Tsuruga Hotel [Fourth Floor] - Ekari Room

Ultimate

Administrator
Staff member
LOCATION
Tsuruga Hotel - Ekari Room
▶ Tsuruga Hotel - Room
9a950a3effb8.jpg
DESCRIPTION
Khách sạn Tsuruga - Tầng 4 - Phòng Ekari
INSPECTABLE ITEM
Giường đôi
Phòng tắm
Bàn làm việc
Khe nhét thẻ từ
Tivi 50 inch
Bàn ghế gỗ
Chậu cây cảnh
Tủ lạnh
Ban công
Đèn bàn
Đài Radio Casette
Băng casette
Đĩa nghe nhạc cổ
▶ Floor Plan
7lxcpn9apn7.png
DESCRIPTION
Floor Plan
INSPECTABLE ITEM
FLOOR PLAN (không thể Inspect)





 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 3: THE END IS NIGH
7h sáng, 25-05-2057


Lionel gật đầu và lấy thẻ từ dự phòng cho mỗi phòng đưa cho Flavia. Otto, Ledah, Mikan cũng đi theo cô. Để đảm bảo cho trường nào cũng có người của học viện đó kiểm tra. Tất nhiên ông chú cũng đi theo cùng mọi người,
theo lời của Lionel thì mỗi phòng chỉ có 2 thẻ từ duy nhất. Vậy nên Ekari cầm một thẻ, ông chú Lionel cầm một thẻ.


Ledah Scystre
Để mình đi với cậu....


Mikan Tsumiki
Ê mình đi với.


Otto Akeum
Tôi cũng đi nữa.


Phòng của nạn nhân luôn là việc đầu tiên cần phải kiểm tra. Khi cả đám vào trong phòng thì thấy căn phòng hơn lộn xộn một chút, giống như có người lục lọi gì đó, hoặc là Ekari theo trường phái không bao giờ gấp quần áo. Mấy cái tủ đồ có dấu vết được kéo ra nhưng không đóng lại hẳn. Ledah bật đèn trong các phòng và trong tủ quần áo để kiểm tra. Otto kiểm tra dưới gầm giường, Mikan kiểm tra trong phòng tắm. Không có ai ở đây.


Otto Akeum
Có dấu vết của lục lọi thì phải?


Cuối cùng, Ledah bước ra ban công kiểm tra xem có ai không. Câu trả lời là không. Tức là nếu nói theo một cách nào đó thì đây là một án mạng trong phòng kín. Tối qua, Ekari đã ở trong căn phòng này, sau đó cô đã trở ra và bị cắn ở ngoài thang máy, bởi mấy con Ghoul ở tầng 1 và không hiểu sao không có con Ghoul nào trừ Ekari lên được tầng 2. Thấy Flavia cũng ra ban công, Ledah cúi xuống bảo cô trèo lên đầu cậu để nhìn qua cái cửa kính.


Ledah Scystre
Cậu leo lên xem có nhìn thấy gì không?


Ledah đưa cho cô cái ống nhòm, dù sao đây cũng là tầng 4 và nếu không có cái gì nhìn từ xa thì cũng khó.
Ở ngoài ban công, Flavia nhìn xuống thấy vài con Ghouls, nhưng có một cái điện thoại và một ống kim tiêm nằm ở giữa sân vườn.


Mikan Tsumiki
Cậu có thấy gì không Dohaeris?


 

Mực

Active member


Flavia Dohaeris


Flavia nghe lời Ledah, trèo lên đầu cậu như con khỉ rồi dòm xuống dưới.

"Có kim tiêm và một cái điện thoại."

Nhỏ quay đầu lại trả lời câu hỏi của người bên dưới. Dòm ai cũng lùn hơn cô thấy cũng thật thú vị.



