Equestarm [Castle]

Ultimate

Administrator
Staff member


SƯỜN NÚI
ĐỈNH NÚI


Nhờ địa hình đồng bằng dựa vào sườn núi và khí hậu ôn hòa, Equestarm được coi là quê hương của bầy ngựa. Nơi đây nổi tiếng với sức mạnh kị binh khủng khiếp trong các trận đánh mà họ tham gia, nên người ngoài gọi quân đội của vua Mustafa Nightsteed là nhân mã trên chiến trường. Quân đội của Equestarm được chia thành 2 dạng là trọng kỵ với vũ khí chủ yếu là giáo cùng giáp nặng và khinh kỵ với vũ khí chủ yếu là gươm cùng giáp nhẹ.

Những Npc có thể tìm thấy tại đây:
- Mustafa Nightsteed [Bắt buộc phải là Ngự lâm quân của Equestarm]
- Akiviri Paletongue [Bắt buộc phải là Ngự lâm quân của Equestarm]
- Gendrick Tumblestone
- Balthazar Vedastus Remigius

Những Quest có thể nhận tại đây:
- Red War [Bắt buộc phải là player Elysion hoặc Equestarm]
- Failed Assassination [Bắt buộc phải là player của Shadow Order]





 

Ultimate

Administrator
Staff member





Blanche S. Rosseau


Brittany Knightwalker


Kha Nhất Thương


Starker Rachteram


Sylvia Dohaeris


Lothar Darksiders





Điều đầu tiên mà Lothar làm khi tới Equestarm là giao việc cho những Squire của mình. Việc đầu tiên luôn là chăm sóc con Nightmare. Con chiến mã của Lothar được ông yêu quý như người con trai mình. Sau đó, Lothar cần một người đánh bóng toàn bộ giáp trụ và chuẩn bị giáo cho trận cưỡi ngựa đấu thương kế. Tất cả những trận cưỡi ngựa đấu thương ở Equestarm đều là dùng gỗ để tránh thương vong đáng tiếc.

"Ba người sẽ lo chăm sóc Nightmare. Hai người sẽ lo đánh bóng giáp, càng sáng càng tốt, để có thể như soi gương được."

Có vẻ như Lothar cũng biết vài mánh khóe để cưỡi ngựa đấu thương nên mới dặn họ kỹ như thế.

Lothar xoa xoa đầu con ngựa và ông cũng tự tay nhét cho nó một ít cỏ, ít rơm nhưng chủ yếu vẫn là lúa bởi ngựa chỉ ăn cỏ sẽ không thể có sức được. Ngoài ra nó có thể còn ăn được chuối, táo, và cà rốt. Ông chỉ chỗ cho cả 5 người một cửa hàng may mặc. Tại đó có bán các loại quần áo, Lothar nhắc cả ba nên mua loại giá 3000 Macca, quần áo dành cho quý tộc. Đám lính gác ở trong buổi tiệc có thể sẽ không thân thiện với những người nhếch nhác.

Choice 1
- Đi chăm sóc Nightmare [cho 3 player]
- Đi đánh bóng giáp [cho 2 player]

Choice 2
- Không mua gì [0 Macca]
- Mua quần áo loại bình dân [750 Macca]
- Mua quần áo loại thương nhân [1500 Macca]
- Mua quần áo loại thượng hạng [2250 Macca]
- Mua quần áo loại quý tộc [3000 Macca]




 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member





Blanche S. Rosseau


Brittany Knightwalker


Kha Nhất Thương


Starker Rachteram


Sylvia Dohaeris


Lothar Darksiders


Blanche


Cuối cùng cũng đến Equestarm.

Qua sự kiện vừa diễn ra mới đây, Blanche thực sự không còn mấy ấn tượng tốt đẹp đối với những người ở nơi này.

Tốt nhất không nên dính dáng đến họ.

Nàng tự nhủ. Đoạn, Blanche đi đến chỗ Nightmare, con ngựa của Lothar. Nàng luôn thích thú với những sinh vật mạnh mẽ, nhanh nhẹn thế này. Vuốt ve bờm của Nightmare, nàng chợt cười.

Đáng yêu thật.

Choice: Chăm sóc Nightmare.

Ban nãy Lothar cũng dặn dò một ít về quần áo. Loại 3000 Macca sao? Có nhất thiết là vậy không? Tự nhủ rằng mặc trang phục đắt tiền quá sẽ thu hút nhiều ánh mắt, cộng thêm việc chỉ cần trong không nhếch nhác là được. Blanche chọn bộ áo bằng nửa túi tiền của mình.

Vậy là ổn. Số tiền còn lại sẽ giúp ta trong vài chuyện khác.

Choice: Mua quần áo loại thương nhân. (1500 Macca)




 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member





Blanche S. Rosseau


Brittany Knightwalker


Kha Nhất Thương


Starker Rachteram


Sylvia Dohaeris


Lothar Darksiders


Kha


Equestarm có những đỉnh núi đẹp. Kha nghe nói hoa cỏ trên đó cũng rất phong phú. Dân chúng ở đây thì... Anh nhớ về mấy tay nông dân hôm qua, chậc, thôi không nên vơ đũa cả nắm.

Lothar bắt đầu giao nhiệm vụ cho lũ chạy việc bọn anh. Kha đương nhiên chọn chăm sóc Nightmare, anh vẫn muốn mua ngựa riêng cho mình mà, tập tành trước cũng hay.

Choice: Chăm sóc Nightmare.

Ông chủ còn chỉ cho cả bọn một cửa hàng bán quần áo nữa. Kha băn khoăn lắm. Ông chủ bảo phải ăn mặc thật đường hoàng, nhưng đồ quý tộc quá anh sợ anh không hold nổi.

Và Kha chọn...

Choice: Mua quần áo loại thượng hạng [2250 Macca]




 

Ultimate

Administrator
Staff member





Blanche S. Rosseau


Brittany Knightwalker


Kha Nhất Thương


Starker Rachteram


Sylvia Dohaeris


Lothar Darksiders


Sylvia


Cả nhóm đặt chân tới Equestarm sau một chặng đường khá dài, Sylvia nhớ lại những gì ngài Lothar nói về những người nông dân ở Equestarm và trong lòng chợt dấy lên một cảm giác khó tả. Cô nhìn thấy ba người đồng hành cùng mình đã nhanh chân tới chỗ của Nightmare, để lại Brittany và cô cùng công việc đánh bóng giáp. Cô quay người về phía Brittany, khẽ nhún vai.

