1. Raphael - 2 Ration. Hồi 60% Max Hp và nhận được 10 Ink.
2. Levana - 2 Ration. Hồi 60% Max Hp và nhận được 10 Ink.
3. Althea - 1 Ration. Hồi 20% Max Hp và nhận được 5 Ink.
4. Vivienne - 2 Ration. Hồi 50% Max Hp và nhận được 20 Ink.
Đó là những lời cuối cùng của Okita khi ngồi cạnh Vivienne. Senya thì đã thiếp ngủ đi trên vách đá từ lúc nào. Cả đám mệt tới mức không còn nhớ nổi ai phân công nổi ai là người canh gác nữa. Trong khi Raphael đang cố xẻo mấy miếng thịt từ con chó không mắt, cậu nhận thấy da thịt của bọn nó cháy xèo xèo, bốc mùi thối hoắc như thịt mấy con chuột dưới cống ngầm.
Larwyl chăng dây qua mấy cái cọc đá, làm một cái bạt tạm để cả đám ít ra còn có chỗ ngủ. Dù sao đám quái vật cũng không còn nữa, địa hình ở đây trống trải nên cũng không dễ bị phục kích. Nghỉ ngơi 1 ngày ở đây sẽ là tuyệt vời cho dạ dày, bộ não và cơ bắp của mỗi người.
Larwyl dụi mắt, nhóm tạm một đống lửa, đẻ cả đám cũng được ngủ. Một giấc ngủ say. Senya chỉ mong lúc mình mở mắt ra, cô sẽ thấy mình ở Shodo, và tất cả chuyện này chỉ là một cơn ác mộng. Cô mong mở mắt ra thì vẫn sẽ thấy người bạn trai của mình.
Năm giờ sáng, Senya mở mắt ra khi nhận ra là lượt cô canh gác mà cô còn ngủ gật. Cô nhận ra một bóng người đang tiến lại rất gần rồi. Một người Soldari, trên tay cầm một con dao, chĩa về phía mọi người. Hắn lao vào, Senya vội vàng vớ lấy thanh gươm bên cạnh, đỡ lấy con dao.
Senya hốt hoảng gọi mọi người. Cô dùng gươm hất kẻ lạ mặt ra phía xa. Hắn vẫn lăm lăm con dao, hắn là người Soldari, tóc cam, mặt sẹo với một cái balo cầm một cái đèn và giắt theo một cái xẻng ở sau lưng.
Reasothos Gedys Comazaror?
Gã chĩa con dao về phía mọi người, tay kia rút cái xẻng ra làm vũ khí.
Choice
- Tấn công và giết người Soldari
- Tấn công và bắt sống người Soldari
- Nói chuyện