Ilyninsky
Xin chào, tôi là Ilyninsky người đã đăng bài ở forum. Cảm ơn cậu đã comment vào topic của tôi (dù tôi cá chắc topic đó sớm muộn cũng bị lock lại).
Ừm... nếu được thì cậu muốn trao đổi qua tin nhắn chứ? Tôi cảm thấy có hứng thú với những gì cậu đã nêu ra, có khi nó sẽ giúp ích cho những đề tài nghiên cứu sau này của tôi nữa. Gặp trong game để nói có vẻ không an toàn cho lắm, nên chúng ta có thể nhắn qua điện thoại, nếu cậu muốn. Còn gặp ngoài real life tôi cũng không ngại.
Dưới đây là số điện thoại và email ngoài đời của tôi ↓
Số điện thoại: 070 - 1402 - 5088
Email: a19dc546@dhw.ac.jp
P/s: Đừng lo, tôi chỉ là một học sinh đại học bình thường thôi. Nếu có gì khác biệt thì chắc là tôi ngoài đời không được tự do di chuyển cho lắm, thế nên cậu không cần lo chuyện gì đâu nhé. (´。• ω •。`)
ThrowawayAccount
Tôi không muốn gặp ngoài real life. Trao đổi qua email là được.
Tôi là một lính cứu hỏa. Tôi có chơi The World. Khi trụ sở CCorp cháy ở hồi The World lúc đang open beta, tôi là một trong số những người tới tòa nhà để dập lửa. Sau đám cháy thì tôi kiểm tra thấy không có bát kỳ dấu hiệu nào của tai nạn điện cả, tôi viết vào bản báo cáo rằng có khả năng đây là một vụ phóng hỏa do có dấu hiệu của xăng cháy trên sàn nhà. Cấp trên của tôi đọc bản báo cáo và nói rằng có thể tôi đã nhầm, đây là tai nạn, tôi không nhầm. Tôi phản ứng lại nói rằng chúng ta nên điều tra kỹ hơn.
Ngày hôm sau, tôi bị chuyển công tác, tách khỏi vụ án. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng chắc chắn có ai đang muốn che giấu chuyện gì. Đó là tất cả những gì tôi biết.
Ilyninsky
Cảm ơn hồi âm của cậu.
Ừm... xin lỗi, tôi không hay theo dõi tin tức lắm nên không biết vụ cháy đó. Cậu có thể nói thêm cho tôi nghe về nó không? Kiểu như xảy ra năm nào, và trụ sở nằm ở đâu ấy. Có lẽ khi có thời gian rảnh tôi sẽ tìm hiểu thêm về sự việc này.
Bây giờ cậu vẫn còn chơi The World chứ?
ThrowawayAccount
Lúc C.C Corp mới thành lập thì họ để server trong công ty, trụ sở đặt tại Anh. vào những năm 2030, khi công nghệ Virtual Reality đang được thử nghiệm. C.C Corp lúc này phát triển điều hành Almitis OS để tối ưu hóa sức mạnh của công nghệ Virtual Reality. Tất nhiên tất cả game của họ đều sẽ hoạt động được trên nền tảng OS này. Sau sự kiện Pluto's Kiss phá hủy 3 hệ điều hành lớn thì thị phần Altimit OS tăng vọt và The World được chính thức phát triển vào năm 2038, tới năm 2048 thì closed beta. Năm 2049 thì xảy ra vụ cháy ở công ty.
Tôi nghĩ là C.C Corp là người đứng đằng sau Pluto's Kiss, nhưng không có bằng chứng gì cả. Thuyết âm mưu, cứ gọi là thế cũng được.
C.C Corp lúc này chuyển trụ sở tới Thụy Sĩ, nghe nói là họ đặt server ở đó và có rất ít sự can thiệp của chính phủ, an ninh được đặt lên tối đa. Tôi cũng muốn tìm hiểu nhưng tất cả chỉ là nghi ngờ thôi.
Ranh giới giữa Âm mưu và Sự thực là tất cả trong một nền dân chủ
P/s: Tôi không còn chơi The World nữa.
Ilyninsky
Ra là vậy, tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu đã chịu khó trả lời thế này, tôi rất vui...
Tôi chỉ có câu hỏi cuối cùng, nếu cậu không muốn trả lời cũng không sao.
Là về vụ cháy đó thôi nhưng mà.. có ai thương vong, hoặc thương tích nặng trong đợt ấy không? Với cả nếu cậu biết được ai cũng đang tìm hiểu về chuyện này, có thể cho tôi xin cách liên lạc hoặc ít nhất là manh mối nào về người đó được chứ?
Dù mục đích ban đầu của tôi không phải là vấn đề này, nhưng những điểm trong câu chuyện của cậu khiến tôi cảm thấy còn nhiều uẩn khúc liên quan đến CCorp và những tổ chức xung quanh. Tôi không phải anh hùng, cũng không làm trong ngành cảnh sát để có tư cách điều tra những vụ án thế này. Nhưng có lẽ tôi hiểu cảm giác của cậu, về việc muốn tìm hiểu cho ra lẽ. Hơi cố chấp cũng được, nhưng tôi là kiểu người sẽ không nhắm mắt làm ngơ trước bất kì âm mưu hay sự thực nào đi nữa.
Sau này có thông tin gì, tôi sẽ báo qua Mail này cho cậu. Bất kì lúc nào cậu suy nghĩ lại và muốn tham gia tìm hiểu cùng tôi, cứ thoải mái nhắn lại cùng địa chỉ nhé.
ThrowawayAccount
Tôi không có quan hệ gì với C.C Corp, bên đó thông báo rằng Bit - lead developer của The World đã chết trong vụ cháy khi đang cố gắng cứu dữ liệu của The World. Ngoài ra tôi không biết gì thêm. Các thương vong khác tôi không biết được. Cũng không có manh mối nào khác.
Nếu cô ráng điều tra sâu hơn, làm ơn cẩn thận. Dù là gì đi chăng nữa thì những kẻ muốn che giấu chuyện này có khả năng là những kẻ rất có quyền lực. Bản thân tôi cũng đang nhắn tin này cho cô ở một địa điểm không phải nhà mình. Nếu được, cô hãy tọc cách tự bảo vệ bản thân trên mạng. Dùng Tor để lướt web, dùng Virtual machine v.v..
Bảo trọng.