"Mong là hôm nay trời sẽ nắng tốt, như thế thuận lợi cho cuộc thi hơn."

Hoặc thuận lợi cho bộ giáp của ngài Darksiders hơn. Cô nghĩ nếu giáp đánh quá bóng, thì người kia chẳng chừng lại thua vì bị lóa mắt không chừng.

Tiếp theo là chọn quần áo, Sylvia suy ngẫm một chút trước khi đưa ra lựa chọn của mình.

Mua quần áo loại bình dân [750 Macca]

Well, cô nghĩ là mình có thể đảm bảo vấn đề ngoại hình trông không quá nhếch nhác.




 

Ultimate

Administrator
Staff member





Blanche S. Rosseau


Brittany Knightwalker


Kha Nhất Thương


Starker Rachteram


Sylvia Dohaeris


Lothar Darksiders


Brittany


Brittany không phải thuộc tầng lớp nào quá thượng lưu ở Elysion, nhưng về nền giáo dục cô được nhận, vẫn xem như đó là quy chuẩn cho một thành thị tân tiến và mang nhiều ý nghĩa về sự tốt đẹp lẫn văn minh. Đánh bóng giáp, một công việc quen thuộc ở võ trường mà đôi khi những đứa trẻ nhàn rỗi luôn bỏ qua để dành thời gian cho những thú vui chơi khác. Không quá khổ cực, không quá hà khắc, và trong thời bình thì không nhiều đứa trẻ muốn rời khỏi vùng an toàn nghiêm ngặt đó.

Nên lời thách thức của Varys, chỉ một số người dám bước lên mà thôi.

- Chị nói đúng, em không có cảm giác trời sẽ mưa vào hôm nay hay ngày mai. Như thế không thuận lợi cho buổi tiệc.

Choice: Đánh bóng giáp

Hẳn là vua Mustafa cũng biết mời người về xem xét thời tiết chứ? Brittany vừa nói vừa ngửa mặt nhìn trời, sau đó bước lại chỗ mấy bộ giáp. Cô vẫy tay về phía những người bạn của mình nơi bầy ngựa, trong nỗ lực nhìn xem họ có đang chơi đùa với chúng không.

- Em nghĩ bộ giáp rất quan trọng với một chiến binh, đặc biệt là người ở Elysion. Nó giống như là biểu tượng của sức mạnh, nên hãy làm cẩn thận vào.

Hoặc là Sylvia có vấn đề về nghe hiểu, khi ngài Darksiders đã nói đi nói lại về việc xuất hiện như thế nào với vị thế của những người ở trên. Nhưng cô chỉ nghiêng đầu thật nhẹ, rồi để mặc chị lựa chọn trang phục của mình. Dù là bạn thân, nhưng có vẻ họ không suy nghĩ giống nhau về vài điều trong cuộc sống. Hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra ổn thỏa, dù Equestarm đã dấy lên trong lòng cô gái trẻ một nỗi tò mò nhất định.

Chưa giáp mặt thì chưa thể biết, nhưng Brittany mơ hồ cảm nhận về những khoảng tối ở nơi mình sắp đặt chân đến.


Choice: Mua quần áo loại quý tộc [3000 Macca]





 

Ultimate

Administrator
Staff member





Blanche S. Rosseau


Brittany Knightwalker


Kha Nhất Thương


Starker Rachteram


Sylvia Dohaeris


Lothar Darksiders




"Mong là hôm nay trời sẽ nắng tốt, như thế thuận lợi cho cuộc thi hơn."

- Em nghĩ bộ giáp rất quan trọng với một chiến binh, đặc biệt là người ở Elysion. Nó giống như là biểu tượng của sức mạnh, nên hãy làm cẩn thận vào.


"Không, Dohaeris nói đúng đấy, Knightwalker à. Ta cần nó sáng vì nếu ta đứng ngược nắng, thì kẻ địch sẽ bị ánh mặt trời phản chiếu vào giáp của ta. Hắn sẽ không thể nhìn thẳng vào người ta được. Chỉ còn sức mạnh hiệp sĩ hay cần phải sạch sẽ trang nghiêm gì thì chẳng có chuyện đó đâu"

Có vẻ như Lothar là người ít máu hiệp sĩ thì phải. Ông ta không quan tâm bộ giáp của mình nó sạch hay không, trắng hay đen, mà nó phải hữu dụng tối đa. Lothar là người sẽ sử dụng mọi thứ để có thể để chiếm được tiên cơ trong một trận đánh, miễn là nó không phạm luật và dơ hèn.

Sylvia nhận thêm point cho Rank 4 với Lothar.

Choice [cho Sylvia và Brittany]

- Nói rằng không phải như thế là ăn gian sao?
- Nói rằng Lothar rất thông minh khi nghĩ ra trò đó.
- Hỏi Lothar về luật cưỡi ngựa đấu thương

-----------------------------

Khi cả ba người đang chăm sóc con ngựa Nightmare thì một cô gái nhỏ bước tới, mặc đồ không giống hoàng tộc nhưng cũng không phải hạng xoàng. Bên cạnh cô gái còn có một người nữa, một hiệp sĩ với mái tóc trắng và.... một đôi cánh trắng.

Thật sự, anh ta có một đôi cánh. Với một người ở kinh thành Elysion, hẳn họ sẽ biết anh ta là ai. Balmung Skyspirit. Một trong những người thám hiểm Abyss lần đầu. Sau khi anh ta trở ra, anh ta mệt và ngủ thiếp đi. Trong cơn mê, anh ta gãi bả vai mình tới chảy cả máu cho tới khi thấy lông vũ mọc ra từ nó. Không thể nào nhổ hết, chúng đi, Balmung để nguyên chúng đó và anh ta được mệnh danh: Balmung of the White Sky. Tất nhiên anh ta cũng là một trong những ngự lâm quân mạnh nhất của Zephyriden. Cô gái nhỏ giơ tay với tới con ngựa Nightmare và vuốt ve nó. Khiến cả 3 người cảm thấy khá là ngạc nhiên. Người đâu mà tự tiện nhỉ?

