The Erdtree

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: TWO OF WANDS
Day 12



Lan Yuan unlock Rank 1 với Louis và Guren Jemiriah

Louis buông Sophie ra. Câu nói của cô như một đường kiếm cuối cùng cắt vào lòng của Louis. Đúng như Lan Yuan nói, máu của người Soldari không thể chế thành Mực. Nếu như tâm trạng của Louis là một phiến đá đã nứt thì lời nói của Lan Yuan cú đập cuối cùng khiến nó vụn vỡ. Dù bị giữ cả hai tay, trói về phía sau, nhưng lời nói của cô vẫn như cắt được vào lòng của hắn. Nét mặt của Louis cứng đờ lại, giống như có kẻ nào đó đang bóp nghẹt trái tim của hắn.

"Nếu như máu của nó cũng có thể chế thành mực thì ngay cả một khúc xương của Larys ngươi cũng đã không tìm được rồi."

Louis
...


Louis nhấc thanh kiếm đang kề sát cổ của Sophie ra. Cô gào lên khi đang nằm dưới sàn.


Sophie Rhyme
Không. Tôi làm! Không phải Lan Yuan! Tôi đã giết Larys!


Lưỡi gươm của Louis quay ngược trở lại phía Sophie. Đâm xuyên qua ngực của cô, cơ thể của Sophie ngã gục xuống. Máu ứa ra từ vết thương, hắn cắm chặt thanh kiếm ở đó, hắn xoắn thanh gươm chầm chậm, như để kéo dài sự đau đớn. Máu ứa ra từ miệng của cô, từng tia sáng hy vọng lịm dần đi trong ánh mắt của cô gái tóc trắng.

ddd056500846.png


Sophie Rhyme đã chết.

Louis
Tao sẽ giết hết lũ chúng mày. Nhưng thay vì lấy máu, tao sẽ để nó khô cằn trên mặt đất. Còn nữa, tao sẽ để bạn bè của mày giết mày.


Louis dùng chân đạp vào xác Sophie, thanh gươm nhuốm máu cắm xuyên ngực của cô được rút ra. Máu chảy nhuốm đỏ cả lưỡi kiếm. Hắn ném thanh gươm ra trước mặt Sylens. Chàng trai không hiểu tại sao lại là mình.


Louis
Mày tên là Sylens? Giết nó. Rồi tao sẽ tha cho mày.


Hắn đánh mắt về phía Lan Yuan trong khi để Guren cắt sợi dây trói của Sylens, quăng thanh kiếm xuống đất. Sylens cầm thanh kiếm, nhìn về phía cô gái đồng đội của mình. Guren vỗ nhẹ vào vai của Sylens.


Guren Jemiriah
Sylens. Tin lời Louis đi. Giết bọn họ. Ông ta sẽ thả tự do cho cậu.


Sylens cầm thanh kiếm, nhìn về phía Lan Yuan.

Lan Yuan unlock Rank 1 với Sylens Knight


Sylens Knight
... Cô có gì muốn nói với Moretti không, Lan Yuan?



Choice [Lan Yuan / Ryu Eunji]
- Bảo Sylens có thể giết mình
- Khác


 

Iceheart

Active member


Levana Petrichor


Time: ? - Location: The Erdtree

- Liệu chúng ta có thể phá huỷ tháp đồng hồ một cách dễ dàng không? Trước khi Louis giết hết cả bọn?

Đây là cuộc chiến một mất một còn. Bản thân Levana muốn ưu tiên cho nhiệm vụ phá huỷ tháp đồng hồ bằng bất cứ giá nào, cô chỉ sợ lần này cũng chỉ như những lần khác, không có kết quả mà họ mong muốn. Levana nghĩ là Louis biết mục đích của đoàn thám hiểm này và muốn giết hết bọn họ, cô không nghĩ hắn ta sẽ để yên cho họ dễ dàng đạt được mục đích, hoặc tệ hơn là đã giăng sẵn bẫy và đang chờ đợi cả đoàn nhảy vào.

