Δ Setting Eternity's Nightmoon

Ultimate

Administrator
Staff member

Summer

Raid

Monarch

Elaina

Infini


Δ Setting Eternity's Nightmoon | 2050.??.??

"Cảm ơn đàn anh đã hướng dẫn tận tình. Xin đừng lo về việc PK hay toxic, bởi lẽ tôi đây cũng không phải kiểu người sẽ làm việc có hại như thế. Anh biết đấy, vào cái hôm tôi vừa vào game và đi dungeon lần đầu tiên đã gặp phải PK-er, và bị bọn chúng lột sạch tiền vừa kiếm được."

"Tant pis pour toi!! Khi bị PK chỉ có rớt đồ thôi chứ không mất tiền đâu, đừng lo, nhưng nếu có đồ trong người thì tốt nhất là để MoonTree bảo vệ."

Màn PR của Raid rất tận tình, Summer thấy Raid phát âm giọng Pháp khá chuẩn, có khi là người Pháp. Đa số người chơi ở đây nói tiếng Anh nhưng cũng không ngạc nhiên khi có dăm ba câu tiếng Pháp, Ý, Đức từ một số người chơi khác.

"Ngoài ra, sau khi hoàn thành đăng ký thì tôi cần nhờ vả một chút. Ah, tôi định đi Discovered Joyous Freedom để tìm cây rìu sắt. Nhưng một mình tìm party thì lại sợ gặp kẻ xấu, hoặc là đánh không lại monster, vì tôi chỉ là newbie thôi. Đàn anh có thể giới thiệu cho tôi ai đó đi cùng được chứ?"

"Pas de problème. No Problem. Nhưng trước hết để tôi chỉ cậu mấy người khác của MoonTree. "

Raid dẫn Summer qua mấy cái cầu gỗ, gặp một vài player đang training với nhau. Thủ lĩnh của họ là một chàng trai tóc trắng với thanh đao khổng lồ, Raid nói đó là Monarch, đội trưởng Knight Division của MoonTree. Khác với những guild khác (95% số Guild ở The World), MoonTree là một guild với hơn 1000 người được tổ chức thành những Division. Ví dụ như việc bảo vệ player của MoonTree sẽ do Knight Division đảm nhiệm. Họ chuyên bảo vệ người khác khỏi PK-er. Ví dụ Summer muốn train ở đâu, người của Knight Division sẽ cho 1 đội tới Chaos Gate ở Field Area đó cắm rễ tới khi nào Summer train xong thì thôi. Knight Division được chia thành nhiều đội nhỏ, mỗi đội 25 người và có mội đội trưởng mỗi đội. Monarch là đội trưởng của tất cả các đội trưởng thuộc Knight Division.

"Tiếp theo là Trade Division, đội buôn bán chính của MoonTree - Trade Division, chuyên bán hàng ở Mac Anu - phù thủy Elaina. Đây, để tôi giới thiệu một nhân sự mới của MoonTree. Infini, lại đây đi."

Một cô gái Elf, tóc vàng, nhỏ nhắn, dễ thương vẫy tay chào Summer. Cô giới thiệu cô là Infini, mới gia nhập MoonTree được 2 tuần nhưng cũng đã lên cấp 9 và hiện đang là người của Trade Division. Nếu Summer cần training gì có thể gọi Infini, hoặc Raid. Chàng trai đưa luôn Member Address của anh ta cho cậu.

"Thế cậu còn câu hỏi gì không?"

Summer nhận Member Address của Infini, Elaina, Monarch và Raid



 

Summer

Member



Summer


Raid


Monarch


Elaina


Infini


Guild MoonTree | 2050


"Non, non mon amie, c'est assez. Merci pour votre considération."

Summer đáp lại Raid bằng thứ âm vực tiếng Pháp rất Châu Âu của mình, chỉ vừa đủ để người nghe biết được anh không phải dân bản xứ nhưng vẫn chưa tệ đến mức nói tiếng Pháp giọng Mỹ. Và thật chứ, trong tất cả những thứ anh ấy có thể trở thành thì Raid lại chọn làm người Pháp. To be honest, dân Âu bọn nó ghét Pháp vcl. Nhưng riêng Summer thì ngoài đời anh ta đã có đủ dịp tán tỉnh với các cô nàng bản địa để vượt qua rào cản định kiến cố hữu đấy.

"Anh sẽ phải thứ lỗi cho tiếng Pháp của tôi, Raid ạ, vì thú thật là tôi chưa dành đủ thời gian để tìm hiểu về nó nhiều như tôi muốn."

