[Zürich] WNC Safehouse

Ultimate

Administrator
Staff member

Artezia O'Neill

Virgil Raythean

Kaie

Priestess




Safehouse | 2050.08.01

Bỏ cái Deep Link vào balo, trộm thẻ nhân viên và cuối cùng khi Priestess được đưa vào máy tính thì màn hình máy tính chớp tắt, chuyển màu đen. Tất cả đã xong, dễ dàng như lấy kẹo từ tay một đứa trẻ - dù Artezia chưa lấy kẹo từ tay trẻ con bao giờ. Priestess xuất hiện trên màn hình máy tính và nói với Artezia:

"Tôi đã vào được bên trong. Tất cả dữ liệu đã được lấy"

Đột ngột Artezia thấy cái điện đàm trên tai mình rè rè đi và cô mất tín hiệu với bên ngoài. Không rõ vì lý do gì mà cô không thể liên lạc được với Virgil và Kaie. Dù cô biết họ đang ngồi trên xe hơi ở ngay phía ngoài tòa nhà.

Cô đang tàng hình và không nhìn thấy gì cả. Cô chỉ định hướng lờ mờ được cửa ra vào ở đâu, nãy giờ cô dựa vào Kaie để định hướng.

"Chúng ta đã mất tín hiệu với bên ngoài, cô O'Neil" - Priestess nói qua điện thoại - "Cô có thể tắt khả năng tàng hình và chạy ra, hoặc sử dụng cái vòng tay SONU trong balo đồ nghề mà Raythean đã chuẩn bị, nó hoạt động giống như sóng âm của dơi, giúp cô định hướng được những vật thể trong nhà."

- "Hoặc tôi có thể hack vào camera của tòa nhà và tắt chúng đi. Rồi cô có thể tắt năng lực của mình."

Việc tắt năng lực tàng hình có thể khiến cô bị camera của tòa nhà quay được. Nhưng cô không muốn mình di chuyển mù ở một nơi xa lạ. Dùng cái vòng tay kia khiến Artezia có cảm giác có vật thể ở đâu. Còn cách tối ưu nhất là nhờ Priestess hack vào camera tòa nhà.

- "Tuy nhiên đây là tòa nhà của chính phủ Thụy Sĩ xây dựng, tôi không được cấp quyền hack vào cơ sở của chính phủ trừ khi được cấp phép từ một người trong WNC. Cô hiện giờ đang thuộc biên chế của WNC và có quyền cấp phép cho Priestess. Nếu cô đồng ý, ấn vào nút trên điện thoại."

Choice
- Đồng ý cấp phép cho Priestess hack vào tòa nhà và tắt năng lực tàng hình để đi ra
- Dùng vòng tay SONU để tự mò đường ra
- Tắt năng lực tàng hình và chạy ra
- Khác




 
Last edited:

Iceheart

Active member


Artezia O'Neill


Time: 2050.??.?? - Location: safehouse

Cô không thích làm phiền người khác, cũng không muốn ảnh hưởng tới người khác, vì vậy phải tự mình tìm đường thoát thân thôi.

"Sao cô không thử kết nối vào SONU rồi chỉ đường hộ tôi nhỉ?"

Khác


.
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Artezia O'Neill

Virgil Raythean

Kaie

Priestess




Safehouse | 2050.08.01

"Sao cô không thử kết nối vào SONU rồi chỉ đường hộ tôi nhỉ?"

"Để tôi thử."

Thiết bị SONU sẽ giúp Artezia biết chỗ nào có vật thể, Priestess sẽ kết hợp sử dụng SONU của cô để định vị phương hướng. Bằng cách kết hợp cả hai thứ lại và theo lời chỉ dẫn, Artezia đã thoát ra khỏi căn hộ. Khi ra phía ngoài rồi, Priestess nói lúc qua cánh cửa xoay sẽ có một khoảng khuất camera và cô có thể hiện hình ở đó.

Ra khỏi tòa nhà, gái tóc xanh vẫn không thấy tín hiệu quay trở lại. Điều này chỉ có thể có nghĩa là hai người kia đã cắt tín hiệu. Priestess không nói gì cả, có lẽ đang tính toán xem liệu có chuyện gì đã xảy ra. Gái tóc xanh không thấy cái xe của Virgil đậu ở bên kia đường nữa. Từ đây ra chỗ nhà trú ẩn của WNC cũng phải 30 phút đi xe.

"Cô có cần tôi tìm đường tới trạm xe bus gần nhất để cô đi về ..."

Cắt lời Priestess, lúc này có một đứa bé chạy tới chỗ Artezia, nói với cô là có người đưa cho cô cái này. Đó là một mảnh giấy với vài dòng chữ trên đó. Có lẽ kẻ nào liên lạc cho cô không muốn Priestess biết được. Thế kỷ 21 rồi, không ngờ vẫn còn có người viết thư bằng tay. Mở tờ giấy bị gấp làm tư, Artezia đọc được vài dòng:

"Cô O'Neill. Dừng việc giúp đỡ WNC lại. "

"Chúng tôi là những dothacker không muốn mất đi năng lực của mình. Tôi hy vọng cô có thể hợp tác với chúng tôi thay vì WNC."

"Chúng tôi không muốn làm tổn thương ai cả. Thế nên chúng tôi mong cô hợp tác."

