Thác nước

Ultimate

Administrator
Staff member
LOCATION
Sundial Island
The Waterfall
cd5766f18c2f.png
DESCRIPTION
Thác nước.
  • Reward 1: Even Dice hoặc Odd Dice
  • Reward 2: Sea Dice hoặc Strip Dice
  • Reward 3: Cho hiệu ứng Power hoặc Shield vào 1 Dice mà bạn chọn
Skull Dog
478cc75f5349.jpg
HP
100 x N
COUNTDOWN
2
ATTACK
11
EFFECT
Cleave: Đòn đánh sẽ đánh tất cả player trong party.
Bruler
e7d5acbf5f2a.jpg
HP
125 x N
COUNTDOWN
2
ATTACK
8
EFFECT
Double Up: Quái vật này sẽ tăng 2 lần sát thương sau mỗi lần đánh. Cleave.
Gault
d77e0f2cfbcd.jpg
HP
150 x N
COUNTDOWN
2
ATTACK
15
EFFECT
Xoá tất cả Reroll của player.





 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: THREE OF SWORDS
Landing Day


Bỏ lại bãi chiến trường đẫm máu ở phía sau lưng cùng những con quái vật khồng lồ bò về phía mọi người. Cả Louis và Lucca chạy bạt mạng về phía thác nước. Tiếng ho của Lucca bị át đi bởi tiếng bước chân của một người đằng sau. Jon đang dìu Vale đang đi chầm chậm về phía hai người. Vale ôm cái tay bị nhuốm máu, ngả lưng vào vách tường.


Vale Reinhart
Ngoài 2 người, còn ai sống không...


Vale tiến tới chỗ thác nước, để cánh tay của cậu ta vào đó. Nước chảy qua để lộ ra những mảnh kim loại cắm vào da thịt. Mảnh đạn từ những vụ nổ khiến chàng trai đã bị thương. Cả một bên balo của Vale cũng đã rách nát. Khẩu súng và lọ Mực đã rơi đâu mất, chỉ còn thanh gươm đeo bên hông.


Vale Reinhart
Chết tiệt...


Jon River
Hai người, có thấy Eujin và Althea ở đâu không? Tôi không thấy...


Jon là anh trai của Althea Douglas và Eujin Ryu. Anh chàng không rõ hai đứa em mình lạc đâu mất ở giữa bãi chiến trường. Nhưng ngay khi Jon định quay đầu chạy ra phía ngoài thác nước thì mọi người nghe thấy tiếng đá rơi. Từ phía trên thác nước, một sinh vật to gấp đôi một con chó nhảy xuống. Cơ thể toàn xương với phần bụng như một khúc thịt đỏ hỏn.


Jon River
Con gì thế này...?



Battle Starts: Watercall Route.

Waterfall Route:
Players: Louis, Lucca
NPC: Vale, Jon


 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: THREE OF SWORDS
Landing Day


Dù bị thương ở một cánh tay nhưng chỉ với một tay, Vale vẫn có thể dùng kiếm chém chết một con quái vật sừng hươu lúc nó lao tới chỗ anh ta. Trên đảo này đầy những thứ sinh vật muốn giết họ là những gì mà Vale và Jon nhận ra, có lý do mà 20 năm qua không một đoàn thám hiểm nào quay về. Vale bị thương, nhưng vết thương có vẻ chưa đủ nghiêm trọng đã đánh gục anh ta.


Jon River
Mọi người có thấy Althea và Eujin đâu không, tôi phải tìm hai đứa...


Vale Reinhart
Họ có chạy được, đừng lo...


Đây là lần thứ hai Jon hỏi câu hỏi đó rồi, Vale nhớ là thấy bóng dáng của 2 người kia chạy về 2 hướng khác nhau. Ít nhất là họ không bỏ mạng ở bãi biển như Yukiko. Đường sau thác nước dài, hiểm trở như một mép vực khổng lồ. Mọi người phải đi men theo thác nước, họ đi chậm một phần bởi Vale đã bị thương một phần vì ai nấy cũng mệt lử cả rồi. Trời mưa suốt đêm, và khi tới tận chân thác nước thì Vale ngả lưng vào một vách đá.


Vale Reinhart
Tôi... nghỉ chân một lát...


Đường phía trước bị tách ra làm đôi, một rẽ trái, một rẽ phải, đường nào cũng là đường men theo bờ đá. Nãy giờ họ đã đi theo tốc độ mà Vale có thể theo kịp, nhưng đường đi vòng vèo khiến cả nhóm bị chậm đi nhiều.


