Vì lời hứa hôm trước là sẽ làm bánh cho Levana, Raphael đã xin mượn cái bếp từ Gardener lúc tối, đó cũng là lý do cậu có mặt ở đây từ sáng sớm. Rất may, bếp của trang trại dường như có đủ mọi nguyên liệu lẫn dụng cụ cho việc làm bánh. Hôm trước Levana cũng không nói muốn ăn gì, nên Raphael tự quyết định luôn là cậu sẽ làm bánh flan. Món này thì dễ làm, chỉ cần trứng gà tách lòng đỏ, sữa, nước cốt chanh và đường là có thể cho ra lò một mẻ bánh flan núng nính.
Đầu tiên là cho đường vào nồi, làm nóng để đường chảy ra thành caramel, sau đó cho vào từng khuôn để caramel cứng lại. Tiếp theo là cho các nguyên liệu đường sữa trứng vào một cái tô rồi đánh đều theo chiều kim đồng hồ. Giai đoạn này phải thật là đều tay để mọi thứ hòa quyện vào nhau và tránh tạo ra bọt khí. Sau khi đã trộn xong, Raphael đun sữa tươi đến khi nó bốc hơi nóng rồi nhấc ra, đổ chậm rãi vào tô để hỗn hợp hòa quyện với nhau. Cuối cùng, cậu dùng cái rây lọc cặn bớt đi rồi rót tất cả vào khuôn cho vào nồi hấp.
Trong lúc chờ đợi bánh chín, Raphael đi dạo vài vòng quanh gian bếp. Chàng trai để ý thấy một chỗ đất nhô lên ở phía sau nhà bếp, trông giống như có thứ gì đó bên dưới. Sẵn tiện có vài món đồ làm vườn vung vãi ở gần, cậu cầm lấy một cái xẻng rồi bắt đầu đào.
@Ultimate
@Iceheart