"Hãy gặp chúng tôi tại
Δ Hidden Forbidden Dead Wood."

Lá thư viết bằng tay.

"Nó viết gì thế, cô O'Neill?"

Priestess hỏi.

Choice [Artezia]
- Nói là không có gì, log in vào game tới địa điểm cần gặp
- Nói là có một số kẻ muốn chặn WNC lại
- Khác



 

Iceheart

Active member


Artezia O'Neill


Time: 2050.??.?? - Location: safehouse

"Đa cấp thôi, cô tìm giúp tôi đường về là được."

Về tới nơi rồi tính gì thì tính, tóc xanh cần đi tắm và thư giãn.

Khác


.
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Artezia O'Neill

Virgil Raythean

Kaie

Priestess




Safehouse | 2050.08.01

"Đa cấp thôi, cô tìm giúp tôi đường về là được."

"...."

Priestess chỉ đường cho Artezia về đến nhà. Revanchist cùng 2 người kia vẫn chưa về tới nhà, thế nhưng cô đã thấy Virgil và Kaie ở trước sảnh chính. Bên cạnh họ là cái xe hồi sáng sử dụng, chính xác hơn là những gì còn lại của nó. Artezia thấy cả hai cánh cửa xe bị bật tung ra như kiểu nó vừa chui ra từ một cảnh trong dòng phim Fast and Farious. Phần mui xe bị hoằn ở chính giữa như vừa tông phải cái gì đó.

"Cô O'Neill có sao không?"

Virgil kể cho Artezia về việc họ đang ở ngoài thì bỗng điện đàm lập tức bị nát vụn như kiểu có một bàn tay vô hình kéo nó nát vụn vậy. Ngay sau đó cả bọn họ không thể mở cửa xe được, cái xe tự động chạy thẳng về phía trước, đi hết con đường dài tới khi tông trúng một cái cây. Mất sạch đồ điện tử trong xe, rồi sau đó cảnh sát kéo tới khiến Virgil mất cả tiếng ở đồn để giải thích.

"Virgil có thiết bị định vị GPS vị trí của mỗi dothacker, nên lúc mở ra thì thấy cô gần về tới nhà rồi, nên tôi và ông chú quyết định ở đây chờ cô về."

Kaie giải thích cho Artezia. Vậy là WNC đã đánh dấu vị trí của họ qua điện đàm hoặc cài GPS, tới giờ gái tóc xanh mới biết chuyện này.

"Cô có lấy được những thứ cần thiết không"

"Có."


Priestess trả lời hộ O'Neil, Virgil lấy cái thẻ nhân viên và cái máy Deep Link để tra cứu thêm. Kaie nói

"Có một kẻ có thể điều khiển kim loại đang là kẻ địch của chúng ta."

Điều khiển kim loại là năng lực của dothacker thuộc hệ Steam Gunner. Họ có thể được coi là một trong những kẻ nguy hiểm nhất trong số dothacker. Virgil không biết là kẻ nào đã làm thế, Priesstess nói

"Thế nên chúng ta cần xóa năng lực dothacker càng sớm càng tốt, trước khi kẻ kia điều khiển một khẩu súng và xả đạn vào chúng ta."

Kaie đảo mắt nhìn về phía Artezia.

Choice
- Về phòng log in vào game, tới field area.
- Khác




 
Last edited:

Iceheart

Active member


Artezia O'Neill


Time: 2050.??.?? - Location: safehouse

"Kẻ địch biết rõ hành động của chúng ta hôm nay nhỉ?"

Tóc xanh đưa tay lên xoa xoa trán, cô ghét việc bị theo dõi lắm, dù là từ WNC hay ai khác. Và thật ra dothacker kia cũng có thể ra tay với họ rồi nhưng không, còn việc gửi tin nhắn bằng thư nữa. Artezia đang suy nghĩ thì thấy Kaie đang nhìn mình, ừ thì cô không có việc gì với cô ta cả nhưng mà...

"Có việc gì à?"

Artezia hỏi. À, lúc đó cô ta ở với Virgil nên chắc dothacker không thể tìm tới cô ta đâu nhỉ? Còn những người khác thì sao? Liệu họ có nhận được thứ gì từ những dothacker ngoài kia hay không?

Đột nhiên cô muốn gọi điện hỏi Revanchist ghê.

Khác


.
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Artezia O'Neill

Virgil Raythean

Kaie

Priestess




Safehouse | 2050.08.01

"Kẻ địch biết rõ hành động của chúng ta hôm nay nhỉ?"

"Yeah... Từ giờ tôi sẽ phê duyệt nâng quyền theo dõi của Priestess."

"Chú ... giải thích kỹ thêm được không?"


Kaie cau mày hỏi thêm. Gái tóc đen có vẻ không... thích thú lắm khi nghe chuyện bị nâng quyền theo dõi của AI. Priestess vốn có thể tự động theo dõi qua hệ thống GPS và hack vào những cơ sở dữ liệu tư nhân. Nhưng khi được nâng quyền lên, nó có thể được phép can thiệp vào những thứ riêng tư hơn. Ví dụ như đọc trộm tin nhắn điện thoại, thư điện tử, thực hiện các hoạt động social engineering, ví dụ như theo dõi mạng xã hội của bạn để tìm những bạn bè trực tuyến để theo dõi họ, các hoạt động thanh toán thẻ. Virgil đưa ra cho Kaie và O'Neill một file pdf dài 80 trang phân biệt các tính năng của Priestess. File tài liệu dày đủ để cả 2 cô gái tự biết mình sẽ không bao giờ đọc nó. Thấy Kaie có vẻ để ý nên Artezia hỏi ngay:

"Có việc gì à?"

