Headquarter | 205x
Arcane's side
Ilyninsky sẽ hướng tới phòng Data Center trong khi Arcane sẽ tới phòng phát điện. Priestess nhìn Arcane, biến mất khỏi màn hình máy tính. Chưa đầy 3 giây sau thì hình ảnh của cô ta xuất hiện trên màn hình điện thoại của cả hai cô gái. Từ giờ cô nàng A.I sẽ liên lạc theo cách này.Priestess hơi cười nhẹ khi nghe thấy Arcane bảo hôm nay cô còn chẳng biết ăn gì, cô gái A.I nhìn về móc chìa khóa bằng len là món quà tạm biệt cuối cùng của người bạn này dánh cho người kia. Món quà không phải cầu kỳ, nhưng là thứ để họ nghĩ về nhau trong những giây phút cuối cùng này.
Priestess
"Vậy cô đi theo lối này, cô Hansen. Rẽ trái ở đây, đi tới cuối hành lang, đi lên cầu thang hai tầng. Cửa ở phía bên tay phải."
Priestess dẫn Arcane tới một hành lang, cánh cửa phía bên tay phải. Cô nhìn thấy một cô gái tóc trắng, đứng cạnh một chàng trai cột tóc đuôi ngựa. Chàng trai đứng cạnh cánh cửa sắt dày cả mét, đang cố đấm cật lực vào nó. Mỗi cú đấm của anh ta làm cánh cửa cong một chút, nhưng có vẻ còn lâu mới khiến cánh cửa suy chuyển. Cô gái nói vào cái điện đàm trước cửa căn phòng. Priestess nhắn cho Arcane trên điện thoại: Cô gái tóc trắng cao 1m6 kia là Mayhem. Chàng trai tóc đuôi ngựa đen cao khoảng 1m8 kia là Penelope.
Penelope
"Cậu có thể ra ngoài được rồi đấy, bọn tôi hứa không làm gì cậu. Bọn tôi chỉ cần vào trong căn phòng phát điện thôi."
Nikolaj
"Các người cũng nói thế với ông Emmett trước khi giết ông ấy hả?"
Bên cạnh cánh cửa sắt dày, Arcane nhìn thấy xác người, ít nhất 4 người, trong đó có 3 người bảo vệ của WNC, và cả Emmett Dalton, một trong những người quản lý của tổ chức này. Từ phía hành lang, cô thấy Mayhem lắc đầu khi nhận ra cánh cửa này sẽ khó mà có thể mở ra được. Cô gái tóc trắng quyết định tắt liên lạc với người bên trong phòng, quay qua phía Penelope để bàn luận lại về tình hình.
Mayhem
"Cậu ta sẽ không mở cửa đâu, hay cậu log in vào The World sạc lại sức mạnh của Dothacker đi."
Penelope
"Nãy giờ làm thế 2 lần rồi đấy, cửa sắt này dày lắm. Cậu ở ngoài canh 1 mình được không?"
Mayhem
"Được, tôi kiếm khẩu súng là được."
Priestess nghĩ năng lực của Penelope là 1 Tribal Grappler có nghĩa là cậu ta có sức khỏe của cả trăm người, đấm một phát có khi Arcane bay từ tầng 1 lên tầng 4, thủng mấy lớp sàn nhà và gãy hết xương trên người cô được. Đánh nhau với Penelope là thất sách. Nhưng Mayhem vừa nhỏ, vừa lùn, còn mang trên vai một con thú nhồi bông nữa nên con A.I nghĩ đánh nhau thì dễ như lấy kẹo từ tay một đứa trẻ thôi. Năng lực của Mayhem là điều khiển người khác - thứ năng lực này vô dụng với một người là Dothacker khác.
Priestess
"Có vẻ bọn chúng định phá cửa, cô có thể chờ gã Penelope kia vào The World rồi ra đánh nhau với Mayhem, mở cửa thoát cho chàng trai kia."
Khi Penelope log in vào The World, sẽ không ai bảo vệ cậu ta hết. Đó là cơ hội của Arcane, thêm vào việc con quái vật kia đang sắp bò tới đây thì đây là cách nhanh nhất.
Choice
- Chờ Penelope log in vào The World, ra nói chuyện với Mayhem
- Ra nói chuyện với Penelope và Mayhem luôn
- Khác
--------------------------------------------------------------
Ilyninsky's side
Ở phía đầu bên kia, Ilyninsky lăn bánh xe tới cửa phòng Data Center. Priestess chỉ đường cho cô tới cầu thang bộ, nơi mà Ilyninsky có thể bước từng bước chậm rãi thay vì sử dụng thang máy. Lúc nãy Priestess nói con quái vật nó đang di chuyển theo trục thang máy, hẳn là bước vào đó sẽ rất nguy hiểm.
Priestess
"Năng lực của cô giúp cô hấp thụ ADN của các loài sinh vật và biến thành chúng, giống với Faust. Còn năng lực của W và Ardyz là điều khiển kim loại, nhưng chúng Data Drain nhiều rồi, nên giờ chúng có thể mạnh hơn. Chúng ta đang ở trong một căn nhà có hàng tỉ thứ bằng kim loại."
Priestess mở màn hình điện thoại của Ilyninsky, cho cô thấy con quái vật đang di chuyển về phía phòng phát điện của Arcane. Chắc khoảng 5 phút nữa thôi là nó sẽ tới được phòng phát điện. Khi tòa nhà này mất điện, thì chắc chắn là 3 kẻ kia sẽ xông thẳng vào phòng Data Center và chiếm lấy tất cả dữ liệu về Dothacker bên trong. Sức mạnh của Ardyz và W trong tòa nhà này là rất lớn. Priestess bảo Ilyninsky dừng lại khi cô đứng trước cửa hành lang.
Priestess
"Dừng lại một lát đi, cô Ilyninsky, thảo luận trước. Mục tiêu của chúng ta ở tầng trên rồi. Trước khi mở cửa, tôi muốn nói với cô."
Priestess
"Cả ba người ở sau cánh cửa kia đều là người xấu. Bọn chúng đã giết người rồi. Và... Ardyz đã Data Drain bạn của cô, Dark."
Priestess dừng lại một lát. Trước mặt cô là cánh cửa hành lang dẫn tới phòng xử lý dữ liệu trung tâm của tòa nhà. Sau lưng cô là cánh cửa thang máy ở tầng cao nhất của tòa nhà. Nó hơi mở he hé một chút. Có vẻ như thang máy đã xuống dưới tầng 1 nên từ ngoài nhìn vào cô chỉ thấy cái ròng rọc thang máy thôi.
Priestess
"Tôi nghĩ chúng ta nên có biện pháp an toàn. Cô có thể cho tay vào khe cửa thang máy rồi chạm vào sợi dây ròng rọc thang máy một cái trước được không? Rồi chúng ta sẽ vào nói chuyện với 3 kẻ thuộc Reunion."
Priestess
"Tin tôi, không có con quái vật nào trong thang máy đâu."
Choice
- Cho tay qua khe cửa thang máy và chạm vào ròng rọc thang máy
- Không cho tay qua cửa thang máy, tiến vào hành lang phòng Data Center
- Khác