Cười ngại, vì đang ở trước mặt người lạ mà lại nhận khuyết điểm như thế. Nhưng trên mặt Summer lại chẳng có vẻ gì là ngượng ngùng cả. Anh ta quay sang các vị vừa được giới thiệu cho mình, gật đầu chào.

"Tôi rất vinh hạnh được làm thành viên mới nhất của MoonTree, hy vọng từ giờ mọi người giúp đỡ nhiều hơn."

Anh ta cảm ơn Raid vì đã hướng dẫn và dắt mình đi vòng quanh hội quán. Sau đó nói thêm rằng:

"Việc tham khảo thêm các division của hội thì chắc tôi sẽ phải gác lại sau, như lúc nãy đã nói, hiện tại tôi đang cần người đi cùng mình ở một short dungeon đơn giản, chủ yếu là để bảo đảm không có gì ngoài ý muốn xảy ra thôi. Nếu đàn anh có thời gian thì dẫn dắt tôi thêm một chút được chứ?"



 

Ultimate

Administrator
Staff member

Summer

Raid

Monarch

Elaina

Infini


Δ Setting Eternity's Nightmoon | 2050.??.??

"Non, non mon amie, c'est assez. Merci pour votre considération."

"Wow, cậu cũng biết tiếng Pháp. Đủ để tán gái rồi."

Dù giọng Pháp của Summer không phải giọng của dân bản địa mà là giọng Anh, thế nhưng Raid vẫn fish bump với cậu, nói rằng biết tí tiếng Pháp là đủ để tán gái rồi. Tuy Raid chưa bao giờ có mối tình vắt vai nhưng cũng được tiếng là dày dặn kinh nghiệm trận mạc. Chàng trai là đội trưởng một đội Envoy Division ở MoonTree, chuyên PR nên cũng thân thiện với người khác, đủ khiến Summer có cảm giác gần gũi.

"Tôi rất vinh hạnh được làm thành viên mới nhất của MoonTree, hy vọng từ giờ mọi người giúp đỡ nhiều hơn."

"Không vấn đề."

"Nếu cậu cần mua rẻ bán đắt thì tìm tôi."


Monarch nói và bắt tay Summer. Elaina vẫy tay chào cậu, tiện thể nhắn cậu nếu cần mua cái gì, từ kim chỉ tới tận cây cung thần Cupid cũng có thể kiếm được. Vừa nói, cô gái phù thủy vừa hí hửng quảng cáo cho guild MoonTree nói chung và Trade Division nói riêng.

"Việc tham khảo thêm các division của hội thì chắc tôi sẽ phải gác lại sau, như lúc nãy đã nói, hiện tại tôi đang cần người đi cùng mình ở một short dungeon đơn giản, chủ yếu là để bảo đảm không có gì ngoài ý muốn xảy ra thôi. Nếu đàn anh có thời gian thì dẫn dắt tôi thêm một chút được chứ?"

"Tất nhiên, cái đó cần thời gian mà. Infini sẽ đi cùng cậu." - Raid trả lời - "Nếu cần trả lời thêm câu hỏi nào, cứ nhắn tin vào inbox của tôi."

Summer nhận Rank 1 với Elaina, Infini, Raid và Monarch



 

Absolute Darkness

Active member




Dark

Raid



2050 || Moon Tree Area

"Xin chào. Tôi là Dark, người tìm guild ở trên forum hôm nọ."

Dark pm cho Raid một câu, sau một hồi lớ ngớ đứng đó không biết làm gì.

"Bây giờ tôi phải đến gặp ai?"

@Ultimate




aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Dark

Raid



Δ Setting Eternity's Nightmoon | 2050.??.??

"Xin chào. Tôi là Dark, người tìm guild ở trên forum hôm nọ."

"Elchanté. Tôi là Raid."

Raid chào Dark bằng giọng Pháp chuẩn, nhận thấy người đối diện đội áo chùng kín từ đầu tới chân. Raid nghĩ đây chắc sẽ là Assassin của tương lai, chơi nhiều Assassin's Creed quá đây mà. Cậu vui vẻ bắt tay người đối diện, dẫn cậu đi qua mấy cây cầu gỗ, qua mấy cái cây anh đào.

"Bây giờ tôi phải đến gặp ai?"

"Gặp tôi, nhưng giờ để tôi nói vài yếu tố về guild trước. Guild MoonTree trước hết cấm thành viên trong Guild PK người khác, đây là điều luật quan trọng nhất mà mỗi thành viên MoonTree phải nhớ. Thứ hai nữa là MoonTree luôn cố gắng giúp đỡ người chơi khác làm nhiệm vụ, đi dungeon, nói chung là giúp mọi người tạo thiện cảm với game online này. Và đôi lúc là bảo vệ người chơi khác khỏi bị PK nữa. Kiểu như... tình nguyện viên ở ngoài đời ấy. Đó là về đối xử với người khác. "

"Còn về bản thân. Thứ ba là là cố gắng để trở thành một người non-toxic trong game online... Ví dụ thành viên không được sử dụng danh tiếng của Guild để làm những việc trục lợi cá nhân, huênh hoang, tự đắc, cái này nghĩa khá rộng. Nói chung vì là game online nên nhiều anh hùng bàn phím lắm."


