[???] WNC Headquarter

Ultimate

Administrator
Staff member



Headquarter

Hologram

Data Center



Trụ sở và cũng là nơi lưu trữ dữ liệu chính của WNC.


 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member

Amiya Eleanora

Avyanna Hansen

Priestess




Headquarter | 205x

Mùi của máu đánh thức Amiya và Avyanna tỉnh dậy. Họ đang ở trong một căn phòng kính để log in vào The World, phòng khóa cửa nên không ai có thể vào được nhưng mùi máu vẫn bay vào qua khe cửa. Cả hai từ từ khẽ mở cửa ra thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng.

Máu loang trên sàn. Xác người. Hay chính xác hơn là những gì còn lại của họ. Trên sàn là hai bàn tay trái, nửa cẳng chân và quần áo của bảo vệ. Ở phía hàng lang có vết máu, kính vỡ, đồ đạc văng tứ tung, vỏ đạn nằm trên sàn. Có không dưới 5 người đã chết ở đây và họ chỉ tìm thấy một chút xác thịt của 2 người. Dựa trên vết cắn ở tay, và ở cẳng chân, họ nhận ra có một thứ gì đó đã cắn nát xác của họ. Vết thương của họ giống như bị một con zombie hay gì đó đại loại thế xơi tái và bỏ mứa lại trên sàn.

Ở cạnh tường, Trên màn hình dính bê bết máu và vỡ, Amiya và Avyannna thấy hình ảnh Priestess hiện ra.

Priestess
"Tôi tưởng hai cô chết trong đó rồi."


Màn hình tivi từ hình Priestess chuyển sang hình ảnh hologram của tòa nhà với một chấm đỏ. Nó đang di chuyển xuống vị trí khắp tòa nhà. Nó bám được vào thang máy và di chuyển trong thang máy với một tóc độ phi sinh vật.

Priestess
"Có một con quái vật đang ở trong tòa nhà này, nó đang hướng tới Data Center của WNC. "


Màn hình tivi chuyển cảnh tiếp cảnh sinh vật đang ở trong tòa nhà này. Cả hai có thể thấy nó đang cậy cửa thang máy và biến mất khỏi màn hình camera. Priestess biết hai người này có có tá câu hỏi nhưng với việc thời gian đang khẩn cấp. Priestess nói luôn.

Priestess
"Nếu nó phá hủy được Data Center, Key of Twilight sẽ bị phá vỡ do không đủ các mảnh của Dothacker. Các The Lost Ones không thể tỉnh lại được đâu."


p3HJyON.jpeg

Choice này sẽ ảnh hưởng Ending
- Tìm đường ra khỏi đây, thoát khỏi tòa nhà WNC
- Đi tìm thêm ai đó trước khi ra khỏi đây
- Ở lại nghĩ cách chặn con quái vật
- Khác


 
Last edited:

Mực

Active member


Amiya Eleanora

Avyanna Hansen

Priestess


Amiya tỉnh dậy, cảm giác dường như vừa rời khỏi một giấc mộng rất dài nhưng cũng rất thật. Điều đầu tiên tóc trắng làm là quan sát xung quanh, và có một sự nhẹ nhõm khi nhìn thấy màu tóc quen thuộc. Sau đấy cả hai bước ra khỏi căn phòng, và đối mặt với cảnh tượng hãi hùng trước mắt.

Nhiều thông tin, nhưng thứ duy nhất Amiya Eleanora nắm được lúc này chính là nếu bọn họ không làm gì, thì tất cả những người đã bị Data Drain sẽ không thể tỉnh dậy. Amiya là người đã nghĩ đến phương án này, là cô đã chủ động muốn thoát ra khỏi đây. Nhưng không phải để chạy trốn, mà để tìm cách cứu tất cả mọi người. Không phải chủ nghĩa anh hùng hay tinh thần lạc quan, đây gọi là trách nhiệm.

"Tớ muốn tìm cách chặn con quái vật đấy."

Đặt tay giữa ngực, tóc trắng nhìn sang cô bạn bên cạnh với đôi mắt kiên quyết. Sức mạnh của Amiya cũng không phải là sức mạnh để chiến đấu, nếu có thể tìm được những dothacker khác lúc này thì họ sẽ có lợi thế hơn. Nhưng bảo đi đường nào để tìm trong tình cảnh hỗn loạn này thì không khác gì mò kim đáy bể. Không kể đến việc thời gian của bọn họ cũng không còn nhiều.

"Priestess, có dothacker nào khác trong tòa nhà này không?"

Ít nhất vào lúc này, bọn họ cần thêm càng nhiều thông tin càng tốt.




1



 

Cải

Active member



Avyanna Hansen


Amiya Eleanora


AI: Priestess

Thời gian: ???
Địa điểm: [???] WNC Headquarter


"Tôi tưởng hai cô chết trong đó rồi."

