Library and Computer Room

Ultimate

Administrator
Staff member
LOCATION
Phòng thư viện và máy tính
▶ Library and Computer
3NR4yyl.jpeg
DESCRIPTION
Phòng thư viện và máy tính.
INSPECTABLE ITEM
Tài liệu về tổ chức khủng bố Enigma
Tài liệu về công ty Seahunt
Tài liệu về Mittelos
Máy in
Máy tính
Sách trinh thám
Tiểu thuyết
Boardgame
Hộp đựng súng
Bàn đọc sách
Ghế gỗ
Bình nước
Tờ ghi hướng dẫn đăng nhập
Giấy in màu
Đèn bàn
Sọt rác
▶ Floor Plan
tmuRq6x.png
DESCRIPTION
Floor Plan.
INSPECTABLE ITEM
Bản vẽ (Không thể Inspect)





 

Mực

Active member
only one truth exists.
The Justice
Flavia Dohaeris
Ledah Scystre
'cause everything is never as it seems
※ Currently writer's block-ing, will edit when have time

Sau khi đợi Ledah thay xong cái quần của cậu, Flavia cũng tranh thủ trong lúc đó thay ra bộ váy ngủ thoải mái hơn. Tóc vàng xõa một cách xuề xòa hai bên đứng ở cửa, chân nhón lên xuống một cách bồn chồn. Cô nhớ trên tàu có một phòng máy tính và thư viện, có khi họ sẽ tìm ra được manh mối nào ở đấy.

"Cậu đã ổn hơn chưa? May là bọn họ không lấy hết quần áo của bọn mình."

Nhỏ nói, nghiêng đầu khi thấy cậu bước ra khỏi phòng thay đồ.

"Mình có vài thứ muốn tìm hiểu ở phòng máy tính, nếu Ledah không mệt thì cậu có muốn đi cùng không?"

Cô gái nhỏ sau đó lấy con ong nhồi bông trên giường - tất nhiên là từ vali của cô rồi để nó quay mặt cười về phía Ledah trong lúc che nửa dưới mặt mình. Đầu nhỏ hơi nghiêng, còn lấy hai tay vọc vọc hai bên râu con ong, vẻ nài nỉ. Có lẽ cũng là qua hành động này muốn khiến Ledah thoải mái hơn một chút, dẫu sao nói bằng cách nào đấy thì cậu cũng vừa cửa tử trở về.

qLq0L2j.jpeg
Cover image credited to pixiv.net/en/users/81852718


 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: Red Blood, Green Heart, Blue Sea
Ship of Fools


Về tới phòng thì Ledah cũng thay một cái quần thoải mái hơn, kiểu quần kaki với áo polo thay vì bộ đồ thông thường. Nhìn cô xõa tóc ra xuề xòa trước cổng, cậu đoán Flavia vội lắm trong việc chờ mình. Nhìn một người đứng đợi người khác, cậu nghĩ mình có thể đoán qua được tâm trạng của cô. Mái tóc màu hạt dẻ không được chải, hơi rối nhẹ một chút, Ledah chỉ cười tủm tỉm khi thấy mái tóc xuề xòa đó. Một cô gái thường rất coi trọng ngoại hình của cô ấy, nhưng Flavia ở đây còn không có thời gian chải tóc nữa. Chàng trai hơi nghiêng đầu nhìn lại cô.


Ledah
Mình không bao giờ mệt nếu cậu rủ đi đâu.


Ledah nhìn cô rủ mình đi tìm hiểu ở phòng máy tính. Đây cũng là dịp để cậu đi đào sâu hơn về con tàu này. Trên tàu này đầy những bí ẩn mà cậu có thể khám phá, ít nhất là từ giờ cho tới lúc 8h tối. Dành cả chiều với Flavia ở thư viện cũng không phải là một ý tưởng tồi, nếu không muốn nói là ý tưởng tuyệt vời. Cậu nhìn con ong với gương mặt và cái miệng như dấu hai chấm thêm số 3.