Nếu có câu hỏi nào, Raid sẵn sàng giải đáp cho Dark biết. Cả hai dừng lại ở dưới một cây hoa anh đào khổng lồ, hoa cứ rụng xuống liên tục mà cây chẳng bao giờ hết lá. Trời thì tối nên cũng rất hợp với cái tên của cậu, Raid bảo ở MoonTree lúc nào cũng là buổi đêm hết.

"Nếu có câu hỏi nào khác, tôi sẽ giải đáp. Trước khi dẫn cậu đi gặp vài Division chính của Guild, chúng tôi chia thành các công việc theo Division, trong các Division lại có Squad, mỗi Squad tối đa 25 người."



 

Absolute Darkness

Active member




Dark

Raid



2050 || Moon Tree Area

"Ồ..."

Bất ngờ. Dark cảm thấy vậy khi nghe thấy Raid chào mình bằng tiếng Pháp. Đây là lần đầu tiên Dark gặp một người lạ nói chuyện với mình bằng tiếng Pháp trong The World.

Raid bắn liền tù tì một hơi giới thiệu về Guild như một nhân viên tiếp thị chuyên nghiệp. Dark thì gật gù gật gù liên tục để hưởng ứng anh chàng. Nghe ngữ âm của Raid, Dark đoán chắc tới 8-9 phần rằng anh là người Pháp, vì thế nói chuyện với anh ta bằng tiếng Pháp luôn cho tiện.

"J’ai compris. Anh có thể cho tôi biết nhiệm vụ chính của một thành viên tại đây không, và các division và các squad nữa? Nghe qua thì có vẻ các anh tổ chức Guild khá tốt?"



@Ultimate




aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Dark

Raid

Monarch

Elaina



Δ Setting Eternity's Nightmoon | 2050.??.??

"J’ai compris. Anh có thể cho tôi biết nhiệm vụ chính của một thành viên tại đây không, và các division và các squad nữa? Nghe qua thì có vẻ các anh tổ chức Guild khá tốt"

"Nhiệm vụ chính của một thành viên là tuyển thêm thành viên cho MoonTree. Oops, tôi nhầm sang nhiệm vụ của mình. Well nói chung là cũng như nhau à, biến The World thành... 1 nơi non-toxic?"

Raid có vẻ rất giỏi khoản networking. Nhìn chung game online mà, trẻ trâu thì nhiều, anh hùng thì đông, thanh niên tay nhanh hơn não thì lắm. Raid nói thêm về các Division nữa: Knight là division đông nhất với khoảng gần 10 squad. Tức là có 10 đội trưởng, trong đó người đứng đầu của các đội trưởng - ở đây là Monarch - được sẽ được vào nhóm High Council, có nhiệm vụ report công tác hàng tháng cho chủ Guild là Balmung.

Dark nhìn thấy Monarch đang huấn luyện mấy người khác. Anh ta gật đầu chào Dark một cái rồi quay trở lại vị trí công việc. Tiếp đến là đội trưởng đội Trader - Elaina. Cô là một phù thủy tóc màu tro và điều hành hoạt động giao dịch của MoonTree với các Guild khác.

"Cậu cứ nhận Member Address của Monarch cùng vài người trong đội Knight, phòng khi lúc training có vấn đề gì hoặc tôi offline thì cứ gọi họ. Cậu còn câu hỏi gì không?"

Thật ra cơ bản Raid cũng chỉ là người thuộc Division: Envoy, hoạt động chính của cậu là thu hút member khác thôi.

Dark unlock Rank 1 với Raid, Elaina và Monarch




 

Absolute Darkness

Active member




Dark

Raid



2050 || Moon Tree Area

Dark gật gù, làm quen với em phù thủy xinh xắn và anh trai tóc trắng ngầu lòi. Sau khi add friend hai người đó xong thì gã liền hỏi:

"Biến một game online thành một nơi không toxic, nghe như kiểu anh định thống trị thế giới vậy... Ý tôi là nó khó ngang nhau... Thế khi tôi vào guild thì có phải tham gia đội hay gì đó không?"


@Ultimate




aaa
 

Summer

Member



Summer


Elaina



Guild MoonTree | 2050


"Ngày tốt lành, cô Elaina."