"Không? Tôi nhìn linh tinh thôi."

Mẩu giấy lúc nãy Artezia cầm được vứt đi rồi. Khi về phòng thì Artezia thấy Kaie để cái điện thoại ở trước cửa hành lang.

"Tôi không phải gián điệp, nhưng tôi không thích bị theo dõi để chứng tỏ điều đó."

Kaie nói với Artezia trước khi về phòng. Cái điện thoại của WNC thì bị Priestess theo dõi chặt chẽ, nhưng cái điện thoại cá nhân của Artezia thì không. Cô vẫn có thể dùng nó gọi điện cho nhà, chỉ sợ Priestess có thể bẻ khóa điện thoại của cô, cái đó thì tóc xanh không biết được.

Ở tầng trên, cô nghe thấy 3 người kia đã về. Virgil nói chuyện với từng người trong số họ trước khi để cả 3 trở lại phòng. Revanchist đi ngang qua phòng của Artezia, gõ cửa.

"Đồ ăn tối này. Nãy tôi vừa nói chuyện với Virgil, sau vụ hôm nay không có nhiều người muốn ăn chung lắm."

Nên Revanchist mang đồ ăn cho Artezia luôn. Một khay thức ăn với cá hồi nướng, gà viên, một ít cơm chiên với hạt ngô, một ít nấm xào, một quả trứng ốp, một ít thịt bò cắt lát. Chàng trai bảo nếu cô muốn ăn thêm thì có thể xuống bếp, ở dưới cũng có nhiều đồ ăn vặt lắm.

Choice
- Log in vào game tới Field Area solo
- Rủ thêm ai đó
- Khác

Artezia unlock Rank 3 với Revanchist và Rank 2 với Kaie




 

Iceheart

Active member


Artezia O'Neill


Time: 2050.??.?? - Location: safehouse

Bộ trông tóc xanh là người ăn được nhiều lắm à? Không, nhiều lúc cô còn chả thèm đụng vô đồ ăn. Cô cũng tính hỏi Revanchist một vài thứ nhưng mà... có lẽ đợi sau khi cô log in vào game gặp những dothacker kia đã nhỉ?

Artezia muốn có thêm thông tin.

Log in vào game tới Field Area solo


.
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Artezia O'Neill

Virgil Raythean

Sergey Sokolov



Safehouse | 2050.08.01

Log out khỏi game. Thường các cô gái không cảm thấy an toàn khi chơi game nên họ thường khóa cửa phòng, nếu cửa phòng có tiếng gõ thì Deep Link sẽ báo cho Artezia biết có người đang gõ cửa phòng cô. Mỗi tội là giờ mở cửa ra thì cô chả thấy ai cả. Đối diện phòng của cô là phòng của Revanchist, nhưng phòng cậu ta đóng cửa. Không biết ai vừa gõ cửa phòng cô, nhưng cảm giác này giống như mấy đứa trẻ nhà hàng xóm bấm chuông phá cửa.

Ở tầng dưới, cô thấy Virgil vẫn đang thức, nói chuyện với Sergey.

"Có chút thông tin cho cô gái nhà O'Neil này."

"Để tôi gọi cô ấy. Cô O'Neil, xuống tầng đi. Tôi thấy cô ở hành lang rồi."


Gái tóc xanh nhận ra là các tầng giờ đã được gắn camera và có tiếng loa ở cạnh camera như kiểu mấy cái trung tâm thương mại hay có loa gọi nhân viên. Lúc cô xuống tầng thì Sergey chào bắt tay cô, nói là vụ án của cha cô đang có tiến triển tốt nên tới gặp cô để update chút thông tin.

"Về vụ án của cha cô, những kẻ gửi thông tin để bắt giữ cha cô lấy được thông tin này từ vụ cướp ngân hàng. Cha cô giấu những thông tin đó ở trong một két an toàn, nhưng vì vụ cướp nên chúng bị lộ."

Sergey đặt xuống một tập hồ sơ. Đơn giản vụ việc là cha của cô từng bán các thuốc Pseudoephedrine và ephedrine, để các gã điều chế ma túy phân phối ma túy lớn ở khắp Châu Âu. Tuy nhiên việc bán chúng là bất hợp pháp, nên cha của cô dàn dựng một vụ cướp chính xe hàng của mình để tránh bị điều tra. Tất nhiên sau này ông ấy không làm thế nữa, nhưng một khi tay đã nhúng chàm thì rửa cũng không sạch.

"Người lái xe của chuyến hàng đó, có lẽ cha của cô không rõ là vô tình hay cố ý, đã khiến người đó tử nạn trong vụ cướp."

Dàn cảnh nhưng người chết là thật.

"Thế nên chúng tôi nghĩ đám cướp kia hẳn có liên quan tới người bị tử nạn đó. Nhưng giờ để tìm những kẻ đó còn khó hơn mò kim đáy bể. Thế nên chúng tôi đã thỏa thuận với bên công tố, nói nếu ông ấy đồng ý khai ra đường dây buôn bán ma túy lớn nhất Châu Âu, kết hợp với việc cô giúp đỡ chúng tôi, kết hợp với việc trả lại toàn bộ tiền... họ sẽ giảm án cho ông ấy còn 18 tháng."

