[Paris] Paris Saint-Joseph Hospital

Ultimate

Administrator
Staff member



Hospital


Bệnh viện Paris Saint-Joseph, Paris.
 
Last edited:

Crea

Active member
Shaun Roseworth
Mayah Valrel



Paris Saint-Joseph || 2048.






Shaun Roseworth quay trở lại Paris Saint-Joseph vào một ngày nắng.

Nói thế thôi chứ thực ra thời gian cậu rời khỏi đây cũng chưa lâu đến thế. Cùng lắm là một tuần, thế nên mấy cô y tá cũng chưa kịp quên mặt thằng nhóc vướng vào tai nạn tàu hỏa và nằm ở đây hai tháng qua, thấy cậu bước vào thì có hơi nhíu mày hỏi rằng có phải hôm nay là ngày kiểm tra định kì của cậu không. Đứa trẻ nhà Roseworth nghĩ một chút thì gật đầu, đúng là bác sĩ có dặn kiểm tra định kì hai lần một tháng, thôi thì xem như một công đôi việc vậy.

Cho dù hôm nay cậu đến để thăm bạn chứ hoàn toàn không nhớ gì về vụ kiểm tra đó, nhưng mà kệ đi, gộp chung thì đỡ phải đi nữa. Dạo gần đây, cậu cứ cảm giác không muốn ra ngoài lắm. Chẳng rõ là vì sao.

Shaun mơ hồ nghĩ trong lúc bước vào thang máy. Tầng năm, phòng số... Để xem, chắc bản thân cũng chưa đến mức quên phòng chứ? Cậu có hơi nghiêng đầu khi đứng trước cửa phòng bệnh, sau đó gõ cửa trước khi bước vào.

"Xin lỗi đã làm phiền. Tôi có mang đồ đến cho cậu này."

Đồ ăn không có trong canteen bệnh viện. Mấy quyển sách. Tạp chí. Kiểu thế. Mọi thứ để cuộc sống trong này bớt buồn chán hơn.








"Encounter"
 

Absolute Darkness

Active member
Mayah Valrel
Shaun Roseworth



Bệnh viện || 2048.






Mayah vừa tỉnh khỏi một giấc mơ dài.

Ánh nắng của ngày mới xuyên qua cửa kính phòng bệnh làm cô có chút chói mắt. Mayah mệt mỏi ngồi dậy, những hình ảnh về vụ tai nạn hai tháng trước vẫn còn xuất hiện trong giấc mơ của cô thường xuyên đến mức, Mayah luôn phải tự hỏi là mình có thật sự còn sống không, sau mỗi lần thức dậy.

Mayah vô lực nhích người lên một tý để dựa lưng vào mấy cái gối phía sau. Nhìn đến đôi chân của mình, cô không khỏi thở dài.

Bác sĩ bảo, rất có khả năng đôi chân này sẽ không còn có thể đi lại được bình thường nữa.

Mayah thử nhúc nhích mấy ngón chân, nhưng chúng chẳng có phản ứng.

Đành vậy, cô cũng đã dần chấp nhận sự thật rồi.

Cô cảm thấy hơi đói bụng, vì vậy định nhấn nút gọi y tá, thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.

"Xin lỗi đã làm phiền. Tôi có mang đồ đến cho cậu này."

Mayah vội rụt tay lại. Giọng nói này có chút quen thuộc.

"M-mời vào..."

Cô ngập ngừng nói, trong giọng nói ảm đạm cũng có chút mong chờ.

Dẫu sao thì, cô cũng đang sắp buồn chán đến chết rồi...



 
Last edited:

Crea

Active member
Shaun Roseworth
Mayah Valrel



Paris Saint-Joseph || 2048.






Shaun đẩy cửa bước vào, sau đó đi thẳng một mạch đến giường bệnh của Mayah, giống như đã quen thuộc với nơi này rồi vậy. À mà khoan quen thật, mấy hôm trước cậu còn nằm chết dí ở đây chứ đâu haha. Mà thôi bỏ qua vấn đề đó đi, thiếu niên tóc đen tự nhiên vô cùng mà kéo một cái ghế cho mình, sau đó ngồi xuống cạnh giường người kia rồi đặt cái túi lên tủ cho cô gái. Tạp chí, đồ ăn, truyện tranh, mấy thứ cậu nghĩ sẽ đủ giúp cho cuộc sống trong bệnh viện bớt buồn chán đi một chút. Xong xuôi rồi thì cậu dựa ra ghế, nhìn trần nhà một chút rồi hỏi.

"Hôm nay cậu cảm thấy sao rồi? Có muốn mở cửa sổ không? Nắng bên ngoài cũng đẹp lắm. Hít khí trời sẽ giúp bình phục nhanh hơn đấy, trong sách nói thế."