"Không chỉ cô, mà chính tôi cũng tưởng mình chết trong đó rồi."

Avyanna lặp lại, tay đưa lên day trán khi chống bên tay còn lại từ từ ngồi dậy. Cô ta không ưa Reunion là thật, chủ yếu là bởi cái cách bọn họ cư xử thô lỗ như mấy đứa ảo phim cực đoan, nhưng nếu không nhờ cô gái nhỏ gọi bọn họ tới để giúp thoát ra khỏi trò chơi khi đến người quản trò như Dread cũng phải ôm tay ngồi bất lực và còn có cơ hội nhìn thấy cảnh chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng kết hợp với kinh dị này thì ừ, cô ta thật sự đã có suy nghĩ rằng bản thân đã chết trong trò chơi rồi.

"Tớ muốn tìm cách chặn con quái vật đấy."

Hình ảnh một cô gái nhỏ với bàn tay đặt trước ngực và đôi mắt của bầu trời mang đầy sự kiên địch phản chiếu trong đôi mắt hổ phách có vài ba phần mệt mỏi, cô ta cuối cùng vẫn là không kìm được mà đưa bàn tay ra nhẹ xoa tóc cậu cùng nụ cười thoảng qua trên gương mặt lạnh lẽo đó.

"Tôi đi với cậu."

Nếu như trước đó cô ta nhắn, 'Cậu sao tôi theo', thì hiện tại, cô ta nói trực tiếp ra miệng bốn chữ ấy.

"Dù sao hai mình vẫn tốt hơn một mình, vả lại, để nó xổng ra ngoài kia sau khi phá hủy toàn bộ nơi này cũng không phải ý hay."

"À phải rồi."

Như nhớ ra chuyện chắc phải từ đời thuở tám hoánh, cô ta tay rút về lại và nhìn lên Priestess qua chiếc màn hình bể dính máu.

"Nikolaj, cậu ta còn sống không?"

Mặc dù Nikolaj thuộc dạng mồm chạy trước đầu nghĩ sau có thể bóp đồng đội bất cứ lúc nào, nhưng trước sau gì cậu ta cũng là dothacker và không hẳn là kẻ địch khi cậu ta là một trong những người cuối cùng cô ta gặp trước lúc mắc kẹt ở trong trò chơi một khoảng thời gian như thế, thì chỉ cần cậu ta còn sống, đồng nghĩa bọn họ sẽ có thêm một cánh tay trợ giúp nữa trong hoàn cảnh. Ít nhất là với não bộ luôn trong tình trạng quá tải dẫn đến xử lý thông tin không kịp này, đấy là trường hợp khả quan nhất mà cô ta có thể nghĩ tới.

 

Ultimate

Administrator
Staff member

Amiya Eleanora

Avyanna Hansen

Priestess




Headquarter | 205x

Priestess ngạc nhiên trước câu nói muốn chặn con quái vật của Ilyninsky. Câu nói này không đến từ một người bình thường, mà đến từ một người đi xe lăn. Muốn ngăn cản nó, Priestess nghĩ không phải có cách nhưng sẽ rất liều lĩnh.

Priestess
"Có bao nhiêu dothacker trong tòa nhà này? Cần nhiều hơn để cản những gã kia. Tính cả 2 cô thì là 8 Dothacker. Faust, Nikolaj, Penelope, Mayhem, W và Ardyz là những kẻ còn lại. "


Màn hình tivi từ hình Priestess hiện vị trí kế tiếp của con quái vật, trước hết nó sẽ bò qua thang bộ tiến vào phòng của máy phát điện chính, nó sẽ đánh sập máy phát điện, nó đủ thông minh để làm điều đó. Khi nó đánh nổ máy phát điện dự phòng, thì cả tòa nhà này sẽ được mở khóa để nó có thể thoát ra bất kỳ lúc nào. Đồng thời phòng Data Center sẽ mở, để nó có thể vào phá hủy toàn bộ dữ liệu về The World. Hiện chỉ còn khoảng 15 phút nữa là nó sẽ bò tới máy phát điện.

Priestess
"Nikolaj còn sống, nhưng mà cậu ta đang ở trong phòng của máy phát điện chính. Chỗ đó không có đường ra, nhưng được khóa cửa ở bên trong. Cậu ta đang cố thủ ở đó thì phải. Có 2 nguồn nhiệt ở trước phòng máy. Là 2 dothacker khác."


Khả năng cao là 2 người này muốn Nikolaj mở cửa phòng máy phát điện, nhưng cậu ta không mở. Priestess nghĩ con quái vật kia sẽ sớm tới chỗ của hai người họ thôi, nhưng khi nó tới thì cánh cửa kia cũng không cứu nổi Nikolaj. Cầu nguyện là cách duy nhất để cậu ta thoát khỏi đó. Nguồn nhiệt và nhịp tim đập tương ứng với 2 người đứng ngoài căn phòng là Mayhem và Penelope.

