Erebor [Castle]

Ultimate

Administrator
Staff member


TỪ XA
PHÍA SAU


Tương tự như Equestarm với địa hình dựa lưng vào sườn núi và gần sông ngòi nên Erebor có quân đội chủ yếu sử dụng các loại vũ khí tầm trung như giáo hoặc lưỡi hái. Tuy nhiên điểm khiến Erebor khác với Equestarm hay những thành phố khác thì đây là nơi duy nhất có nữ hoàng thay vì vua. Cùng với nhà Oakenshield, nữ hoàng Velvet Artwartz đã đưa Erebor lên thành một trong 7 kinh thành lớn nhất lục địa.

Những Npc có thể tìm thấy tại đây:
- Velvet Artwartz [Bắt buộc phải là Ngự lâm quân của Erebor]
- Atrox Oakenshield [Bắt buộc phải là Ngự lâm quân của Erebor]
- Aegina Artwartz





 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member





Avelin Thunderlance


Ashford Knightley


Lilia Grace


Seven Muller


Vira Luminier




Erebor vào ngày Kurultai đông khủng khiếp. Có 2 nơi ở Imperia có nhiều cuộc thi nhất là Equestarm và Erebor. Nếu Equestarm thiên về cưỡi ngựa đấu thương 1 chọi 1 thì Erebor thiên về đấu các bộ môn đồng đội và sự đa dạng trong chiến thuật. Nếu đấu thương ở Equestarm có khả năng chết kha khá thì các bộ môn thi đấu tại Erebor lại rất an toàn. Nữ hoàng Velvet Artwaltz rất hiếm khi để ai đó chết dưới quyền của mình, dù bạn là dân thường hay vị tướng lĩnh của toàn quân.

Ngay khi tới chỗ đăng ký tham gia Kurultai, một cô gái có mái tóc hồng bước ra. Quả đúng là nơi nữ quyền đang nổi lên trên lục địa, cô ta mặc một lớp giáp bạc, tết tóc, và tỏa một sức mạnh dễ nể. Rất hiếm khi thấy một nữ hiệp sĩ trên lục địa Imperia. Cô ta nói

"Chào mừng tới với Erebor. Bốn người tham gia Kurultai? Thi đấu cùng nhau?"

Choice
- Nói rằng họ sẽ tham gia thể thức đồng đội
- Nói rằng họ sẽ tham gia thể thức đơn lẻ
- Hỏi xem cô gái tên là gì?
- Hỏi xem có thể được cô gái dẫn một vòng quanh thành không?




 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member





Avelin Thunderlance


Ashford Knightley


Lilia Grace


Seven Muller


Vira Luminier


Vira



Để đến Erebor tham gia đại hội Kurultai, tôi theo chân đoàn lái buôn thuộc thương đoàn mà nhà Luminier chiếm một vị trí quan trọng trong đó. Thương đoàn đã lên kế hoạch đến giao dịch ở Erebor từ một tháng trước, hội Kurultai quả là một món mồi béo bở cho những thương gia muốn sinh lợi khi mà ngày hội diễn ra vô cùng đông đúc và náo nhiệt.

“Chúng ta đến rồi, thành Erebor vẫn tráng lệ và kiều diễm như nữ hoàng của nó vậy.”

Ló đầu ra khỏi xe ngựa, kinh thành Erebor đã ở ngay trong tầm mắt, vô cùng hoa lệ đúng như người đánh xe đã nói. Đoàn lái buôn cũng phải xếp hàng, chờ một khoảng thời gian dài mới có thể đến được trạm gác dù đã tới đây từ sớm tinh mơ. Đoàn người, ngựa, xe nối đuôi nhau vô cùng tấp nập, rất nhiều người từ khắp nơi tề tựu về đây để tham gia lễ hội theo nhiều cách khác nhau. Sau khi qua khỏi trạm gác, đoàn lái buôn đánh xe thẳng đến trạm giao dịch, nơi họ có thể đăng kí cho hàng hóa của mình được buôn bán ở đây. Họ thả tôi xuống ở con đường dẫn đến quãng trường lớn và dặn dò.

“Bọn ta sẽ lưu lại ở đây vài ngày trước khi di chuyển đến Zephyriden. Nếu cần gì thì cô bé cứ đến tìm bọn ta ở khu chợ.”

“Vâng ạ, cám ơn bác đã cho cháu đi nhờ xe.”

