Phòng hội đồng

Cải

Active member
Fanacia: Inkblood
"We are guardians, but also a bunch of miserable wretches that are constantly fighting against threats and madness."


Council Room || When?

"Biết, nhưng không thạo."

Nhồi được đống từ của thứ ngôn ngữ đó vào đầu gã cũng thấy mệt rồi, nên là thôi đi. Lucca viết tên họ vào đơn xong thì dắt khẩu súng vào bên hông, kiếm gần như không đụng đến, còn lại lọ Mực cầm gọn trong tay. Gã sau đấy nghĩ thế nào lại ngồi xổm xuống, từ một cây cột biết đi thành cây cột bị chặt mất nửa, chắc ngang ngửa bằng nhỏ tóc nâu đứng khép nép bên cạnh.

"Thứ này điều chế thế nào?"

Gã hỏi,

"À còn nữa, anh còn quyển sổ và cây bút viết nào không? Đưa cho cô này đi."

Rồi chỉ ngón trỏ xuống đỉnh đầu cô nhỏ tóc nâu đang đứng bên cạnh. Người bé như cái kẹo, giọng thì như muỗi ve, nếu không có thứ gì ghi cái mình muốn nói vào đưa cho Balmung thì chắc cả ngày cũng không ra được khỏi đây.

 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
The Chariot


Balmung Nilberg
Một chút là được rồi. Điều chế mất thời gian lắm, phức tạp nữa, chúng tôi không yêu cầu cậu phải biết cách điều chế, nhưng mà cậu muốn thì có sách ở trong tủ.


Balmung bước tới chỗ tủ và lấy ra hai quyển sách hướng dẫn các điều chế Mực. Sách hướng dẫn có một quyển cũ, một quyển mới. Quyển mới thì ít ra còn cái bìa còn quyển cũ thì đã tróc bìa rồi. Để điều chế mất công và thường nhà thám hiểm sẽ phải điều chế trước khoảng một lô rồi dùng dần trong quá trình thám hiểm. Gái tóc nâu sáng mắt nhìn hai quyển sách điều chế Mực.


Balmung Nilberg
À có, cô muốn đăng ký thành nhà thám hiểm hả? Cô tên gì?


???
Dạ. E-E-Em cũng muốn 1 quyển... Em tên, tên...


Balmung lấy cho cô gái một tờ đơn và bút để cô ghi họ và tên của mình vào. Balmung nghĩ có thể giúp cô ghi tên vào luôn. Cô gái ấp a ấp úng, nhìn Lucca với Balmung mà run như cầy sấy. Đoàn thám hiểm này không từ chối ai, nhưng cô gái tóc hạt dẻ thuộc dạng hướng nội nặng khủng khiếp. Nhỏ lắp bắp tên của nhỏ.


???
Moni-Moni-Moni-Moni...


Okita Shinmugi
Rất vui được gặp MoniMoniMoniMoni..


84270cf0521c.png

Okita phì cười khi thấy cô gái ngáo ngơ lắp bắp tên của mình. Balmung thì không cười chút nào, chàng trai vẫn có vẻ mặt bình tĩnh, đưa cho cô gái tờ giấy để cô có thể viết tên của mình.

Choice [Lucca]
- Lấy quyển sách mới
- Lấy quyển sách cũ

Lucca có thể nhận 1 trong 3 Dice sau đây:
1. Even Dice: Dice: 6 mặt: 2,2,4,4,6,6
2. Odd Dice: Dice: 6 mặt: 1,1,3,3,5,5
3. Coin Dice: Dice: 2 mặt: 1,11


Lucca unlock Rank 1 với Moni-Moni-Moni-Moni(?) và Okita Shinmugi



 
Last edited:

Genevieve Wilkins


Địa điểm: Phòng hội đồng

Đối mặt với ánh nhìn viên đạn của Ryuk, Genevieve không chùn bước. Nếu không phải sợ gây ấn tượng đầu tệ với những người đồng đội mới ở đây thì em đã không ngần ngại gì lấy tay banh mắt, miệng lè lưỡi ra lêu lêu cái tên đầu đen đáng ghét kia rồi. Người đâu mà càng nhìn càng thấy không thích nổi tí nào. Chẳng như em, Genevieve tự nhận mình là một cô gái đáng yêu, dễ thương, thân thiện, giàu lòng bao dung và trắc ẩn.

"Oa bên mình còn có hỗ trợ tập kiếm luôn ạ? Hay ghê! Thực ra ước mơ thầm kín của em là trở thành một bậc thầy kiếm sĩ đó, tại...nó nghe ngầu quá mà. Em nghĩ cô gái nào cũng có một ước mơ thầm kín như vậy. Dù nghe súng cũng ngầu nha, cũng hay, tại rút súng chĩa ra thì đối thủ cũng không né được. Nhưng mà không biết nữa, em thấy cận chiến hợp mình hơn. Kiểu cái cảm giác mặt đối mặt rồi... nói sao ta? Ép sát đối thủ á. Nó khiến trong người có cảm giác hừng hực lên ấy, kiểu siêu bùng nổ, siêu lên hứng..."

