Trial Room [Second Floor]

Julie Waston

Active member

Julie Waston



INFORMATION
Trial Room- Second Floor [16/12/2056]


"À ờm... cho Julie xin phép bổ sung thêm một xíu."

Gái Anh đứng ra khỏi đám đông, một tay giơ ngang vai, vẫy vẫy.

"Hung thủ dùng thuốc mê để khiến roomate ngất xỉu, sau đó mới thực hiện vụ án và quăng chứng cứ giả xuống khiến chúng ta suy luận chệch hướng."






 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: The White Door
Ship of Fools


Theo như mọi người suy luận thì người ở tầng trên, chính là người đã giết Macey, đánh thuốc mê Fiona dể cô có cơ hội gây án.

Đó không ai khác, ngoài Winona Bregan.


Natasha F.Bregan
Mày là người giết chồng tao? Cả chị gái, lẫn anh trai ruột của mày? Mày đánh thuốc mê con gái của tao?


Winona giật mình khi nghe thấy tên của cô được nhắc lên. Tất cả các bằng chứng đều chống lại cô. Natasha sừng sỡ, mặt của cô cắt không còn giọt máu nào khi biết đứa em gái út của gia đình chính là hung thủ của vụ án.


Winona
Không phải, tôi không phải hung thủ!


Winona vội vàng lắc. Nước mắt của cô trào ra ngay lập tức khi nghe thấy mọi người xướng tên của cô.


Winona
Chị Natasha, em không phải hung thủ! Chị Macey bảo với em là anh George đã giết cha để lấy tài sản vì cha muốn để tài sản thừa kế cho chị ấy. Anh George cũng bảo với em là chị Macey muốn giết anh ấy đẻ dành quyền thừa kế vốn của anh ấy. Em không biết làm gì cả. Nhà mình lúc nào cũng bảo chuyện trong nhà đừng để cho người ngoài biết!


Winona
Chị Macey nói với em rằng anh George đã mua 1 khẩu súng. Chị ấy có bằng chứng là anh ấy đã giết cha. Nhưng chị ấy sẽ cho anh ấy một cơ hội để làm lại, nên chị ấy nói em cũng nên đi tàu này, để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người trong nhà Bregan. Được bao quanh bởi những thám tử. Chị ấy bảo có người quen trong Mittelos ... một người con ngoài giá thú...


Natasha F.Bregan
Tao chưa từng nghe chuyện đó bao giờ. Mày đừng có dựng chuyện? George chưa bao giờ nói với tao về Macey có đứa con hoang.


Winona
Em vừa nói với chị. Nhà mình lúc nào cũng bảo chuyện trong nhà đừng để cho người ngoài biết! Chị biết bản thân anh George không thích nói về chuyện đó, sau những gì anh ấy làm với chị...


Natasha F.Bregan
Im mồm, tao đã tha thứ cho chồng tao. Vì sao mày lại làm thế?


Johan Eleanora
Về thừa kế phải không cô Winona?


Winona
Tôi không hề muốn tài sản thừa kế! Anh trai George và chị Macey muốn nó! Tôi đã rất sợ họ sẽ làm hại nhau, đáng lẽ tôi nên nói...


Isidor
Em đã kiểm tra nhịp tim của các cái vòng thưa thầy. Vòng của vỡ kia có thời gian mất nhịp tim là 10h55 tối. Vòng của Macey có thời gian mất nhịp tim là 11h30 tối. Như vậy Macey chết sau. Giả sử George chết, rồi sau đó Macey chết, thì khối tài sản đó sẽ thuộc về Winona.


 

Mực

Active member
only one truth exists.
The Justice
Flavia Dohaeris
straight arrow?
"Em không nghĩ đó là vòng tay của Macey."

Flavia trả lời.

"Khi em và Ledah test vòng tay của Macey ở phòng riêng, vòng tay phản ứng khi đến Night Time, nghĩa là vòng tay của Macey là vòng Lower - nghĩa là vòng tay ở tầng dưới, trùng khớp với vòng tay được tạo ra 2 ngày trước ở Mechanic Room." - Cô dừng lại một chút. - "Trong khi Macey ở tầng trên thì đáng ra vòng của cô ấy phải là vòng Upper."

"Có thể hung thủ đã cố tình lấy đi mất vòng tay Macey để che giấu thời gian chết thật sự của nạn nhân."*

※ Cảm ơn Carolina or Chise bạn nào đó đã hint trong call / > < )/
Cover image credited to pixiv.net/en/users/81852718


 

Julie Waston

Active member

Julie Waston



INFORMATION
Trial Room- Second Floor [16/12/2056]


"Khoan, khoan. Mọi người sống vội thế."

Julie Waston cắt ngang cuộc tranh đấu giữa những người nhà Bergan. Chưa có đủ bằng chứng, chỉ có động cơ thôi thì không đủ để kết luận. Gái Anh đứng chắn phía trước Winona, che chở cho cô khỏi bà chị dâu.

