Δ Peaceful Eternity's Ocean

Ultimate

Administrator
Staff member



Castle Near The Sea

Layout

xGJBQ28.png


Winning Condition:
- Kill All

Monster Category:
- Bandit [Lvl 1]

Info [Short Dungeon]:

Event:
- 1% xuất hiện Lucky Animal
- 2-5% xuất hiện PK-er
- 97-100% xuất hiện Trainer

 

Kolulu

Member




Carneliane




Thời gian: 2050.??.??
Địa điểm: Δ Peaceful Eternity's Ocean


Carneliane theo lời Moza, khởi hành tới lâu đài của vị bá tước nọ từ sớm. Đường đi căn bản cũng không khó khăn lắm, nhưng cô hy vọng sẽ không gặp bất cứ trở ngại nào trên đường.

Mỗi một khu vực đều có những chỗ cần phải vượt qua, và theo như tên gọi, nơi này có biển.

Nếu được, cô cũng muốn tới đây thường xuyên.

@Ultimate



mèo méo meo
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Carneliane

NPC: Leo

NPC: Helv Hunter


Δ Peaceful Eternity's Ocean | 2050.??.??


Lúc Carneliane tới đây thì vừa hay có một đoàn hải tặc tới định cướp phá người dân ở quanh tòa thành. Tất nhiên với sức mạnh của một phù thủy bậc 2 thì cô cũng chả mấy khó khăn để cho mỗi đứa một quả cầu lửa, khiến mấy cái tàu không chìm nghỉm thì cũng bốc cháy hết cả. Khi cô vừa hạ được tên cuối cùng thì cũng là lúc một quản gia bên trong tòa nhà cưỡi ngựa tiếp đón

"Cám ơn ma thuật của quý cô đã giúp chúng tôi trừ tiêu diệt những tên hải tặc quanh đây. Để bày tỏ lòng cảm kích, ngài Leo Lefford mời quý cô dùng bữa tại tòa lâu đài của ngài."

Cô gái phù thủy được dẫn vào trong tòa thành. Ở bên trong cô thấy tiệc cỗ linh đình, từ trong nhà tới cả ngoài sân. Bá tước Leo thấy người quản gia của mình nói về chuyện quý cô đây đã giúp họ tiêu diệt đám hải tặc. Cô nhìn thấy bên cạnh ngài Leo là người thợ săn Helv nổi tiếng đang chống gậy, dù không phải có cảm giác là ông ta cần cái gậy lắm. Cô thấy rất nhiều nhạc công đang chơi nhạc để mua vui cho ngài bá tước, họ mời cô ngồi xuống một bàn ăn vuông góc với bàn bà tước.

"Quý cô có muốn chơi một bản nhạc không, ở đây có rất nhiều nhạc cụ."

Choice
- Hỏi Helv về việc xin chữ ký của ông ta
- Góp vui một bản nhạc
- Khác




 
Last edited:

Kolulu

Member




Carneliane


NPC: Leo


NPC: Helv Hunter




Thời gian: 2050.??.??
Địa điểm: Δ Peaceful Eternity's Ocean


Lúc Carneliane vừa vặn xong việc thì có người ra tiếp đón ngay lập tức, cũng đúng giờ ghê. Cô kéo lại áo choàng rồi cùng vị quản gia nọ đi vào trong dinh thự. Nhưng trái với những gì cô được nghe về việc vị bá tước đây ăn chơi sa đọa rồi tán gia bại sản như thế nào, thì trong nhà ông ta yến tiệc linh đình.

Nhưng cô sẽ không thắc mắc về mấy chuyện đó, vượt đường xa tới đây rồi, không thể trở về tay không được.

À đấy, không những yến tiệc linh đình, mà còn có cả dàn nhạc nữa, xem ra gặp được Moza không uổng phí rồi. Cô thấy rõ ràng là người mình cần tìm cũng đang ở đây, thế thì thôi, cô cũng không có việc gì phải vội nữa. Và nếu đã được đề nghị, cô nghĩ mình cũng không nên từ chối một quý tộc.

"Cảm ơn đã tiếp đãi, tôi chỉ thuận đường qua đây, không nghĩ lại gặp được ngài thợ săn huyền thoại sớm như vậy."

Carneliane mỉm cười, trong một thoáng đôi mắt của cô trở nên mềm mỏng hơn, cô chờ việc này đã lâu, cũng bỏ một chút tâm tư để có thể tìm cách chơi được loại đàn mà những ca nương và nghệ sĩ dân gian hay sử dụng. Cô bước lên bên cạnh những người nhạc công, ngồi xuống chiếc ghế ở giữa, rồi ra hiệu cho họ không cần phải hỗ trợ cho mình. Đây vốn là màn biểu diễn chỉ giành cho một người.

Những thanh âm đầu tiên vang lên, cũng khiến cô vững tin hơn về lựa chọn của mình.

Đối diện với những thợ săn, chỉ có thể hát lên câu chuyện của thợ săn. Dù có vẻ với Helv Hunter, nó không đúng cho lắm, nhưng tiểu tiết có thể bỏ qua.

Câu chuyện tình yêu được gắn kết bởi vận mệnh này, vốn sẽ diễn ra ở một con đường cực kì đông đúc của Thành phố Vĩnh Hằng Mac Anu, bây giờ vang lên bên đại dương xanh thẳm.

https://soundcloud.com/martinmysteries%2Fthe-world-the-wolven-storm-carneliane%2Fs-Oz64zaeKPyH
Và hy vọng, có thể vượt được muôn trùng sóng vỗ, đến với thành phố đó, nơi họ đã gặp nhau.

Choice: Sing with her a song, of birthrights and love.

@Ultimate



mèo méo meo
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Carneliane

NPC: Leo

NPC: Helv Hunter


Δ Peaceful Eternity's Ocean | 2050.??.??


"Cảm ơn đã tiếp đãi, tôi chỉ thuận đường qua đây, không nghĩ lại gặp được ngài thợ săn huyền thoại sớm như vậy."

"Ngài Helv là khách quý của lâu đài này, ngài ấy là một thợ săn nổi tiếng. Có thể thị giác ngài ấy không còn tốt nữa nhưng đôi tai của ngài ấy vẫn còn rất nhạy."