Jon River
Hai cậu đi trước được không, tôi sẽ ở lại với cậu ấy để sơ cứu vết thương. Tìm một khu vực an toàn, để hạ trại, nếu tìm được thêm người thì tốt.


Đường ở dưới chân thác nước cũng vòng vèo, chỉ cần xảy chân có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào. Đoạn phía trước còn nhiều ngóc ngách, nhưng cả đám cần tìm một chỗ trú ẩn bây giờ. Nếu cứ lang thang trong vô định, thì chi bằng chia ra để trinh sát, tìm một khu vực an toàn sẽ tốt hơn.


Vale Reinhart
Luật của đoàn thám hiểm, không được tách ra... Chúng ta phải tới Erdtree...


Có tiếng của mấy con quái vật ở phía trên thác nước đang tru lên từng hồi ở phía trên đầu họ. Từ dưới nhìn lên, cả bọn nhìn thấy mấy con quái vật bàn tay đang bò theo vách đá để lùng xục. Jon biết cả đám cần phải tìm một nơi an toàn, nhưng có quá nhiều ngóc ngách phía trước.


Jon River
Làm ơn, hai người.



Choice
- Tách ra và đi qua trái để tìm nơi trú ẩn [Đi 1 người hoặc 2 người]
- Tách ra và đi qua phải để tìm nơi trú ẩn [Đi 1 người hoặc 2 người]
- Ở lại với Jon và Vale [Ở lại 1 người hoặc 2 người]


 

Louis Reinhert


Địa điểm: Sau thác nước.

"Nhờ cậu, tôi đi trước."

Qua được đám quái vật, không dám tự mãn nhận là dễ vì sợ trong lúc chiến đấu, ỷ lại sẽ trở thành con dao giết chết chính mình. Trước khi đi, chàng nhìn sang đồng đội ưu tú bên cạnh. Đầu hất, vẻ ra hiệu.

"Đi cùng không?"

Choice: Tách ra và đi qua trái để tìm nơi trú ẩn.

 

Cải

Active member
Fanacia: Inkblood
"We are guardians, but also a bunch of miserable wretches that are constantly fighting against threats and madness."


Sundial Island || Landing Day

Lucca cảm thấy có chút nhức đầu, không đáp, ít nhất là chưa, chỉ có tay đưa lên day nhẹ thái dương.

Đại khái là, gã không biết em gái của anh trai tóc đen số 1 mặt mũi tròn méo thế nào, anh trai tóc đen số 2 lạc mất vài món trong hành trang và còn đang bị thương, thể lực của gã sau khi chạy và cục súc cũng đã sớm hao hụt tương đối, còn xung quanh thì toàn quái vật có thể tới "chào hỏi" nhau bất cứ lúc nào.

Rồi thì, bỏ đi trước hay tách lẻ đồng nghĩa với việc làm trái luật đoàn, dù đối với gã, luật sinh ra là để bị phá hủy, nhưng ở lại ôm nhau cho ấm cũng sẽ thành mấy miếng thịt ngon béo bở dâng lên tận mồm đám quái vật kia.

"..."

Chỉ mới nghĩ đến thế thôi, gã đã muốn vứt não sang một bên rồi.

"Em gái anh trông như thế nào?" Gã hỏi, "Không cần mô tả chi tiết, nói màu mắt, màu tóc, bất cứ đặc điểm nào đặc trưng có thể nhận diện được là được."

Sau đó lại thấy gã gật đầu đáp thay cho lời hỏi, còn giơ ngón trỏ lên, chỉ về phía người con trai tóc cam vừa mới hất đầu ra hiệu cho mình.

"Tôi đi cùng cậu này."

Cho nên ráng mà giữ mạng, gã còn biết liệu đường ăn nói với hai cô em gái của anh ta. Và dĩ nhiên, hai người bọn gã cũng sẽ làm điều tương tự, sẽ sống.


▶ Tách ra và đi qua trái để tìm nơi trú ẩn

 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: THREE OF SWORDS
Landing Day


Trừ khi hai đứa em gái của Jon có khả năng thay đổi nhân diện trong vài tiếng đồng hồ, còn không thì anh vẫn còn nhớ hai đứa trông như thế nào. Sống với nhau cả chục năm trời, Jon lúc nào cũng lo cho hai đứa. Cả 3 anh em cùng vào chuyến thám hiểm này, và Jon chỉ muốn biết bọn nó vẫn an toàn thôi


Jon River
Althea Douglas, tóc vàng dài, cao khoảng 1m55 với cả Eujin Ryu, ẻm cao khoảng 1m75 tóc đen xanh, mắt xanh. Nhờ cậu.