Ledah
... Dễ thương thế.


Nhìn cô kéo kéo hai bên râu con ong trong khi cô nấp sau con ong khiến cậu cảm thấy hai bên má mình như bốc khói vậy. Ledah để ngón trỏ lên mã, gãi gãi như đang cố dập lửa. Chàng trai đút tay vào túi quần, hít một hơi dài.


Ledah
Vậy cùng đi nhé. Bọn mình có thể kiếm thông tin gì ở đó, rồi về ăn tối tầm 7h, trước khi tới Night Time. Đồng ý không?


Giờ mới là chiều, họ còn nhiều thời gian. Miễn là họ nhớ về ăn tối, và nhớ bữa tối ở đây cũng như ở học viện. Ai cũng phải tự nấu phần của người đó.


 

Mực

Active member
only one truth exists.
The Justice
Flavia Dohaeris
Ledah Scystre
'cause everything is never as it seems
※ Currently writer's block-ing, will edit when have time

Khi Ledah đồng ý, cậu thấy mắt Flavia như cười, con ong trong tay cũng lắc lư qua lại.

"Đồng ý."

Cả hai bỏ lại những thứ cần thiết rồi men theo hành lang để đến phòng thư viện và máy tính. Flavia nhìn qua lượng tài liệu khổng lồ trước mặt và kiểm tra xem máy tính có thể vào mạng không - mặc dù cô chẳng nuôi hi vọng gì mấy. Quả thật những chiếc máy tính đều không có kết nối với internet, chỉ có mạng LAN.*

"Tớ muốn thử sử dụng máy tính để xem có thông tin nào hữu ích không." - Flavia nêu ý kiến của mình, vẫn còn choáng ngợp với căn phòng. - "Ledah nghĩ sao? Có thông tin nào cậu nghĩ là cần thiết không?"

Bọn họ chỉ có nhiêu đó thời gian trước khi Night Time bắt đầu, và nếu như nhiệm vụ ngày mai cũng dính dáng đến sinh mệnh ai đó như hôm nay thì họ cần chú trọng đến nguồn thông tin có thể khai thác được hiện tại. Ledah là một người thông minh và có khả năng nhìn khái quát vấn đề rất tốt - trái ngược với người quá để tâm vào chi tiết như Flavia, thế nên cô nghĩ cậu sẽ có góc nhìn tốt trong những trường hợp như thế này.

※ Đã được GM confirm trong DM.
Cover image credited to pixiv.net/en/users/81852718


 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: Red Blood, Green Heart, Blue Sea
Ship of Fools


Tóc mái của Flavia cứ lòa xòa trước mặt, mắt của cô như phản chiếu sự vui vẻ. Hệ thống phòng thủ của tóc hạt dẻ rất kín kẽ khi cô cứ nấp sau con ong vàng, nhưng dẫu có nhắm mắt thì cậu cũng có thể mường tượng ra sự hưng phấn trong đôi mắt tràn ngập hạnh phúc của người đối diện. Chàng trai nghĩ tới câu hỏi của Flavia về việc sử dụng máy tính để tìm kiếm thông tin. Thú thực ở đây quá nhiều tài liệu và giờ là lúc dùng công nghệ kỹ thuật số để họ tìm cái họ muốn tìm.


Ledah
Để mình thử. Máy tính ở đây bắt phải đăng nhập bằng account này. Có vẻ như Seahunt đã lên các tài khoản riêng để học sinh có thể đăng nhập.


Ledah đã inspect: Máy tính.


Ledah có 2 mục đăng nhập, bằng tài khoản của Admin hoặc tài khoản của Học viên. Tài khoản của Admin thì không thể vào được rồi. Còn tài khoản của thông tin cá nhân học sinh dùng để đăng nhập cũng y như cách vào email trường nên cậu dễ dàng đăng nhập được. Đối với tài khoản của Ledah thì sẽ là LedahScystre***@... Còn đối với Flavia thì sẽ là FlaviaDohaeris***@...


