[Paris] Residential Area

Absolute Darkness

Active member




Mayah Valrel

Shaun Roseworth


2050 || Nhà.

"Trùng hợp ghê đấy, nhà tôi cũng đúng lúc hết đồ ăn vào tối hôm đó. Marcel không về. Và tôi phải tự lết ra đó mua đồ ăn."

Chứ thường thì dễ gì Mayah chịu ra khỏi nhà. Cô bé nghĩ. Vậy còn Dương Minh thì sao?

"Hình như tối đó Dương Minh cũng đến để mua đồ ăn. Tôi đoán thế, tôi có ngó qua mấy món mà cậu ấy tính tiền... Vậy điểm chung là cùng học trường một trường, cùng đến một cửa hàng, và cùng đói vào lúc mười giờ à? Okay nghe ngớ ngẩn thật đấy?"

Mayah ngả người ra sau một chút. Tạm thời gác qua vấn đề tìm hiểu về siêu năng lực của bọn họ, thì có một chuyện đáng lo hơn là việc này xảy ra ở một nơi quá đỗi gây chú ý, có khi sẽ có chút rắc rối không biết chừng.

"Tôi nghĩ tạm thời việc này chỉ có hai chúng ta biết thì hơn."

Mayah sau khi ngồi suy nghĩ cả buổi thì rút ra một câu.

"Tôi không chắc Dương Minh có thật sự giống tôi với cậu hay không, hay chỉ là vô tình có mặt ở đó thôi... Nhưng dù sao, giờ mọi thứ cũng bình thường trở lại rồi. Nếu có ai hỏi đến thì chúng ta nhất trí nói là không biết gì hết nhé. Đêm đó tôi lên cơn đau tim và hen suyễn, được chưa?"

Mayah lục lọi trong tủ, lấy ra vài lọ thuốc khác nhau. Với mớ thuốc này thì lời nói của bọn họ sẽ uy tín vcl luôn, thề.

"Không siêu năng lực, không có bắt cóc giết người gì cả. Chỉ là vô tình tôi lên cơn và cậu có mặt ở đó để giúp, và ông chú đeo kính đấy thì không hợp tác thôi, oke?"

Tạm thời kịch bản trước mắt là như thế. Lúc đó hỗn loạn quá nên Mayah cũng không rõ tình hình, nhưng nhớ kỹ lại thì cô và Shaun cũng không có hành động đáng nghi nào quá mức.

Cứ thế trước đã.



@Crea


.
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Venn Vanderbloom

Rémy

???

Stefania Vanderbloom


Nhà của gia đình Venn | 2050.06.04

- Trước hết anh muốn nói là em có thể tham gia trò chơi này nhưng em cũng phải hứa với anh là không được xao nhãng việc học, còn năm mấy nữa là thi rồi... Còn về phần lời khuyên..hmm anh cũng chỉ là tay mơ mới chơi nhưng nếu là em có vào chơi thì anh chỉ nhắc một câu là - đừng quá tin vào một ai : ))

"Em không ngốc, anh nghĩ em gái mình là người nhận kẹo từ người lạ hay sao? Nếu có ai mở lời thì từ chối. Anh trông cứ như đứa bị PK ở ngày đầu tiên chơi nên nảy sinh trust issue vậy. Tch."

Stefania lắc đầu, nhìn ông anh trai mình và smug. Anh của cô như kiểu phụ huynh điển hình, lúc nào cũng bảo phải chú tâm vào sách vở. Stefania đã dành thời gian để nghiên cứu về trò chơi này trước khi đăng ký rồi. Cô cứ tưởng sẽ được nghe những lời khuyên bổ ích hơn là kiểu chung chung như thế này. Cô lúc này thấy anh trai mình đuổi theo mấy người lúc nãy.

Tôi hỏi một chút được không, rốt cục là Mayah và những người kia đang bị vướng vào vấn đề gì vậy, có nghiêm trọng lắm không?

"Không có gì nghiêm trọng đâu. Đừng lo."

Người thanh niên lớn tuổi đeo kính nói với Venn, chào tạm biệt cậu trước khi rời khỏi đó. Quay lại phòng trọ, Stefania nói với anh trai:

"Tuần sau khi nào anh em mình log in chung 1 buổi thử đi, party chung thử. Tuần này em sẽ log in vào tạo nhân vật trước, em tạo lâu lắm nên .."

Kiểu như trang điểm vậy, Stefania cần ít nhất 2 tiếng để customize nhân vật theo ý muốn của cô. Từ những thứ như tóc dài hay ngắn, màu gì, cao bao nhiêu, cho tới những yếu tố nhỏ nhặt như khoảng cách giữa hai mắt, mũi dài và cao cỡ nào.