 

ryanclow

Member

Sorcha Voler


CHAPTER 3: THE END IS NIGH
Ekari's Room - Tsugura Hotel, 25-05-2057


Dẫu cho kết cục này có thể gọi là xứng đáng cho một kẻ giết người hàng loạt nhưng Sorcha không tránh khỏi nghĩ đến câu khẩu hiệu đặc trưng của Enigma: "Truth dies in the maze". Nếu không tìm ra chứng cớ, sự thật về cái chết của Lyricia và Nagisa sẽ theo cùng với Ekari xuống mồ và giờ đây dựng lại quanh họ vẫn là mê cung lạc lối cùng một kẻ giết người ẩn khuất khác. Khẽ nhíu mày, cô lăn theo sau nhóm người lục soát phòng Ekari và lướt mắt qua khung cảnh lộn xộn ở chỗ này trước khi dừng lại ở đài cassette và cả cuộn băng. Mấy thứ hàng này phải nói là đồ cổ của cổ trong thời đại này, kiếm được cũng phải nói là hy hữu, mà lại còn có cả đài và băng nữa ư.

[Inspect Đài Radio Casette]

@Ultimate





 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 3: THE END IS NIGH
7h sáng, 25-05-2057


Otto Akeum
Khả năng là điện thoại của Ekari?


Mikan Tsumiki
Kim tiêm? Hôm qua mình mất một cái kim tiêm lúc xếp đống đồ chặn lối lên tầng 2.


Tối hôm qua lúc cả đám học viên xếp đồ chặn lối lên tầng 2 thì Mikan mang tủ thuốc từ tầng 1 lên tầng 2, phòng khi có chuyện xong cô cứ để đó thôi mà không nhớ. Cuối buổi thì lúc cô quay lại kiểm tra thì đã mất một mũi tiêm rồi. Trong hộp thuốc của cô có 3 mũi tiêm mà giờ chỉ còn có 2 thôi.


Ledah Scystre
Kim tiêm gì vậy?


Mikan Tsumiki
Nó là một liều thuốc gây mê, tiêm vào là ngủ cả tiếng đồng hồ luôn.


Otto Akeum
Tôi xác nhận là Tsumiki có hỏi tôi với Grenn về chuyện cái kim tiêm lúc tối qua. Khi mở cửa phòng thì cũng gặp Tsumiki, tôi và Grenn có được Tsumiki hỏi về tìm mũi kim tiêm đó...


Ở một góc khác, Sorcha kiểm tra cái đài Radio Casette, điểm đáng ngạc nhiên là... nó chẳng có gì bất thường cả. Nó như một cái đài casette bình thường, với mấy cái băng casette nghe nhạc US, UK và nhạc Jpop, Kpop các thể loại thôi.


yvdcwdkq5xy.jpg

 

Mực

Active member


Flavia Dohaeris


"Có khi nào hung thủ nhắn tin hẹn gặp Ekari, vào phòng cậu ấy rồi dùng kim tiêm để khiến cậu ấy bất tỉnh rồi thực hiện vụ án không? Như vậy thì việc điện thoại với kim tiêm của Ekari nằm ở dưới là một hành vi phi tang bằng chứng."

Nhỏ nói.

"Có thể kiểm tra điện thoại của mọi người để xem có ai nhắn tin cho Ekari vào hôm qua không."



 

ryanclow

Member

Sorcha Voler


CHAPTER 3: THE END IS NIGH
Ekari's Room - Tsugura Hotel, 25-05-2057


Quá buồn, Sorcha bỏ băng cassette vào máy và tua qua một lượt xem có gì lạ không, sẵn tạo nhạc nền cho cuộc điều tra đang diễn ra luôn.

@Ultimate





 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 3: THE END IS NIGH
8h sáng, 25-05-2057


Otto Akeum
Khả năng cao là vậy. Đó là cách duy nhất để gây mê được Ekari đúng không?


Cả đám cần tập hợp lại như lần trước. Theo như ý của Flavia là họ cần kiểm tra xem có ai có tin nhắn cho Ekari không, đây có thể là hung thủ cuối cùng rồi. Có lẽ họ có khoảng tầm tối ngày mai, là họ có thể lên kế hoạch cho một buổi thảo luận xem chuyện gì đã xảy ra. Với Ekari Makino.


Sasaki Rui
Nếu có bằng chứng ngoại phạm, tất cả hãy viết ra giấy. Tối ngày mai, chúng ta tập họp.


Cả đám quay lại khi nghe giọng Sasaki. Gái tóc trắng vừa tới phòng, cô đang kiểm tra hết tất cả các phòng xem có Nagito ở trong bất kỳ ngóc ngách nào không.

