Θ Soft Endless Gold Bird

Mực

Active member


Ilyninsky

Essylliss


Ilyninsky nghe anh Essylliss bảo mình cần đề phòng bị Kestrel đầu độc, hai má có hơi phồng lên, như thể anh vừa cầm kim đâm chọt vào lòng tự trọng của cô gái vậy. Nhưng nghĩ kĩ lại, từ chối ăn uống làm hoà với người khác không giống tóc trắng chút nào. Nén lại tiếng thở dài, cô nghĩ về những khó khăn phía trước trên con đường làm nhiệm vụ của Knight Division...

"Vậy anh quen anh Balmung lâu thật nhỉ..."

Ilyninsky nghiêng đầu.

"Anh có thể kể tôi nghe thêm về Guild mình lúc thành lập không? Kiểu như các thành viên, hoạt động, tiêu chí... Chỉ là tôi có chút tò mò thôi."

Essylliss nhìn thấy cô gái nhỏ đã nhanh chóng lấy ra một quyển sổ và cây bút, nhìn anh như thể một kho tàng tri thức cô cần phải khám phá. Ilyninsky mỉm cười, hai chân đung đưa qua lại.

"Ừm, tôi cũng sẽ giúp Guild tìm. Anh đã lên forum hỏi chưa?"

Tìm được cá Koi ở game Châu Âu... có vẻ không thực lắm nhưng không thử cũng không biết được gì.



1
2
3
4
5
6
7
8



 

Ultimate

Administrator
Staff member


Ilyninsky

Essylliss


Soft Endless Gold Bird | 2050.??.??

Lý do Essyllis nói thế vì anh có nghe cô nói muốn mời Stormswords vào MoonTree. Giả sử gã đồng ý với điều kiện Ilyninsky phải uống rượu cùng thì nhớ mà đổ rượu vào cái cây gần đó thay vì cổ họng của cô. Nghe cô gái hỏi về chuyện Essylliss quen Balmung lâu, anh ta cũng gật gù.

"Vậy anh quen anh Balmung lâu thật nhỉ..."

"Cũng tương đối."

Essylliss quen Balmung sau một đợt làm quest, cả hai ngồi chat 5 tiếng với nhau về đá, sỏi. Câu chuyện bắt đầu từ việc ngày xửa ngày xưa, và kết thúc bằng chuyện thần Tartaros nhắm mắt lìa đời, để lại thân xác của ông trên mặt đất, da của ông biến thành đất, tóc biến thành trời và thanh gươm được cắm trong tảng đá. Hồi đó Esylliss cùng chủ guild MoonTree chém gió suốt ngày à. Tới giờ thật ra vẫn thế và hai người thường hay trò chuyện với nhau nhất trong số những Division.

"Anh có thể kể tôi nghe thêm về Guild mình lúc thành lập không? Kiểu như các thành viên, hoạt động, tiêu chí... Chỉ là tôi có chút tò mò thôi."


"Lúc đầu Balmung thấy tôi và bạn bè của Balmung bị PK, thế nên ảnh nói nên lập ra 1 guild để chống lại PK-er. Tuyên truyền ý tưởng hòa bình tới người khác."

Đó là ngày đầu MoonTree thành lập, với những thành việc ban đầu như Essylliss, Phantom One, Elaina... Ban đầu có rất nhiều người ủng hộ nhưng vì Balmung giữ lý tưởng là không chủ động PK người khác nên các thành viên không được phép chủ động tấn công Kestrel nên việc này khiến nhiều người bực bội. Kiểu lúc nào cũng phải giữ lý tưởng cao đẹp. Không khiêu khích người khác. Balmung tin vào nhân nghĩa để thu phục, thế nên sau nhiều ngày nhiều tháng thì Balmung cũng thuyết được Theresa của Kestrel về làm phó guild. Với cả Balmung nói là nên có một người cho anh ta những ý tưởng trái chiều khác, để việc ra quyết định của chủ guild được thấu đáo hơn.

