[Mac Anu] Hy Brasail

Ultimate

Administrator
Staff member



Garden of Kings

Temple of Kings

Banquet Hall

Bedroom

Chapel

Port



Hy Brasail Hay còn gọi là Isle of Kings, là một trong những nơi thường được tổ chức sự kiện cho các cá nhân hoặc guild có nhu cầu.
Giá thuê là 250 Gold cho 24 giờ. Vé đi thuyền từ Shipyard từ Mac Anu ra Hy Brasail là 20 Gold/người.




 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member

Dark

Monarch



Hy Brasail | 2050.??.??

"Chỗ đó nghe cũng, thú vị đấy, nhưng nói vậy không phải đó sẽ là một nơi rất đông đúc náo nhiệt à?"

"Ra đấy mất 20 Gold một người nên chả ai ra. Thường có tiệc thì mới có người ra nhưng mà không có tiệc thì chả có ai."

Mà kể cả có tiệc ngon mấy thì ăn trong The World mà mất tiền cũng chả ai muốn ăn lắm. Monarch trả 40 Gold cho người lái đó, cụ thể hơn là NPC ở cảng Mac Anu. Người đó dẫn Dark và anh lên thuyền, họ ngồi ở trên con thuyền mất khoảng 5 phút để tới được Hy Brasail. Vừa đi, Dark thấy Monarch cho thử ngón tay xuống mặt nước, nói với cô là nếu cô nhảy xuống nước thì cô sẽ chết ngay lập tức và hồi sinh ở Mac Anu, đồng thời mất luôn 20 vàng lệ phí.

"Nếu muốn, cô có thể bảo lái đó là muốn đi dạo một vòng..."

Cả hai ngồi trên cái thuyền nhỏ, Monarch bảo Dark là nếu muốn yên tĩnh có thể đi dạo quanh bờ biển, không cập bến cũng được. Khi đi trên biển ở Mac Anu, đoạn giữa thành phố với Hy Brasail, Dark sẽ ở một trong những nơi hưu quạnh nhất The World, không thể bị PK và không ai có thể gặp được cô. Monarch bảo người lái đó là muốn đi dạo quanh một vòng Hy Brasail, ông ta gật đầu và thuyền sẽ được đi một vòng quanh hòn đảo khổng lồ. Từ trên thuyền, Dark nhìn thấy ánh sáng náo nhiệt của Mac Anu ở sau lưng, trước mặt cô thì là hòn đảo của những vị vua cũng sáng rực ánh đèn. Nước trên mặt thuyền tỏa ra những làn sương khói mờ mờ, cái thuyền độc mộc thì làm bằng gỗ trắng như thể cả hai đang cưỡi một vầng trăng khuyết tiến về phía chân trời.

"Khi cô muốn cập bến thì bảo nhé. Có lẽ lên đảo nhìn ngắm một chút cũng đẹp." - Monarch hỏi Dark,.

Cô thấy anh mở menu Item và gọi ra một cốc kem, đưa cho cô một cốc. Kem vị dừa với hai thanh kẹo chocolate và một quả dâu tây cắm ở phía trên. Trên cốc kem có dán nhãn MoonTree với hình logo của guild là rặng tre và vầng trăng phía sau.



 

Absolute Darkness

Active member




Dark

Monarch


2050 || Mac Anu
.

Khoảng lặng hiếm hoi trong đêm này kéo dài khi cô gái mãi nhìn về phía những ánh sao lấp lánh trên mặt biển ở tận cuối chân trời. The World rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả giấc mơ đẹp đẽ nhất của cô. Bây giờ là nửa đêm, và chiếc thuyền nhỏ lênh đênh giữa bốn bề tĩnh lặng càng làm cho nó có một vẻ đẹp thần thoại siêu thực. Dark nghe thấy tiếng tim mình đập vang vì xúc động trong lồng ngực, mặt cô đỏ lên, và nếu xung quanh đây không có ai, thì hẳn là cô đã khóc.

Hít vào một phổi đầy hơi lạnh của gió biển, Dark thì thầm, êm ru, hòa vào tiếng mái chèo đập nước.

"Cảnh tượng này giống hệt như một giấc mơ của tôi vậy."

Ánh sáng của những vì sao lấp lánh trong đôi mắt của cô gái nhỏ, được tặng kèm với một nụ cười vui thích, tò mò, thỏa mãn và ngượng ngùng, nhưng lại đặc biệt chân thành, khác hẳn với nụ cười thờ ơ cố hữu.