Summer lên tiếng chào khi thấy cô ở hội quán. Họ đã được giới thiệu với nhau bởi Raid chỉ mấy ngày trước thôi, anh hy vọng cô vẫn còn nhớ.

Ngày hôm đấy thời tiết The World khá đẹp, nắng rõ và vàng ươm rọi trên mặt đất. Summer tự hỏi có phải ngày nào cũng thế không hay là nơi này cũng như ngoài kia, có mưa và tuyết vào những ngày mây phủ trời.



 

Ultimate

Administrator
Staff member

Dark

Raid



Δ Setting Eternity's Nightmoon | 2050.??.??

"Biến một game online thành một nơi không toxic, nghe như kiểu anh định thống trị thế giới vậy... Ý tôi là nó khó ngang nhau... Thế khi tôi vào guild thì có phải tham gia đội hay gì đó không?"

"Thế nên MoonTree sẽ không bao giờ hết việc phải làm. Cậu cứ yên tâm mà cống hiến, nhưng tạm thời thì chưa phải vào đội."

Nói chung giờ mới là thời điểm thử việc, xem Dark có hợp với Guild không. Đôi lúc có mấy người vào Guild xong được 2-3 tuần lại out ấy mà. Thế nên Raid cũng cố gắng hết sức để giữ họ ở lại lâu. Một phần nữa vì Dark chưa quen công việc ở các Division, đây là thời gian để Dark thử coi mỗi Division coi gì hay trước khi chốt hạ ở một vị trí nào đó.

"Thế thôi, chào mừng cậu tới với MoonTree. Merci"

Raid cám ơn Dark, nói rằng giờ nếu cậu muốn đi thăm thú thì cứ việc, MoonTree toàn cảnh đẹp không à. Có những người đến đây xin selfie một cái rồi ra cũng được.


 

Ultimate

Administrator
Staff member

Summer

Elaina



Δ Setting Eternity's Nightmoon | 2050.??.??

"Ngày tốt lành, cô Elaina."

"Good Day, Summer."

Elaina đang ngồi ở một cái bàn gỗ phía ngoài hiên, ở MoonTree lúc nào cũng tối nhưng trăng tròng sáng vằng vặc khiến Summer dễ dàng nhìn thấy cô đang ngồi định giá sản phẩm. Elaina ngồi cầm một tờ giấy. Summer thấy đó là một form của MôonTree, đơn giản là ai muốn bán đồ lên guild shop thì điền vào form này. Ở form có ghi nguồn gốc của đồ, mức giá họ mong muốn bán được, xong thì Elaina sẽ ra giá đề nghị của Guild cho dễ bán, có thể tăng, có thể giảm.

"Cậu có nhu cầu bán đồ gì không?"

Elaina đang soạn đồ để ngày mai lên còn lên thành phố Mac Anu. Cô cũng là người nghĩ cách chính sách chiết khấu cho guild nữa.


 

Absolute Darkness

Active member




Dark

Raid



2050 || Moon Tree Area

"Tôi mới phải cám ơn anh mới đúng."

Dark đáp lời Raid một cách lịch sự, sau đó trả tự do cho Raid tiếp tục hành trình lôi kéo player vào guild, còn mình thì tự đi dạo một vòng quanh map, tiện thể tranh thủ chụp một vài cảnh đẹp về set làm hình nền.


@Ultimate



aaa
 

Absolute Darkness

Active member




Absolute Darkness

Crea



2050 || Guild MT giấu tên

A... bài hátt này, buồn thật đấy...

Dark tự cảm thán trong lòng, trong lúc hai đứa khoác tay nhau ê a hát. Chỉ một chốc sau, Chaos Gate đã dịch chuyển bọn họ đến field của MoonTree.

"MoonTree... giàu thật đấy! Mua hẳn một cái field oách xà lách như này... ê Crea, hay là chúng ta, leo lên đó..."

Dark chỉ vào tòa tháp cao nhất trong field.

"Giống mấy bộ phim kiếm hiệp ấy. Hai lãng khách hẹn nhau vào một đêm trăng sáng, cùng ngồi đối ẩm và ôn chuyện cũ. Thấy sao hả? Ngầu đấy chứ?"

Dark lại rủ rê bạn mình rượu chè thêm một lần nữa mặc dù cậu ta vừa say bí tỉ. Nhưng kệ. Đời mà. Dẫu nào chẳng phải có đôi lần nghiêng ngả...

