Θ Soft Endless Gold Bird

Ultimate

Administrator
Staff member



Waterfall

Chicken Farm

Layout

DghTMgA.png


Winning Condition [Short Dungeon]:
- Kill All

Monster Category:
- Madman [Lvl 1]

Item Drop :
- None

Info
- Một cái hồ
- Hai trang trại nuôi gà của MoonTree

Field Notification:
- Đây là khu vực được MoonTree canh gác
- Có 75% khả năng có người của MoonTree đang train ở đây [đối với player ngoài MoonTree] - Sẽ không thể train và MoonTree sẽ bảo quay lại vào lúc khác (mất lượt đi 1 short dungeon)
- Có 25% khả năng có người của MoonTree đang train ở đây [đối với player thuộc MoonTree] - Sẽ không thể train và MoonTree sẽ bảo quay lại vào lúc khác (không mất lượt đi 1 dungeon)
- Có một trang trại nuôi gà của MoonTree ở đây
- Có một đội Knight của MoonTree ở đây


 
Last edited:

Mực

Active member


Ilyninsky

Arcane

Dark

Venn


Θ Soft Endless Gold Bird | 2050

Sau khi Arcane và Dark ra đòn kết liễu cuối cùng, Ilyninsky cũng vỗ tay mấy cái. Kể ra lần đầu đi Dungeon ở server Theta mà không trầy trật chút gì cũng có chút tự mãn, nếu là trong game online bình thường thì không phải sẽ có dòng Flawless Battle hay Perfect đại loại như thế sao.

"Mọi người vất vả rồi."

Ilyninsky bế con gà gần đó lên trước khi nó kịp dang cánh chạy đi. Chắc đây phải là cái Dungeon thú vị nhất cô từng vào, vừa có gà có trứng lại có ông bụt thêm mấy hồ nước... Thảo nào MoonTree cứ nằng nặc phải đóng chiếm ở đây cho bằng được.

"Nếu mọi người không phiền, tôi xin con gà này được chứ?"

Tính bồi thêm câu để làm gà nướng cho mọi người ăn nhưng OOC quá nên thôi...

Tất cả mọi người nhận Point Rank từ Ilyninsky.



 
Last edited:


Venn

Ilyninsky

Arcane

Dark



Θ Soft Endless Gold Bird | 2050

Venn bước tới gần ba cô gái, gương mặt bí xị, xụ xuống như ai ăn hết của anh ta vậy...cảm giác mình vừa cưỡi ngựa xem hoa..

Lại nữa...Venn cảm thấy mình đi như cho đủ quân số vậy, không có khoảng trống để thể hiện độ mạnh mẽ của một thèn đờn ông đích thực..

Dồn hết công lực, vũ trang tận răng, dùng buff các kiểu rồi tới lượt mình không còn một con quái, clean hết trong vòng ba nốt nhạc, kiểu như gồng hết sức đấm vào không khí vậy á...Có thể là..biết thế nào được, xung quanh anh ba cô gái này...hết sức mạnh mẽ.

Venn lắc đầu cười, không có cách nào, ai biểu đồng đội mình quá mạnh, nhất là Mayah.

"Này ba vị nữ hiệp, chẳng hay trận sau có thể cho ta được.... thể hiện thoáng một phát được không?" Venn ánh mắt thành khẩn nhìn tam đại nữ hiệp.




 

Absolute Darkness

Active member




Absolute Darkness



2050 || Field nuôi gà của guild MT giấu tên

Dark nhìn con gà một cách cháy bỏng. Nóng đến mức có thể quay chín nó trước khi Ilyn bế nó đi. Cố gắng che giấu sự tiếc nuối từ tận đáy lòng, gã vỗ vỗ vai Venn, mặc dù phải hơi nhón lên mới vỗ tới.

"Anh mới là nữ hiệp. Cám ơn. Tôi sẽ tiếp tục không cho anh thể hiện nhiều lần nữa."

Dark nhìn nhhìn cái hồ, chợt nhớ ra là hồi lâu lắm rồi mình có đi một cái dun, nhặt được hai cái rìu sắt. Lúc đó chẳng biết để làm gì, mà nhìn cái hồ này thì lại có hơi liên tưởng đến một câu chuyện cổ tích nào đó...

"Tõm"

Cây rìu bay cái véo xuống hồ. Đợi lát nữa xem có ông bụt nào trồi lên không ta?

@Mực @VennVanderbloom @Ultimate @Cải



aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Δ Setting Eternity's Nightmoon | 2050.??.??

Ilyninsky nhận 1 Chicken. Dark ném 1 cái rìu xuống hồ.

Lúc này có một ông bụt hiện ra hỏi Dark:

"Có phải con vừa làm rớt cái rìu vàng này xuống đây không?"

Như một lẽ tự nhiên, bằng sự thật thà, Dark trả lời rằng không. Thấy cái rìu vàng không phải của cô, ông bụt thả lại cái rìu vàng xuống hồ, ông thụt xuống dưới hồ và lôi lên một cái rìu bạc khác.

"Có phải con vừa làm rớt cái rìu bạc này xuống đây không?"

Cũng không phải. Cuối cùng ông bụt lặn xuống hồ, đem lên cho Dark một cái Empowered Talisman: Refresh 1 Item.

"Thế thì chỉ còn cái này rớt ở dưới này thôi."

Dark nhận Empowered Talisman. Mất 1 Iron Axe.


 

Ultimate

Administrator
Staff member


Ilyninsky

Monarch


Soft Endless Gold Bird | 2050.??.??


Lúc Ilyninsky qua chỗ farm của MoonTree để xin mấy con gà cho nhà của cô thì cô gặp Monarch cũng đang ở đây. Anh ta đang nói chuyện với mấy người trong MoonTree về việc thi thoảng có player Kestrel tới chỗ này kèn cựa. Choảng nhau thì cũng có, may mắn là MoonTree không bị thua bao giờ nhưng bù lại họ cảm thấy Kestrel bắt đầu tấn công nhiều hơn, lực lượng cũng dày hơn, trang bị cũng mạnh hơn.

"Có lẽ chúng ta nên tăng cường lực lượng bảo vệ chỗ này..." - Một người của MoonTree nói

"Để tôi cân nhắc đã."


Monarch trả lời và các thành viên MoonTree chào tạm biệt chàng trai trước khi quay về Chaos Gate. Lúc Ilyninsky tới gần thì thấy anh chàng ngồi xuống một cái ghế gỗ ở gần đây. Cô thấy anh đang mải suy nghĩ nên lúc cô lại gần sát mới nhận ra. Bình thường thì anh cũng khá là nhạy với tiếng động. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng đi tới sau lưng anh mà đánh lén một phát có khi anh cũng không nhận ra. Lúc quay lưng lại thì anh mới nhận ra mái tóc trắng, cùng vóc dáng nhỏ bé của cô gái triệu hồi sư:

"Ủa Ilyninsky hả, em có việc gì không?"