Venn có thể setup 1 buổi đi chung với Stefania ở tuần sau, sau khi Venn đã Promotion lên bậc 2 (đã hoàn thành)


 

Crea

Active member



Paris 02.06.2050. Mayah's House
"High rise revolution."


"... Chắc, không có tên trộm nào. Lẻn vào nhà, khoắng đồ ăn, tập thể nhỉ..."

Shaun đặt một tay dưới cằm rồi lẩm bẩm. Việc hết đồ ăn có thể xem như là trùng hợp, còn lại thì bọn họ đều đói vào lúc mười giờ, cùng đến một cửa hàng, cùng học chung một lớp... Thực ra chẳng có điểm gì liên quan nghe hay ho cả, nhưng ngoài ra thì...

"Đói, có lẽ là do. Chơi Thư World. Ý tôi là, bình thường tôi sẽ. Nhịn đói đi ngủ. Nhưng hôm trước thì, không làm được."

Ai mà biết chơi game thực tế ảo lại có thể khiến bạn đói bụng đến thế chứ, điều này cậu trai nhà Roseworth chưa để ý bao giờ. Có lẽ sau này phải mua nhiều đồ ăn về trữ tủ lạnh, tránh như cái hôm đó, phiền chết được...

"Hôm qua, tôi đi mua đồ ăn đêm. Vì đói, không ngủ được. Sau đó Mayah đau tim, tôi tìm cách giúp. Người đàn ông kia, không hợp tác. Nên tôi đấm ông ta. Sau đó bị đánh, lại. Có chuyện siêu nhiên xảy ra, ta về nhà, tránh rắc rối. Vậy đi, nhé?"

Shaun đọc như một cái máy, hay chính xác hơn là một cái máy hát bị vấp. Thực ra đây đúng là những gì cậu làm hôm trước nên cũng chẳng lo lắng lắm nếu có ai hỏi. Đói thì đi mua đồ ăn, sau đó gặp tình huống kì dị nên trốn đi mất tránh rắc rối và sự chú ý. Vô cùng bình thường, chẳng có gì là nghe thấy tiếng thở hay tiếng tim đập gì hết...

Cậu trai nói một hồi thì cũng kiệt sức, vậy là làm dấu victory đưa lên cho Mayah rồi bóc kẹo ăn tiếp. Shaun ăn tận hai thanh snicker cỡ lớn thì mới hồi phục đủ năng lượng để tiếp tục, nhưng không phải là chủ đề ban nãy, là chuyện khác.

"Marcel, ít về? Cậu, ổn chứ?"

Chuyện Marcel thì cậu không rành lắm, nhưng cảm giác mình nghe ra được chuyện không đúng, vậy nên bèn hỏi.



@Absolute Darkness
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Dương Minh

Mayah Valrel


House | 2050.06.30

Main Quest#4: Dothacker

Tầm nhìn của Dương Minh quay trở lại.

Cô đang... ở trên giường phòng mình. Cô vừa bị gã lạ mặt kia PK và giờ... cô đang ở thế giới thực. Lần đầu tiên cô chơi một game online mà khi chết thì cô bị... log out khỏi trò chơi đó. Có một cái gì đó rất kỳ lạ vừa xảy ra. Màn hình máy tính của cô đang treo thì phải, ít nhất là giờ cô không thể nhập bất kỳ cái gì vào máy tính. Tự nhiên màn hình máy tính của cô chuyển sang màu xanh và có một dòng chữ hiện ở trên màn hình.

32 Rue Salvador Allende.

Giống như máy tính của cô bị hack và có kẻ đã kiểm soát được máy tính của cô. Khi cô vừa nhẩm đọc xong địa chỉ thì màn hình máy tính tự động chuyển sang bản đồ GPS và hiển thị đường đi từ nhà của cô tới 32 Rue Salvador Allende. Bây giờ là 9h tối và tới đó sẽ mất khoảng 30 phút.

Choice [Dương Minh] [multi-choice]
- Gọi thử cho Estelle
- Gọi thử cho Mayah
- Tới địa điểm trên màn hình
- Ở nhà
- Khác

--------------------------------------

Main Quest#4: Dothacker

Tầm nhìn của Mayah quay trở lại.