Leo Lefford nói với Carneliane biết Helv là khách quý ở đây. Nhưng nhìn từ xa thấy Helv cũng không phải là dạng hào hứng lắm với bữa tiệc, hoặc chỉ đơn giản là ông đã gà. Cô thấy ngài thợ săn vẫn tựa lưng vào ghế ngồi thưởng thức mấy bài nhạc cũ kĩ vẫn thường được hay hát ở Tavern với nét mặt lãnh đạm. Tuy nhiên tới khi Carneliane bắt đầu hát thì cả Helv và bá tước Leo dừng uống rượu, tiếng cạn li từ từ nhỏ dần, có vẻ họ từng nghe bài này bao giờ. Hay là cả đến NPC cũng có thể hiểu được bài hát của cô. Những âm thanh chứa đựng những giọt cảm xúc của Carneliane, thứ âm thanh mà cả người điếc cũng cũng có thể nghe được.

You flee my dream come the morning
Your scent - berries tart, lilac sweet
To dream of raven locks en twisted, stormy
Of violet eyes, glistening as you weep


Tất cả khán đài lặng đi khi Carneliane kết thúc bài hát. Helv là người đầu tiên đứng dậy vỗ tay, ngài bá tước thấy vậy cũng vỗ tay theo. Giọng ca trong trẻo đến từ một thiên thần thực sự, một Seraph có thể cất tiếng hát để xua tan đi phiền muộn, khiến người ta quên đi những lo âu, gánh nặng trong cuộc sống. Helv gọi Carneliane lại:

"Cô có thể lại gần đây được chứ, cô gái."

Helv chậm rãi nghiêng đầu, không hẳn là nhìn về phía trước, con ngươi của ông cũng không đảo qua đảo lại, ổng có vẻ như không nhìn thấy những gì trước mặt nữa. Cô chỉ thấy ngài thợ săn cười tủm tỉm rồi nói:

"Kể cả mắt tôi không nhìn thấy rõ nữa. Tôi đoán là cô cũng xinh đẹp như giọng hát của cô vậy."

"Hãy nói điều mà cô muốn, chỉ cần trong khả năng của tôi và ngài Helv, nhất định tôi sẽ làm. Nếu một ngày tìm được kho báu, tôi nhất định sẽ cho mời cô đến đây để hát cho mỗi bữa yến tiệc."
- Bá tước Leo gật gù khẳng định, đồng tình với ngài Helv.




 

Kolulu

Member




Carneliane


NPC: Leo


NPC: Helv Hunter




Thời gian: 2050.??.??
Địa điểm: Δ Peaceful Eternity's Ocean


Quest: Autograph of Helv Hunter

I know not if fate would have us to live as one
Or if by love's blind chance we've been bound

Khi cô bước xuống dưới, đến gần với vị thợ săn, cô có cảm giác như đôi mắt mờ đó có một chút gì như là nhìn thấu. Cô khẽ cúi đầu, nâng váy lên, một cách để đón nhận lời khen ngợi. Chỉ sau một bài hát mà mọi chuyện dễ dàng đến mức này, chính cô cũng có phần ngạc nhiên.

“Tôi, ừm, trước hết là, tôi vốn nghe được rất nhiều câu chuyện về ngài thợ săn đây, gần đây nhất là về chuyến đi săn một con cáo lớn, không biết ngài có thể kể cho tôi nghe được không?”

Carneliane vốn yêu thích các câu chuyện thuộc về thế giới fantasy đầy màu sắc, nên cô muốn có thể khám phá thế giới này một cách chậm rãi, yên bình và đầy thi vị. So với hiện thực ngoài kia, thì nơi này cũng thật là tốt.

“Thứ nữa là, tôi muốn có thể hỏi xin ngài bá tước chiếc đàn, nhạc cụ tôi vừa chơi, không biết yêu cầu này có quá đáng không? Tôi từng nghe một người kể lại về một nhạc công chuột huyền thoại, liệu ngài bá tước đây đã từng mời được ngài ta tới chưa?”

Có thể bất cứ lúc nào đó tùy hứng hát lên một giai điệu, giữa đường phố đông đúc hoặc giữa một quán rượu tồi tàn, giữa một hang động không người hay giữa một trận chiến tàn bạo, đều chính là hạnh phúc. Cô muốn ở thế giới này, mình có thể sống như vậy.

“Và cuối cùng ngài Helv Hunter có thể cho tôi xin chữ kí được chứ?”

Lòng thành của cô chắc không cần phải giải thích rồi chứ nhỉ. Chỉ riêng việc lời mời đến đây hát thường xuyên cũng khiến cô cảm thấy rất vui rồi, dù đó không phải một công việc thực sự nhưng nó chính xác là điều cô mong muốn.

“Nhưng, tôi tò mò một chút, kho báu mà các ngài đang tìm kiếm lớn đến vậy sao? Chúng có liên quan gì đến những mảnh bản đồ của một băng cướp nào đó không nhỉ.”

@Ultimate



mèo méo meo
 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member

Carneliane

NPC: Leo

NPC: Helv Hunter


Δ Peaceful Eternity's Ocean | 2050.??.??


“Tôi, ừm, trước hết là, tôi vốn nghe được rất nhiều câu chuyện về ngài thợ săn đây, gần đây nhất là về chuyến đi săn một con cáo lớn, không biết ngài có thể kể cho tôi nghe được không?”

"Không phải săn, người ngoài đồn thổi sai đấy. Tôi thị lực đã giảm, nên muốn tìm một loài thú đi săn mồi cùng với mình. Tôi bắt một con cáo này, đem về nuôi khi nó còn bé. Sau này nó là một trợ thủ đắc lực."

Không rõ có phải kiểu như pet không? Helv huýt sáo và một con cáo lớn có sừng chạy ra, đứng trước mặt Carneliane để cô có thể xoa xoa đầu nó. Helv nói đây là cáo Hellfox, một loài cáo nổi tiếng ở khu vực thuộc Burning Hell, nó có khả năng nhìn thấy cả người chết, vong hồn, âm binh nên được ông sử dụng trong cách chuyến đi săn. Thị lực của Helv có thể giảm sút nhưng thay vào đó, ông ta vẫn có thính lắm. Khứu giác và Thính giác của một người thợ săn còn quan trọng hơn cả thị giác của anh ta.

