Θ Hidden Forbidden Virgin Peaks

Ultimate

Administrator
Staff member



Ringing Peak of Al Fadel 1
sQ7Kqhy.jpg

Ringing Peak of Al Fadel 2
ECJOXdC.jpg




Đây là 1 Lost Ground.

Hay còn gọi là Six Ringing Peaks of Al Fadel. Al Fadel bao gồm 6 ngọn tháp lắc lư cao nhất The World. Bất kỳ ai khi lên tới đây sẽ biết được toàn bộ sự thật về thế giới này.











 

Mực

Active member
Ilyninsky


7qKXWGj.jpg

À quên, anh ở Nhật! Em ra Θ Hidden Forbidden Virgin Peaks nhé.

Em đến nơi rồi, anh thấy ai trắng toát từ trên xuống dưới là em đấy.

Ilyninsky nhắn lại vài dòng cho anh Balmung sau khi đã đến nơi, trong tay còn cầm theo hai hộp cơm. Trò chuyện mà, nên có chút đồ ăn kèm theo. Cô nghe nói người Nhật nói riêng và cả Châu Á nói chung rất thích ăn cơm, kể cả chủ Division Artisan là anh Essylliss còn là đầu bếp cơm chiên trứng, thế nên...

Ừm, cô không biết sức anh Balmung thế nào, nên chỉ có thể mang tạm hai hộp cơm cỡ lớn này.

Chuẩn bị đồ đạc đầy đủ, cô gái nhỏ chọn một chỗ ngồi gần đấy, hướng mắt nhìn ra khung cảnh xung quanh. Không biết anh Balmung sẽ xuất hiện như thế nào, cô có thể tưởng tượng anh mọc cánh bay từ dưới lên rồi xuất hiện như nam chính shounen nhưng mà...


 

Ultimate

Administrator
Staff member


Ilyninsky

Balmung


Hidden Forbidden Virgin Peaks | 2050.??.??

Lúc Ilyninsky vừa hiện lên ở Chaos Gate thì một quả bóng từ đâu bay vèo tới. Quả bóng đá bằng da bay trúng vào cánh tay của cô khiến cô ngã bạch xuống sàn nhà. Cũng may là trong The World nên sức sát thương của một món đồ Misc Item không cao lắm, nhưng cũng đủ làm cô giật mình. Cô thấy Balmung xuất hiện từ phía xa không có cánh, mà chỉ mặc đồ bình thường. Người chủ guild của MoonTree có thể đã cất đôi cánh của mình đi.

"Gomen. Ilyninsky..."

Balmung nói khi nhìn thấy quả bóng lăn lại. Cô thấy anh dùng mu bàn chân giẫm vào quả bóng khiến nó xoáy ngược về phía sau. Balmung lựa chân, để quả bóng lăn trên mu bàn chân, đi ngang qua cẳng chân rồi anh hất chân lên khiến quả bóng bay lên không trung để anh dùng tay chộp lấy. Gái tóc trắng dễ dàng thấy anh rất thuần thục với quả bóng đá.

"Anh thi thoảng hay lên đây đá bóng một tý."

Cô nhìn thấy phía xa có một khung thành được anh cắm sẵn. Dài 7,32m, cao 1,5m - tiêu chuẩn của một khung thành trong một trận đá bóng 11 người. Balmung chìa tay đỡ Ilyninsky dậy. Nhìn quanh, cô thấy còn có mấy trái banh nữa đang lăn lóc, có trái nằm giữa đường, đi không cẩn thận là ngã dập mặt được như thường.

"Em muốn đá không?"

Người chủ guild cười xòa, trên tay là một trái banh màu trắng sọc vàng. Tất nhiên là với một người sinh ra ở trên xe lăn thì cô chưa từng đá banh bao giờ, người chủ guild của MoonTree thì lại đang kiếm sống bằng nghề này.


