CHAPTER 3: THE END IS NIGH
2h, 24-05-2057
Maelle nhìn Sorcha, chơi gì không chơi lại đi chơi cá ngựa. Thứ trò chơi chẳng có tí chiến thuật mà toàn may rủi thế không phải sở thích của cô. Hoặc đơn giản là Maelle không thích chơi trò gì 4 người, hoặc chơi với người khác. Cô nàng đứng dậy, tìm một bộ board game khác. Trò chơi mà cô nàng chọn là Quoridor và Quarto của Gigamic Games.
Maelle Redsnow
Trò khác.
Lúc này thì có Zantetsu cũng ngồi vào cạnh chỗ của Maelle. Chàng trai cũng muốn ngồi xuống xem chơi như thế nào thôi. Hoặc là muốn thử sức với Maelle. Cậu ta hỏi xem Maelle có muốn 1 cân 2 không? Maelle sẽ chơi với cả Zantetsu và Sorcha.
Zantetsu Sakai
Chơi không? Nghe bảo cậu từng chơi cờ vua với 20 người một lúc.
Maelle Redsnow
Ừ. Chơi.
Sorcha sẽ chơi Quoridor với Maelle, trong khi Zantetsu sẽ chơi Quarto với cô. Cô nàng tóc đỏ thật sự rất thông minh và hoàn toàn có khả năng chơi thắng nhiều người cùng một lúc, nhờ bộ não có khả năng hoạt động multitask của cổ.
Zantetsu sẽ trở về phòng lúc 10h tối sau khi ngồi chơi với Sorcha và Maelle.