 
Last edited:

Mực

Active member


Ilyninsky

Monarch


"Ừm xin lỗi, có thể cho tôi xin con gà này được không?"

Ilyninsky bế con gà đặt lên đầu, giống trong Harvest Moon chạy về chỗ những người quản lý rồi hỏi, đầu hơi nghiêng về một bên. Sau khi được cấp phép, cô ôm con gà vào lòng rồi đem đi lòng vòng ngắm cảnh. Ở đây quái không quá mạnh, khung cảnh cũng thơ mộng, có thác nước, trang trại... làm cô bé nhớ về những thời còn chơi game nông trại, cảm giác lúc nào cũng vô cùng yên bình. Hệt như bây giờ vậy.

Được một hồi thì ánh mắt cô vô tình dừng lại trên mái đầu trắng của ai đó, nhỏm tóc dựng lên có phần quen thuộc. Ilyninsky trong tay vẫn ôm con gà béo, từ từ tiến lại gần anh. Trông anh có vẻ suy tư, không biết là đang nghĩ về điều gì? Khi bên kia quay đầu lại cất tiếng thì cô gái cũng tự dưng giật cả mình, tay buông lỏng khiến con gà rớt xuống rồi chạy đi mất.

"Á áaa -"

Ilyninsky nhanh chóng chạy theo bắt lại con gà, ngay khi vừa chộp được thì vội bỏ nó vào inventory trước khi lại bỏ chạy đi mất. Một lúc sau thì Monarch thấy Ilyninsky quay lại, hai bím tóc rối xù lên, vài cọng tóc còn chĩa ra ngoài, như thể vừa bước qua một trận chiến vô cùng khốc liệt vậy.

"Ừm..."

...

"... Không, chỉ là gặp được anh ở đây có hơi ngạc nhiên. Anh Monarch hôm nay có việc gì ở Field này sao?"

Người ta bảo tỉ lệ để vô tình gặp được nhau ở Field random nào đó là vô cùng thấp, gặp được người quen như thể mò được kim dưới đáy biển vậy, huống gì còn là người... muốn gặp. Tuy vậy đây là Field Train của MoonTree, nên có vẻ nằm trong danh sách ngoại lệ rồi. Nếu như thế thì có hơi tiếc thật, cô gái nhỏ thầm nghĩ. Ilyninsky đưa tay chỉnh lại tóc mái, một cọng lông gà rơi xuống trước mặt cô, vẻ mặt cô lúc này chính là diễn tả chân thực của không lỗ nào chui xuống cũng hết xấu hổ được.

"Xin lỗi, đã để anh thấy bộ dạng này... "

Ilyn thề nếu đang nói chuyện với anh Monarch mà còn một cọng lông gà nào rớt khỏi tóc thì cô sẽ đem làm thịt con gà đó ngay và lập tức!



1



 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member


Ilyninsky

Monarch


Soft Endless Gold Bird | 2050.??.??

Monarch dòm Ilyninsky đuổi theo con gà, phì cười một tiếng. Đầu tóc của cô bù xù như tổ ó, thế này có phải người ta gọi là sức trói gà không chặt không? Mãi cô mới đuổi theo con gà để bắt kịp nó. Bắt được con gà để cất vào trong túi cũng là một thử thách với Ilyninsky, con gà trông chả khác gì một kiếp nạn mà cô phải diệt trừ trên đường đi lên Tây Trúc thỉnh kinh.

"... Không, chỉ là gặp được anh ở đây có hơi ngạc nhiên. Anh Monarch hôm nay có việc gì ở Field này sao?"

"Anh qua khảo sát tình hình Field, chỗ này bị Kestrel tấn công 2 lần trong tháng rồi. "

Anh bảo cô ngồi xuống và xem trên đầu cô còn cọng lông gà nào không. Không có. Tóc rối thì Monarch cũng chẳng phiền lắm đâu, anh nói cho cô biết nấu ăn trong The World rất dễ, cứ cầm con dao đầu bếp chạm vào món ăn là nó tự cắt, xong bỏ miếng thịt gà vào nồi là nó tự nấu. Chỉ cần settings xem định nấu món gì là sẽ có ngay món đó. Nói chung cũng không ngạc nhiên khi thấy có người thích bắt gà về để ăn, guild MoonTree có cả một khu bếp riêng và lúc nào cũng đầy đồ ăn. Đồ ăn thì cứ làm ra, để đó chả bao giờ hỏng...

"Xin lỗi, đã để anh thấy bộ dạng này... "

"Anh không bận tâm đâu. Em có thể về Chaos Gate, nó sẽ reset về trạng thái trang phục cơ bản."

Nói chung là quần áo của Ilyninsky có nhàu nhĩ như thể cả đời cô chưa hết biết tới cái gọi là bàn là, tóc tai bù xù như mấy mụ phù thủy sống cả đời trong rừng đi chăng nữa thì một khi bước chân về Mac Anu, Ilyninsky sẽ trở về trạng thái cơ bản. Cô sẽ trông như một tấm chiếu mới mua, đều chưa từng trải. Monarch đứng dậy, đi quanh nhìn mấy cái trang trại, anh ta miết nhẹ ngón tay vào một vách tường gỗ, hỏi cô một câu bâng quơ:

"Em nghĩ vì sao Kestrel muốn đánh chỗ này?"

Monarch quay sang nhìn về phía Ilyninsky.



 

Mực

Active member


Ilyninsky

Monarch


Ilyn ngoan ngoãn ngồi xuống để anh Monarch xem còn cọng lông gà nào dính trên tóc nữa không, rồi nghe anh nói về việc nấu ăn trong The World dễ thế nào, đầu gật gù lia lịa như thể mạng con gà trong tay cô sắp tới số không bằng. Mặc dù cô bé nghĩ để nó ở nhà, đẻ trứng từ từ rồi làm thành nông trại cũng không quá tệ. Đó là nếu không có ai đi ngang rồi vô tình giết mất con gà của cô, ừ. Còn phải xem nó là con đực hay cái nữa...

Đang mải mộng tưởng về nông trại gà tương lai thì câu hỏi của anh Monarch cắt đứt mạch suy nghĩ của cô bé, Ilyninsky mái đầu hơi nghiêng, hai tay khoanh lại, đôi mắt nhìn đăm chiêu về một hướng. Dù tóc vẫn còn lổm chổm và quần áo thì xộc xệch, nhưng khác với cô bé xách váy chạy long nhong bắt gà như vừa nãy, vẻ mặt Ilyninsky lúc này có khí chất nghiêm túc hơn, như thể từng lời từng câu chữ trong câu hỏi của anh Monarch đang được tóc trắng nghiền ngẫm lại, suy nghĩ với tối đa công suất bộ não mà cô có.

Chỉ là phản ứng bình thường khi được hỏi bởi người lãnh đạo Division Knight của Guild lớn thứ nhì The World thôi.