Tôi cúi đầu lễ phép trước khi chào tạm biệt họ. Đoàn xe hòa vào trong đám đông rồi nhanh chóng biến mất sau khúc rẽ. Với thanh kiếm giắt bên hông mình và túi hành lý đeo trên vai, tôi bước theo con đường lót đá dẫn tới quãng trường lớn phía trước. Ngày hội Kurultai khiến Erebor trở nên vô cùng đông đúc và nhộn nhịp, theo dòng người tấp nập tôi cũng đến được quãng trường lớn phía trước. Phía bên tay trái, cách một khoảng không xa là một quầy đứng được dựng lên, có hai người cao to, mặc giáp sắt, cầm thương dài đứng gác và một tấm biển gỗ có ghi “Khu vực đăng kí cho đại hội Kurultai” ngay bên cạnh. Xem ra tôi đã đến đúng nơi mình cần, nhanh chóng bước tới phía quầy đăng kí, hai người lính gác cho tôi qua rất dễ dàng. Có vẻ như tin đồn việc nữ quyền ở nơi đây rất được coi trong là sự thật. Ồ dường như còn có vài người nữa, họ cũng đang đăng kí tham gia đại hội ư, tôi tự hỏi. Một anh chàng tóc đen cao ráo, điển trai; một cô gái tóc ngắn, cột nơ xanh với đôi mắt vô cùng sắc bén và một cậu tóc xám có vẻ khá trầm tư. Tôi tự hỏi không biết mình có gặp ba người này trong giải đấu trong giải đấu hay không nữa. Khi tôi vừa định bước tới quầy đăng kí thì một cô gái với mái tóc tím trong bộ giáp bạc xuất hiện, cô ta cất tiếng hỏi.

"Chào mừng tới với Erebor. Bốn người tham gia Kurultai? Thi đấu cùng nhau?"

“Xin thứ lỗi, cô là ai?”

Choice: - Hỏi xem cô gái tên là gì?




 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member





Avelin Thunderlance


Ashford Knightley


Lilia Grace


Seven Muller


Vira Luminier


Lilia



Nàng ngây người ra trước sự đông đúc và náo nhiệt của lâu đài. Phải rồi, hôm nây là ngày thi đấu Kurultal, cuộc thi tuyển lựa hiệp sĩ mà nàng ngày ngày mong ngóng, ngày ngày ra sức luyện tập chỉ đợi đến ngày này. Ngước đầu lên cao, nàng thấy những đỉnh tháp cao vời vợi giữa nền trời trong, trên đó, những lá cờ hoa được gió thổi phất cao, như thể đến cả sự vật cũng hòa mình vào ngày đặc biệt này.

Lilia nhắm mắt lại, gọi về những gì mình đã được học qua trong quá khứ từ khi còn bé về trong tâm trí mình. Có lẽ sẽ không nhiều, nhưng đó toàn bộ những bài học quý giá mà cha, thầy, mọi người đã dạy cho nàng.

Hôm nay, nàng đến với Kurultal để sử dụng chúng. Bắt lấy vinh quang cho bản thân.

Nàng thấy hiểu rất rõ, cuộc thi này không hề dễ dàng. Như một cầu thang dài với vô vàn cánh cửa, một người sẽ phải đánh bại nhiều người, mở ra một cánh cửa dẫn lên cao hơn, càng cao càng khó khăn và càng dễ vấp ngã. Nàng không phải là kẻ mạnh nhất, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác ngoài vận hết sức mình. Thắng một trận rồi lại hai trận, ba trận, phải thật nhiều hơn nữa mới có thể giành lấy được điều mình mong mỏi.

Nơi bàn đăng kí Lilia đang đứng, đông thật đông những con người khác nhau với y phục và vũ khí bắt mắt cầu kì. Chưa thể đánh giá được mỗi người, nhưng nàng cho rằng khi đã đến đây, nhất định là họ đã sẵn sàng tung hết sức mạnh ra để phô diễn cho tất cả những cặp mắt ở đây cùng nhau chiêm ngưỡng.


"Chào mừng tới với Erebor. Bốn người tham gia Kurultai? Thi đấu cùng nhau?"


Một giọng nói vang lên, một nữ nhân có mái tóc hồng và giáp bạc. Câu hỏi này hướng về phía Lilia và một vài người nữa. Một cô gái và hai chàng trai khác. Ngay lập tức sau đó, cô gái tóc vàng dài cạnh nàng đã lên tiếng hỏi trước, rằng người còn lại là ai.

Đấu đồng đội là một điều tốt, khi mà bạn có thể có cơ hội tạo dựng một tình bạn với những người khác ở chốn lạ lẫm này, sử dụng những loại sức mạnh khác nhau mà cùng nhau chiến thắng. Lilia, nhẹ nhàng đưa mắt nhìn ba người kia, cất tiếng:


"Tôi cho rằng sẽ tốt hơn khi chúng ta trở thành đồng đội cùng nhau thi đấu."


Choice: Nói rằng họ sẽ tham gia thể thức đồng đội.




 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member





Avelin Thunderlance


Ashford Knightley


Lilia Grace


Seven Muller


Vira Luminier


Seven



Bối rối.

