Maglev Train Station 1

Ultimate

Administrator
Staff member
LOCATION
Ga tàu Maglev số 1
▶ Maglev Train Station
cyM0JXr.png
DESCRIPTION
Ga tàu Maglev.
INSPECTABLE ITEM
Tàu Maglev
Bình gas độc NHC
Hộp cứu thương
Bếp trên tàu
Đồ uống có cồn
Tủ lạnh
Khoang điều khiển tàu bằng tay
Bản đồ di chuyển các ga





 
Last edited:

Mực

Active member


Behind the Story
6 May
Flavia Dohaeris
Story Container
#1 #2 #3

Sao trên tàu lại có bình gas độc?

Inspect Bình gas độc NHC.




Thank you midnightbrownie. for a wonderful background image and Cải for the HQ version!!

 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Mittelos Laboratory, 6-5-2057


Lúc Flavia lên tàu thì thấy Nagito đang xếp mấy bình NHC lên một phòng bằng xe đẩy. Bản thân Flavia từng nhìn một bình NHC rồi, hẳn là cũng mang lại không mấy kỉ niệm tốt đẹp, hoặc có thể coi là hãi hùng đối với cô gái nhỏ.


Nagito Komaeda
Dohaeris hả? Nghe 3 bình gas bảo là phía học viện Mittelos gửi qua cho bên Kuro Fukuro, nên đi chung tàu cho tiện.


Đi máy bay thì không được mang mấy cái thứ nguy hiểm này này, nhưng đi tàu thuỷ hay tàu hoả thì được. Không chỉ Flavia mà còn những học viên khác của lớp 31A mà biết mang mấy cái này chắc họ cũng chột dạ lắm. Nhưng người ta vẫn nói là súng đâu có giết người, người mới giết người chứ.


GlRNk80.png




 
Last edited:

Mực

Active member


Behind the Story
7 May
Flavia Dohaeris
Nagito Komaeda
Story Container
#1 #2 #3

"Em chào đàn anh Komaeda."

Flavia lễ phép chào, thầm suy nghĩ sao việc này lại nhờ học viên làm chứ không phải những người có chuyên môn hơn, sau đấy nghĩ về khả năng may mắn của đàn anh thì thấy cũng không phải quá vô lý. Cô nhìn 3 bình gas trên xe đẩy, dù là có nhiều kí ức không mấy tốt đẹp, nhưng trái tim của một thám tử thì 99% là sự tò mò. Kiểu nếu người ta bảo dạ dày con gái có 2 ngăn một ngăn đồ ăn và ngăn riêng cho đồ ngọt, Flavia sẽ bảo đối với thám tử thì dạ dày họ 99% là sự tò mò không đáy, còn lại là ăn để sống.

"Dưới bình có vết nhọ này, do anh làm sao?"

Tóc hạt dẻ quỳ xuống, chỉ vào vết nhọ dưới bình.

"Với cả, bình NHC này chỉ có thể mở bằng kìm chuyên dụng ạ?"

@Ultimate



Thank you midnightbrownie. for a wonderful background image and Cải for the HQ version!!

 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Mittelos Laboratory, 6-5-2057


Nagito không ngờ là Flavia có thể nhìn thấy cái vết nhọ màu đen nhỏ xíu đó, cô nàng sau này hành nghề pháp y chắc không kém gì Seika. Nhưng Nagito nghĩ Flavia không thích nhìn xác chết cỡ Seika. Quay trở lại câu hỏi, người anh cũng ngạc nhiên khi thấy vết nhọ.


Nagito Komaeda
Mắt của em tinh như cú nhỉ?
Không phải do anh làm, giờ anh mới thấy luôn. Chắc là vết bẩn thôi.


Cái bình to được đẩy vận chuyển từ Mittelos tới tận tàu thì nó cũng đi ngang qua một đống nơi rồi mà, Nagito nghĩ một bộ quần áo đi đường vài cây số dính dăm ba vết bẩn là chuyện bình thường. Nagito cười xoà đáp lại với Flavia, tìm một cái khăn ướt để lau qua. Lau một phát là sáng như mới.


Nagito Komaeda
Lấy cái khăn ướt lau lại là sạch thôi, thấy không?
Đúng là mấy cái này phải dùng kìm ba chân chuyên dụng của Mittelos.


Nagito lấy cái khăn ướt lau lau quá, cái bình lại sạch như mới.




 
Last edited:

Mực

Active member


Behind the Story
7 May
Flavia Dohaeris
Nagito Komaeda
Story Container
#1 #2 #3

"Để em phụ anh.”

