Θ Restful Natural Love

Ultimate

Administrator
Staff member



Hydrangea Flower

Layout

N102ZR9.png


Winning Condition [Short Dungeon]:
- Kill Boss

Monster Category:
- The Drowned Pirate

Note:
- Có rất nhiều hoa cẩm tú cầu mọc ở bìa rừng gần bờ biển, nơi có một con thuyền bị đắm
- Có thể mua 1 căn nhà với giá 150 Gold


 

Ultimate

Administrator
Staff member


Monarch


Ilyninsky




Restful Natural Love | 2050.07.01


10h tối thường là thời điểm bạn rất khó gặp được player khác kể cả những Field Area training. Còn với những field area như thế này thì người duy nhất có ở đây là Ilyninsky cùng với bóng ma của một gã hải tặc. Ilyninsky chém chết cái bóng ma, và cô nhận được một mảnh vải rớt ra từ người gã hải tặc. Nó là một lá cờ hình đầu lâu với 2 khúc xương bắt chéo nhau. Cô gái cầm mảnh vải của cờ hải tặc cất tạm vào trong túi, cô cũng vừa lấy được 2 bông hoa cẩm tú cầu, có thể điều chế làm thuốc độc nữa.

"Cờ hải tặc của Henry Avery đấy."

Lúc Ilyninsky quay lại thì thấy Monarch vừa tới sau lưng, vừa đúng 10 giờ, anh tới thì cô cũng vừa chém xong gã hải tặc. Monarch nói bận việc của guild nên giờ mới tới được. Với một thành viên Knight Division thì Ilyninsky cũng có vẻ lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

"Em tới lâu chưa?"

Monarch nhìn quanh, bảo cô ngồi xuống một cái thân cây gỗ to tổ chảng. Không biết Ilyninsky có việc gì mà gọi Monarch ra vào lúc đêm khuya thanh vắng thế này.

vVEH0gn.png


Ilyninsky nhận Henry Avery Flag và Hydrangea Flower x2

Hydrangea có thể điều chế thành thuốc độc và cho vào đồ ăn của player khác.



 

Mực

Active member


Ilyninsky

Monarch



k8idZYi.jpg

Credit to Ciel for this wonderful CG.

Khi ánh sáng cuối cùng xuyên qua làn mây như một mũi sao băng và đâm xuyên qua những gì còn sót lại của hồn ma, chúng tạo thành những mảnh vỡ, lấp lánh hoà quyện vào màn sương mờ của buổi đêm và biến mất. Tóc trắng chân chạm nước, tiến về khu rừng từ vị trí của mình, từng gợn sóng nhấp nhô theo bước chân của cô. Ilyninsky cất những gì tìm được vào trong túi, trước khi quay về phía giọng nói quen thuộc phát ra. Khuôn mặt cô không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, có chăng chỉ là một chút khoé môi cong lên mỉm cười, trước khi hạ xuống rồi lảng mắt đi, nhìn về phía bờ biển.

"... Em không muốn để anh đợi."

Cô không có thói quen để người khác chờ đợi mình, thế nên việc tóc trắng tới sớm trước giờ hẹn đã là một thói quen khó sửa rồi. Ilyninsky nhận ra anh Monarch cũng là người rất quy củ về thời gian, vì đã có thể tới đúng giờ như vậy, mặc cho bận trăm công nghìn việc ở Guild. Tóc trắng ngồi xuống chỗ anh chỉ định, xung quanh khúc gỗ cũng có những khóm hoa cẩm tú cầu nhỏ mọc lác đác.

"Xin lỗi, trong lúc bận rộn thế này vẫn gọi anh đến."

Ilyninsky không phải tự dưng muốn gặp Monarch, mà nói đúng hơn là đã muốn gặp anh ở một nơi như thế này từ rất lâu. Thế nên ngày hôm đó ở Field, bằng tất cả sự dũng cảm mà cô có được, cất lời mời anh đi cùng. Dù thật đáng tiếc không thể cùng anh chiến đấu, nhưng cô nghĩ mình cũng không thể đòi hỏi hơn được. Cô gái chỉnh lại nếp váy và chiếc ruy băng nơ buộc lọn tóc bên trái, giữ ánh nhìn về mặt nước biển.

"Hải tặc Henry Avery?"

Vì anh đề cập đến, nên cô cũng có chút tò mò. Đây là lần đầu tới đây, cô gái nhỏ không rành về nơi này cho lắm. Chỉ biết khi hồn ma ấy biến mất, mặt biển so với trước trở nên thật yên bình. Trong những phong cảnh đẹp thế này, như lễ Thất tịch, cô gái chìm đắm vào thế giới xung quanh, lời nói ra cũng kiệm đi ít nhiều.




1



 

Ultimate

Administrator
Staff member


Monarch


Ilyninsky




Restful Natural Love | 2050.07.01


"... Em không muốn để anh đợi."

"Em mà cố thêm 1 tý chắc sẽ có ngày thay anh. Em hôm nay trông có vẻ khác nhỉ."