Priestess
"Giờ có thể làm sao để 2 gã kia rời khỏi căn phòng đó và đưa cậu ta ra, còn đâu không còn cách nào khác. "


Tiếp theo là 3 chấm đỏ còn lại đang tiến tới chỗ Data Center. W, Faust và Ardyz.

Priestess
"Giờ các cô cần phải tới Data Center và cả phòng phát điện. Nếu muốn giữ cho nó không bị phá hủy. Con quái vật sẽ đi từ phòng phát điện lên Data Center."


Nhưng nếu họ cứu được phòng máy phát điện, thì nhóm Reunion sẽ tới Data Center trước. Nếu họ tới phòng Data Center thì không chắc là Nikolaj sẽ chịu mở cửa phòng máy phát điện. Nhưng phòng máy phát điện có hệ thống điều khiển mở cửa Data Center.

Priestess
"Vậy các cô sẽ chọn thế nào?"


Priestess
"Tôi biết hai người thân với nhau, đi chung sẽ an toàn hơn nhưng nếu tách ra thì đây rất có thể sẽ là lần cuối 2 cô gặp nhau đấy."


Choice
- Cả 2 người cùng tới phòng máy phát điện, giúp Nikolaj
- Cả 2 người cùng tới phòng Data Center, chặn W, Faust và Ardyz
- Ilyninsky đi tới phòng máy phát điện, Arcane sẽ đi tới phòng Data Center
- Arcane đi tới phòng máy phát điện, Ilyninsky sẽ đi tới phòng Data Center


 

Mực

Active member


Amiya Eleanora

Avyanna Hansen

Priestess


Từng lọn tóc trắng ngả nhẹ trên bờ vai gầy guộc, hòa vào từng hạt mồ hôi lấm tấm trên vai và trán của cô gái nhỏ. Có rất nhiều suy nghĩ và sự đắn đo, nhưng đến cuối cùng thứ Ilyninsky giỏi nhất trong những thời gian rảnh rỗi trên chiếc xe lăn của mình vẫn là tìm cách gỡ rối những sợi chỉ mắc vào nhau. Điều quan trọng nhất có lẽ vẫn luôn phải biết được rằng đâu là sợi chỉ mình đang tìm kiếm, và thứ cần làm duy nhất vẫn sẽ chỉ luôn là đi theo nơi nó dẫn đến.

"Không thân."

Amiya chỉnh nhẹ, không mang hàm ý quá đặc biệt, nhưng mối quan hệ của bọn họ nếu chỉ tóm gọn bằng chữ 'thân' - tất sẽ là không đủ, nhưng cô cũng tạm thời không thể tìm ra hết thời gian để mang tất cả những từ vựng trên thế giới đến với cậu. Nơi bọn họ ở cùng nhau, đi cùng nhau, ắt sẽ là những nơi tốt đẹp và hạnh phúc nhất. Một trăm suy nghĩ không thể bằng một cái xoa đầu, và một trăm bước đi một mình không thể bằng một bước đi cùng cậu.

"Chúng tôi đã trải qua quá nhiều lần cuối để biết đó là bịp rồi."

Có là lần đầu hay lần cuối, Amiya vẫn sẽ lựa chọn cùng một con đường. Dẫu trên con đường đó có bước chân của cậu hay không, cô vẫn sẽ đi qua đi lại đủ tạo cả phần của cậu. Chỉ cần nghĩ người đi có ở cùng, thì nó sẽ là như vậy.

"Để tớ đến Data Center. Có mấy điều tớ cần thông não vài người ở đấy."

Đặc biệt là cái người tai nhọn kia, lần này cô phải đảm bảo mình véo đúng bên tai của anh ta.

"Nikolaj... tớ không thân với người đó cho lắm. Nhưng tớ tin vào quyết định của cậu."

Ilyninsky quay về phía người bạn của mình, nhẹ mỉm cười. Cô không nói gì thêm, như cũng không còn câu chữ nào là cần thiết. Nhưng nếu nói về luyến tiếc, thì có lẽ dù chỉ một chút thôi...

Những ngón tay gầy gò chạm đến bàn tay của cậu, ôm lấy sự ấm áp của chúng và để bàn tay nọ áp lên gò má của mình. Mắt xanh nhắm lại, để bản thân ghi nhớ khoảnh khắc này. Từng ngón tay đan vào những kẽ tay của cậu, lấp đầy những khoảng trống cuối cùng giữa bọn họ.

"..."

Dù chỉ một chút thôi, có thể kéo dài khoảnh khắc này thì hay biết mấy. Nút thắt của sợi chỉ cuối cùng kia, cứ ở yên đấy mãi thì tốt biết mấy.




1



 
Top