Bím tóc đen lòa xòa rủ xuống trước mặt khi cô nhỏm dậy. Cô vừa bị gã lạ mặt kia PK và giờ... cô đang ở thế giới thực. Lần đầu tiên cô chơi một game online mà khi chết thì cô bị... log out khỏi trò chơi đó. Có một cái gì đó rất kỳ lạ vừa xảy ra khi đụng độ với gã PK-er lạ mặt kia. Hack? Bug? Exploit? Có hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu của Mayah. Tự nhiên lúc này màn hình của cô chớp sáng và hiện một địa chỉ ở trên đó, thay vì màn hình thông thường.

32 Rue Salvador Allende.

Giống như máy tính của cô bị hack và có kẻ đã kiểm soát được máy tính của cô. Khi cô vừa nhẩm đọc xong địa chỉ thì màn hình máy tính tự động chuyển sang bản đồ GPS và hiển thị đường đi từ nhà của cô tới 32 Rue Salvador Allende. Bây giờ là 9h tối và tới đó sẽ mất khoảng 30 phút.

Choice [Mayah] [multi-choice]
- Gọi thử cho Greene
- Gọi thử cho Dương Minh
- Tới địa điểm trên màn hình
- Ở nhà
- Khác



 

meow

Member


Dương Minh

Mayah Valrel




Tuyệt đối không có chuyện cô sẽ đến một địa điểm xa lạ vào 9h tối.

Trong tình huống này, cô muốn đảm bảo là người đi cùng cô vẫn ổn.

- Gọi thử cho Estelle

 

Absolute Darkness

Active member




Mayah Valrel


2050 || Nhà.

Bất ngờ, nhưng không ngạc nhiên. Có lẽ từ khi biết bản thân mình sở hữu siêu năng lực, thì đối với Mayah mà nói, đã hiếm có chuyện gì trên đời có thể khiến cô cảm thấy khó tin hơn nữa. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho việc chẳng sớm thì muộn, những rắc rối khác sẽ đến tìm cô mà thôi.

Tròng mắt đảo một vòng, quan sát định vị GPS trên máy tính. Sau khi sắp xếp đâu ra đấy rõ ràng trong đầu, Mayah rút điện thoại ra gọi cho người mà cô nghĩ là - có ít nhiều thông tin gì đó về những vụ việc như thế này - hơn cô.

"Greene? Tôi nghĩ là mình vừa vướng vào rắc rối gì đó."

Choice:
- Gọi thử cho Greene



.
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Dương Minh

Mayah Valrel

Robber


House | 2050.06.30


Điện thoại của Estelle đổ chuông. Một hồi. Hai hồi. Ba hồi.

Bốn hồi. Năm hồi. Sáu hồi. Sự lo lắng của Dương Minh bắt đầu nhen nhóm. Hết một phút, điện thoại của Estelle chuyển sang chế độ thu âm tin nhắn. Dương Minh có gọi lại lần thứ hai, tương tự lần một, không có ai nghe máy. Sau hai cuộc gọi, lần thứ ba cô gọi cũng rơi vào vô vọng, không có ai nghe máy.

Mười phút trôi qua. Căn phòng không bừa bộn thêm nhưng tâm trạng trong Dương Minh càng lúc càng rối bời.

Cộc. Cộc.

Có tiếng gõ cửa. Dương Minh tiến ra cửa, nhìn qua lỗ cửa, cô không thấy ai ở phía ngoài. Đột ngột cô thấy cánh cửa bị bắn thủng một phát ở phần chốt khóa. Một gã mặc đồ đen, đeo mũ trượt tuyết, che kín mặt tông thẳng vào cửa, khiến cô ngã nhoài ra đất. Gã cao hơn 1m9, đấm một cú trời giáng vào bụng của cô. Cô nghe thấy hắn nói chầm chậm qua cái mũ trượt tuyết.

"Xinh gái đấy."

Gã mặc đồ đen bịt một tay vào miệng của cô, tay còn lại của hắn nắm chắc lấy cổ tay của Dương Minh, vật cô xuống giường. Gã này nặng gần gấp đôi cô và tay của hắn luồn qua cái Tshirt của cô. Cô thấy gã mặc đồ che kín người, găng tay, mặt nạ che kín cả mắt. Không có một chỗ nào trên cơ thể gã này hở cả. Cái găng tay miết nhẹ qua lớp da khiến cô rùng mình.

Choice [Dương Minh]
- Tìm cách chạm vào cơ thể hắn
- Khác

--------------------------------------

"Greene? Tôi nghĩ là mình vừa vướng vào rắc rối gì đó."

"Tôi vừa bị PK, và bị log out ngay lập tức. Màn hình của cô có hiện chứ gì không? Của tôi là 32 Rue Salvador Allende."