Monarch cười nhẹ, cô gái vào MoonTree không biết có phải để phát triển sự nghiệp không nữa. Ilyninsky cái gì cũng làm rồi. Người nào trong MoonTree cô cũng quen, không biết điện thoại của cô có 9000 người bạn không nữa. Monarch vươn vai, xoay xoay cánh tay trái như kiểu cũng muốn đánh nhau với mấy con quái để khởi động một tý nhưng mà gái tóc trắng đập hết rồi. Gái tóc trắng hôm nay đẹp nhưng vẫn có phần mạnh mẽ.

"Xin lỗi, trong lúc bận rộn thế này vẫn gọi anh đến."

"Không sao, em có chuyện gì không?"

Thường con gái gọi riêng ra nếu là Raid thì sẽ nghĩ là đưa thư tỏ tình (đây là một điều rất khó hiểu vì game có chức năng pm, đưa thư tỏ tình chỉ có tác dụng khoe chữ viết tay của bạn chứ không có gì khác). Nếu là Elaina thì Monarch sẽ nghĩ cô nàng cần trợ giúp cho một lời tiên tri nào đó, kiểu đi hẹn hò hộ. Ilyninsky thì Monarch chưa nghĩ ra được là có chuyện gì quan trọng không.

"Hải tặc Henry Avery?"

"À, game này có đề cập tới các hải tặc nổi tiếng gồm 12 người, bọn họ lập ra 1 thành phố trong truyền thuyết là Libertalia."

Nghe nói trong The World cũng có 1 chỗ như thế mà không ai tìm ra, nói chung chỉ là truyền thuyết. Thành phố bao gồm 12 vua hải tặc: Henry Avery là 1 trong số đó. Rát nhiều Treasure Map trong The World có dấu ấn của những hải tặc này nhưng Ilyninsky dù đi 2 lần rồi mà vẫn không biết được. Trong truyền thuyết Libertalia là một thành phố của hải tặc, không có luật pháp, là nơi để cho đám hải tặc có thể tiêu tiền mà không bị chính phủ dòm ngó.

"Mà tới giờ vẫn chưa ai ở The World tìm ra đâu."




 

Mực

Active member


Ilyninsky

Monarch



k8idZYi.jpg

Credit to Ciel for this wonderful CG.

"Liber... talia."

Cô nhẩm lại tên của truyền thuyết về hải tặc, quả thật có rất nhiều thứ cô tìm được trong thế giới này có liên quan không ít thì nhiều tới dấu ấn của các hải tặc. Thế nhưng để cắt nghĩa được vô cùng khó, như thể cố gắng tìm kiếm một điều mà sự tồn tại của nó còn không được xác định. Ilyninsky nhớ về những hành trình của mình trong thế giới này, và kể cả thế giới ngoài kia, luôn luôn có những thứ cô không thể lý giải được. Giống như đi vào một mê cung, dù có dùng phương pháp tay phải, kết cục vẫn quay về vị trí ban đầu.

"Chết ở một nơi thế này, hẳn là cô đơn lắm."

Và mãi mãi không thể thoát ra, giống như một lời nguyền vậy. Nhưng có thể nhắm mắt ở một nơi nở rộ hoa cẩm tú cầu thế này, có lẽ vẫn còn tốt hơn là ở một nơi hoang vắng nào đấy. Giống như khi Lia đưa thân ra đỡ những mũi tên cho Erike và chết đi, khiến những bó hoa trắng xung quanh vì cảm động mà nhuộm nhiều màu sắc khác nhau tạo thành cẩm tú cầu, cô tự hỏi ở đây có phải đã từng có câu chuyện tương tự như vậy không.

Nếu là thế thật, thì quả là có chút bi kịch.

"Không sao, em có chuyện gì không?"

"..."

Ilyninsky không trả lời ngay, mà từ từ đứng dậy, gạt phần tóc rũ trước vai về phía sau, bước lên trước vài bước, lưng hướng về phía Monarch. Chuyện gì sao, có rất nhiều chuyện, nhiều thứ dồn nén lại và cuối cùng là một cảm xúc khó chối bỏ. Cô không biết phải làm thế nào, cũng không biết nên hỏi ai, chỉ có thể xem đây là một vấn đề cá nhân nan giải. Dù có cố gắng đến mấy, con người vẫn có những thứ khó mở lòng với người khác, vì nhiều lý do.

Thế nên cô nghĩ, đây là cách duy nhất.

Monarch nhìn thấy cây trượng phép hiện ra trong tay của cô gái nhỏ, trước khi cô quay lại nhìn anh. Những sợi tóc trắng mảnh cuốn theo chiều gió, toả sáng lấp lánh dưới ánh trăng mờ ảo của buổi đêm. Đôi mắt xanh biếc sáng lên, nhưng vẻ mạnh mẽ trước đó có phần nhạt đi, đổi lại là chút nỗi buồn. Ilyninsky cúi người trước anh một hồi lâu, trước khi một lần nữa đứng thẳng dậy, đầu gậy phép đưa lên chậm rãi, hướng về phía chỉ huy của Knight Division.

