Sorcha nhìn vào cánh cửa dẫn sang toa cuối cùng, toa số 7 vẫn đang đóng lặng. Còn một người chưa xuất hiện, theo dòng suy nghĩ bình thường hẳn kẻ thủ ác chính là hắn ta và đang lẩn trốn bên trong. Nhưng xét lại về mục đích hành động từ lúc đầu của Enigma và cả Priestess thì dường như lại không hợp lý lắm. Rất rõ ràng bọn họ là có tính toán và dự định trước cho cuộc tấn công bất ngờ này. Vậy tại sao lại còn tha mạng cho bọn họ đến giờ? Tại sao lại sắp xếp một chuỗi các câu đố để lùa họ tới đây? Cứ giống như là chúng cần bọn họ tìm ra những cái xác này vậy.
Những cái xác cháy đen, không xác định được thân phận.
Sorcha nhíu mày, điều khiển xe lăn đến gần hơn với cái xác nhỏ thó vừa được phát hiện trong phòng, khám nghiệm sơ qua để xem có gì bất thường không. Mà sàn nhà nơi phát hiện ra cái xác có lưu lại vết cháy không nhỉ?
Inspect xác của Diana.