Train Carriage [Toa số 5]

Ultimate

Administrator
Staff member
LOCATION
Train Carriage Mokuyoubi
▶ Carriage 5
t89n9JW.jpeg
DESCRIPTION
Một phòng ngủ ở toa số 5 - Mokuyoubi.
INSPECTABLE ITEM
Xác cháy đen
Cửa phòng
Giường ngủ
Đồ ngọt
Máy rót nước nóng/lạnh
Gói cà phê
Bánh ngọt
Ga giường
Cốc nước
Bát ăn
Đũa và Thìa
▶ Floor Plan
6qIfHqu.jpeg
DESCRIPTION
Floor Plan.
INSPECTABLE ITEM
Bản vẽ (Không thể Inspect)





 
Last edited:

ryanclow

Member

Sorcha Voler


Flavia Dohaeris


CHAPTER 1: THE ENIGMA ON THE MAGLEV TRAIN
Maglev Train, 14-5-2057


Trong ánh điện chớp tắt của con tàu đang bị khống chế, đôi mắt xanh non màu trời của Sorcha cũng tối sẫm lại, đem theo ánh nhìn hình viên đạn ghim vào cái con AI trên màn hình. Rõ ràng là nó muốn chơi bẩn.

"Chắc tại không ai yêu nổi nên mới không chia sẻ được."

Lầm bầm trong miệng và nhảy số 5000 phương cách để giết một con AI thảm khốc nhất, cô quên mất việc mình phải cười và cảm ơn Futaba vì đã giữ xe lăn lại, cứ thế bấm nút để chiếc xe trượt êm ru theo những người khác đi tới một hiện trường nặng mùi khác. Lại là một cái xác cháy đến đen thui không thể nhận diện. Cô có cảm giác rằng có một cái bẫy tư duy nào đó đang đặt ra để họ rơi vào.

Im lặng lắng nghe câu toán đố trẻ con, cô đảo mắt, không giấu vẻ khinh bỉ với bà già trên màn ảnh khi lăn tới chỗ của Flavia vẫn đang bị cậu gấu Nga xách bổng tòng teng. Vươn tay ra, níu lấy bàn tay đang để thõng của cậu ấy mà kéo kéo, gái tóc kẹo bông bảo nhỏ.

"Đáp án là 12 đấy. Cộng ba số lại ra kết quả rồi cộng hàng chục và hàng đơn vị lại. Luật rừng bảo một người không được trả lời hai lần."​






 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: THE ENIGMA ON THE MAGLEV TRAIN
Maglev Train, 14-5-2057


Priestess bằng một lý do nào đó nghe được đáp án của Sorcha và cả toa tàu réo lên inh tai nhức óc.


Priestess
Đáp án là 12? SAI! Các người sẽ chết ở đây!


Con tàu rùng mình lên, đèn trên tàu tắt ngóm đi một lần nữa. Seika cảm thấy rõ ràng lý thuyết của Sorcha đúng, nhưng đáp án không phải là số 12. Con tàu phát ra tiếng lọc cọc, đèn đóm lờ mờ bật trở lại khiến cả bọn hú hồn. Cái xác trên tay Ivan rơi uỵch xuống sàn, may mắn thay là cái xác chưa bở bùng bục ra. Seika bảo Ivan bỏ cái xác xuống đc rồi, cái xác cháy đen văng lên văng xuống khắp cái toa.


Priestess
Xin lỗi, tôi lại nóng tính nữa rồi. Quên mất là cô Sorcha đã trả lời rồi. Nhưng mà tôi cho các cô cậu trả lời lại đấy. Đáp án chỉ có 1 chữ số thôi.


 

Mực

Active member


Behind the Story
13 May
Flavia Dohaeris
Ivan
Story Container
#1 #2 #3

Khi cả khoang tàu rung, Ivan thấy con hamster trên tay mình vô thức bấu vào áo cậu một tẹo, nhưng nhanh chóng thả ra khi mọi chuyện đã đâu vào đấy. Vẫn tòng teng trên tay người nọ, tóc hạt dẻ quay sang cô bạn tóc hồng dễ mến.

"Cảm ơn cậu."

Rồi tới con AI.

"Đáp án là số 3?"




Thank you midnightbrownie. for a wonderful background image and Cải for the HQ version!!

 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: THE ENIGMA ON THE MAGLEV TRAIN
Maglev Train, 14-5-2057


Priestess buồn ra mặt khi nghe thấy tiếng của đáp án đúng, cánh cửa phía sau cái màn hình mở ra.


Priestess
Đáp án số 3. Được rồi. Masterfully Unravelled.


Bước qua cánh cổng bên kia, như thể họ là những nhân vật trong một bộ phim kinh dị. Toa số 6 cũng có mùi y chang như toa số 2 và toa số 3, và toa số 5. Seika không thể tin nổi là cái mùi này bám theo mình từ đầu toa tới cuối toa. Seika đi sát theo Sylvia, đúng là nói chuyện với người chết thì thú vị hơn, nhưng cô không thể tin có ngần này người chết chỉ trong một đêm. Và tất cả bọn họ đều chết mà không thể nhận dạng. Kẻ nào đã làm chuyện này.

Hành lang chớp tắt đèn một lần nữa. Mùi phát ra từ căn phòng này, Seika liếc mắt nhìn Sylvia vừa vỗ vai mình, cô đẩy cánh cửa ra. Cô thấy cái cột tóc của một cô gái tóc xanh nhỏ nhắn quẹt nhẹ vào mu bàn chân mình. Cô ngẩng đầu lên.

Futaba không thể tin nổi vào mắt mình.

Một cái xác cháy đen nữa, chỉ cao khoảng 1 mét rưỡi, chỉ có duy nhất một người trong số họ có chiều cao khiêm tốn này.


Futaba Sakura
Đây là...


Seika Higuchi
Diana...


Cái xác cháy đen, không rõ biểu cảm của người này khi bị thiêu sống, nhưng Seika không thể tin nổi là cô gái nhỏ nhắn đó đã không còn nữa. Gái tóc tím nhặt cái cột tóc lên, chỉ còn duy nhất một người, và chỉ còn duy nhất một toa tàu số 7 còn lại. Đó phải là hung thủ.

[Xác cháy đen của Diana Kokoro đã được update ở toa số 6]


Priestess
Hay thôi tôi không ra câu đố nữa, cho mấy người đỡ mắng chửi tôi nhé? Cửa toa cuối có thể vào bất kỳ lúc nào. Rồi đó, các cô cậu bully tôi thành công rồi đấy, hạnh phúc chưa?


 

Mực

Active member


Flavia Dohaeris


"Chửi đúng thì im mồm mà nghe."

Flavia đẩy cửa sang toa kế tiếp. Tâm trạng cô đang tệ, đủ tệ để không muốn nói vòng vo với cái màn hình biết nói này nữa.



 
Top