"Nếu em bảo muốn quyết đấu với anh một trận, như thế có phạm luật không?"

Luật lệ của MoonTree nếu trở thành một môn học trong trường Đại học Luật cô nghĩ cũng không phải là điều gì quá ngạc nhiên, mà trí nhớ cá vàng thì chỉ có thể nhớ được những thứ cơ bản như không PK, hoặc không toxic. Còn thành viên quyết đấu với nhau thế nào, thì cô không nắm quá rõ. Nếu vi phạm thì sẽ bị nhắc nhở, hoặc đuổi khỏi Guild, có lẽ, thật là một ấn tượng xấu khi vừa tham gia vào Knight Division.

Nhưng có lẽ ở một nơi hoang vắng thế này, nếu có bóng dáng người nào của Guild xuất hiện rồi báo cáo lại thì hôm nay đúng là cô xui tận mạng rồi.




1
2
3



 

Ultimate

Administrator
Staff member


Monarch


Ilyninsky




Restful Natural Love | 2050.07.01


"Chết ở một nơi thế này, hẳn là cô đơn lắm."

"Có lẽ thế. Nhưng mà có nhiều tiền lắm."

Theo truyền thuyết thì Libertalia là vùng đất của tự do, những gã hải tặc đó hẳn cũng đã chinh chiến cả đời rồi. Vàng bạc kiếm được nhiều đếm không xuể nên phải xây dựng cả một lãnh địa để chôn tiền của bọn chúng. Không ai biết Libertalia ở đâu cho tới khi từng con thuyền hải tặc dần xuất hiện ở ngoài khơi, thủy thủ đoàn cũng đã chết cả. Khả năng cao là sau khi đám hải tặc chôn giấu tiền tại thành phố trong mơ của bọn chúng thì bọn chúng cũng bắt đầu lôi nhau ra sát phạt. 12 gã hải tặc vương nội chiến là một câu chuyện hấp dẫn mà Monarch cũng muốn biết được kết cục.

"Nếu em bảo muốn quyết đấu với anh một trận, như thế có phạm luật không?"

Monarch vẫn ngồi ở chỗ cũ, nhìn về phía lưng của cô gái nhỏ, mái tóc trắng bồng bềnh khẽ bị gió hiu hiu thổi ngang qua khiến tóc của cô khẽ thổi nhè nhẹ lên. Anh vẫn nhìn thẳng vào bờ vai gầy, mái tóc trắng, cùng cây gậy phép hiện ra ở bên cạnh bàn tay cô. Monarch tự nhiên nghĩ tới việc Ilyninsky thật là người của Kestrel gài vào và cô thật ra đã diễn một vở kịch với Stormswords. Monarch sẽ rất lấy làm ngạc nhiên nếu đây là sự thật.

"Không có luật cấm. Nhưng có lý do không?"

Chàng trai tóc trắng, đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần áo. Từ từ một lưỡi kiếm khổng lồ xuất hiện phía sau lưng Monarch. Đại đao Drakehound Greatsword là một trong những Legandary Drop của The World, một khi đã bổ xuống là không còn nương nhẹ. Đánh nhau thường phải có lý do, nhưng nếu Ilyninsky bây giờ nói không có lý do nào cả, chỉ là máu Kestrel trong người cô trỗi dậy thì Monarch cũng sẽ chấp nhận.

"Nếu em không muốn nói cũng được."

Monarch từ từ rút thanh gươm ra phía trước mặt, lưỡi kiếm cắm phập xuống đất.




 

Mực

Active member


Ilyninsky

Monarch



k8idZYi.jpg

Credit to Ciel for this wonderful CG.

Ilyninsky nhìn thanh đại đao cắm xuống đất, bàn tay cũng vô thức nắm chặt cây trượng phép. Chân phải đưa về sau, cách chân trước một khoảng bằng hai gang tay. Nửa thân trên hơi hướng về phía trước, trượng phép đặt trước ngực. Mặc dù là game online, sử dụng kĩ thuật hay vũ khí cơ thể đều có thể tự chuyển động theo kĩ năng được lắp đặt sẵn, nhưng cách di chuyển, tư thế ra đòn là những thứ quyết định thay đổi sự một chiều của trận đánh. Trong suốt những trận đánh từ đầu game tới giờ, cô may mắn luôn được sát cánh bên cạnh một Adept Rogue, một cô gái với khả năng suy luận ra đòn nhanh nhạy và chính xác. Từng nước đi lẫn cách đánh của người đó như vô thức được ghi chép vào đầu của cô, và có lẽ đã có một khoảng thời gian cô nghĩ rằng, Adept Rogue chính là class Ilyninsky không muốn chạm trán nhất trong một trận giao chiến PvP.

Thế nhưng lần này, có vẻ không thể tránh được rồi. Ilyninsky mỉm cười khi nghe đến việc không có luật cấm, may mắn là MoonTree vẫn không quá ràng buộc như cô nghĩ. Tóc trắng nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió đêm se lạnh thoảng qua gò má, hít một hơi thật sâu và thở ra, cuối cùng là mở mắt, nhìn vào người chủ Knight Division trước mặt.