"Người ta bảo, mỗi một linh hồn sau khi rời khỏi trần thế sẽ hóa thành ánh sáng của ngôi sao trôi trên Dòng Bạc, và trôi mãi, trôi mãi, đến tận cùng của con sông dài và hòa vào biển lớn, nơi tiểu ngã của những sinh mệnh nhỏ bé hòa vào đại ngã mênh mông của tâm linh vũ trụ..."

"Anh có nghĩ, cảnh tượng đó thật sự đẹp đến nỗi lay động lòng người không?"


Dark nhận lấy ly kem từ tay Monarch, phì cười vì cái logo màu mè của MoonTree. Không tệ. Cô gái đánh giá sau khi ăn thử một muỗng.

"Này, chỗ đó." Dark chỉ lên tòa tháp chuông cao nhất trên đảo. "Tôi muốn lên đó, được không?"

Một vị trí xinh đẹp tuyệt vời để ngắm nhìn kỳ quan của The World, Isle of Kings, tại sao không chứ?


@Ultimate



aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Dark

Monarch



Hy Brasail | 2050.??.??

"Anh có nghĩ, cảnh tượng đó thật sự đẹp đến nỗi lay động lòng người không?"

"Tôi cũng nghĩ thế."

Monarch không văn vẻ lắm, nên chỉ biết nói vậy. Chàng trai gật đầu khi nhìn thấy cô gái thổn thức đỏ mặt nhè nhẹ, không rõ như chuếnh choáng cơn say rượu hay là vì vẻ đẹp của Mac Anu. Monarch để một tay ngang mặt nước, nhìn đôi mắt của cô phản chiếu cả bầu trời sao. Ánh sáng của trời đêm như phủ tấm lưới bạc xuống đầu cả hai người, tựa như tấm voan trắng trên mái tóc người thiếu nữ.

"Này, chỗ đó. Tôi muốn lên đó, được không?"

"Ừm."

Chàng trai bảo người lái đò tới chỗ quần đảo Hy Brasail. Năm phút sau, cả hai người đã đứng trước tòa nhà đầu tiên và may mắn thay là ở đây không có đám cưới nào cả. Như đã biết thì đám cưới trong The World rất cầu kỳ và mất công nên cũng không ngạc nhiên lắm. Đi ngang qua sảnh, bước vào khu vườn của những vị vua. Đi qua tầng 2 là khu tổ chức event, đi qua tầng 2 là sẽ đến chỗ tháp chuông. Chỗ này chắc cũng chỉ cao ngang tòa nhà 10 tầng thì phải, thường chỉ họ chỉ đánh chuông khi có đám cưới, để lúc cô dâu chú rể được đưa ra sảnh đường. Ở trên tháp chuông, hít đầy một bụng không khí mát mẻ của mùa hạ và se lạnh của mùa thu. Monarch ngửa mặt lên nhìn bầu trời.

"Dark đã thấy khá hơn chưa?"

Monarch nhìn về phía Dark - cô gái đang chìm vào màn đêm giữa bầu trời lốm đốm những vì sao.



 

Absolute Darkness

Active member




Dark

Monarch


2050 || Mac Anu
.

Dark nhìn về phía đường chân trời cong cong ở phía xa. Thì ra ban đêm ở biển cũng không phải là tối đen như mực, vẫn có những vì sao lấp lánh cùng ánh trăng soi tỏ bầu trời, hoặc là do thiết lập trong The World nó thế. Dark không rõ, bởi vì bãi biển mà cô từng đến ở thế giới thật không mông lung huyền ảo đến thế, không có cái vẻ êm dịu như mộng mà cô đang chứng kiến.

"Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, cám ơn nhé, ngài Commander."

Dark mỉm cười với Monarch, âm thầm phát cho anh một cái thẻ người tốt.

"Đây là nơi mà anh thích nhất The World à? Đẹp thật đấy, nhưng anh có lý do đặc biệt gì không?"

Dark trưng cái bộ mặt đòi nghe kể chuyện ra. Lần đầu tiên gặp crush? Lần đầu tiên tỏ tình với bạn gái qua mạng? Lần đầu tiên bị đá? Chậc chậc hồi hộp ghê.



@Ultimate



aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Dark

Monarch



Hy Brasail | 2050.??.??

"Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, cám ơn nhé, ngài Commander."

"Tôi không giỏi trong việc an ủi người khác lắm."

