Yuan Lan biết rằng những vết thương trong người sẽ kéo dài rất lâu, nhưng cô lại chẳng nghĩ đến việc nó lại có thể mạnh tới nỗi cứ chốc chốc cô lại cảm nhận một cảm giác từa tựa như đang bị tổ tiên sờ lên sau gáy kêu gọi trở về cõi vĩnh hằng. Điều may mắn là cô vẫn đi lại và cử động được kha khá, khoa học đã đúng, cơ thể của con người sẽ luôn khiến chủ thể phải bất ngờ khi lâm vào những hoàn cảnh ngặt nghèo khó đỡ nhất, bởi cô vẫn chưa tin được là mình vẫn còn sống, vẫn còn cử động được, vẫn nói được, và vẫn còn có khả năng để nhai từng mẩu bánh do Ryu Eunji đã đưa cho cô từ trước được.
Xem ra ông Trời trên cao cũng có mắt.
Dù sao cũng đã có vô số người vô tội đã phải bỏ mạng trong đau đớn và oan ức trên hòn đảo này rồi, Yuan Lan thầm nhẩm trong đầu,
ông còn muốn đứng về phía chúng nữa thì "
cẩn thận đấy..."
Tròng ngươi xanh thẳm của cô dần thu lại về vị trí cũ. Yuan Lan khẽ đưa tay che miệng, tiếp tục nhai mẩu bánh khô trong tay như thể muốn gạt đi câu nguyền rủa vừa vô thức vuột thành tiếng. Chờ đến khi mẩu bánh đã xuôi hoàn toàn xuống cổ họng và Yuan Lan cuối cùng cũng đã cảm thấy đỡ hơn, cô mới nhướn người lên hàng người phía trước, chuyên tâm quan sát tình hình.
"Đội trưởng, hành vi hiện tại của bọn chúng là đang áp giải người khác. Anh có biết áp giải nghĩa là gì không? Nghĩa là họ là con tin, nhưng xét thấy chúng ta người không đủ nhiều, chúng cũng không cần tiền của chúng ta mà chỉ cần chúng ta chết hết, vậy thì chúng ta càng không có gì để trao trả tương xứng cho một cái giá đủ để chúng không ra tay giết hết những người đó trước khi chúng ta kịp giải cứu họ. Chúng ta hét lên thì họ chết hết, tiến lại gần với vũ khí gắn trên người thì cũng không khác gì, mà kể cả có thành công lại gần được thì họ cũng đang bị trùm đầu, trong bóng tối và hoảng loạn, chắc gì trong giao tranh chúng ta có thể vừa né lưỡi đao của chúng, vừa có thể không vung đao trúng họ được."
"Vì vậy, tôi không khuyến khích tấn công trong tình hình hiện tại. Tôi nghĩ chúng ta nên kiểm tra xem còn những chiếc thuyền nào khác ở xưởng không, không cần to, thuyền càng nhỏ thì có khi đuổi theo lại càng dễ. Bọn chúng bắt người chắc chắn là có lý do, thậm chí có thể có liên đới đến Louis. Người phụ nữ trước kia bởi vì quá nguy hiểm nên chúng tôi mới buộc phải ra tay, nhưng những tên lính quèn thì chắc chắn sẽ không thông minh bằng cô ta, như vậy sẽ có cơ hội kiếm thêm được thông tin hữu ích."
choice: Chia thành 2 nhóm: lấy thuyền & bám theo, theo dõi tình hình.