Sergey nói là bản án gốc ban đầu là chung thân, giảm xuống còn 18 tháng là một con số không tưởng. Virgil nói với Artezia rằng đây cũng là giải pháp tốt nhất dành cho cha cô rồi. Ông chú người Nga hít một hơi dài, để cô có thời gian suy nghĩ:

"Nhưng cha cô không chấp nhận đề nghị đó. Có thể do những gã buôn ma túy này rất nguy hiểm. Nếu bọn chúng biết cha của cô có nắm thông tin về chúng thì sẽ gây nguy hiểm đến gia đình cô. Vậy nếu cô có thể thuyết phục ông ấy được thì tốt. "

Nếu con gái nói thì chắc ông ấy sẽ nhận lời.

"Vậy là cô ấy phải về Anh hả? Ở đây vẫn còn nhiều việc, cô ấy là người duy nhất có thể tàng hình." - Virgil hỏi

"Khoảng một tuần thôi. Vụ buôn ma túy này lớn lắm. Dính cả tới mafia Ý."

"Phew... Thế cô muốn về không?"


Ông chú gãi đầu. Việc ở đây còn nhưng ông chú nghĩ cô hẳn cũng nhớ nhà. Còn anh trai, chị gái nữa, lâu ngày không gặp rồi. Virgil vừa nói vừa liếc mắt nhìn camera theo dõi hành lang.

Choice
- Đồng ý về Anh một thời gian
- Nói sẽ ở lại giúp tiếp
- Khác




 

Iceheart

Active member


Artezia O'Neill


Time: 2050.??.?? - Location: safehouse

"Tôi sẽ về Anh."

Gia đình là trên hết, đó là sự rành buộc về huyết mạch chứ không phải do tóc xanh nhớ họ hay gì đâu. Artezia chưa bao giờ nhớ người nhà nhiều đến vậy, cô thậm chí còn có cảm giác thoải mái hơn khi ở một mình mà không bị bất kì ai làm phiền, kể cả người nhà.

"Nhân tiện, ban nãy có người gõ cửa phòng tôi à? Dạo này tôi hơi bị nhạy cảm đấy."

Đồng ý về Anh một thời gian


.
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Artezia O'Neill

Virgil Raythean

Sergey Sokolov



Safehouse | 2050.08.01

Tất nhiên Artezia chọn về Anh, Sergey gật gù nói là sẽ chuẩn bị vé máy bay. Ông chú đút tay vào túi áo, tay còn lại mở điện thoại ra gọi cho nhân viên WNC, nói rằng họ cần hai vé máy bay về Anh gấp. Hẳn đây là lần đầu trong đời mà gái tóc nhảy liên tục từ quốc gia này sang quốc gia khác. Bằng hộ chiếu giả. Virgil lúc này nghe loáng thoáng tiếng của cô bên tai:

"Nhân tiện, ban nãy có người gõ cửa phòng tôi à? Dạo này tôi hơi bị nhạy cảm đấy."

"Cô có nhạy hơn camera hành lang không?"

Virgil nói và xoay màn hình lại cho Artezia nhìn. Ông chú đã cài camera khắp các hành lang từ sáng nay, trước khi Artezia vào phòng để chơi game. Bấm con trỏ chuột về từ thời điểm cô bắt đầu vào phòng. Ông chú ấn nút kéo đoạn video tua nhanh về phía trước với tốc độ 16x. Suốt khoảng thời gian chơi game 2 tiếng của cô, có vài người đi ngang qua hành lang cửa phòng cô gái nhà O'Neil, nhưng cơ bản vì phòng cô nằm cuối hành lang, là phòng giặt đồ và ai cũng tới đó để giặt đồ rồi xấy đồ chứ không có ai động vào cửa phòng cô hết. Cùng tầng với cô có Revanchist Kuukyo, Destreza Ettenhard, Carl Ehrström, và phòng Master của ông chú Virgil. Tầng trên có Janne Mäkinen, Theodore Gregory và Kaie Taniya.

"Priestess, tất cả các hành lang đều có gắn camera đúng không?"

"Vâng thưa ngài. Chỉ có vài người đi ngang qua phòng cô O'Neill để tới phòng giặt đồ."


Camera được đặt ở sát phòng giặt đồ, góc nhìn hướng ra phía cầu thang lên xuống, phủ kín toàn bộ hành lang. Virgil ngoảnh đầu sang nhìn Artezia:

".... Chắc thiết bị Deep Link của cô bị hỏng rồi."

Sergey nhún vai, không có ý kiến gì.

"Cô về phòng chuẩn bị đi, chắc 6 tiếng nữa chúng ta bay."

7t14ZpL.png

Choice:
- Đồng ý với Virgil
- Về phòng chuẩn bị đồ
- Khác

Artezia unlock Rank 3 với Virgil và Sergey




 

Iceheart

Active member


Artezia O'Neill


Time: 2050.??.?? - Location: safehouse

"Camera như này cũng đâu quay lại được mấy người như tôi."