Genevieve bắn chữ luyên thuyên liên hồi với Balmung. Gọi là ước mơ thầm kín chứ cũng không phải ước mơ duy nhất, Genevieve có nhiều ước mơ lắm. Như trở thành nhà bánh nướng học hoặc là người đầu tiên biết trên thế giới có bao nhiêu loại cỏ vậy. Em là một người có vô vàn khuôn mặt khác nhau. Nói sảng vậy chứ Genevieve vẫn cặm cụi cúi xuống trang bị inkspell mới để chuẩn bị cho bản thân.

Genevieve's Choice said:
Trang bị 1 Inkspell mới cho bản thân.

@Ultimate

 

Cải

Active member
Fanacia: Inkblood
"We are guardians, but also a bunch of miserable wretches that are constantly fighting against threats and madness."


Council Room || When?

Lucca nhìn hai quyển sách một cũ một mới được đưa ra, không nghĩ gì nhiều lắm mà cầm quyển cũ đã tróc bìa, xếp chung với quyển sổ hướng dẫn cất vào túi trong của áo khoác. Quyển còn lại, thuận tay đẩy sang cho nhỏ tóc nâu.

"Mất thời gian là bao lâu?"

Nhìn qua hay cầm trên tay thì thấy cũng không dày lắm đâu, cho nên việc thủng lý thuyết chắc không quá một hai ngày, nhưng thực hành đối với gã thì còn tùy.

"Lộ trình từ Shodo đến Sundial đi thế nào? Anh có bản đồ không?"

Gã thuận miệng hỏi tiếp, sau đó nhìn lại nhỏ tóc nâu lắp bắp một chữ, không nhìn lâu, vì sợ người nọ tưởng gã là sói muốn ăn thịt thỏ mà chuyển sang người còn lại. Và gã đưa tay ra,

"Lucca, hân hạnh."

đại khái là muốn bắt tay với những người đồng đội tương lai đấy.


▶ Lụm quyển sách cũ
▶ Lụm Even Dice


 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Council Room


Balmung Nilberg
...Vậy Wilkins có thể vào thử tài kiếm thuật kết hợp với ma thuật.


Balmung nghe Genevieve bắn một hồi thì hơi cười nhẹ. Chàng trai tóc trắng mời Genevieve vào để có thể thử sử dụng phép thuật. Đoàn thám hiểm thường dành những ngày cuối cùng của họ để gặp bạn bè hoặc người thân. Tất nhiên ai rảnh thì tới đây tập luyện thôi. Ngoài Genevieve, hôm nay có hai cô gái tới đây tập luyện cùng với hai chàng trai khác. Gọi là cô gái bởi cô ý mặc váy chứ thật ra đầu của cô nàng đội quả cà chua to tổ chảng. Tất nhiên lúc nào cũng có Balmung trực ở đây, người chỉ huy của The Chariot giới thiệu mọi người với nhau.


Balmung Nilberg
Giới thiệu với mọi người đây là Jun Wright, Larwyl Rider, Kurara Oosuzuki, Genevieve Wilkins và anh em nhà Tsukumo: Lina và Ima. Có ai ở đây biết ngôn ngữ Soldari cơ bản chứ?


Kurara Oozusuki
Tôi biết.


Lina Tsukumo
Em cũng biết chút ít.


Ima Tsukumo
Quả đúng là em gái mình, như một mặt trời tri thức, soi sáng cho toàn nhân loại.


Jun và Larwyl không nói gì, chắc hẳn là họ không biết về ngôn ngữ Soldari cổ. Balmung giải thích với Genevieve cùng hai người mới. Chàng trai rút một thanh katana và đưa cho Genevieve luôn. Trước mặt của cô là một tảng đá to được họ đem về làm giáo cụ trực quan thì phải. Người chỉ huy đặt một lọ Mực vào tay của Genevieve.


Balmung Nilberg
Chỉ cần đọc Igros Kostobagon. Thanh kiếm của mọi người sẽ có khả năng chém xuyên qua sắt đá. Igros trong tiếng Soldari nghĩa là Kiếm. Kostobagon nghĩa là mạnh hơn.


Larwyl Rider
Ngôn ngữ Soldari có gì đặc biệt không thưa chỉ huy?


Balmung Nilberg
Nó không có khái niệm trái phải, trước sau. Chỉ có phương hướng. Ví dụ như Wilkins bị thương ở mắt, và cô ấy muốn tiếp cận kẻ địch để xáp lá cà thì cậu có thể nói cô ấy hãy tiến 3 mét về hướng Đông, chứ không thể nói tiến 3 mét về phía bên phải.


Jun Wright
Ngôn ngữ có vẻ phức tạp. Nói về bên phải không phải tiện hơn sao?


Balmung Nilberg
Nó sẽ khó hiểu với người như Wilkin, cô ấy không hiểu cậu nói bên phải của cậu hay của cô ấy. Hay nếu cô ấy quay đầu thì hướng bên phải lại khác.