 

Mực

Active member


Ilyninsky

Balmung



7qKXWGj.jpg

Ilyninsky nắm lấy tay của anh Balmung để đứng dậy, xong thì phủi bụi trên váy, tóc và tay chân. Bóng đánh vào tay không đau, chỉ làm cô giật mình một chút, chứ nếu đau thật thì bây giờ Balmung đã thấy Ilyninsky dỗi bấm nút bỏ đi rồi. Ngừi gì đâu, cô còn tận tình chuẩn bị cơm hộp đến như thế. Ilyninsky nhìn dưới chân mình còn có mấy trái banh lăn lóc, tiện chân đẩy vài trái banh ra xa xa, phòng hờ lát lại lỡ vấp phải.

"Sau này anh có bạn gái thì đi hẹn hò nhớ tránh đụng vào mấy quả banh."

Tóc trắng cầm lên một quả banh, ngắm nghía nó một hồi rồi nghiêng đầu hỏi người chủ Guild.

"Em không rõ luật chơi lắm, chỉ cần đá vào khung thành là được sao?"

Cô nhớ đá bóng thì phải có đội đủ người, đá qua đá lại vào khung thành là thắng, nhưng ở đây chỉ có hai người thì không rõ luật chơi thế nào.

"Hay là em gọi thêm quái ra đánh- ý là, đá cho đủ người?"

Rồi lấy ngón tay tính nhẩm xem có thể gọi ra được bao nhiêu con...


 

Ultimate

Administrator
Staff member


Ilyninsky

Balmung


Hidden Forbidden Virgin Peaks | 2050.??.??

"Sau này anh có bạn gái thì đi hẹn hò nhớ tránh đụng vào mấy quả banh."

"Wow, Raid bảo anh là em mồm miệng cũng sắc sảo lắm, quả không sai."

Balmung cười khổ, tất nhiên chủ guild không đi vào chi tiết Raid kể gì về Ilyninsky, nhưng qua những gì Raid quảng cáo với Balmung thì Ilyninsky rất thú vị. Quả thật cũng chả có con gái nào nói chuyện với Balmung như Ilyninsky, cô thấy anh đá nhẹ quả bóng ra khỏi sân. Cô nàng ngắm nghía quả bóng mà có vẻ chưa biết cách chơi bóng lắm, wow, lần đầu chủ guild thấy có người không biết tới môn thể thao vua. Anh nghĩ trò này có luật chơi đơn giản nhất trong những môn thể thao và còn rất dễ chơi nữa. Nếu so với bóng chày hay bóng rổ thì bóng đá chỉ cần đúng quả bóng là đủ.

"Em không rõ luật chơi lắm, chỉ cần đá vào khung thành là được sao?"

"Yeah, nói thế thôi chứ không dễ đâu. Anh làm thủ môn, em có thể đá, như kiểu đá chấm 11m ý."

Đá phạt đền, mong là Ilyninsky biết. Quả phạt đền phải được thực hiện từ dấu chấm phạt đền cách khung thành 11m. Balmung kẻ ra một đường và đặt quả bóng ở đó. Anh tiến về phía khung thành, giơ cao hai tay ra. Balmung vẫy tay.

"Hay là em gọi thêm quái ra đánh- ý là, đá cho đủ người?"

"Em dùng chân của em đá, không phải chân Golem nhé."

Con Golem mà sút là bay cả quả bóng, mành lưới lẫn Balmung luôn. Anh không đeo cánh để bay đâu. Giờ là lúc để chơi, Balmung ra hiệu cho Ilyninsky nhìn thẳng về phía trước mà sút. Thiết bị Deep Link có thể scan não bộ của người chơi và đưa thể lực vật lý của người chơi đó vào bên trong The World. Tất nhiên là Ilyninsky dù có sút cũng chả thể vô quả nào, có lẽ do chân của cô không quen với việc chạy nhảy. Được dăm ba quả thì chủ guild MoonTree nói:

"Ở J-League 2 á, anh đá cho Kyoto Sanga, anh đang ở Kyoto."


 

Mực

Active member


Ilyninsky

Balmung



7qKXWGj.jpg

... Raid, anh nói gì sau lưng em thế? Sắc sảo cũng có thể hiểu theo nhiều nghĩa, cô mong ở đây không phải là nghĩa tiêu cực mà cô đang nghĩ tới. Lâu rồi không gặp anh Raid, mà anh ta lại nói cô với anh Balmung thế đấy.