Và vì lẽ đó, Artezia tin vào linh cảm của mình hơn, trực giác của phụ nữ lúc nào chả đúng? Cô đâu phải là dothacker duy nhất có khả năng tàng hình trên thế giới đâu, và tóc xanh chỉ nói để bọn họ đề phòng thôi.

"Tôi lên chuẩn bị đồ trước."

Cô đáp rồi đi lên lầu lại. Trước lúc vào lại phòng, cô nghĩ là mình nên chào thanh niên phòng đối diện một tiếng chứ nhỉ? Thế là cô gõ cửa phòng anh ta thử.


.
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Artezia O'Neill

Virgil Raythean

Sergey Sokolov

Revanchist Kuukyo



Safehouse | 2050.08.01

"Camera như này cũng đâu quay lại được mấy người như tôi."

"...."

"...."

Sergey và Virgil nhìn nhau. Rõ ràng là Artezia cũng có ý đúng. Rất đúng là đằng khác. Ông chú vội vàng nhìn lại cái camera, nếu ánh sáng đi xuyên qua vật thể thì đương nhiên nó không thể hiện lên trên camera. Ông chú gãi đầu, mở file theo dõi class nhân vật của từng người lên, để đảm bảo không có nhầm lẫn gì. Artezia, nickname: Shadowbringer, class: Doom Stalker. Revanchist và Kaie, class: Twin Sword. Dresdeza, class: Steam Gunner. Theodore, class: Tribal Grappler.

"Nhưng không ai trong số những dothacker ở đây là Doom Stalker, trừ cô cả."

"Có thể có kẻ lẻn vào đây với năng lực tàng hình của hắn?"


Sergey đáp, nhìn Artezia đi lên chỗ phòng của cô. Virgil lúc này nhắn lên group chung rằng Artezia sẽ về nhà một hai tuần gì đó để tất cả những dothacker khác có thời gian chuẩn bị. Lúc cô gõ cửa phòng Revanchist, cô thấy cậu ta đang ngồi trên máy tính với một hộp kem bự chưa mở. Thấy Artezia thì chàng trai mới mở hộp kem, kiếm một cái ly và múc vài viên kem mời gái tóc xanh. Kem Häagen-Dazs, vị chocolate.

"Ăn không?"

Chần chừ một lát thì Revanchist tự lấy một viên kem cho mình, cắn một miếng.

"Cô sắp về Anh hả?"

Không biết là có việc gì, nhưng các thành viên dothacker đều không nắm được tung tích lai lịch của nhau. Trừ Artezia thì mặt của cô đầy trên báo nên cũng chả giấu được. Mái tóc dài xanh của cô khẽ đung đưa nhẹ. Cậu ngậm cái thìa, hơi ngước mắt lên nghĩ vài giây rồi hỏi.

"Cô có cần tôi đi cùng không?"

Choice
- Bảo Revanchist đi cùng
- Nói không cần
- Khác


Artezia unlock Rank 4 với Revanchist



 

Iceheart

Active member


Artezia O'Neill


Time: 2050.??.?? - Location: safehouse

"Hiện tại tôi không có hứng ăn."

Nghĩ tới việc có một người khác với cùng năng lực đang lẻn vô nơi này thì làm sao còn tâm trạng ăn uống? À, với người có năng lực thấu thị như Revan đây thì chả phải lo đâu nhỉ?

"Ừ, tôi sắp về Anh để lo chuyện gia đình. Cậu rảnh tới mức muốn đi cùng tôi à?"

Cô không nghĩ công tác điều tra với bên kia đã xong đâu, việc cô giải quyết chuyện riêng có thể khiến nơi này thiếu nhân lực nữa.

"Ban nãy có người gõ cửa phòng tôi nhưng lúc tôi ra thì không có ai, camera cũng không ghi lại được gì. Tôi có linh cảm là có kẻ cùng năng lực với tôi lẻn vô đây, cậu có thấy được gì không?"

Mặc dù trông Revan không giống người sử dụng năng lực bừa bãi nhưng cô vẫn muốn hỏi, không thấy thì cậu ta cũng có thể nâng cao cảnh giác hơn từ bây giờ.


.
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Artezia O'Neill

Virgil Raythean

Sergey Sokolov

Revanchist Kuukyo



Safehouse | 2050.08.01

Không có hứng ăn. Revanchist gật gù, tâm trạng của cô hẳn là đang tệ lắm. Chàng trai hơi quay lưng lại chỗ cái bàn làm việc, tựa lưng vào thành bàn để chuẩn bị cho tin xấu mà cô gái sắp mang đến. Thứ gì mà khiến Artezia O'Neill lo lắng đến thế, hẳn là tệ lắm. Có thể là con Biden của cô vừa ăn phải cheese, Revanchist trầm ngâm nhìn cô gái, con cún của cô ăn cũng nhiều lắm.

"Ừ, tôi sắp về Anh để lo chuyện gia đình. Cậu rảnh tới mức muốn đi cùng tôi à?"

"Tôi cũng ở Anh mà. Với cả ở đây có Kaie có thay thế tôi được."

Chàng trai hơi nghiêng đầu, nhìn Artezia, chờ xem khi nào cô nói tới vấn đề khiến cô phải lo. Nhìn gái tóc xanh nãy giờ vẫn còn ở đây, có khi con cún của cô không ăn phải cheese rồi. Nơi này cũng bận, nhưng có vẻ như Revanchist không để ý lắm. WNC cần sự giúp đỡ của bọn họ, thế nên cậu nghĩ xin nghỉ vài hôm chắc họ cũng đồng ý thôi.