Vốn dĩ ban đầu cậu tính đấu đơn vì không quen biết ai, nhưng giờ lại có người đề nghị đấu đồng đội. Seven không muốn gây ấn tượng xấu với người khác ở lần gặp mặt đầu tiên, lời đề nghị mà cô gái nọ đưa ra cũng có ích khi cậu được thử phối hợp với người khác trong chiến đấu.

Cậu cười trừ rồi đưa tay lên gãi đầu, rồi lên tiếng.

"Tôi nghĩ là nên thử một lần cho biết khả năng phối hợp với người khác của bản thân tới đâu."

Nói rằng họ sẽ tham gia thể thức đồng đội

.




 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member





Avelin Thunderlance


Ashford Knightley


Lilia Grace


Seven Muller


Vira Luminier


Ashford




Cậu ta hơi giật mình khi cô gái tóc hồng đến bắt chuyện với mình. Cô ấy có vẻ cấp bậc cao và có tài chỉ huy, ít ra đó là trong ấn tượng của Ashford.

- A, tôi....

Cậu hơi ngập ngừng, không biết nên giới thiệu bản thân trước hay trả lời câu hỏi trước, vì một phần cậu sợ cô ấy hỏi sai người. Nhưng đúng là cậu đến Erebor để tham gia The Kurultal rồi.

Sau đó có mấy người mạnh dạn đã trả lời trước, hai cô gái và một chàng trai, tất cả đều tóc vàng. Bỗng dưng Ashford cảm thấy lạc lõng một chút.

- Thể thức đồng đội, thưa c-ngài.

Cậu nói sau một hồi suy nghĩ. Vì trong nhóm người đã có đến hai phiếu thuộc về đồng đội và lí do cũng rất chính đáng nên cậu nghĩ nghe theo họ cũng chẳng hại gì.

- Tôi là Ashford Knightley, đến từ Equestarm. Rất vui được gặp mọi người.

Ashford tự giới thiệu, hơi hơi cúi đầu chào mấy người lạ đứng cùng nhóm với mình.





 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member





Avelin Thunderlance


Ashford Knightley


Lilia Grace


Seven Muller


Vira Luminier




“Xin thứ lỗi, cô là ai?”

Nếu là một chàng trai hỏi câu này, hẳn Avelin đã chẳng thèm đếm xỉa nhưng vì là một cô gái nên thái độ của cô cũng khác bởi cô biết người đó không có ý tán tỉnh mình. Cô đáp lại, cố nở một nụ cười tươi vừa phải, chắc Vira chỉ kịp thấy cô ta ráng cười trong thoáng chốc.

"Avelin Thunderlance, cận vệ của thành Zephyriden, tới đây để phụ giúp nữ hoàng trong cuộc thi."

Thật ra vòng tuyển chọn là một trong những vòng nhàm chán khủng khiếp của cuộc thi Kurultai. Avelin đã ở đây 3 lần nên quá hiểu. Với một cuộc thi mà độ nghiêm túc của nó không cao, người tham gia không sử dụng vũ khí có khả năng gây thương vong, thì điều xảy ra tất yếu là có những kẻ không coi trọng cuộc thi này tham gia. Những kẻ muốn tham gia cho biết, muốn thử sức, muốn làm đủ thứ. Thế nên Avelin gọi đây là cuộc chiến của những kẻ ô hợp.

Vira Luminier nhận Rank 5: Normal với Avelin Thunderlance

Tiếng trống đánh lên một hồi, đồng nghĩa nhóm của mọi người đã đến lượt. Tất cả mọi người bước vào sàn thi đấu và nhận ra ở đây cũng chẳng đông lắm, đây là vòng sơ loại. Mọi người nhìn về phía bên kia. Có 4 gã, hai béo, 1 gầy nhom và 1 gã say rượu bước vào sàn thi đấu. Tên béo thứ nhất gõ đầu vào gã say rượu và nói rằng

"Mày đứng tuyến trước cơ mà?"

"Đây không phải tuyến trước hả, kẻ địch có tới 8 tên ở cả 2 đầu."

Có vẻ bọn chúng còn đang mải cãi nhau. Gã say rượu nấc lên từng cục rồi uể oải tiến vào phía trước. Cảm giác như họ đang đánh với những kẻ say tới mức không thể nhận nổi đâu là tay trái và đâu là tay phải của chúng nữa.

Choice
- Đánh phủ đầu [Tất cả được Ambush khi đánh]
- Chờ bọn chúng cãi nhau xong rồi mới đánh.
- Cho bọn chúng đánh trước luôn...

Tất cả các choice đều phải battle.





 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member





Avelin Thunderlance


Ashford Knightley


Lilia Grace


Seven Muller


Vira Luminier


Vira



"Avelin Thunderlance, cận vệ của thành Zephyriden, tới đây để phụ giúp nữ hoàng trong cuộc thi."

“Rất hân hạnh được biết quý danh của cô, cô Thunderlance.”