Chần chừng không phải là cách, nhưng cần tính toán chính xác đường đi nước bước. Mọi sai lầm bây giờ đều phải trả giá rất đắt. Đối đầu với Louis là chuyện không thể tránh khỏi.

@Julie Waston
 

Julie Waston

Active member






Raphael Stark



CHARACTER PROFILE


The Edtree

[Ngày thứ ?]








"Tôi không thể bỏ mặt đồng đội của mình được. Đoàn trưởng, tôi sẽ tìm vài người giúp đỡ chúng ta."

Raphael siết chặt nắm tay, hướng mắt về phía cánh rừng mà bọn họ vừa thoát ra. Mặc dù hai chân cậu trai vẫn còn run lên sau khi vừa chạy thoát khỏi tử thần, nhưng giọng nói của cậu ta lại rất kiên định, không hề có bất cứ sự chần chừ hay run sợ lẫn vào. Làm thế nào cậu có thể cứu cả hòn đảo, ngay khi chính những người đồng đội của mình còn không cứu được? Một bóng hình cao lớn xuất hiện trong tâm trí của Raphael, và cậu ngay lập tức biết rằng người mình cần tìm là ai. Người đàn ông tốt bụng đã giúp họ giải quyết vấn đề lương thực nan giải, có lẽ cũng sẽ giúp được họ trong chuyện này.


Choice [Levana, Dominica, Raphael, Vivienne, Althea, Aine, Genevieve, Lucca]
- Tìm thêm người trước khi tấn công quân của Louis, tất cả các player có thể tự tìm những NPC mà họ nghĩ có thể giúp được (Tìm Gardener và Heismay )

@Ultimate
@Iceheart

 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: TWO OF WANDS
Day 12


Aine, Althea, Raphael và Levana unlock Rank 3 với Balmung Nilberg.


Nếu như Aine dùng tình nghĩa để thuyết phục Balmung, thì Levana giải thích rõ lý do vì sao họ nên cứu người. Nếu ngần này người cập bến tới tháp đồng hồ, khả năng rất cao là họ sẽ thua. Trong số những người bị bắt, có cả Jon nhưng Althea vẫn quyết tiếp tục tiến lên phía trước. Balmung tiến tới gần chỗ Althea, đặt tay lên vai cô.


Balmung Nilberg
Anh đã quyết định, tất cả sẽ quay lại, tìm cách cứu những người còn lại. Và quyết định của anh là quyết định cuối cùng.


Ryuk thở dài, đành gật đầu đồng tình. Dominica, Vivienne, Lucca và Levana đều sẽ phải quay trở lại và giúp những người bị bắt. nên tất nhiên cả nhóm sẽ phải tìm nhiều sự trợ giúp nhất có thể thôi. Vậy nên Althea dù muốn tiếp tục cuộc hành trình, nhưng cô cũng sẽ phải dừng chân ở đây, để đi tìm những người có thể giúp bọn họ.


Balmung Nilberg
Tôi sẽ đi tìm những người mà Lan Yuan và Dominica cứu. Aine tìm Heismay và Anya, dù sao cô cũng quen những người đó sớm nhất. Còn nếu tìm được ai nữa, thì càng tốt.


Vale gật đầu. Chàng trai tiến tới chỗ hành lí để tìm balô của mình và Althea, cậu cũng không rõ cô có quen ai có thể giúp đỡ không. Nhưng với vốn ngoại ngữ của Althea, có khả năng cô sẽ tìm được trợ giúp trên đảo Sundial.


Balmung Nilberg
Levana và Raphael sẽ tìm Gardener. Bất kể kết quả thế nào, sau 2 tiếng nữa chúng ta quay lại đây và tấn công Louis.


Ryuk Kyozen
Rõ. Tôi sẽ đi với Hubert.


Vale Reinhart
Rõ. Tôi sẽ đi với Althea.



Balmung sẽ tìm toàn bộ những người đã được Lan Yuan và Dominica cứu từ trước:
1. Số Battle phải đánh từ 10 giảm còn 7.
2. Cứ mỗi người mà cả nhóm tìm có thể giúp đỡ, sẽ giảm số trận đánh đi 1. Tối thiểu là 1.