"Em... không chắc, nhưng em nghĩ cùng với sự lớn mạnh của The World, lượng player gia nhập vào Kestrel cũng đang gia tăng đáng kể. Có lẽ một Field ở server Theta là không đủ cho nhu cầu của họ, thế nên việc cố gắng đánh chiếm thêm một Field train của MoonTree cũng là hợp lý. Dù sao Kestrel với MoonTree trước giờ cũng không thuận vừa mắt nhau, việc tấn công thế này cũng không khác gì cố gắng gây sức ép lên MoonTree. Có lẽ."

Ilyninsky vừa nói, vừa đưa những ngón tay luồn qua vài lọn tóc rối, chỉnh chúng vào nếp lại, thói quen mỗi lúc tập trung suy nghĩ của cô. Giống như khi người ta rung đùi, hay vò đầu bứt tóc vậy.

Có lẽ nếu cô gái chưa từng đến Guild Kestrel, thậm chí chưa từng tiếp xúc với thành viên Kestrel thì câu trả lời đưa ra sẽ khác. Nhưng sau lần đi với nhóm chị Theresa, những gì Ilyn nghĩ về Kestrel như được cụ thể hoá, chi tiết tới mức có nhắm mắt cô cũng có thể diễn tả lại được khung cảnh ngày hôm đó. Bước chân vào đấy, chưa kịp bước tới bước tiếp theo thì có khi đã trở về Mac Anu rồi.

Động cơ của họ, cô gái trẻ vẫn chưa hiểu, nhưng ngày nào đó khi thế giới cho họ một cơ hội, cô thật sự muốn ngồi xuống uống trà với một thành viên ở Kestrel, dưới ánh trăng và khung cảnh yên bình của MoonTree.

"Những Field ở server khác cũng trong tình trạng thế này ạ?" - Cô gái hỏi lại, nếu server nào cũng bị tấn công thì nghe còn hợp lý, chứ nếu mỗi server này thì... - "Hoặc cũng có thể ở đây có gì đó khiến Kestrel nhăm nhe vào-"

Vừa nói dứt lời thì một con gà dẫn bầy gà con của mình đi qua trước mặt cô và Monarch. Chúng đi thành một hàng hẳn hoi rồi mất hút về phía còn lại. Ilyninsky đứng hình khoảng mấy giây, rồi đưa tay lên gãi một bên má, cười gượng.

"... Gà của MoonTree?"



1
2
3



 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member


Ilyninsky

Monarch


Soft Endless Gold Bird | 2050.??.??

Nghe Ilyninsky phân tích, Monarch vừa đi vừa lấy một bao gạo trong nhà kho và ném ra đất cho mấy con gà. Ilyninsky nhìn mấy con gà mổ mổ thóc, được một lát thì mỗi con đều kêu ra mấy tiếng chíp chíp phấn khích. Vừa đi, Monarch tranh thủ dọn mấy bãi gà bậy ra ở đây bằng một cái item là Pitch Fork. Đây là một Misc Item, chuyên dùng để dọn các chất thải của bọn gia cầm gia súc trong game này. Đây là lý do không ai đi nuôi gà nuôi lợn nuôi bò ở trong nhà.

"Những Field ở server khác cũng trong tình trạng thế này ạ? Hoặc cũng có thể ở đây có gì đó khiến Kestrel nhăm nhe vào-"

"Ừ, chủ yếu là Theta."

Kestrel nhắm mạnh tới những server bậc dưới, càng bậc cao thì người của MoonTree càng mạnh, để bù lại thì Field chiếm giữ cũng càng ít hơn. Là server mà Monarch và các Knight thường hoạt động tích cực nhất. Đây cũng là server có số lượng Field của MoonTree đông nhất trong tất cả các server và càng lên cao thì càng giảm. Tới Promotion 5 thì chỉ còn đúng 1 Field. Đối lập với server Theta có tất cả 12 Field được MoonTree canh gánh và chiếm giữ. Ngoài cái trại gà này ra còn một trại gà nữa, 3 trại cừu, 1 trại bò...

"... Gà của MoonTree?"

"Em có vẻ không chắc chắn với câu trả lời ấy lắm nhỉ? Thực ra anh cũng không biết câu trả lời."

Monarch ngồi xuống một cái ghế gỗ, đá nhẹ một con gà vào chuồng khi thấy nó có ý định tẩu thoát. Anh cười nhẹ và nói:

"Có lần anh bảo Balmung là: Chỗ này chả có tác dụng gì cả."

Giữ làm gì chứ? Ăn thịt gà có tăng level đâu? Ăn thịt bò có giúp drop ra đồ hiếm hơn đâu? Ăn thịt cừu có giúp tăng sát thương khi đánh vào quái vật đâu? Balmung lúc đó nghe than phiền của Monarch về việc cử người đi làm những việc này, nó rất phí thời gian. Đấy là lúc Monarch vừa mới nhậm chức Division Commander. Cũng còn chưa có rảnh rang về công việc của Guild lắm. Monarch ném một nắm thóc cho bọn nó nữa.

"Balmung bảo là: Sau này cậu mới biết được, cứ dần dần rồi mới hiểu."

Monarch buông thõng hai tay xuống:

"Một cái trang trại gà thì để làm gì trong game online chứ?"



 

Mực

Active member


Ilyninsky

Monarch


Ilyn thấy anh Monarch đá con gà vào chuồng, nửa thấy thương con gà, nửa có chút phì cười. Ai không thuộc Guild MoonTree đi qua mà thấy cảnh Leader Knight Division chăm gà thế này, thế nào cũng mắt chữ O miệng chữ A cho mà xem. Có lẽ cũng vì thế mà từ lúc nào, đối với cô bé mà nói khoảng cách đối với anh Monarch, anh Raid hay chị Elaina đều không phải là mối quan hệ có thể dùng hai từ "cấp bậc" để ngăn cách. Và trực giác bảo cô rằng tất cả những người chọn ở lại MoonTree thay vì tự do thoải mái ở những nơi khác, cũng đã nghĩ như vậy...

Đón lấy chú gà nhỏ đang lăn tăn dưới chân, cô bé đặt nó lên đùi và nhẹ vuốt ve. Đây cũng là lần đầu Ilyninsky được ở gần một nông trại gà thế này, nếu sự phấn khởi của cô có thể biến thành một con gà thì chắc chắn nó là con chạy lung tung anh Monarch vừa đá lại vào chuồng, haha...

Khi Monarch dứt câu hỏi cũng là lúc con gà nhỏ nhảy khỏi đùi cô rồi chạy lạch bạch về phía đàn gà. Ilyninsky đưa tay phủi váy, chiếc váy vốn tơi tả bây giờ trông chẳng khác gì một người vừa đi chinh chiến về mà kẻ thù là một con gà cỡ bự. Nhưng anh Monarch đã bảo không phiền, thì sẽ là không phiền vậy.

"Thật ra em cũng không hiểu lắm ý của anh Balmung."

Những người quản việc lớn, cách suy nghĩ của họ cũng khác biệt. Như tầng tầng lớp lớp những bức tường dày, chỉ bằng kinh nghiệm non nớt không thể nào phá đi được.