Dựa ra sau một tí mà tự dưng đau lưng kinh lên được, Shaun hơi cau mày, chắc bản thân chưa bình phục hẳn rồi.








"Encounter"
 

Absolute Darkness

Active member
Mayah Valrel
Shaun Roseworth



Bệnh viện || 2048.






Mayah mỉm cười với cậu con trai tóc đen. Việc cậu đến thăm cô khiến cô cảm thấy trong lòng thật sự ấm áp.

"Cám ơn cậu. Được thế thì còn gì bằng nữa. Cơ mà cậu đã khỏe hẳn chưa đấy?"


Mayah để ý thấy Shaun có vẻ hơi khó chịu khi cậu ta cố gắng duỗi duỗi cái lưng của mình. Trong lúc cậu ta đang loay hoay mở cửa sổ, Mayah rảnh rỗi nghía trộm mấy quyển tạp chí mà cậu mang theo đến lúc nãy, hiện giờ đang để ngay ngắn trên cái tủ đầu giường của cô.

"Trò chơi thực tế ảo... The World..."


Mayah lẩm bẩm đọc mấy chữ viết ngược, sau đó có vẻ hứng thú nói:

"Dạo gần đây tớ thấy cái này được PR kinh khủng khiếp, người ta cứ bàn tán về nó suốt ấy, Shaun, cậu có biết không?"



 

Crea

Active member








Shaun Roseworth


Mayah Valrel








<< Paris Saint-Joseph || 2048.





"Thực tế ảo..."

Shaun khép hờ mắt, giống như đang lục lọi lại phần kiến thức nằm ở chốn nào đó trong đầu mình. May mắn là cậu ta nghĩ một hồi xong không xổ ra một tràng như vừa đi sao chép từ wikipedia về mà chỉ đặt tay dưới cằm ra chiều nghĩ ngợi một tí rồi thôi.

"Là cái dạng game mà đội nón lên đầu rồi sẽ thấy bản thân đi vào một thế giới nào đó thì phải, còn The World hình như là một game dạng đó đang phát triển, mỗi tội giờ hình như chưa chơi được. Nghe bảo nhà sản xuất đang vừa phát triển vừa mở bản dùng thử cho vài người vào chơi thử, chắc còn lâu ta mới được chơi."

Thiếu nam nhà Roseworth với tay lấy quyển tạp chí xuống, trong một thoáng tay có hơi giật ngược lại như phản xạ nhưng rồi cũng thôi.

"Không biết chơi thì có phải mua thiết bị đặc thù nhiều không... Chắc cũng thú vị lắm, nghe bảo còn có chủng loài với chức nghiệp đa dạng nữa. Cậu có thích làm thiên thần không? Hay ác quỷ? Chức nghiệp thì... hừm, nhiều phết..."

"Encounter"










@Absolute Darkness
 
Last edited:

Absolute Darkness

Active member
Mayah Valrel
Shaun Roseworth



Bệnh viện || 2048.






Mayah bật cười. Làm thiên thần có vẻ không hợp với cô lắm. Ác quỷ thì kiểu kiểu hơi trẻ trâu hahaha...

"How about một nàng công chúa xinh đẹp trên một ngọn tháp nào đó bị giam giữ bởi một mụ phù thủy độc ác? Hahaha... Shaun sẽ trở thành một hiệp sĩ mặc giáp, giương cao thanh kiếm thần và đến cứu tớ chứ?"

Mayah trêu cậu một chút. Nhiều khi cô cứ thấy Shaun hơi già dặn hơn tuổi thật của mình, bất cháp cái việc là cậu ta mới chỉ 16 tuổi mà thôi. Thậm chí còn nhỏ hơn Mayah một tuổi. Đôi khi, cô ước là mình có một đứa em trai dễ thương như Shaun, chứ không phải là cái tên cau có ở nhà...

Nói đoạn, Mayah chớp chớp mắt, cố gắng mở to mắt hết sức sao cho giống một cô công chúa nhỏ đáng iu, nhìn về phía Shaun.

*insert background lấp lánh các thứ*


Nhưng mà nếu có người thứ ba ở đây, thì chắc cảnh tượng này sẽ giống như là Mayah đang trợn mắt trừng trừng nhìn Shaun một cách đe dọa hơn...

@Crea
 

Crea

Active member








Shaun Roseworth


Mayah Valrel








<< Paris Saint-Joseph || 2048.





