The Clocktower

Ultimate

Administrator
Staff member
LOCATION
Soldari Island
The Clocktower
e3b9d0ea3e92.png
DESCRIPTION
Tháp đồng hồ ở đảo Soldari. Điểm đến cuối cùng.





 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 3: PAGE OF CUP
Day 21


Ngay khi cánh cổng sắt khổng lồ khép lại sau lưng, bảy người còn lại của đoàn thám hiểm không dừng chân lấy một giây. Con đường trước mặt là một cầu thang đá cổ xưa kéo dài bất tận. Họ lao lên. Tiếng giày nện xuống từng bậc đá vang vọng khắp lòng ngọn núi. Một trăm bậc. Hai trăm bậc. Không ai còn đủ sức để đếm nữa.

Hơi thở của tất cả dần trở nên nặng nhọc. Hai chân như đeo chì sau nhiều ngày chiến đấu liên tục, nhưng chẳng một ai chậm lại. Sau lưng họ là sự hi sinh của sáu người đồng đội. Nếu dừng bước lúc này, mọi cái chết phía sau đều sẽ trở nên vô nghĩa. Tất cả bước lên đỉnh mỏm núi. Và rồi... không một ai cất thành lời.

Giữa đỉnh núi cao nhất của Sundial, một tòa biệt thự khổng lồ hiện ra trước mắt họ. Một căn biệt thự cổ kính, với những bức tường trắng đã ngả màu theo năm tháng, những ô cửa kính cao vút và ở chính giữa mái nhà... là một tòa tháp đồng hồ khổng lồ xuyên thẳng lên bầu trời đen như thể chống đỡ cả màn đêm.

Kim đồng hồ vẫn chậm rãi chuyển động.

"Tích..."

"Tắc..."

Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc hơn cả... là cảnh tượng bao quanh căn biệt thự. Hàng trăm chiếc giếng khổng lồ nằm san sát nhau trên mặt đất. Không có lan can, không có đáy nhìn thấy. Chúng giống như những cái miệng khổng lồ đang há ra, nuốt chửng cả ánh sáng, một màu đen đặc quánh.


Balmung Nilberg
Giếng Mực... Nơi này tràn ngập ma thuật.


Balmung bảo mọi người tiến vào trong căn biệt thự. Đại sảnh rộng lớn đến mức tiếng bước chân của họ vang vọng mãi không dứt. Một chiếc cầu thang lớn chia thành hai nhánh dẫn lên tầng trên. Hai bên hành lang treo kín những bức tranh sơn dầu. Nhưng... không một bức tranh nào còn nhìn rõ được hình ảnh. Mặt tranh bị một lớp Mực đen đặc phủ kín. Thứ chất lỏng ấy không hề chảy xuống. Nó lơ lửng trên mặt vải như đang còn sống. Thỉnh thoảng lại gợn lên những gợn sóng nhỏ. Như thể có ai đó đang thở phía sau lớp Mực ấy.


254354a820e6.png


Đúng lúc ấy... một giọng nói chậm rãi vang lên từ cuối hành lang. Nhưng rõ ràng đến mức cả đại sảnh bỗng chìm vào tĩnh lặng.


???
Ta có lời khen cho các người. Những kẻ thám hiểm đầu tiên tới tận đây.


Là người đàn ông họ từng gặp trên bãi biển. Mái tóc đã điểm bạc. Một vài sợi tóc trắng rủ xuống trước trán.


???
Ta có thể sẽ không giết các người. Thậm chí để các người sống thêm vài năm nữa.


Cả đoàn im lặng. Không ai hạ vũ khí. Nhưng người đàn ông cũng không hề tiến lên. Ông ta chống một tay lên chuôi kiếm, cất giọng lần nữa.


???
Ta... có thể đưa những người đã mất quay trở lại.


Jon. Larwyl. Okita. Sophie. Tất cả những người đó, tuy ông ta không biết họ đã mất những ai, nhưng ông ta nói ông ta có thể đưa họ quay trở lại.


???
Tất cả những gì ta muốn.


???
Là các người quay trở về Shodo, và bảo Shodo không bao giờ tới đây nữa.



The Choice

1. Đồng ý quay trở về Shodo [Choice này sẽ phải đánh với Balmung]
2. Tiêu diệt người đàn ông trên bãi biển và phá hủy tháp đồng hồ [Choice này sẽ phải đánh với ???]




 
Last edited:
Top