Greene thở dốc, nói là có lẽ cậu sẽ phải báo chuyện này cho WNC ngày mai. Emmett hẳn là cũng sẽ thấy kỳ quặc về chuyện này. Tuy nhiên về địa chỉ trên, Greene không nghĩ là mình sẽ ra ngoài vào giờ này để đến 1 chỗ lạ hoắc lạ huơ. Tuy tò mò nhưng Greene nói:

"Có gì mai sau khi đi học thì tôi sẽ bảo Emmett và hỏi về chuyện này, đừng tới cái chỗ kia."

Chàng trai nói rằng cậu sẽ log in lại vào game để kiểm tra xem nhân vật Whit3r có sao không, tuy nhiên cậu bảo Dark, ở đây là Mayah đừng log in vội. Bị ép log out nhưng đâu có chặn log in, Greene nghĩ sẽ không sao cả. Đây có thể chỉ là lỗi game - Greene nói vậy. Dù nghe giọng của cậu có vẻ chính cậu cũng không tin vào điều đó.

"Đừng lo, có thể là lỗi game thôi. Chờ tôi một lát nhé."

Khi Greene vừa cúp máy thì Mayah nhận ra 2 điều: Năng lực của cô đã quay trở lại. Và có hai gã vừa đi ngang qua phòng của cô. Không cần mở cửa, cô cũng có thể nhìn thấy bọn chúng đang làm gì phía ngoài nhờ và khả năng thấu thị của mình. Cả hai bọn chúng dừng lại trước cửa hành lang.

"Tao thích đứa người Châu Á"

"Tao cũng thích con Châu Á, con kia bị tật ở chân."

"Tuân thủ theo giao kèo đi."

"... Thôi được"

Mayah nhìn thấy một gã đi ngang qua phòng của cô, tiến ra chỗ cầu thang. Gã còn lại đứng trước cửa phòng cô, gõ cửa.

Hắn chĩa súng giảm thanh về phía chốt cửa.

Choice [Mayah]
- Nấp ở đâu đó
- Lấy vũ khí trong bếp
- Khác




 

meow

Member


Dương Minh

Mayah Valrel




Theo phản xạ, cô chộp lấy cánh tay dê cụ của thằng cha lạ mặt. Mồm chưa kịp chửi thề thì phát hiện ra là găng tay gã này có kẽ hở. Cô nhanh chóng luồn một ngón vào trong, với hy vọng là có thể đóng băng được hắn, nếu WNC đúng.

- Luồn ngón tay vào kẽ hở của găng tay.

 

Absolute Darkness

Active member




Mayah Valrel


2050 || Nhà.

"Tôi vừa bị PK, và bị log out ngay lập tức. Màn hình của cô có hiện chứ gì không? Của tôi là 32 Rue Salvador Allende."

"Trùng hợp ghê, tôi cũng thế."


Mayah làu bàu. Cô không thể ngừng đặt thuyết âm mưu cho cái vụ này được. Nhất là từ khi cô cảm thấy The World không còn đơn thuần là một trò chơi bình thường nữa.

Ý cô là, làm quái gì có loại trò chơi bình thường nào cho người chơi nó sở hữu siêu năng lực đâu?

"Có gì mai sau khi đi học thì tôi sẽ bảo Emmett và hỏi về chuyện này, đừng tới cái chỗ kia."

"Lại trùng hợp nữa rồi. Tôi cũng chẳng có ý định đi đâu ra khỏi nhà lúc này cả, trừ khi..."


Hỏa hoạn, động đất, nói chung là một yếu tố bất ngờ nào đó khác nữa cưỡng ép Mayah phải chạy ra khỏi nhà,

"Đừng lo, có thể là lỗi game thôi. Chờ tôi một lát nhé."

Greene cúp máy ngay sau đó trước khi cô định nói gì thêm, và tình huống tồi tệ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra ngay khi Mayah phát hiện ra trong căn nhà này cô không chỉ có một mình.

"Tao thích đứa người Châu Á"

"Tao cũng thích con Châu Á, con kia bị tật ở chân."

"Tuân thủ theo giao kèo đi."

"... Thôi được"

Mayah nín thở theo dõi bọn đột nhập. Cái gì đây? Trộm à? Mayah bỏ qua rất nhanh cái ý nghĩ tìm kiếm vũ khí tự vệ. Bọn chúng có súng. Và có tận hai người. Bất cứ cái gì trông có vẻ nguy hiểm mà cô có thể cầm lên vào lúc này đều có thể gây hại cho cô cả.

Làm sao đây làm sao đây làm sao đây?

