Rừng cây

Vivienne Claire

New member
Vivienne Claire


Địa điểm: Rừng cây

Tôi lập tức lùi lại một quãng ngắn để có tầm nhìn bao quát nhất. Một tay tôi rút lọ mực, tay kia siết chặt khẩu Guzimo.

Vivienne: "Tất cả giữ bình tĩnh! Okita, Senya, đưa Larwyl lùi lại hốc đá ngay lập tức! Hai người lo phần sơ cứu và cảnh giới phía sau, tuyệt đối không được rời khỏi vị trí đó nếu không có lệnh của chúng tôi!"

Tôi xoay sang phía Raphael và những đồng đội khác, ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong một giây như một sự thấu hiểu giữa những người cầm vũ khí và họ đều sẵn sàng để chiến đấu.

Vivienne: "Những người còn lại biết chiến đấu, cùng lên! Chúng ta sẽ xử lý cả con quái vật miệng lớn lẫn lũ chó này. Đừng để chúng tách rời chúng ta!"



Choice:
- Đánh cả hai
 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: THREE OF SWORDS
Landing Day


Leo trèo suốt 1 ngày và đánh thêm một trận tơi bời khói lửa cả đêm cuối cùng mọi người cũng giết xong cả đám quái vật. Cả đám đã mệt nhoài, thậm chí có thể nói là gần như kiệt sức. Riêng Larwyl bị ngã từ trên cao, có lẽ là cậu ta đã bị gãy xương chân, vết thương ở đùi cũng khiến Larwyl cầm chắc cái chết nếu không được trị thương kịp thời. Chàng trai cố gắng nghiến răng chịu đau. Nếu không nhờ có cả 4 người Althea, Levana, Vivienne và Raphael cùng hỗ trợ thì chắc cả đám đã cầm chắc cái chết.


Okita Shinmugi
Có cách nào...


Larwyl Rider
Chết tiệt...


Với một người bị gãy xương, chắc chắn cậu ta sẽ không thể nào vượt qua được vách núi này. Ngay lúc này, Senya đặt lọ Mực của cô xuống. Cô giơ hai tay về phía vết thương của Larwyl.


Senya Renfri
Karada Jend.


Bàn tay của Senya phát sáng, mọi người có thể thấy vết thương của Larwyl lành lại ngay lập tức. Lọ Mực trong túi của cô lập tức cạn đi quá nửa. Thậm chí chỉ còn lại một chút xíu. Có thể dễ dàng hiểu vì sao đây là thứ vũ khí mang tính sống còn của họ trên hòn đảo này. Larwyl hơi ngạc nhiên, giơ cao cánh tay, duỗi chân ra một chút như để chắc chắn rằng nó vẫn còn hoạt động. Chỉ có mấy vết máu trên mặt của cậu ta vẫn còn thôi.


Larwyl Rider
Cảm ơn.


Senya gật đầu. Larwyl tiếp tục leo lên phía trên. Trèo qua vách núi, họ đã nhìn thấy cây Erdtree ở phía trước một đoạn đồng bằng. Chắc chỉ cần đi qua bãi cỏ dài, và cây cầu gỗ xa xa phía trước thì họ sẽ đến nơi.


Senya Renfri
Nghỉ một lát được không...


Okita Shinmugi
Một trận nữa là mình sẽ chết thật đấy.



Choice
- Nghỉ ngơi, sử dụng 1 Ration để hồi 20-30% Max Hp, sử dụng 2 Ration để hồi 40-60% Max Hp... [Tương tác tiếp]
- Tiếp tục hành trình [Chuyển sang rừng phía Bắc]

Note: Các player sẽ không được hồi Hp qua mõi Battle. Sử dụng Ration là cách duy nhất để hồi Hp.


 
Top