Điểm hạ trại [Forest]

Ultimate

Administrator
Staff member
LOCATION
Sundial Island
Forest Camp
105a713775d8.png
DESCRIPTION
Điểm hạ trại. Danh sách NPC có thể tương tác ở đây:
  • NPC 1: Senya Renfri
  • NPC 2: Lina Tsukumo
  • NPC 3: Larwyl Rider
  • NPC 4: Okita Shinmugi





 

Absolute Darkness

Active member




Althea Douglas



Bìa rừng | Ngày đầu tiên

Althea lắc đầu, em mỉm cười với Senya và bảo rằng mình không để bụng gì cả. Rơi vào tình huống như vậy có bị mất kiểm soát cảm xúc nhất thời cũng là chuyện dễ hiểu.

...Dù sao thì bọn họ vẫn còn rất trẻ, Althea nghĩ thế, nhưng tất nhiên là không nói ra.

Althea nhận lại cái bát đã được ăn sạch sẽ từ tay Senya rồi lại múc thêm súp vào. Em đi đến gốc cây nơi Larwyl đang ngồi tựa lưng vào đấy nghỉ ngơi và đưa bát súp cho anh.

"Anh cũng ăn một chút nhé?"

@Ultimate






aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: THREE OF SWORDS
Landing Day


Larwyl nhận bát súp và húp ngay một ngụm dài. Không phải do đoàn thám hiểm có nhiều người nên Larwyl ăn theo kiểu chết đói hay anh chàng chỉ sợ có quái vật nên cố gắng ăn cho nhanh. Chỉ chưa đầy một phút là bát súp để hết sạch, đồ ăn này không cần nhai. Và nếu là đồ ăn cứng thì Larwyl cũng sẽ chỉ mất 5 phút để ăn 2 cái bánh mì thôi. Althea thấy Larwyl nhai rau ráu, tập trung vào ăn mà không nhìn vào mắt cô hay bất kỳ ai khác.


Larwyl Rider
Cảm ơn em.


Xong bữa, Larwyl lấy tay chùi miệng. Cánh tay của anh chàng ướt sũng nước mưa nên cánh tay cũng coi như cái khăn lau được rồi. Chàng trai giờ chỉ muốn ngồi nghỉ một lúc, nếu chợp mắt được nữa thì tốt. Anh chàng ngẩng đầu lên nhìn Erdtree ở phía xa, quay qua nói chuyện với cô gái nhỏ.


Larwyl Rider
Giờ... nhóm chúng ta sẽ tới Erdtree nhỉ?


Larwyl nhớ theo kế hoạch là phải tập kết ở đó. Theo quyển sổ tay, họ sẽ phải ở đó 3 ngày để chờ đồng đội. Biết phải làm gì là một chuyện, nhưng Larwyl không chắc nên làm điều đó hay không.


Larwyl Rider
Xong rồi... làm gì nữa? Người đàn ông trên bãi biển quá mạnh, ông ta có thể dễ dàng giết bất kỳ ai.


 

Absolute Darkness

Active member




Althea Douglas



Bìa rừng | Ngày đầu tiên

Althea nhận lại cái bát trống không sau khi Larwyl oanh tạc nó, em toan định đứng dậy để múc thêm súp cho những người còn lại thì nghe thấy Larwyl lên tiếng bên cạnh mình.

"Giờ... nhóm chúng ta sẽ tới Erdtree nhỉ?"

Câu hỏi này hơi đột ngột nên não Althea nhất thời chưa load kịp, em chỉ gật đầu một cái như một phản xạ.

"Xong rồi... làm gì nữa? Người đàn ông trên bãi biển quá mạnh, ông ta có thể dễ dàng giết bất kỳ ai."

Althea nghĩ Larwyl đã nói ra cái điều mà ai cũng đang lo sợ nhưng không ai dám nói ra lúc này. Em thở dài một hơi rồi cười bất đắc dĩ.

"Anh lúc nào cũng là người nhạy bén nhỉ? Lúc nãy anh cũng là người đầu tiên phát hiện ra đám quái vật."