Genevieve nhận được 1 trong 3 Inkspell sau:
1. Peak: Common Inkspell. Tất cả các Dice có số giống nhau và nhỏ hơn hoặc bằng 4 sẽ được cộng thêm 4. Giá: 14 Ink.
2. Noir Rifle: Common Inkspell. Khi sử dụng Four of A Kind, tăng sát thương thêm 70. Giá: 11 Ink.
3. Sunken Prime Uncommon Inkspell. Sát thương cuối cùng được nhân 3 nếu nó là số nguyên tố. Giá: 13 Ink.

 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
The Chariot


Balmung Nilberg
Thường là một ngày. Nhưng vì chúng cần nguyên liệu khó tìm nên không biết được.


Tóc hạt dẻ cầm quyển sách mới, lật từng trang sách chậm rãi, nâng niu như thể nếu cô gập quá mạnh thì tờ giấy sẽ bị đau vậy. Balmung nhìn liếc qua MoniMoniMoni, thấy Lucca định bắt tay tóc hạt dẻ nhưng tóc hạt cứ ré người lên như kiểu nếu Lucca là con sói trong Cô bé quàng khăn đỏ. Đoàn thám hiểm là tập hợp của nhiều người có tính cách khác nhau, hẳn là trong số đó có những nhân tố hướng nội nặng. Nhận ra cô gái kia nấp sau quyển sách chứ chả dám bắt tay ai hết, người chỉ huy đành bắt tay Lucca.


Balmung Nilberg
Lộ trình là đi thẳng thôi. Từ đây đi biển khoảng 2 ngày rưỡi là tới đảo Sundial. Sáng ngày thứ nhất đi thì sáng ngày thứ ba tới. Nhưng chỗ đó nhiều rặng đá ngầm, với có núi bao quanh đảo nên thường điểm để cập bến chỉ có vài chỗ. Đội phó Rhyme đã chọn một chỗ an toàn.


Trinh sát cũng đã thám hiểm trước và thấy có một bãi biển khá thoáng để cả đoàn thám hiểm có thể cập bến. Balmung nghe nói Sophie Rhyme đã chọn một chỗ an toàn để cả nhóm có thể cập bến. Không có gì ngoài mỗi thác nước, bìa rừng và những bãi cát trải dài. Okita lúc này bắt lấy tay của Lucca.


Okita Shinmugi
Có tiệc tổ chức gì không sếp, như mọi năm?


Balmung Nilberg
Có, năm nay Enma sẽ diễn thuyết một bài. Mọi người ngồi ăn với nhau một tối rồi sáng hôm sau sẽ đi. Nếu rảnh thì giúp tôi kê mấy cái bàn nhé.


Okita Shinmugi
Sếp cần người giúp kê 3 cái bàn?


Okita bật cười. Balmung cũng cười khổ theo.


Balmung Nilberg
... Bốn cái đấy.


 

Cải

Active member
Fanacia: Inkblood
"We are guardians, but also a bunch of miserable wretches that are constantly fighting against threats and madness."


Council Room || When?

Trời đất bốn phương tám hướng, gã không hiểu đi thẳng là hướng nào, nhưng hiển nhiên là không có bản đồ. Cái đó đối với một người chưa từng rời khỏi Shodo như gã thì việc chỉ có đi mà không thực sự biết mình đi đường nào, giống như đang đánh một canh bạc.

Lucca nhún vai, con thỏ nhỏ không bắt tay gã thì gã cũng chỉ lắc nhẹ lần lượt tay Balmung, tới tay Okita, rồi buông ra.

"Cần phụ giúp không?"

Đại khái là gã đang rảnh, loanh quanh thêm chút nữa rồi về đọc sách cũng chưa muộn.

 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
The Chariot


Okita Shinmugi
Hai người kê bốn cái bàn có đủ không sếp.


Balmung Nilberg
Đủ đấy.


Balmung nhìn cái bàn trong phòng hội đồng, nếu Okita và Lucca đi chơi nửa ngày rồi quay lại làm chắc cũng vẫn còn dư nửa ngày để chơi. Okita gật đầu và bảo Lucca theo mình để lấy mấy cái bàn. Nhiệm vụ đầu tiên của họ là kê bàn ăn: Bốn cái tất cả. Thêm tầm chục cái ghế để đoàn thám hiểm có chỗ ngồi. Trên đường đi thì Lucca thấy người ta bắt đầu rải hoa trên đường. Cậu thấy mấy đứa trẻ con trèo lên cổng chéo kiếm để nhìn ra xa hơn. Okita cũng đứng lại coi bọn trẻ con trèo lên cổng trước khi kê bàn ghế.


Okita Shinmugi
Chắc xong rồi.


Chắc chỉ mất chưa đầy 10 phút là cả hai đã xong việc. Một cái bục phát biểu được kê sẵn, đèn được thắp và hoa đã được trải đầy trên đường phố Shodo. Okita nhặt một nắm cánh hoa, thả vài cánh hoa xuống dưới dòng nước. Cô gái dừng lại ở trước cái ghế dài, Lucca thấy Okita thả nắm cánh hoa còn lại trên cái ghế.


Okita Shinmugi
Chúng ta về thôi nhé, cậu Lucca.


End tương tác với Okita


 
Last edited:
Top