Flavia nói, rồi cũng lấy chiếc khăn tay từ trong túi ra phụ đàn anh lau đi những vết bẩn. Dùng khăn ướt có thể dễ dàng lau qua nên cô đoán có thể là chỉ là một vết dơ dạng lỏng, cũng không gây trầy xước gì cho bề mặt.

“Trước khi anh mang chúng tới đây thì những bình này nằm ở đâu vậy?”

Tóc hạt dẻ hỏi thêm sau khi đã lau xong phần bên mình. Nhìn thấy những món đồ sạch sẽ thật sự luôn khiến tâm trạng trở nên tốt hơn.

“Trên tàu có loại kìm đó không ạ?”

Cô gái nhỏ nghiêng đầu hỏi, rồi như nhận ra điều gì đấy mà vội vã đính chính.

“À, em chỉ hỏi thế thôi. Nếu đưa cho bên kia mà không đưa cả dụng cụ thì họ cũng không mở được đúng không?”

@Ultimate



Thank you midnightbrownie. for a wonderful background image and Cải for the HQ version!!

 

Absolute Darkness

Active member




Vincent Nguyen


May 2057 || Ga tàu
Vincent có hứng thú với mấy thứ công nghệ khoa học này kia kia nọ, cậu ta lỉnh vào khoang điều khiển ngó thử một cái.

Inspect: Khoang điều khiển tàu bằng tay

@Ultimate


aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Mittelos Laboratory, 6-5-2057


Nagito thấy Flavia như đang tính hỏi cung hay sao, máu thám tử cô nàng trỗi dậy rồi. Lần cuối ông anh nhớ nó còn chôm khẩu súng trên tàu Ship of Fools nữa. Chàng trai lấy 2 ngón tay kẹp một lọn tóc lởm chởm trên đầu mình, bẻ nó xuống đôi chút, có vẻ đang cố nhớ xem mình lấy cái bình ở đâu.


Nagito Komaeda
Anh thấy để trong nhà kho thôi, chả nhớ lúc ý có vết nhọ này không.


Nagito đẩy cái thùng từ nhà kho, qua phòng testing room, qua phòng lab, giờ Flavia hỏi qua những phòng nào chắc Nagito cũng chả trả lời nổi. Nghe Flavia hỏi về cái kìm, chàng trai gật gù đáp.


Nagito Komaeda
Ừ đúng rồi, trên tàu có kìm luôn đó. Nhưng mà em làm ơn đừng như đợt trên tàu cũng tiện tay thó luôn nhé.


Tóc trấng cười xoà đáp lại với tóc hạt dẻ trước khi chào cô gái nhỏ, để lại Flavia với 3 bình NHC...



 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Mittelos Laboratory, 6-5-2057


Vincent vào khoang điều khiển tàu bằng tay.
Cậu kiếm được một tờ hướng dẫn sử dụng với tất cả những thông tin trong này đều đã được xác nhận bởi chính nhà sản xuất.
Cậu nhận ra là trong này nhiều từ ngữ chuyên ngành, nhưng nếu cố chắc vẫn hiểu được phần nào...

Maglev Train - tàu đệm từ một phương tiện chuyên chở được nâng lên, dẫn lái và đẩy tới bởi lực Lorentz. Phương pháp này có thể nhanh và tiện nghi hơn các loại phương tiện công cộng sử dụng bánh xe, do giảm ma sát và loại bỏ các cấu trúc cơ khí. Các nước thuộc khu vực East Alliance đã sử dụng hệ thống tàu đệm từ để dễ dàng vận chuyển hàng hoá và con người với nhau.

Tàu Maglev của các nước East Alliance sử dụng công nghệ tự động, không cần người lái cho tất cả các hoạt động trên tàu. Tàu cũng có trang bị đồ ăn thức uống tự phục vụ cho các chuyến đi. Tất cả các công đoạn như tách toa, ghép toa, di chuyển giữa các trạm với nhau, điều chỉnh tốc độ tàu, đều được hoàn toàn tự động hoá. Tất cả đều có thể dễ dàng thực hiện ở khoang điều khiển hoặc từ xa. Kể cả khi khoang điều khiển không còn hoạt động, máy tính trên tàu sẽ luôn ghi nhớ và thực thi lệnh điều khiển cuối cùng, mang lại trải nghiệm hiện đại, êm ái khi di chuyển bằng tàu đệm từ.