"Với cả nhỡ có chuyện gì tôi cũng giúp cô được."

Revanchist hơi nhếch mép cười. Cuối cùng thì cô cũng mở lời hỏi về chuyện làm cô lo lắng. Không có hứng ăn vì có người gõ cửa phòng? Gõ cửa?

"Ban nãy có người gõ cửa phòng tôi nhưng lúc tôi ra thì không có ai, camera cũng không ghi lại được gì. Tôi có linh cảm là có kẻ cùng năng lực với tôi lẻn vô đây, cậu có thấy được gì không?"

"Một là lúc nãy tôi chơi The World, nên chả để ý gì cả. Nhìn lên trần nhà suốt. Hai là không phải lúc nào tôi cũng bật năng lực. Lúc nào cũng bật thì người ta bảo là biến thái."

Cậu gãi đầu, thật ra không phải nhìn qua vải, mà nhìn chỉ thấy bộ xương thôi, nhưng cũng là soi ngói người khác rồi. Với cả dùng năng lực được có 30-60 phút sau mỗi lần chơi The World, nên Revanchist không muốn lúc nào cũng bật lên liên tục. Cậu cần để dành tới lúc nguy cấp thì dùng chứ.

"Vậy cô nếu cô tin có người dòm ngó tới cô thì... cần tôi đi cùng chứ? "

Chàng trai tóc xanh hơi ngước mắt nhìn cô gái tóc xanh.



 

Iceheart

Active member


Artezia O'Neill


Time: 2050.??.?? - Location: safehouse

"À, cậu cũng muốn về thăm gia đình phải không?"

Tóc xanh mém quên việc Revanchist cũng ở Anh chung với cô, cô nghĩ là sau khi nhập một đống thông tin vô não mà không biết cái nào thật cái nào sai khiến cô lag cmnr.

"Ờ... tôi không nghĩ cậu là kẻ biến thái đâu."

Từ lần đầu gặp cậu ta ở ngân hàng cho tới bây giờ, Artezia thấy cậu ta là kiểu người chính trực, nghiêm túc ấy.

"Việc gia đình tôi có liên quan tới cả Mafia hay sao ấy, tôi nghĩ là nó rất nguy hiểm, cậu vẫn muốn giúp tôi à?"

Artezia hỏi lại một lần nữa, có người như Revan giúp đỡ thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhưng đồng thời cô cũng sợ cậu ta bị liên lụy.


.
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Artezia O'Neill

Virgil Raythean

Sergey Sokolov

Revanchist Kuukyo



Safehouse | 2050.08.01

Revanchist gật gù về việc thăm gia đình. Ở đây hình như có mỗi cô và cậu là ở Anh, thật ra cậu cũng không biết những người kia tới từ đâu, nhưng cũng vui vui đôi chút khi biết có người cùng quê với mình. Revanchist lúc đầu tưởng Artezia ghim mình vụ ở đồn cảnh sát, hôm cướp nhà băng, nhưng mà có vẻ thật sự là cô cũng chả nhớ gì về ngày hôm đó nữa luôn. Thế nên là cô cũng chả nhớ nổi cậu là người Anh.

"Ờ... tôi không nghĩ cậu là kẻ biến thái đâu."

"Cám ơn."

Chàng trai cười xòa. Chả biết có phải là gái tóc xanh đang khen không nhưng cậu nghĩ mấy ngày ở đây, cậu cũng hiểu hơn về con người của Artezia O'Neill phần nào.

"Việc gia đình tôi có liên quan tới cả Mafia hay sao ấy, tôi nghĩ là nó rất nguy hiểm, cậu vẫn muốn giúp tôi à?"

"Tôi giúp cô, tôi đâu có giúp gia đình cô. Tôi cũng có cách tự bảo vệ bản thân mà."

Revanchist nhếch mép cười. Tầm 30 phút sau thì cậu chuẩn bị hành lí đi cùng Artezia và Sergey sẵn sàng ra sân bay. Trên đường ra sân bay, cậu kể cho cô nghe cậu đã viết một phần mềm điện thoại yêu cầu cậu phải xác nhận mỗi 24 giờ. Nếu không xác nhận bằng tay từ điện thoại và mật khẩu chính xác thì chiếc điện thoại sẽ tự động chụp hình liên tục mỗi 15 giây bất kể nó đang tắt hay bật. Sau đó những tấm hình đó sẽ được lưu lại và gửi đi.

"... và cả vị trí GPS của tôi sẽ được gửi cho một người bạn bất kỳ trên facebook."

Sergey dòm Revanchist khi cả 3 đang trên đường ra sân bay:

"Tôi không nghĩ cậu làm được cái ấy đâu."

Nó nghe có vẻ phức tạp.

Choice:
- Nói là tin Revanchist có thể làm được
- Không tin là Revanchist có thể làm được
- Khác

Artezia unlock Rank 4 với Revanchist Kuukyo




 

Iceheart

Active member


Artezia O'Neill


Time: 2050.??.?? - Location: safehouse

"Cám ơn cậu."

