Thác nước

Muối

Member





Dominica
Moretti


。𖦹° ‧ Sundial Island — Waterfall ‧ ⭑ .ᐟ
Dominica vừa nghe vừa gật gù, thì ra họ là một cặp. Nhưng tại sao Fresza lại đến nhà người yêu mình để bán thuốc cơ chứ? Ngẫm nghĩ một lúc thì đúng là có chút kì lạ. Nghĩ rồi, Dominica quyết định cùng những người bạn của mình đến nhà Selv một chuyến xem sao.

Trước khi rời đi, em cũng không quên gửi lại cho người bán hàng một nụ cười tươi tắn.

”Cảm ơn cậu. Bây giờ chúng tôi sẽ đến nhà Selv xem thử. Chúc cậu một ngày tốt lành.”

 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: TWO OF WANDS
Day 11


Tới nhà Selv, cửa khóa bên ngoài. Vale không biết chìa khóa hay ổ khóa tiếng Soldari là gì mà mở cửa nhà. May thay là có Monica ở đây, cô gái cầm tay vào ổ khóa, miệng đọc một câu tiếng Soldari. Ổ khóa tự động bật mở. Vale ngó đầu vào bên trong nhà nhìn thử xem có gì không. Trong nhà có nhiều đồ đạc...


Monica Everett
Có một quyển sổ trên bàn này... Để mình đọc thử xem...


Dominica đã Inspect và phát hiện những thứ sau đây
- Cái nôi bằng gỗ cho trẻ con, mới sơn, mới đóng. Sơn còn chưa khô.
- Bàn ăn, vẫn còn 2 bát ăn và muỗng ở trên bàn
- Rổ đan bằng tre, có rất nhiều.


Dominica có thể suy đoán chuyện gì đã xảy ra ở đây.


 
Last edited:

Muối

Member





Dominica
Moretti


。𖦹° ‧ Sundial Island — Waterfall ‧ ⭑ .ᐟ
Bài trí trong căn nhà nhỏ này, cứ như một đôi vợ chồng trẻ vừa có tin vui vậy. Đống rổ đan này chắc hẳn là của Fresza rồi, vậy nếu thật sự đã ở đây thì chiếc nôi kia chẳng phải chính là dành cho đứa trẻ của cô ấy và Selv sao? Nhưng Fraera chưa từng nghĩ đến hay đề cập đến nhà của Selv khi thông báo về sự mất tích của Fresza, nghĩa là cô ấy không biết ai là cha của đứa trẻ. Và lí do khiến Fresza im lặng về vấn đề này khả năng cao là vì Fraera vốn không có ấn tượng tốt đối với vị hôn phu (chưa chính thức?) của mình.

Bàn ăn vẫn còn chưa dọn, sơn vẫn còn chưa khô, cửa thì khoá ngoài, vậy là họ vừa rời đi cách đây không lâu. Họ có thể đi đâu rồi nhỉ?

 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: TWO OF WANDS
Day 11



Suy luận:
- Đống rổ đan của Fresza (đúng)
- Fraera không có ấn tượng tốt với Selv (đúng)

Dominica + 1 Rank với Monica và Vale.


Monica Everett
Dominica. Ở đây có kể về Selv gặp Fresza lúc đi mua thuốc. Họ gặp nhau lần đầu.. Có ảnh vẽ của hai người bọn họ ở trang đầu này.


Monica thấy Dominica đọc thông tin từ quyển sổ cho mình. Khả năng đây là nhật ký của Selv.


Monica Everett
Selv có ghi là hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của ảnh khi Fresza nói cô ấy có bầu rồi. Nhưng Fresza chưa kể mối quan hệ này cho chị kết nghĩa của mình. Selv có ghi như vậy trong quyển sổ. Ảnh ghi là Fraera không muốn về làng sống, trong khi ảnh thì muốn Fresza ở gần bên mình. Fresza cũng không muốn bỏ lại Fraera một mình.


Monica Everett
Cái nôi gỗ này là Selv đóng để chuẩn bị cho đứa con của họ. Quyển sổ có ghi anh có ý định sẽ ra bờ sông gần chỗ trồng mấy cây cúc la mã để nói với trưởng làng về việc muốn ông ấy trực tiếp xin lỗi Fraera. Có thể điều đó sẽ khiến Fraera đồng ý quay trở lại.


Vale khoanh tay suy nghĩ. Suy luận của Dominica cũng tương đối chính xác rồi. Và giờ họ cũng biết phải đi đâu luôn.


Vale Reinhart
Vậy đó là cách mà Selv định dùng để kéo Fresza quay trở lại làng. Giờ chúng ta ra bờ sông chỗ mấy cây cúc La mã đi...


Cả ba người bước ra chỗ bờ sông, gần chỗ có những cây cúc La mã. Dominica nhìn thấy có một con con Worm Face đang đào một bãi trên mặt đất. Vale giơ tay bắn một phát đạn trúng giữa mặt nó, khiến con quái vật trườn đi.

Tiến lại gần, Dominica nhìn thấy một bãi đất mới đào. Có mùi tử khí. Ở bên cạnh bãi đất một tảng đá đang dính máu và một cây xẻng.

Choice
- Đào lên
- Khác


 
Last edited:

Muối

Member





Dominica
Moretti


。𖦹° ‧ Sundial Island — Waterfall ‧ ⭑ .ᐟ
Một mùi nồng nặc xộc thẳng lên mũi khiến Dominica bất giác lùi lại một bước về đằng sau. Em dường như nhận ra đã có chuyện không ổn ở tại nơi đây, dự cảm chẳng lành thôi thúc sư tử nhỏ vội vàng tìm hiểu đã có sự kiện gì ở đây trước khi em đến.

Choice said:
Quan sát xung quanh và nhờ Vale đào lên giúp.

 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: TWO OF WANDS
Day 11


Vale tức tốc đào lên bằng cái xẻng để bên cạnh. Bãi đất còn mới được chôn nên đào chắc 4-5 cuốc đất là đã thấy một cánh tay người. Cả bọn tìm thấy xác của 1 người đàn ông mới được chôn, xác nạn nhân còn ấm. So với bức tranh vẽ trong quyển sổ thì cả đám có thể xác nhận đây chính là xác của Selv. Monica ôm đầu khi không biết phải làm sao để ăn nói với Fresza đây.


Monica Everett
Huhu ăn nói làm sao giờ...


Vale thở dài khi nhìn cái xác của Selv.

Selv đã chết.


Vale Reinhart
Selv bị con Worm Face tấn công đúng không?


Monica Everett
Em không nghĩ thế, có cái xẻng ở đây...


Cái xẻng chứng tỏ xác được chôn, và Monica nghĩ quái vật thì không chôn xác ai bao giờ. Vale nhìn quanh một lượt, rõ ràng dù kẻ nào chôn cái xác thì hắn cũng ở gần đây thôi. Trên cán xẻng có khắc dòng chữ: Straw, Vale nghĩ có thể hắn đã dùng xẻng của mình để chôn Selv, và chạy đi rất gấp khi nhìn thấy con Worm Face lại gần.

Choice
- Đi tìm quanh xem có thấy ai không
- Cầm xẻng về làng hỏi han
- Khác


 
Last edited:
Top