“Thứ nữa là, tôi muốn có thể hỏi xin ngài bá tước chiếc đàn, nhạc cụ tôi vừa chơi, không biết yêu cầu này có quá đáng không? Tôi từng nghe một người kể lại về một nhạc công chuột huyền thoại, liệu ngài bá tước đây đã từng mời được ngài ta tới chưa?”


"Nhất định rồi. Còn về ngài chuột nhạc công Softpaw, rất tiếc là ta chưa có dịp mời được. Nghe nói Softpaw đang trong giai đoạn tìm tư liệu nên không muốn bị làm phiền."

Nhạc công cũng như nhà văn vậy, rất cần thời gian cho tác phẩm của mình. Nói tới đây thì một người đi vào trong phòng và bê một cái đàn cho Carneliane. Phần sống của cây đàn được được mạ vàng với hình một thiếu nữ chạm khắc ở bên. Tay Carneliane vừa chạm vào thí nó biến mất, thu thành 1 Miscellaneous item: Golden Harp. Đây là những Item linh tinh trong The World, có tác dụng roleplay là chính.

“Và cuối cùng ngài Helv Hunter có thể cho tôi xin chữ kí được chứ?”

"Chắc chắn rồi, cô gái trẻ."

Helv bảo Carneliane lại gần, cô nhìn thấy một người phục vụ của Leo mang một mảnh giấy da, đặt vào tay của Helv. Ông ta không ký ngay mà dùng tay cảm nhận lớp da trước khi từ từ đặt bút, ký chữ Helv. Người thợ săn bắt chặt lấy tay của cô trước khi đặt nó vào tay của Carneliane.

“Nhưng, tôi tò mò một chút, kho báu mà các ngài đang tìm kiếm lớn đến vậy sao? Chúng có liên quan gì đến những mảnh bản đồ của một băng cướp nào đó không nhỉ.”

"Chúng cũng không cần lớn lắm, nhưng thú thực là nó giúp tôi duy trì cuộc sống xa hoa này. Tôi đang muốn tìm một kho báu của những băng cướp, nếu cô tìm thấy một mảnh bản đồ kho báu nào. Làm ơn nói cho tôi biết."

Leo nói cho Carneliane rằng ông ta đang không chỉ săn kho báu lớn mà kho báu nhỏ cũng săn. Trong The World có rất nhiều mảnh bản đồ kho báu và nếu Carneliane tìm được một mảnh, cô có thể tới gặp ổng và bán cho ổng.

Carneliane hoàn thành nhiệm vụ, từ giờ nếu Carneliane tìm được Treasure Map, có thể bán cho Leo Lefford. Kho báu trên tấm bản đồ đó sẽ bị đào mất và Carneliane sẽ nhận được 100 Gold.


 

Crea

Active member



Crea

Infini


Delta Server. Peaceful Eternity's Ocean
"Catfish."


"..."

Crea nhìn Infini hồi lâu với vẻ trầm ngâm. Không phải châm ngôn của MoonTree là thân thiện không đánh lén không PK cùng nhau xây dựng môi trường game online lành mạnh với mấy bảng nội quy còn dài hơn sớ hả? Mà thôi, chắc là ở đâu cũng có người này ở kia, MoonTree thì vẫn có this có that, có người friendly thích không toxic và chính nghĩa thật nhưng có người thì tự hỏi đánh lén Elaina trả thù có ổn không, kiểu vậy...

"Vậy, chờ mốt đi Field cùng, Elaina. Rồi len lén cho, chị ấy một đao. Không chết, nhưng cũng coi như, là trả thù."

Cậu nói trong một nỗ lực an ủi người kia. Nghe có hơi hâm một tẹo, kiểu đã đi Field rồi mà còn tìm cách đâm sau lưng đồng đội là thế quái nào> Nhưng Crea nghĩ chỉ cần đâm một nhát nhẹ thôi cũng đủ thì chắc không sao, cùng lắm mất vài giọt máu chứ chưa về thành dưỡng sức, kiểu thế.

"Tôi, nhiều hơn thì. Infini... mua quà cho tôi?"

Crea nghĩ nghĩ một chút thì trả lời. Thực ra ban đầu cậu vẫn đang dùng điều này để an ủi cô gái, nhưng giờ hình như nó đã chuyển hướng thành một vụ cá cược rồi. Có hơi bất ngờ, nhưng cũng không sao, thế nên thiếu nam tóc đen cũng chẳng kịp nghĩ ngợi tính toán gì mà chỉ gợi ý như vậy thôi. Ai thua thì người đó mua quà cho người còn lại, kiểu vậy?

Quà gì thì... Chưa biết nữa, thôi tí tính cũng được.

"Quà? Equipment? Infini, thích gì. Thì mua đó? Chịu không?"

Hoặc không, tính từ giờ luôn đi.

Cậu trai sau đó nghe nói Field nọ toàn hải tặc level thấp thì cũng gật gù. Miễn không phải loại quái khiến cậu chạy trối chết là được rồi, Crea nghĩ nghĩ, cũng tiện mở bảng thông tin ra add party với Infini để di chuyển ra Chaos Gate cho dễ luôn. Nguyên tà đang vừa nhìn Chaos Gate vừa chờ đến lượt thì nghe người bên cạnh mình nói về MoonTree thì gật gù.

"MoonTree, nghe bảo tổ chức, chu đáo lắm, phải không? Kiểu, cái gì cũng phân việc, rõ ràng. Ấy?"

Xong nghe cô gái elf kể về lần đi dungeon thì có người gây sự, vậy là Crea cười.

"Thế em có, supervisor trong MoonTree, không? Supervisor... Thường làm những gì, nhỉ?"

Hỏi nốt câu đó xong thì bọn họ cũng vừa vặn di chuyển đến Field Area kia, mỗi tội Crea lúc bước ra khỏi Chaos Gate thì có hơi khựng lại một chút. Cậu cứ ngỡ Field sẽ như tên, bốn bề là biển, ai ngờ tự dưng thấy nguyên một tòa lâu đài to đùng...

"Chỗ đó, có NPC, không nhỉ? Infini, đến đây. Bao giờ chưa?"