"Nếu Winona là hung thủ, tại sao cổ không phi tang hung khí, ví dụ như cắt nhỏ đoạn dây cước và xả vào toilet vậy? Thêm nữa, trước khi đưa ra bằng chứng xác thực thì ai cũng có thể là tình nghi. Biết đâu trong đám này có người nào là con rơi con rớt của nhà Bregan thì sao. Cũng có khả năng mà phải không?"

Nói xong, Julie liếc nhanh một lượt quanh phòng, nhanh chóng quan sát nét mặt của từng người đang có mặt.





 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: The White Door
Ship of Fools


Ý của Flavia đúng, nhưng nó cũng không thể chứng minh Winona không phải hung thủ. Nó chỉ chứng minh là cô làm lại cái vòng thôi. Có nhiều lý do có thể để in lại vòng. Có thể là để thay đổi thời gian chết.


Adami
Đó có thể là một Task khiến cô ta phải sử dụng cái máy để in một cái vòng khác chẳng hạn?


Airi
Có thể cần cái dây cước cho việc khác?, hoặc bị căng thẳng quá nên không vứt đi kịp? Mình cũng quên tới quên lui suốt mà...


Katherine
Trước hết, cô sẽ phải bị giam lại, cô Winona. Cứ chọn một phòng mà cô muốn. Cô là Green, nên có thể chọn phòng Cyan hoặc Yellow.


Adele
Cái vòng vỡ, dù là của Simon hay George thì đều là Blue. Nó chỉ là có phần LED bị hỏng, chip ở dưới vẫn scan được. Còn cái vòng kia là Red. Cô là Green, cô sẽ được ở riêng 1 phòng cho tới ngày mai.


Choice
- Đề nghị Winona ở phòng Cyan
- Đề nghị Winona ở phòng Yellow


 

Julie Waston

Active member

Julie Waston



INFORMATION
Trial Room- Second Floor [16/12/2056]


"Để cổ ở với Julie đi. Như vậy chắc an toàn hơn."

Gái Anh lên tiếng đề nghị. Để một cô gái vừa bị buộc tội giết anh trai và chị ở một mình, trong khi nguy hiểm rình rập khắp nơi thật khiến cho Julie không yên tâm chút nào. Cô biết boxing và cũng tính sẽ thức hết đêm nay để canh chừng cả cái cửa cả Winona. Để thức hết đêm thì cũng khoai đấy, nhưng nếu pha một ly cafe không cho sữa vào thì chắc cũng trụ được...





 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: The White Door
Ship of Fools


Julie đề nghị cô là người canh gác. Adele liếc nhìn cô gái, thở dài, gái tù nhân có gì hay mà có người thích làm thì cô cũng chẳng hiểu. Ledah tiến tới chỗ một chậu cây ở tầng 2, rút khẩu súng giấu dưới chậu cây ở hành lang ra. Thầy Johan đưa 4 viên đạn còn lại cho Julie.


Ledah
Mình đưa cậu khẩu súng nhé.


Johan
Cầm cả đạn nữa đi, Waston. Nhớ cẩn thận.


Result: Winona sẽ ở phòng Cyan với Julie


 

nhclaire

Member

Chise Wanatabe


Julie Waston


CHISE WATANABE
Test ground - first floor [Group 1].



Chise vỗ vai Julie.

"Bảo trọng."






 


Carolina Scott

Yuina Shirakawa





Trial room

'Người quen ở Mittlelos... đứa con ngoài giá thú...'

Hàng mày nó kẽ chau đảo qua những bạn học và cả các tiền bối trên tàu. Nó hồi tưởng cuộc trò chuyện hôm nọ với chị Yuina vào đêm đầu tiên. Chị có nhắc về một học sinh Mittlelos, một người mẹ đơn thân đã mất. Một ý tưởng không đầu không đuôi chạy vụt qua đại não, và trong tình huống hiện tại con bé chẳng dám bỏ qua dẫu cho điều ấy nghe thật kỳ lạ. Bàn tay em với lấy tay áo chị, giọng nói nó bình bình đủ nghe và ánh mắt vẫn găm trên những gương mặt nọ vẻ dò xét.

"Chị Yuina, chuyện kể hôm trước về người mẹ đơn thân ấy. Đứa trẻ đó được nhận nuôi hay là con đẻ của bác ấy vậy chị? Đứa trẻ đó là ai thế?"




 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: The White Door
Ship of Fools


Yuina tự nhiên nghe thấy câu hỏi của Carolina. Hồi trước cô kể cho Carolina rồi mà thấy cô không nghĩ quá nhiều, giờ khi nhắc tới chuyện con ngoài giá thú thì lại nhớ ra.


Yuina
Ủa, sao giờ tự nhiên em hỏi thế...


Yuina
Cùng lớp với em đó, Erika Aoi. Mà chị không biết có được nhận nuôi hay không...




 
Top