Shaun đang đắm chìm vào mấy suy nghĩ vẩn vơ như thiên thần với ác quỷ khác nhau thế nào, nghề nghiệp nào đi kèm với chủng tộc nào sẽ tốt hơn, vân vân và mây mây thì nghe thấy Mayah lên tiếng. Cậu trai nghe vậy ngay lập tức nhìn sang, vẻ mặt trong một thoáng lại đăm chiêu, giống như đang nghĩ về đại sự cứu thế giới vậy.

"Tôi chắc chắn sẽ cứu cậu, nhưng tôi không phải là hoàng tử đâu. Hoàng tử phải cứu được mọi người mà không bị thương, cũng không làm ai bị thương... Ừm, còn phải giỏi ăn nói, yêu hòa bình, chính nghĩa, thẳng thắn nữa, nhiều phết nhỉ..."

Trầm ngâm dễ sợ.

"Làm hoàng tử mệt phết ấy nhỉ? Chưa kể còn mấy chuyện như cung đấu, thừa kế, vân vân và mây mây..."

Cậu ta lại nghĩ thêm một hồi nữa, sau đó quay sang nhìn cô bạn mà nói. Không khí background lấp lánh hường phấn bên kia choảng nhau chan chát với background đăm chiêu triết lý bác học bên này, nếu có người thứ ba nhìn vào chắc chắn sẽ khóc thét, hoặc là cầm Shaun ném ra ngoài cửa sổ cho lẹ để cậu ta đừng phá mood nữa.

"Encounter"










@Absolute Darkness
 

Absolute Darkness

Active member




Mayah Valrel

Shaun Roseworth


2048 || Bệnh viện

Vốn dĩ, Mayah chỉ định nói đùa mà thôi. Cô nào có ngờ là mình đã lại kích thích nhà triết học, kẻ được khai sáng, người suy tưởng, vị thần của sự trầm tư, người bảo vệ sự uyên bác,... bên trong con người của Shaun đâu chứ...

"Thật vậy sao? Nhưng chẳng phải đó chỉ là hoàng tử được miêu tả trong truyện cổ tích thôi ư? Ý tớ là, trên thực tế thì, có một vài vị hoàng tử dường như thật sự là cũng chẳng hoàn hảo cho lắm. Kiểu như là, cậu được sinh ra trong một gia đình giàu có và chẳng cần bận tâm gì đến việc kế nghiệp gia đình vì đã có ông anh tài giỏi lo hết, nên cậu chỉ việc đẹp trai và tổ chức mấy buổi tiệc hoàng gia xịn xò thôi, kiểu vậy...?"

Sau một khoảng lặng, Mayah bắn ra một tràng rap bật lại Shaun. Thực tế thì, Mayah cũng khá có hứng thú với chủ đề này đấy.

"Thì người ta bảo, cổ tích chỉ dành cho trẻ con thôi, đúng chứ? Vậy nên việc xây dựng một hình tượng bóng loáng về một chàng hoàng tử hay một cô công chúa nào đấy để cho bọn trẻ mơ mộng, chẳng qua cũng chỉ là câu chuyện để dỗ chúng đi vào những giấc mơ đẹp mà thôi..."

@Crea


aaa
 




Venn Vanderbloom

Mayah Valrel


2048 || Bệnh viện

Venn bước đi chậm rãi trên con đường đầy lá, trên tay đang cầm hộp cháo nóng hổi, đã qua một tháng kể từ cái ngày kinh hoàng đó, ngày mà thần chết tước đi ba mẹ của anh. Sau những lần tuyệt vọng, Venn cố gắng vượt qua nỗi đau để chăm sóc đứa e gái còn lại của mình, người thân duy nhất của anh lúc này.

Tình cờ ngày nọ anh biết được có một cô bé cũng có hoàn cảnh tương tự như anh trong vụ tan nạn đó. Venn quyết định sau giờ làm đến thăm cô bé.

Bảy giờ tối, bệnh viện lúc này đã thưa bớt người, Venn qua y tá biết được số phòng của cô bé.

"Xin lỗi, tôi vào được chứ?"

Venn gõ cửa, chờ đợi.




aaa
 

Absolute Darkness

Active member




Mayah Valrel

Venn Vanderbloom


2048 || Bệnh viện

Mayah ngước mắt lên khỏi quyển tạp chí đang đọc dở. Tiếng gõ cửa vừa nãy vang lên kèm theo một giọng nói không mấy quen thuộc. Cô không nhớ là ngoài Shaun và Marcel ra thì còn có ai muốn đến thăm cô nữa hay không.

Có khi nào họ đi nhầm phòng không nhỉ?

Mayah nghĩ. Ý tưởng đó khiến cô hơi chần chừ. Một phút trôi qua mà cô vẫn chẳng thấy âm thanh nào khác vang lên phía sau cánh cửa đó nữa. Nếu thật sự đi nhầm phòng, chắc có lẽ hiện tại họ cũng đã bỏ đi rồi nhỉ? Dù sao thì cửa phòng cô cũng chẳng khóa bao giờ...