Bản năng đánh hay chạy của cô trỗi dậy mạnh mẽ về bên phía chạy. Toàn bộ cơ thể run rẩy của cô đều bảo là cô nên chạy ngay đi, tìm chỗ trốn, hay làm bất cứ thứ gì đi trước khi nguy hiểm đến gần. Tim Mayah đập nhanh như thể sắp nhảy cả ra khỏi lồng ngực. Cô chụp lấy cái điện thoại và soạn một tin nhắn với tốc độ ánh sáng:

"Nhà bị đột nhập. Bọn chúng có súng. Cứu tôi. Gọi cho cảnh sát."

Gửi hàng loạt cho tất cả mọi người có trong danh bạ. Greene, Shaun, Marcel,... tất cả những người mà cô có thể nghĩ đến. Bật chế độ im lặng cho điện thoại và ném nó xuống dưới gầm ghế sofa trong phòng. Nếu cô bị rơi vào tay bọn đột nhập thì có lẽ bọn chúng sẽ không muốn thấy là cô đang xin viện trợ.

Sau đó, ổn định lại tinh thần trong một hai nhịp hô hấp, Mayah cố giữ cho bản thân trông bình tĩnh nhất có thể.

Tiếng gõ cửa vang lên từ phía bên kia.

Mayah hít một hơi thật sâu. Thở nhẹ ra. Điều chỉnh tốc độ và âm lượng trong giọng nói.

"Marcel? Cửa không khóa mà? Hôm nay em về sớm thế?"

Mayah chỉ có thể hi vọng là vẻ ngoài vô hại của mình sẽ gây ra thiệt hại nhỏ nhất và kéo dài thời gian lâu nhất có thể mà thôi.

Choice [Mayah]
- Diễn kịch.



.
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Dương Minh

Mayah Valrel

Robber

Marcel Valrel


House | 2050.06.30

Dương Minh nhẹ nhàng chạm vào cổ tay và ngay lập tức, dòng điện chạy qua cơ thể cô như lần trước. Khác là lần này mạnh hơn và đối tượng ngay lập tức bất động. Năng lực tagging của cô hoàn toàn đủ sức để đóng băng bất kể sinh vật sống nào. Thở dốc, Dương nhìn thấy đối tượng đang phát ra tiếng rung rung nhè nhẹ, làm cô tưởng năng lực của mình không đóng băng hoàn toàn.

May mắn là đó chỉ là cái điện thoại của gã. Điện thoại của gã ở trong túi quần đang rung lên, Dương Minh không hiểu có kẻ nào đang gọi gã. Cái điện thoại của gã hiển thị dòng chữ:

Số tiền trong tài khoản cryptocurrency của gã đã được cộng thêm 250.000 Euro. Gã này có một cái ví điện tử bằng Ethereum (ETH), và nó vừa báo nhận được thêm số ETH tương đương với 250.000 Euro. Giao dịch tiền điện tử, chuyên sử dụng cho hoạt động bất hợp pháp.

Tin nhắn trong điện thoại:

Người gửi: ĐỐI TƯỢNG: Dương Minh, Mayah Valrel. Xử lý ngay. Đã chuyển một nửa tiền.
(2 ảnh đính kèm)

Người nhận: Xác nhận.

Dương Minh click vào ảnh đính kèm, đây là ảnh của cô và Mayah. Có một kẻ nào nào đó đã trả tiền cho 2 gã này để làm thế này. Cô nhận ra là Mayah cũng có thể đang gặp nguy hiểm.

Choice [Dương Minh]
- Gọi cho WNC hoặc cảnh sát để giúp Mayah
- Tự qua phòng Mayah
- Khác

----------------------------------------

"Marcel? Cửa không khóa mà? Hôm nay em về sớm thế?"

Đột ngột cánh cửa bị bắn hai phát ở vị trí bản lề. Chốt khóa cửa có thể chắc nhưng bản lề thì không. Gã đẩy bật cánh cửa của Mayah qua một bên và tiến thẳng tới chỗ cô. Rõ ràng hắn không quan tâm tới việc trong nhà cô có bao nhiêu người, cô đang làm gì. Cánh cửa bị đẩy qua một phía trong khi gã chĩa khẩu súng về phía cô.

"Tao không biết mày đã làm gì, nhưng có người trả tiền để mày chết."

Nhìn thẳng vào khẩu súng chĩa thẳng vào mặt mình, chân của Mayah như cố gắng kéo cơ thể của cô bỏ chạy. Đôi mắt của cô nhìn trừng trừng về phía trước, cô cảm thấy tất cả như chạy chậm lại. Cô nhìn ngón tay của gã đang chuẩn bị bóp cò. Đột ngột một người húc thẳng vào cơ thể của gã khiến gã ngã lăn ra phía trước, đập đầu của hắn vào cửa phòng tắm. Marcel Valrel tung một cú đấm vào mặt gã, gã lấy báng súng đập lại vào đầu của chàng trai trẻ. Marcel đỡ lại, khiến khẩu súng văng ra sàn.