Choice [Althea]
- Giúp Vale chuẩn bị đồ
- Nói với Vale có thể tìm một ai đó giúp đỡ [Althea phải tự nghĩ]

Choice [Levana và Raphael]
- Chuẩn bị đồ
- Tìm Gardener [Tương tác chuyển tới Vườn nho Gardener]
- Tìm thêm người nữa [2 player phải tự nghĩ những NPC có thể giúp được]

Choice [Aine]
- Chuẩn bị đồ
- Tìm Heismay và Anya [Tương tác chuyển tới Làng Soldari]
- Tìm thêm người nữa [Aine phải tự nghĩ những NPC có thể giúp được]

Choice [Lucca, Vivienne, Dominica, Genevieve]
- Chuẩn bị đồ
- Tìm thêm người nữa [Phải tự nghĩ những NPC có thể giúp được]

Note:
- Gardener là một quý tộc, sẽ giảm 2 Battle phải đánh thay vì 1.
- Heismay sẽ giảm 1 Battle phải đánh.


 

ryanclow

Active member

Aine Hubert


Balmung Nilberg


CHAPTER 2: TWO OF WANDS
The Erdtree, ngày 12




Aine không rõ mình đã thở ra nhẹ nhõm khi quyết định cuối cùng được đưa ra. Không đợi cho đội trưởng nhắc lại lần hai, nó vội vàng góp nhặt mấy món đồ lặt vặt còn lại sau cuộc chiến, tống vào balo để chuẩn bị qua làng Jelmo tìm ông cháu Heismay. Nhưng khi ngón tay chạm tới phần sổ ghi chép của đội thám hiểm The Star mà nó đã được nhận từ người nuôi bò, nó chợt nhớ ra một cái tên.

"Gunvere." - Nó quay người báo cáo với Balmung. - "Trong quyển sổ này có nhắc đến một người Soldari đã từng giúp đỡ một thành viên đoàn The Star trước đây. Tôi cũng sẽ thử tìm ông ấy xem thế nào. Ông ta dường như cũng muốn dựng một con tàu bay nữa. Nếu đã thành công thì chúng ta cũng cần đảm bảo đưa ông ấy về phe mình trước khi Louis tìm đến. Còn một người chăn bò nữa... anh ấy nói nếu cần có thể đến tìm anh ấy... anh cũng thử đến chiêu mộ xem sao."

Vì bay nghe có vẻ là một cách rất tốt để xâm lược Shodo đấy.

Aine's choice said:
- Tìm Heismay và Anya.
- Tìm Gunvere.
- Xúi Balmung đi tuyển thêm anh chăn bò.











 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: TWO OF WANDS
Day 12


Balmung gật đầu ra hiệu cho Ryuk đi cùng hỗ trợ Aine. Một cái khinh khí cầu ở thời điểm này cũng có thể là phao cứu sinh cho cả đám nếu chẳng may thuyền của họ gặp vấn đề gì. Ryuk nhìn quyển sổ tay The Star mà Aine mang về. Về cơ bản thì đây là những mảnh thông tin quý giá mà những người đi trước để lại, mà Ryuk thì chẳng cách nào hiểu được những thứ quý giá này...


Ryuk Kyozen
Cô bảo cô nợ tôi một lần nhỉ? Cô có thể dạy tôi đọc.


Cả hai nhanh chóng gặp được Heismay và Anya khi ở làng Soldari. Heismay đồng ý ngay khi biết cả đoàn thám hiểm gặp nạn. Khi ông chú xách thanh gươm thì Anya cũng sẵn sàng để đi theo cả hai tham gia trận đánh này. Nhưng Heismay cản lại.


Heismay
Anya, trận này sẽ là trận đánh tổng lực nhằm tiêu diệt Louis. Chú không muốn cháu đi.


Anya
[...]