"Em sẽ nói cho anh lý do..."

Xung quanh đầu cây trượng phép những đốm sáng nhỏ li ti hiện ra, và những làn gió xung quanh như bị hút vào, tạo thành một vòng xoáy nhỏ tập hợp về cây gậy phép.

Anh Monarch, xin lỗi vì đã đột nhiên gọi anh ra thách đấu thế này, nhưng em mong rằng anh sẽ hiểu cho em. Thế giới này quả thật tàn khốc và đáng sợ hơn em nghĩ, có nhiều điều em không thể hiểu nổi và sai lầm của em đã gây ra kết thúc cho một sinh mạng.

Thế nhưng kể cả trong sự tàn nhẫn đấy, vẫn có một người đã nói với em rằng, từ bây giờ, hãy để tôi bảo vệ cậu.

Vậy nên...

"Nhưng, hãy để sau khi anh thắng em đã!"

... em cũng sẽ vì người đó, mà trở nên mạnh mẽ hơn.




1
2
3
4
5



 

Ultimate

Administrator
Staff member



Monarch



Ilyninsky






Restful Natural Love | 2050.07.01


Một nhát đao của Monarch tuy không đau nhưng cũng hết nửa máu của Ilyninsky, và anh đánh liền ba nhát. Phát đánh cuối cùng, Monarch dừng lại khi Hp của Ilyninsky chỉ còn một vạch đỏ lòm. Khi cô nàng tóc trắng ngã ra xuống cũng là lúc Monarch thu thanh kiếm lại, chìa tay cho Ilyninsky vịn vào để đứng dậy. Khi cô đứng dậy được rồi thì anh mở item ra và đưa cho cô một lon nước ngọt 7up, một cốc kem dừa của MoonTree và một bịch InEnergy.

"Em uống loại nào?"

Người chủ Division thì ngồi bóc 3 quả chuối ra ăn. Bịch InEnergy có ghi quảng cáo là cung cấp năng lượng tương đương ba quả chuối, nhưng Monarch không tin vào quảng cáo. Dù thứ đồ uống kia có bổ sung vitamin A, vitamin B1, Niacin, Pantothenic Acid thế nào thì đây cũng là game online nên chả có chất gì cả, trừ cảm giác sướng miệng. Monarch dòm Ilyninsky với ánh mắt nghiêm khắc:

"Thế giờ em nói lý do được chưa?"

Chàng trai ngồi tựa vào một gốc cây ở trong rừng gần đó, ngoảnh mặt ra nhìn về phía hồ. Cô thấy người chủ Division hít một hơi dài. Trời đã khuya, nhưng với một người thuộc guild MoonTree thì không khí ban đêm có phần thoải mái và yên tĩnh hơn so với ban ngày. Đây là lúc để nghỉ ngơi.




 

Mực

Active member


Ilyninsky

Monarch



k8idZYi.jpg

Credit to Ciel for this wonderful CG.

Trước bàn tay chìa ra của Monarch, cô gái nhỏ chỉ ngoảnh đầu sang một bên, khuôn mặt trước sau đều không biểu lộ cảm xúc gì, cứ thế đợi một chút rồi dùng sức tự đứng dậy. Cây trượng phép cũng được thu lại, tan thành từng mảnh và biến mất. Ilyninsky phủi bụi trên váy, nhìn đối phương một chút bụi cũng không vướng phải, bản thân không thể không cảm thấy khó chịu, không phải vì kết quả trận đấu, mà là vì không thể làm gì được.

Một chút cũng không.

"Em uống loại nào?"

"..."

Ilyninsky không đáp, bởi vì những thức uống đấy cô uống chỉ để bổ sung năng lực, mà trong game thì làm gì có được chức năng đấy, vốn cũng không ngon lành gì, cũng không có ai vừa thua một trận đấu lại có hứng ăn uống. Tóc trắng nghe thấy câu hỏi của anh, cũng không ngoảnh mặt lại nhìn, ánh mắt cứ đăm chiêu nhìn về phía mặt nước tĩnh lặng, phản chiếu cả vùng trời phía trên cả hai như một tấm gương trong suốt. Cô cúi người, bốc một nhúm cát lên rồi để ngửa lòng bàn tay, nhìn chúng trôi tuột qua kẽ tay.

"... Em muốn qua trận đấu này, có thể tìm lại và khẳng định được giá trị của bản thân em." - Tóc trắng úp ngược bàn tay, để cát rơi xuống hết, trước khi quay về nhìn chàng trai tóc trắng đang tựa người vào cây. - "Nhất là, đối với anh."

Bởi vì, anh là lý do khiến cô có thể nỗ lực đến như vậy.

"Ngoài đời em là kiểu người nếu không có người khác nâng tay giúp đỡ đến cả một chai nước cũng không thể tự lấy được, trong lớp cũng không có bạn bè gì, em cũng không bao giờ đi chơi với ai cả. Giống những người mà trên báo vẫn hay bảo là NEET đấy, trừ việc em vẫn cố gắng đi học đàng hoàng."