"Nhưng trực giác của em bảo rằng, thiếu đi những nơi thế này MoonTree sẽ không còn là MoonTree nữa."

Và... trong thâm tâm, cô bé cũng cảm thấy mừng vì có thể gặp lại anh Monarch ở một nơi thế này, chứ không phải chỉ là bất kỳ Field nào đó. Bởi vì vốn dĩ cảnh đẹp đến đâu và những dãy số có làm tốt vai trò của nó thế nào đi chăng nữa, hẳn là cũng có những giới hạn không thể vượt qua được. Ilyninsky nhìn sang vài người MoonTree khác đứng canh gần đó đang rôm rả nói chuyện, những con gà xếp thành hàng đi một cách dí dỏm, khóe môi vô thức cong lên mỉm cười.

"Em tin rằng mọi thứ trên thế giới này dù nhỏ nhặt đến thế nào, nhất định luôn có một mục đích để tồn tại." - Cô dừng lại một chút, rồi nói tiếp. - "Giống như tảng băng trôi vậy, so với những giá trị bề mặt đưa ra, sâu lớp dưới có những gì trừ khi chúng ta tự dấn thân khám phá, cũng sẽ mãi không bao giờ biết được. Em nghĩ vậy."

Mục đích của MoonTree nói chung và anh Balmung nói riêng, có lẽ lớn hơn cái mà người ta vẫn nghĩ rất nhiều.

"Nếu Kestrel có mười phần may mắn đến chiếm lấy nơi này, em không nghĩ bọn họ sẽ giữ lại nông trại gà đâu." - Hơi bĩu môi, tóc trắng nói. - "Như thế thì buồn lắm."



1
2
3
4
5



 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member


Ilyninsky

Monarch


Soft Endless Gold Bird | 2050.??.??

Nhìn Ilyninsky vuốt ve con gà trên dùi, tự nhiên Monarch nghĩ tới mấy trò game nông trại cứ ngày nào cũng phải ra ngoài kho thóc để nâng con gà lên rồi lại đặt xuống cho nó yêu quý mình. Sau này mấy con gà từ đẻ trứng nhỏ sẽ thành để trứng to hơn. Anh nhìn cô gái, phì cười khi thấy con gà nhảy khỏi lòng cô. Trên vạt váy của cô lúc này có khoảng 4-5 cọng lông gà rụng, phủi nhẹ một cái là nó rơi xuống đất, biến thành những mảnh vụn trắng xóa. May mà game này chỉ có đi dọn phân của nông trại, nhà sản xuất thương tình không bắt người chơi quét lông gà, đá ống bơ.

"Nhưng trực giác của em bảo rằng, thiếu đi những nơi thế này MoonTree sẽ không còn là MoonTree nữa."

"Hmm..."

Monarch tự nhiên nghe được câu nói ấy của Ilyninsky như kiểu mặt trời chân lý chói qua tim vậy. Sống chậm lại. Không phải thứ nào trong game online cũng cần thiết có một phần thưởng gì đó thì mới là trò chơi. Đôi lúc nó có thể chỉ là một nông trại, với việc đi chăm sóc những con gà, rồi cuối ngày lao động thì cả hội có thể ngồi chén món gà rán, loại gà được chăn vườn mà chả thể nào tìm được ở khu vực Châu Âu. Để sở hữu một trang trại ở Châu Âu chắc cũng tốn cả chục ngàn Euro, nhưng trong game online thì ước mơ này lại dễ thực hiện hơn rất nhiều.

"Em tin rằng mọi thứ trên thế giới này dù nhỏ nhặt đến thế nào, nhất định luôn có một mục đích để tồn tại."

"Em nói deep ghê. Nhưng ừ, nếu thiết kế một cái Dungeon mà không có vách tường, ngọn cỏ, hòn đá thì chắc cũng chả thể có ấn tượng được."

Monarch cười nhẹ. Cái trang trại này cũng như vậy, nó chỉ tô điểm cho thế giới trong The World. Nó không cần có mục đích gi cả, MoonTree cũng không cần bạn được tăng 1 Damage sau khi ăn 1 con gà. MoonTree chỉ cần đây là một chốn nghỉ chân thôi. Monarch quay sang nhìn Ilyninsky:

"Nếu Kestrel có mười phần may mắn đến chiếm lấy nơi này, em không nghĩ bọn họ sẽ giữ lại nông trại gà đâu. Như thế thì buồn lắm."

"Vậy anh sẽ tăng quân lực cho chỗ này vậy, hứa đấy."

Monarch mở bảng điều khiển ra và viết gì đó lên tờ note của anh. Monarch nhìn về phía Ilyninsky, đóng màn hình lại.

"Thế... còn trận của em với Kestrel thì sao?"

Ilyninsky unlock Rank 4 với Monarch



 

Mực

Active member


Ilyninsky

Monarch


"... Cảm ơn anh."

Ilyninsky đã nghĩ mình nên nói gì đó khác, như là, anh không cần phải làm thế đâu, dù sao đây cũng chỉ là ý kiến của riêng em thôi. Hay là, em nghĩ anh có thể tập trung cho những chỗ khác quan trọng hơn, trang trại này có thể để sau trong danh sách ưu tiên. Nhưng tất cả những suy nghĩ đó bỗng dừng lại, nghẹn ở cổ họng một hồi, trước khi tóc trắng bỏ cuộc và chỉ buột ra vỏn vẹn ba từ. Không có ý nghĩa gì quá đặc biệt, chỉ là... cảm kích, vì anh đã cân nhắc tới cảm nhận của cô.

Nghe Monarch hỏi về trận với Kestrel, Ilyninsky cũng không ngạc nhiên lắm. Từ ngày hôm đó, lời ra tiếng vào, so với vận tốc kiếm người yêu thì như hai cực đối lập. Lo lắng sao, tất nhiên là có chứ. Cô từng nghĩ rằng trò chơi, đánh đấm với nhau thắng hay thua cũng chẳng quan trọng bằng thuyết trình đồ án cuối kì ở trường. Cuộc sống trong game, sao có thể bằng công việc ngoài đời? Đó là chưa nói tới việc game này charge tiền thật mỗi tháng để được chơi.

Nhưng những mối quan hệ, lại là thứ vĩnh viễn không thể đặt lên bất kì bàn cân đo so sánh nào.

Nhìn thấy bài post trên forum của ai đó cũng không thể chạy vào càm ràm tiến độ viết báo cáo của họ, chỉ có thể ậm ừ những câu chữ vô nghĩa. Đến gian hàng đông bậc nhất và chuyển tiền cho ai đó với 10% thuế, mỉm cười với khuôn mặt thân quen trước khi chia tay nhau lạc vào dòng người. Sau này có muốn trả đồ, hẳn cũng sẽ không dễ dàng bắt gặp được bóng dáng của một người, dáng đi thẳng nhưng từng cử chỉ lời nói đều mềm mại như cành liễu. Những lời tốt đẹp của một tấm lòng rộng lượng, cùng hình ảnh đôi cánh thiên thần ấy cả đời này cô cũng sẽ không thể nào quên được. Là những người dù có member address, cũng chính là không biết nên viết gì vào ô thoại trống đấy.