Nắm bàn tay phải đặt chéo lên ngực trái mình, tôi cúi chào Avelin theo đúng lễ nghi. Tuy không có nhiều nữ hiệp sĩ ở Equestarm nhưng tôi cũng dễ dàng nhận thấy khí chất và phong thái hiệp sĩ ở Avelin. Từ cách đi đứng, dáng người, quân dụng và sự tự tin trong cách ăn nói toát lên hình ảnh một nữ hiệp sĩ vô cùng mạnh mẽ. Không quên tự giới thiệu mình và lý do đến Erebor, tôi ngẩng đầu lên, đứng thẳng lại rồi nói với Avelin.

“Xin tự giới thiệu, tôi là Vira Luminier. Thí sinh tự do đến tham gia giải đấu Kurultai.”

Cùng lúc ấy thì một hồi trống dài vang lên báo hiệu vòng sơ tuyển đã bắt đầu. Nhận thanh kiếm gỗ từ những người hỗ trợ của ban tổ chức giải đấu Kurultai, tôi bước vào sàn đấu cùng ba người kia. Vì là nhóm cuối cùng để chốt sổ trong hạng mục thi đấu nhóm nên tôi buộc phải tham gia thi đấu cùng ba người mà mình chưa từng gặp bao giờ. Xem ra ba người kia cũng không đến nổi nào, chỉ cần đừng làm vướng chân tôi là được. Tôi quay sang nói với Avelin vẫn đang đứng bên ngoài sàn đấu.

“Tôi hy vọng có thể được nói chuyện thêm với cô sau giải đấu này, cô Thunderlance.”

Nói rồi tôi bước dần ra giữa sàn đấu, đối thủ của chúng tôi cũng đã xuất hiện ở góc bên kia của đấu trường. Hai gã béo với cái bụng bia óc ách, một gã còm nhom chân rung rung như đứng không vững còn một gã thì mặt đỏ gay, bước đi loạn choạng như đang say rượu. Trong một giây tôi đã tự hỏi đây thực sự là những đối thủ của chúng tôi ở vòng loại ư? Bọn họ chẳng có vẻ gì là nghiêm túc muốn tham gia cuộc thi này cả, lại còn uống say mèm đến mức loạn choạng, đi đứng không vững thế kia. Siết chặt cán thanh kiếm gỗ trong lòng bàn tay, tôi ngay lập tức phóng thẳng về phía trước như một mũi tên. Vung cây kiếm gỗ qua vai trái mình, tôi thủ thế sẵn sàng cho một nhát chém thấp, nhắm thẳng vào chân gã bụng phệ đang đứng lơ ngơ, ngước nhìn lên trời.

Choice:
- Đánh phủ đầu [Vira]
- Chờ bọn chúng cãi nhau xong rồi mới đánh [Seven]
- Chờ bọn chúng cãi nhau xong rồi mới đánh [Lilia]
- Chờ bọn chúng cãi nhau xong rồi mới đánh [Ashford]






 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member





Avelin Thunderlance


Ashford Knightley


Lilia Grace


Seven Muller


Vira Luminier



Sau chiến thắng khá dễ dàng, những người từ Equestarm nhận được thông báo rằng vòng sau sẽ được tổ chức sau 2 tuần nữa. Như vậy họ còn rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Khi vừa ra phía ngoài thì họ nhìn thấy có một cô gái đang nói chuyện với Avelin với thái độ rất nài nỉ. Có vẻ như cô gái đó quen Avelin.


"Xin cô đấy, cô Thunderlance, tôi không thể...."


"Tôi biết nhưng hiện giờ tôi không thể giúp gì được... Tôi không phải người ở Equ..."


Lúc mọi người đi ra, Avelin nhận thấy 4 người, cô bảo cô gái chờ cho một lát. Avelin tiến tới chỗ 4 người, cô biết chẳng dễ gì để nhờ người lạ nhưng đây có lẽ là một chuyện mà người ở Equestarm có thể giúp được.


"Mọi người là người ở Equestarm, tôi có thể nhờ mọi người một việc được không, tất nhiên sẽ có thưởng."

Choice
- Hỏi xem đó là việc gì?
- Nói rằng họ đang khá bận.





 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member





Avelin Thunderlance


Ashford Knightley


Lilia Grace


Seven Muller


Vira Luminier


Vira



Tôi muốn nghe thử câu chuyện trước khi quyết định xem có giúp cô gái trẻ kia hay không. Theo như lời cô gái thì người anh trai làm lính gác tại một bến cảng của Equestarm. Công việc của anh ta là kiểm tra hàng hóa ra vào cảng nhưng một ngày, có một chuyến hàng "lạ" cập cảng khiến người anh cảm thấy tò mò. Cô gái đổ một ít bột trắng từ trong chiếc túi da ra lòng bàn tay, khi tôi sờ thử thì cảm thấy chúng rất là nhuyễn mịn, trông cứ như là bột mì vậy. Cô gái còn cho biết thêm thứ bột này là do những người phương Tây mang tới Equestarm, chúng có vẻ rất phổ biến ở các quốc gia phương Tây.