"Chạy đi!"

Marcel gào lên khi thấy tên trộm đấm trả lại, gã xô ngã cậu và rút một con dao ngắn trong cái ủng ở chân và đâm thẳng một phát vào ngực của Marcel. Chàng trai cầm lấy cái ghế đập thẳng vào cẳng chân của gã trộm khi hắn ngã xuống. Gã nhổ con dao từ ngực của Marcel và đâm thêm một phát nữa vào bụng cậu. Tên trộm đẩy cậu văng ra sàn phòng ngủ, quay lại phòng khách tìm Mayah. Gã nhận ra khẩu súng của mình không còn nữa.

Choice [Mayah]
- Nhặt lấy khẩu súng và bắn tên trộm
- Bỏ chạy
- Khác



 

meow

Member


Dương Minh

Mayah Valrel




Việc đầu tiên cô làm là gọi cho WNC và cảnh sát để giúp Mayah. Những chuyện thế này thì chỉ có dân chuyên nghiệp mới xử lý được, một con ranh 17 tuổi đầu thì biết gì mà xử lý.

Cô lưỡng lự không biết có nên qua phòng Mayah không, nhưng cô quá nhát gan cho những chuyện nguy hiểm đến tính mạng như thế này.

Cô tự lẩm bẩm trấn an: "Một con ranh con mới 17 tuổi như mình thì biết gì chứ?".

- Gọi cho WNC và cảnh sát để giúp Mayah

 

Absolute Darkness

Active member




Mayah Valrel


2050 || Nhà.

Tiếng súng nổ vang lên và cánh cửa bật ra khỏi vị trí của nó, và Mayah biết thứ cô đang đối mặt không còn là lũ trộm cắp thông thường mà cô có thể giả vờ diễn kịch được nữa. Bọn này không muốn tiền, bọn chúng muốn cái mạng này của cô. Mayah ước mình có thể bỏ chạy nhưng đôi chân của cô thì cứ trơ ra đó. Toàn thân cô đông cứng.

"Chạy đi!"

Marcel xuất hiện và cục diện trở nên rối rắm hơn bao giờ hết. Mayah không thể chạy, nhưng khẩu súng đã văng ra ngay trong tầm với của cô.

"DỪNG LẠI!"

Cô hét lên, bằng tất cả sức lực của mình. Kể cả với khả năng nhìn của mình thì Mayah cũng không còn chắc được là Marcel đã bị đâm bao nhiêu cú. Em trai của cô. Người nhà của cô. Người quan trọng nhất mà Mayah còn lại trên đời. Máu chảy ra từ người của Marcel cũng như chảy ra từ chính cô vậy.

ĐOÀNG

Tiếng súng nổ vang lên lần thứ ba. Mayah chưa sử dụng thứ này bao giờ nhưng cô đã cố gắng để không nhắm đến những vị trí yếu hại trên cơ thể tên cướp. Cô chỉ muốn dừng hành động của hắn lại.





.
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Dương Minh

Mayah Valrel

Marcel Valrel

Emmett Dalton


House | 2050.06.30

Phát đạn bắn từ nòng súng. Viên đạn xuyên thẳng qua bắp chân của gã, gã ôm cái chân đẫm máu, co giật vài phút trước khi nghe thấy tiếng xe của WNC ở dưới tầng 1. Mayah nhìn thấy những người lính đặc nhiệm trên những chiếc xe bọc thép giống mấy cái xe mà cô từng nhìn thấy ở trụ sở của họ. Họ nói rằng Greene gọi điện thoại cho họ và Dalton đã ngay lập tức cử một đội tới chỗ nhà của họ ngay.

Ở phòng kế bên Dương Minh vừa bấm điện thoại thì khoảng 3 phút sau là nhân viên WNC đã sẵn sàng ở dưới tầng một. Cô nhớ là cô có gọi cảnh sát nhưng ở dưới không có một xe cảnh sát nào cả. Tất cả bọn họ đều mặc đồng phục của đặc nhiệm, đeo kính đen và tiến vào phòng của Mayah cùng Dương Minh. Đối với phòng của Dương Minh thì đối tượng vẫn còn bị đóng băng như một pho tượng. Những người WNC nhấc gã lên, lột mặt nạ của hắn ra để kiểm tra nhân dạng. Chẳng phải là ai mà họ quen, chỉ đơn giản là một gã côn đồ nào đó được thuê bởi một ai đó. Tương tự với gã ở phòng bên của Mayah.

