Những NPC sau đây đã trốn thoát: Vale, Ryuk, Balmung. Những Player sau đây đã trốn thoát: Levana, Dominica, Raphael, Vivienne, Althea, Aine, Genevieve, Lucca
Mùi khói tràn ngập cả khu rừng. Khi Vale và Balmung quay trở lại khu cắm trại, thứ đầu tiên họ nhìn thấy không phải là người—mà là lửa.
Biển lửa đỏ rực nuốt chửng từng chiếc lều, từng thùng hàng, từng dấu vết còn sót lại của đoàn thám hiểm. Những cột khói đen cuồn cuộn bốc lên xuyên qua tán cây như một vết thương khổng lồ giữa khu rừng Soldari. Tiếng gỗ cháy nổ lách tách vang vọng trong bóng tối. Không có tiếng người. Không có tiếng chiến đấu. Chỉ còn lại tro tàn. Balmung đứng chết lặng vài giây trước khung cảnh đó. Tim người thủ lĩnh như hụt đi một nhịp.
Giọng Ryuk vang lên từ sâu trong rừng khi thấy người thủ lĩnh tóc trắng. Vale và Balmung lập tức lao về phía âm thanh đó.
Một khoảng đất trống hiện ra gần rìa làng Soldari. Những người còn sống sót đang tập trung ở đó trong trạng thái hỗn loạn. Có người bị thương, có người dính đầy máu và tro bụi. Ai nấy đều mang vẻ mặt như vừa bước ra khỏi địa ngục. Balmung đảo mắt điên cuồng giữa đám đông, tìm Althea và Lucca.
Douglas, Lucca... Tôi với Vale, tìm thấy... xác của Larwyl...Cậu ấy bị giết ở rặng đá, có kẻ nào đó chôn xác...
Không khí lập tức đông cứng. Vài người mở lớn mắt. Một số khác cúi gằm mặt xuống đất. Larwyl đã chết từ trước khi cuộc tập kích xảy ra. Điều đó có nghĩa là ... Có kẻ nào đó đã ra tay trong bóng tối. Có kẻ nào đó đã ở rất gần bọn họ.
Ryuk nói nhanh với Vale và Balmung rằng cả đám đã bị người của Louis tập kích. Bọn chúng quá đông, tất cả bọn họ không thể nào đánh lại được, có tới nom nửa số người bọn họ đã bị bắt sống và việc họ chết chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Louis sẽ trả thù những gì mà bọn họ làm với người của hắn.
Chúng ta phải làm gì đây, thủ lĩnh?
Chúng ta không thể bỏ họ ở đó được. Bắt buộc phải tấn công Louis.
Tôi không muốn phản đối, nhưng thủ lĩnh, nhiệm vụ là quan trọng nhất... Chúng ta đã có thuyền. Có lương thực. Người của Louis quá đông, không thể nào chúng ta cứu họ được. Chúng ta đã đi nửa đường rồi, giờ quay lại đó là tự sát.
Ryuk siết chặt tay. Người của họ đã giết Larys. Giờ tấn công lại đoàn quân của hắn cũng là một trận tử chiến. Người của Louis đông hơn họ không phải 10 lần, mà là 20 lần. Ryuk nhìn thấy sự lo lắng, hoang mang trong ánh mắt của Balmung. Không bao giờ Balmung muốn bỏ lại đồng đội phía sau, nhưng anh cũng hiểu tầm quan trọng của nhiệm vụ.
Không phải Ryuk không sai đâu sếp. Việc Larwyl bị giết và chôn ở đó. Có khả năng có nội gián trong phe chúng ta. Nhiệm vụ phá hủy tháp đồng hồ, dành lại tương lai cho người Shodo là mục đích của đoàn thám hiểm.
Raphael và Levana thấy Okita cũng chết lúc nãy rồi... Giờ những người kia chết chắc rồi...
Ryuk quay qua nhìn Levana và Raphael, mong tìm kiếm được sự ủng hộ. Đối lập Ryuk, Balmung thì nhìn về phía khu rừng đang cháy rực phía xa. Nơi đó vẫn còn đồng đội của họ.
Vẫn còn những người đang chờ được cứu. Hoặc đang chờ chết
Cuối cùng, người thủ lĩnh quay sang nhìn mọi người còn lại.
Choice [Levana, Dominica, Raphael, Vivienne, Althea, Aine, Genevieve, Lucca]
- Tìm thêm người trước khi tấn công quân của Louis, tất cả các player có thể tự tìm những NPC mà họ nghĩ có thể giúp được
- Chuẩn bị tấn công đội quân của Louis [Battle 10 trận liên tục - Battle Cấp độ Rất Khó]
- Tiếp tục cuộc hành trình [Choice này sẽ khiến Lan Yuan và Ryu Eunji chết]
- Khác