Ledah
Thú thực là vào tài khoản của mình ở đây thì không biết có thông tin gì không...


Hai cái đầu ngồi chụm lại ở một cái màn hình máy tính. Giống như làm bài tập nhóm, chỉ có 2 người thôi. Cậu ngồi nghĩ xem liệu vụ này có liên quan tới Seahunt thì sao nhỉ? Liệu có thể tìm kiếm thông tin gì ở đây được? Cậu cố vắt óc suy nghĩ. Máy tính không có kết nối internet, cậu không thể đọc mail được. Cậu mở Command Prompt lên để gõ.


Ledah
Mình sẽ thử với lệnh arp - a. Nó sẽ tìm tất cả địa chỉ IP , địa chỉ MAC, và giao diện network của máy tính này.


Máy tính này chỉ được liên kết với các máy tính khác trong cùng phòng thư viện và một cái máy in duy nhất. Ledah mở browser lên rồi gõ tiếp địa chỉ IP của máy in vào. Bằng cách này cậu sẽ vào được máy in. Máy in ở đây khá xịn, không phải loại như ở trường mà cậu đang theo học.


Ledah
Flavia này, tuy mình không đọc được thông tin gì ở tài khoản của mình. Nhưng mình có thể vào được máy in ở đây.
Máy in ở đây là loại có bộ nhớ trong - có RAM á. Tức là nó lưu giữ được thông tin in lần cuối. Ở đây là 3 file document cuối. Ví dụ cậu ấn in tài liệu xong rồi cậu lỡ xóa tài liệu đi thì cậu vẫn có thể mở máy in lên và in lại được. Vào Control Panel → Devices and Printers → ...


Ledah
Ở đây có 3 file, các file đều được in bởi một account là GeorgeBregan***@... này, thấy không?


Ledah chỉ ngón tay vào màn hình. Hai file có thông tin là Invoice. Có lẽ để in hóa đơn.
Một file có tiêu đề là email gửi từ một người có tên là Lawyer gì gì đó. Ledah đoán là từ một công ty luật sư.
Nói chung ông George này không biết cách lưu email ra file pdf nên đã sử dụng chức năng in của máy tính. Muốn lưu thì có thể dùng Print To PDF. Nói chung giới trẻ như Ledah và Flavia thì rành mấy cái này hơn.


Cả hai người chăm chú giải đố, Night Time đã gần tới giờ.


 
Last edited:

Mực

Active member
only one truth exists.
The Justice
Flavia Dohaeris
Ledah Scystre
'cause everything is never as it seems
※ Currently writer's block-ing, will edit when have time

Nếu trong lúc thao tác Ledah có quay lại nhìn cô bạn tóc hạt dẻ của mình, cậu sẽ thấy cô mắt chữ O mồm chữ A nhìn cậu thành thạo sử dụng máy tính. Flavia tất nhiên là có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin nhưng để nói về giữa truyền thống hay hiện đại thì cô vẫn là người sẽ in hết những gì quan trọng ra tệp giấy rồi bỏ chúng vào ngăn kéo, khóa bằng mật mã 2 lớp - chắc chắn không phải ngày sinh của cô - rồi sắp xếp lại vào một ngày rảnh rỗi nào đấy.

"George Bregan...? Là con cả của chủ tịch tập đoàn Seahunt!"

Đây cũng là tàu của tập đoàn, hẳn họ đã dùng máy in ở đây cho những chuyện liên quan đến công việc.

"Cậu có thể in ra cả 3 file đó được không? Nhất là nội dung email của người tên Lawyer."

Flavia muốn biết cụ thể ngày tháng của 2 file invoice, và công ty được gửi đến, nội dung cũng có thể quan trọng nhưng cô nghĩ mình sẽ xem kĩ nó lại sau khi nhìn thấy lượng trang invoice lên đến hàng chục.