Crea point rank 5 với Dark

@Crea



aaa
 

Summer

Member



Summer


Elaina



Guild MoonTree | 2050

Vào guild thì trời khác hẳn. Điều này làm anh nhớ đến Đại Sảnh Đường trong Harry Potter, cái cách mà bầu trời đêm vang vọng dưới trần nhà cao vút. Summer nghe nói rằng một guild trên 30 người mới có arena riêng. Anh tự hỏi không biết MoonTree được xây dựng ra sao và hội trưởng như thế nào mà có thể khiến nó trở nên thân thiện như hiện tại.

"Tiếc thay hiện tôi chưa có gì đáng giá, chỉ ít đồ đại trà và cặp Piercing Bow thôi."

Anh đáp lại, lịch sự. Bản thân chưa có dịp tiếp xúc nhiều với các bãi săn, đồ anh kiếm được trong hai tuần nay khá là khiêm tốn. Nhưng Summer nghĩ chắc Elaina đã quen nhìn thấy mấy tên newbie lò dò trong hội quán nên cũng chẳng lấy gì làm lạ.

"Tôi có nghe anh Raid giới thiệu cô là Trade Master của MoonTree, làm tôi tự hỏi, nếu cô không phiền. Thường người ta quyết định giá cả một món đồ như thế nào vậy?"



 

Ultimate

Administrator
Staff member

Summer

Elaina



Δ Setting Eternity's Nightmoon | 2050.??.??

"Tôi có nghe anh Raid giới thiệu cô là Trade Master của MoonTree, làm tôi tự hỏi, nếu cô không phiền. Thường người ta quyết định giá cả một món đồ như thế nào vậy?"

"Trước hết là độ hiếm của Item. Sau đó là tính hữu dụng của nó, Item mà là Wood Ranger only chẳng hạn thì khó bán hơn. Tiếp theo là tính kham hiếm của nó. Ví dụ như tuy là đồ Epic mà nhặt được ở Quest nào cũng cho thì không đắt lắm. Và quan trọng hơn hết là nếu có một đứa bán đồ y chang cậu thì giá của cậu phải rẻ nhất so với thị trường."

Ví dụ MoonTree Shop mà bán cái Piercing Bow thì giá phải rẻ hơn giá của NPC bán tại thành phố. Nói chung là khi bán một đồ gì thì Summer phải check xem giá của đồ đó ở những Guild Shop khác là bao nhiêu, và sau đó để giá thấp hơn giá đó dù chỉ 1 Gold đi chăng nữa thì nếu lúc Search Item ở Guild Shop nó vẫn sẽ hiện ra giá thấp nhất trước.

"Cậu muốn làm trader hả? Quan trọng là cậu có dẻo miệng không, làm Trader cũng cần PR không kém đâu."

Kiểu như nếu Summer từng làm sales ở ngoài thì sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng nói chung buôn bán cũng là một hoạt động thú vị ở game online.



 

Crea

Active member



Crea

Absolute Darkness



<< Lumina Cloth Tavern || 2050




"Nhỉ. Nghe bảo, chủ Guild của. Mấy người này. Là một gã trăng hoa, hai tay nhiều em, nên mới có nhiều tiền, để mua Field. Như thế đấy."

Crea vừa đi vừa giải thích, khalachackeo bây giờ có thành viên MoonTree nào nghe được họ nói chuyện với nhau thì chắc chắn cậu và Dark sẽ bị bêu đầu trong bảng tên của Guild và bị kì thị đến kiếp sau. Nhưng mà thôi, lúc này nghĩ nhiều làm gì. Cậu trai thấy đêm nay đã mang danh là đi xõa rồi thì cũng nên làm cho trót, đại loại là nói xấu Balmung như một ác quỷ đích thực trong khi rõ ràng là Guild người ta đánh quest sml mới được Field-

"Còn trang trí nữa. Nhìn kìa, rõ ràng là. Có ý đồ, nên mới trang trí, theo phong cách đẹp đẽ, như vậy. Đúng không?"

Còn ý đồ là gì thì trời mới biết...

Cậu đang nghĩ ngợi thì thấy Dark trỏ vào tòa tháp trong Field Area, sau đó kể chuyện kiếm hiệp, thế là gật gù liên tục mà đáp rằng.

"Ý hay đấy Dark!! Chúng ta, đêm nay phải. Đột nhập lên đó. Ngồi ngắm cảnh, ôn chuyện xưa, mà MoonTree không. Hay biết gì. Thế mới gọi là, ngầu."

Còn họ làm gì sau khi bị phát hiện thì cậu cũng không biết nha. Anyway, Crea nói xong thì bèn khoác tay Dark rồi bắt đầu tiến vào bên trong...