Ilyninsky gật đầu nghe theo hiệu lệnh của Balmung, đưa một chân lên đá. Vài quả đầu đừng nói tới việc sút vào, chân cô còn không nhắm được quả banh ở đâu để mà sút, cứ thế trượt vài phát. Tới tầm quả thứ 5 hay 6 gì đấy thì đá được một chút, nhưng vẫn không đủ để bay hẳn lên. Được một hồi thì cô bắt đầu trở ra cái mặt không cam chịu, như thể cô biết sức mình không tới nhưng vẫn không muốn để thua vậy.

Thế là Ilyn gọi thêm hai con sói ra, nhưng tụi nó chỉ biết nhìn quả banh xong khựa khựa qua lại như thể không biết phải làm thế nào. Tóc trắng quay về phía anh Balmung, lộ ra vẻ mặt phẫn nộ hiếm hoi rồi phồng má nói, chỉ tay vô mẹt anh.

"Anh- Trò này không công bằng tí nào hết, chúng ta đổi luật đi!"

Cầu thủ J-League xong lại đòi đá banh với người chưa có kinh nghiệm bao giờ...

"Kyoto... em nghe nói rất đẹp. Khung cảnh đền thờ, nhất là vào mùa thu lá vàng."

Cô rê trái banh qua lại dưới chân mình, những con sói cũng vì tò mò mà hướng mắt theo. Tóc trắng cười nhẹ.

"Nghe nói đền thờ ở Nhật linh lắm, anh có ước gì cho bản thân chứ?"

Quả banh lăn đi tới trước mặt Balmung, chắc đó là khoảng cách xa nhất từ nãy tới giờ cô đá được.


 

Ultimate

Administrator
Staff member


Ilyninsky

Balmung


Hidden Forbidden Virgin Peaks | 2050.??.??

"Anh- Trò này không công bằng tí nào hết, chúng ta đổi luật đi!"

"Thế anh mới làm chủ guild được chứ! Cái này trong đá bóng người ta gọi là lợi thế sân nhà đấy!"

Balmung có thể bơi lội và chơi cờ vua thắng cả đại kiện tướng của môn bơi lẫn cờ vua. Tất nhiên là anh thi cờ vua với đại kiện tướng bơi lội và thi bơi lội với đại kiện tướng cờ vua. Vừa nói, người chủ guild vừa cười nhìn Ilyninsky gọi hai con sói cũng ngẩn ngơ như chủ của nó. Sói đâu biết đá bóng. Lần cuối cùng mà Balmung nhìn thấy mấy con chó biết Drop Kick là trong phim Cruella của Disney. Mấy con chó đốm trong phim đó có thể nhảy ra, đá một người xuống vực rồi bật ngược lại - một trong những cảnh nhảm nhí nhất mà anh từng coi.

"Kyoto... em nghe nói rất đẹp. Khung cảnh đền thờ, nhất là vào mùa thu lá vàng."

"Ừ, đẹp. Dù anh chưa đi cái đền thờ nào nhưng anh tin em."

Người chủ guild cười, dùng chân tâng quả bóng qua đầu. Ilyninsky thấy Balmung chỉ dùng chân phải tâng quả bóng qua đầu, khẽ đánh gót qua phía sau cho nó nảy ngược lại, cứ thế ba bốn vòng. Được vài phút thì anh gạt thêm một quả bóng nữa, như kiểu tung hứng bằng chân vậy. Màn tung hứng kết thúc bằng việc anh hất một quả bóng qua đầu rồi cúi đầu nhẹ, khiến quả bóng dừng lại ngay giữa gáy của anh.

"Nghe nói đền thờ ở Nhật linh lắm, anh có ước gì cho bản thân chứ?"

"Linh lắm hả? Anh ước mình có cánh ngoài đời thật."