"Mà... nếu như vậy thì cậu có thể sử dụng chức năng trong đó để lưu lại những file có thể sẽ được in ra từ bây giờ không? Tớ không rành lắm về công nghệ nhưng tớ nhớ là máy tính có chức năng đấy..."
Cover image credited to pixiv.net/en/users/81852718


 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: Red Blood, Green Heart, Blue Sea
Ship of Fools


Ledah nhìn dung lượng 3 file ở trên máy in, cậu không thể khôi phục nó trở lại máy tính được. Cậu chỉ có thể in liền nó ra thôi. Cậu kiểm tra xem còn giấy không thì ấn nút cho in thử. Dù sao họ cũng phải làm nhanh trước khi tới Night Time.


Ledah
Chờ mình in ra, nhưng mà sợ không biết nhiều trang không...


Chàng trai ấn nút Print và tiếng ro ro máy in bắt đầu chạy. Cậu cũng không rõ là nó bao nhiêu trang nhưng bắt đầu lại gần chỗ máy in và tranh thủ lấy luôn mấy tờ giấy đó, đọc lướt qua những hạng mục món hàng mà Seahunt mua. Tóc xanh tranh thủ vớ một cái kẹp tài liệu để cho bớt mấy tờ A4 vào. Chắc hóa đơn khoảng 10-20 trang mỗi file. Còn mail thì chỉ có 2 trang.


Ledah
Cái ấy làm được. Vào Services Logs → Microsoft → Windows → PrintService → Operational.


Ledah chỉnh enable lại log ở trong đó. Từ giờ khi in nó sẽ lưu lại log của file in. Nếu máy in có ổ cứng thì có thể chỉnh Retention Policy, chàng trai có vẻ đang tập trung cao độ để làm cho kịp thời gian. Hai người đã nướng cả đống thời gian vào đây rồi. Giờ đã gần 6h.


Ledah
Cứ in tạm rồi lấy đem về phòng đọc sau nhé?


Mỗi lần cả hai điều tra chung với nhau. Ledah đều cảm thấy vui vì có một người bạn dồng hành có thể tin tưởng được. Trong một vụ án có một người bạn lúc nào cũng ở cạnh bên giúp đỡ là một lợi thế cực ky to lớn mà giờ cậu mới nhận ra.


Đồng hồ điểm 6h. Theo giờ này thì có lẽ họ sẽ phải về bếp và nấu bữa ăn, rồi còn chuẩn bị di chuyển về phòng của bản thân nữa. Ledah cầm túi đồ khi thấy máy in khong nhả ra thêm tờ giấy nào nữa. Có lẽ là nó đã in xong.


 

Mực

Active member
only one truth exists.
The Justice
Flavia Dohaeris
Ledah Scystre
'cause everything is never as it seems
※ Currently writer's block-ing, will edit when have time

"Cảm ơn cậu, Ledah."

Flavia thật tình không biết có một mình thì có thể trích xuất được nhiều thông tin như thế không.

"Vậy chúng ta về phòng cất đồ rồi đi ăn, cậu thấy sao?"

Cô nghĩ là mình nên né mấy món cá hay hải sản tối nay, considering Ledah suýt nữa đã trở thành một con cá trong cái bể hình tròn kia.
Cover image credited to pixiv.net/en/users/81852718


 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: Red Blood, Green Heart, Blue Sea
Ship of Fools


Ledah gật đầu. Cậu đem hết đống tài liệu cất về phòng của mình. Chính xác hơn là phòng của Ledah Scystre và Flavia Dohaeris. Lúc về tới phòng thì cả hai chạy vội ra chỗ nhà bếp ngay. Ledah giống như mọi khi làm món mì Ý Spaghetti Carbornara. Đây là món mà cậu cũng thường hay làm khi ở nhà một mình, sợi mì dai dai không bị bở kết hợp cùng thịt muối và trứng.


Ledah
Cậu muốn ăn gì không thì mình làm cho này. Cho bữa khuya nếu cậu thích.


