Θ Screaming Grieving Shadow | 2050.09.03
Carneliane đi tiếp một đoạn nữa, cô nhìn thấy một bộ xương của một người nữ tu đang nằm ở dưới sàn. Hàng loạt nữ tu bị những gã đánh thuê đánh đập trước khi bị kéo ra phía thuyền của bọn đánh thuê. Chiếc thuyền đánh thuê mà cô nhìn thấy trong ký ức của người chết có màu đỏ như máu, như để che đi những vết máu của những người bị Hann giết trên chiến trường. Cầm cái đèn trên tay, cô nhìn thấy hồn ma của nữ tu đứng trước mặt Hann:
"Ngài Hann, hãy đừng làm hại tới những nữ tu khác. Cơ thể của tôi, ngài có thể làm gì cũng được, nhưng hãy tha cho họ."
"Và... tại sao ta phải làm thế?"
"Bởi vì tôi có thể nguyền rủa ngài. Vị thần của tôi sẽ trừng phạt ngài."
Hann Morkvarg bật cười và vuốt ve cơ thể người nữ tu trước khi rút cây kiếm khổng lồ của hắn ra bổ cú như trời giáng, cắt đôi người nữ tu ra làm hai mảnh. Hắn ra lệnh cho binh lình của mình thỏa thuê bức hại những người nữ tu khác trong đền. Hann nói to:
"Vị thần của ngươi đâu?..." - Hann nhổ nước bọt lên người của người nữ tu, rồi quay sang đám lính của mình - "Chặt đầu nó, để cái đầu nhìn cảnh những người chị em của nó sung sướng ra sao."
Một trong những tên lính dưới quyền của Hann cất lời:
"Như thế có dã man quá không ngài Morkvarg. Đây là đền thờ của nữ tu trắng. Trong truyền thuyết, ai làm hại tới những nữ tu trắng sẽ biến thành những bóng ma, phải đi gặm nhấm những xác thịt của người sống khác. Nhưng dù ăn bao nhiêu thì nó vẫn sẽ đói."
"Ivar, chặt đầu nó, không tao chặt đầu mày đấy."
Hann nói và nhìn bức tranh của vị nữ tu trắng treo trên tường, gã rút kiếm ra và chém một đường thẳng vào bức tranh.
Cái đèn của Carneliane lúc này tắt ánh sáng. Có vẻ những hồn ma ở đây là những người lính đánh thuê của Hann đã bị nguyền rủa hoặc là những nữ tu đã bị sát hại dã man. Một trong hai, hoặc là cả hai. Ở phía cuối lâu đài, Carneliane tìm thấy một bức tranh của vị nữ tu trắng, một cái gương cũ, một cuộn chỉ và một bức thư của nhà vua gửi vị nữ tu.
Choice [Carneliane]
- Đốt bức tranh
- Đốt cái gương
- Đốt cuộn chỉ
- Đốt bức thư