"Ừm, tôi cũng sẽ giúp Guild tìm. Anh đã lên forum hỏi chưa?"

"Cũng có hỏi rồi nhưng không ai biết cả... Topic để mốc meo 3 ngày là xuống trang cuối liền."

Nếu sau 3-5 ngày mà không có ai reply ở trong một topic tức là không ai biết và có người nếu sau này biết thì họ cũng không tìm thấy topic đó nổi nữa.

"Cô có vẻ thích lên forum nhỉ? Cẩn thận đấy."

Forum là chỗ Kestrel có thể stalk để tập kích cô. Nói chung dây thần kinh đo độ nguy hiểm của Ilyninsky như bị đứt rồi nên Essylliss định nối lại cho cô.


 

Mực

Active member


Ilyninsky

Essylliss


"Ra vậy..." - Cô gật gù, rồi có hơi mỉm cười nói. - "MoonTree lớn mạnh thế này, có lẽ là bằng chứng cho thấy vẫn còn nhiều player trong The World muốn theo chủ nghĩa hoà bình nhỉ."

Cũng nhiều lần cô đã được những người trong MoonTree giúp đỡ, thế nên Ilyninsky hiểu cảm giác đi theo lý tưởng của Guild là như thế nào. Bởi lòng tốt chân thành không đến từ một phía, cũng không đòi hỏi quá nhiều, cô cảm thấy bình yên khi ở đây, thế nên cứ theo lẽ mà ở lại thôi.

"Thế anh Essylliss cũng ở lại MoonTree vì chủ nghĩa đó sao?"

Tóc trắng hơi nghiêng đầu, một guild lớn mạnh thì tất nhiên sẽ có thêm nhiều người vào, nhưng không phải ai cũng thích ứng được với những luật lệ của Guild. Giống như một viễn cảnh màu hồng trước mắt nhưng để giữ được thì cần công sức của rất nhiều người. Thế nên chuyện không theo kịp có lẽ cũng là điều bình thường. Nhưng anh Essylliss cũng đã ở Guild từ những ngày đầu tiên đến bây giờ, cô tự hỏi điều gì khiến anh có thể bỏ tâm huyết ra mà ở lại lâu như vậy.

"Cũng có hỏi rồi nhưng không ai biết cả... Topic để mốc meo 3 ngày là xuống trang cuối liền."

"Thế để tôi mỗi tuần post bài kéo nó lên cho, tới khi nào có người trả lời thì thôi."

Không đi cửa này thì đi cửa khác, cô chỉ sợ bị admin nắm gáy thôi.

"Tôi chỉ lên forum để... thu thập thông tin thôi." - Tóc trắng nói, hơi phồng má. Anh ta bảo cô đồ ăn có thể đầu độc được, bây giờ là bảo cô nên cẩn thận trên forum, nếu sau này đẻ con cô nghĩ có khi anh Essylliss còn bảo cô cẩn thận mất con. - "Đó là cách nhanh nhất rồi. Có gì cần cẩn thận sao?"

Nói chung dây thần kinh đo độ nguy hiểm của Ilyninsky có đứt không thì cô không biết nhưng ngoài dây đó thì cô còn nhiều dây khác dự trữ lắm.



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



 

Ultimate

Administrator
Staff member


Ilyninsky

Essylliss


Soft Endless Gold Bird | 2050.??.??

"Thế anh Essylliss cũng ở lại MoonTree vì chủ nghĩa đó sao?"

"Ở ngoài đời, tôi thích nấu cơm chiên trứng. Ở trong game, tôi cũng chỉ thích đi loanh quanh làm chuyện vui vẻ."

Có người vào game log in xong là phải đi dánh quái vật. Essylliss vào game xong là phải làm một món gì đó để ở trên Field Area của MoonTree để cho mọi người cùng ăn. Có những người thích sự bình yên, hơn là chiến đấu. MoonTree là nơi phù hợp nhất để anh ta có thể làm mấy chuyện mình thích. Nhiều người trong MoonTree cũng vậy, thích chụp ảnh cạnh gốc hoa anh đào hơn là đánh một con ma cây.