Dark nhận point rank 5



"I'm already legal thank you very much"


@Absolute Darkness
 

Mực

Active member


Ilyninsky


Δ Setting Eternity's Nightmoon | 2050

Field Guild của MoonTree vẫn như mọi ngày, tráng lệ nhưng đầy thơ mộng. Cô gái tóc trắng bước qua dòng người, đôi lúc dừng lại để đáp những câu chào hỏi thân mật. Ilyninsky tiến tới nơi dường như là bảng hướng dẫn, cũng là chỗ lần đầu cô đến xin hỏi gia nhập Guild. Cầm cây gậy phép có phần không quen, cô gái nhỏ cất lời hỏi.

"Xin lỗi, tôi muốn trả lại đồ loot được của PK, tôi nên tìm đến ai là được?"



 

Absolute Darkness

Active member



2050 || Cây Trăng

Dark hôm nay cao hứng.

Gã sát thủ hai kiếm hôm nay vừa được trải qua cảm giác đập sml người khác trong game.

Nghiện thật đấy, thảo nào PK-er đông thế. Nhưng cảm giác đấm bỏ mẹ mấy đứa dám khinh thường mình còn sung sướng hơn. Cho mày chừa nhé. Đừng để tao gặp lại, tại có gặp thì tao cũng không đánh lại bọn mày, may mà lúc đó quân ta đông không thì gã cũng oẳng rồi còn đâu.

Dark cầm hai cái mũ chiến lợi phẩm sau khi chia chác được về CâyTrăng. Dù sao cũng không xài được cái gì, không biết ở đây có đổi được cái gì xịn xịn hơn không.

Vừa mới mò vào field, Dark đã nhìn thấy ngay một mái đầu trắng quen thuộc.

"Yo, Ilyn, cậu cũng ở đây sao?"

Dark vẫy tay với cô bạn. Tuy mới biết nhau gần đây thôi nhưng Dark cảm thấy hai người đi với nhau khá là ăn ý. Cô bạn Summoner này, nhìn hiền hiền thế thôi chứ, toàn một phát chặt đầu 3-4 con quái là bình thường.

Kinh thật đấy.

"Cậu tìm gì trên cái bảng này thế?"

Dark tò mò nhìn lên bảng theo Ilyn, không rõ trên này có bí mật quốc gia nào mà hắn nên biết không?

@Mực @Ultimate



aaa
 

Mực

Active member


Ilyninsky

Dark


Δ Setting Eternity's Nightmoon | 2050

Thấy một giọng nói từ phía sau, cô gái nhỏ khẽ giật mình.

"Dark, cậu cũng tham gia MoonTree sao?"

Nét mặt của cô từ ngạc nhiên nhanh chóng chuyển sang vui mừng, kiểu như khi được xếp cùng lớp với nhỏ bạn học chung cấp hai ấy. Mặc dù chưa quen Dark lâu nhưng cô thích cách cậu suy nghĩ toàn diện về cuộc chiến, khiến những lúc đi với cậu Ilyninsky học được rất nhiều điều mới. Có lẽ bữa nào phải rủ cậu ấy đi ăn lẩu bò cảm ơn mới được.

"Tớ... tìm xem chỗ trade đồ ở đâu. Đồ của PK tụi mình lượm được ở Dungeon kho báu ấy."

Rồi cô nhìn Dark cầm hai cái mũ Helmet.

"Cậu cũng vậy sao?"



 

Absolute Darkness

Active member




Absolute Darkness

Crea



2050 || Guild MT giấu tên

"Nhỉ. Nghe bảo, chủ Guild của. Mấy người này. Là một gã trăng hoa, hai tay nhiều em, nên mới có nhiều tiền, để mua Field. Như thế đấy."

"Hừ, tệ nạn thật đấy. Mấy tên tra nam này nên bắn bỏ."

"Còn trang trí nữa. Nhìn kìa, rõ ràng là. Có ý đồ, nên mới trang trí, theo phong cách đẹp đẽ, như vậy. Đúng không?"

"Đúng vậy, cố tình trang trí thơ mộng các thứ để lừa mấy em gái nhỏ mới lớn đây mà! Quân khốn kíp!"

Vậy là, Balmung qua lời đồn thổi của hai cái miệng đầy hơi rượu đã thành một gã khốn lăng nhăng, tệ bạc, đào mỏ bla bla... Dark hùa theo Crea nhiệt tình, lâu lâu còn thêm mắm dặm muối cho thêm phần sinh động.

"Nếu tôi mà gặp cái tên đó ngoài đời, nhất định phải cắt con chiêm chiếp của đem ra bán đấu giá cho mấy em gái bị hắn lừa mới được!"

Dark lèm bèm chốt lại một câu, cùng Crea say xỉn đi vào trong tòa tháp, vừa đi vừa lên chiến thuật.