Nhưng đi học, tốt nghiệp, rồi đi làm, cũng chỉ luẩn quẩn như thế. Không phải cô không từng cố gắng hoà nhập, chỉ là giới hạn đã được mặc định sẵn như vậy, cho dù cô có cố thế nào vĩnh viễn cũng có những thứ không thể nào thay đổi được. Chúng bế tắc, đau đớn và khiến cô nghẹt thở. Ilyninsky luôn có thể dễ dàng nói ra câu an ủi hoặc động viên ai đó không ngừng nỗ lực, nhưng chỉ đối với bản thân, trái tim cô và cả suy nghĩ dường như không thể tìm được lối thoát. Tóc trắng bước về phía biển, cho tới khi nước chạm đến nửa người, mới ngửa đầu lên trời, đôi mắt xanh biếc khẽ rung động trước ánh trăng sáng.

"Thế nên chỉ có trong thế giới ảo này, em mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Tham gia Knight Division để bảo vệ những người khác, chiến đấu Arena với Kestrel để được ở lại MoonTree... em bắt đầu hoài nghi tất cả chỉ là nguỵ biện cho việc em muốn chứng tỏ bản thân mình với người khác, để được mọi người... không, chỉ cần anh thôi, có thể công nhận sự nỗ lực của em."

Vì vậy trước anh StormSwords ngày hôm đấy, cô đã không thể yên tâm rời khỏi MoonTree chừng nào còn chưa giải quyết xong việc này với anh. Nếu Monarch và Ilyninsky học cùng lớp, cô nghĩ anh sẽ là người luôn hoàn tất các bài tập một cách hoàn hảo, trong khi cô luôn chạy theo phía sau anh, nhìn bóng lưng của anh mà tiến về phía trước.

"Anh Monarch thật sự rất mạnh mẽ... em vô cùng ngưỡng mộ anh, và cả ghen tị nữa."

Cô nở nụ cười gượng.

"Em cứ nghĩ mình sẽ đánh anh được ít nhất một chút, dù sao cũng đã là bậc 3 rồi... Nhưng có vẻ không dễ dàng như vậy nhỉ? Anh có nương tay không? Em mong là không..."

Tóc trắng tiến lên vài bước, đây là lần đầu tiên cô ở gần biển đến vậy. Ngoài đời, gió biển cũng dễ chịu thế này sao? Chúng khiến cô cảm thấy thật yên bình, như thể chỉ cần nhắm mắt, mọi sự mệt mỏi sẽ biến mất đi vậy. Và như vậy cũng không cần phải đáp lại kì vọng của ai, hay chờ đợi được công nhận, cũng không cần nỗ lực nữa...

"Cuối cùng, em hỏi anh một câu được không? Dù sao em cũng đã cất công trả lời câu hỏi của anh."

Ilyninsky quay về phía Monarch, mái đầu nhẹ nghiêng về bên trái, mỉm cười.

"Anh biết bơi không?"

Rồi ngả người về phía trước, đằm mình xuống làn nước lạnh của biển đêm.

The sea, once it casts its spell, holds one in its net of wonder forever.




1
2
3
4
5
6
7



 

Ultimate

Administrator
Staff member



Monarch

Ilyninsky






Restful Natural Love | 2050.07.01

Monarch thu tay lại khi thấy Ilyinsky không cần giúp đỡ. Con gái độc lập biết giá trị của mình ở đâu, con gái dựa dẫm tin tưởng sự đánh giá từ người khác hơn bản thân. Anh khá chắc Ilyninsky thuộc dạng đầu tiên.

"Ngoài đời em là kiểu người nếu không có người khác nâng tay giúp đỡ đến cả một chai nước cũng không thể tự lấy được, trong lớp cũng không có bạn bè gì, em cũng không bao giờ đi chơi với ai cả. Giống những người mà trên báo vẫn hay bảo là NEET đấy, trừ việc em vẫn cố gắng đi học đàng hoàng."

Anh tạm thời không nói gì cả, anh muốn để Ilyninsky nói trước những tâm tư của cô. Cô nói cô là ai trong xã hội này, cô nói cô làm gì và ở đâu, anh không biết ở ngoài đời Ilyninsky như thế nào nhưng anh hiểu cảm giác chơi game để thoát ly khỏi thực tại. Ở đây cô có thể trở thành một người khác, cô có thể làm phù thủy, cô là triệu hồi sư và những sinh vật trong thế giới này nghe theo lệnh của cô. Quỷ lửa, sói đen, ma cây, tất cả đều là đồng minh của của cô, nhưng ở ngoài đời thì cô lại không được như vậy.

"Thế nên chỉ có trong thế giới ảo này, em mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Tham gia Knight Division để bảo vệ những người khác, chiến đấu Arena với Kestrel để được ở lại MoonTree... em bắt đầu hoài nghi tất cả chỉ là nguỵ biện cho việc em muốn chứng tỏ bản thân mình với người khác, để được mọi người... không, chỉ cần anh thôi, có thể công nhận sự nỗ lực của em."


