Julie giơ tờ giấy kết quả xét nghiệm doping ra. Dòng xét nghiệm dương tính còn nguyên đó. Ando mặt tái mét không còn giọt máu nào. Giờ cô nàng mới biết vì sao cô nàng lại lấy khăn lau máu cho cô. Ando rùng cả mình khi thấy Pandora từ cô nàng thân thiện chuyển sang mode của một phụ huynh châu Á. Lý do cô nàng còn cải trang chắc là để giờ chuẩn bị làm nhân vật chính trong bộ phim: Lật mặt.
Ando giơ miệng cắn lấy ngón cái. Điểm chung giữa Ando Hagiwara và Lance Amstrong chắc là cả hai cũng đều có số lần vô địch Tour de France như nhau. Cô nàng kéo Pandora vào phòng.
Được rồi, chỉ cần cậu không nói ra thì cậu muốn mình làm gì? Mình sẽ cho cậu biết sự thật, nhưng cậu đừng nói với ai...
Mình vứt cái số kim tiêm lúc cô Mirabel mang tới phòng y tế vào lúc khoảng 8h15, cỡ 8h30 gì đó để không phải kiểm tra máu nữa. Mình vứt ở trên thác nước...
Ando biết ngay là Pandora không muốn nghe chuyện cô bị trộm sản phẩm bài tiết nên nói nhanh qua, chắc chỗ này thì cô cũng biết rồi. Ando ậm ừ thêm một lát.
Tầm 11h mình có phỏng vấn với phòng y tế. Nhưng không hiểu sao lại thấy một cái hộp kim tiêm nữa ở đó. Lúc đó mình hoảng quá nên giấu trong người, vứt vội vào thùng rác ở gần nhà kính...
Cô không biết lúc ý có ai nhìn thấy không, may mà cô Mirabel lúc ý không ở trong phòng, nên cô mới thừa cơ làm được, không thì kế hoạch của cô cũng không thành công trót lọt được như vậy. Cô nghĩ có người đã đem số kim tiêm đó trả lại, nhưng may mắn thay là không ai đề cập tới việc số kim tiêm bị mất lần hai đó. Ando cũng không muốn lỡ miệng hỏi ra ai là người đã đem số kim tiêm đó, nhưng chắc chắn là nằm trong đám bạn của cô, vì bọn nó mới biết cô Mirabel bị mất kim tiêm nhờ tìm lại.
Đầu giờ chiều thì mình về kí túc xá, cắt nước, vào phòng cậu để trộm... ừm, của cậu...
Rồi đó, đó là sự thật, có gì cậu bỏ qua cho mình...