Choice [cho Blanche, Starker và Kha]
- Cô không nên động vào con ngựa của ngài Darksider, như thế rất nguy hiểm.
- Cô có thể thử chạm vào nó. Nó biết phân biệt tốt, xấu.
- Kính chào công chúa![*]

Nếu chọn[*], có thể bắt tay, cúi đầu hoặc quỳ 1 chân xuống để chào công chúa.




 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member





Blanche S. Rosseau


Brittany Knightwalker


Kha Nhất Thương


Starker Rachteram


Sylvia Dohaeris


Lothar Darksiders




Blanche


Theo như những gì nàng biết, thì đây là công chúa, và kia, là Balmung Skyspirit. Thêm một điều nữa, hành động tùy tiện của một đứa bé đối với một con ngựa sẽ gây ra ít nhiều nguy hiểm (theo nàng là vậy).

Mỉm cười. Blanche chạm nhẹ cổ tay của công chúa. Nhẹ giọng bảo.

_ Thưa công chúa. Vì an toàn của người, xin đừng chạm vào ngựa của chủ nhân tôi, ngài Darksider. - Nụ cười của nàng vẫn thường trực trên môi, Blanche tiếp - Chơi với một con ngựa khác thế nào, thưa công chúa của tôi?

Choice: - Cô không nên động vào con ngựa của ngài Darksider, như thế rất nguy hiểm.





 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member





Blanche S. Rosseau


Brittany Knightwalker


Kha Nhất Thương


Starker Rachteram


Sylvia Dohaeris


Lothar Darksiders




Starker


Ngựa là loài vật có tánh linh cao

Tức trí lực của chúng thiên về phía con người hơn là phần động vật.

So với đại đa số động vật chỉ dựa theo bản năng, ngựa đôi khi hiểu được đâu là đúng sai, đề cao thêm chút nữa thì đó là loài hành động vật có tư duy.

Chính vì vậy, chăm sóc ngựa là một công việc dễ.

Dễ ở chỗ chúng hiểu được những gì con người nói, đang làm và SẼ làm. Do thông minh nên ngựa biết chúng đang ở đâu, và sẽ ở đâu nếu không có sự thông minh đó.

Nói cho đơn giản thì ngựa biết phục tùng, tương tự con cái phục tùng cha mẹ, quần thần phục tùng lãnh chúa.

Không phải theo hiểu hèn hạ mà là biết lượng sức mình, chúng phục tùng khéo đến nỗi từ súc vật biến thành thú nuôi, thành công cụ rồi cuối cùng là thành cộng sự.

Nếu thế giới động vật có chế độ phân chia giai cấp, chúng sẽ là những quý tộc với sự thông minh và lối tư duy này.

Chúng thậm chí hiểu được cả vị trí của người mình phụ thuộc, của chủ nhân mình, nên đại đa số ngựa đã thuần hóa đều có quan hệ tốt với rất nhiều chứ không phải chỉ một người.

Do vậy, chúng luôn cố cư xử đúng mực với các mối quan hệ râu ria của chủ nhân để không gây rắc rối cho người đó và cho chính chúng.

Nếu chúng lỡ chân đá phải tình nhân của chủ? Lò mổ hoang nghênh là điều đương nhiên.

Hơn nữa đây là ngựa của Lothar Darksiders, hoàn toàn có cơ sở để tin rằng nó hiểu được những điều trên.

Tóm lại nếu bạn là công chúa của một quốc gia thì việc chơi với ngựa của tướng lĩnh nước láng giềng gần như tuyệt đối an toàn.

__________________________________

Tuy vậy, anh vẫn phải cảnh báo cô ấy, học tập theo loài ngựa. Phải biết vị trí của mình.

Nếu không lên tiếng, anh sẽ là một tên chăn ngựa thiếu trách nhiệm, thiếu tôn trọng với cả công chúa và Nightmare.

Chưa kể đây còn là cơ hội để thể hiện và lấy điểm với tất cả những người chứng kiến.

Dù cả việc thu hút và chịu đựng sự chú ý đều phụ thuộc vào con ngựa nên việc tốt nhất anh có thể làm lục này là lựa lời mà nói.

- Choice: Công chúa! Làm thế rất nguy hiểm, cô nên cẩn thận. Nhưng nếu cô thật sự muốn làm quen với nó thì cứ yên tâm vì có tôi ở đây rồi.




 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member





Blanche S. Rosseau


Brittany Knightwalker


Kha Nhất Thương


Starker Rachteram


Sylvia Dohaeris


Lothar Darksiders




Kha


Kha đang chải lông đuôi cho con Nightmare thì công chúa Zephyrus và Balmung Skyspirit bước đến. Cô công chúa nhỏ vươn tay vuốt ve chiến mã của Lothar, điệu bộ rất bình thản. Kha ngạc nhiên ngước mắt nhìn, nhưng anh chưa kịp làm gì thì hai người đồng hành của anh đã khuyên can công chúa rồi. Thành thử anh chỉ đặt tay lên ngực trái, cúi chào công chúa và vị tướng cho phải phép, rồi quay lại với việc chải lông đuôi cho Nightmare. Dù sao cũng có Balmung ở đó, cũng có người khuyên can rồi, anh nhảy vào nữa có khi lại thành thừa thãi.

Choice: Cúi chào công chúa.




 

Ultimate

Administrator
Staff member





Blanche S. Rosseau


Brittany Knightwalker


Kha Nhất Thương


Starker Rachteram


Sylvia Dohaeris


Lothar Darksiders




Sylvia


Sylvia bật cười, khăn lau trượt khỏi bàn tay trong một thoáng. Qua những lời miêu tả của Varys, Lothar Darksiders hiện lên trong tâm trí cô là một Hiệp sĩ khác hẳn người đang nói chuyện với cô và Brittany. Cô có suy nghĩ mình không còn làm việc này vì lời thách thức bất ngờ với cậu ta trong một ván cờ bạc nữa. Nhưng như thế, cô lại trở nên không biết đích đến của hành trình này là gì.