Tàu chạy hoàn toàn bằng năng lượng điện, bao gồm 3 bình ắc quy được lắp như hình dưới tạo thành một hệ thống lưu điện UPS cho toàn tàu, đảm bảo tàu hoạt động trong các tình huống ngặt nghèo nhất. Khi tách ra thì hệ thống sẽ ngắt điện nhưng nếu còn 1 bình ắc quy thì hệ thống vẫn sẽ cung cấp điện cho toa tàu mà không làm gián đoạn các hoạt động của tàu. Tuy nhiên khi nối các bình ắc quy lại với nhau có thể sẽ cần khoảng 1 giây để hệ thống căn chỉnh dòng điện khi nối giữa hai toa, có thể dẫn đến mất điện trong một số trường hợp khẩn cấp.

Tàu được chia thành nhiều toa và phân theo thứ hạng từ Economy, Premium tới Business, tuỳ vào nhu cầu sẽ cung cấp dịch vụ và tiện nghi cho mỗi hành khách trên tàu. Tuỳ vào điểm đi và điểm đến sẽ có giá vé khác nhau, quý khách vui lòng kiểm tra rõ bản đồ di chuyển của tàu Maglev trước khi đặt vé. Ngoài ra, hành khách có thể mang theo động vật lên tàu nếu muốn.

Chúc quý khách có một trải nghiệm diệu kỳ trên tàu Maglev Train.

Bản đồ vị trí ắc quy cung cấp điện.

08TbiLS.png






 

Absolute Darkness

Active member




Vincent Nguyen


May 2057 || Ga tàu
Vincent đọc qua thêm một lượt nữa rồi lấy được thoại ra chụp cái tờ hướng dẫn sử dụng lại, sau đó bước ra ngoài.

@Ultimate


aaa
 

Sylvia Darlington

Active member

Sylvia Darlington







Maglev Train Station1


Sylvia Darlington




Hửm? Đánh giá xem tủ lạnh có gì đặc biệt hơn cái ở nhà không.

Inspect: Tủ lạnh








 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Mittelos Laboratory, 6-5-2057


Sylvia nhìn thấy cái tủ lạnh được nối với một máy in đồ ăn. Đây là tàu không người lái nên tất nhiên ai muốn ăn thì phải tự làm, mà tự làm thì không phải ai cũng là đầu bếp, nên nếu muốn gì thì tự in. Có khoảng mấy thùng nguyên liệu in đồ ăn cơ bản trong tủ lạnh. Nếu cô muốn ăn thì lấy nguyên liệu rồi đổ vào trong máy in ở phía trên, xong rồi ấn nút là đồ ăn sẽ được in ra. Ăn không hết thì lại cất vào tủ lạnh, tuy nhiên có một dòng chữ ghi là hãy ăn hết đồ ăn của bạn để nhắc nhở mọi người không lãng phí thức ăn.


Máy in đồ ăn và tủ lạnh.

jOsvYXO.png




 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: THE ENIGMA ON THE MAGLEV TRAIN
Maglev Train, 13-5-2057


Bây giờ là 7 giờ 30, chuyến tàu xuyên biển tới Hokkaido đã tiến vào sân ga số 8. Tiếng thông báo máy móc vang vọng khắp sảnh chờ nhắc nhở hành khách bảo quản tư trang và giữ an toàn khi lên, xuống tàu. Đều là mấy điều cơ bản mà những ai đi tàu nhiều hẳn đã nghe tới chán. Mấy đứa học sinh háo hức chẳng chờ lâu đã lục tục kéo hành lý lên toa thứ nhất theo lời dặn từ thầy Shinichi - người thật tiếc không thể đi cùng trên chuyến tàu hôm nay. Nghe thầy nói là thầy có việc phải qua bên Nhật trước, nên cả bọn cứ tự check in và đi như bình thường, thầy sẽ đợi ở Nhật.

Chuyến tàu khởi hành lúc 8 giờ 30, Diana lên tàu thấy Nagito đã chơi game ở phòng giải trí rồi. Đồ ăn được trải dài từ toa số 3 tới toa số 4, máy in thức ăn đã sẵn sàng để phục vụ mọi người, nó có thể nấu được 20 món cơ bản như sandwich, pizza, burger và phức tạp hơn một chút là ramen, hủ tiếu và há cảo. Nguyên liệu in thức ăn đã có sẵn ở trong tủ lạnh.


Diana Kokoro
Mọi người có muốn ăn gì không? Mình nghe nói ở toa số 3 có máy in đồ ăn đó, ăn món gì cũng được luôn.