Nếu có một ông bụt hiện lên hỏi điều ước của Balmung là gì. Anh sẽ ước mình có một đôi cánh phía sau lưng, xong ông bụt sẽ bảo có thể ước gì bớt viển vông hơn không. Anh sẽ nói ước cho đội Kyoto vô địch giải J-League 1. Lúc đó ông bụt sẽ nói: Thôi được rồi, thế con muốn cánh có lông vũ chim gì. Cô thấy Balmung ngồi xuống cạnh chỗ con sói của Ilyninsky, vuốt ve cả hai con, gãi gãi má bọn nó. Nhìn thấy Ilyninsky đá quả banh lăn tới trước mặt, anh đá nhẹ trở lại, bảo cô ngồi lên đó tạm thay vì kiếm cái ghế.

"Hmm... Mọi người ở Knight Division đối xử với em tốt chứ? Có gì khiến em cảm thấy không bằng lòng không?"

Anh đưa cho cô một con thú nhồi bông hình chim hoặc gà gì gì đó, có màu tím pha lẫn với cam, biểu tượng của Kyoto Sanga, đội bóng mà Balmung đang thi đấu.

"Tặng em nè. Hình như nó là con phượng hoàng, nhưng mà Yokohama FC xài hình Phoenix rồi nên con này đội của anh gọi là Pursa."

kyoto1.gif


Ilyninsky nhận Pursa Mascot.


 
Last edited:

Mực

Active member


Ilyninsky

Balmung



7qKXWGj.jpg

... Sân này là của anh à???

Ilyninsky nhìn Balmung tâng banh qua lại trước mặt mình, không biết có phải là đang muốn làm bẽ mặt cô hơn hay không, hay chỉ là đang muốn khoe mẽ khả năng đánh bóng của mình, mà cũng có thể là cả hai. Tóc trắng chỉ thả nhẹ một hơi dài, không hiểu sao với những người khác cô luôn có thể giữ được sự bình tĩnh để nói chuyện, thậm chí là đối với những người ở Kestrel dù họ có mỉa móc cô thế nào, là kiểu người luôn suy nghĩ kĩ trước khi lời nói được phát ra từ miệng.

Thế mà nhìn người trước mặt, bảo cô thở dài liếc mắt bao nhiêu cũng không đủ. Không biết có phải vì anh thiếu EQ tới mức cô không thể dùng common sense bình thường để nói chuyện với anh, hay vì bầu không khí quanh anh thoải mái tới mức khiến cô gái nhỏ lơ là với từ ngữ của chính mình nữa. Sau khi Balmung hoàn thành xong phần diễn của mình thì cô gái nhỏ cũng vỗ tay bốp bốp.

Chưa mừng được mấy giây thì đã được chủ Guild mời ngồi lên trái banh.

Thế là muốn cô ngồi xong té sấp mặt hay gì? Hơn nữa, đã dính bùn đất tới thế rồi...

Ilyninsky mở inventory rồi lấy ra một chiếc ghế gỗ ngồi lên, còn không quên đá trả quả banh cho anh Balmung, ánh mắt nhìn anh như thể anh thích thì ngồi đi, ghế này chỉ cho một người ngồi thôi.

"Linh như thế thì tới lúc anh có cánh được ngoài đời thì chân em chắc cũng lành lại."

Điều ước ấy mà, có lẽ sau cùng cũng có giới hạn của nó.

"Hmm... Mọi người ở Knight Division đối xử với em tốt chứ? Có gì khiến em cảm thấy không bằng lòng không?"

"Trừ việc dạo này em hay được góp ý là nên đổi ngoại hình thì không..."

Nói đến đấy thì cô lôi ra hai hộp cơm bentou, đưa một cái cho anh Balmung, một cái là của cô. Hộp của anh Balmung có súp lơ, rau cải luộc, thịt hamburg và cơm, nói chung dinh dưỡng đầy đủ cả mặc dù trong game thì có ăn bao nhiêu cũng không nạp dưỡng chất vào trong cơ thể được. Ngược lại hộp của Ilyninsky không có tí rau nào, chỉ có cơm, một tí cá hồi và khoai tây nghiền.

"Thật ra em hỏi anh tới đây cũng vì chuyện đó, với tư cách chủ Guild thì anh nghĩ em có nên đổi ngoại hình không?"

Cô gái nhỏ vừa mở hộp cơm vừa nói.

"Anh không cần nêu lý do đâu, nếu thấy khó nói."