"Thế này nhé. Tôi cao hơn cậu, còn cậu thì lùn hơn tôi. Oke oke? Giờ tôi sẽ che cho cậu, sau đó tôi sẽ tàng hình, cậu nấp sau lưng tôi thì bọn CâyTrăng(Hoa) này không thể thấy cậu được. Chúng ta thuận lợi trèo lên nóc nhà. Oke oke?"

Dark lè nhè vạch ra một cái chiến thuật hoàn hảo, gật gù tự đắc.

@Crea



aaa
 

Absolute Darkness

Active member



2050 || Cây Trăng

"Dark, cậu cũng tham gia MoonTree sao?"

"Yeah, cũng mới tham gia gần đây thôi. Chúng ta có duyên thật đấy."

Dark cười với Ilyn mặc dù có lẽ cô nàng sẽ không thấy gì sau lớp áo choàng kín mít của mình.

"Tớ... tìm xem chỗ trade đồ ở đâu. Đồ của PK tụi mình lượm được ở Dungeon kho báu ấy. Cậu cũng vậy sao?"

"Đúng vậy, trùng hợp nhỉ?"

Dark quơ quơ hai cái helmet trong tay như thể chiến lợi phẩm, nhưng trong giọng thì có chút chán chường.

"Nghe nói CâyTrăng không khuyến khích thành viên tư lợi đồ của bọn PK, vì đó cũng là đồ mà bọn chúng cướp được của người khác. Nghe nói CâyTrăng sẽ nhặt được của rơi trả người bị mất..."

Thật ra Dark đang nghĩ, ngu thì chết khóc lóc cl. Nhưng hiển nhiên là gã sẽ không nói cho Ilyn nghe phần suy nghĩ này của mình, gã nghĩ, Ilyn phần nhiều đồng ý với tôn chỉ này của Guild. Chẳng phải cô cũng đang cầm đồ đi trả lại sao, kể cả khi đó là một cái staff mà cô có thể sử dụng.

Dark nhún vai, chỉ nói ngắn gọn.

"Nói chung là trong item drop ra từ bọn PK cũng chia cho mọi người gần hết, còn dư lại hai cái này nên tôi mang về Guild thôi."

Dark uyển chuyển đổi trắng thay đen, lừa gạt lòng tin của cô gái nhỏ ngây thơ trước mặt.

Đúng vậy, tôi là người tốt á! Ilyn nên tin vậy ik hihi!
Point rank 4 cho Ilyninsky

@Mực @Ultimate



aaa
 

Crea

Active member



Crea

Absolute Darkness



<< Lumina Cloth Tavern || 2050




"Hi vọng, không có cô gái nào, xui xẻo rơi vào đây. Dark này. Cậu cũng, cẩn thận. Đừng vào MoonTree, rồi bị lừa tình. Đấy nhé."

Crea chép miệng nói trong cơn cao hứng. Thực ra hiện tại thì cậu ta tỉnh cũng phải một nửa rồi, nhưng đang được đà nói, thế là bèn bô lô ba la thêm một tràng về MoonTree nữa. Nào là nghe bảo Balmung ban đầu khác lắm, nhưng vì thấy hình tượng hiệp sĩ tóc trắng hot với mấy cô nàng hơn nên mới đi PTS nhân vật lại, rồi đội trưởng mấy Division của MoonTree cũng trăng hoa không kém, vân vân và mây mây. Sau đó còn chốt hạ một câu như thế này.

"Nghe bảo, vào MoonTree. Là được các đội trưởng, ôm miễn phí. Đấy. Chiêu trò, ghê thật."

Cậu trai gãi đầu trashtalk một loạt người xong thì nghe Dark bàn chiến thuật, vậy là cũng dừng lại suy ngẫm theo. Thực ra cậu muốn hỏi là Dark tàng hình thì cậu có tàng hình theo không, nhưng mà cái trò tàng hình này nghe bùi tai phết nên đành thôi. Crea sau đó vô cùng vui vẻ mà gật đầu theo.

"Được. Được đấy. Không ngờ, chiều cao của cậu. Cũng, có lợi ra phết. Được rồi. Tôi nấp, cậu tàng hình. Oke?"

Nói xong còn giơ ngón cái ra vẻ tự hào với bạn mình.



"I'm already legal thank you very much"


@Absolute Darkness
 

Summer

Member


Guild MoonTree | 2050

Summer hôm nay không đóng bộ giáp sắt và cái áo choàng thường ngày nữa. Ilyninsky và Dark nhìn thấy anh ta đi vào guild với một bộ yukata mà không thể nhầm lẫn được là item từ hôm lễ hội. Nếu hai người còn nhớ, Summer đã bị đánh chết trong lúc PK, và mặc dù đồ của anh đã được trả về nguyên vẹn thì có vẻ chàng trai tóc vàng vẫn chưa muốn thay ra vội. Nom anh ta thảnh thơi hệt như đi nghỉ mát vậy.