Toa số 3 được dùng làm khu nhà ăn kết hợp với quầy bar tự phục vụ. Chúng nó có thể in bao nhiêu đồ ăn tùy thích, miễn là trong tủ lạnh phía sau còn nguyên liệu. Đặt gần đó là tủ rượu với dãy dãy những chai thủy tinh sóng sánh chất lỏng lấp lánh như ngọc. Rượu vang, rượu mạnh, hay bia đều có đủ. Toa số 4 thì có kèm theo một phòng xem phim và một phòng chơi game.


Nagito Komaeda
Nơi này cũng hiện đại ra phết, tự phục vụ hết.


Miya Kiryu
Hay là mọi người cất hành lý đi rồi tập trung lại ăn một bữa trên tàu đi.


Akira Schmid
Nghe hay đó, trên tàu này chỉ có
21 người chúng ta. Tàu mà chạy thì sẽ không thể mở cửa dưới mọi hình thức.
Vậy nên chúng ta nên làm một buổi ăn uống, gắn kết tinh thần của cả nhóm.


Arlo Harlow
Vậy mọi người về cất hành lý đi rồi ra ăn.


Seika được giao trọng trách điểm danh trên tàu từ thầy giáo. Cô nàng tóc tím chúa ghét nhận trách nhiệm nhưng chả hiểu sao lại bị thầy giao cho làm việc này. May mắn thay là có hình 3x4 của mỗi người trong hồ sơ không thì Seika chắc ném luôn cái danh sách xuống đường ray do cô không nhớ nổi tên người nào gặp một lần. Theo thống kê thì sẽ có 21 học viên trên tàu này. Seika bắt đầu giờ danh sách ra đếm đầu người.

1. Flavia Dohaeris
2. Vincent Nguyen
3. Julie Waston
4. Navie De La Croix
5. Fotoula Andreadi
6. Carolina Scott
7. Zyaire Vie
8. Ivan Von Furstenberg
9. William Baskerville
10. Chise Watanabe
11. Sorcha Voler
12. Sylvia Darlington
13. Dome E.Christian
14. Yenisei Vasilyev
15. Futaba Sakura
16. Seika Higuchi
17. Nagito Komaeda
18. Diana Kokoro
19. Akira Schmid
20. Miya Kiryu
21. Arlo Harlow


Seika Higuchi
Rồi, ai không muốn ăn thì về phòng uống nước rồi ngủ.


Seika lấy một cái cốc, rót cho mình một ly virgin mojito rồi đi về phòng, một cái bánh mỳ kẹp rồi đi về phòng. Ở đây toàn người chưa ăn tối, nhưng Seika không thích nói chuyện phiếm cho lắm. Seika nói cả lũ phải ở toa số 1, toa hạng Economy. Mấy bạn không phải học viên Mittelos thì ở toa số 2. Riêng ông anh Nagito đi vé VIP thì ổng được ở toa phía trước. Mỗi phòng có 4 người.


Futaba Sakura
Học viên Mittelos sẽ ở toa số 1. Mọi người có muốn chọn phòng không?


Các player sẽ bắt buộc điểm danh sau post này. Khi có quá nửa số player điểm danh thì game sẽ bắt đầu, khi điểm danh xong bạn sẽ không thể tương tác với NPC tới khi xong vụ án đầu tiên.

Điểm danh sớm sẽ được chọn phòng ở với NPC Futaba hoặc Seika.


 
Last edited:

Encyclopaedias

New member

Navie De La Croix


Futaba Sakura



INFORMATION
MAGLEV TRAIN STATION

Navie cũng bắt đầu chuyến đi như bao bạn học sinh khác, trật tự mang theo tất cả hành lý cần thiết rồi lên toa tàu thứ nhất theo đúng như những gì thầy giáo đã căn dặn từ trước.

Nó không thích nghe mấy cái thông báo dài dòng, vừa nhàm chán lại chỉ lặp đi lặp lại đúng y một nội dung. Có thể là nghe nhiều đến phát chán luôn. Khi đã ở yên trên chuyến tàu đến Hokkaido, Navie chỉ hoàn tất những thủ tục cần thiết rồi đeo headphone, trùm cái nón hoodies khổng lồ rồi nhìn ngó xung quanh. Hình như đây là lần đầu tiên Navie đi tàu ở Nhật Bản, nên ít nhiều gì cũng có cảm giác lạ lẫm, dẫn đến sự tò mò. Những lúc thể này, dường như Navie hiếu kì với mọi thứ.

Chờ đến khi Seika đã điểm danh xong tất cả, Navie mới gỡ một bên headphone ra để nói chuyện. Nó muốn hỏi về vấn đề Futaba vừa nói.

"Ừm, cho tớ hỏi. Giữa các phòng có gì khác nhau không?"

Điểm danh.