Cậu chớp mắt ra vẻ khó hiểu, sau đó cũng tiện hỏi chuyện luôn.



@Ultimate
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Infini

Crea


Δ Eternal City Mac Anu | 2050.11.06

"Vậy, chờ mốt đi Field cùng, Elaina. Rồi len lén cho, chị ấy một đao. Không chết, nhưng cũng coi như, là trả thù."

"Hm, guild cấm tấn công người khác trước. Nhưng nếu là lỡ tay thì được nhỉ?"

Infini cân nhắc về khả năng đó, dù cô không có nhiều đòn phạm vi diện rộng nhưng cũng có đòn target 2. Vừa mải suy nghĩ, cô vẫn đánh thắng được mấy tên cướp biển. Cấp bậc của cả cô và Crea giờ đều vượt so với những con quái thuộc server Delta rồi. Giờ nhắm mắt đánh cũng thắng nữa.

"Tôi, nhiều hơn thì. Infini... mua quà cho tôi? Quà? Equipment? Infini, thích gì. Thì mua đó? Chịu không?"

"Sure. Em có thể tìm một món cho Exiled Hunter cho anh."

Kèo này cũng chả thơm lắm, cô thật ra có dành gì về câu cá đâu. Infini chỉ biết là thả cần câu xuống rồi chờ cá đớp thôi. Chẳng có gì mà người đi câu có thể làm cho con cá cắn vào mồi nhanh hơn. Game này chả bán mồi câu, cô nghĩ tới việc giết một con spiders, lấy một cái spider leg rồi treo nó vào móc cần câu. Tưởng câu cá dễ, cả hai người ngồi nửa tiếng rồi mà chả có con cá nào. Đây là buổi hẹn hò tốn tiền lẫn thời gian nhất mà cô từng trải qua. Cô đành nói chuyện để giết thời gian.

"Chỗ đó, có NPC, không nhỉ? Infini, đến đây. Bao giờ chưa?"

"Có nhưng chỉ mở khi có quest thôi thì phải, nghe nói cũng không phức tạp lắm."

Infini chống tay vào cằm. Cô là người năng động nên ngồi một chỗ cũng hơi tù, Crea nhìn thấy chân của Infini cứ ngúng nguẩy, đá vào không khí khi hai người ngồi ở một mỏm đá để câu cá. Trời hôm nay không trăng, không sao, tầm nhìn xa hơn 20 mét.

"MoonTree, nghe bảo tổ chức, chu đáo lắm, phải không? Kiểu, cái gì cũng phân việc, rõ ràng. Ấy? Thế em có, supervisor trong MoonTree, không? Supervisor... Thường làm những gì, nhỉ?"

"Kiểu ngồi trông thôi ý, bảo vệ khỏi PK-er. MoonTree được cái hoạt động rất rõ ràng, kiểu có tổ chức cũng tốt, hợp với những người vô tổ chức như em. Em là người còn chả biết ngày mai ăn gì, phòng có chăn không bao giờ gấp và ít nhất có 2 cái bát chưa rửa."

Infini thở dài, tự hỏi sao mãi không có cá nào cắn câu. Thính ngoài đời đã khó đớp rồi mà trong game cũng chả có luôn. Cô giàu năng lượng thì thật đấy nhưng nếu 15 phút nữa mà không có con cá nào đớp thì chắc cô cũng kiệt sức. Cô nắm lấy một vốc thức ăn cho cá và ném từ trên cao xuống, mong la dụ được bọn cá lại gần.

"Hẹn hò là kiểu hiểu hỏi thế này nhỉ? Anh hẹn hò ngoài đời bao giờ chưa? Em từng có bạn trai một lần, chia tay rồi, chán lắm. Ngoài đời ấy."

Crea unlock Rank 2 với Infini


 

Crea

Active member



Crea

Infini


Delta Server. Peaceful Eternity's Ocean
"Catfish."


"..."

Crea lại lâm vào trạng thái trầm mặc. Hình như cậu vừa tiếp tay cho thành viên MoonTree PK đồng đội trong Dungeon bằng cách phóng ám khí rồi giả vờ đây là một tai nạn? Cậu trai nghĩ nghĩ một hồi, cũng nhớ ra trong Dungeon hình như có Friendly Fire? Hoặc không. Lạy chúa, cậu thực sự không nhớ chuyện đó, hình như mấy lần party cũng chưa có ai bắn cậu xong bảo bắn nhầm cả, cùng lắm chỉ là vài lời đùa cợt về việc cậu nên bị bắn thành cái tổ ong hay gì đó nếu còn lải nhải vớ vẩn nữa...

À mà khoan, hơi lạc đề rồi.

"... Lỡ tay chắc, không ai nói gì, đâu. Nhưng mà, làm một lần, rồi thôi nhé. Trả thù, một lần. Là đủ rồi. Làm nhiều quá, sẽ bị, quả báo đó."

Nguyên tà cố gắng giải thích cho cô gái Elf là trả thù nhiều thì không tốt lắm đâu, nên nếu cô có làm trò lỡ tay này thì nên làm một lần rồi thôi. Người xưa đúng là có câu revenge is good for your health thật, nhưng mà sau này kiểu gì chuyện đó cũng quay ngược lại mà cắn bản thân mình thôi. Trả thù vui một phút nhưng sau này hối hận cả đời, đừng vì 30 Gold mà được Kestrel chiêu mộ, vân vân mây mây. Crea nghĩ trong đầu một đống thứ nhưng lượng từ ngữ nói ra được thì vẫn giới hạn vô cùng, thế nên cậu trai bèn cân nhắc nhặt ra mấy chữ chính yếu trong câu trên rồi nói với Infini bằng vẻ chân thành bậc nhất của mình, cứ như cậu ta là thiên thần đang phổ độ chúng sinh chứ không phải là một con youkai lửa bập bùng bên đầu vậy.

"Nếu thua, tôi sẽ mua một món. Của Twin Sword. Cho Infini."