"Thế để tôi mỗi tuần post bài kéo nó lên cho, tới khi nào có người trả lời thì thôi."

"Dread sẽ ban cô đấy."

Essylliss cười lớn. Cô cứ bump topic như kiểu bán hàng ế không ai mua thì Dread khóa topic rồi cho Ilyninsky cái thẻ vàng ngay. Dính hai thẻ vàng là bay luôn cái account forum 1 tuần. Ba thẻ vàng là 1 tháng và bốn thẻ vàng là một đời người luôn. Nói chung người chủ Division cũng không vội vã gì cái đó, tự đi tìm cũng được, có gì nhờ Scout Division tìm hộ.

"Đó là cách nhanh nhất rồi. Có gì cần cẩn thận sao?"

"Cô giờ rơi vào tầm ngắm của Kestrel rồi, dùng nick forum giống y nick chính nữa thì bọn chúng có thể biết. Nên đề phòng thôi."

Nói chung là đi ba bước thì nhớ ngoảnh đầu lại xem sau lưng có thằng nào cầm dao không. Essylliss hỏi:

"Vậy cô còn câu hỏi gì không? Không thì tôi log out ra nấu cơm đây."

Ilyninsky unlock Rank 2 với Essylliss



 

Mực

Active member


Ilyninsky

Essylliss


"Ra vậy..."

Ilyninsky mỉm cười, đúng là mỗi người một cách chơi khác nhau. Tóc trắng đôi khi không phải đi đánh nhau thì cũng ghé MoonTree, ngắm trời ngắm mây, tán gẫu với vài người trong guild rồi lại quay về guồng quay cuộc sống. Với người khác có thể không là gì, nhưng với cô gái nhỏ có thể được di chuyển tự do và bàn chuyện phiếm với bất kì ai gặp trên đường, đã như một phép màu rồi.

Nghe thấy sẽ bị admin ban, cọng tóc chĩa trên đầu Ilyn cũng xìu xuống, như thể cũng muốn giúp anh Essylliss, nhưng bản thân cô thì không làm được gì cả.

"Ừm nếu anh đã nói vậy... tôi sẽ cẩn thận."

Tầm ngắm của Kestrel? Ilyninsky không nghĩ mình quan trọng tới mức đó đâu.

"Anh đi nấu cơm đi." - Tóc trắng cười cười, đưa bàn tay lên vẫy vẫy, giống tiễn người đi nơi xa. - "Sau này có thành đầu bếp cơm chiên trứng thượng hạng thì cho tôi địa chỉ nhà hàng của anh, tôi nhất định sẽ bay tới dù xa thế nào."

Vì Ilyninsky chưa ăn thứ gọi là cơm chiên trứng bao giờ, nên cũng có chút tò mò.



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



 

Ultimate

Administrator
Staff member


Ilyninsky

Essylliss


Soft Endless Gold Bird | 2050.??.??

"Ừm nếu anh đã nói vậy... tôi sẽ cẩn thận."

"Cô nhớ thế là được."

Kestrel là đám thù rất dai. Guild Kestrel gồm rất nhiều edgy kid và bọn chúng không bao giờ từ bỏ. Đa số người chơi của Kestrel đều thích chiến đấu với người chơi khác hơn là quái vật. Tuy Kestrel 5000 người nghe có vẻ đông nhưng vẫn chỉ chiếm khoảng 0.05% số player của The World. Theo thống kê của một trang báo thì số người chơi thích PvP chiếm khoảng 1-2% số player, tức là ngoài Kestrel thì còn nữa. Cẩn thận với Kestrel một thì Ilyninsky còn phải cẩn thận với người khác mười. Không phải chỉ có Kestrel là PK-er

"Anh đi nấu cơm đi." - "Sau này có thành đầu bếp cơm chiên trứng thượng hạng thì cho tôi địa chỉ nhà hàng của anh, tôi nhất định sẽ bay tới dù xa thế nào."