"Anh ấy có những biểu hiện kì lạ và suốt ngày đòi thêm thứ đồ uống đó."

Cô gái trẻ đưa cho mỗi người một lọ thủy tinh, bên trong là một chất lỏng trong suốt màu nâu ngà, đáy lọ hơi vẫn đục do bột không tan hết. Sau khi uống thứ chất lỏng này thì anh trai cô và những người bạn của anh ta có những hành động khác thường. Điều đó khiến cô gái trẻ cảm thấy vô cùng lo lắng.

"Họ như hưng phấn quá vậy. Khi tôi nói với các lính gác của Equestarm thì họ không nghe. Lúc thứ chất lỏng đó hết, anh của tôi luôn tỏ ra chán nản, mệt mỏi. Tôi nói muốn gọi các bác sĩ thì họ không cho và nói rằng đây là việc của lính gác Equestarm..."

Cảm thấy hưng phấn, kích động như khi uống rượu nhưng lại chán nản, mệt mỏi khi không được uống. Tôi cũng không có manh mối nào về thứ chất lòng kì lạ được pha trộn từ thứ bột trắng đến từ quốc gia khác kia. Cô gái trẻ cảm thấy hoảng sợ trước thứ chất lỏng làm anh trai cô ta thay đổi nhưng còn tôi thì cảm thấy nghi ngờ trước thái độ của lính gác ở Equestarm hơn. Nhất định là bọn họ phải biết điều gì đó về thứ bột trắng này. Cô gái trẻ hoảng hốt, không kềm chế được mình mà quỳ xuống trước mặt chúng tôi.

"Xin hãy giúp tôi, vì chúng ta là người cùng quê."

Cô nàng tóc vàng cột dây ruy băng xanh trong nhóm tôi vội đỡ lấy đôi bờ vai đang run rẫy của cô gái trẻ mà dõng dạc cất tiếng.

"Ta sẽ giúp cô. Không phải vì chúng ta cùng quê hương, là vì chính cô và anh trai cô. Ta xin hứa trên danh dự của nhà Glace của Wolftenskoll."

Khẽ thở dài, tôi lắc lắc chiếc lọ thủy tinh trên tay, soi nó dưới ánh mặt trời một lúc rồi quay sang cô gái trẻ, tiếp tục nói.

"Thôi được rồi, tôi sẽ giúp cô tìm hiểu thứ này. Nhưng không phải vì chúng ta là người cùng quê mà là vì quý cô xinh đẹp đang lo lắng cho người thân của mình."

Gia đình tôi có quan hệ rộng rãi với các thương đoàn ở Equestarm, họ cũng giao thương với các quốc gia khác nên có thể sẽ biết ít nhiều về thứ hàng hóa kì lạ này.

Choice: - Nhận nhiệm vụ này.





 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member





Avelin Thunderlance


Ashford Knightley


Lilia Grace


Seven Muller


Vira Luminier


Ashford




Ashford dùng cung, một món vũ khí không mấy được ưa chuộng trong gia đình, nhưng đó là kỹ năng sở trường của cậu.

Việc vượt qua vòng thi đấu đầu tiên là yêu cầu tối thiểu nhất khi một thành viên quý tộc tham gia. Những người trong nhóm đều hạ vũ khí xuống sau khi đánh bại bốn kẻ say rượu phía địch. Ashford lịch sự chào mọi người trước khi đi ra ngoài, dự định trở lại nhà trọ trong trấn để chờ đến vòng dự thi kế tiếp vào hai tuần nữa. Nhưng trên đường đi thì cậu gặp một việc không ngờ tới, và được gọi lại bởi Avelin Thunderlance, bảo rằng cô ấy có việc cần nhờ bọn họ.

Cậu nghĩ làm mấy việc cho nữ hiệp sĩ cũng chẳng hại gì, vì cậu vốn có nhiều thời gian định dùng để đi tham quan Erebor, thăm những nơi thú vị của thành này. Sử dụng thời gian ấy đi giúp người sẽ có ý nghĩa hơn nhiều.

- Được rồi, cô cứ nói đi.


Choice

- Hỏi xem đó là việc gì?





 

Ultimate

Administrator
Staff member





Avelin Thunderlance


Ashford Knightley


Lilia Grace


Seven Muller


Vira Luminier



Avelin gọi người phụ nữ kia, mọi người thấy đó là cô gái có vẻ như còn khá trẻ. Cô nói rằng cô có một người anh trai làm việc tại Equestarm, anh ta làm lính gác tại cảng. Hàng ngày anh ta kiểm tra số hàng hóa được nhập tới từ các nước khác nữa. Tuy nhiên lần này có một chuyến hàng rất lạ. Cô nói rằng anh trai của cô đã lấy thử một ít hàng đó và đem về. Cô lấy ra một thứ gì đó bột trăng trắng và đưa cho mọi người cùng xem. Ra đây là thứ người phương Tây mang cái này chỗ Equestarm, họ nói rằng cái này đang sản xuất ở phương Tây rất nhiều. Tuy nhiên sau khi anh trai cô mua thử.


