Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai đánh cá tên là Graven yêu một cô gái quý tộc tên là Anabelle. Tuy nhiên gia đình họ ngăn cấm nên Anabelle và Graven đã tìm cách để đến được bên nhau. Graven đã gặp một phù thủy, hắn đưa cho Graven một lọ thuốc giúp giả chết. Anabelle uống và gia đình đã tưởng cô về với suối vàng.
Tuy nhiên nhà của Anabelle trách Graven về cái chết của cô, anh ta bị tống vào tù và đưa lên một hòn đảo bắt lao động khổ sai. Sau một thời gian thì anh ta quay về, thấy biệt thự của nhà người yêu đã bị nguyền rủa và một đống Living Corpse xuất hiện ở đó. Khi cô tới đó thì biết do Anabelle chết trong uất hận nên đã nguyền rủa cả Field Area đó, nhiệm vụ của cô là giải thoát Anabelle khỏi cơn oán hận của cổ. Lúc này có 2 ending:
Hồn ma của Anabelle sẽ nhờ cô mang xương của cô ta về Mac Anu để Graven chôn cất. Nếu cô làm thế này thì Graven sẽ chết vì xương của Anabelle là một Cursed Item, nếu đem về Mac Anu sẽ nguyền rủa người đó.
Còn một cách khác là bảo Graven tới chỗ của Anabelle để nói chuyện với cổ. Lúc đó thì Anabelle sẽ hiện nguyên hình thành một bộ xương với cái lưỡi dài 2 mét (tởm vkl luôn) và cô ta tưởng Graven đã bỏ mặc cô chết, không tới cứu cô lúc cô bị chôn bởi gia đình mình. Cô ta kể lại khi thuốc hết hiệu lực thì cô tỉnh dậy trong một cái quan tài v.v.. và bị chôn sống ở đó.
Graven sẽ cầu xin Anabelle tha thứ và Anabelle nói cô sẽ tha thứ cho anh nếu anh ta hôn cô. Graven hôn bộ xương kia và rồi Anabelle siêu thoát. Graven cũng sẽ chết theo nhưng đây được coi là best ending.