Essylliss cười và đưa cho Ilyninsky một suất cơm chiên trứng. Cái này là anh ta tự làm trong The World. Nói chung là lúc nào cô tụt mood, thì lôi ra ăn để có tâm trạng trở lại. Người chủ Division tin ăn uống rất tốt cho tâm hồn, và món ngon nhất trên đời này là cơm chiên trứng.

"Ăn thử xem có ngon không? Fuiyoh!"

Người chủ Division vẫy tay chào Ilyninsky trước khi trở về Chaos Gate.

Ilyninsky unlock Rank 2 với Essylliss



 

Ultimate

Administrator
Staff member


Ilyninsky

Dark

PhantomOne

Rockyyx



Soft Endless Gold Bird | 2050.??.??

Lúc cả 2 tới đây thì thấy PhantomOne đang ngồi chờ, anh ta giải thích cho cả hai là họ sẽ đứng gác ở đây khoảng 4 tiếng. Yeah, đây là công việc của một Knight Division, thường thì sẽ có hai người gác để họ có thể trò chuyện và giám sát lẫn nhau. Đôi lúc Squad Leader - tức là PhantomOne có thể qua kiểm tra đột xuất để đảm bảo họ có canh gác.

"Đôi lúc rất chán, nhưng mà dạo gần đây Kestrel hay tấn công lắm nên có lẽ không chán đến mức ấy."

Quay trở lại vấn đề, nếu Kestrel tấn công thì cả hai có thể tự đối phó được, nếu thấy kẻ địch không quá mạnh. Nếu không thì xin sự trợ giúp gọi điện thoại cho người thân, ở đây là số của PhantomOne. Vừa nói, cả hai đã có member address của anh ta rồi. Nếu làm tốt thì sau khoảng 2-3 tuần, anh sẽ để họ làm công việc chính của một người đội 1, là hỗ trợ các Division khác. Trước hết ai cũng bắt đầu từ việc canh gác đã.

"Ở trong cái farm có 50 con gà. Miễn sao các cô đừng để bọn chúng giết gà là được. Không còn câu hỏi gì thì tôi đi đây."

Nếu đây là Skyrim thì chắc chả ai dám giết gà, nhưng vì đây là The World nên đám Kestrel rất thích giết gà. Cả cái trang trại này mỗi ngày sản xuất được 2 con gà, nên nếu giết hết 50 con thì coi như mất 25 ngày công nuôi gà của guild. Thế nên anh mong cả hai đừng để bọn nó giết con gà nào. Nói xong, chàng trai tóc trắng tiến về phía Chaos Gate.

Lúc anh ta vừa đi khỏi được 15 phút thấy có một player xuất hiện ở Field, nhìn về phía Ilyninsky và Dark. Anh ta cao to, đeo mặt nẹ che mặt. Player không có guild, hoặc đã hide đi. Nickname của anh ta là Rockyyx.

"Cô gái xinh đẹp ơi."

Choice [Ilyn, Dark]
- Trả lời
- Không nói gì


Ilyninsky và Dark unlock Rank 2 với PhantomOne.



 

Mực

Active member


Ilyninsky

Dark

Rockyyx


"... Thế cậu muốn ăn gì khôn-"

Ilyninsky vừa quay sang Dark, tính rủ rê cậu ăn vài món cô nấu được trước khi tới đây, sẵn tiện tám chuyện như mấy bạn dì lâu năm không gặp dù lần cuối họ gặp cách đây cũng vài ngày nếu không phải nói là vừa hôm qua, thì một giọng nói cắt ngang câu chuyện của cô, khiến tóc trắng quay người về nguồn gốc âm thanh, có hơi sững lại.

Okay game thì có thể thiết kế nhân vật thế nào cũng được mà sao cứ nhất thiết phải là kiểu thiết kế thế này vậy? Gặp thầy chủ nhiệm của Ilyninsky thì đã bị đánh giá trước lớp rồi.