Chàng trai tóc trắng hít một hơi dài. Đôi lúc chúng ta bị hiểu sai và muốn chứng tỏ bản thân. Đôi lúc chúng ta không muốn bị chỉ trích. Anh nhìn Ilyninsky như kiểu một người khám phá, cô cần câu trả lời, cô có sự thôi thúc lúc nào cũng muốn là người nổi bật giữa đám đông.

"Anh Monarch thật sự rất mạnh mẽ... em vô cùng ngưỡng mộ anh, và cả ghen tị nữa."

"Anh không nghĩ cố gắng chứng tỏ bản thân sẽ tốt cho ... tâm lý của em, hay của bất kỳ ai."

Rất khó để học được cách chấp nhận người khác mà không đánh giá họ. Bản thân việc chứng tỏ bản thân bắt nguồn từ việc Ilyninsky không tự tin với bản thân có, tức là cô không chấp nhận được con người của cô. Anh không biết nói sao, chỉ khoanh tay lại:

"Bản thân anh không cần người khác đánh giá mình là người thế nào. Nó sẽ khiến em... kiệt quệ đấy."

Monarch không nói được cảm giác đó, nhưng anh không cần sự thán phục từ bất kỳ ai hết. Anh không cần 400 người dưới quyền, anh không cần dù chỉ một người dưới quyền. Anh từng làm PKK, anh săn kẻ đi săn mồi. Quyền lực có thể làm thay đổi người khác, nhưng Monarch nghĩ mình sẽ không phải người như thế. Thế nên anh có thể ngồi làm tới 10 giờ tối mà chẳng cần một lời cám ơn từ bất kỳ thành viên Knight nào khác. Được cám ơn cũng vui, nhưng anh không cần tới nó.

"Em cứ nghĩ mình sẽ đánh anh được ít nhất một chút, dù sao cũng đã là bậc 3 rồi... Nhưng có vẻ không dễ dàng như vậy nhỉ? Anh có nương tay không? Em mong là không..."

"Không, anh không bao giờ nương tay cả, dù là với bất kỳ ai."

Nếu Ilyninsky là bà cụ gần đất xa trời hay là một bé gái vừa mới, anh cũng sẽ cầm full đồ đi đập cô thôi. Đôi lúc có thể tâm lý của anh ta không vững, đánh không được đúng sức, nói chung anh cũng không chắc mình sẽ đánh hoàn hảo từ đầu trò chơi tới giờ. Chỉ là nếu anh đánh sai, sẽ không ai nhìn ra lỗi.

"Anh biết bơi không?"

"Có."

Monarch nhảy xuống biển theo Ilyninsky. Lúc hai người ở dưới biển rồi thì Ilyninsky nhận ra là người cô đang nổi lên, cô chưa bao giờ bơi được, chưa bao giờ từng được bơi. Biển ở The World cũng thi thoảng có cá, mà may là không có cá mập. Monarch lấy nước biển vã lên mặt, hỏi cô về việc cô không lấy được chai nước.

"Em bị liệt ngoài đời à?"

Hoặc là cụt cả hai tay. Nhưng Monarch nghĩ chắc là liệt, hoặc bị gặp tai nạn gì đó ở chân thì có lý hơn.


 

Mực

Active member


Ilyninsky

Monarch



k8idZYi.jpg

Credit to Ciel for this wonderful CG.

Ilyninsky đắm mình xuống làn nước lạnh, nước xộc vào mũi và miệng, tràn vào cổ họng và khiến cô gái nhỏ không thể thở được. Theo bản năng dù có muốn hay không, tóc trắng vùng mình chống trả được vài giây, sức lực lại cạn kiệt sau trận đấu vừa rồi, cứ thế thả người chìm xuống. Dù sao cô cũng sẽ được hồi sinh về Mac Anu, chỉ là hành trình đến đó có chút khó chịu.

Đó là cô đã nghĩ vậy, theo logic của game, nhưng vì lý do nào đấy mà bản thân cô cũng không hiểu được, cả cơ thể của tóc trắng bắt đầu nổi lên mặt nước. Ilyninsky ho sặc mấy cái, cảm thấy vô cùng tệ. Cô nghĩ mình thà chết chìm ở đây rồi quay về điểm xuất phát còn hơn là bị cứu vớt bởi những thứ luật lệ cô còn không hiểu nó hoạt động thế nào trong thế giới này. Tóc trắng nhìn sang Monarch ở cạnh mình, rồi thả người trên mặt nước, nhìn mặt trăng tròn trên bầu trời đêm.

"Em bị liệt ngoài đời à?"

"Ừm, em bị liệt hai chân."

Không biết câu hỏi có ý nghĩa gì, nhưng nếu anh đã hỏi thì Ilyninsky cũng sẽ thẳng thắn trả lời. Dù sao cô cũng đã quen với những trường hợp như thế này rồi, người hỏi thì thường là do hiếu kì, kiểu giống như tìm được Lucky Animal sau khi đi dungeon vậy. Ilyninsky nhắm mắt, cảm thấy nếu đã không thể chìm, thì cứ để bản thân thoải mái như thế này một lúc cũng không quá tệ.