Mà, đó không phải là chuyện của một người trẻ nên quan tâm.

Lật sang mặt sau của phiến giáp, cô tiếp tục cần mẫn đánh bóng những chỗ cần thiết. Bóng tới mức có lẽ nếu kề sát một chút, cô có thể thấy mũi mình phồng lên và hai má nhay ra. Hài lòng với thành phẩm của mình, cô lấy một chiếc khăn lau tay rồi cẩn thận lau những giọt mồ hôi kề trên trán, trước khi quay sang ngài Lothar Darksiders mà mở chuyện.

"Tôi có thể được biết vì sao ngài lại trở thành Hiệp sĩ trong đội Ngự Lâm Quân không?"

Cô tò mò hỏi. Chuyện này so với mấy cái luật lệ rườm rà của một cuộc thi thường niên khiến cô có hứng thú nhiều hơn.

Mặc dù cô không biết khi nông dân trong thành đã đến mức đường cùng phải đi cướp một hiệp sĩ thành Elysion, thì mục đích tổ chức cuộc thi này còn mang ý nghĩa nào nữa không.




 

Ultimate

Administrator
Staff member





Blanche S. Rosseau


Brittany Knightwalker


Kha Nhất Thương


Starker Rachteram


Sylvia Dohaeris


Lothar Darksiders




Brittany


Cô gái trẻ thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường nhất mỗi khi cô bất chợt tò mò về một điều gì đó. Cô cẩn thận xếp lại bộ giáp sắt và mũ miện bóng loáng, phản chiếu được cả sự chói gắt của vầng thái dương trên kia. Danh tiếng của Lothar Darksiders có lẽ không cần phải bàn, nhưng để đạt đến điều này, thật sự là còn quá nhiều thứ chúng ta chưa biết.

Câu chuyện về một hiệp sĩ thành Elysion, cũng thú vị đấy, nhất là khi lời đồn lại có đến năm bảy loại, không biết đâu mà tin, thì chi bằng nghe từ chính người trong cuộc sẽ sáng tỏ hơn. Brittany thoáng nhớ tới Varys, không hiểu cậu ta đã bước được mấy bước trên con đường này rồi.

- Thể thức của cuộc thi như thế nào vậy, thưa ngài? Và chỉ có mỗi một cuộc thi như thế này diễn ra ở Equestarm thôi sao? Những nơi khác có không?

Bảo là cô có hứng thú với nó cũng không hẳn, không hoàn toàn... Chỉ là những chuyến đi, như những cuộc chinh phạt không diễn ra trong chiến tranh, mà là ngay giữa thời bình, hòng khẳng định vị thế.

Sinh ra ở chốn xa hoa này có những cái giá riêng để đánh đổi.


Choice: Hỏi Lothar về luật cưỡi ngựa đấu thương




 

Ultimate

Administrator
Staff member





Blanche S. Rosseau


Brittany Knightwalker


Kha Nhất Thương


Starker Rachteram


Sylvia Dohaeris


Lothar Darksiders




Công chúa! Làm thế rất nguy hiểm, cô nên cẩn thận. Nhưng nếu cô thật sự muốn làm quen với nó thì cứ yên tâm vì có tôi ở đây rồi.

"Cám ơn lòng tốt của anh, tôi là Lillet Zephyrus, con gái của vua Ventus Zephyrus"

Balmung cau mày, trong khi công chúa chỉ tủm tỉm cười vì có một người rất biết cách lấy lòng công chúa. Ventus Zephyrus, vua của Zephyriden. Cùng với Erebor thì đây là 2 nước liên minh khăng khít với Elysion, và giúp Elysion giành thắng lợi trong cuộc chiến 7 vương quốc.

_ Thưa công chúa. Vì an toàn của người, xin đừng chạm vào ngựa của chủ nhân tôi, ngài Darksider. Chơi với một con ngựa khác thế nào, thưa công chúa của tôi?

"Cám ơn cô, nhưng thực sự tôi rất thích con Nightmare, ngài Lothar từng cho tôi cưỡi nó và nói rằng một công chúa bắt buộc phải biết cưỡi ngựa."

Giờ thì có tới 2 người biết lo lắng cho công chúa. Cô nghĩ mình đã gặp được những người cận vệ trung thành từ rất sớm. Dù thật sự Kha, Starker và Blanche chưa bao giờ nghe tới chuyện công chúa phải biết cưỡi ngựa, nhưng hẳn Lothar cũng muốn tốt cho công chúa nên chỉ cho công chúa những bài học từ rất sớm.

Kha thì nhẹ nhàng cúi chào công chúa bằng cách đặt tay lên ngực. Balmung rất mừng vì điều đó. Tuyệt đối không chạm vào người của hoàng gia nếu không được phép, đó là cách nhanh nhất để bạn mất đi một tay yêu quý của mình.

Lillet vuốt tay lên đầu con ngựa và con ngựa cũng cúi đầu xuống để cô vuốt ve. Balmung nhìn vào con ngựa, như để đảm bảo rằng nếu nó chỉ cần thở ra quá mạnh thôi cũng có thể bị Balmung cho một nhát.


"Hẹn gặp mọi người vào buổi tiệc tối nay. Anh trai tôi cũng có ở đó."


Lillet vẫy tay chào mọi người. Balmung khẽ gật đầu rồi cũng đi theo công chúa. Con Nightmare đang ăn rau ráu và nhìn mọi người bằng ánh mắt ươn ướt như muốn hỏi mọi người cũng đi ăn như nó?

Kha nhận Normal Rank 5 với Balmung Skyspirit.

Starker và Blanche nhận Normal Rank 5 với Lillet Zephyrus.


----------------

"Tôi có thể được biết vì sao ngài lại trở thành Hiệp sĩ trong đội Ngự Lâm Quân không?"

"Ta đăng ký nhập ngũ, trong trận chiến giữa 7 vương quốc, ta là người cứu mạng vua nên ngài ý phong ta làm ngự lâm quân. Còn lý do thì thật sự ta không nghĩ tới nhiều lắm, quá nhiều lời thề. Và thú thực là được kính nể cũng không tệ."