Vale Reinhart
Hai người thấy nguy hiểm, thì cứ chạy.


Đâu phải ngẫu nhiên mà Balmung đánh giá là chạy ngay khi gặp người đàn ông trên bãi biển. Sức của họ có hạn, thông tin trên đảo thì chẳng có gì, họ không thể nào biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Jon dìu Vale đi chậm, trong khi để Lucca và Louis thám hiểm phía trước, trong một cái ngách bên trái nhỏ.


Đường đi tương đối hẹp, hiểm trở, nhưng càng đi thì bên trong có vẻ rộng hơn cả hai chàng trai nghĩ. Có một vết máu dài ở dưới chân họ, cùng với những dấu bước chân trên bùn. Có cả những miếng vải rách ở dưới chân họ, vải cùng loại với vải mà họ đang mặc. Ai đó trong đoàn thám hiểm đang ở đây. Đây là một cái hang nhỏ phía sau thác nước. Lucca và Louis đi qua một ngã rẽ phía trước.

Trước mặt họ là một núi xác.

Những cái xác bị ướp, có kẻ nào đó đã ướp xác của những người trong đoàn thám hiểm trước. Khiến cơ thể họ không bị phân hủy. Có những người tay chân bị cắt cụt, có những người bị những thanh kim loại nhỏ như cây kim xiên vào cánh tay của họ.

Có một bóng người đang ngồi tựa lưng vào những cái xác. Edwin Niels.

Người cậu ta nhuốm máu, ánh mắt đờ đẫn như thể đang chờ một sự giải thoát. Cuối cùng Edwin rút một khẩu súng, tự chĩa súng vào đầu mình.

ad97a4aeeb89.png


Edwin Niels
.....



Choice
- Nói to gọi Edwin
- Chờ đợi
- Khác


 
Last edited:

Cải

Active member
Fanacia: Inkblood
"We are guardians, but also a bunch of miserable wretches that are constantly fighting against threats and madness."


Sundial Island || Landing Day

Ờm...

Vốn dĩ gã chỉ cần đặc điểm đặc trưng nhất như tóc, mắt, sẹo, bớt, nốt ruồi, trang sức, cái gì cũng được, miễn là không bị lẫn với người khác trong đoàn khi ai mặc đồng phục vào thì cũng như ai; không có nhu cầu tìm hiểu con gái nhà người ta là ai, họ gì, cao bao nhiêu mét, nặng chừng nào cân, nên thông tin thừa thãi có nói thì gã cũng tự động cho tai này đổ qua tai kia mà thôi.

Rồi thì, chuyện đi tìm "trẻ lạc" chưa xong, cảnh trước mặt chỉ khiến gã chẳng buồn che đậy nữa mà hiện hết cả một chữ "phiền" to rõ lên trên mặt. Vấn đề không nằm ở mấy cái xác, ít nhất tình trạng hiện tại của chúng còn khiến gã đỡ thấy buồn nôn hơn là đống phổi phèo tim gan bầy hầy nát bét trước mặt; mà là ở cái người đang ngồi chĩa súng vào đầu, ngón trỏ đặt sẵn vào cò, có thể kéo bắn bất cứ lúc nào kia.

"..."

Không thân, gã cũng sẽ không quan tâm sống chết của người khác như thế nào, thậm chí mặc kệ luôn cũng được, đợi cậu trai tự sát thì qua đám xác kiểm tra xem có thứ gì có ích đem dùng được không. Nhưng chỗ này an toàn không? Không. Đám quái vật khổng lồ kia nghe thấy tiếng động cũng sẽ tìm đến đây, thịt gã và cậu trai tóc cam đi cùng trước, rồi tới hai người đằng sau kia.

"Nếu tôi là cậu, tôi sẽ chọn cách tự sát yên lặng hơn." Nhưng dĩ nhiên gã cũng không dỗ ngọt, không biết dỗ, lời lẽ khi nói chuyện ngang như đấm thẳng vào mặt người ta hơn là vỗ về mấy câu "Bạn ơi đừng chết" đó, "Đỡ tốn kém hỏa lực tài nguyên, cũng không đánh động đám to đùng kia."

Gã thản nhiên ngồi xổm xuống bên cạnh, nhưng tay mắt gã không hướng về phía người đang có ý định tự sát, mà là về phía núi xác ngay phía đằng sau, tìm mò thứ có thể dùng được ở đó.