"Anh ấy có những biểu hiện kì lạ và suốt ngày đòi thêm thứ đồ uống đó."


Cả 4 nhận Opium Extract


Trong tay mọi người là một cái bình thủy tinh, bên trong đựng thứ chất lỏng gì đó giống nửa trong nửa nâu, tóm lại là màu như thể nước bị pha với cái gì đó khác. Cô gái nói rằng cũng có vài người bạn như anh trai cô và sau khi uống nó, họ đều cảm thấy khỏe mạnh, khoan khoái. Có khi họ còn chạy được mấy vòng quanh thành. Nhưng có cái gì đó khiến cô gái cảm thấy họ rất bất thường.


"Họ như hưng phấn quá vậy. Khi tôi nói với các lính gác của Equestarm thì họ không nghe. Lúc thứ chất lỏng đó hết, anh của tôi luôn tỏ ra chán nản, mệt mỏi. Tôi nói muốn gọi các bác sĩ thì họ không cho và nói rằng đây là việc của lính gác Equestarm..."


Cô gái có vẻ rất hoảng sợ trước thứ nước khiến người anh trai của cô thay đổi. Avelin cũng chẳng biết cái thứ kia là gì, nhưng cô không phải là lính gác Equestarm, cũng chẳng phải người Equestarm nên không giúp gì được. Cô gái quỳ xuống trước mặt 4 người:


"Xin hãy giúp tôi, vì chúng ta là người cùng quê."


Choice
- Nhận nhiệm vụ này. [Grand Quest #2]
- Từ chối

Grand Quest #2: Opium Extraction
Reward
: Armor
Details: Tìm hiểu về thứ chất lỏng kỳ lạ kia khi gặp lính gác tại Equestarm.





 

Ultimate

Administrator
Staff member





Avelin Thunderlance


Ashford Knightley


Lilia Grace


Seven Muller


Vira Luminier


Lilia



Không quá khó khăn để hạ bốn tên say khướt không biết trời trăng gì cả. Nhưng tất cả đều phải rõ ràng khi nào được đánh và khi nào thì không. Mang trong mình danh dự của một hiệp sĩ, nàng đặt cao công bằng lên trên tất cả, chỉ khi những người kia thật sự tập trung vào đối phương thì nàng mới ra tay động thủ.

Nhưng cô gái tóc vàng kia thì không, cô ấy muốn đánh nhanh thắng nhanh, muốn lợi dụng sơ hở của đối thủ để chiến thắng. Điều ấy không hẳn là xấu... Nhưng tâm nàng không chấp nhận. Lilia không nói gì cả, chỉ đứng yên và đợi đến lượt mình. Dẫu sao, trận chiến cũng đã bắt đầu rồi. Nàng nâng thanh kiếm gỗ nhẹ thật nhẹ, khi hai trong số bốn tên đã bị hạ gục, khi cô gái kia đã lùi lại, Lilia vụt lên, vung một nhát kiếm thấp, một đòn hạ hẳn người thứ ba. Còn kẻ cuối cùng, là phần của chàng cung thủ tóc đen.

Trận chiến của họ đã kết thúc. Họ tiến vào vòng trong. Sẽ diễn ra trong hai tuần nữa. Thật lâu nhỉ?

Nàng trả thanh kiếm gỗ về chỗ cũ, nhận lại thanh kiếm bạc của mình và rời khỏi trường đấu cùng bốn người còn lại. Ừm, Lilia và họ là đồng đội mà. Chỉ mới được nửa đường, họ bắt gặp Avelin Thunderlance và một cô gái khác. Và cô gái đó cần một sự giúp đỡ.

Một thứ dược phẩm kì lạ đến từ Equestarm, nghe cứ như là một loại chất kích thích gây nghiện. Lilia nhíu mày khi lắng nghe câu chuyện, nàng lưu trú ở nơi đó cũng được một khoảng thời gian, nhưng chưa hề biết đến sự hiện diện của thứ dược phẩm đó. Có lẽ, là do trong khoảng thời gian đó nàng ẩn mình quá chăng? Khi biết mình không thể trở thành một hiệp sĩ ở Equestarm, nàng đã tạm cắt đứt mọi liên hệ ở nơi đó, chỉ làm những gì mình cần làm, chờ ngày đến được nơi này mà thôi.

Equestarm không xem trọng những nữ nhân như nàng, nàng cũng chẳng thiết chi phải quan tâm về nó.