Kết luận của Sasaki là chắc chắn là không có Nagito ở trong căn nhà này.


Mikan Tsumiki
Mấy em nữ sinh cấp 3 có phải tham gia không?


Sasaki Rui
Có, tập hợp tất cả lại. Đứa nào vắng mặt thì tôi cho một gậy.


Mikan nhìn Sorcha cho một cái đài casette vào nghe. Sau khi cắm dây điện thì bật lên cô nghe thấy nhạc của Conan. Thậm chí mấy bản nhạc ở mấy phần movie khác nhau luôn. Thật buồn cười bởi nếu nó là hung thủ mà lại nghe nhạc Conan thì thật là trớ trêu. Manh mối của vụ án này thú thực là ít, nhưng họ không giải được thì cũng cần phải tập hợp lại để giải quyết vụ này.

Tối ngày 26-05, tất cả player sẽ được tập hợp lại để phá vụ án cuối cùng.



 

Sylvia Darlington

Active member

Sylvia Darlington





Lumine High School


Sylvia Darlington



Sylvia ghé sang căn phòng chỉ sau mọi người một vài phút. Loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện, cô nàng đưa mắt nhìn về ban công, nơi đang là vị trí của hai món đồ bị vứt xuống.

"Tôi cần nhờ một người gọi vào số của Ekari Makino."

"Cẩn thận hơn thì chụp lại ảnh và gửi đến cô bé nhà Bregan để xác nhận."








 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 3: THE END IS NIGH
8h sáng, 25-05-2057


Sasaki Rui
Để đấy tôi gọi Fiona.


Sasaki tranh thủ gọi Fiona tới do con bé hẳn có số của Ekari. Sau khi được cho số điện thoại của Ekari thì Sasaki nháy máy thử vào số của Ekari. Từ tầng 2 thì cô nàng đứng ra ngoài ban công nhìn xuống bên dưới thấy cái điện thoại vẫn còn hoạt động, đang kêu ra tiếng nhạc chờ. Rớt từ tầng 4 xuống mà cái điện thoại vẫn còn xài được thì kể cũng giỏi. Sasaki nghĩ đây hẳn là hàng của Apple.


Sasaki Rui
Đúng là điện thoại của Ekari ở bên dưới rồi.


Gái tóc trắng thấy cả đám Ghoul bu lại chỗ cái điện thoại, đá nó lăn lăn trên nền cỏ... Cô nàng nghĩ nếu mở thêm một lát nữa chắc có con Ghouls nào nhặt cái điện thoại lên rồi bỏ vào miệng nó luôn mất. Dẫu sao cái điện thoại đó cũng đang nằm ở chỗ không ai lấy được. Sasaki nghĩ cứ vứt ở đó, khi nào mọi chuyện êm xuôi thì lấy cũng được.


 

Mực

Active member


Flavia Dohaeris


"Ledah ơi cho tớ mượn thẻ phòng của cậu."

Nhỏ chưa có sự đồng ý của người kia thì cũng tự lục lọi trong túi quần của họ cái thẻ, dù sao cô cũng biết cậu ta để ở đâu. Flavia rút cái thẻ đang để trong phòng của Ekari rồi đưa thẻ phòng của Ledah vào, xong ra ngoài đóng cửa để Ledah ở bên trong.

Inspect khe nhét thẻ từ



 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 3: THE END IS NIGH
8h sáng, 25-05-2057


Ledah Scystre
....


Ledah nhìn Flavia tự tiện lục túi quần của mình lấy thẻ, kiểu dây thần kinh xấu hổ của cô bị đứt rồi hay sao ấy.
Lúc Flavia rút thẻ từ ra thì căn phòng lập tức mất điện trong khoảng vài giây, ngay khi cô nhét thẻ của Ledah vào thì căn phòng này có điện trở lại.
Cầm thẻ của Ekari, Flavia quẹt thẻ phòng của Ekari, và căn phòng mở cửa như bình thường


Ledah Scystre
Cái khe cấp điện này thẻ nào nhét vào cũng cấp điện cho phòng được. Vậy là không nhất thiết phải đúng thẻ từ của phòng đó.


45xcv9oqnq7.jpg

 
Top