Anya hơi buồn, nhưng cô gái nhỏ cũng hiểu đây là chuyện quan trọng. Không phải là trò trẻ con mà để cô gái nhỏ tham gia cùng. Cô gái gật đầu, vẫn ngoái nhìn theo Heismay khi ông chú vác theo hành lí ra khỏi nhà.


Heismay
Dẫn đường đi, cậu Ryuk.


Ryuk sẽ dẫn Heismay tới điểm tập kết. Còn Aine và Genevieve có thể tiếp tục tới chỗ của Gunvere.


Heismay sẽ giúp mọi người đánh Louis. [Số Battle giảm từ 7 còn 6]

Tương tác chuyển đến Đồng cỏ phía Đông

 

legosmeise

New member
Yuan Lan
Louis
Sylens Knight
Guren Jemiriah
INTERACTION
XƯỞNG ĐÓNG TÀU


"Soph-"

Vì cái gì chứ? Yuan Lan gằn giọng lên, gấp rút muốn lên tiếng ngăn cho Sophie ngưng nói ngay lập tức, nhưng vì cái gì mà cô ấy cứ phải bất chấp nhận một thứ mà mình không làm như vậy chứ? Thanh quản của nàng vừa nâng lên một quãng đã phải tắt lịm ngay tức khắc. Bên tai của Yuan Lan, trước mắt của Yuan Lan, trong mắt của Yuan Lan chỉ còn lại tiếng trái tim trong lồng ngực nàng ầm ĩ rền vang vì cơn điếng người xát nóng da đầu. Nàng cố gắng ngẩng cao đầu lên, nhíu chặt mi mắt nhìn về phía Sylens.

"Moretti là đứa nào chứ?"

Yuan Lan ghét bỏ đáp thành lời, hất mặt thẳng về phía tên Louis và Guren.

"Có biết vì sao tụi nó phải đánh úp không? Vì nếu đánh trực diện, không làm ra những chuyện dơ bẩn thì chúng đã thua từ lâu rồi."

"Lũ khốn, cầu cho tất cả chúng mày sẽ chết phanh thây trong đau đớn, trời không dung đất không dung!"

choice: ...Chửi?

 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: TWO OF WANDS
Day 12


Lan Yuan unlock Rank 2 với Sylens Knight

Trong thoáng chốc, Lan Yuan thấy Sylens nhoẻn miệng cười khi cô hỏi Moretti là ai. Chàng trai nắm chắc thanh kiếm trong tay. Lưỡi gươm giơ cao lên quá đầu, mặc cho tiếng ngăn cản của đồng đội. Sylens chém một đường chính xác vào thẳng người Lan Yuan.

Xẹt!

Nhưng thay vì máu thịt của cô, thứ bị chém đứt là sợi dây thừng đang trói hai cổ tay cô.

Ngay trong khoảnh khắc đó, Sylens xoay người. Bàn tay trái của Sylens giật mạnh chiếc lọ Mực đeo bên hông Guren. Guren phản ứng gần như ngay lập tức. Hắn rút khẩu súng ổ quay và hướng thẳng về phía Sylens.

ĐOÀNG!

Viên đạn xuyên thẳng vào bụng Sylens. Nhưng dường như điều đó không cản được quyết tâm trong mắt của anh chàng. Máu bắn tung tóe lên mặt đất, nhưng bàn tay cậu vẫn siết chặt lấy chiếc lọ. Rồi Sylens hét lên một tiếng hét như muốn xé toạc cả khu rừng.


Sylens Knight
Rizmoti Jelmizma Mazver! Kostobagon!


