?"
- Người lính hỏi lại khi để Revanchist lên cáng.

"Từ não của cậu ta."
- Sergey trả lời nhạt.

Sergey quay về phía của Artezia.

"Tôi có tin tốt và tin xấu đây, cô O'Neill. Cô muốn nghe tin nào trước?"


Sergey tiến tới chỗ của cô và mở điện thoại của ông ta lên. Ở trên màn hình là hình ảnh của AI: Priestess. AI của WNC. Ngay lập tức, tất cả màn hình ở sân bay lúc này chuyển sang hình của Priestess. Đáng sợ nhất là khi không một hành khách nào phản ứng, tất cả bọn họ vẫn hành xử như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

KDUiBYc.jpeg


"Đừng lo, tất cả những người ở sân bay này đều đã bị tẩy não bằng năng lực Mindthief của Dothacker, năng lực của Vermin Mindthief cho phép điều khiển tâm trí người nào không phải dothacker.

- Giọng Priestess phát ra từ cái điện thoại trước mặt Artezia -


Revanchist đã bị WNC bắt sống.

@Iceheart




 
Last edited:

Iceheart

Active member


Artezia O'Neill


Time: 2050.??.?? - Location: ???

Artezia khoanh tay nhìn Sergey với một khuôn mặt vô cảm.

"Thế ông muốn tôi nghe tin nào trước?"

Thành thật mà nói thì cô không cảm nhận được điều gì tốt đẹp vào lúc này cả.


@Ultimate
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Artezia O'Neill

Sergey Sokolov

AI: Priestess



Safehouse | 2050.08.01

"Tin tốt là chúng tôi đã nghĩ ra cách tách năng lực của dothacker ra khỏi cơ thể cô. Để cô có cuộc sống bình thường. Chúng tôi đã phát hiện ra là trong quá trình chơi The World, bộ não của các dothacker có sự thay đổi, nhưng không thể nào tách năng lực này ra khỏi họ được trừ khi Data Drain. "

Sergey vừa nói vừa châm điếu thuốc ở cạnh cái biển cấm hút thuốc ở giữa sân bay. Có khoảng 3-4 người đang nhìn về phía Artezia, họ không phải nhìn cô theo kiểu: Ơ đang có chuyện gì xảy ra vậy? Mà là theo kiểu đề phòng cô chạy mất. Artezia nghĩ năng lực của cô chắc chỉ còn dùng được vài chục phút.

"Tin xấu là cô sẽ bị Data Drain, sống thực vật. Nhưng đừng lo, sau khi ghép tất cả các dữ liệu của Dothacker lại, hoàn thành Key of Twilight, chúng tôi sẽ có được toàn bộ dữ liệu về The World, thực hiện một pha backup data của toàn The World, đưa dữ liệu của bộ não của cô về trước khi chơi game. Qua đó, cô sẽ có lại cuộc sống như xưa."

Không có bằng chứng gì điều này làm được cả, ngoài lời nói của Priestess và Sergey. Vấn đề ở đây là tin tưởng thôi. Cô nhận ra là rất nhiều người trong sân bay đang nhìn mình, họ đi lại gần thành một vòng tròn khép kín, như kiểu gái tóc xanh là một idol vậy.

"Nếu cô muốn cảm thấy khá hơn, chúng tôi sẽ để cô là người bị Data Drain cuối cùng. Giờ này chắc đội của tôi đã xử lý xong Kaie và Theodore ở căn nhà an toàn rồi. Giờ chỉ còn nhóm dothacker của thằng Kuukyo là chúng tôi sẽ hoàn thành."

"Sự hi sinh của cô sẽ là bậc thang cuối cùng trong việc cứu toàn bộ các The Lost One, những người đang sống thực vật do Data Drain. Sau khi hoàn thành, tôi cam kết gia đình của cô sẽ được tự do. Có 1 PK-er trong game là Tri-Edge do tôi điều khiển, đang chờ ở trong game."

"Đồng ý chứ? Nếu cô muốn thêm gì thì cứ nói. Priestess có thể cho cô 1 nửa GDP của nước Anh." - Sergey chìa tay ra với Artezia, cười khẩy:

Artezia nhớ lại khẩu súng mà Virgil đã đưa cho cô để tự vệ, và bàn tay của Sergey đang chìa ra.


Choice:
- Từ chối
- Giả vờ bắt tay, làm tàng hình khẩu súng và bắn Sergey
- Tàng hình và quay lưng chạy
- Đồng ý, Artezia sẽ phải log in vào game và để bị Data Drain.
- Khác


@Iceheart



 
Last edited:
Top