Nhưng nàng không thể vô cảm trước cớ sự của cô gái kia. Ngay sau khi cô gái ấy trở nên hoảng sợ tột cùng và quỳ xuống van nài, nàng ngay lập tức đỡ lấy hai bờ vai đang run rẩy.


"Ta sẽ giúp cô. Không phải vì chúng ta cùng quê hương, là vì chính cô và anh trai cô. Ta xin hứa trên danh dự của nhà Glace của Wolftenskoll."


Lilia mỉm một nụ cười trấn an.




 

Ultimate

Administrator
Staff member





Avelin Thunderlance


Ashford Knightley


Lilia Grace


Seven Muller


Vira Luminier


Vira



Tôi muốn nghe thử câu chuyện trước khi quyết định xem có giúp cô gái trẻ kia hay không. Theo như lời cô gái thì người anh trai làm lính gác tại một bến cảng của Equestarm. Công việc của anh ta là kiểm tra hàng hóa ra vào cảng nhưng một ngày, có một chuyến hàng "lạ" cập cảng khiến người anh cảm thấy tò mò. Cô gái đổ một ít bột trắng từ trong chiếc túi da ra lòng bàn tay, khi tôi sờ thử thì cảm thấy chúng rất là nhuyễn mịn, trông cứ như là bột mì vậy. Cô gái còn cho biết thêm thứ bột này là do những người phương Tây mang tới Equestarm, chúng có vẻ rất phổ biến ở các quốc gia phương Tây.

"Anh ấy có những biểu hiện kì lạ và suốt ngày đòi thêm thứ đồ uống đó."

Cô gái trẻ đưa cho mỗi người một lọ thủy tinh, bên trong là một chất lỏng trong suốt màu nâu ngà, đáy lọ hơi vẫn đục do bột không tan hết. Sau khi uống thứ chất lỏng này thì anh trai cô và những người bạn của anh ta có những hành động khác thường. Điều đó khiến cô gái trẻ cảm thấy vô cùng lo lắng.

"Họ như hưng phấn quá vậy. Khi tôi nói với các lính gác của Equestarm thì họ không nghe. Lúc thứ chất lỏng đó hết, anh của tôi luôn tỏ ra chán nản, mệt mỏi. Tôi nói muốn gọi các bác sĩ thì họ không cho và nói rằng đây là việc của lính gác Equestarm..."

Cảm thấy hưng phấn, kích động như khi uống rượu nhưng lại chán nản, mệt mỏi khi không được uống. Tôi cũng không có manh mối nào về thứ chất lòng kì lạ được pha trộn từ thứ bột trắng đến từ quốc gia khác kia. Cô gái trẻ cảm thấy hoảng sợ trước thứ chất lỏng làm anh trai cô ta thay đổi nhưng còn tôi thì cảm thấy nghi ngờ trước thái độ của lính gác ở Equestarm hơn. Nhất định là bọn họ phải biết điều gì đó về thứ bột trắng này. Cô gái trẻ hoảng hốt, không kềm chế được mình mà quỳ xuống trước mặt chúng tôi.

"Xin hãy giúp tôi, vì chúng ta là người cùng quê."

Cô nàng tóc vàng cột dây ruy băng xanh trong nhóm tôi vội đỡ lấy đôi bờ vai đang run rẫy của cô gái trẻ mà dõng dạc cất tiếng.

"Ta sẽ giúp cô. Không phải vì chúng ta cùng quê hương, là vì chính cô và anh trai cô. Ta xin hứa trên danh dự của nhà Glace của Wolftenskoll."

Khẽ thở dài, tôi lắc lắc chiếc lọ thủy tinh trên tay, soi nó dưới ánh mặt trời một lúc rồi quay sang cô gái trẻ, tiếp tục nói.

"Thôi được rồi, tôi sẽ giúp cô tìm hiểu thứ này. Nhưng không phải vì chúng ta là người cùng quê mà là vì quý cô xinh đẹp đang lo lắng cho người thân của mình."

Gia đình tôi có quan hệ rộng rãi với các thương đoàn ở Equestarm, họ cũng giao thương với các quốc gia khác nên có thể sẽ biết ít nhiều về thứ hàng hóa kì lạ này.

Choice:
- Nhận nhiệm vụ này. [Vira]
- Nhận nhiệm vụ này. [Seven]






 

Ultimate

Administrator
Staff member





Avelin Thunderlance


Ashford Knightley


Lilia Grace


Seven Muller


Vira Luminier


Ashford



Hừm, việc này ở Equestarm nói chính ra là việc nhỏ, không bị chính quyền để mắt đến cũng là chuyện thường. Nếu họ đang ở sẵn trong thành Equestarm rồi thì việc như vậy Ashford sẽ không nhận làm, nhưng dù gì trước mặt hiệp sĩ Thunderlance và các ứng viên The Kurultal thì cậu không thể nào tỏ ra yếu kém hay ngại khó được. Huống chi bọn họ còn đồng lòng như thế.

