Magenta Bed Room 1

Ultimate

Administrator
Staff member
LOCATION
Phòng ngủ Magenta 1
▶ Bedroom
2wyJUtt.jpeg
DESCRIPTION
Phòng ngủ.
INSPECTABLE ITEM
Bracelet Deactivator
Bảng tên trước phòng
Đèn đọc sách
Giường đôi
Giường bunk bed
Đèn đọc sách
Màn hình tivi
Bàn nhỏ
Bình nước
Giá phơi đồ
Cốc nước
Phòng tắm
Điều hòa nhiệt độ
▶ Bracelet Reader
Us1qVQV.png
DESCRIPTION
Máy đọc trước cửa phòng.
INSPECTABLE ITEM
Bracelet Reader
▶ Floor Plan
lG0pFo2.png
DESCRIPTION
Floor Plan.
INSPECTABLE ITEM
Bản vẽ (Không thể Inspect)





 
Last edited:


Carolina Scott

Yuina Shirakawa





Phòng ngủ Magenta. Ngày 13, tháng 12, năm 2056.

Nó khoanh chân ngồi trên ghế tựa, nhìn ra mặt biển phía xa. Nâng trong tay là bé mèo bông tròn ủng. Có tai mèo, ria mèo, mà lại không có đuôi. Có thể nói bé là con mèo, nhưng không phải con mèo có đuôi. Mèo hay không mèo thật khó trả lời, nhưng Carolina chắc chắn em làm bằng bông.

'Bé bông bé bông...' - Nó lẩm bẩm trong đầu.

Cửa phòng đã đóng chặt từ nãy, khi đồng hồ điểm 8 giờ đúng. Ban đầu nó vội vã kéo theo chị Yuina mày mò cái máy scan, lờ mờ sợ hãi cái cảnh tượng lỗi thiết bị mà nằm lăn ra sàn. Thật may, chẳng có gì xảy ra cả. Nơi này tựa một căn phòng bình thường. Sự việc sáng nay như đã bốc hơi ngay khi mặt trời lặn dưới mặt biển, không còn dấu vết. Đó là khi mọi người thay đi những gấu quần bị ướt và vài bạn học sợ sệt đã bình tâm. Nó ngờ ngợ tưởng như bản thân đã phản ứng thái quá. Nhiệm vụ đầu tiên kết thúc thật nhanh, khi Caro còn bận nhìn trời mà ngẫm liệu câu trả lời có phải một đáp án trực quan như 'con thuyền'.

Nó lắc lắc chiếc vòng kim loại trên tay, dõi theo nhịp tim được hữu hình trên một đường thẳng, tay còn lại tự mình cảm nhận tiếng thình thịch bên ngực trái. Ngày hôm nay thứ này làm việc thật mệt nhọc. Màn biến động cảm xúc như tàu lượn và nguy hiểm ẩn ẩn của cái chết khiến nó muốn lắng nghe tim mình đập lâu hơn một chút.

'Mừng là mọi người an toàn.'

Nó trở lại với bé Meomeo, xoáy em thành vòng tròn như cái cách người ta làm bánh pizza. Tung lên, rơi xuống, và tung lên lần nữa. Nó muốn cười trước nỗ lực mạnh mẽ của mình. Gắng gượng mạnh mẽ, tỏ ra lý trí, tự nhủ mọi thứ trong tầm kiểm soát. Rồi mọi chuyện vẫn cuốn theo dòng chảy còn chính mình thì ngơ ngác.

Không có tai hổ, không có ria hổ, càng không có đuôi. Chắc chắn không phải con hổ, nhưng là hổ giấy.

"Hôm nay chị thấy sao ạ?" - Nó hỏi chị Yuina, đầu óc đang bay tận đâu phải mất một lúc mới nhớ ra để bổ sung thêm cho rõ nghĩa, bởi con người chưa phát triển để đọc được não nhau. - "Ý em là chuyện sáng nay."




 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1
Phòng ngủ


Gái tóc vàng ngơ ngác nhìn Carolina tung lên rơi xuống tung lên, rơi xuống. Đầu của Yuina cứ gật lên gật xuống như đồng hồ quả lắc. Đáng yêu tệ nhưng mà Yuina không thể tin được là giờ này cô còn có tâm trí để chơi với thú nhồi bông. Wait, nghĩ lại thì giờ là lúc phải chơi với thú nhồi bông mới đúng. Yuina nghe thấy câu hỏi từ phía Carolina thì cũng ngớ người luôn.


Yuina Shirakawa
Thú thực là chị lúc đầu cũng thấy hơi ...


Yuina gãi gãi lọn tóc vàng, hơi nghiêng đầu kiểu nghiêng một góc 45 độ vào tường, nhưng chưa cần phải quay hẳn mặt như hồi xưa. Yuina cũng không biết lựa chọn từ gì nữa. Bình thường thì không hẳn, sợ thì cũng không, tâm trạng của cô đâu đó rơi ở khoảng giữa, dao động như đồ thị hình sin.