Crea cũng đáp lại cô gái, nghe thì bình thường nhưng vẻ mặt của cậu trai lại như đang bảo kèo này cậu thua là cái chắc rồi. Vốn dĩ ở đời thực cậu cũng có giỏi câu cá đâu, vào game chẳng biết có khá hơn không nhưng kiểu gì Crea cũng nghĩ rằng mình nên chuẩn bị tinh thần mua đồ trước là vừa. Cậu chống cằm ngồi câu cá, xong thấy người bên cạnh có vẻ mất kiên nhẫn thì trông vô cùng thông cảm. Infini làm Crea nhớ đến hồi còn ở Anh, bạn cậu lúc nào đi câu cũng trông thế này này, xong nửa đường thì nó quẳng luôn cần câu đi và nhảy xuống sông bơi phá hết cá của cậu à mà thôi-

"Tôi tưởng, người sống tự do. Bị ép vào guồng, như thế. Thì sẽ cảm thấy gò bó lắm?"

Infini kể, Crea chớp mắt. Cậu áng chừng Infini chắc là sinh viên hay gì đó, sống một mình nên cũng lười dọn dẹp ngăn nắp? Cậu trai nghĩ nghĩ, bản thân cậu tuy sống một mình nhưng cuối tuần sẽ nấu một nồi ratatouille rồi bỏ tủ lạnh và lấy ra hâm nóng ăn dần dần trong một tuần sau đó, bát thì mỗi lần chỉ có một hai cái nên rửa luôn cho tiện, chăn trong phòng thì thường sẽ gấp để phòng khi cần bày bừa thứ gì đó trên giường...

"Em nghe như, sinh viên đại học. Đang mùa deadline, ấy. Có ăn uống, đầy đủ chứ? Không biết ăn gì, thì lên Grub Hub ấy. Thấy cái gì đang, được quảng cáo, bèn nhấn đặt. Là được."

Crea nói trong lúc đá đá chân mình vào mỏm đá, trông có vẻ cũng đang không vui với việc câu cá trong The World lắm. À thì việc ăn uống có cách đó để giải quyết đấy, còn hai cái sau... Thôi cậu nghĩ là du di cũng được, chăn không gấp cũng không chết ai, bát không rửa thì... khi nào hết bát rồi tính.

"Lúc yêu đương, hình như làm gì, cũng sẽ thành lãng mạn ấy. Anh có thằng bạn, chuyên nói mãi, về mấy chuyện này. Kiểu khi em yêu rồi, thì đi đâu làm gì, cũng thấy nó cực kì, vui. Bất chấp là ngồi, nhìn nhau cả ngày, rồi chẳng làm gì, hết."

Infini hỏi về hẹn hò, Crea cũng trả lời ngay tắp lự. Có lẽ vấn đề không phải là ở mấy con cá mà là do bọn họ đang blind date, mà blind date không hỏi han tìm hiểu sở thích đối phương thì làm gì nữa? Bọn họ chưa đến giai đoạn yêu nhau say đắm mà...

"Hẹn hò lúc, mới quen. Hình như đúng là, toàn phải. Hỏi han, tìm hiểu điểm chung, của đối phương. Xem hợp nhau không, rồi mới tiến tới ấy. Mỗi tội, không hợp nhau, kiểu gì cũng thấy, chán."

Thiếu niên tóc đen nói đến đây thì cười hơi xa xăm, dường như đang flashback lại mấy thứ không vui vẻ gì cho lắm.

"... Còn mà, yêu nhau rồi thì, trong mắt họ, chỉ có nhau thôi. Đố em, xen vào được. Em muốn, tìm bạn trai sớm, hả? Hay chỉ muốn, thử hẹn hò thôi?"

Crea chống cằm, trong một thoáng nghĩ rằng hay vứt quách cần câu đi rồi làm chuyện khác nhỉ.

"Nhân tiện, hay ta đi, săn cá đi. Dùng skill ấy. Ngồi câu biết đến, chừng nào..."


Và cậu hỏi thật.



@Ultimate
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Infini

Crea


Δ Eternal City Mac Anu | 2050.11.06

Nghe Crea nói về trả thù thế thì Infini cũng cho qua. Tự nhiên trong lòng Infini thấy 30 Gold này cũng đáng. Mất 30 Gold và có được Member Address của Crea cũng không tệ đến mức đó đâu. Cô nàng gật gù đồng tình.

"Nếu thua, tôi sẽ mua một món. Của Twin Sword. Cho Infini."

"Em muốn một cái Chi Xiao."

Chi Xiao là một cặp song kiếm hàng Heroic của Twin Sword. Vừa nói Infini vừa cho Crea coi hình cặp thanh kiếm tông đỏ/trắng là hàng độc quyền của Twin Sword. Thanh kiếm này có 2 Effect lận và là một trong những top tier loot từ Boss của Dungeon cao. Có một thanh Chi Xiao trong tay, người ta sẽ gọi bạn là kẻ trảm rồng (Bởi vì Item này chỉ rớt từ việc giết rồng). Nói tới đây thì Infini cười, ngúng nguẩy chân:

"Đùa đấy."

"Tôi tưởng, người sống tự do. Bị ép vào guồng, như thế. Thì sẽ cảm thấy gò bó lắm?"

"Kiểu kiểu thế. Nhưng đôi lúc cũng muốn có người để nhõng nhẽo. Không hiểu sao em lại đi nói chuyện này cho anh."

Chắc tại cũng là người lạ. Đôi lúc có những thứ khó nói với người quen mà lại dễ nói với người lạ. Con gái mà, Infini cũng muốn được chiều chuộng nên xà ngay vào một mối quan hệ khi vừa hết đại học. Rồi càng tới lúc cuối những năm đại học thì càng chán. Lúc kiếm được The World là cô lao đầu vào chơi ngay. Thôi cứ yêu đi cho có kinh nghiệm, càng ít kinh nghiệm khi yêu thì càng dễ mắc sai lầm. Infini nghĩ lại cũng mừng vì mình là người thích phiêu lưu, mạo hiểm.

"Em nghe như, sinh viên đại học. Đang mùa deadline, ấy. Có ăn uống, đầy đủ chứ? Không biết ăn gì, thì lên Grub Hub ấy. Thấy cái gì đang, được quảng cáo, bèn nhấn đặt. Là được."

"Em LÀ sinh viên đại học. Em ở Zagreb, Croatia á. Ở Croatia, em dùng Zomato hoặc Food Panda rồi. Anh ở đâu?"