- Nếu chuyện này có khả năng ảnh hưởng đến an ninh của Equestarm thì nó cũng thuộc vào trách nhiệm của gia đình tôi, cô đừng lo, nhất định tôi sẽ giúp giải quyết ổn thỏa.

Cậu nhìn vẻ mặt lo lắng hoảng hốt của cô gái nọ, trong lòng nảy sinh một suy nghĩ kì lạ khác.

- Quý cô có thể cho tôi biết danh tính chứ ? Cả tên anh trai của cô nữa, nếu có thể thì tôi sẽ nhờ người quen của Equestarm giúp một tay, càng nhiều người thì càng an tâm hơn đúng không nào ?

Ashford mỉm cười trấn an cô gái. Cậu ta tạm chưa nghĩ đến thứ chất lỏng đáng ngờ kia.


Choice
- Nhận nhiệm vụ này.





 

Ultimate

Administrator
Staff member





Sylvia Dohaeris


Sylvia



Sylvia ngồi như trơ giữa quảng trường, tay khiêng một bức tranh quá khổ. Cô khẽ đằng hắng, rồi bắt đầu rao tiếng rao y chang những gì cô học được ở Elysion. Hai bàn tay thoăn thoắt đưa ra mời gọi và chém gió về mấy chi tiết trong bức tranh.

"Hãy nhìn đây, những quý ông và quý cô!! Đây là một bức tranh có một không hai trên lục địa Imperia, tương truyền có một câu chuyện về bức tranh huyền thoại này trong một gia đình nhọ. Có hai cô chị em gái rất yêu thương nhau và yêu thích hội họa nghệ thuật nhưng không có tiền để mua tranh, thế nên cả hai cố gắng đi làm cật lực để có được tiền đi vào làng Poe, một ngôi làng với vẻ thơ mộng và hữu tình thích hợp cho việc thưởng thức nghệ thuật. Rồi cuối cùng hai cô bé cũng tới được đó khi trưởng thành và mua bức tranh này về, treo trong nhà. Bệnh của mẹ hai cô bé vốn nặng không thể chữa khỏi cũng trở nhẹ đi. Tươnggggggg truyền là bức tranh này sau khi được hai cô bé cho một quý tộc xem thử thì quý tộc đó mang vào các bữa tiệc của kinh thành Elysion rộng lớn, ở đó những nhà vua chúa, quý tộc và hiệp sĩ bị thu hút bởi vẻ đẹp minh mẫn của bức tranh này." - Hạ giọng thấp xuống như thì thầm, cô ghé tai vào một người khách có vẻ đang chú ý lắng nghe cô hoặc đang xem cô là kẻ gàn dở hay gì đó... - "Một số tin đồn cho rằng trong cuộc chiến giữa bảy kinh thành, vị Hoàng Đế của Elysion đã vô tình nhìn thấy bức tranh này, và ngay sau đó ngài được một Hiệp sĩ cứu mạng trên chiến trường." - Quay trở lại giọng bình thường, cô tiếp tục ngân nga những câu từ trót lọt.

"Tiền bạc có thể không mua được hạnh phúc nhưng có thể mua lại thứ mang đến hạnh phúc. Và đời người thì chỉ có một mà thôi!!"




 

Ultimate

Administrator
Staff member





Runo Seiran


Runo



Cuối cùng cô cũng đến được Erebor. Vậy là cô sắp đến đích rồi. Nhưng cuối cùng thì cô vẫn không gặp được mọi người để báo tin.

Thôi, đằng nào tin cũng lan nhanh ấy mà, cô mà đi bộ thì những người đi ngựa cũng đã báo tin trước rồi. Nhưng cô thấy vác đống cá hỏng đi một quãng đường dài cũng mệt thật. Cô đã dành cả nửa ngày vớt một đống muối lên, hàng ngày vừa chà xát vào đống cá, vừa lẩm bẩm:

- Cá không ăn muối cá ươn...

Làm thế ít ra trông con cá sẽ có vẻ tươi hơn một chút. Về câu nói, cô bỏ trống vế còn lại, vì một phần không liên quan, một phần do cô không muốn gợi lại kí ức về cha mẹ nữa. Runo ngồi xuống, rải đống cá ra, hét thật to:

"Cá đê!!!! Làm đồ ăn cho thú đê!!!! Giá rẻ bèo!!! Chỉ 50 Macca cho một cân!!! Mua một tặng ba!!!!"

Chắc là đống cá này cũng có thể làm thí nghiệm nữa nhỉ, Runo tự nghĩ. Cô bán thế này là lỗ quá rồi, nhưng hàng thanh lí phải thế này chứ, dù cô thấy hơi quá.




 

Ultimate

Administrator
Staff member





Kha Nhất Thương


Kha Nhất Thương



Kha cầm thư của Lothar Darksiders đến cổng thành Erebor, xin gặp Velvet Artwaltz.




 
Top