Thú thực với Dark thì là commander cũng phải học cách đối nhân xử thế. Dù không phải là thành viên của Envoy nhưng ngày nào Monarch cũng phải nói chuyện với cả tá người của Knight Division, có người thì kể với Monarch chuyện họ đang không biết học trường Đại học nào, có người thì kể chuyện bố mẹ hay cãi vã, có người thì kể chuyện bị mắng bởi sếp... Lâu ngày Monarch học được cách trò chuyện, lắng nghe nghe tâm sự của mọi người. Có người nói chơi game là một dạng thoát ly khỏi thực tại, trong thế giới bộn bề ngoià kia thì Monarch nghĩ cũng đúng.

"Đây là nơi mà anh thích nhất The World à? Đẹp thật đấy, nhưng anh có lý do đặc biệt gì không?"

"Đây là nơi tôi được chính thức gia nhập MoonTree, sau khi thắng Kestrel trong trận GvG. "

Đó là trận chiến lớn Guild vs Guild kéo dài cả tuần và Monarch là người chỉ đạo trực tiếp. Lúc đó anh được gia nhập MoonTree khẩn cấp theo lời đề nghị của Balmung. Sau khi thắng trận, Monarch chính thức gia nhập MoonTree và nhận vị trí Knight Commander. Đứng trước sự hò reo và chúc mừng mọi người trong MoonTree, có chút gì đó... hãnh diện.

"Kiểu như đấy là lúc tôi nghĩ, đây là chỗ mình sẽ thuộc về. Tôi hồi xưa là một PKK, chỉ suốt ngày chơi một mình. Cảm giác cô đơn sau 1 thời gian dần dần vơi đi, thay vào đó là trách nhiệm."

Monarch nhìn về phía trước, rồi ngoảnh qua nhìn Dark.

"Mà trong thâm tâm tôi, tôi vẫn còn là một người nguy hiểm lắm, nhưng mà giờ là hình mẫu của mọi người trong Guild rồi, nên cũng phải tém lại."

Nói chung anh không muốn kể về con người mình trước khi về MoonTree, nhưng trước khi anh PK đứa Kestrel nào hồi xưa thì anh luôn bảo nó còn non và xanh lắm. Giờ thì không, anh chỉ chém chết nó thôi, tất nhiên là do nó chủ động tấn công anh ta trước. Bất kỳ ai trong Kestrel mà vào Guild trước tháng 4 năm nay đều nhẵn mặt Monarch rồi. Ngừng một lát thì anh nói tiếp:

"Với cả cô biết đấy, cái tên: Monarch có nghĩa là Vua. Và đây là Isle of Kings."

Thế nên Monarch thích tới chỗ này.

"Tại sao lại cô lại đặt nickname là Dark?"


 

Absolute Darkness

Active member




Dark

Monarch


2050 || Mac Anu
.

Câu chuyện của Monarch thật sự thú vị theo nhiều cách. Vậy ra đây là cái mà người ta gọi là quân tử quay đầu. Một PKK quay đầu làm một đội trưởng mẫu mực, dù cho trong thâm tâm anh ta vẫn không từ bỏ lối suy nghĩ cũ, thì anh ta cũng đã chấp nhận thay đổi. Thú vị, và như vậy thì có dáng vẻ của một người trưởng thành hơn hẳn.

"Vậy sao? Vậy tôi đoán trận thắng đó là món quà mà Hy Brasail dành tặng cho vị vua của nó. Tiếc là tôi không có ở đó, hẳn đó phải là một trận chiến tráng lệ lắm."

Dark chống cằm, một chút suy nghĩ thoáng qua trận chiến sắp tới Kestrel trên võ đài Arena, dưới con mắt của hàng nghìn người chứng kiến. A, chưa gì mà cô đã có thể tưởng tượng đến cái chết bi tráng của mình trên sàn đấu rồi, động lòng làm sao.

"Tại sao lại cô lại đặt nickname là Dark?"

Dòng suy nghĩ của Dark bị cắt ngang bởi câu hỏi của Monarch. Một câu hỏi thú vị. Đây là game mà, người ta đặt bất cứ cái tên nào mà người ta thích. Hiếm khi có ai lại đi hỏi nickname của người khác lại có nghĩa là gì.

"Nickname của tôi là Absolute Darkness, nhưng mà nó dài quá nên mọi người toàn gọi là Dark cho ngắn gọn, sau đấy thì tôi cũng đổi tên thành Dark luôn."

Dark nhún vai, đây là câu trả lời trực tiếp nhất cho cái tên đó.