Ledah cho rau vào một cái tô và bắt đầu làm salad khẩn cấp. Xa lát với cà chua, củ dền, rau bina và lườn ngỗng, trộn đều với dấm. Ledah biết là khi ăn thì không nên vọi nhưng có lẽ cậu nên tập dần làm quen với tác phong của một thám tử, luôn khẩn trương.


Ledah
Vội thì cậu để bát đĩa đó mai mình rửa cũng được.


Còn ai có thời gian và tâm trí để rửa bát khi đang ở trong một trò chơi chết người chứ. Thi thoảng Ledah liếc mắt nhìn đồng hồ mỗi lần cậu ăn một miếng mỳ spaghetti.


Sau khi trải qua bữa tối đơn giản nhưng ngon miệng. Cả hai trở về phòng. Đầu tiên họ sẽ đọc cái hóa đơn. Cái hóa đơn đầu khá dài. Là hóa đơn chi phí mua tất cả vật dụng trên tàu mà họ đang thấy mấy ngày hôm nay. Đồ ăn, thức uống. Mấy như thóc gạo, bột nếp, thịt, cá, tôm... Ledah cố đọc xem có gì bất thường không.


Ledah
Chả biết cái này có giúp ích gì không nữa....Hm, khoan, có một khẩu súng Colt 38 nằm trong danh sách mua vật dụng. Nằm giữa đống đồ ăn luôn, kiểu giấu lá trong rừng. Chắc là mong không có ai để ý.


Ledah
Hóa đơn thứ 2 là chi phí trả tiền luật sư, để làm thủ tục thừa kế khối tài sản của công ty Seahunt. Tương đối ngắn, không có gì nhiều.



Đoạn email trao đổi thông tin:​

Lawyer*** Theo những gì chúng tôi tìm được thì ngài Michael không có di chúc. Nhưng qua trao đổi một vài lần thì ông ấy có mong muốn để cô Winona cầm tài sản thừa kế.


GeorgeBregan*** Đó chỉ là những lời nói bóng gió thôi. Cha tôi vẫn tin tưởng tôi nhất. Theo luật thì các ông biết phải làm gì.


Lawyer*** Không có di chúc, theo luật thì anh sẽ là người thừa hưởng toàn bộ số tài sản. Là luật sư gia đình, tôi nghĩ anh nên chia bớt tài sản cho các em.


GeorgeBregan*** Tôi hiểu. Tôi sẽ nói với các em của tôi để bàn luận về số tiền cụ thể. Tôi có thể lấy hết, nhưng tôi nghĩ 20% số tiền cho mỗi em của mình sẽ là một khoản hợp lý. Tôi có thể ghi đoạn email này và đưa cho các em của mình, như một bằng chứng đảm bảo rằng tôi sẽ chia số tiền. Ông thấy sao?


Lawyer*** Tôi không thể nói con số cụ thể vì mỗi người có một mức giá khác nhau. Dẫu vậy tôi nghĩ anh và gia đình Bregan vẫn nên có một buổi trao đổi trực tiếp. Với cô Macey và cô Winona.


GeorgeBregan*** Tôi hiểu. Cảm ơn, hãy giữ liên lạc. Tôi sẽ dẫn Fiona đi cùng, mong là 2 đứa em gái của tôi sẽ đồng ý.




 
Last edited:

Mực

Active member
only one truth exists.
The Justice
Flavia Dohaeris
Ledah Scystre
'cause everything is never as it seems
Flavia giật mình khi nghe thấy có súng trong những hàng được mua trên thuyền, điều đó có nghĩa là có khả năng cao có một cây súng ở đây...? Một cơn rợn người bất chợt ập tới và Ledah thấy cô gái nhỏ vô thức ngồi xích lại cậu thêm một chút, hoặc cũng có thể là vì mấy dòng chữ trên hóa đơn có max font size là 8px và Flavia bị cận nhẹ.

"Uhm... ngoài thông tin có một khẩu súng trên tàu thì còn lại đều có vẻ không có manh mối liên quan trực tiếp đến vụ án lần này."