"Haha, em đùa đấy. Nhưng đằng nào thì nhiệm vụ này cũng là nhiệm vụ tự sát ngay từ đầu còn gì? Những đoàn thám hiểm trước đây chắc chắn đã bỏ mạng trên đảo, chứ làm gì có chuyện họ lên đảo nghỉ mát xong không thèm quay lại Shodo, đúng không ạ?"


Trái ngược với cái vẻ mong manh nhút nhát của mình, Althea dường như tỏ ra mình là người... ít sợ chết nhất ở đây.

Em lúc trong túi, lấy quyển sổ nhỏ của mình ra, bắt đầu ghi chép lại những gì đã diễn ra ngày hôm nay.

"Ừm, ngày 1, lên đảo, gặp một người đàn ông..."

Larwyl thấy Althea ghi chép rất chăm chú và chi tiết. Cô gái nhỏ dường như không bỏ qua bất kì điều gì và còn ghi thêm vào những suy nghĩ của mình nữa. Thỉnh thoảng, em cũng quay sang hỏi Larwyl một vài câu để xác nhận lại. Sau khi viết xong đến đoạn hạ trại và nghỉ ngơi, Althea ngẩng đầu lên nhìn trời, mặc dù trên đầu bọn họ chỉ có sương và mây đen bao trùm, không lộ ra một góc nào của bầu trời cả.

"Em chỉ nghĩ là, chúng ta biết quá ít về ngày tỉa bóng, cũng như hòn đảo này vậy. Hầu như chúng ta không có thông tin gì cả, mỗi bước đi đều là nỗ lực mò mẫm trong bóng tối. Em nghĩ có thể những đoàn thám hiểm trước chúng ta sẽ biết nhiều thứ hơn, có lẽ sẽ có những thứ chúng ta cần được chôn bên dưới Erdtree. Những di sản..."

"...Còn nếu bên dưới Erdtree thật sự không có những đó ấy, chính tay em sẽ đặt vào. Cho dù em không hoàn thành được nhiệm vụ này, thì những người đến sau cũng sẽ có thêm hi vọng."


Althea mỉm cười. Dường như khi Althea cười, không gian quanh em được thắp lên một ngọn đèn nhỏ, toả sáng dìu dịu.

Nếu ở trên kia không có mặt trời, vậy thì ở dưới đất sẽ có một ngọn đèn nhỏ sáng lên để soi đường.

@Ultimate






aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: THREE OF SWORDS
Landing Day


Larwyl nghĩ Althea cũng giống Balmung trước ngày khởi hành, hòn đảo này là một lò mổ và họ là những con cừu đang được đưa vào máy chém. Chàng trai không biết trải qua tình huống này thì người khác sẽ thế nào, nhưng giờ thì cậu cũng biết phản ứng của mình rồi. Cậu tập trung tối đa vào nhiệm vụ, không phải vì cậu đã tuyên thệ mà vì cậu không thể để những suy nghĩ tiêu cực chiếm lấy tâm trí mình.


Larwyl Rider
Nếu không tập trung vào nhiệm vụ, anh còn làm gì được nữa?


Cậu nhìn về phía Senya đang ở trong cái túi ngủ, cô gái nhìn thấy bạn trai mình bị ăn thịt trước mặt. Cậu cố nghĩ tới những người khác. Nếu Ryuk ở đây thì thằng chả sẽ đùa 1 câu khiếm nhã nào đó. Nếu Vale ở đây thì sẽ có những lời động viên nhỏ, chân thành. Còn nếu Balmung ở đây thì sẽ ngồi viết sổ y chang Althea. Nghe Althea nói vậy, Larwyl mở quyển sổ tay ra.


Larwyl Rider
Balmung từng nói châm ngôn của đoàn thám hiểm: Vì những người đến sau.


