Cải
Active member
Fanacia: Inkblood
"We are guardians, but also a bunch of miserable wretches that are constantly fighting against threats and madness."
Council Room || When?
"Biết, nhưng không thạo."
Nhồi được đống từ của thứ ngôn ngữ đó vào đầu gã cũng thấy mệt rồi, nên là thôi đi. Lucca viết tên họ vào đơn xong thì dắt khẩu súng vào bên hông, kiếm gần như không đụng đến, còn lại lọ Mực cầm gọn trong tay. Gã sau đấy nghĩ thế nào lại ngồi xổm xuống, từ một cây cột biết đi thành cây cột bị chặt mất nửa, chắc ngang ngửa bằng nhỏ tóc nâu đứng khép nép bên cạnh.
"Thứ này điều chế thế nào?"
Gã hỏi,
"À còn nữa, anh còn quyển sổ và cây bút viết nào không? Đưa cho cô này đi."
Rồi chỉ ngón trỏ xuống đỉnh đầu cô nhỏ tóc nâu đang đứng bên cạnh. Người bé như cái kẹo, giọng thì như muỗi ve, nếu không có thứ gì ghi cái mình muốn nói vào đưa cho Balmung thì chắc cả ngày cũng không ra được khỏi đây.
Nhồi được đống từ của thứ ngôn ngữ đó vào đầu gã cũng thấy mệt rồi, nên là thôi đi. Lucca viết tên họ vào đơn xong thì dắt khẩu súng vào bên hông, kiếm gần như không đụng đến, còn lại lọ Mực cầm gọn trong tay. Gã sau đấy nghĩ thế nào lại ngồi xổm xuống, từ một cây cột biết đi thành cây cột bị chặt mất nửa, chắc ngang ngửa bằng nhỏ tóc nâu đứng khép nép bên cạnh.
"Thứ này điều chế thế nào?"
Gã hỏi,
"À còn nữa, anh còn quyển sổ và cây bút viết nào không? Đưa cho cô này đi."
Rồi chỉ ngón trỏ xuống đỉnh đầu cô nhỏ tóc nâu đang đứng bên cạnh. Người bé như cái kẹo, giọng thì như muỗi ve, nếu không có thứ gì ghi cái mình muốn nói vào đưa cho Balmung thì chắc cả ngày cũng không ra được khỏi đây.