Nghĩ vậy, Mayah bèn rụt rè lên tiếng.

"Mời vào...? Cửa không khóa..."

Con người thường hay phát sinh cảm giác sợ hãi đối với những gì mà họ không hiểu biết.

Mayah cũng vậy.

Trong một thoáng, cô thật sự hi vọng là sẽ không có ai đẩy cánh cửa đó ra....




aaa
 




Venn Vanderbloom

Mayah Valrel


2048 || Bệnh viện

"Mời vào...? Cửa không khóa..."

Venn nghe được âm thanh liền chậm rãi đẩy cửa vào.

Trước mặt anh là một cô gái đang nằm trên giường, cầm quyển tạp chí trên tay và đang nhìn anh với anh mắt dè chừng.

Venn ngẩn người 10 giây. Đúng vậy là ngẩn người, vì đây là lần đầu tiên anh thấy một người có đôi mắt to tròn dễ thương đến như vậy.

Thất thần một lúc anh mới nhận ra là mình đang thất thố, gãi đầu anh mang hộp cháo đặt trên bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Lúng túng, đã lâu rồi anh chưa gặp được cảm giác lúng túng như bây giờ.

Nói gì đây nhỉ? À chào hỏi, chào hỏi.

Anh nhìn qua cô gái và mỉm cười.

"Xin lỗi vì đã đường đột đến đây, anh xin tự giới thiệu anh là Venn Vanderbloom. Anh có đọc qua tin tức biết em là nạn nhân còn sống sót trong vụ tai nạn tàu gần đây nên anh tan làm sẵn tiện ghé thăm em một chút, không làm phiền em chứ?"




aaa
 

Crea

Active member








Shaun Roseworth


Mayah Valrel








<< Paris Saint-Joseph || 2048.





"Không phải trong truyện tranh thiếu nữ hay có mô típ như thế sao? Ý tôi là... Cái kiểu ở vương quốc đó có hai anh em, trong khi người anh nhận được hết mấy thứ như ngai vàng với việc kế nghiệp và này nọ thì người em sẽ bớt được áp lực ấy, sau đó thì chỉ cần tìm được một vị hôn thê tốt và giữ vững phong độ của bản thân thôi? Mà trong mấy cái truyện kia miêu tả thì những anh hoàng tử em như thế sẽ hay là kiểu ăn chơi thác loạn hoặc rụt rè tự so sánh bản thân với người anh hoàn hảo?"

Shaun bắn một tràng rap dài lại cho Mayah, rõ ràng đã trở nên vô cùng nhập tâm với chủ đề này. Hơi tiếc là trong bọc đồ cậu mang đến không có truyện tranh thiếu nữ, cái dạng truyện mà một ngày mở mắt ra thấy bạn đã xuyên không thành nữ phụ phản diện và các thứ ấy. Gì chứ cậu nhớ mô típ anh em hoàng gia hay có trong mấy quyển đó lắm...

"Có khi nào đây là lý do truyện cổ tích thường chỉ miêu tả hoàng tử là con một không nhỉ? Để tránh mấy vấn đề không đáng có ấy?"

Giáo sư hoàng tử học Shaun Roseworth nói xong thì lại ngả người ra ghế bất chấp cái lưng đau của mình, sau đó cầm cuốn tạp chí che nửa mặt, trông uyên thâm không thể tả.

"Phải chi có vài cuốn truyện tranh ở đây thì ta so sánh được rồi... Mayah có đọc không, mấy loại truyện xuyên không thành phản diện ấy?"

"Encounter"










@Absolute Darkness
 

Absolute Darkness

Active member




Mayah Valrel

Venn Vanderbloom


2048 || Bệnh viện

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, gần như không gây một tiếng động nào. Có lẽ người đứng đằng sau nó đã cố gắng cẩn thận hết mức có thể. Người mới đến là một chàng trai có mái đầu đen nâu, tối màu hơn cái đầu tóc của cô một chút.

Nhìn cũng đẹp trai đấy. Mayah nghĩ. Nhưng mà, cô có quen người này sao?

Không. Mayah khẳng định là cô không hề quen biết cái người trước mặt. Vì thế cô đã dành ra một khoảng thời gian để người ta có thể tự giới thiệu, hoặc là xin lỗi vì đã đi nhầm phòng.

Nhưng, ngược lại, sau màn tự giới thiệu của mình, Venn lại nói rõ là anh ấy đến đây để tìm cô. Đích danh Mayah Valrel này. Cô thầm nghĩ. Vậy là mình được lên tin tức luôn rồi đấy à? Liệu khi xuất viện rồi, khi mình bước ra đường, người ta có nhìn mình với ánh mắt thương hại dè chừng không nhỉ? Như kiểu người ta trầm trồ nhìn thấy Đứa Trẻ Sống Sót ấy?