Lời thề không làm hại các cô gái của những hiệp sĩ. Lothar nghĩ thế nếu cô gái đó muốn giết bạn thì sao? Ông sửa luôn lời thề hiệp sĩ là chỉ bảo vệ những cô gái yếu đuối cần sự giúp đỡ. Con đường công danh có thể không bằng phẳng, nhưng Lothar lại là người biết thích nghi với nó.

- Thể thức của cuộc thi như thế nào vậy, thưa ngài? Và chỉ có mỗi một cuộc thi như thế này diễn ra ở Equestarm thôi sao? Những nơi khác có không?

"Có 3 vòng thi. Mỗi vòng có thể đạt được từ 1 đến 3 điểm. Và chỉ nơi này có cuộc thi cưỡi ngựa đấu thương thôi." Lothar giải thích.

Mỗi cú chọc thương trúng phe địch mà không làm gãy thương. Được tính 1 điểm.
Mỗi cú chọc thương trúng phe địch mà làm gãy thương của bản thân. Được tính 2 điểm.
Mỗi cú chọc thương trúng phe địch mà làm phe địch bật khỏi ngựa. Được tính 3 điểm.
Cứ làm như thế 3 vòng. Ai nhiều điểm hơn thì thắng. Tất nhiên nếu bị chọc thương trúng mà không lên nổi ngựa nữa thì tính là thua luôn. Khỏi cần đánh tiếp.

Vừa nói Lothar vừa chỉ cho Brittany hai loại thương gỗ mà ông sử dụng trong trận đấu. Một loại làm từ gỗ cứng, một loại làm từ gỗ mềm. Loại làm bằng gỗ mềm thì khó đẩy đối phương xuống ngựa hơn bởi nó dễ bị gãy, nên khi sử dụng loại này ta nhắm tới việc đạt 2 điểm. Loại làm từ gỗ cứng thì khó gãy hơn nhưng khi đâm trúng địch thì dễ làm phe địch bật khỏi ngựa hơn, nên khi sử dụng loại này ta nhắm tới việc đạt 3 điểm. Tất nhiên quan trọng nhất vẫn phải là chọc trúng.

Lothar mỉm cười khi thấy cả 2 đã lau sáng bóng bộ giáp.

Sylvia và Brittany tăng point cho Rank 4 với Lothar Darksider.

---------------------------

Sau khi kết thúc công việc, mọi người chuẩn bị tới dự tiệc.

Lính gác của Equestarm cho Brittany và Starker vào ngay bởi trông họ không có vẻ gì đáng ngờ, còn Sylvia thì không. Sylvia sẽ phải ngồi canh gác con Nightmare.

Tới lượt Kha và Blanche thì lính gác chặn họ lại, một người ăn mặc như thương nhân, còn một người kia thì đắt tiền hơn một chút. Lính gác hỏi thêm để đảm bảo rằng đây là những người có thể gia nhập buổi tiệc mà không phải lũ thường dân lấy được một bộ đồ xịn từ đâu đó và vào đây chỉ để lấy đồ ăn.

"Xin hỏi hai vị là người từ đâu tới? Có phải con cháu của dòng họ nào không?"

Choice [chỉ cho Blanche và Kha]
- Nói là người của Lothar Darksider.
- Nói là con của một quý tộc ở kinh thành. (Phải nói họ sau khi chọn)
- Nói là lính thường nhưng được phép vào.

Về phần 2 người mặc đồ quý tộc, họ đã được vào mà không gặp vấn đề gì. Bên trong là một căn phòng có rất nhiều bàn vàng, đĩa bạc, trên đó bày đủ thứ cao lương mỹ vị mà họ chưa bao giờ nhìn thấy. Rất nhiều quý tộc đang ngồi thành những nhóm nhỏ và nói chuyện với nhau về những thứ mà họ chưa bao giờ nghe tới, về chính trị, về kinh tế. Thịt heo rừng săn từ Ori đến, được ngâm với rượu táo và những người thợ săn còn cho cả một quả táo đỏ vào miệng con heo trước khi nướng chín, khiến nó tỏa mùi thịt kèm trái cây thơm điếc mũi. Món quả lệ chi được đích thân binh lính mang từ Đại Thanh về. Những vị quan trong triều nói rằng đây gọi là quả "phi tử tiếu". Những quả lệ chi được ướp mật để giữ được độ tươi ngon tối đa khi mang tới Equestarm.

Choice [chỉ cho Starker và Brittany]
- Cố gắng ăn thật nhiều cao lương mỹ vị [Tăng 2 Level]
- Dành thời gian để giao tiếp với những quý tộc, những hoãng tử, công chúa[*]
- Kiếm 1 góc nào đó yên tĩnh.

Chọn * sẽ giúp bạn nói chuyện với 2 trong tổng số những người sau (ghi rõ khi chọn)
- Balmung Skyspirit
- Talvish Zephyrus
- Lillet Zephyrus
- Lothar Darksider
- Mustafa Nightsteed
- Albus Crestfall
- Akiviri Paletongue
- Balthazar Vedastus Remigius
- Aegina Artwaltz
- Ricard Flasheyes
- Tarkus Sunspear




 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member





Blanche S. Rosseau


Brittany Knightwalker


Kha Nhất Thương


Starker Rachteram


Sylvia Dohaeris


Lothar Darksiders




Sylvia



Thời gian: Chiều tối
Địa điểm: Equestarm - BÊN NGOÀI

Cô gật đầu, rồi tiếp tục quay trở lại công việc của mình. Họ còn nhiều thứ cần làm, và trò chuyện chỉ là một phần nhỏ.

Bữa tiệc kéo đến, những người bạn của cô có được lọt vào, một số bị giữ lại hỏi nhưng tất nhiên là không bao gồm cô. Sylvia Dohaeris không có quá nhiều hứng thú với tiệc tùng, mặc dù ở kinh thành Elysion là nơi những bữa tiệc thế này diễn ra như cơm bữa. Cô đoán Brittany thừa hiểu điều đó, và cậu ấy cũng hiểu là ở bất kì nơi đâu đi chăng nữa cũng không tồn tại một mảng màu riêng biệt duy nhất.