"Anh không nghĩ cố gắng chứng tỏ bản thân sẽ tốt cho ... tâm lý của em, hay của bất kỳ ai."

"Bản thân anh không cần người khác đánh giá mình là người thế nào. Nó sẽ khiến em... kiệt quệ đấy."


Cô nhớ lại những lời anh Monarch nói trước khi đắm mình xuống biển, những điều đó tất nhiên là cô hiểu, kiệt sức vì áp lực và mệt mỏi vì công việc, mọi thứ tóc trắng đều đã phải trải qua. Hơn nữa, Ilyninsky không nghĩ mình là kiểu người nếu không được công nhận sẽ không thể bước tiếp, có lẽ anh Monarch không hiểu được, cô cũng không trách anh, nhưng nếu có một ngày ai đó đến và bảo với cô rằng họ muốn sự nỗ lực của mình được công nhận...

... Có lẽ điều đầu tiên cô gái nhỏ làm, sẽ là xoa đầu và bảo họ rằng họ đã vất vả nhiều rồi.

Chứ không phải nói lý lẽ với họ.

Sometimes what a person needs, is more than just words.

Thế nên cô không nói gì, cũng không biết nói gì, anh không nói sai, chỉ là đó không phải những lời Ilyninsky muốn nghe. Tóc trắng để nước biển áp vào hai bên má, lắng nghe tiếng sóng vỗ vào tai. Ở nhà cô có những vỏ sò to được bạn bè tặng từ khi đi biển về mà cô vẫn dùng để áp tai vào để nghe được tiếng sóng biển. Có vài người bảo chỉ là những tiếng ù ù mà cô tự ảo tưởng ra tiếng biển, nhưng bản thân tóc trắng chưa bao giờ tới biển, cũng không bao giờ biết được.

... Kể ra, đúng là không giống thật.




1
2
3
4
5
6
7
8
9



 

Ultimate

Administrator
Staff member



Monarch

Ilyninsky






Restful Natural Love | 2050.07.01

Monarch vã nước lên mặt mình khi nghe thấy Ilyninsky nói thế. Không phải anh chưa từng đi bơi bao giờ, nhưng ở The World bơi chả khó chút nào, cứ như bơi ở biển muối vậy, nước liên tục nâng cơ thể của họ lên. Trừ khi họ muốn chìm, còn không thì hệ thống sẽ không khiến họ chìm bao giờ. Monarch nhìn cô sặc nược một chút nhưng không làm gì cả, anh nghĩ cô gái có thể tự lo được. Ilyninsky thích tự thân vận động và anh cũng không cần đưa tay ra giúp cô. Gái tóc trắng khẽ trả lời, âm thanh, giọng nói buồn rầu của gái tóc trắng thoang thoảng trên mặt nước.

"Ừm, em bị liệt hai chân."

"Anh rất tiếc."

Chàng trai cười nhẹ, nhìn chân của cô vẫy đạp trong nước. Bơi trong nước có nhiều lợi ích: tăng chuyển hóa, lưu thông máu tốt hơn, ngủ ngon hơn, tăng cường hệ thống miễn dịch và quan trọng nhất là giảm căng thẳng. Bất kỳ bài tập nào cũng giúp tăng sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh tốt cho não của bạn, được gọi là endorphin, giúp cải thiện tâm trạng của chúng ta và giúp giải quyết căng thẳng và lo lắng. Well, nếu Ilyninsky đang căng thẳng tới mức này, anh cũng muốn cô đi bơi.

"Cùng bơi về bờ nhé."

Người chủ Division chỉ tay về phía trước và nhường Ilyninsky xuất phát trước ba giây. Cô nhìn thấy sải tay và chiều cao của Monarch bơi như thể anh ta là một ... kình ngư vậy. Nước biển vỗ vào mặt trước mỗi cái quạt tay của cô, đầu của cô cứ dập dềnh trên mặt nước. Đây là lần đầu tiên trong đời Ilyninsky được bơi. Đôi chân của cô được quẫy đạp như thể cô đang bay, như thể mặt nước đang bỏ chạy trước mỗi lần gái tóc trắng tăng tốc. Bờ ở ngay trước mặt, Ilyninsky chạm lấy mặt cát và ngẩng cổ lên. Nước rũ từ trên đầu cô xuống, gió thổi vào cơ thể khiến cô cảm thấy lành lạnh.

"Em bơi lần đầu cũng không tệ đâu, chắc cùng họ với loài Mực."

Monarch thở một hơi dài, lấy ra một cái khăn lau mặt cho đỡ ướt và đưa cho Ilyninsky một cái khăn bông. Anh nhìn thấy lúc này đã hơn nửa đêm rồi. Thường thì anh sẽ chơi tới 1h sáng. Để sáng hôm sau có thể đi làm. Monarch ngồi lại với Ilyninsky thêm một chút và lấy cho cô một cái bánh cá.