Tương lai của Shodo là một màu xám xịt, ảm đạm. Những đoàn thám hiểm trước sẽ hy sinh, nhưng kiến thức của họ cần phải được để lại cho những đoàn thám hiểm sau. Larwyl nghe Althea nói về hy vọng, cố nở một nụ cười gượng gạo. Nhìn Althea viết vào quyển sổ, anh chàng ngẩng đầu lên nhìn cái cây Erdtree đang sáng ở phía xa.


Larwyl Rider
Anh đang nghĩ tới việc kiếm lương thực, chúng ta có 8 người, nhưng chỉ có 5 người có mang đồ ăn. Anh, em, Raphael, Petrichor và Claire. Chúng ta sẽ sớm hết đồ ăn.


Với cường độ vận động thế này, họ sẽ nhanh đói hơn nữa. Đồ ăn của mỗi người đủ dùng trong 8 ngày. Nhưng có một nửa không mang balo, nên thực tế họ sẽ chỉ có đủ cho 4 ngày thôi. Tất cả đồ ăn dự trữ khác đều ở trên tàu, và nó bị bắn chìm rồi.

Tập trung vào nhiệm vụ, Larwyl Rider tự nhủ với bản thân.


 

Absolute Darkness

Active member




Althea Douglas



Bìa rừng | Ngày đầu tiên

Althea gật gù. Cái gì chứ riêng về chuyện ăn uống thì em hoàn toàn đồng ý với Larwyl. Có thể nói là Althea thậm chí còn sợ đói hơn là sợ chết.

"Em cũng nghĩ như anh... Nhưng mà này, anh tham gia vào đoàn thám hiểm một mình à?"

Tự nhiên nghĩ đến chuyện đó, cô gái nhỏ cảm thấy thắc mắc.

"Ý em là, ví dụ như Senya đi cùng Lucien, em thì đi cùng với anh trai em và bạn thân, anh có đi cùng ai không?"

"Ban đầu em không muốn đi lắm đâu, nhưng anh trai và bạn thân em đã quyết định là họ sẽ đi. Họ đi rồi thì em còn ở nhà làm gì nữa cơ chứ? Thế là em cũng đăng kí luôn."


Thế mà giờ thì Althea ở đây một mình. Không rõ sống chết của hai người kia ra sao nữa.

Em cảm thấy nhớ anh Jon và Eujin quá đi...

@Ultimate






aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: THREE OF SWORDS
Landing Day


Larwyl nhún vai.


Larwyl Rider
Một mình anh thôi.


Đứa trẻ nào ở Shodo cũng là trẻ mồ côi, anh chị em mà có thì cũng là những người không cùng huyết thống. Nghe Althea nói về gia đình, Larwyl không hiểu được cảm giác đó. Cảm giác đi cùng với một người trong đoàn thám hiểm sẽ đỡ cô đơn hơn, hoặc nó sẽ trở thành nhát dao chí mạng, cắt đi toàn bộ ý chí chiến đấu của bạn. Vừa nghĩ tới đó, Larwyl vừa quay qua nhìn cái túi ngủ, nơi mà Senya đang ngủ, hoặc giả vờ ngủ ở trong.


Larwyl Rider
Đi chung cũng chưa chắc là điểm tốt đâu. Ý anh là...


Larwyl hơi ngó qua chỗ Senya đang ngủ.


Larwyl Rider
Anh không biết nữa.


Chàng trai nắm tay lại, tay trái và tay phải của anh chàng xiết chặt lại với nhau. Đầu gối của Larwyl hơi run. Đoàn thám hiểm tuy toàn là người lạ, chỉ quen nhau vài tuần trước khi đi, nhưng lời tuyên thệ thì Larwyl vẫn nhớ.


Larwyl Rider
Dù có người thân, thì anh cũng muốn đi một mình hơn.


Althea unlock Rank 1 với Larwyl Rider.


 

Absolute Darkness

Active member




Althea Douglas



Bìa rừng | Ngày đầu tiên

"Dạ có sao đâu anh, đã bước vào giang hồ thì khắp nơi đâu cũng là nhà, người dưng bốn bể đều là anh em mà!"