Mayah tự cảm thấy buồn cười với mấy cái suy nghĩ linh tinh của mình. Thời gian dài nằm trong bệnh viện đã đẩy khả năng tự suy diễn của Mayah lên một tầm cao mới, nơi mà cô có thể để cả cuộc đời trôi qua trong một cái chớp mắt trước khi người đối diện kịp kể xong câu chuyện của họ.

Như kiểu khi mà crush say hello với bạn thì bạn đã đặt xong tên cho con cái của hai đứa rồi ấy.

"Chào anh."

Mayah đáp, mỉm cười lịch sự với anh chàng.

"Rất vui được gặp anh. Thật sự không phiền gì đâu. Anh biết đấy, ở trong này cũng khá là chán, kiểu nhàn rỗi quá mức ấy mà. Em rất vui khi anh ghé thăm. Nhưng chẳng hay là tại sao anh lại chú ý đến tin tức đó thế? Ý em là, tai nạn thì nó xảy ra hằng ngày ấy mà, nhìn anh cũng chẳng giống người mà sẽ đi thăm hết tất cả bọn họ, nhỉ?"

Mayah biết, Mayah hiểu, trên đời này chẳng có cái gì gọi là tự nhiên hết. Venn có lý do của anh khi đến thăm cô giờ này. Chẳng qua là, Mayah cảm thấy hơi tò mò về nó mà thôi.




aaa
 




Venn Vanderbloom

Mayah Valrel


2048 || Bệnh viện


Venn thấy Mayah không có vẻ khó chịu lắm anh cũng thở phào một hơi, thực sự nếu cô hạ lệnh tiễn khách thật không biết phải làm sao. Anh ngồi vào chiếc ghế cạnh giường cô ngồi xuống.

"Rất vui được gặp anh. Thật sự không phiền gì đâu. Anh biết đấy, ở trong này cũng khá là chán, kiểu nhàn rỗi quá mức ấy mà. Em rất vui khi anh ghé thăm. Nhưng chẳng hay là tại sao anh lại chú ý đến tin tức đó thế? Ý em là, tai nạn thì nó xảy ra hằng ngày ấy mà, nhìn anh cũng chẳng giống người mà sẽ đi thăm hết tất cả bọn họ, nhỉ?"

Nghe Mayah hỏi Venn cũng không đáp ngay, anh lẳng lặng ngồi nhìn qua cửa sổ. Mayah thấy vậy cũng không hỏi thêm gì, không khí trong phòng tĩnh lặng...

"Em biết không.." Venn nói nhỏ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

"Anh từng có một gia đình vui vẻ đầm ấm, nhưng chuyến tàu định mệnh đó đã tước đi hai người thân yêu nhất của anh. Lúc đó anh rất buồn có lúc thậm chí nghĩ quẫn. Nhưng có điều anh không thể làm vậy được, anh còn có em gái, anh phải lo cho nó. Tình cờ anh nghe được thông tin của em, mà em lại có hoàn cảnh tương tự như anh. Nên anh một phần nào cũng hiểu được cảm giác của em lúc này. Anh nghĩ em cần có người để được động viên tinh thần..Umm chính là như thế." Venn gãi đầu cười cười.

Không khí có chút nặng nề, anh liền lái chủ đề qua chuyện khác.

"Lúc nãy anh đi làm về nên có tạt qua mua ít cháo nóng, không biết em có thích ăn không?"




aaa
 

Absolute Darkness

Active member




Mayah Valrel

Venn Vanderbloom


2048 || Bệnh viện

Mayah ngồi im, lắng nghe câu chuyện của chàng trai mới gặp. Anh ta thay vì đang cố gắng nói chuyện với Mayah, thì lại có vẻ như là đang muốn tự trải lòng mình hơn. Mayah hiểu, và cũng không có ý định cắt ngang dòng cảm xúc của anh. Kể cả sau khi kết thúc câu chuyện, cô vẫn dành cho anh thêm một khoảng lặng nữa, cho đến khi anh tự dứt mình ra khỏi đó.

Có lẽ, trong căn phòng này, giữa hai con người hoàn toàn xa lạ, lại có chung nhau một nỗi đau mất mát người thân, đã giúp cô cảm thấy thấu hiểu hơn tâm trạng của người kia ư?

"Chia buồn cùng anh..."