Sylvia tiến lại gần tới chỗ con Nightmare, cho nó ăn cỏ, uống nước, đôi lúc trò chuyện phiếm. Đáp lại cô chỉ là những tiếng nhồm nhoàm ăn cỏ, cùng lũ ruồi vo ve bên cạnh.

"Tao đoán mày thú vị hơn bữa tiệc trong đó nhiều, Nightmare à."

Cô đưa tay rồi chạm thử vào người nó.

Xong thì cô suy nghĩ, có lẽ mình nên kiếm cho nó một người bạn đồng hành, tên là Daydream chẳng hạn. Người cưỡi có thể chưa tìm được tình yêu đích thực, nhưng điều đó không có nghĩa là Nightmare phải như thế.





 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member





Blanche S. Rosseau


Brittany Knightwalker


Kha Nhất Thương


Starker Rachteram


Sylvia Dohaeris


Lothar Darksiders




Blanche


Thời gian: Chiều tối
Địa điểm: Equestarm.

__________________________________

Blanche không nghĩ nàng sẽ bị bọn lính canh giữ lại. Trông nàng nhếch nhác lắm sao? Blanche không thấy vậy. Nghiêm mặt nhìn bọn lính canh, môi đỏ cất lời trong khi tay thì đưa sang bên cạnh.

_ Tôi và người này là đều là người của ngài Lothar Darksider. Mong các anh cho vào.

Nàng mong rằng lũ binh lính ở Equestarm sẽ không nghĩ nàng và Kha là thường dân cố ý lẻn vào.

Choice
- Nói là người của Lothar Darksider. [Blanche]
- Ăn uống [Starker]





 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member





Blanche S. Rosseau


Brittany Knightwalker


Kha Nhất Thương


Starker Rachteram


Sylvia Dohaeris


Lothar Darksiders




Kha


Hừm hừm, Kha gật đầu đồng ý với người đồng hành, mặt nghiêm túc nói thêm:

- Chúng tôi là tùy tùng của ngài Lothar Darksiders, theo tướng quân đến dự yến tiệc hôm nay.

Ý là ông chủ bảo bọn này đi đấy... Chứ anh đâu có muốn cầm tiền đi mua bộ quần áo đắt đỏ thế này.

Choice: Nói là người của Lothar Darksider.




 

Ultimate

Administrator
Staff member





Blanche S. Rosseau


Brittany Knightwalker


Kha Nhất Thương


Starker Rachteram


Sylvia Dohaeris


Lothar Darksiders




Brittany


_ Tôi và người này là đều là người của ngài Lothar Darksider. Mong các anh cho vào.

- Chúng tôi là tùy tùng của ngài Lothar Darksiders, theo tướng quân đến dự yến tiệc hôm nay.




"Đúng là họ có thể không ăn mặc chỉnh tề nhưng họ là hầu cận của ta, họ không phải hầu cận thường đâu. Giống như ngọc quý, ẩn sâu trong lớp đá vậy."

Mấy tên lính gác định cản lại thì lúc này Lothar từ trong đi ra khi nhìn thấy 2 người cận vệ của mình bị cản lại. Bọn chúng cúi đầu khi nhìn thấy Lothar. Ông nói khiến bọn lính gác đành gật gù để cho hai người bọn họ vào. Tuy nhiên khi Blanche và Kha vào thì tiệc lúc nãy cũng đã vãn kha khá. Không còn nhiều nhân vật tai to mặt lớn ở đây lắm. Lothar nói nếu được thì hai người nên nói chuyện với ông ta và Albus Crestfall, cả Brittany cũng đang ở đây còn Starker thì đang lấp đầy dạ dày.

"Cậu Crestfall, dạo này cậu thế nào? Giới thiệu với cậu đây là Brittany Knightwalker, cận vệ mới của tôi."


"Rất hân hạnh"


Albus Crestfall khẽ cúi chào Brittany, trông anh ta tuy mặc quần áo quyền quý nhưng lại toát ra vẻ của Lothar, hơi bặm bặm. Rất khó có thể diễn tả. Lothar vừa nghe Albus nói buổi tổ chức cưỡi ngựa đấu thương sẽ bị hoãn lại mấy ngày để nhà vua lo chuyện lính gác. Rất nhiều lính gác hiện đang có vấn đề gì đó mà Albus cũng chẳng nắm được. Lothar nói với Brittany


"Đây là Albus Crestfall, một trong những bậc thầy quân sự của Equestarm đấy, dù xuất thân cũng chẳng phải quý tộc lắm nhưng rất khôn vặt, ta dụ cậu ta về làm việc tại Elysion mà chưa được."


"Tại ngài chưa có gì xứng đáng để trao đổi lấy tài năng của tôi, haha."


"Tiền bạc? Danh vọng? Blanche? Brittany? Kha? Tôi sẽ cho cậu hết."


Lothar phì cười. Albus cũng lắc đầu và thở phào trước khi uống nốt hết cốc rượu, nói rằng Lothar đâu có ma thuật mà biến ba người kia thành phần thưởng? Albus nói thêm với Lothar rằng cuộc thi đấu thương được hoãn lại một phần là vì vụ lính gác, một phần nữa là vì Mustafa đang chọn một kẻ đấu thương chuyên nghiệp để chuẩn bị hạ bệ Lothar.

Choice [cho Blanche, Brittany và Kha]
- La toáng với Lothar rằng họ không phải hàng hóa
- Cười theo trò đùa của Lothar
- Nói rằng Lothar nên cẩn thận trong cuộc đấu sắp tới.

Sau post kế tiếp, toàn bộ player Elysion có thể tự do di chuyển, vẫn có thể tương tác tiếp với Albus và Lothar nếu muốn.

Grand Quest #2 sẽ đc bắt đầu sau 10 ngày tại đây


Grand Quest #2: Equestrianism
Reward: Armor
Description:
Giúp Lothar chuẩn bị cho buổi cưỡi ngựa đấu thương.