Althea nhanh nhảu nói, đôi mắt xanh biếc của nhỏ sáng rực như sao.

"Vậy như thế này đi, em nhận anh là anh trai, anh nhận em là em gái. Từ đây tới Erdtree còn xa muốn chết, ai biết có chuyện gì xảy ra đúng không? Vậy nếu không may gặp chuyện gì thì anh em ta giúp đỡ lẫn nhau. Còn nếu xui hơn nữa thì... ừm... có người chôn cất cho?"

Đã 20 năm nay ở Shodo không có mấy khi còn diễn ra đám tang nữa do người ta chỉ đơn giản là bay màu thôi. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là không có những tai nạn xui xẻo xảy ra khiến ai đó hẹo, ví dụ như bệnh, ngã cây, chết đuối, hoả hoạn bla bla... Nên dù nói là ít chứ cũng không hẳn là không có, và ít ra thì thế hệ bây giờ vẫn còn biết là người chết thì nên cho họ về với đất mẹ.

Với cả ở cái nơi mà đứa nào cũng là trẻ mồ côi như Shodo thì chuyện nhận anh chị em có gì là khó đâu. Một lời nói là xong hết!

"Được không anh?"

Althea chớp chớp mắt nhìn Larwyn, chân thành đến mức anh có thể nhìn thấy chữ đi mà đi mà đi mà đi mà đi mà đi mà bắn ra tùm lum xung quanh ẻm.

@Ultimate






aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: THREE OF SWORDS
Landing Day


Larwyl Rider
Còn xa muốn chết?


Từ đây tới Erdtree còn xa muốn chết? Larwyl bật cười khẽ một tiếng khi nghe thấy Althea nói thế. Không rõ là khiếu hài hước của cô cũng hơi dark hay chỉ là vô tình ví von như vậy thôi, hoặc cách dùng từ wrong thế này là sở thích của cô gái nhỏ. Kiểu như là nếu một người có ý định treo cổ tự tử thì Althea sẽ động viên người đó bằng cách nói: Hang in there.


Larwyl Rider
Anh không phiền chuyện có em gái. Nhưng mà chuyện này quan trọng vậy hả? Ý anh là..


Nếu nói gở thì Larwyl cũng nói gở được. Chết thì có người chôn cất cho. Không phải Larwyl muốn chết, nhưng nên nghĩ tới cái chết từ bây giờ và học cách đón nhận nó là vừa.


Larwyl Rider
Anh sẽ giúp đỡ em bất kể cả khi em có là em gái của anh hay không. Em chết thì anh sẽ chôn cất em.


Đồng đội là như thế. Nếu Althea chết, Larwyl sẽ dùng các khả năng có thể của anh để kiếm cho cô một chỗ an nghỉ đẹp trên đảo này. Anh chàng hỏi một câu khác, chắc hỏi ất ơ thôi chứ không có ý gì.


Larwyl Rider
Giả sử Yukiko là chị em, thì em có quay lại bờ biển để lấy xác chị ấy chôn cất không?


Lucien thì bị nuốt chửng rồi, bỏ qua đi. Nếu anh chàng không bị nuốt thì chắc Senya cũng có ý quay lại bãi biển. Dù cô nàng nhìn thấy bạn trai mình bị xơi tái nhưng vẫn có ý quay lại đó mà. Bây giờ quay lại bờ biển thì quả là thất sách.


 

Absolute Darkness

Active member




Althea Douglas



Bìa rừng | Ngày đầu tiên

Althea phồng má, Larwyl có thể nghe nhỏ lầm bầm nói: "Anh chẳng biết gì về con gái hết!"

"Con gái quan trọng danh phận lắm đó! Với lại ví dụ nếu có chuyện gì xui xẻo xảy ra mà em phải chôn anh đi, thì lúc em đọc kinh cầu nguyện cho anh, em mới được nhân danh gia đình để cầu nguyện cho anh chứ? Cái này quan trọng lắm đó!"


