Sáng hôm sau, 4 nữ tù nhân chuẩn bị dọn dẹp một căn phòng trống, kê lại những kệ sách và bỏ những quyển sách lên kệ tủ. Lúc đang dọn thì Julie và ba người bạn nhìn thấy những người lính của GRAM bế một bức tranh sơn dầu vào phòng. Chẳng nói chẳng rằng, vài người lính của GRAM bước tới chỗ Julie và lột bức tranh ra trước mặt cô như muốn hỏi cô muốn đặt bức tranh ở đâu trong cái thư viện này. Bức tranh có hình một toà tháp đồng hồ quái đản. Helena, Lauren và Ena cũng tiến lại gần bức tranh nhưng cả đám bị những người lính cản lại. Cánh cửa phòng bị khoá chặt từ phía trong. Ena đang cầm cái chổi quét nhà cố bước tới chỗ Julie nhưng đã muộn.
Một tên lính đẩy thẳng Julie từ phía sau, cô ngã thẳng vào bức tranh. Đầu tóc, và hai tay của cô chạm vào lớp sơn dầu.
Cả cơ thể của cô như bị đẩy vào một cái máy xay thịt, nghiền vụn thành từng mảnh nhỏ. Nhưng Julie không cảm thấy đau, da thịt của cô như chảy ra khỏi xương, tan thành từng mảnh tro, cuốn thẳng vào trong bức tranh. Chưa đầy mười giây trôi qua, gã lính giật ngược Julie lại,
Các... Các người làm gì cậu ấy vậy?
Julie nằm thẳng trên mặt đất, cô không còn cử động được nữa. Cả cơ thể của cô bất động, ý thức của cô chìm dần đi. Một tên lính bỏ lớp áo giáp Gram Suit ra, một gã tóc trắng. Hắn tiến lại gần chỗ Julie, rút ra một con dao cứa một đường vào cánh tay và ở cổ của Julie. Đường cắt nhỏ nhưng đủ để làm máu chảy ra một chút.
Nếu có cai ngục nào hỏi chuyện gì xảy ra ở đây, hãy nói là cô ta bị bạn tù tấn công và bất tỉnh nhân sự, rõ chưa?
Gã tóc trắng bôi máu của Julie ra khắp mặt của cô, trông cô giống như vừa bị một ai đó tấn công. Ena lắc đầu, người thanh niên trong bộ giáp Gram Suit giơ cao tay tát thẳng một nhát vào má của Ena.
Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy? N-
Gã lính tát tiếp một cú nữa vào mặt của Lauren. Bộ giáp Gram Suit khởi động và một khẩu súng trường xuất hiện ở cánh tay. Đạn đã lên nòng. Helena kéo tay Lauren khi nhìn thấy những người lính của GRAM đã hạ súng xuống.
... Cậu ấy bị bạn tù tấn công, và bất tỉnh.
Người thanh niên tát thêm một cái nữa vào mặt của Lauren và Helena.
... Cậu ấy bị bạn tù tấn công, và bất tỉnh...
Tốt. Tiền sẽ được chuyển cho các người vào mỗi tuần, nếu các cô biết giữ im lặng.
Người thanh niên bật bộ giáp Gram Suit lên để nó che kín mặt gã một lần nữa. Những người lính khác của GRAM lấy ra một cái cáng cứu thương và đặt Julie lên đó. Đây là một trong những cách hiếm hoi để một tù nhân có thể rời khỏi nhà tù. Bị tấn công và phải nhập viện. Ý thức của Julie lúc này đã hoàn toàn biến mất, cô chỉ còn nhớ mang máng về ánh mắt lo lắng mà Ena giành cho cô. Cô bạn nhìn về phía Julie, nơi giờ trong gái Anh không khác gì một cái xác. Những tên lính chậm rãi đưa Julie lên cáng và làm thủ tục đưa cô ra khỏi nhà tù Cavendish.