Brittany nhận Rank 4 của Lothar Darksiders và Rank 5 + Rank 4 của Albus Crestfall

Blanche và Kha nhận Rank 5 của Albus Crestfall. Cả 2 + point cho Rank 4 của Lothar Darksiders





 

Ultimate

Administrator
Staff member





Blanche S. Rosseau


Brittany Knightwalker


Kha Nhất Thương


Starker Rachteram


Sylvia Dohaeris


Lothar Darksiders




Blanche


Thời gian: Chiều tối
Địa điểm: Equestarm.

__________________________________

Blanche có cảm giác, rằng Lothar sẽ đem tất cả những thứ thuộc sở hữu của ngài để trao cho Albus một cách dễ dàng, nếu ngài Albus yêu cầu.

Và Blanche chẳng khó chịu gì với cách làm của Lothar.

_ So với việc tiếp tục lôi kéo ngài Albus. Tôi nghĩ ngài nên chuẩn bị kĩ lưỡng cho trận đấu thương sắp tới thì hơn. - Đoạn, nàng dừng lại một chốc - Sẽ vui hơn nếu được trông thấy biểu cảm của ngài Mustafa khi ngài ta lại thua cuộc mà.

Blanche mỉm cười. Quả thật, bộ dạng hận không thể bóp nát kẻ thù của người khác lúc nào cũng khiến nàng vui vẻ.

Choice: Nói rằng Lothar nên cẩn thận trong cuộc đấu sắp tới.





 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member





Blanche S. Rosseau


Brittany Knightwalker


Kha Nhất Thương


Starker Rachteram


Sylvia Dohaeris


Lothar Darksiders




Kha


Thực ra Kha đang có rất nhiều suy nghĩ thiếu lành mạnh trong lúc này.

Nhưng vì tính mạng của mình, anh chỉ bày tỏ sự lo lắng cho ông chủ.

- Dù sao thì ngài cũng nên cẩn thận, ngài Darksiders. Gì thì gì, có bất ổn nội bộ trước một cuộc hội họp lớn luôn là điềm báo không may mà.

Nhất là những cuộc hội họp có những dịp liên quan đến đao kiếm.

Choice: Nói rằng Lothar nên cẩn thận trong cuộc đấu sắp tới.




 

Ultimate

Administrator
Staff member





Talon






Talon


Sau khi bị delay quá lâu so với lịch trình dự kiến, cuối cùng Talon cũng đã đến được nơi có nhiệm vụ ám sát thứ hai (?) được giao. Dù anh không biết tại sao mình phải làm thế, nhưng có lẽ với tư cách là một sát thủ của Phantom Order, một người biết được tổ chức và có chuyện nhờ đến thì anh không thể chỉ thế mà bỏ đi được, đúng không?

Giờ thì, tên đội trưởng lính gác của thành Equestarm này đang ở đâu nhỉ?





 

Ultimate

Administrator
Staff member





Talon








Khi Talon đến đây, phải mất một thời gian cậu mới tìm ra mục tiêu. Tên của hắn là một ngự lâm quân trong kinh thành này: Akiviri Paletongue. Cũng phải là một nhân vật thuộc hàng chóp bu của đội ngự lâm quân nên để tiếp cậu được hắn cực kỳ mất công, Talon phải trèo lên một ngọn tháp và từ đó leo trèo qua những bờ tường thành trước khi tới được căn phòng của mục tiêu đang ngồi đọc sách. Có vẻ hắn được bảo vệ quá cẩn thận nên việc ám sát hầu như bất khả thi.

Talon có thể thử ám sát từ góc tường này, ném phi tiêu vào cửa sổ và mong là nó sẽ trúng. Khoảng cách quá xa và độ cao này khiến gió thổi mạnh làm Talon không tin chắc rằng một sát thủ lão luyện có thể ném nói phi tiêu vào người mục tiêu.

Choice
- Ném phi tiêu vào cửa sổ [1% thành công]
- Chờ một cơ hội khác [Học thêm những kỹ năng của sát thủ]

Nếu ám sát trượt, chắc chắn Akiviri sẽ tăng phòng bị lên.





 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member





Talon






Talon


Talon sau khi phân tích kĩ tình hình và đánh giá như đúng thực lực của mình, anh quyết định thử một phen, dù sao cũng đã đến tận đây.

Ném phi tiêu vào cửa sổ





 

Ultimate

Administrator
Staff member





Talon


Hunter






Talon


Sau khi xong side quest nọ--

Chẳng biết tự bao giờ, anh lại bắt đầu lang thang một mình ở nơi này, cái nơi thành thị xô bồ và huyên náo ấy. Cuộc sống sát thủ xét ra cũng không khác lúc còn lang thang ngoài phố một mình ở Stipus cố gắng kiếm sống qua ngày là mấy, đương nhiên là thêm nhiều biến cố và đôi tay của anh đã vấy bẩn bởi máu của những người anh chưa từng biết đến. Âu cũng là một thú vui kì lạ, mỗi khi giết chóc một ai đó, Talon lại nghĩ như bản thân mình đang làm một điều đúng đắn, nhưng thật sai trái. Cái cảm giác ở một mình và ám sát người khác không quan tâm hệ quả mãi thế này sẽ khiến một thanh niên vừa 20 như anh trở nên cuồng loạn trong máu me mất.

Sai trái, nhưng thật khoan khoái.

Hiện tại anh vẫn chưa có hướng đi gì, chẳng qua cũng chỉ định sẽ trở về Lucerna theo chỉ định của Odette. Thế nhưng dường như có đôi chút gì của thành phố này khiến anh muốn nán lại một chút. Có lẽ là vì con người ở đây, và vì Hunter. (đương nhiên là Talon không biết bị người cầm char sắp đặt hôn nhân từ lúc mới sinh ra rồi haha o)-)) )

Hunter là một thanh niên trông không giống chút gì là một fighter như mong muốn khi cậu được tạo ra, với bộ đồ đen và chiếc khăn che hết nửa mặt chỉ để lộ một vài lọn tóc vàng hoe của mình, Talon chỉ nhìn một cái liền cho rằng cậu là sát thủ. Và vì một lí do nào đó, Talon tin cậu ta là đồng minh của mình, đồng minh của Phantom Order. vì bí ý tt của người cầm

Không biết Talon học từ đâu cách chào hỏi người khác nữa. Anh vốn chỉ định theo dõi người thanh niên tóc vàng kia từ phía xa một lúc, sau đó sẽ tìm góc tối nào đó mà kiếm cơ hội nói chuyện với cậu ta. Chẳng phải sát thủ nói chuyện với nhau phải bí mật một chút sao?