Mayah nhận lấy hộp cháo từ tay Venn. Hơi nóng ấm áp lan tỏa làm cô thấy dễ chịu hơn, mặc dù cô cũng chẳng có ý định ăn nó lắm. Trời biết, đất biết, và Mayah biết, cô đã nằm viện hơn hai tháng, đồng nghĩa với việc cháo đã trở thành thực phẩm chính trong khẩu phần của cô, đã khiến cô ngán nó đến tận cổ. Nhưng cô vẫn nhận lấy, cô cảm thấy không đủ can đảm để từ chối con người này, chí ít là ngay lúc này.

"Em thích ăn cháo LẮM." Mayah cười "Nhưng nếu lần tới anh mang mấy thứ thức ăn unhealthy hơn, như là pizza hay gà rán gì đó, có lẽ em sẽ cảm kích anh rất nhiều..."





aaa
 




Venn Vanderbloom

Mayah Valrel


2048 || Bệnh viện


Venn thấy Mayah nói thực sự thích cháo lắm nhưng anh rõ ràng thấy đang cái ánh mắt kia nó đang tố cáo tâm lý của cô lúc này, hmm chắc hẳn cô bé ngán cháo lắm rồi Venn cười thầm.

"Anh nếu mà mang Pizza hay đại loại món gì khác unhealthy thì chắc bác sĩ không cho anh vào đâu. Nhưng anh có tật xấu là những gì càng cấm anh làm anh lại càng thích làm."

Không khí có chút sinh động hẳng lên.

Anh cười nói, nhìn sang phác đồ điều trị được treo trên giường của Mayah. Gạt cảm xúc tiêu cực sang một bên Venn bắt đầu hỏi thăm cô bé thời gian ở đây đã trải qua những gì mặc dù anh biết chắc rằng cũng không có gì đặc biệt ngoài việc nằm, tiêm thuốc, truyền dịch,....nhưng không sao anh vẫn muốn trò chuyện với Mayah, có thể Mayah cần được trò chuyện lúc này hoặc cũng có thể là cho chính Venn nữa. Anh cũng cần chia sẽ với một ai đó.

"Chân của em như thế nào rồi? Có cảm giác gì không? Thử động một chút xem sao!"

Venn nhìn đôi chân của Mayah mà cảm thấy buồn cho cô bé, nếu là Venn anh sẽ phát điên sau khi bị tai nạn và tỉnh dậy với đôi chân không có chút xíu cảm giác gì. Kể ra Mayah hẳn phải chịu áp lực còn nhiều hơn anh gấp mấy lần.




aaa
 

Absolute Darkness

Active member




Mayah Valrel

Venn Vanderbloom


2048 || Bệnh viện

Mayah nhún vai, ý bảo là giờ chân của em phế vật rồi.

"Bác sĩ bảo có khả năng em sẽ không thể đi lại được nữa."

Mayah nói, thử quan sát phản ứng của Venn. Và đúng như cô nghĩ, trên mặt anh ngay lập tức hiện lên vẻ áy náy. Vì vậy cô đành nói thêm:

"Anh đừng nhìn em như thế. Em không thích khi mà người khác tỏ ra thương hại mình hay gì đấy đâu. Em vẫn có thể chống nạng đi được mà. Dù sao em cũng không phải tuýp người thích vận động cho lắm."

Mayah cười. Việc chấp nhận không thể đi lại được đến cuối đời thậm chí vẫn dễ chấp nhận hơn là phải mang cái danh người tàn tật và phải nhận lấy ánh mắt dò xét của người khác. Mayah không thích như vậy.

"Em chỉ muốn là một người bình thường thôi. Xin đừng đối xử với em khác biệt."

Trong thanh âm run rẩy, Mayah cúi đầu xuống, trông có vẻ như sắp khóc vậy.





aaa
 

Absolute Darkness

Active member




Mayah Valrel

Shaun Roseworth


2048 || Bệnh viện

Ban đầu là đến thăm bệnh, sao cuối cùng nó lại thành ra thế này rồi?

Mayah rút từ dưới gối của mình ra một quyển "Xuyên thành nữ phụ: Tôi là kiều thê của tổng tài bá đạo, mỗi ngày đều phải chăm chỉ hầu hạ BOSS".

Nhất thời, trong không khí dâng lên một loại không khí vi diệu.

"E hèm. C-cái này là do cô y tá tặng..."

Mayah bịa.

"Đ-đọc cũng khá được... Shaun... có muốn thử không?"

Đoạn, đẩy quyển truyện về phía của Shaun, bày ra vẻ tùy tiện không-quan-tâm.

Mặt Mayah đỏ bừng vì một lý do khó hiểu nào đó.

Ai cứu tôi với....

Shaun nhận được quyển truyện yêu thích của Mayah. Unlock rank 1.

@Crea


aaa
 

Crea

Active member








Shaun Roseworth


Mayah Valrel








<< Paris Saint-Joseph || 2048.