Em chống cằm, hai bàn tay nâng đôi bờ má, nhìn ra xa xăm. Không biết là đang nghĩ gì nữa.

"Em chỉ nghĩ là, nếu chúng ta đã sống một cuộc đời cô đơn, không có gia đình ở bên cạnh, vậy thì ít nhất lúc chết đi cũng phải có gia đình chứ? Cho dù chỉ là trên danh nghĩa thì cũng tốt mà?"

Larwyl thấy cô bé chớp chớp mắt, khoé mắt lấp lánh như thể chỉ một xíu nữa thôi nước mắt sẽ trào ra khỏi đó. Thế nhưng đến cuối cùng, em vẫn không khóc. Em dùng mu bàn tay dụi dụi mắt khi nghe thấy câu hỏi của anh chàng, suy nghĩ mnột lúc rồi trả lời.

"Chắc chắn là có rồi ạ. Cho dù chị ấy không phải là chị em thì em cũng sẽ làm như thế."

Em mỉm cười.

"Chị Yukiko là một cô gái xinh đẹp, chắc chắn chị ấy sẽ muốn được ngủ ở một nơi khô ráo và ấm áp, chứ không phải ở cái chỗ ẩm thấp hoang vu này đâu ạ."

@Ultimate






aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: THREE OF SWORDS
Landing Day


Larwyl Rider
Nếu anh chết, điều cuối cùng anh muốn là em gái đọc kinh cầu nguyện cho mình. Nếu có một vị chúa ở trên cao, anh sẽ hỏi tại sao người ta lại để chúng ta chết ở tuổi 24. Ông ta là người đã để điều này xảy ra.


Bảo Larwyl chả hiểu gì về con gái cả thì cậu cũng nhận. Sống tới tuổi 23 nhưng cậu vẫn thuộc dạng cù bất cù bơ. Cậu cũng chưa bao giờ nghĩ tới gia đình, họ của cậu là gì cậu cũng không biết. Nếu sống lâu thêm chút nữa, chắc cậu sẽ là người theo chủ nghĩa hư vô, mọi thứ trên đời này đều chẳng có ý nghĩa. Gia đình, bạn bè, người thân, nhưng mà nếu chúng chả có ý nghĩa với cậu, thì sao không đồng ý luôn với Althea.


Larwyl Rider
Em là em gái của anh.


Chàng trai nghĩ vậy là xong. Cậu nghe Althea nói về việc nên chết khi có một gia đình bên cạnh. Liệu như thế có ý nghĩa không. Danh dự của người chết hay là sự ích kỉ của người sống. Nghe Althea nói muốn chôn cất Yukiko, Larwyl thở dài.


Larwyl Rider
Giờ bãi biển ngoài kia còn quái vật đấy.


Giờ quay lại đấy chắc là cũng chết. Senya đã nói muốn quay lại rồi. Chàng trai không muốn có một người đồng tình với Senya về chuyện này nữa. Bảo Althea đi tìm anh trai cô, người còn sống thì còn có lý, chứ tìm người chết rồi, thì anh không nghĩ là ý hay.


Larwyl Rider
Lúc anh chết, em không cần cố lấy lại xác anh đâu.


Chàng trai nhắm mắt lại.


 

Absolute Darkness

Active member




Althea Douglas



Bìa rừng | Ngày đầu tiên

Althea cầm lấy cái bát bên cạnh, đứng dậy phủi phủi váy, vươn vai một cái.

"Tới lúc đó thì anh cũng chết rồi, em có làm gì với cái xác của anh thì anh cũng chẳng biết được đâu, thế nhé!"

Nói xong, cô gái nhỏ bỏ lại cho Larwyl một bóng lưng rồi ù té chạy về phía cái nồi súp của mình. Bên trong vẫn còn, thế là cô lại múc súp vào bát và chạy về phía chỗ Lina với Okita.

"Phần của cậu đây!"


Althea mỉm cười đưa bát súp cho Okita.

"Hai người đang nói chuyện gì thế?"
@Ultimate






aaa
 
Top