"Dừng lại ở đó được rồi." - Ilyninsky không để tâm tới những gì người kia nói cho lắm, chỉ quen miệng đọc lại vài câu từ quen thuộc mà cô đã được, coi như đàn anh guild khác, chỉ bảo với bạn bè rồi nghe lại đi. - "Từ đây là Field được người MoonTree canh gác, anh có phận sự gì?"




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



 

Absolute Darkness

Active member




Dark

Ilyninsky



2050 || MoonTree
.

Thật sự thì cái nhiệm vụ gác cổng này chán bỏ xừ. Bây giờ Dark đã hơi hiểu cảm giác của mấy anh lính gác cổng thành ngày xưa rồi. Người ta đi ngang chỉ xem họ như NPC chứ nào có thấu nỗi đau của họ họ đâu? Chưa được 15 phút mà Dark đã muốn ngáp lên ngáp xuống mấy lần.

Ngay khi Dark chuẩn bị ngủ gật thì cuối cùng cũng đã có sự kiện xảy ra.

"Cô gái xinh đẹp ơi."

Dark nhướn mày nhìn cái gã mới đến, nhìn sang Ilyninsky, rồi nhìn lại gã.

"Gì cơ? Anh gọi ai đấy?"

Dark nhếch miệng.

"Có tận hai cô gái đứng ở đây mà anh chỉ gọi một người là xinh đẹp thôi à? Anh có biết nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến thành Troy là vì sự hai cô gái cùng tranh giành danh hiệu "cô gái đẹp nhất" không?"

"Việc anh vừa làm là tội ác đấy."


Dark cất cao giọng, nghe vừa đe dọa vừa đùa cợt. Được thôi, dù sao cô cũng đang chán lắm đây nè!

@Ultimate



aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member


Ilyninsky

Dark

Rockyyx



Soft Endless Gold Bird | 2050.??.??

"Từ đây là Field được người MoonTree canh gác, anh có phận sự gì?"

Rockyyx nhìn về phía Ilyninsky, như kiểu cố đang nghĩ câu trả lời cho câu hỏi trên là gì thì Mayah đã bắt đầu chém gió về cuộc chiến thành Troy. Gã cứ tưởng nói xong câu đó thì Ilyninsky và Dark sẽ lao vào đánh nhau để tranh danh hiệu cô gái xinh đẹp. Nhưng đời không như là Troy.

"Việc anh vừa làm là tội ác đấy."

"Holy shit, cứ tưởng 2 người sẽ đánh nhau để tranh danh hiệu đó nhưng không. Đổi chủ đề nhé, các cô muốn xem ảo thuật không?"

Gã búng ngón tay một phát và có thêm 1 gã nữa xuất hiện từ Chaos Gate. Ảo thuật phân thân thành 1 người thành 2 người. Từ một gã Tribal Grappler thành hai gã Tribal Grappler. Gã kia thì là thành viên của Kestrel. Rockyyx nói và chĩa vũ khí về phía Ilyninsky và Dark:

"Avenger Assemble!"

PvP: Kestrel member: 2 Tribal Grappler

2vs2




 

Ultimate

Administrator
Staff member


Ilyninsky

Dark

Rockyyx

PhantomOne



Soft Endless Gold Bird | 2050.??.??

Kết quả là Hòa.

Gã Rockyyx hết sạch stamina và quyết định rút lui. Gã vội vàng nhắn tin cho những thành viên Kestrel khác rằng Ilyninsky cùng Dark đang ở đây. Nhưng khi gã vừa rời đi khỏi thì các thành viên khác của MoonTree cũng vừa tới. Tất nhiên có cả PhantomOne, cùng với một số người khác. Trông cả hai người có vẻ thấm mệt nên anh ta đoán cô cũng vừa trải qua một trận đánh tương đối khốc liệt.

"Chắc là Kestrel hả? Nếu cô còn ở đây thì chắc là thắng?"

PhantomOne ngưng một lát rồi hỏi:

"Kestrel đang treo thưởng cho đầu của hai người đấy."