Artezia mỉm cười nói với Revanchist trước khi về phòng chuẩn bị đồ. Về nhà thì tóc xanh cũng không cần phải chuẩn bị nhiều lắm, cô nghĩ đồ của cô ở nhà chắc cũng còn đầy đủ đó. Trên đường ra sân bay, cô nghe anh chàng tóc xanh nói về một phần mềm điện thoại. Khác với Sergey, cô nghĩ cậu ta làm được.

"Sao không để cậu ta thử? Phức tạp không có nghĩa là không thể."

Choice: Nói là tin Revanchist có thể làm được


.
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Artezia O'Neill

Sergey Sokolov

Revanchist Kuukyo



Safehouse | 2050.08.01

"Tôi không phải không tin cậu ta không làm được"

Sergey cười ngao ngán và mở điện thoại, chuyển sang chế độ share từ màn hình điện thoại sang màn hình ô tô. Ngồi sau xe, màn hình ô tô hiển thị ở phiad trước cho cả Revanchist và Artezia thấy account social media của Revanchist.

"Cậu làm gì có bạn trên facebook."

Gái tóc xanh nhìn thấy account Revanchist có friendlist vắng như nick clone của ai vậy. Revanchist ậm ự liếc nhìn Artezia, cười khổ. Dù cười khổ nhưng nhìn nét mặt của cậu ta có vẻ vẫn thể hiện rõ sự biết ơn với Artezia vì ... ở phe cậu. Chàng trai có vẻ cũng chả bận tâm lắm tới việc friendlist của mình trống trơn. Sergey nói luôn là WNC cũng làm một số công tác đào bới thông tin cá nhân của tất cả những dothacker làm cho họ. Lúc này chàng trai tóc xanh mới quay sang cô, nhìn vào đôi mắt sắc sảo của cô:

"O'Neill này." Revanchist cười tủm tỉm với Artezia, chống tay ra thành cửa sổ ô tô khi đang chạy trên cao tốc. "Cám ơn nhiều."

.....

Tầm 30 phút sau, cả 3 đã tới sân bay và làm thủ tục lên chuyến bay gần nhất. Vì chuyến bay bị delay khoảng 30 phút nữa nên Sergey bảo phải nói chuyện điện thoại nên cả hai có thể đi loanh quanh trong sân bay kiếm gì đó ăn hoặc mua sắm gì cũng được. Cả hai nhìn thấy một cửa hàng bán mặt nạ ở trước mặt, Revanchist cầm thử một cái mặt nạ che nửa mặt phía trên màu bạc, có một lớp kính che hai mắt.

"Cô thấy có được không?"

Revanchist hỏi khi đeo lên mặt. Đôi mắt màu tím của cậu ta bị đổi sang màu vàng, hình như là do kính làm chuyển màu.

IBfhTHQ.png



 

Iceheart

Active member


Artezia O'Neill


Time: 2050.??.?? - Location: ???

Cô nhìn cái nick facebook của Revanchist. Bây giờ hầu hết ai cũng có tầm 500 đến 2000 bạn bè trong friendlist, nick clone cũng có tầm vài chục, suy ra cái nick của cậu ta còn không bằng một con clone nữa.

"Lần đầu tiên tôi thấy có người thê thảm hơn tôi đấy."

Friendlist của Artezia thì có tầm 100 người nhưng cô hiếm khi liên lạc hay đăng bài trên đó như những người khác. Cô nghĩ chất lượng quan trọng hơn số lượng, chỉ cần kết bạn với những người thân, bạn bè thân thiết, những mối quan hệ xã giao khác thì không cần.

Có add cũng xóa sớm thôi.

----------------------------------------------

"Ma thuật gì đây? Mắt cậu đổi màu?"

Tóc xanh hơi ngạc nhiên, tay cũng chọn lấy một cái mặt nạ hình bướm màu đen - loại dùng trong mấy dạ hội và ướm thử lên mặt. Cô thích những thứ có màu đen, thích cả bướm nữa.

"Nếu tôi mang nó, không biết Biden có nhận ra không nhỉ?"

Con cún đó ngoo lắm.


@Ultimate
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Artezia O'Neill

Sergey Sokolov

Revanchist Kuukyo



Safehouse | 2050.08.01

"Lần đầu tiên tôi thấy có người thê thảm hơn tôi đấy."

"Đấy là lựa chọn của tôi, không phải không thể tìm được nhé."

Revanchist làu bàu bất lực trước lời châm chọc của Artezia. Cả hai người cũng đều thuộc dạng thanh thiếu niên nên giờ cũng nói chuyện với nhau vui vẻ. Chàng trai giải thích do cậu ta đặt chế độ không tìm được với cả có người lạ add thì cũng để đấy, không từ chối cũng không chấp nhận nên friendlist vẫn là số hình quả trứng gà.

"Kính đổi màu đấy. Hình như nó pha thêm cái gì khiến mắt tím chuyển sang vàng... Thế cũng độc đáo đấy chứ, Magenta với Yellow là 2 màu cơ bản..."

Chàng trai nhìn về phía Artezia thấy cô đang thử một cái mặt nạ hình cánh bướm. Cậu ta cười mỉm nhìn cái mặt nạ bướm màu đen. Nó toát lên vẻ bí ẩn như kiểu những cô gái đang tham gia 1 lễ hội hóa trang, thứ mà cậu khá chắc cô sẽ không bao giờ tham gia.