"Đây là lần thứ 2 cô đóng băng một người khác đấy, cô Dương ạ. Có thật cô không có năng lực không?"

Emmett thở dài nhìn những người đặc nhiệm WNC cố gắng khuân pho tượng ra khỏi cửa phòng của cô. Khi khuân ra tới cửa, Emmett bảo những người đặc nhiệm lùi ra và ông đặt tên trộm bị đóng băng lên chỗ lan can, đẩy thẳng cho pho tượng rơi từ trên tầng 5 xuống. Pho tượng rơi xuống đất kêu cái bịch. Cách này nhanh hơn là đi thang máy sẽ bị ghi hình. Còn với gã bị Mayah bắn thì hắn sẽ được cho đi thang bộ. Riêng với cậu Marcel, em trai của Mayah thì sẽ được đi thang máy. Ba con người, ba số phận khác nhau.

"Vết thương của Marcel không nghiêm trọng lắm, bị đâm 3 phát, không tổn thương nội tạng, chắc chỉ 2 tuần là khỏi."

Bác sĩ cấp cứu của WNC nói với Mayah rằng cô không cần qua lo lắng về tình của Marcel. Cậu có thể lực rất tốt, ăn uống điều độ, nếu không hút thuốc nữa thì chắc dù có bị bắn cũng không chết nổi. Còn tên trộm thì có khả năng chết đấy, cô bắn trúng chân, nhưng viên đạn bị kẹt ở trong đùi hắn. Không biết là hắn có sống qua nổi đêm nay không.

Emmett cầm điện thoại của hai gã côn đồ trong tay, lấy ra một thiết bị gì giống như sạc pin điện thoại, cắm vào điện thoại của hai gã. Cả hai thấy Emmett đang tiến hành sao lưu dữ liệu điện thoại của hai tên này, xem vì lý do gì mà bọn chúng lại nhắm vào hai người bọn họ.

"Greene lúc nãy cũng bị hacker tấn công, cậu ấy chạy thẳng tới trụ sở WNC luôn, nhà cậu ấy cách trụ sở WNC có 10 phút đi bộ. Vừa chạy thì cậu ấy vừa gọi cho tôi, bảo là nhận được tin nhắn của Mayah. Không rõ cậu ấy có ổn không, chờ tôi chút."

Ông chú mở điện thoại ra gọi cho Greene, gật gù mấy phút rồi. Đúng lúc này thì điện thoại của Dương Minh phát ra tiếng kêu, số của Estelle. Cô nhấc máy thì nghe thấy đầu bên kia là giọng của một người phụ nữ trung niên. Bà tự xưng là mẹ của Estelle:

"Cháu gọi cho Estelle hả, con bé chơi tới giờ vẫn chưa dậy. Nó vẫn đang đeo Deep Link từ nãy tới giờ."

Choice [Dương Minh]
- Bảo với Emmett rằng mình là dothacker
- Bảo với Emmett rằng Estelle gặp chuyện gì đó
- Khác

Trong khi Dương nói chuyện điện thoại, Emmett hỏi Mayah khi nhìn thấy cánh cửa phòng cô nằm lăn một góc:

"Cô có muốn sửa lại cái cửa không hay là muốn ở một chỗ khác? Ngày mai cô có định đi học không?"

Choice [Mayah]
- Nhờ WNC kiếm cho mình một chỗ ở
- Bảo sẽ ở nhà, nhưng hỏi xem WNC có bảo vệ cô được không
- Khác



 

meow

Member


Dương Minh

Mayah Valrel




"Đây là lần thứ 2 cô đóng băng một người khác đấy, cô Dương ạ. Có thật cô không có năng lực không?"

Cô im lặng không đáp. Đầu cô hiện giờ quá rồi để nghĩ ra một lý do nào. Nên im lặng là lựa chọn hợp lý nhất.

"Cháu gọi cho Estelle hả, con bé chơi tới giờ vẫn chưa dậy. Nó vẫn đang đeo Deep Link từ nãy tới giờ."

Cô chợt nhớ ra Estelle cũng đang ở cùng cô lúc cô bị ép đăng xuất.

"Estelle đang ở cùng chúng tôi trong game lúc tôi và Mayah bị hiện tượng lạ ép đăng xuất. Đến giờ cô ấy vẫn đeo Deep Link chưa dậy. Tôi nghĩ chúng ta nên đến kiểm tra cô ấy."