Mặt đất rung chuyển. Tiếng nứt vỡ vang lên từ mọi hướng. Đất đá dưới chân mọi người đột nhiên rã vụn thành vô số hạt cát nhỏ li ti, xoay thành một vòng tròn, càng lúc càng mạnh hơn. Cơn gió dữ dội bùng phát từ trung tâm khu rừng. Cho tới khi biến thành một cơn bão cát khổng lồ. Cây cối nghiêng ngả, từng mảng đất, hòn sỏi bị cuốn phăng lên trời. Những tên lính đứng gần nhất thậm chí còn không kịp hét lên trước khi bị hút khỏi mặt đất. Louis vội giật lấy một thanh gươm gần đó và cắm xuống đất để giữ thăng bằng. Trong khi đó Sylens lao tới bên Lan Yuan, tay trái cậu nắm chặt lấy cổ tay cô. bàn tay phải bấu lấy một cọc gỗ gần đó đến bật cả máu. Chỉ trong chớp mắt, hai người biến mất vào giữa cơn bão cát. Tiếng của Guren hét lên từ phía sau.


Guren Jemiriah
MÀY ĐÃ CÓ CƠ HỘI ĐỂ SỐNG, SYLENS!


Nhưng Sylens không đáp lại, cậu chỉ kéo Lan Yuan chạy xuyên qua màn cát mù mịt. Cả hai loạng choạng băng qua những thân cây đổ. Cát đập vào mặt đau rát như dao cắt, tới khi cả hai dừng chân ở một cây sồi khổng lồ phía rìa cơn bão.

Sylens đẩy cô bạn nép vào sau thân cây. Viên đạn đã xuyên qua ổ bụng. Máu đang không ngừng chảy xuống từ dưới áo. Gương mặt cậu tái nhợt thấy rõ, cậu hít một hơi dài, thở ra một tiếng khó nhọc.


Sylens Knight
Lan. Cô đi thẳng theo hướng này... tôi nhớ hướng này...sẽ ra hướng bờ sông, chỗ đó an toàn...Tôi ở lại cản bọn chúng cho...


Chàng trai cười nhẹ, nhưng tuyệt nhiên vẫn bình tĩnh. Lọ Mực đã cạn rồi, cậu không thể dùng phép được nữa nhưng cậu vẫn còn thanh kiếm trong tay.


Sylens Knight
Muốn nói gì với Moretti... Dominica thì tự nói nhé.


Choice
- Chạy ra phía bờ sông, để Sylens ở lại đánh chặn
- Nói không bỏ lại Sylens
- Khác


 

Cải

Active member
Fanacia: Inkblood
"We are guardians, but also a bunch of miserable wretches that are constantly fighting against threats and madness."


The Erdtree || Day 12

Lucca tính cho mỏ đi chơi xa một chuyến, vì gã ít nhiều cũng biết cơ sự này từ đâu mà có. Nhưng đánh nhau xong gã không còn nhiều sức để xách nách lên mỏ hỗn, nào có phải siêu nhân đâu, mà Mực cũng dần cạn kiệt mà không có đủ thời gian để chế thêm, ít nhất là theo thời gian trong quyển sách hướng dẫn chỉ cho gã thế...

Cho nên gã ngồi xổm xuống, đưa tay tìm trong người ngoài quyển sách cũ mèm và cả quyển nhật kí của người đoàn trước xem còn thứ gì hữu dụng không, liền lôi ra được một bình rượu và một quyển hướng dẫn tiếng Shodo tự viết. Đại khái muốn thử tìm chủ nhân của hai thứ này là ai, chỉ có một điều duy nhất gã không biết trong hoàn cảnh rối như tơ vò này hỏi ai cho được.


▶ Chắc là tìm người?

 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: TWO OF WANDS
Day 12


Thấy Lucca có vẻ không biết tìm ai, nhưng Vale nhớ ra một người đã từng giúp đỡ họ và nếu được thì biết đâu người đó có thể giúp đỡ họ lần nữa. Từ đây tới chỗ người đó cũng dễ, nhưng phải đi luôn thì mới kịp.


Vale Reinhart
Lucca, cậu còn nhớ Fraera không?


Mong là cậu còn nhớ. Vale ném cho Lucca cái balô chứa một bình Mực bên trong, phòng khi có cái cần để trao đổi với cô gái. Nếu không thì cũng coi như trả công cho Fraera đã giúp đỡ họ hồi xưa.


Vale Reinhart
Thử thuyết phục cô ấy xem?


 
Last edited:
Top