Yuina Shirakawa
À không, chị ổn. Chị sẽ bảo vệ em mà. Không phải sợ đâu.


Cô nhoẻn miệng cười, ngồi xuống cạnh giường, tay phải rờ nhẹ cái bracelet được đeo ở tay trái. Cô khom người nhìn kỹ con Meomeo của Carolina, trong đầu tự hỏi làm sao để có một con như thế này. Cô nhớ là đến bà chị Adele hình như cũng có một con thú nhồi bông, mà chắc cô nói ra là bị chị Adele cắt lưỡi.


Yuina Shirakawa
Em có ... bạn thú nhồi bông này lâu chưa? Chắc là em thích nó lắm?


Carolin unlock Rank 4 với Yuina Shirakawa.



 
Last edited:


Carolina Scott

Yuina Shirakawa





Phòng ngủ Magenta. Night 1, tháng 12, năm 2056.

"Em cảm ơn." - Carolina nhẹ đáp lời chị, trong giọng nói mang đôi phần cảm kích, nó học theo Yuina vẽ nụ cười mỉm dịu dàng.

"Em sẽ bảo vệ chị nữa, chúng mình không sợ." - Kéo dài ý cười nơi đầu môi, con bé nhìn thẳng vào đôi mắt người bên cạnh, cố thể hiện điều gì đó mà chính bản thân nó cũng chẳng rõ. Hai tay em đã thôi đùa nghịch bé mèo bông mà xoay qua ôm thật chặt, để đôi tai nhọn và hai mắt tròn hướng ra ngoài vòng tay nhỏ.

"Đây là Meomeo." - Nó cúi nhìn bé bông đang được ôm trong tay mà mất đi dáng hình tròn ủng vốn có. - "Em tự mua từ khi chuẩn bị lên cấp 3, cũng lâu lắm rồi, tính ra là ba năm hơn."

Bé bông xanh biếc như bầu trời mùa hạ. Caro nhớ khi trông thấy bé ở cửa hàng, cả kệ gấu bông chỉ còn hai bé mèo không đuôi. Nó đã chống cằm nghĩ thật lâu, xem xem nên chọn sắc xanh hay vàng. May thay người bạn đi cùng đã lấy bé màu vàng, rồi Caro chọn bé màu xanh. Khi ấy nó không nghĩ quá nhiều, nhưng giờ đây lại không biết, liệu đây có phải là món đồ đôi của hai người. Tương tự như vậy, nó đã từng không nghĩ quá nhiều, để sau này tự hỏi liệu chúng nó có từng cảm nắng nhau trong những ngày cuối hạ tháng tám.

Nhưng kệ đi.

"Thích Meomeo... em nghĩ là có, mà lại cảm giác không hẳn. Tại em nghĩ gấu bông chỉ cần một con, dẫu sao lúc ngủ có ôm được một thôi, nên từ đó em không chủ động mua thêm bé bông nào nữa."

"Mà chị ơi, em muốn hỏi cái này. Tại sao chị thi đợt này cùng bọn em vậy ạ?" - Caro hỏi, em im lặng chừng đôi ba giây lại vội vàng nói thêm. - "Nếu chuyện không tiện kể cũng không sao đâu ạ, em tò mò xíu xiu thôi."

Rồi nó cười, cười duyên, học theo tiền bối qua những lần hai người trò chuyện.




 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1
Phòng ngủ


Thứ duy nhất mà Yuina có thể liên tưởng bây giờ là một con mèo đang cuốn quanh một cục len tròn. Không hiểu từ chúng mình không sợ ở đây là ám chỉ Yuina và Carolina, hay Carolina và chú mèo bông của cô bé. Cũng có thể biết đâu lại là cả 3, cô nghe cô gái nhỏ giới thiệu về Meomeo. Yuina cũng thích nuôi mèo lắm mà chưa có dịp thôi. Đáng lẽ cô nên bắt chước Carolina và kiếm một con mèo bông thế này.


Yuina Shirakawa
Vậy... chúng ta bảo vệ lẫn nhau. Chị, em và Meomeo. Chị nghĩ Meomeo sẽ còn gắn bó với em lâu hơn 3 năm đấy.


Gái tóc vàng cười tươi như đóa hoa chớm nở. Cô nghĩ Carolina chọn màu xanh cũng một phần giống như Yuina được Carolina chọn để ghép cặp vậy. Người chị nắm tay lại, cười hạnh phúc như thể vừa được thần đèn ban cho 3 điều ước. Yuina nghe Carolina nói là cô chỉ có một con gấu bông thôi, ngủ thì ôm được một con thôi nên không mua thêm. Yuina thì không phải chuyên gia về thú bông học nên không biết lý giải ra sao. Cô hơi nghiêng đầu, nhìn vào vách tường.