"Anh chuẩn bị log out rồi, mai phải đi làm, em sẽ ổn chứ?"

Người chủ Division vươn nhẹ vai một cái, cô thấy ngày nào của anh cũng bận tới 10h và chẳng có thời gian làm gì nhiều. MoonTree là một công việc với anh. Ngay cả lúc này, anh cũng vẫn nhận được tin nhắn từ những người khác trong guild.

Ilyninsky unlock Rank 5 với Monarch


 
Last edited:

Mực

Active member


Ilyninsky

Monarch



k8idZYi.jpg

Credit to Ciel for this wonderful CG.

...giọng nói buồn rầu của gái tóc trắng thoang thoảng trên mặt nước.

Không biết câu hỏi có ý nghĩa gì, nhưng nếu anh đã hỏi thì Ilyninsky cũng sẽ thẳng thắn trả lời. Dù sao cô cũng đã quen với những trường hợp như thế này rồi, người hỏi thì thường là do hiếu kì, kiểu giống như tìm được Lucky Animal sau khi đi dungeon vậy.

Có lẽ với nhiều người khác cô cũng đã nói thế này, nhưng khi bản thân đã sống quen với một bộ phận không hoạt động được như bình thường, thì chuyện đó cũng không còn mang lại cảm xúc gì nhiều. Buồn bã hay ganh tị, phẫn nộ, đến một lúc nào đó cũng sẽ thấy mệt mỏi đến chán nản, và tốt nhất là tập làm quen với điều đó, vì cơ bản không thể thay đổi cấu trúc cơ thể cô ngày một ngày hai được.

Thế nên khi nói câu đấy, Ilyninsky cũng không cảm xúc gì, giống như trả lời câu hỏi trong lớp học, thuộc lòng và đáp lại theo trí nhớ thôi. Nếu mỗi lần được hỏi đều cảm thấy buồn bã, bây giờ cô có khi đã vì quá nhiều cảm xúc tiêu cực mà kết thúc cuộc đời mình ở đâu đó rồi.

Ilyninsky thấy Monarch nhìn mình cười, cũng không hiểu vì sao lại cười, càng không hiểu sao lại phải hỏi cô câu đấy. Nếu là khi với anh Balmung, Ilyninsky nghĩ với tư cách chủ Guild anh có quyền được biết về thể trạng của thành viên trong nhóm, nên cô đã nghĩ nói ra cũng không sao. Nhưng Monarch thì khác, đột ngột hỏi cô câu như vậy rồi mỉm cười...

Cảm giác nhìn người liệt chân ngoài đời vất vả bơi lần đầu là buồn cười?

Vốn dĩ ý định ban đầu cũng không phải là bơi, chỉ là không còn cách nào khác. Cô nhận ra bản thân dù có cố gắng thế nào, nỗ lực thế nào cũng sẽ có người chặn lại, lý do chỉ là vài câu bông đùa họ nghĩ rằng phù hợp với hoàn cảnh.

Thế nên cô nghĩ cũng không có lý do gì tiếp tục nữa.

Ilyninsky đan ngón tay vào những kẽ tóc, quấn chúng lại để nước trôi xuống dễ hơn sau khi lên bờ. Cô gái nhỏ hắt xì mấy cái, hai vai khẽ run lên, rùng mình vì lạnh. Nhận lấy chiếc khăn bông từ Monarch, cô dùng nó để lau mặt, rồi tới tóc, cuối cùng còn lắc đầu qua lại, nếu phải miêu tả thì giống mấy con mèo dính chút nước rồi xù lông lên vẫy nước từa lưa.

"Không, nhưng không sao đâu."

Nghĩa là cô không ổn, nhưng Monarch không cần lo lắng, dù sao nếu anh bận đến mức đó thì cô cũng cảm thấy áy náy khi gọi anh ra nói chuyện. Chiếc bánh cá của Monarch cô nhận nhưng không ăn ngay, ngược lại mở inventory ra rồi chuyển cho anh một Hydrangea Flower, loot vừa nhặt được ở dungeon vừa nãy.

"Bận thế này vẫn cất công để anh tới đây, coi như đây là quà đáp lễ, mong anh sẽ nhận."

Ilyninsky mỉm cười.

"Em nghĩ em sẽ ở lại đây thêm một chút nữa. Anh nhớ giữ sức khoẻ nhé."

Chơi game và làm việc nhiều như thế hẳn sẽ rất tốn sức, cô cũng không muốn anh trở thành những người hay để ở mặt tiền báo về mức độ nghiện game của nhiều player. Tóc trắng ngẩng đầu lên nhìn trăng tròn, nhận ra nó rất giống với trăng ở MoonTree lần đầu cô gặp riêng anh Monarch, khiến cô gái nhỏ có hơi ngẩn người. Có lẽ nếu ở một dòng thời gian khác, tóc trắng đã có đủ dũng khí để quay sang đối phương mà nói:

The moon is beautiful today, I'm glad it was you that stand beside me.

Monarch nhận Reverse Rank từ Ilyninsky




1
2
3
4
5
6
7
8
9



 
Top