Là những việc mong muốn làm với một người, sẽ mãi mãi dừng ở trang giấy dở, không bao giờ có thể kết thúc trọn vẹn.

...

"Ừm... em vẫn đang suy nghĩ chiến thuật, thời gian cũng không còn bao lâu nữa." - Ilyninsky nhìn xuống đất, chân vô thức vẽ nguệch ngoạc mấy thứ linh tinh trên sàn cát. - "Anh Monarch... nếu có lời khuyên gì, em cũng sẽ cố gắng tiếp thu."

Cô mở thanh menu của game, chuẩn bị ghi chú. Những lời chỉ dạy lần trước của anh, cũng được cô bé lưu trữ cẩn thận trong một thư mục, đôi lúc vẫn vọc lấy ra xem lại. Có khi so với lời giảng của thầy, Ilyninsky ghi chép còn đầy đủ hơn nữa... Tóc trắng nhìn anh Monarch, như quay lại lần đầu cả hai hẹn gặp nhau. Chỉ có điều lần này không có hoa cũng không có trăng, chỉ có gà và gà thôi.




1
2
3
4
5
6
7



 

Ultimate

Administrator
Staff member


Ilyninsky

Monarch


Soft Endless Gold Bird | 2050.??.??

"... Cảm ơn anh."

"Cám ơn em mới đúng chứ. Chắc anh sẽ phải đích thân ra server Theta bảo vệ vậy"

Monarch lúc đầu chả hiểu ý của Balmung, giờ có Ilyninsky cũng vỡ ra được nhiều điều. Là thành viên của High Council MoonTree, Monarch luôn ưu tiên mấy việc có ích hơn là bảo vệ những thứ không mang lại lợi ích gì. Chàng trai nghĩ về những nơi biến MoonTree thành MoonTree, nếu bản thân anh cứ ở những server sigma thì người của Guild sẽ càng lúc càng khổ ở dưới này. Monarch nói sẽ đích thân xuống bảo vệ khu vực này trong khoảng thời gian tới...

"Ừm... em vẫn đang suy nghĩ chiến thuật, thời gian cũng không còn bao lâu nữa. Anh Monarch... nếu có lời khuyên gì, em cũng sẽ cố gắng tiếp thu."

"Anh dạy kém lắm, anh không có lời khuyên ở bậc 3 mấy. Thú thực là vào trận mới biết được, Arena rất thiên về ứng biến. Anh nghĩ em setup bằng Thorn Shooter trước rồi tính gì thì tính...

Adept Rogue không phải Harvest Cleric, nói chung cách đánh rất khác nhau. Monarch khó có lời khuyên nào cụ thể. Nói chung tùy bộ kỹ năng của kẻ địch nữa, ví dụ nếu cô thấy kẻ địch đang chuẩn bị ra đòn nhanh, cô phải thay đổi dựa trên kẻ địch thay vì stick theo một kế hoạch nhất định. Chàng trai tóc trắng khoanh tay lại, nói cô không cần lo lắng quá. Well, lo lắng vừa phải là đủ. Một chút lo lắng, đủ để cẩn thận, lo lắng quá nhiều thì sẽ không tốt. Anh có biết cô có lên forum hỏi này hỏi nọ, nói chung cả guild MoonTree đều biết cô đang nằm trên đống lửa rồi.

"Sau khi em thắng thì gia nhập Knight Division luôn nhé?"

Chắc chắn là Ilyninsky sẽ gia nhập rồi, lúc đó cô đã Promotion bậc 3, đủ điều kiện luôn. Monarch vẫn nhớ lời hứa hồi xưa của cô gái nhỏ.


 
Last edited:

Mực

Active member


Ilyninsky

Monarch


Nghe Monarch nói sẽ đích thân ra server Theta bảo vệ, tóc trắng cũng có chút vui. Có lẽ vì game tới tận 5 server, mà cô còn chưa đến được server thứ ba, từ giờ có khi sẽ có nhiều cơ hội để gặp anh Monarch hơn. Trong thế giới mà tỉ lệ gặp lại người quen không hẹn trước gần bằng với số không tròn trĩnh, người ta bất giác lại trông ngóng những cuộc gặp gỡ vô tình nhiều hơn.

Kiểu như khi gặp được, sẽ thấy giống như mình vừa trúng vé số độc đắc ấy.

"Hm... em hiểu rồi, cảm ơn anh."

Ilyninsky gật gù, dù anh Monarch bảo bản thân dạy kém nhưng chung quy lại cô gái nhỏ cũng học được nhiều thứ mới mẻ. Hơn nữa, đúng như anh Monarch nói, Arena thiên về ứng biến, nhất là với class của cô. Theo kinh nghiệm chơi của cô thì Harvest Cleric cũng thuộc class đi chậm, tuỳ theo đồng đội mà support họ, có lẽ khi suy nghĩ ra đòn ở Arena cô cũng nên cẩn thận không quá hấp tấp.

"Ừm.. em có thể hỏi thêm một điều nữa không? Là về vũ khí khi đánh Arena..."

Khi đến shop mua đồ Ilyninsky đã rất lưỡng lự trước nhiều thứ, không biết nên mua gì thì là hợp lý. Chiến thuật có thể tuỳ cơ ứng biến, nhưng làm nên chiến thắng của một trận đánh là nhờ kinh nghiệm và trang bị, thế nên cô gái nhỏ không muốn mình thiếu sót đi bất kì thứ gì.

"Dĩ nhiên rồi, em sẽ chiến thắng và bước vào Division Knight không sứt mẻ miếng nào."

Đáp lại câu hỏi của anh Monarch, tóc trắng cười thật tươi trả lời. Không phải lúc đó ở trước bao nhiêu người của Kestrel và MoonTree cô gái nhỏ cũng đã tuyên bố rồi sao, trận đấu này cô nhất quyết không thể để thua, càng nhất quyết không bỏ cuộc, vì một lý do thôi, vẫn còn chuyện muốn làm với một người ở MoonTree.

"Có điều... nếu em vào được Division Knight thành công... sau đó thì...." - Nét tươi cười vừa nãy nhanh chóng mất đi, cô gái hơi cúi mặt, hai tay đan khẽ vào nhau để trước môi, câu từ trở nên lủng củng và đứt quãng. - "Ừm... chỉ là nếu thôi, anh Monarch nếu không thích thì cũng không sao cả đâu... em hiểu anh cũng bận công việc này nọ, nhưng mà..."

Ilyninsky nhắm tịt mắt lại, dốc hết sức bình sinh mà nói.

"Có một Dungeon này em rất muốn đi, có thể mời anh đi cùng được không?"



1
2
3
4
5
6
7
8
9



 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member


Ilyninsky

Monarch


Soft Endless Gold Bird | 2050.??.??