Yuina Shirakawa
Hẳn là em... chung thủy mà.


Ngủ với một con thú bông thôi chứ ngủ với 2 con bọn nó đánh nhau thì sao.

Yuina Shirakawa
Hồi xưa ở gần nhà chị, chị có quen một cô bé kém chị 2 tuổi, có mẹ là mẹ đơn thân. Hôm chị thi thì mẹ của cô bé ấy mất á. Nên là chị... tới giúp đỡ cô bé đó. Chị cũng thương nó lắm. Chị gần như là chị em kết nghĩa với cô bé ấy rồi.


Yuina Shirakawa
Cô bé ấy cũng hơi ngơ ngơ á, nên chị cũng hơi lo. Chị Katherine hay bảo chị là do suốt ngày chơi với chị nên giờ cô bé ấy mới cả tin như thế.



Yuina gãi gãi đầu, có vẻ hơi xấu hổ. Người chị úp mặt vào tường luôn, chả biết tự kiểm điểm ra sao nữa. Carolina nghĩ kém Yuina 2 tuổi thì chắc giờ cô bé kia cũng bằng tuổi mình.

Carolina unlock Rank 5 với Yuina Shirakawa.


 


Carolina Scott

Yuina Shirakawa





Phòng ngủ Magenta. Night 1, tháng 12, năm 2056.

"Em không nghĩ chung thủy sẽ hợp lắm." - Nó duỗi thẳng tay, nâng bé bông ngang đầu, chắn đi một phần ánh đèn phía xa. Từ góc nhìn của nó, Meomeo đang tỏa sáng một sắc mơ màng. Mặt trời nhỏ, màu xanh với miệng cười.

"Trung thành... thì đúng hơn." - Caro nghĩ một thoáng, trước khi cất lời một lần nữa. Hẳn rằng đêm nay không phải lần đầu tiên đứa bé dần lớn suy tư về bản thân mình là ai. Khoảng nghỉ nhỏ cho em vài nhịp cân nhắc, liệu có nên nói với người trước mặt.

"Em muốn trung thành với lựa chọn của mình. Sẽ có hối tiếc, nhưng không có hối hận."

"Em nghĩ vậy."

Nó đoán vậy.

Giữa mơ hồ vạn biến của loài người và cả trong thâm tâm ẩn giấu, sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời chắc nịch xác đáng. Nó chỉ đang cố vẽ một thứ gì đó về bản thân mình, dẫu cho điều ấy có thể đúng vào thời khắc này và sai vào ngày mai.


Thời gian trôi, nó lặng yên nghe câu chuyện của chị và trông mái đầu nghiêng nghiêng kia tránh đi ánh nhìn chăm chú, Carolina thời khắc này chẳng rõ nên nói gì. Em không đủ dịu dàng để an ủi một ai, cũng không đủ thấu hiểu để thấy chị đang nghĩ gì sau đôi mắt trong. Nó chọn rời khỏi ghế ngồi êm ái tới bên cạnh chị, đặt bé Meomeo còn ấm áp bởi ngàn cái ôm vào vòng tay trống.

"Sẽ không sao đâu ạ." - Nó giữ giọng mình thật nhẹ, thủ thỉ dịu dàng bên tai người đương ngượng ngùng giao tiếp điều gì đó với mặt tường. Ánh nhìn em đuổi theo mái tóc vàng buông nhẹ qua bờ vai, chờ chị ổn hơn với cảm xúc bên trong mình mà quay lại nhìn nó.




 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1
Phòng ngủ


Yuina biết Carolina không phải người có mới nới cũ mà. Có các cô gái thường hơi tí là thay quần áo mới nhưng Carolina chắc thuộc dạng có đồ gì thích là mặc hoài liền luôn, giống như Yuina vậy. Cô là khách hàng trung thành của một brand nào đó thì chắc cả đời sẽ chỉ xài loại đó thôi. Gái tóc vàng sau khi kể xong câu chuyện thì nhận được cái ôm gián tiếp từ Carolina thông qua con Meomeo.


Yuina Shirakawa
Không sao đâu á, cảm ơn em. Chị từng gặp ẻm trong Mittelos rồi. Giờ ẻm cũng chững chạc hơn nhiều.


Yuina nghiêng đầu, mái tóc vàng rủ về một bên. Cô nói mình sẽ đi vệ sinh rửa mặt một chút, tháo cái bờm phía sau tóc, chuyển sang đồ pajama trước khi bò lên giường cùng với Carolina. Với những cặp nam nữ thì 2 giường có thể dùng hết cả hai chứ nữ nữ thì ngủ chung cũng được. Yuina không ngại, nhất là khi Carolina trông không phải giống người thích skinship trừ khi đó là Meomeo.


Yuina Shirakawa
Vậy chị em mình đi ngủ nhé.


End tương tác với Yuina Shirakawa


 
Top