“Á? Cái xác dưới này không liên quan đến tôi đâu, Levana cô phải tin tôi…”
Raphael cười, khoe ra hàm răng trắng tinh của cậu. Nhìn Heismay và Levana không hẹn cùng gặp tại đây khiến cậu trai không khỏi tò mò.
Ống tay áo quệt nhẹ lên trán, Raphael ngừng đào, hai tay chống lên xẻng.
“Mà sao hai người lại đến đây? Muốn dùng nhà bếp hử?”
Ngừng một lát để nhặt mấy hộp mực vừa đào được, Raphael giơ cao lên cho hai người kia cùng xem.
“Inkspell, chắc là của đoàn thám hiểm nào bỏ lại. Levana cầm một nửa nhé.”
Bây giờ chắc bánh flan cũng đã được hấp chín. Raphael lau tay vào áo rồi đi vào trong bếp. Cậu còn đang lo mình làm quá nhiều thì Heismay và Levana đồng thời xuất hiện. Đặt hai đĩa bánh lên bàn, Raphael gọi với ra ngoài.
“Heismay, Levana, tôi có nấu vài thứ, hai người vào nếm thử giúp tôi với.”
@Ultimate
@Iceheart