"Còn không thì cất súng, xốc lại tinh thần và giúp tôi một tay đi."

Một người mò đống này, chắc tới mai cũng không xong.


▶ Khác

 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: THREE OF SWORDS
Landing Day


Edwin nghĩ cả đoàn thám hiểm đã chết sạch. Nhưng trước mặt anh chàng là Lucca và Louis, ít ra vẫn còn sống với lý trí còn nguyên vẹn. Cảm tưởng như cả đống xác khô này không khiến cậu ta sợ hoặc là lời tuyên thệ đủ sức để thổi bay những thứ đầu rơi máu chảy trên đầu của Lucca. Dẫu vậy, việc nhìn thấy Lucca cũng khiến Edwin bỏ khẩu súng xuống.


Edwin Niels
Cố... để làm gì chứ?


Thanh gươm của Edwin cũng biến đâu mất tiêu. Chắc vậy nên cậu ta mới phải tìm cách này để kết thúc cuộc đời mình. Dù sao một viên đạn cũng sẽ ít đau đớn hơn là kề gươm vào cổ. Lucca không hẳn là an ủi, nhưng khiến Edwin hoãn cái chết của cậu ta lại. Cả hai người có thể dành thời gian để tìm quanh đống xác này, Edwin giúp Lucca lục túi của những người thám hiểm. Có vẻ như những cái xác này đã bị lục lọi từ trước. Túi quần đã bị lộn ngược, dù họ đã chết lâu lắm rồi. Vừa lục lọi những cái xác, Edwin vừa hỏi Lucca.


Edwin Niels
Còn ai sống không?


Nhắc mới nhớ là Vale và Jon cũng cần một chỗ an toàn để nghỉ. Chỗ này âm khí nhiều, nhưng nếu không phiền ngủ vài tiếng cạnh một núi xác thì cũng không tệ. Ở phía sau núi xác, Lucca nhìn thấy một đoạn gờ núi. Từ trên cao nhìn xuống, có một căn nhà gỗ nhỏ đang sáng đèn, với ống khói đang phả ra trên nóc mái hiên đỏ. Edwin nhìn lên vách đá dựng đứng, tuy nhiên đã có những cái Piton được cắm chắc ở bên vách, như để người khác có thể bám vào mà leo lên leo xuống tiện hơn.


Edwin Niels
Có mấy cái Piton...


Lúc này, Lucca vừa lục được một quyển sổ tay nhỏ nằm dưới những đống xác. Xác một cô gái, tóc ngang vai một chút.

Lucca nhận: Sổ tay đoàn thám hiểm: The Fortune

Choice:
- Quay lại báo cho Vale và Jon [Default choice]
- Nhờ Edwin báo cho Vale và Jon
- Xuống ngôi nhà ở phía dưới thám thính trước
- Khác



 
Last edited:

Cải

Active member
Fanacia: Inkblood
"We are guardians, but also a bunch of miserable wretches that are constantly fighting against threats and madness."


Sundial Island || Landing Day

"Bạn tôi mà nghe thấy câu đó, chắc đội mồ sống dậy luôn đấy."

Gã không nói cụ thể là bạn nào, mà cũng chẳng có ai làm chứng người gã gọi là "bạn" có thật sự là bạn hay không, nhưng gã chỉ bảo thế khi cậu trai hỏi, "Cố để làm gì?". Lucca không đưa ra mấy câu triết lý xàm xí về những phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực, vì đối với gã, chúng là điều hiển nhiên, hơn là lãng phí một mạng khi còn chưa tận hưởng hết cuộc đời.

Ấy là chưa nói đến, bọn họ vừa mới ở giai đoạn đầu của chuyến đi này thôi.

"Những người khác thì tôi không rõ,"

Lucca thẳng thừng bảo, vì gã không biết thật. Cuộc tấn công bất ngờ khiến mọi người trong đoàn tản ra mỗi người một phía, gã lụm được hai cậu trai tóc đen, thêm cậu tóc cam đang đi cùng này, rồi đến cái cậu vừa tự tử hụt kia nữa, đã là dễ thở lắm ở cái đất lạ hoắc này rồi. Xong, gã còn phải đi tìm trẻ lạc nữa.

"Nhưng phía sau có hai cậu trai, một người đang nhờ tôi đi tìm hai cô em gái, một người thì bị thương rồi, di chuyển tương đối không tiện."