Ilyninsky nói là hiểu, chàng trai mỉm cười đáp lại. Nhìn cô gái gật gù hứng khởi, dễ dàng thấy cô là một người luôn cố gắng nỗ lực đạt được mục tiêu của mình. Mục tiêu ngắn hạn của cô là thắng trận Arena kế tiếp, mục tiêu trung hạn là vào được Knight Division, mục tiêu dài hạn là phát triển MoonTree, trở thành một người bảo vệ tình yêu và công lý...

"Ừm.. em có thể hỏi thêm một điều nữa không? Là về vũ khí khi đánh Arena..."

"À, anh nghĩ em có thể kiếm cái giày giảm tốc độ, cái đồ gì của Harvest Cleric cho Summon teleport tấn công kẻ địch ấy và Taunting Totem. "

Bao vây lấy kẻ địch là một cách vô hiệu hóa Adept Rogue tốt nếu hắn không có kỹ năng Jump. Nhất là khi cô có 2 con Wolves và 1 con Lava Golem. Việc giúp Summon dịch chuyển tức thời trong trận đấu sẽ là một lợi thế không nhỏ trước những kẻ địch bay nhảy nhanh như Adept Rogue và Twin Sword. Ngoài ra còn nhiều cái có thể tận dụng như việc điều khiển được Summon sẽ giúp Thorn Shooter dễ dàng Blight nhiều kẻ địch. Monarch trao đổi với Ilyninsky về những gì mà anh nghĩ là đúng, ít nhất là sau những gì anh nhìn thấy Harvest Cleric của MoonTree thi đấu.

"Dĩ nhiên rồi, em sẽ chiến thắng và bước vào Division Knight không sứt mẻ miếng nào."

"Tất nhiên rồi, anh chờ tin thắng trận của em đó."

Monarch cũng đứng ngồi không yên ở trận đấu này như đa số mọi người ở MoonTree vậy. Nhưng nghe Ilyninsky tự tin thế, làm sao mà Monarch không phấn khởi cho được. Tâm lý là một phần quan trọng của cuộc chiến mà. Giống trước kỳ thi cuối kỳ, ăn nhiều đậu đỏ, ăn ít trứng thì ở trong The World cô có thể đi kiếm vài cái móng ngựa, kiếm vài chân con thỏ để vào trong túi cho thêm phần may mắn. À mà quên may mắn cũng đóng góp một phần không nhỏ vào battle. Tính giỏi mấy mà toàn miss còn phe kia thì toàn crit cũng vỡ đầu thôi.

"Có một Dungeon này em rất muốn đi, có thể mời anh đi cùng được không?"

"Không thành vấn đề. Lúc ý thì em cứ nói cho anh, anh sẽ cùng em đi từ bức tường Morrigu Barrow tới đỉnh Virgin Peaks"

Người Commander của Knight Division cười xòa với Ilyninsky. Monarch nhìn thẳng về phía đàn gà, nói với Ilyninsky rằng ở quê của anh thì có một câu chúc may mắn thế này.

"¡Que los astros te sean propicios!"

Có nghĩa là: I hope the stars are kind to you. Một câu chúc may mắn của người Tây Ban Nha.

"Một ngày nào đó, anh mong là được gặp em ở ngoài đời."



 

Mực

Active member


Ilyninsky

Monarch


Nghe anh Monarch nói sẽ đi cùng mình từ bức tường Morrigu Barrow tới đỉnh Virgin Peaks, Ilyninsky không khỏi bật cười. Dù biết chỉ là một câu ẩn dụ, nhưng có thể đi cùng anh một chặng đường dài như thế cũng không phải là tệ. Chỉ sợ lúc đó cả hai sẽ bị chị Theresa hoặc anh Balmung nắm cổ lôi về làm việc thôi.

"I hope they are to you, too."

Ilyninsky đáp, mắt cũng hướng về đàn gà. Nắng chiều tà dần buông xuống, đàn gà cũng không còn nhộn nhịp như vừa nãy. Cô ngẩng đầu lên bầu trời, nơi những vì sao đang trở nên ngày càng lấp lánh, và mặt trăng cũng dần lộ diện. Trước câu nói của anh, đôi mắt lục bảo rung nhẹ trong một khắc. Phải rồi, một ngày nào đó...

Liệu một ngày tươi đẹp như thế, thật sự có thể như phép màu mà xảy ra không?

Ilyninsky mỉm cười.

"Em mong rằng trăng ngày hôm đó, cũng sẽ đẹp như lần đầu em gặp anh vậy."



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11



 

Mực

Active member


Ilyninsky

Balmung


Tóc trắng đến đây theo những gì được nhắn nhủ trên messenger, không quên mang theo chút bánh nhà làm, nếu có trà chắc là sẽ ổn áp hơn, nhưng cô bé vì quá gấp gáp mà đã quên béng mất. Ilyninsky nhìn đàn gà một lượt, lại đảo mắt xung quanh tìm anh Balmung. Dù sao chắc cũng sẽ không khó tìm đến thế, cả game cũng chỉ có một người có cánh thôi mà.

Ừm, trừ khi anh đeo Balanchava thì...



1



 

Ultimate

Administrator
Staff member


Ilyninsky

Essylliss


Soft Endless Gold Bird | 2050.??.??

"Good Day, Ms.Ilyninsky"

Có vẻ Balmung không tới, thay vào đó là chủ Division Artisan của MoonTree. Cô thấy người này mấy lần ở MoonTree mà không rõ là một đứng đầu một Division. Anh ta có dáng cao lớn, da cá sấu, đầu thằn lằn cùng một cái đuôi khổng lồ, giống kiểu Lizardman trong mấy series game RPG mà cô thường chơi. Essyllisss bắt tay Ilyninsky bằng bàn tay khổng lồ của ổng.

"Tôi nghe Balmung nói là cô có chuyện muốn gặp về Misc Item."

Misc Item trang trí thì là đội Artisan của MoonTree quản lý hết, thế nên nếu cần gì thì Essylliss có thể cho cô gái miễn phí, cơ bản là mấy món này cũng rẻ. Ví dụ sắp tới có Halloween, nếu Ilyninsky cần bí ngô rỗng ruột thì có rất nhiều, cả nến nữa. Ví dụ như nếu cô muốn mở tiệc thì cứ nói rõ là muốn mở tiệc, Essylliss sẽ chuẩn bị cho cô.

"Cứ nói xem cô muốn trang trí như thế nào, kể cả đồ ăn để trên bàn ra sao, khăn trải bàn thiết kế như thế nào ..."



 

Mực

Active member


Ilyninsky

Essylliss


Ilyninsky nghe tiếng ai đó gọi tên mình, cũng theo phản xạ mà quay đầu lại. Người này cô từng vài lần để ý khi thấy xuất hiện trong Guild, lúc đánh Arena cũng thấy ngồi cùng hàng ghế với anh Balmung và những chủ Division khác... Cô mỉm cười, cúi đầu bắt tay người nọ theo đúng phép tắc.

"Đúng là tôi đang có chút chuyện muốn hỏi về Misc Item."