Dù có hơi tội lỗi với Estelle nhưng sự cố của cô bạn đã giúp cô có thêm thời gian để suy nghĩ cách đối phó với tình huống này.

Bảo với Emmett rằng Estelle gặp chuyện gì đó

 

Absolute Darkness

Active member




Mayah Valrel


2050 || Nhà.

Mayah buông khẩu súng xuống. Nước mắt thi nhau tuôn ướt đẫm gương mặt.

"MARCEL!!!"

Cô gào lên, dùng hết sức mình để bò về phía em trai mình. Trong dòng suy nghĩ hỗn loạn lúc này của cô chỉ có duy nhất một ý niệm, đó là cầu mong cho em ấy đừng chết.

Âm thanh của Mayah ngày càng run rẩy và lộn xộn. Mãi đến khi người cùa WNC cam đoan với cô rằng Marcel sẽ ổn, thì cô mới dần thôi thổn thức và để người khác đưa em ấy đi.

Sau khi mọi thứ có vẻ đã được kiểm soát, lúc này Emmett mới quay sang hỏi Mayah vẫn còn đang ngồi thất thần:

"Cô có muốn sửa lại cái cửa không hay là muốn ở một chỗ khác? Ngày mai cô có định đi học không?"

Mayah không đáp ngay. Hậu chấn của cú sốc lúc nãy vẫn còn đang lờn vờn trong tâm trí cô. Phải đến một lúc sau, cô mới trả lời:

"Không." Cô nói, mà dường như chẳng còn chút cảm xúc nào. "Không đi học nữa. Phiền chú giúp cháu giữ an toàn cho Marcel."

"Cậu ấy rất quan trọng đối với cháu..."


Còn về phần mình, Mayah không nói. Mayah cũng không biết phải nói gì nữa.

"Cháu nghĩ tốt nhất cháu không nên ở bên cạnh em ấy nữa..."

Quá nguy hiểm. Lần này bọn được thuê đến chỉ là bọn nghiệp dư. Ai biết lần tới có xuất hiện sát thủ chuyên nghiệp hay không chứ?




.
 

Ultimate

Administrator
Staff member


Dương Minh


Mayah Valrel


Marcel Valrel


Emmett Dalton


???




House | 2050.06.30

"Không đi học nữa. Phiền chú giúp cháu giữ an toàn cho Marcel."

"Trước khi quyết định việc này thì cháu nên nghĩ kỹ đã, chỉ còn khoảng nửa năm nữa thôi là xong rồi."

Emmett nghĩ trước khi quyết định việc hệ trọng thế này thì cô nên nghĩ kĩ hơn. Mới bị một tên thug chặn đánh mà đã nghỉ học thì cũng không nên. Cô đã đi gần hết đường, Emmett nghĩ chỉ cần cố thêm 6 tháng nữa thôi là cô sẽ chính thức trở thành một cô gái trưởng thành rồi. Tấm bằng tốt nghiệp cấp 3 là điều tuyệt vời hơn cả tấm bằng Đại học đấy. Ông chú chưa kịp trả lời thì nghe thấy tiếng của Dương Minh:

"Estelle đang ở cùng chúng tôi trong game lúc tôi và Mayah bị hiện tượng lạ ép đăng xuất. Đến giờ cô ấy vẫn đeo Deep Link chưa dậy. Tôi nghĩ chúng ta nên đến kiểm tra cô ấy."

"Chúng tôi sẽ cho người qua kiểm tra ngay."

Ông chú mở điện thoại, bảo Dương Minh cung cấp địa chỉ của bạn cô, nếu cô biết, còn không thì dựa trên cái tên Estelle WNC cũng có thể dò ra được nhà của cô gái. Tất nhiên Emmett bảo người của WNC đưa hai cô gái tới một địa điểm an toàn khác. WNC gọi đây là một Safe House, một địa điểm chỉ có ít người biết tới. Ông chỉ về phía người lính WNC gần nhất:

"Cậu chuẩn bị xe, đưa hai cô ấy tới điểm SH-06, đi cùng tôi."

Chàng trai gật đầu.

Cậu chuẩn bị xe và Emmett được ngồi ở ghế trước, hai cô gái ngồi ở ghế sau. Emmett nói cả hai cứ nghỉ tại điểm an toàn trong 1-2 hôm. Chỗ đó cũng không xa trường học của họ lắm. Nhưng từ giờ thì WNC sẽ trực tiếp bảo vệ Dương Minh, Mayah và Greene kỹ hơn.

Tương tác chuyển đến Safe House.



 
Last edited:
Top