@Ultimate
 
Last edited:

Somania

New member

Dome E.Christian



20570513
Maglev Train

Vẫn chỉnh tề trong bộ áo phông màu trắng và chiếc quần tây be. Dome cũng đi điểm danh, nghe đến chuyện chọn phòng, chắc dù sao cũng không tới lượt mình, nên hắn tự động lược bỏ. Do không chắc hỏi ai về chuyện này, nên Dome hỏi chung chung người gác tàu (nếu có) hoặc những người bạn (cụ thể là Futaba).

"Có toa hay phòng nào không được vào chứ? Toa 1 có mấy phòng vậy cậu."

Hắn đã chuẩn bị đủ quần áo bao gồm một số thiết bị ghi chụp (vì đi du lịch mà), đồ vệ sinh cá nhân và cả quần áo ấm.


@Ultimate






 

nhclaire

Member

Chise Wanatabe



CHISE WATANABE
Mittelos Classroom.




Chise Watanabe điểm danh.






 

Zyaire Vie

Member

Zyarie Vie


I
MAGLEC TRAIN STATION
[2056.13.05]



Zyaire túm áo khoác của mình, ôm túi hành lý, ngồi ngoan điểm danh.






 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: THE ENIGMA ON THE MAGLEV TRAIN
Maglev Train, 13-5-2057


Yenisei thấy bản đồ di chuyển các toa, cô thấy đường màu xanh là đường bạn di chuyển trên chuyến đi. Từ đây cô có thể biết mình đang ở line Camerata-Kushiro. Ít nhất là cô cũng không đi nhầm tàu...

aQbKTH4.png




 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: THE ENIGMA ON THE MAGLEV TRAIN
Maglev Train, 13-5-2057


Seika bảo Nagito dẫn Dome đi dọc theo tàu, nhờ có ông anh Nagito mà cả hai vào được phòng VIP chứ bình thường thì họ chỉ ở toa 1,2,3 thôi. Nhưng đi hết từ toa 1 tới toa 7 thì cả 2 không thấy có ai khác ngoại trừ họ. Trong tàu cũng chả có chỗ nào mà nấp. Có cái


Nagito Komaeda
Vậy thôi nhé, mấy đứa ở toa đầu vui, mỗi phòng 4 người hả?.


Futaba Sakura
Dạ, anh Komaeda, em thấy phòng nào cũng giống nhau á. Navie có muốn ...


Futaba vừa trả lời Nagito, vừa định trả lời cho Navie luôn. Lúc cô nhìn Navie bỏ tai nghe ra, cô tranh thủ nhón chân lại gần xem Navie đeo tai nghe hãng gì. Thì cô thấy có một con gì chạy vọt qua dưới chân của Navie. Một con mèo trắng đi ngang qua từ dưới ga tàu luồn qua chân của Navie, chạy biến vào một cửa phía sau.


Cat
Meow...


Futaba Sakura
Hình như có con mèo lẻn lên tàu...


 

Absolute Darkness

Active member




Vincent Nguyen

Flavia Dohaeris


May 2057 || Ga tàu
Vincent lỉnh khỏi nơi tập trung đông đúc, cậu ta đi loanh quanh trên tàu ngó đông ngó tây xem có gì hay ho không. Nghe nói ở toa 4 có một phòng chơi game và xem phim nên cậu ta muốn đến ngó thử một cái, biết đâu tìm được cái gì đó để giết thời gian.

Nghĩ vậy, cậu ta đút tay vào túi quần, lững thững đi về phía cuối tàu. Vừa bước qua một toa nối, cậu ta liền nhìn thấy một cô gái tóc nâu trông có vẻ quen mắt đi ngược hướng lại với mình.

"Hi."

Vincent mỉm cười lịch sự với cô nàng.

"Cậu không tham gia ăn uống với mọi người à?"

@Mực


aaa
 
Carolina Scott


Điểm danh lên tàu. Ngày 13, tháng 5, năm 2057.

Bóng trắng vụt qua trong nháy mắt rồi lẩn đi khiến Carolina tò mò bám theo. Nó đẩy cánh cửa mèo trắng vừa lẻn qua, ngó nghiêng tìm kiếm xem cậu ta chạy đi đâu rồi.
 

Gà Không Cay

New member

||
SPECTRUM ON THE SHIP OF FOOLS


Von Furstenberg

01.

Von đã lên tàu. Túi trái có gói thuốc, túi phải có mấy kẹo chờ dịp làm trò rải kẹo bắt thỏ.

Inspect trộm đồ uống có cồn

@Ultimate


 
Top