Nhưng sau một lúc lâu theo đuôi Hunter, chàng sát thủ nọ dường như đã mất kiên nhẫn. Gì chứ, cái con người này vốn là không định vào góc tối nào cả, ngược lại lại còn ung dung thoải mái mà đi giữa các quầy hàng như bản thân thật sự có gì phải sợ. Có lẽ vị sát thủ này quả thật cao tay, có khi cậu ta lại còn là đang cải trang nên mới có thể tự tại di chuyển như vậy.

Càng nghĩ, Talon lại càng nóng lòng muốn nói chuyện với cậu ta hơn nữa.

Thế là không nghĩ gì thêm nữa, anh thoắt cái đã kéo cậu ta vào một góc tối trong một con hẻm cụt gần đó, cũng không cần xem cậu ta phản ứng như nào, chỉ áp sát cậu ta vào tường mà nói với chất giọng trầm trầm của mình.

"Này, cậu cũng là người của Phantom Order sao?"

Đúng là nhìn gần thì chiều cao của cậu ta cũng thật dễ thương ha.

Chi tiết trên đây chỉ mang tính chất bí cách làm quen của người cầm char, Talon tuyệt đối sẽ không có trường hợp nào khác làm quen với người khác lộ danh tính lộ hết cả họ hàng dư lày----





 

Ultimate

Administrator
Staff member





Talon


Hunter






Hunter


Cái nắng sớm chiếu xuống phiên chợ, từng tia nắng chạm vào Hunter và bộ quần áo đen như mực của cậu, khiến cậu cảm thấy chút ấm áp. Từng sợi tóc trắng - vốn là một màu tóc khá kì dị và hiếm có, là thứ khiên Hunter bị chú ý nhiều nhất sau bộ quần áo bịt kín người kia - ửng nhẹ một màu vàng từ ánh ban mai, cũng may là có vẻ vì thế, ánh mắt của những người dân không hề đặt lên cậu. Mỉm cười, cậu cắn lấy miếng táo cuối cùng, vứt nó và vui vẻ dạo bước đi tiếp. Bỗng, đến một con hẻm khuất đâu đó, Hunter cảm nhận được dạt áo sau của mình bị kéo mạnh, cả người cậu như bị một lực hút chiếm lấy và ngay sau đó vài giây, những gì Hunter cảm nhận được là sự lạnh lẽo của bức tường đá mà lưng cậu đang tựa vào, phía trước mặt thì hơi thở nóng và mang chút sát khí từ một kẻ lạ mặt.

"Này, cậu cũng là người của Phantom Order sao?"

Chất giọng khá trầm và có chút nhanh chóng của cậu thanh niên đối diện. Nhìn sơ, có vẻ anh chàng cũng trạc tuổi Hunter, tuy nhiên bộ quần áo mang đậm chất một tên trộm, hay đúng hơn có vẻ là một tên sát thủ (?). Hunter chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra, câu hỏi ban nãy cũng quên bén đi, cậu chỉ lắc nhẹ đầu và gằng giọng hỏi lại, với chiếc băng đeo mặt vẫn còn kéo xuống chưa kịp chỉnh chu.

"Phantom Order? Tên một xưởng rượu hay loại rượu gì đó mới à?"

Cậu cau có, đặt một tay lên ngực Talon và nhẹ đẩy.

"Xin lỗi, tôi không hiểu cậu đang nói gì, và cũng không thích một kẻ lạ mặt tiếp cận tôi gần đến như vậy."

Xong, Hunter nhẹ phủi bộ quần áo mình khỏi đống bụi mà con hẻm lẫn vách tường đá phía sau mang lại, không quên kéo áo và mũ cho chỉnh tề. Đoạn cậu cuối xuống, tay cầm chặt cán rìu và thắt dây của chiếc túi vải vào lưng mình, mặc kệ người thanh niên lạ mặt kia. Sợ sệt? Không, Hunter không hề cảm thấy như vậy. Cậu thanh niên này tuy hành động kỳ lạ nhưng chẳng có gì mang hơi hướm muốn giết cậu hay làm hại gì đến cậu, cảm nhận được điều đó, cậu cũng nhẫn nại đứng chờ phản ứng mà không vội động thủ.

Thực sự, cậu ta là ai và muốn gì ở Hunter cơ chứ?





 

Ultimate

Administrator
Staff member





Talon


Hunter






Talon


Ây da, lần này Talon quả thật là đã hớ nặng rồi đó.

Cậu ta không chỉ đơn giản nghĩ Phantom Order là một loại rượu, lại còn gọi anh kiểu "kẻ lạ mặt" muốn "tiếp cận" cậu ta, như kiểu Talon chỉ là một tên biến thái không hơn không kém vậy. Anh thở dài chán nản, cứ như hôm nay chưa đủ là một ngày chán nản vậy, chưa kể chuyện anh đã thất bại nhiệm vụ ám sát nọ, giờ lại còn bị coi là một kẻ theo đuôi một tên che mặt nữa chứ. Khéo cậu ta cũng nghĩ bản thân là một mỹ nam, lại còn tưởng mình có người hâm mộ đu bám ấy chứ?

"Xin lỗi, tôi nhận nhầm." Anh xoa nhẹ mái tóc đen nâu hơi rối, sau đó như tỏ vẻ có chút áy náy mà nói với người nọ, "Cậu cứ coi như chưa từng nghe là được."

Dù gì thì dù, cũng đã lỡ để lộ tên của tổ chức sát thủ, đâu thể đơn giản để cậu ta đi chứ nhỉ? Cơ mà những thứ luật lệ, quy củ này nọ anh chưa từng được nhắc đến từ cấp trên. Có lẽ cứ đơn giản nói thế này là được?

Talon nói xong liền quay người bỏ đi, không màng phản ứng của cậu thanh niên bị mình kéo vào góc tối giữa ban ngày.





 
Top