"Còn về nguyên nhân sâu xa thì, nghe nó có vẻ ngầu và hợp với class tôi đang chơi, đúng không? Twin Swords ấy, một class đặc trưng với lối đánh sát thủ. Tôi muốn mỗi khi tôi xuất hiện, nỗi sợ sẽ đè lên đối thủ một cách tuyệt đối như cách mà con người ta sợ hãi trước đêm đen vậy. Nhân đây thì, anh có biết, bóng tối chính là nỗi sợ cơ bản và thuần túy nhất của con người không?"

Dark mỉm cười, cố ghìm mình lại để không bắn thêm một đống kiến thức khác cho Monarch nữa, mặc dù cô rất muốn ba hoa về nó.

"Tôi đoán là trận Arena sắp tới sẽ là bước đầu để tôi xây dựng tên tuổi đó, haha. Anh nghĩ chúng tôi sẽ thắng chứ?"





@Ultimate



aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Dark

Monarch



Hy Brasail | 2050.??.??

"Vậy sao? Vậy tôi đoán trận thắng đó là món quà mà Hy Brasail dành tặng cho vị vua của nó. Tiếc là tôi không có ở đó, hẳn đó phải là một trận chiến tráng lệ lắm."

"GvG có nhiều điểm đặc biệt lắm."

Khi bước vào một trận Guild vs Guild thì có thể coi mỗi Field Area của mỗi bên là căn cứ chính. Nhiệm vụ của một bên là vào được căn cứ chính của bên kia, cướp được lá cờ của phe đối diện và đem về phe mình. Khi trận GvG bắt đầu thì tất cả thành viên của 2 bên sẽ được teleport tới Field Area của đội mình và có một Warp Gate dẫn tới một Field Area khác, rồi Area khác đó lại có Warp Gate dẫn tới Field khác nữa. Cứ thế tới khi được Field Area của Kestrel thì thôi. Mỗi một Field Area thường rất rộng và có nhiều Warp Gate dẫn tới các Field khác nhau khiến con đường từ Setting Eternity's Nightmoon tới Great Doomed Empire chằng chịt như tơ nhện. Khi trận GvG diễn ra, người chỉ huy có thể đặt một điểm hồi sinh tại một Field Area. Để nếu chẳng may quân mình bị tiêu diệt ở đó thì có thể hồi sinh ngay lập tức. Cơ bản là giúp giảm khoảng cách đến được field area của địch. Chiếm được một field nào thì lập tức phòng thủ để xây dựng một điểm hồi sinh. Việc này giúp bên tấn công giữ được nhịp độ tấn công liên tục mà không phải đi lại từ đầu. Như đã nói, GvG là một trận đánh rất dài và không thể nào có thể kể hết được.

"Còn về nguyên nhân sâu xa thì, nghe nó có vẻ ngầu và hợp với class tôi đang chơi, đúng không? Twin Swords ấy, một class đặc trưng với lối đánh sát thủ. Tôi muốn mỗi khi tôi xuất hiện, nỗi sợ sẽ đè lên đối thủ một cách tuyệt đối như cách mà con người ta sợ hãi trước đêm đen vậy. Nhân đây thì, anh có biết, bóng tối chính là nỗi sợ cơ bản và thuần túy nhất của con người không?"

"Tôi biết nhưng mà... Ngoài đời chắc cô edgy lắm..."

Kiểu như Yugi trong manga Yugioh thì đặt tên nhân cách thứ 2 là Yami Yugi aka Dark Yugi vậy. Monarch hiểu là cô gái rất thích thể hiện bản thân, như nãy cô hỏi anh việc Dark là người như thế nào. Thật ra điều làm anh ngạc nhiên nhất vẫn là cái tên Dark không có người đặt. Chọn được cái tên bình thường không phải viết chữ O thành 0, a thành 4 là may mắn lắm trong một trò chơi có 10 triệu username.

"Tôi đoán là trận Arena sắp tới sẽ là bước đầu để tôi xây dựng tên tuổi đó, haha. Anh nghĩ chúng tôi sẽ thắng chứ?"

"Nhìn cô thế này, tôi nghĩ chắc chắn. Thất bại không hợp với cô đâu, Dark à."

Như đã nói lần trước, anh nghĩ cô là một người bị ám ảnh bởi thành công và chiến thắng. Cô rất cạnh tranh và anh nghĩ đây là một đức tính cần thiết để chiến thắng trong trận Arena kia. Thấy đã muộn nên Monarch dẫn Dark xuống dưới nhà, ra chỗ cảng, lúc hai người nói chuyện đã là 10h đêm và giờ đã gần 1h sáng rồi.

"Khi nào nổi tiếng, đừng quên tôi nhé."

Monarch cười nhẹ.

Dark unlock Rank 4 với Monarch


 
Top