Hai cái đó là nổi nhất. Sau thì là UberEat. Cô nghĩ cô cũng ăn ở nhà được 2 bữa thì gọi đồ ăn một bữa. Tiền tiêu dạo này càng lúc càng hạn chế.

"Lúc yêu đương, hình như làm gì, cũng sẽ thành lãng mạn ấy. Anh có thằng bạn, chuyên nói mãi, về mấy chuyện này. Kiểu khi em yêu rồi, thì đi đâu làm gì, cũng thấy nó cực kì, vui. Bất chấp là ngồi, nhìn nhau cả ngày, rồi chẳng làm gì, hết."

"Chắc anh cũng là sinh viên Đại học hả? Cái ý ai chả biết. Kệ đi. Em nghĩ anh sau này cũng thế."

Đa số người chơi The World rơi vào độ tuổi từ 18 đến 22 mà. Khi yêu thì dùng phàn não cảm xúc mà chứ có còn dùng lý trí đâu. Nếu Infini muốn thì chắc cũng kiếm được bạn trai thôi mà cô sợ cái này sợ cái kia. Có thể cô tháng sau sẽ có bạn trai, tuần sau, hoặc có thể là ngay ngày mai. Nhưng hiện giờ tâm trí của cô đang dành hết cho trò chơi.

"... Còn mà, yêu nhau rồi thì, trong mắt họ, chỉ có nhau thôi. Đố em, xen vào được. Em muốn, tìm bạn trai sớm, hả? Hay chỉ muốn, thử hẹn hò thôi?"

"Em chỉ không muốn lãng phí thanh xuân thôi. Kiểu: Ra ngoài kia và bắt cá đi anh."

Kiểu biển có nhiều cá. Không phải cá đang bơi dưới biển mà họ đang câu đâu. Ý của Infini là khác mà chắc Crea cũng hiểu. Trước khi Crea kịp nảy ra ý định săn cá thì bỗng cần của cả hai cùng giật một lúc. Crea vội vàng kéo cần câu dưới biển lên, cậu vừa bắt được một con cá chép, Infini bắt được một con Clownfish bé tẹo. Vừa thả cần xuống lần nữa thì cần lại giật. Tự nhiên chỉ trong mấy chục phút mà cả hai người bắt được cả đống cá.

Thoáng đã tới chiều tối, cả hai bỏ xô ra để đếm số cá. Cả hai bằng nhau. Không lệch một con nào nhưng mấy con của Crea đều to hơn trong khi của Infini toàn là bé tẹo kiểu như clownfish hay chromis

"Err... hòa nhé, chúng ta tính theo số lượng, không phải cân nặng!"


 
Last edited:

Crea

Active member



Crea

Infini


Delta Server. Peaceful Eternity's Ocean
"Catfish."


Crea nhìn hình ảnh cặp song kiếm Infini đưa qua rồi gật gù ra vẻ ngưỡng mộ. Bởi vì cậu đách thấy hình nó ở đâu nên cậu đoán cặp kiếm nọ trông cũng ngầu lòi ra phết, bảo sao là vũ khí top tier, nhìn cái này xong cậu cũng ước gì hai thanh inferno với brilliant nhà mình lúc ra chiêu cũng ngầu được một góc như vậy, nói chung là xuất sắc xinh đẹp sasuga designer của game, Crea nghĩ nghĩ trước khi trả lời Infini.

"Sau này, mà drop được. Tôi sẽ cho em."

Cậu nhún vai. Đồ Heroic thì chẳng biết tới kiếp nào mới drop được, nhưng dù gì thì hàng cho Twin Sword cậu cũng không dùng, thế nên ra thì đem cho người thuộc class đó vẫn là hợp lý nhất, hoặc mang đi đấu giá trên mạng...

The World có cho đấu giá không nhỉ? Nếu có thì cậu cũng muốn lắm, vì Crea lúc nào cũng lâm vào trạng thái thiếu tiền, thế nên mấy vụ mang đồ ra bid thế này có vẻ hời hơn trade thẳng với nhau à mà khoan hình như hơi lạc đề rồi-

"Hoặc là, trao đổi đồng giá. Lúc đó, Infini có đồ gì thì, đổi cũng được."

Thiếu niên tóc đen nghĩ nghĩ một chút rồi bổ sung, thực ra Infini không có đồ để trade thì cậu vẫn sẽ cho thôi, nếu lúc đó không rỗng ví.

Chắc là thế.

"Kiểu kiểu thế. Nhưng đôi lúc cũng muốn có người để nhõng nhẽo. Không hiểu sao em lại đi nói chuyện này cho anh."

"Haha. Chắc vì, tôi, chưa phải là. Đối tượng hẹn hò? Nên không cần, nghĩ quá nhiều?"

Nói chuyện này với mấy đối tượng muốn hẹn hò chắc sẽ ngại hơn, nhưng với người mà mình không có hứng thú về mặt tình cảm thì sẽ thấy thoải mái ít nhiều, kiểu không sợ người ta có ấn tượng xấu về mình rồi ảnh hưởng về sau hay gì đó. Như hiện tại, nghe Infini kể chuyện thì cậu cũng không judging hay gì mà chỉ cười rồi cảm thán.

"Sống một mình, cũng dễ nảy sinh. Cảm giác đó mà. Kiểu, cô đơn, lâu quá, lại tự do tự tại, thì sẽ thấy muốn. Có người, bên cạnh ấy. Infini, có hay video chat, với bạn không?"

Để giải tỏa căng thẳng và để đỡ cô đơn, kiểu vậy. Crea vốn dĩ nghĩ người được cho cơ hội làm bất cứ điều gì mình muốn sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian, nhưng sau này thì nhận ra như thế cũng chẳng tự do cho lắm, còn khiến bản thân thấy cô đơn và ám ảnh nữa.

"Trải nghiệm lần đầu, lúc nào cũng. Tốt nhất. Nên hãy cố, có những kỉ niệm đẹp, nhé."

Chẳng rõ câu này có ý nghĩa gì nhưng Crea cũng không giải nghĩa nó ngay. Cậu nghe Infini nói thì lại tiếp tục ngẫm nghĩ, nhưng mà lần này thì là về bản đồ thế giới. Croatia... Croatia...? Hình như cũng không xa nước Pháp lắm? Một ngày đi xe hay gì đó thì phải. Cậu nghĩ thế.