Xuyên thành nữ phụ: Tôi là... cái gì vậy?? Của cái gì vậy?? Mỗi ngày phải chăm chỉ hầu hạ trùm cuối?? Tại sao lại thành người hầu cho trùm cuối???? Số phận của nữ phụ sao mà bi thảm thế? Rồi đoạn giữa là gì?? Đọc làm sao?????

Giây phút Mayah rút cái quyển kia từ dưới gối ra và Shaun đọc được bìa, trong đầu cậu bỗng bật ra nghìn vạn câu hỏi vì sao. Đối với người đọc cái tên bìa không hiểu được quá nửa như Shaun thì cảm thấy cuốn truyện này vô cùng vi diệu, thế là trong ba mươi giây tiếp theo cậu ta bèn tự não bổ ra 7749 cách lý giải cho mấy chữ mình không hiểu kia. Quá trình thì vô cùng lằng nhằng, nhưng đại loại về mặt hình thức thì Mayah sẽ thấy Shaun đứng đờ ra một hồi như bị chết máy, sau đó hỏi.

"Này có phải là truyện cho... dân chuyên không? Tôi đọc có thấm nhuần được hết nội dung không?"

Hỏi thì hỏi nhưng tay vẫn giở ra xem. Cô y tá tặng thì chắc truyện cũng không đến mức dân chuyên nhỉ? Không sao cả, cậu tin tưởng cô y tá, cậu tin tưởng Mayah, tin tưởng tác giả, tin tưởng nữ phụ, tin tưởng BOSS-

Shaun Roseworth vừa niệm chú như thế vừa mở sách ra đọc, ngay đoạn giữa.

Shaun cảm thấy mình sắp khám phá ra một dzũ trụ mới nên tặng Mayah Rank 1

"Encounter"










@Absolute Darkness
 




Venn Vanderbloom

Mayah Valrel


2048 || Bệnh viện


Venn nghe vậy bật cười, cách Mayah phản ứng anh cũng không ngạc nhiên cho lắm. Lúc nhìn thấy Venn cười Mayah cũng hơi chút ngạc nhiên, kiểu như

"Sao anh lại cười, anh muốn chết à, anh dám cười trên sự đau khổ của toy, á à thì ra anh đang tìm cái chết hả???"

"Tính cách của em không khác một chút nào với "ai đó" ở nhà anh cả. Cố tỏ ra mình ổn như sâu bên trong nước mắt là biển rộng hả, thôi được rồi đừng mít ướt nữa anh không biết bơi đâu nha".

Venn nhìn Mayah bỗng nhớ lại trái ớt nhỏ ở nhà, quả là tính cách giống hệt như nhau. Bình thường cũng cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại âm thầm chịu đựng một mình, không lẽ con gái thời nay đều như vậy sao nhỉ?

"Chưa có kết luận chính thức của bác sĩ thì em đừng vội bi quan quá. Chân em có thể tàn nhưng em sẽ không phế, tất nhiên đây là trường hợp tồi tệ nhất, nhưng anh tin rằng với một cô gái tốt như em thì mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Thiên thần đã cứu em một lần rồi mà, thường thì đã cứu là phải cứu cho trót có đúng không? Cố lên, anh tin em có thể vượt qua được mà."

Trò chuyện cũng khá lâu Venn đến lúc phải về, còn phải nấu bữa tối cho con bé ở nhà nữa, tội nghiệp chắc giờ này đói meo rồi. Nhưng giờ Venn cũng thấy lười nấu quá, thôi thì ra cửa hàng tiện lợi mua hai phần mì Ý nhỉ.

"Khi nào rãnh anh sẽ ghé thăm em nhé, lần tới anh sẽ mang đồ ăn unhealthy cho." Venn cười bước đi, đóng cửa lại.

Venn cảm thấy Mayah thật đáng yêu. Unlock rank 1



aaa
 
Last edited:

Crea

Active member








Shaun Roseworth


Mayah Valrel








<< Paris Saint-Joseph || 2048.





Shaun nhìn nội dung cái trang mình vừa lật ra, vẻ mặt không thoạt xanh thoạt đỏ như đèn tín hiệu giao thông mà trông nghiêm túc vô cùng, mỗi tội lòng cậu trai thì lại đang nổi cuồng phong. Thiếu nam nhà Roseworth nhìn sách hồi lâu, dường như còn không để ý xem Mayah đang nói gì, cuối cùng gấp sách lại rồi nhìn cô bạn.

"Thật... thú vị. Tôi đã tưởng đây sẽ là chuyện về mấy anh chàng não tàn hoặc edgy thiếu niên tranh giành một cô gái mạnh mẽ với nhau. Thể loại này, tôi chưa đọc qua bao giờ."