Tài sản thừa kế là câu chuyện chung của mọi gia đình rồi mà nếu bây giờ ngồi suy luận với số manh mối ít ỏi hiện tại thì có khi bọn họ sẽ overthinking tới sáng. Flavia cuộn mình trong chiếc mền dày, trông đăm chiêu suy nghĩ nhưng thật ra là chẳng nghĩ được gì cả. Bọn họ cần thêm manh mối, nhưng thời gian thì không có nhiều.

"Chúng ta nên đi điều tra thêm vào sáng hôm sau."

Còn bây giờ thì cô đoán Ledah cũng đã mệt lử người rồi.

"Mặc dù chúng ta có thể biết được rằng việc ông chủ tịch mất tối qua theo lời kể của George là nói dối, nếu không thì luật sư đã không liên hệ với George về quyền thừa kế và di chúc. Winona - con gái út của họ Bregan - cũng có nói với tớ rằng việc ông mất khá đột ngột và ông của họ vẫn còn khỏe mạnh mấy ngày trước. Nghĩa là ông vẫn còn sống tới 3 ngày trước, sau đó thì mất được 1-2 ngày mới ra thông báo."

Tóc hạt dẻ vừa nói vừa lăn ra giường, còn người kia thì không cần nói cũng chắc chắn là nằm trên chiếc giường tầng. Flavia cũng thấy tội tội nhưng biết làm sao được, chắc là phòng thiết kế cho gia đình 4 người. Cô gái nhỏ vừa trùm mền vừa suy nghĩ, một hồi thì đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Cover image credited to pixiv.net/en/users/81852718


 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: Red Blood, Green Heart, Blue Sea
Ship of Fools


Ledah thấy Flavia nhích lại một tí, cậu hơi đánh mắt nhìn qua chỗ khác. Ai bảo con gái hay gửi tín hiệu kỳ lạ như người ngoài hành tinh thì chắc cậu cũng nghĩ có phần đúng. Người của cô mới tắm xong, vẫn còn thoang thoảng mùi thơm của dầu gội, những thứ mùi mà cậu chả bao giờ nhận ra được nếu đi vào ban ngày. Đủ mùi dầu gội ở trong không khí nhưng thơm hơn cả vẫn là mùi mái tóc hạt dẻ. Cậu buột miệng hỏi.


Ledah
Cậu lạnh hả?


Ledah kéo cái mền mỏng ở dưới và khoác lên hai vai của cô. Dù gì cũng là tháng 12 rồi, trên biển còn lạnh nữa. Trời này mà rớt xuống biển là chết vì lạnh luôn. Được tầm vài tiếng là môi sẽ cứng lại, và lúc đó là khỏi thổi còi báo hiệu luôn. Hai tay thấy trở nên thật thừa thãi, cậu kéo cái chăn lại cho cô, phủ cả phía trước lẫn phía sau. Trông Flavia giờ như một con thú nhồi bông, tóc hạt dẻ lòa xòa trên cái chăn trắng.


Ledah
Cậu buồn ngủ không, cậu mệt thì tắt đèn nhé. Vậy sáng mai điều tra tiếp.


Cậu biết giờ cũng muộn rồi mà chắc cả hai chưa buồn ngủ. Đâu có ai đặt lưng lên giường là ngủ được đâu. Giờ đứa nào đứa nấy lên giường là lúc để lướt điện thoại chứ đâu phải lúc ngủ. Mới có 2 ngày, giờ còn là sớm nữa. Chả phải đêm đầu họ bị đánh thuốc mê sao, hung thủ vẫn có thể đánh thuốc mê họ lần nữa. Ledah dọn tài liệu để lên bàn, ngả lưng xuống cái giường bunk bed.


Ledah
Um, Dohaeris này... Mình gọi cậu là Flavia nhé?


Flavia unlock Rank 6 với Ledah Scystre.