"Paris, Pháp. Ít ra cũng, không phải hai bên, lục địa nhỉ. Nếu có dịp đến Paris, Infini có thể, gọi tôi. Sẽ dẫn đi tham quan. Không tính, phí đâu."

Crea nói trong lúc chuyển tầm nhìn xuống cái phao của mình, vẫn chẳng có dấu hiệu gì là có cá ở đây. Trong một thoáng, cậu trai đã thực sự nghĩ rằng cá ở cái Field này cũng phải có điều gì đặc biệt trigger thì mới xuất hiện chứ không rảnh rỗi nằm phơi bụng ra cho bọn họ bắt đâu-

"Chắc anh cũng là sinh viên Đại học hả? Cái ý ai chả biết. Kệ đi. Em nghĩ anh sau này cũng thế."

"..."

Khụ khụ khụ khụ khụ.

"Ừm, đại học Paris. Nhưng tôi, chưa có nhiều, kinh nghiệm đường trường lắm. Bạn tôi thì có. Mốt gặp, tham khảo nó vậy."

Crea nhún vai làm ra vẻ thản nhiên vô cùng, như thể cậu ta đúng là sinh viên năm cuối của đại học Paris vậy, còn thằng bạn mà cậu nhắc đến trong câu chuyện thì cứ như sinh viên muốn tốt nghiệp xong là cưới, hẹn hò nhiều mà bị đá cũng nhiều.

À, đùa thôi.

Infini nói về việc ra ngoài và bắt cá, Crea thì có hơi cười. Bọn họ đang ở ngoài và câu cá thật, nếu không hiểu ý nghĩa ẩn dụ trong câu nói của cô gái Elf thì khéo giờ cậu đã cảm thán nãy giờ có câu được cái quái gì đâu-

Xong phao bọn họ giật đùng đùng như đúng rồi???

Crea ngạc nhiên vô đối, thế là vội vã kéo lên. Kéo được một thì có hai, kéo một hồi xong thì cả hai có hai xô đầy cá, mà cũng tới chiều luôn.

Ủa cái gì thế bộ thần cá độ cậu à??? Hay đấy? Cậu trai ngơ ngác ngó tới ngó lui, nhưng sau đó quyết định chuyện gì khó quá bỏ qua mà tập trung vào việc trước mặt.

"Err... hòa nhé, chúng ta tính theo số lượng, không phải cân nặng!"

Thiếu nam tóc đen đang bận đếm cá thì nghe người kia nói như vậy, thế là ngước lên nhìn, lại hơi cười.

"Hòa nhau, nhưng tôi sẽ, mua bánh cho Infini nhé? Coi như là, quà an ủi. Được không?"




@Ultimate
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Infini

Crea


Δ Eternal City Mac Anu | 2050.11.06

Buổi hẹn hò ba mươi Gold đổi được đồ Heroic? Nghe Crea nói việc cậu drop nó xong sẽ cho cô khiến Infini hơi hoảng hồn. Làm quái trên đời này có cái gọi là bữa ăn miễn phí nhỉ? Infini tự hỏi Crea có phải đang có ủ mưu gì không? Kể cả đồ không dùng được, ai trả muốn gỡ gạc một tí chứ? Cô nàng nghiêng đầu nhìn Crea:

"Sau này, mà drop được. Tôi sẽ cho em."

"Anh cẩn thận nói trước bước không qua đâu!"

Infini cười. Cô sợ lại tưởng sau này được cái kiếm heroic miễn phí nhưng hóa ra là rừng mơ, bắt con tưởng bở. Cô gái chống hai tay về phía sau vách đá, mỉm cười nhìn về phía bầu trời. Đây cứ như là Tinder ấy nhỉ, khác là hẹn hò trong game online.

"Haha. Chắc vì, tôi, chưa phải là. Đối tượng hẹn hò? Nên không cần, nghĩ quá nhiều?"

"Ừa, nhưng nếu thấy anh ở ngoài Tinder thì em cũng quẹt phải à."

Nói không đùa, Infini lúc đầu tưởng bị Elaina lừa, mà sao giờ có vẻ cũng nghĩ 30 Gold này đáng đồng tiền bát gạo phết. Tí nữa cô đi make up nhân phẩm cho chủ Trading Division MoonTree, mà có vẻ Elaina trở thành Trader chính của MoonTree cũng hẳn không phải dạng vừa đâu. Infini có khi hơi quá coi thường Elaina rồi.

"Sống một mình, cũng dễ nảy sinh. Cảm giác đó mà. Kiểu, cô đơn, lâu quá, lại tự do tự tại, thì sẽ thấy muốn. Có người, bên cạnh ấy. Infini, có hay video chat, với bạn không?"

"Có. Mà anh muốn coi hình em hả? Đừng có cho người lạ coi đấy."

Infini dòm. Không rõ là cô gái suy diễn kiểu gì, Infini ngập ngừng một lát. Crea nhận thấy dòng chữ: Bạn đã nhận được tin nhắn từ người chơi Infini. Trong hình là một cô gái tóc vàng ngắn cười rạng rỡ.

Content available for Crea only.


"Paris, Pháp. Ít ra cũng, không phải hai bên, lục địa nhỉ. Nếu có dịp đến Paris, Infini có thể, gọi tôi. Sẽ dẫn đi tham quan. Không tính, phí đâu."

"Yeah, nếu có dịp."

Infini ngúng nguẩy chân, cảm tưởng như mỗi bước chân là hai vạn dặm, đi tới Paris thoăn thoắt. Dù sao Crea cũng mới quen Infini, mà cảm giác như Crea khá thân thiện, dễ nói chuyện nữa.

"Ừm, đại học Paris. Nhưng tôi, chưa có nhiều, kinh nghiệm đường trường lắm. Bạn tôi thì có. Mốt gặp, tham khảo nó vậy."

"Wow, ĐH Paris hả, anh show ảnh ra đi em coi."