Cậu trai tóc đen trầm ngâm, vẻ mặt như vừa mở ra một cánh cửa đến thế giới mới.









"Encounter"










@Absolute Darkness
 

Absolute Darkness

Active member




Mayah Valrel

Venn Vanderbloom


2048 || Bệnh viện


Mayah nhìn Venn. Mặt ông anh như kiểu đang cố phải nhịn cười dữ lắm? Cô bé không hiểu có cái quái gì buồn cười ở đây.

"A-anh cười cái gì chứ?"

Mayah cảm thấy dỗi vcl. Hừ. Dám cười mình à thì ra anh muốn chết? Cô bé chui vào cái gối của mình và trùm chăn kín mít, không thèm nhìn cái tên nhăn nhở kia. Hắn thì cứ ở ngoài nói nhăng nói cuội. Mayah không thèm quan tâm đến hắn.

Nói một lúc, có vẻ như Venn cảm thấy cười như vậy là đủ rồi. Mayah nghe thấy tiếng kéo ghế và tiếng bước chân xa dần. Cô bé giở chăn ra chừa hai con mắt ra nhìn, chỉ thấy Venn đã đứng ngay cửa, cánh cửa đã mở hé một nửa.

"Khi nào rãnh anh sẽ ghé thăm em nhé, lần tới anh sẽ mang đồ ăn unhealthy cho."

Mayah chớp chớp mắt.

"Em muốn ăn gà rán."

Cô buộc miệng, sau đó liền cảm thấy mình giống như vừa bị trêu đùa vậy, liền xấu hổ nói:

"Anh về cẩn thận nhé..."






aaa
 

Absolute Darkness

Active member




Mayah Valrel

Shaun Roseworth


2048 || Bệnh viện
Ở cái trang sách mà Shaun vừa lật, Mayah mơ hồ đọc được những dòng chữ như là:

"Boss, tôi không phải là phu nhân... Á, ngài mau dừng tay..."

"Tiểu Thần, em phải là của tôi!"

"Sở Bá Thiên đẩy mạnh Tiểu Thần lên giường, sau đó..."

"#&^&#@(@)(_)!!!"

Không khí trong phòng nhất thời tĩnh lặng.

"Ừm... Cái này... thật ra cậu nên đọc từ đầu thì sẽ... sẽ..."

"Ừm... dễ hiểu hơn?"

Mayah ráng đánh mắt nhìn lảng sáng chỗ khác, thỉnh thoảng len lén liếc nhìn phản ứng trắng xanh trên mặt Shaun... Sao cậu ta bảo cậu ta thích đọc thể loại nữ phụ??? Aaaaa ai cứu tôi với.... Mayah gào thét trong lòng...

@Crea


aaa
 

Absolute Darkness

Active member




Mayah Valrel

Shaun Roseworth


2048 || Bệnh viện
"Thật... thú vị. Tôi đã tưởng đây sẽ là chuyện về mấy anh chàng não tàn hoặc edgy thiếu niên tranh giành một cô gái mạnh mẽ với nhau. Thể loại này, tôi chưa đọc qua bao giờ."

"..."

"Ừm... thật ra thể loại đó..."


Mayah chầm chậm rút ra từ trong ngăn tủ đầu giường thêm một quyển truyện kihác. Trên bìa sách có mấy chữ: "Bổn cô nương muốn độc thân, các anh mau tránh ra!!!"

"Bộ này thì dễ đọc, phù hợp với dân mới nhập môn, chỉ có khoảng 6-7 anh theo đuổi nữ chính thôi. Cuối truyện thì có hai anh quay ra yêu nhau nhưng nó cũng là một tình tiết khá thú vị."

Mayah nhún vai, đưa nốt quyển "Bổn cô nương muốn độc thân, các anh mau tránh ra!!!" cho Shaun.

"Cậu có thể về đọc từ từ cũng được, ở đây tớ còn nhiều lắm."

Mayah vừa nói vừa kéo các ngăn tủ ra, trong đó có chừng chục quyển xếp ngay ngắn. Sau đó cô kéo tiếp ngăn tủ phía trên, thậm chí còn nhiều truyện hơn ngăn phía dưới...

"Cậu thích thể loại gì? Tu tiên, huyền huyễn, cung đấu, cổ trang, giang hồ, hay là hiện đại, trọng sinh, xuyên việt, thanh xuân vườn trường, showbiz giải trí, hào môn thế gia, ABO, tổng tài bá đạo, gán thân trả nợ, cấm luyến? HE, SE, BE, OE? Cao H, ít H, H kéo rèm? 1x1, np???"

@Crea


aaa
 
Top