Tự nhiên có một cuộc điện thoại vang lên và Revanchist bảo phải đi nghe cái này chút. Chàng trai cười và quay lưng đi một đoạn nữa xa khỏi Artezia vài bước. Đúng lúc ấy thì Sergey tiến tới phía sau Artezia.

"Tàng hình và nghe trộm xem cậu ta nói gì đi, cô O'Neil."



 
Last edited:

Iceheart

Active member


Artezia O'Neill


Time: 2050.??.?? - Location: ???

"Tàng hình và nghe trộm xem cậu ta nói gì đi, cô O'Neil."

"Tại sao?"

Tóc xanh nhíu mày hỏi ngược lại. Cảm giác việc hợp tác này không khác đi tù là mấy khi làm việc gì cũng bị kiểm soát chặt chẽ, dù không muốn nghĩ nhiều nhưng việc họ không tin tưởng Revan tức là cũng không tin tưởng cô hay bất kì dothacker nào đang làm việc với họ.

"Ai cũng cần có không gian riêng tư mà? Nếu ông muốn biết thì lát nữa hỏi cậu ta là được."

Có thể ông ta sợ Revan nói dối nhưng cô không quan tâm, cô không muốn kiếm thêm việc cho mình hay nặng đầu vì vấn đề của người khác nữa.


@Ultimate
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Artezia O'Neill

Sergey Sokolov

Revanchist Kuukyo



Safehouse | 2050.08.01

"Có thể cậu ta nói dối. Và tôi tin cô hơn cậu ta."

Sergey nói thẳng ngay lập tức. Lần đầu ông ta thấy một cô gái tôn trọng quyền riêng tư, cô không giống mấy dothacker khi có năng lực của mình thì bắt đầu thỏa sức tung hoành. Cô vẫn có khả năng phân biệt đúng sai, và tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Sergey hít một hơi dài:

"Chúng ta đang đứng trước một thảm họa internet, và tôi tin hy sinh không gian riêng tư là cần thiết để ngăn chặn điều đó."

Người đàn ông nhìn vào mắt của Artezia. Ông ta hắng giọng:

"Cô biết có người tàng hình đập vào cửa phòng mình, tối hôm nọ đúng không? Đó có thể là cậu ta."

Nhưng năng lực của Revanchist là thấu thị, không phải tàng hình. Trước khi Artezia kịp phản bác thì Sergey nói ngay:

"Cậu ta chơi 2 account, và cả 2 account đều là dothacker. Làm ơn giúp tôi."



 

Iceheart

Active member


Artezia O'Neill


Time: 2050.??.?? - Location: ???

"Có thể cậu ta nói dối. Và tôi tin cô hơn cậu ta."

Mặt tóc xanh lúc này kiểu 'uh, oh, thanks?', cô chả biết nên nói gì với ông chú này nữa. Kiểu mối quan hệ hợp tác giữa WNC và dothacker dần trở nên hơi bị gượng ép vì những sự nghi ngờ như thế này, với cái đà này thì cô cũng không ngạc nhiên nếu thật sự có nội gián bên trong.

Còn việc Revanchist sử dụng 2 account để chơi và có năng lực của cả hai, cả việc cậu ta có thể là người đã gõ cửa phòng cô thì wow... thông tin bổ ích đấy.

"... cậu ấy vẫn có thể phát hiện ra nếu không thấy tôi ở đây nữa, như thế sau này chẳng phải càng thêm khó xử sao?"

"Và tại sao ông không nói từ đầu là cậu ta có hai năng lực???"




@Ultimate
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Artezia O'Neill

Sergey Sokolov

Revanchist Kuukyo



Safehouse | 2050.08.01

"... Tôi đã theo dõi và đảm bảo cậu ta chưa log in vào The World 14 tiếng kể từ lúc chúng ta rời khỏi tòa nhà."

Trong suốt khoảng thời gian họ ở nhà an toàn, Sergey đã theo dõi và biết năng lực của mỗi người cần phải được log in liên tục vào The World để duy trì. Việc thông báo ngày mai sẽ đi máy bay, kết hợp với việc lịch bay giờ này, với một người có 2 account, cậu ta chỉ có thể "sạc" một năng lực. Nếu tối qua sạc năng lực tàng hình để đi trinh sát WNC, hiện giờ sức mạnh thấu thị của cậu ta đã giảm nhiều. Rất khó có khả năng cậu ta phát hiện ra Artezia nếu cô tàng hình.

"Tôi... nhận được mật báo từ một người nặc danh sáng nay."

Sergey rút điện thoại ra và cho Artezia xem tin nhắn. Ông ta nhận được một tin nhắn từ một email lạ. Không rõ là ai, nhưng người này biết Ravenchist sử dụng 2 account, biết luôn cả số của Sergey và tên của Sergey.

"Gửi ngài Sergey,

Revanchist Kuukyo sử dụng 2 account dothacker. Một là Doom Stalker. Một là Twin Blades. Đây là kẻ nội gián trong WNC. Bắt giữ và Data Drain nếu cần thiết.

Sau khi hạ được hắn, hãy tới gặp tôi ở The World. λ Ephemeral Hopeless Vampire."

"Tôi cần cô giúp xác minh nguồn thông tin này. Trước khi Revan quay lại."

Choice
- Giúp Sergey theo dõi Revan
- Khác



 
Top