"Ngày tốt lành, Ilyninsky, Dark."

Summer gật đầu chào hai người, nở nụ cười nhẹ. Anh đã biết Ilyninsky là thành viên MoonTree từ trước rồi, chỉ là không ngờ cục trắng trôi sông cũng gia nhập.

 

Ultimate

Administrator
Staff member

Dark

Summer

Ilyninsky

Theresa


Δ Setting Eternity's Nightmoon | 2050.??.??

Cả 3 người đến đây làm thủ tục trả lại đồ sau khi PK. Đây không phải là một hành động mang tính ràng buộc nhưng các thành viên MoonTree vẫn thường được khuyên là sau khi PK người khác, tất nhiên vì lý do phòng vệ, nếu người kia drop đồ thì nên trả lại cho Guild. Đầu tiên cả 3 sẽ điền vào một form ghi rõ cụ thể người họ PK là ai và đồ rớt là gì. Sau đó MoonTree sẽ cử Envoy Division ra để liên lạc với người kia, để trả lại đồ, kèm theo lời khuyên người đó nên từ bỏ thói quen PK.

Mấy thành viên MoonTree chỉ chỗ cho cả 3 người vào một cái nhà sàn gỗ, ở trong có đội trưởng của toàn bộ Envoy Division: Theresa. Tức là cấp trên của Raid. Cô là người quản lý công tác trả lại đồ bị mất của người bị PK, đồng thời cũng là một thành viên của High Council. MoonTree có phân chia cấp bậc rất rõ ràng cùng với nhiệm vụ của mỗi Division.

1. Guild MasterBalmung - Sword of the Morning (Bình Minh Chi Kiếm)
2. Đứng dưới Balmung là các thành viên thuộc High Council là những người trực tiếp ra quyết định của Guild. Đồng thời họ cũng là Division Commander. Các người mà mọi người quen có thể kể đến Monarch - Commander của Knight Division hay Elaina - Commander của Trade Division.
3. Kế tiếp là Squad Leader: Các đội trưởng của các Squad. Mỗi Squad trong MoonTree gồm 25 người là tối đa, các Squad Leader sẽ là người báo cáo tình hình hoạt động hàng tháng cho Division Commander. Ví dụ như Raid là một Squad Leader.
4. Cuối cùng là các thành viên khác của MoonTree.

Giờ cả 3 sẽ gặp Division Commander của Envoy Division, người chuyên phụ trách mảng đối ngoại của MoonTree, đồng thời là cấp trên của Raid. Người được mệnh danh là có số Member Address nhiều hơn cả Balmung với MoonTree. Ở trong căn phòng, họ nhìn thấy một cô gái tóc trắng, có sừng, ngồi lo việc bàn giấy của Guild, khác hẳn với Raid.

"Chào cả 3, tôi là Theresa. Ba người làm ơn để vật phẩm ở trước mặt. Thường với những người mới gia nhập: MoonTree sẽ mua lại của cả 3 với giá thấp hơn giá của The World 15 Gold, rồi sau đó sẽ đem trả lại cho PK-er."

Để đảm bảo họ không bị lỗ hay đại loại thế, nhất là với những người chơi mới.

Cả 3 player có thể để lại Item của PK-er ở đây và MoonTree sẽ mua lại.



 
Last edited:

Absolute Darkness

Active member




Dark

Summer

Ilyninsky

Theresa



2050 || Cây Trăng

Dark nhíu mày. Mua lại à? Gã nhìn lại tài sản của mình. Không nhiều lắm. Nhưng cũng chẳng phải nghèo rách. Nếu được, gã muốn một cái gì đó hữu dụng với bản thân, hơn là tiền.

Gã đặt hai cái Helmet lên bàn. Ngẫm nghĩ một chút, rồi nói:

"Liệu tôi có thể đổi sang một item nào đó khác không? Bán lấy tiền cũng được nhưng tiền không phải là ưu tiên số một của tôi. Tôi đang cần món gì đó giúp tăng một ít chống chịu, hoặc một ít hiệu ứng, choáng hay trói gì đó? Hoặc có thể đơn giản là một món giúp giảm khả năng đánh trượt xuống? Hoặc bất kỳ món gì phù hợp với Twin Swords? Guild chúng ta có mấy thứ như thế chứ?"

Nếu không có thì, thật sự thất vọng quá. Mang tiếng là guild lớn thứ hai The World cơ mà...

@Mực @Ultimate @Summer



aaa
 
Top