Gã khẽ tặc lưỡi, vẻ mặt không vui thấy rõ khi không tìm được thứ gì có ích khác ngoài quyển sổ tay mốc meo bên cạnh xác cô gái nhỏ. Có vẻ như đống xác này bị một gã biến thái có sở thích ướp xác người trên đảo này trấn lột hết rồi, hai đoàn đi trước cũng không rõ còn rải rác xác ở đâu nữa kia.

"Piton là của người đoàn trước đóng," Cụ thể là chủ nhân của quyển sổ mốc này, "Ngôi nhà phía dưới kia có khói, còn sáng đèn, tức là có người ở. Tôi muốn xuống dưới đó kiểm tra."

Để biết được người dưới đấy là địch hay ta, hoặc ít nhất là chỉ cần nó còn trống thì đám người bọn gã có thể dùng được.

"Cậu có thể đi cùng, hoặc quay lại báo cho hai người kia, biết y thuật càng tốt, xem xem vết thương của cái cậu bị thương đó nặng hay nhẹ và có thể cầm cự được bao lâu." Lucca cất quyển sổ vào túi trong của áo khoác, sau đó chỉ tay về phía lối mà hai người bọn gã vừa đi vào đó, "Cứ men theo con đường kia trở ra phía ngoài gần vị trí có tiếng thác nước là được, bọn họ chắc cũng không thể bắt kịp đến đây với tốc độ đó đâu. À, cẩn thận trơn trượt với mấy cái con khổng lồ lởn vởn xung quanh, tôi không muốn vác thêm một cái xác hay một cái bao tải bị thương đâu."

Gã nói thế thôi, còn lựa chọn thế nào là của cậu trai đó, vì gã không phiền chuyện đi đâu, thám thính hay làm cái gì đi chăng nữa mà chỉ có một mình.


▶ Khác

 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: THREE OF SWORDS
Landing Day


Edwin không biết bạn của Lucca là người như thế nào? Nghe thấy câu cố để làm gì cũng đội mồ sống dậy được. Cuộc sống mà bạn phải chết ở tuổi 24, nhiều người đã từ bỏ từ lâu rồi. Có lẽ một khi nào khác, một lúc nào đó thoải mái hơn, an toàn hơn chỗ đầy mùi tử khí thế này.


Edwin Niels
Bạn cậu... Mà thôi, để sau đi...


Edwin thở dài, không biết nên đi cùng với Lucca đi xuống ngôi nhà kia không. Nếu đây là nhà của một người nào đó của người Soldari thì chắc chắn là Edwin không thể trò chuyện với họ. Chưa kể nói chuyện với người bản địa, có giúp cho nhiệm vụ này không thì chàng trai cũng không biết được. Bản thân Edwin nghĩ người ở trên đảo này không phải là những người có thiện chí, sau những gì xảy ra trên bãi biển.


Edwin Niels
Tôi không biết tiếng Soldari, nên chắc sẽ quay lại với 2 người bị thương.


Edwin quay đầu, nhìn Lucca sẵn sàng đi thám thính một mình.


Edwin Niels
Cẩn thận.


------------------------------------

Ở bên dưới Lucca nhìn thấy ngôi nhà có sáng đèn, lúc cậu tới lại gần thì một con mèo đen đang nằm trên nóc thùng gỗ gần đó kêu méo một tiếng rõ to. Nó giống một con mèo nhà, y chang mấy con ở Shodo. Con mèo nhảy vào cái lỗ nhỏ nằm dưới cửa. Tầm chưa tới chục giây sau thì một cô gái ôm con mèo bước ra.

Cô gái thấp hơn Lucca khoảng một cái đầu, da và tóc trắng muốt như tuyết, cô có tai nhọn, người Soldari. Cô gái ngạc nhiên khi thấy Lucca, người máu me và dính đầy bùn đất nhưng vẫn không hoảng sợ.


???
... Reasothos Comazaror Kessa?


???
Rytsas.. Jeme Broza noto Fraera Kessa.


Cô gái chỉ vào người mình bằng tay phải, tay trái vẫn ôm con mèo.


Fraera
Fraera. Tôi. Fraera. Tôi.


Cô gái có vẻ biết một chút ngôn ngữ của Shodo. Nhưng vẫn gặp khó khăn với việc phát âm và nói trôi chảy.


Fraera
Reasothos Gedys Romasova...? Reasothos Gedys Pengrivagon arto Enga?



Choice
- Tấn công Fraera. [Default Choice]
- Nói chuyện với Fraera và xin giúp đỡ.
- Khác


 
Top