Cô gật đầu, đó cũng là mục đích chính khi cô nhắn tin cho anh Balmung.

"Nhưng chuyện kể ra thì dài dòng lắm, anh muốn vừa đi dạo vừa nói chuyện chứ?"

Dù sao cả hai cũng đã cất công tới đây, chỉ nói chuyện hỏi qua loa vài thứ thì cũng không đúng lắm. Ilyninsky cũng có chút tò mò về người chủ Division này, nhất là khi ngoại hình của anh ta... có phần nổi bật so với những người khác.

"Tất nhiên là nếu anh có thời gian..."

Tóc trắng nói thêm, nếu người kia không muốn cô cũng sẽ không ép. Dù sao chủ một Division, hẳn cũng sẽ có nhiều việc phải giải quyết.



1
2



 

Ultimate

Administrator
Staff member


Ilyninsky

Essylliss


Soft Endless Gold Bird | 2050.??.??

"Nhưng chuyện kể ra thì dài dòng lắm, anh muốn vừa đi dạo vừa nói chuyện chứ?"

"Có thể vừa đi dạo vừa ăn vừa nói chuyện."

Essylliss lôi từ trong túi ra một đống đồ ăn đưa cho Ilyninsky. Một hộp sushi niigiri cá hồi, một xiên thịt gà teriyaki - món Nhật. Bánh rán chiên Samosas - món Ấn Độ. Bánh Bitterballen của Hà Lan. Tất nhiên là Essylliss cũng mời Ilyninsky trước nhưng cô thấy anh ta ăn nhanh như rồng cuốn vậy. Anh kể cho cô rằng anh món ăn ngon nhất trên đời này là cơm. Điều duy nhất có thể làm anh ta buồn là nếu tối hôm đó MoonTree hết gạo để làm sushi. Thật may là cả 2 điều đó đều không xảy ra.

"Tất nhiên là nếu anh có thời gian..."

"Well tôi đang cắm một nồi cơm ở nhà cho nên cô còn 42 phút và 39 giây để nói chuyện. Cô cứ nói đi."

Vừa nói, Essylliss vừa lấy một miếng phô mai Pháp lớn ra ăn. Cô thấy anh ta lấy một que gỗ rồi xiên vào miếng phô mai, hơ nó qua lửa trước khi đưa cho gái tóc trắng. Essylliss bật nắp rượu vang và rót cho cô một ly nữa. Không rõ Balmung tuyển dụng anh vào MoonTree như thế nào, hẳn là qua khả năng nấu ăn.

"Cô muốn trang trí cái gì biến thái ở nhà và không muốn người khác biết hả? Không sao, tôi không đánh giá đâu. Tôi xem 50 sắc thái rồi."


 

Mực

Active member


Ilyninsky

Essylliss


"C-cảm ơn anh."

Ilyninsky nhìn giỏ đồ ăn trước mắt, rồi lấy cho mình một cái Onigiri cá ngừ mayo, dù sao đối phương cũng bảo món họ nấu ngon nhất là cơm, thì có lẽ tóc trắng cũng không cần khách sáo làm gì. Cạp một miếng liền cảm nhận được nhân cá béo ngậy bên trong, hạt cơm cũng kết dính vừa phải với nhau. Mặc dù là trong game nhưng kì thực nếu là ngoài đời thì cô nghĩ có khi anh Essylliss còn làm được ngon hơn thế này.

"Well tôi đang cắm một nồi cơm ở nhà cho nên cô còn 42 phút và 39 giây để nói chuyện. Cô cứ nói đi."

??

Nồi cơm cắm 45 phút, cô đoán nhà của anh rất là... đông người. Như thế thì tầm ba chén gạo đầy, nghĩa là tương đương với 6 bát cơm cho người bình thường. Cũng có thể là anh ta ăn nhiều hơn cô nghĩ... hoặc anh ta đang muốn để dành nửa phần còn lại bỏ tủ lạnh để ngày mai làm cơm chiên trứng. Cô gái nhận xiên phô mai nướng từ anh, thổi phù phù mấy cái cho bớt nóng rồi mới bỏ vào miệng.

"Không... tôi đang tìm một món quà để tặng cho NPC trong Quest."

Vừa ăn Ilyninsky vừa kể cho anh Essylliss tất tần tật về Dryad, từ đánh nhau thế nào tới việc nhận hai lọ thuốc, mặc dù cô nghĩ có khi anh cũng đã làm quest này rồi.

"Ban đầu tôi tính hái hoa tặng cô ấy, nhưng Field hoa tôi biết có thể nhặt được thì lại là hoa... bỉ ngạn."

Tóc trắng cười khổ, tặng hoa bỉ ngạn cho Dryad mừng ngày cưới của cô ấy, nghe có mỉa mai không cơ chứ??



1
2
3
4



 

Ultimate

Administrator
Staff member


Ilyninsky

Essylliss


Soft Endless Gold Bird | 2050.??.??

"C-cảm ơn anh."

"Cô biết rằng trong trò chơi này có chế độ đầu độc chứ?"

Essylliss nói cho Ilyninsky biết đầu độc trong trò chơi này là có thể làm được. Kể cả những Misc Item như đồ ăn có thể cho Misc Item khác như Paralysis Potion sẽ khiến player nào ăn phải đồ ăn đó bị tê liệt và stun trong 1 khoảng thời gian ngắn. Đầu độc trong game này là điều hoàn toàn có thể làm được. Tuy nhiên việc đầu độc thường mất thời gian chuẩn bị, cơ bản do đồ để đầu độc không phải là mua được trong shop đâu.

"Không... tôi đang tìm một món quà để tặng cho NPC trong Quest."

"Cô chắc không có nhiều bạn ở ngoài đời lắm nhỉ? Để tôi cho cô member address của tôi."

Người chủ Division cười hào sảng, ấn nút đưa cho cô member address của anh. Nghe cứ như không có bạn bè đến độ phải tìm một con chatbot để làm bạn vậy. Tặng quà cho NPC là chuyện hiếm trong thế giới này. Thứ mà người ta thường tặng cho NPC là vài nhát dao hoặc một cú chém bay đầu thì đúng hơn. Essylliss sợ sẽ có một ngày đẹp trời nào đó gái tóc trắng lại rủ NPC vào MoonTree nữa...

"Ban đầu tôi tính hái hoa tặng cô ấy, nhưng Field hoa tôi biết có thể nhặt được thì lại là hoa... bỉ ngạn."

"Tôi có vài giỏ hoa đây."

Cô thấy người chủ Division lấy cho Ilyninsky một giỏ hoa, một giỏ hoa loa kèn, một giỏ hoa hồng và một giỏ hoa hướng dương. Tất nhiên cô muốn cắm lẫn lộn vào cũng được. Hoa bỉ ngạn chắc không đem tặng được nhưng mấy hoa linh tinh khác thì chắc có thể.

Ilyninsky nhận Basket of Flower x3



 

Mực

Active member


Ilyninsky

Essylliss


"Cô biết rằng trong trò chơi này có chế độ đầu độc chứ?"