Ngắn gọn thì chỉ cần một từ cần hay không cần từ miệng Balmung thì ngay lập tức tóc trắng sẽ log out ra tìm cách thay đổi diện mạo nhân vật, kể cả nickname luôn. Đối với cô mà nói anh Balmung có thể đùa hơi dai, kiểu tự đùa xong tự cười ha ha rồi toát mồ hôi khi không ai cười cùng mình, nhưng sau cùng thì anh ấy vẫn là chủ Guild MoonTree. Tóc trắng đối với anh có một sự tôn trọng rất lớn, đủ để chỉ một câu từ của anh cũng ảnh hưởng tới quyết định của cô.

Còn bản thân tóc trắng cảm thấy thế nào, thật lòng thì sao cũng được. Nếu có thể khiến những người xung quanh không bị phiền hà bởi rắc rối của cô, thì như thế nào, tóc trắng đều có thể vui vẻ chấp nhận. Nhưng có lẽ vì vẫn còn khúc mắc nào đấy, thế nên mới nghĩ có thể gặp anh Balmung hỏi thẳng thì sẽ tốt hơn.

Chuyện là như vậy.

Ilyninsky nhận con thú nhồi bông từ tay anh Balmung, hơi tròn mắt ngạc nhiên vì trước giờ cô chưa thấy sinh vật nào trông thế này bao giờ, nhưng nhanh chóng sự ngạc nhiên ấy trở thành một nụ cười mỉm. Cô đưa con mascot áp nhẹ vào má, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Cô rất thích thú nhồi bông, nhà cũng có rất nhiều thú nhồi bông, nhưng đây là lần đầu tiên nhận được một món đồ thế này trong game.

"Trông giống anh Balmung nghia."

Cô đưa con mascot ra trước mặt, nhận xét.


 

Ultimate

Administrator
Staff member


Ilyninsky

Balmung


Hidden Forbidden Virgin Peaks | 2050.??.??

"Linh như thế thì tới lúc anh có cánh được ngoài đời thì chân em chắc cũng lành lại."

"Để anh cầu cho sét đánh cháy bờm của Gabi."

Balmung chắp tay cầu nguyện, hơi cười nhẹ. Đây hẳn là lý do có nhiều người theo MoonTree từ lúc đầu, tới giờ thì vẫn còn có những người ở MoonTree từ những ngày đầu đấy thôi. Tất nhiên chuyện sét đánh là không thể, trò chơi này chưa chân thực tới mức có thể bị sét đánh trong game. Tất nhiên game có cảm giác nóng lạnh ở những vùng khác nhau, có mưa gió, có tuyết, sấm chớp cũng có thể có, mỗi tội sét đánh là chưa làm được.

""Trừ việc dạo này em hay được góp ý là nên đổi ngoại hình thì không... Thật ra em hỏi anh tới đây cũng vì chuyện đó, với tư cách chủ Guild thì anh nghĩ em có nên đổi ngoại hình không?"

"Em muốn đổi thì đổi chứ, tại sao lại hỏi chủ guild. Anh thấy em thế này là dễ th-..."

Có vẻ là Balmung không biết chuyện giữa PhantomOne với Ilyninsky và Dark. Balmung chìa tay nhận hộp cơm của Ilyninsky. Súp lơ, rau cải luộc, thịt hamburg và cơm ở hộp của anh, còn hộp của Ilyninsky thì toàn cá hồi và khoai tây nghiền. Balmung cau mày, ngắt câu, dễ thương gì chứ. Balmung găp rau ăn và thịt hamburg liên tục. Anh định nghiêm túc trả lời mà nhìn thấy hộp cơm thì mood tụt xuống như bị thay ra sau hiệp 1. Chủ guild chỉ vào hộp cơm của mình.

"Anh là senpai của em đấy. Anh mà đến nhà em chơi thì sẽ thế này đúng không?"

Balmung hắng giọng, cố gắng nhái giọng Ilyninsky.

"Ilyninsky: Anh có mang quà đến không, nếu có quà thì em sẽ mời anh một ly trà lipton, còn tay không thì em cất cốc nước lọc này đi đây."

Nói vậy chứ anh vẫn ăn hết hộp cơm của cô cho. