Θ Sacred Black Antithesis

Ultimate

Administrator
Staff member



Field

Layout


Winning Condition [Short Dungeon]:
- Kill All

Monster Category:
- Wolf [Lvl 7]

Item Drop :
- None

Field Notification:
- Sói trong khu vực này không chủ động tấn công cho tới khi bị đánh trước




 
Last edited:

Kolulu

Member




Carneliane


Artorias



Thời gian: 08.08.2050
Địa điểm: Θ Sacred Black Antithesis


Ấn tượng đầu tiên của cô khi tới cái field này, cánh rừng trông có vẻ rất nguy hiểm, sẽ luôn có những cặp mắt dõi theo họ từ khắp các hướng, khiến cô cảm thấy vai mình có phần cứng lại. Lãnh địa của sói thường như thế, đôi khi một bầy sói hùng mạnh còn đem đến cảm giác sợ hãi hơn là sư tử nữa.

“Vậy ra anh là bạn của Balmung à? Một người là ánh sáng tuyệt đối còn một người là bóng tối vĩnh hằng sao? Nghe như trong manga ấy nhỉ?”

Carneliane từng đọc khá nhiều câu chuyện có những người bạn, người đồng đội, hoặc kẻ thù tương tự như thế. Đa số các câu chuyện sát cánh bên nhau đều cực kì bi tráng, nhưng đến khi kết thúc thì đau đớn nhiều hơn là viên mãn.

Truyền thuyết về 100 tầng tháp của cái event đó cô cũng từng được nghe loáng thoáng, dù không rõ chi tiết nhưng những người duy nhất hoàn thành được chắc hẳn đều rất mạnh. Cô chưa gặp Balmung, nhưng mà cô lại tình cờ gặp Artorias.

À không tình cờ lắm, vì là do Elaina sắp đặt!

Lúc Sif xuất hiện, Carneliane có hơi… ngẩn người, không phải vì một con sói ngậm kiếm có thể trông ngầu tới mức nào, mà là vì, ờm, nó là một cục lông khổng lồ.

Mẹ ơi, cô muốn luồn tay vào cổ nó.

"Sif… có cả tên thế này, tôi nghĩ nó cũng không hoàn toàn chỉ là… item đúng không? Trông nó như bạn chiến đấu của anh vậy."

Đương nhiên lúc ngồi lên lưng nó, cô cũng không dám sờ lông con sói quá nhiều, ai biết tính tình nó thế nào…

Nhưng mà chuyện gì cần nói cũng phải nói, cô có muốn né đi cũng không được.

"Anh cũng thẳng thắn đấy, tôi nhận ra điều đó khi thấy class của anh rồi. Tôi đã không định nhắc về chuyện đó rồi mà."

Cô chậc lưỡi, bàn tay vẫn vuốt nhẹ mớ lông cổ của Sif. Đúng thế, ngay khi nhìn thấy Dark Paladin, cô đã biết người này là Dark Knight rồi, nghĩ một chút là ra thôi mà. Tất nhiên Thần Chết chỉ yêu cầu giết NPC, do dòng quest nó thế, nhưng cũng không loại trừ khả năng lật xe cuối đường ai biết được.

“Chắc anh sẽ là người cuối cùng đấy, chúng ta vẫn còn một chút ít thời gian đúng không?” Cô cười khẽ. “Anh nghĩ tôi có thể giết nổi anh không?”

Haha, cô nghĩ một ngoạm của Sif là đủ để về thành rồi.
QN2JUdY.png





@Ultimate



mèo méo meo
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Carneliane

Artorias


Δ Eternal City Mac Anu | 2050.06.25

“Vậy ra anh là bạn của Balmung à? Một người là ánh sáng tuyệt đối còn một người là bóng tối vĩnh hằng sao? Nghe như trong manga ấy nhỉ?”

"Kiểu thế, chúng tôi từng học chung trường cấp 3. Tôi và cậu ấy cùng là tiền đạo cho đội bóng của trường."

Không phải ánh sáng tuyệt đối hay bóng tối vĩnh hằng, đều chỉ là ánh sáng mờ mờ màu cháo lòng thôi. Với cả nghe theo những gì Artorias nói thì hai người này quen nhau chắc cũng được 5 năm trở lên. Kiểu bạn bè cấp 3 và tới giờ vẫn còn liên lạc với nhau trong game. Bạn thân là thế, nhưng Artorias sẽ không kể chi tiết ra cho Carneliane nghe hai người trải qua những gì, nhưng họ vẫn còn là bạn, dù không phải ở chung guild với nhau. Quen Balmung, tất nhiên là người hiệp sĩ cũng sẽ quen những chủ Division của MoonTree, bao gồm cả Elaina.

"Sif… có cả tên thế này, tôi nghĩ nó cũng không hoàn toàn chỉ là… item đúng không? Trông nó như bạn chiến đấu của anh vậy."

"Bình thường khi Summon quái vật, nó sẽ có tên, của tôi là Summon từ Item và tôi đặt tên là Sif."

Cũng giống như Summon của cô vậy, dù các phù thủy chỉ có 1 loại Summon thôi. Còn Summoned của Artorias là loại đặc biệt từ Event. Áo giáp của anh ta cho phép anh ta đặt tên Summon của mình và anh chọn cái tên Sif The Great Grey Wolf. Cưỡi trên lưng của Sif, Carneliane có cảm giác như mình đang đứng trên vai người khổng lồ. Bộ lông khổng lồ của Sif khiến cô như được chui tọt vào trong một cái chăn ấm giữa ngày đông giá rét. Cưỡi trên lưng Sif, Carneliane thò tay xuống vuốt ve mớ lông cổ của Sif, con sói ư ử nhẹ một hai tiếng, lững thững đi tiếp.

“Chắc anh sẽ là người cuối cùng đấy, chúng ta vẫn còn một chút ít thời gian đúng không? Anh nghĩ tôi có thể giết nổi anh không?”

"Có thể không phải bây giờ, nhưng ngày nào đó thì có thể."

Cả hai dừng chân tới trước một mỏm đá, hướng nhìn ra phía chân trời. Artorias vỗ nhẹ vai vào Sif và con sói dừng lại để hai người bước xuống, anh xuống trước và đỡ Carneliane như mở cửa cho một cô gái khi cô ấy muốn vào xe taxi vậy. Lúc lên thì anh lên trước và đỡ cô, lúc xuống thì anh xuống trước và đỡ cô. Anh gọi Misc Item là một tấm thảm bằng vải, hai thanh củi dựng thẳng đứng, một thanh củi nằm ngang vắt qua treo một cái nồi sắt đựng thịt bò hầm. Cảnh tượng như trong mấy bộ phim thời trung cổ mà Carneliane thường hay xem. Sif ngồi xuống bên cạnh hai người. Artorias múc cho cô một bát thịt bò hầm, và cho cả Sif một bát nữa. Cả bầy sói tiến lại gần chỗ hai người.

"Hy vọng cô thích món này. "



 

Kolulu

Member




Carneliane


Artorias



Thời gian: 08.08.2050
Địa điểm: Θ Sacred Black Antithesis


Thực ra trong mọi trường hợp, cô không bao giờ nghĩ đến chuyện một ngày nào đó đủ mạnh đế giết được ai trong thế giới này. Với người cô quen biết lại càng không.

À, trừ...

Nhưng kể cả có từng nghĩ đến, ý nghĩ đó cũng không lớn. Cô cũng không rõ là mình sẽ làm gì khi cơ bản cảm thấy đã có đủ sức mạnh đánh cái guild đó đây, nhưng chắc chắn sẽ không phải là bước vào field rồi gọi cầu lửa đáp xuống đầu cả đám người đấy.

Không, cô từng định làm thế thật đó.

Carneliane khẽ chậc lưỡi, gạt cái suy nghĩ đó đi. Hiện giờ thì chưa, nhưng mà cũng sắp rồi.

"Hy vọng anh và anh ấy sẽ có thể đồng hành với nhau thêm một thời gian dài nữa."

Chơi những trò chơi này, kì thực nếu không quen biết nhau ngoài cuộc sống thật, thì mọi thứ rất dễ tan biến, nhưng bong bóng xà phòng vậy. Ở đây có thân thiết đến mấy, nhưng bước ra ngoài kia chính là hiện thực khốc liệt nhất.

Có thể, cả đời cũng không gặp được.

"Sói xung quanh đây kì lạ nhỉ? Kể ra tôi chưa thấy field nào mà quái lại thân thiện thế này. Là bởi vì có Sif ở đây sao?"

Muốn làm gì trong field cũng phải đánh sml mà. Cô nhìn lũ sói tiến gần đến chỗ họ, chắc là do sức hút của món thịt bò hầm. Cơ mà nhìn món thịt này cảm giác cô đã thấy ở đâu rồi ấy nhỉ, trong một trò chơi nào đó xa xưa lắm rồi có tên là "Đừng chết chùm" hay đại loại thế. Cô nếm thử món thịt bò hầm và có chút bất ngờ. Thực tế thì trái với vẻ ngoài hầm hố đến dường này, thì mọi hành động cử chỉ của anh ta đều thực sự rất chuẩn mực, nấu ăn cũng ngon nữa, phần lớn các cô gái đều sẽ thích.

"Xem ra ngài Artorias của chúng ta rất toàn năng, chắc hẳn là có nhiều kinh nghiệm blind date rồi. Anh nấu món này có nghề lắm."

Carneliane đột nhiên thắc mắc mức độ được hâm mộ của anh ta lẫn Balmung, nhưng cô không chuyên về vấn đề lều báo nên thôi.

"Tôi... có hơi tò mò một chút, anh có thể kể cho tôi nghe event The One Sin thế nào không? Cách hai người chinh phục được nó ấy."

Những thứ đã qua sẽ thành những câu chuyện đáng nghe trong những cuộc gặp gỡ. Cô cũng muốn được nghe những câu chuyện thú vị.

"Sau khi thắng thì chắc là có nhiều người muốn gặp anh lắm nhỉ?"
QN2JUdY.png





@Ultimate



mèo méo meo
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Carneliane

Artorias


Δ Eternal City Mac Anu | 2050.06.25

Nhìn thấy Carneliane chậc lưỡi, Artorias đoán chắc cô cũng đang tính tới một ngày nào đó hạ được anh ta. Cách nhanh nhất là hạ độc, Artorias nói với Carneliane rằng trong trò chơi này có chế độ hạ độc. Ăn uống thì chả có lợi gì nhỉ nhưng đầu độc lại hoàn toàn là việc có thể xảy ra, bằng cách cho thuốc độc vào đồ ăn rồi chờ người đó ăn thôi. Thế nên trong này ăn uống cần phải cẩn thận.

"Hy vọng anh và anh ấy sẽ có thể đồng hành với nhau thêm một thời gian dài nữa."

"Giờ Balmung bận với guild MoonTree."

Artorias nhún vai, Balmung thích sinh hoạt trong guild, đông người. Artorias không phải chê bai gì nhưng MoonTree càng lúc càng phát triển, thành viên càng đông và lý tưởng của guild càng lúc càng lớn mạnh, thu hút càng nhiều player khác. Đó cũng là lúc Artorias tạm biệt Balmung và rời khỏi MoonTree, nhưng tất nhiên hai người vẫn giữ liên lạc.

"Sói xung quanh đây kì lạ nhỉ? Kể ra tôi chưa thấy field nào mà quái lại thân thiện thế này. Là bởi vì có Sif ở đây sao?"

"Tôi nghĩ là Bug. Nhưng đừng report nhé."

Có lẽ đằng sau lớp giáp mặt nạ, Artorias đang cười nhẹ với cô gái. Dread mà biết được chắc cũng fix ngay, may mà chưa có ai report. Bug nào mà có lợi cho player là chả ai buồn báo cả.

"Xem ra ngài Artorias của chúng ta rất toàn năng, chắc hẳn là có nhiều kinh nghiệm blind date rồi. Anh nấu món này có nghề lắm."

"Quý cô Carneliane quá khen. Cô không cần biết nấu ăn trong trò chơi này, chỉ cần chọn công thức thôi."

Thứ duy nhất mà Carneliane cần là nguyên liệu. Sau đó bỏ đồ ăn vào nồi thì bảng menu hiện công thức sẽ hiện lên và cô chỉ cần ấn món mà cô muốn nấu. Xong. Rất đơn giản và không có sự khác biệt nào giữa Gordon Ramsay với Kay's Cooking cả. Trò chơi này có thể có người nấu ăn giỏi, nhưng người nấu ăn giỏi thường là những người tìm nguyên liệu thượng hạng, có vậy thôi.

"Tôi... có hơi tò mò một chút, anh có thể kể cho tôi nghe event The One Sin thế nào không? Cách hai người chinh phục được nó ấy."

"Có một giáo phái muốn triệu hồi Đại tà Thalamus ở một khu rừng là Forest of Pain, khi đi qua 100 tầng thì sẽ tới tầng cuối, nơi gã tư tế Barthelgeuse triệu hồi đại tà Thalamus. Tôi, Balmung và Haseo cùng party hạ được gã đại tà, phong ấn hắn lại. Điểm khó của Event là khi qua mỗi tầng thì phần thưởng sẽ tăng lên. Cứ 5 tầng thì có thể Log Out để hôm sau đi tiếp hoặc trở ra để nhận phần thưởng. Tuy nhiên nếu thua thì sẽ mất toàn bộ phần thưởng."

Party của cả 3 người bọn họ đi tới tầng cuối cùng và quyết không ai chịu thoát ra để lấy phần thưởng. Khi đa số những người chơi khác chọn giải pháp ăn chắc mặc bền thì 3 người bọn họ không biết đến bỏ cuộc là gì. Có chết cũng phải làm dân chơi. Kể qua thì đại tà Thalamus là một trong những con trùm cuối khủng khiếp nhất của game với Hp 4 chữ số và người chơi phải đánh nó trong 5-6 tiếng liên tục. Artorias nhớ sau trận đấu đó sau khi log out thì anh ra ngoài bủn rủn hết cả người và cả cơ thể mỏi nhừ như vừa chạy marathon 4-5 tiếng đồng hồ.

"Sau khi thắng thì chắc là có nhiều người muốn gặp anh lắm nhỉ?"

"Danh tiếng mà, dễ sa ngã lắm."

Có vẻ hữu danh thì cũng không nên quá sa đà vào. Artorias mỉm cười và cả hai ngồi dùng bữa nốt bên đống lửa. Sif rúc vào người Carneliane khi cô ăn hết đống súp. Artorias cầm tay Carneliane, đỡ cô lên người Sif trên đường về sau khi thu dọn hết bữa picnic của họ.

"Tôi thích thế này hơn là ở MoonTree."

Không rõ ý của người hiệp sĩ ra sao? Có lẽ là cuộc sống thế này... đơn giản hơn? Artorias dẫn cô về tới tận Chaos Gate:

"Hy vọng một ngày nào đó sẽ được gặp lại cô."

Carneliane unlock Rank 2 với Artorias và Member Address của Artorias.



 

Kolulu

Member




Carneliane


Artorias



Thời gian: 08.08.2050
Địa điểm: Θ Sacred Black Antithesis


"Có ai như anh?? Chỉ người ta cách để giết chết mình như thế???"

Cô nàng có hơi cao giọng, gương mặt nhỏ nhắn lộ ra chút bất mãn, nhưng cũng nhanh chóng qua đi. Nhìn xem anh ta là Dark Knight kia kìa, sợ gì những trò vặt vãnh đấy.

"Tôi sẽ không báo."

Cô ngồi nghe anh kể về event lẫy lừng năm đó, hóa ra họ là bộ ba chinh phục tòa tháp đó chứ không phải là một mình Balmung hay một mình Artorias. Nhưng cô biết là nếu có thể thì họ cũng không tách nhau ra đâu, chỉ là bây giờ Balmung có MoonTree, thế thôi. Cô cũng tò mò Haseo là người như thế nào nữa, nhưng mà cái đó có lẽ để sau vậy.

Carneliane vuốt ve Sif khi nó rúc vào người mình, cô vốn ban đầu còn nghĩ nó là một con sói lạnh lùng uy dũng lắm, nhưng mà có vẻ nó giống một con cún lớn hơn. Hoặc do chủ nó đang ở đây và tỏ ra cực kì lịch thiệp với cô.

"Vậy sao? Mọi thứ đều tự do tự tại hơn à?"

Cô hỏi như thế, chứ cũng không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời bây giờ.

Lúc đứng ở Chaos Gate, cô nàng nhỏ vẫy tay để tạm biệt anh. Hy vọng sẽ gặp lại ư? Chúng ta nhất định sẽ gặp lại thôi.

Artorias unlock Rank 2 với Carneliane và Member Address của Carneliane.
QN2JUdY.png





@Ultimate End tt <3



mèo méo meo
 
Top