"... Không, dù có biết thì tôi cũng an tâm ăn, vì anh là người của MoonTree."

Ilyninsky nghe anh Essylliss nói về việc đầu độc người khác cũng không dễ dàng làm được, bản thân cũng có chút yên tâm, chỉ có điều từ giờ trong The World có ai mời cô ăn gì thì cô gái nhỏ sẽ có chút đề phòng. Mặc dù cô không nghĩ sẽ có ai muốn đầu độc cô đâu, trừ những người trong Kestrel.

Khoan... mà như thế cũng là 5000 người rồi.

Cô có nên cảm thấy cần báo động không?

"Cô chắc không có nhiều bạn ở ngoài đời lắm nhỉ? Để tôi cho cô member address của tôi."

Tóc trắng gật đầu, nhận Member Address từ anh Essylliss. Anh ấy nói đúng chứ không phải không, ở ngoài đời Ilyninsky trừ một bạn người Nhật, còn lại đều không phải thân thiết tới mức có thể gọi nhau ra ngoài đi ăn chơi như những nhóm bạn bình thường khác. Mà người bạn Nhật duy nhất đó, thì cũng đã trở về nước rồi.

"Anh Essylliss có nhiều bạn ngoài đời không? Nhìn anh có vẻ như là một người hay đi giao tiếp với mọi người."

Cô gái nghiêng đầu hỏi, thật ra có bạn rất dễ, chỉ cần đi giao lưu nhiều, biết cách giữ mối quan hệ là có thể có nhiều người chơi cùng rồi. Nhưng cả hai điều đấy đối với người bình thường có thể đơn giản, đối với Ilyninsky thì không. Những người trên The World đều chỉ bằng vài tin nhắn, bấm vài nút là có thể gặp được nhau, còn những người ngoài đời để có thể gặp nhau phải vượt qua muôn trùng khó khăn, còn không kể tới việc những người cô hay chơi cùng rất... cao su về thời gian.

Mà Ilyninsky, nói ra thì có vẻ khó tính, lại vô cùng gắt gao về thời gian và địa điểm hẹn. Lý do vì sao thì... cô chỉ nghĩ việc đúng giờ nó là thường thức rồi, không nghĩ sẽ có người nghĩ việc không tuân thủ thời gian là chuyện bình thường. Thế nên những người bạn của cô, bất kể trong công việc hay học hành có thể đúng giờ tới mức nào, chỉ cần xem nhẹ việc đi chơi nên không cần gắt về ngày giờ, cũng khiến cô gái nhỏ cảm thấy khó chịu.

Bỏ qua chuyện đó, cô cũng không biết cách giao tiếp để khiến người khác hài lòng, thêm cả nhiều lý do, nguyên nhân khác không tiện kể cũng là lý do danh bạ điện thoại của cô chỉ vỏn vẹn ba số: cô bạn Nhật, anh trai và Avyanna.

Tóc trắng nhận giỏ hoa từ tay anh Essylliss, có hơi bất ngờ vì nhận được tận ba giỏ, nhưng sự bất ngờ ấy nhanh chóng chuyển thành một nụ cười, và Essylliss có thể biết được cô gái nhỏ đang rất vui, bằng chứng là những bông hoa nở liên tục xung quanh bầu không khí của cô gái.

"Cảm ơn anh, tôi sẽ sử dụng chúng thật tốt."

Sau khi cất ba giỏ hoa vào inventory, chỉnh tóc mái và váy ngay ngắn lại, cô bé nhìn sang anh Essylliss, khỏi nói cũng biết là vô cùng tò mò.

"Anh Essylliss thường kiếm được Misc Item từ đâu vậy?"



1
2
3
4
5
6



 

Ultimate

Administrator
Staff member


Ilyninsky

Essylliss


Soft Endless Gold Bird | 2050.??.??

"... Không, dù có biết thì tôi cũng an tâm ăn, vì anh là người của MoonTree."

"Tôi thấy cô nên biết để đề phòng Kestrel"

Nhiều thành viên Kestrel giảng hòa rồi để nghị uống rượu làm hòa lắm. Không uống gì người lạ đưa là nguyên tắc sống còn cả ở ngòi game lẫn trong game. Bánh mỳ, nước ngọt, rượu, kẹo chocolate. Bất kể là Misc Item dạng đồ ăn nào đều có thể được tẩm độc một cách dễ dàng và nó vẫn sẽ hiện dưới dạng Item bình thường trong mắt người khác, nhưng với bản thân người tẩm độc sẽ có (Poisoned) ở phần tên item.

"Anh Essylliss có nhiều bạn ngoài đời không? Nhìn anh có vẻ như là một người hay đi giao tiếp với mọi người."

"Cũng nhiều, cơ bản là tìm được người rành về Misc Item thì hiếm ở The World thôi."

Misc Item là thứ ít người trong The World đả động tới, flavor text trên item và lore của game là những thứ khá kén người chơi. Thế nên nếu có một ai chuyên thiết kế và nấu nướng sẽ tốt hơn. Essylliss kể với cô gái nhỏ là anh quen Balmung từ trước khi thành lập MoonTree, là một trong những người vào MoonTree đầu tiên. Lúc đầu guild vắng như chùa bà đanh, Balmung hôm đò bàn với Essylliss rất lâu, nghĩ là vẻ ngoài của guild rất quan trọng nên cần phải có bày biện lại thì mới PR Guild được. Rồi cả hai quyết định lấy văn hóa Nhật Bản làm theme cho cả Guild.

"Cảm ơn anh, tôi sẽ sử dụng chúng thật tốt."

"Tôi biết mà."

Essylliss cười.

"Anh Essylliss thường kiếm được Misc Item từ đâu vậy?"

"Từ những khu vực nhà mà MoonTree mua, ví dụ MoonTree có một Area chuyên trồng cây ở server Theta. Chúng tôi trồng những cây hoa anh đào ở đó, khi chúng đủ lớn thì đem về guild để làm trang trí."

Nó là một khu trang trại thay vì trồng cây ăn quả thì trồng cây cảnh. Chỗ đó Knight Division thường cắm rễ ít nhất 10 người ở đấy. Hay như cầu gỗ trong guild thì được chuyển từ một xưởng gỗ thuộc server Delta. Phần còn lại là trí tưởng tượng của người chơi thôi. Trang trí sao cho đẹp thì là một nghệ thuật. Trang trại gà thì để làm đồ ăn cho thành viên trong guild. Thế nên MoonTree chiếm giữ rất nhiều Field Area để làm công tác phục vụ cho hoạt động.. ngoại khóa của Guild.

"Balmung đang muốn xây vài cái đền thờ như kiểu Kamigamo Shrine ở trong guild nữa... Chúng tôi đang muốn tìm thấy mấy con cá Koi để thả trên sông ở guild, cho nó thư thái."

Ilyninsky nhớ là ở guild có cầu gỗ, có sông cắt ngang qua nhưng sông không có cá.



 
Top