Giờ Dark hay Ilyninsky mà rời khỏi MoonTree là đảm bảo không chỗ nào dám nhận họ bởi thành viên Kestrel sẽ... Thôi bỏ qua đi, thế nhưng PhantomOne bảo những người khác bảo vệ chặt Chaos Gate một lúc, anh ta sẽ nói chuyện riêng với Dark và Ilyninsky một lát. Vào trong trại gà, PhantomOne đặt một đĩa gà rán trên bàn, cộng thêm ba vại bia tươi.

"Hay là hai người đổi tên với avatar đi?"

Dark và Ilyninsky unlock Rank 2 với PhantomOne



 

Mực

Active member


Ilyninsky

Dark

Rockyyx


Kết quả không ngoài dự đoán, mặc dù cô nghĩ nếu bản thân thuộc cái class nào đó thích hợp hơn với PvP hoặc developer buff hộ bộ skill thay vì chỉ cứ summon ra thì có khi mọi thứ đã đi theo hướng tốt hơn. Ilyninsky mỗi lần thua tâm trạng đều không tốt lắm, chỉ vỗ nhẹ vai Dark, như thể nói rằng cậu đã vất vả rồi. Cầm cự tới mức bên kia chịu hoà, cậu... cừ lắm đấy.

"Đầu tôi thì dễ lấy lắm." - Cô cười, trả lời thật lòng. - "Nhưng đầu cô bạn này thì không đâu."

Nghe tới đề nghị đổi tên và avatar từ phía PhantomOne, tóc trắng nghiêng đầu.

"Khi nào chủ Guild bảo tôi làm thế, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ."

Cô nhất định không phải người cố chấp tới mức chỉ vì ngoại hình của mình mà gây nhiều rắc rối cho người khác, dù sao đây cũng là thế giới ảo, tên, hay ngoại hình, vài phút cũng có thể đổi được. Nhưng member address và các phương thức liên lạc vẫn nằm đấy, như thế cũng đã quá đủ rồi.

Mà, ừ, đúng là có chút không cam tâm, những việc thế này cô muốn nói chuyện trực tiếp với Balmung hơn.

"Anh nghĩ nếu chúng tôi thua sẽ thế nào?"




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



 

Absolute Darkness

Active member




Dark

Ilyninsky



2050 || MoonTree
.

"Hay là hai người đổi tên với avatar đi?"

"Không. Cám ơn vì lời đề nghị."


Dark đốp chát lại ngay lập tức. Cô nhướn mày nhìn anh đội trưởng của mình. Dù kết quả chỉ là hòa nhưng Dark cam đoan là nếu gặp lại hai tên kia một lần nữa dù ở đâu thì cũng sẽ giã chúng nó ra bã.

Sợ đách gì?



@Ultimate



aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member


Ilyninsky

Dark

Rockyyx

PhantomOne



Soft Endless Gold Bird | 2050.??.??


"Khi nào chủ Guild bảo tôi làm thế, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ."

"Không. Cám ơn vì lời đề nghị."


"Okay. Okay."

PhantomOne nhìn Ilyninsky và Dark như kiểu sure, coi như anh ta chưa nói gì cả. PhantomOne nhìn Ilyninsky như kiểu lời nói của anh ta không có trọng lượng bằng lời nói của Balmung. Squad Leader của Division 1 tất nhiên là không có lời nói trọng lượng bằng chủ guild, nhưng nghe Ilyninsky nói thế cũng không lấy làm chột dạ. Tất nhiên PhantomOne chỉ nhún vai.

"Anh nghĩ nếu chúng tôi thua sẽ thế nào?"

"Ai mà biết được. Tuần sau, hai người sẽ được đi làm nhiệm vụ bảo vệ giao dịch trade."

Anh ta trả lời bâng quơ, lúc này thì hai người khác của MoonTree cũng tới ca trực và nói Ilyninsky và Dark có thể đi làm việc của họ. Vậy ra vài ngày của MoonTree Knight Division là dành ra 4-5 tiếng để đứng gác thế này. PhantomOne nói với cả hai:

"Bye."



 
Top