 

Mực

Active member
only one truth exists.
The Justice
Flavia Dohaeris
Ledah Scystre
'cause everything is never as it seems
Không, tớ bị cận nhẹ và cậu thì in invoice với font chữ 100%. là câu Flavia định trả lời, nhưng lúc Ledah choàng tay để đắp chăn cho cô thì chữ nghĩa trong đầu cô bay đi cả và kiến thức duy nhất cô nhớ được là từ typewriter là từ dài nhất có để đánh được trên một hàng của bàn phím.

Khi đèn tắt rồi thì Flavia vẫn còn trùm trong chăn suy nghĩ, cô tin ánh sáng xanh của điện thoại ảnh hưởng đến chất lượng ngủ nên không thường xuyên nhìn màn hình trước khi ngủ. Cảm giác có người ngủ cùng một phòng thật lạ lẫm, điều đó khiến tóc hạt dẻ thay vì ngủ thiếp hẳn đi như thường lệ thì vẫn còn cựa quậy đôi chút, đủ để nghe câu hỏi của Ledah khi cả hai đã ai về giường nấy.

"Ừm, cậu có thể gọi tớ là gì cũng được mà."

Flavia nói, xoay người về phía cậu. Dù đèn đóm đã tắt hết nhưng vẫn có chút ánh trăng hắt qua kẽ hở giữa 2 tấm rèm, khiến cô thấy được một tí tí dáng người kia, nhưng không rõ biểu cảm của cậu hiện tại là gì. Cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi lả người cũng đột ngột ập tới khiến cô gái cũng không nghĩ nhiều nữa mà thả mình theo giấc ngủ, ôm con ong nhồi bông trong lòng.

"Ledah ngủ ngon."

Là những lời cuối cùng Flavia nhớ mình đã nói, trước khi chìm hẳn vào những giấc mơ và những con cừu.
Cover image credited to pixiv.net/en/users/81852718


 

Mực

Active member
only one truth exists.
The Justice
Flavia Dohaeris
Ledah Scystre
'cause everything is never as it seems
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô gái nhỏ. Flavia không nói không rằng kéo tay Ledah về căn phòng ban đầu bọn họ điều tra, cảm giác cơn nặng ở đầu dường như biến mất hẳn.

"Ledah, chúng ta đã setting để máy in giữ lại dữ liệu khi in đúng không? Cậu có thể kiểm tra lại dữ liệu đó được chứ?"
Cover image credited to pixiv.net/en/users/81852718


 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 3: The Bastard of Bregan
Ship of Fools


Ledah bắt đầu cảm thấy quen với việc bị Flavia kéo tay. Cậu nhớ hôm mà hai người vào phòng này, thì đó là hôm là Ledah bị ướt quần - tức là ngày đầu tiên. Nếu có ai muốn dùng máy in sau đó, chắc chắn cậu sẽ biết. Dù sao hai người cũng đã giăng sẵn bẫy rồi. Cậu gật đầu khi cô bảo kiểm tra dữ liệu.


Ledah
Để mình check lại.


Ledah
Khi in phải dùng account cá nhân. Có một đợt in mới từ User: ReyhendAtris**** và file là New Document. Tức là in rất gấp, không sửa tên file.


Kiểu tạo 1 file, gõ gõ vài chữ rồi in luôn. Ledah quá hiểu thói quen này, khi có ai đó cần in gấp.
Cậu nhập vào nút in lại tài liệu. Ở máy in bắt đầu chạy ra một tờ giấy với dòng chữ: MAGENTA.


 
Last edited:

Mực

Active member
only one truth exists.
The Justice
Flavia Dohaeris
Ledah Scystre
'cause everything is never as it seems
Flavia cầm tờ giấy in hình Magenta trên tay, và thoáng chút Ledah dường như đã thấy cô nở nụ cười đầy nhẹ nhõm.

"Chúng ta về bắt hung thủ thật sự thôi."

Tóc hạt dẻ nói, sau đấy như chần chừ gì đó một chút, đưa bàn tay len qua những ngón tay của Ledah.

"Lần này, không cần kéo tay đi nữa."
Cover image credited to pixiv.net/en/users/81852718


 
Top