Mắt Infini lấp lánh, ừ thì cô vừa mới show ảnh của cô ra cho Crea rồi. Giờ cô cũng muốn đòi cái tương tự, mà nhìn Shaun thì cũng không khác gì ĐH lắm, sẽ chẳng có sự khác biệt giữa một người 18 và 19 tuổi. Có cao hơn một tý, chắc vậy nhưng có khi cho Infini xem ảnh không phải vấn đề. Tuy nhiên muốn cho người khác xem ảnh ngoài đời trong game thì ảnh cần phải nằm trong máy tính của Crea trước rồi thiết bị Deep Link mới có thể tải nó lên rồi gửi qua tin nhắn được.

"Hòa nhau, nhưng tôi sẽ, mua bánh cho Infini nhé? Coi như là, quà an ủi. Được không?"

"DEAL!"

Infini xách rổ cá, đem về tới tận cổng Chaos Gate. Xong cả hai có thể về Mac Anu ăn bánh táo.


 

Crea

Active member



Crea

Infini


Delta Server. Peaceful Eternity's Ocean
"Catfish."


"Ra được đồ, rồi tính. Hoặc, có thể, trao đổi đồng giá, mà. Biết đâu khi ấy, Infini, cũng đã. Kiếm được, đồ ngon rồi?"

Crea chống cằm trong lúc vẫy vẫy cái cần câu của mình, hơi cười. Đương nhiên không phải mấy nụ cười lấp lánh vui vẻ như mấy khi cậu ta học được thêm về lore, hoặc được người cho mấy cái bánh. Nụ cười lúc này của Crea giống mấy thằng nhóc tinh nghịch có âm mưu gì đó sâu xa vậy. Nhưng bên ngoài thì là thế, còn bên trong có âm mưu thật hay không thì không biết. Có khi cậu ta chỉ muốn dọa cô gái tóc vàng một phen mà thôi.

Còn về việc drop đồ thì... khi nào drop thì tính thật, chắc là thế.

"Ừa, nhưng nếu thấy anh ở ngoài Tinder thì em cũng quẹt phải à."

"Infini, chưa thấy tôi, ngoài đời mà. Quẹt phải không ngại, luôn hả?"

Cậu trai tóc đen nghe đến câu này thì suy nghĩ một chốc rồi mới lên tiếng, trông có vẻ là đang đùa. Hoặc là không, Crea có một loại ám ảnh với việc chụp ảnh, rằng cậu ta lên ảnh thế nào trông cũng không được đẹp, thế nên có người nhìn profile cậu xong bấm like thì cũng là chuyện viển vông rồi, hay ít ra trong mắt Crea là thế.

Thực ra cậu muốn bảo là ngoài đời thì Infini có quẹt cũng không quẹt được trúng cậu đâu, vì Shaun Roseworth không có chơi Tinder. Nhưng đoạn này thì Crea không nói, thay vào đó lại tiếp tục vẫy cái cần câu cá như thể nó là chuyện thú vị nhất trên đời, sau đó thì...

"Có. Mà anh muốn coi hình em hả? Đừng có cho người lạ coi đấy."

"..."

Wait I didn't mean that-

Crea há miệng, rõ ràng định nói gì đó để thanh minh cho bản thân. Đại khái là không, cậu chỉ muốn hỏi xem cô gái tuy sống một mình nhưng có hay trò chuyện với bạn bè mình hay không. Như Crea này, dù cậu ở nhà suốt nhưng thi thoảng vẫn gọi điện cho thằng bạn quý hóa ở bên kia đất nước của mình chứ không phải là muốn xem ảnh gì đâu bọn họ mới gặp nhau lần đầu mà cậu không phải biến thái-

Nhưng mà chưa kịp thanh minh thì ảnh đã được gửi đến. Cậu trai nhìn cô gái tóc vàng, sau đó nhìn hòm thư của mình, cuối cùng quyết định nhắm mắt bấm đại. Thôi được rồi...

"Cũng không, khác trong game, lắm nhỉ. Tôi cứ ngỡ, vào game, ai cũng muốn mình. Khác 180 độ, cơ."

Thực ra thì không, Crea là một ví dụ chẳng hạn. Vậy nhưng cậu ta không nhắc đến chuyện đó, chỉ đơn giản là mở bảng giao diện ra rồi cau mày, bấm bấm vài thao tác rồi gửi lại một bức ảnh đáp lễ cho Infini mà thôi. Bức ảnh người tóc đen đeo khăn choàng cổ màu đỏ đang đứng bên cạnh tháp Eiffel, chụp trong một lần người bạn nào đó đến Pháp du lịch. Cái khăn đấy giờ vẫn còn nhưng cũng đã cũ rích rồi nhưng vẫn được Shaun mang theo ra ngoài mỗi khi có việc phải đi đâu, như vật bất ly thân.

Cậu không thích chụp ảnh, phần lớn ảnh đều là do người khác chụp, vậy nhưng thi thoảng vẫn còn giữ lại được vài ba tấm, cần thì lấy ra dùng. Crea chọn một tấm chỉn chu nhất còn được lưu trong máy tính mình, sau đó đưa qua cho Infini.

zBcIVzl.png

Shaun của hiện tại u ám hơn ảnh chụp khá nhiều, nhưng phần này cậu cũng chẳng nói ra làm gì. Crea đóng bảng giao diện lại, sau đó nói.

"Thực ra, tôi chỉ muốn biết Infini có, hay trò chuyện với bạn không. Đừng gửi ảnh, cho người lạ dễ vậy, chứ. Lỡ là kẻ xấu, thì sao?"

Ý là mấy tên biến thái, kiểu thế.

"... Nhân tiện, ảnh tôi, chắc không đẹp, lắm đâu. Tôi không, quen chụp ảnh. Toàn là, bạn chụp, cho đấy."

Cậu gãi đầu. May mà sự khác biệt giữa người 18 và 19 tuổi không lớn lao đến thế, dù gì cậu cũng năm cuối cấp ba sắp lên đại học, vậy nên hãy hi vọng là Infini không muốn ảnh chụp trước trường đại học hay gì đó đi...

Crea vừa nghĩ vừa cầu nguyện, tay cuối cùng cũng thu cái cần câu về phía mình rồi đứng dậy. Cả hai bọn họ quay về Mac Anu thông qua Chaos Gate, xong có thể đến Tavern mua ít bánh táo ăn cùng nhau, xem như hết một ngày. Tính ra 35 Gold này cũng vui, có lẽ cậu nên feedback cho Elaina tốt tốt một xíu.



@Ultimate
 
Top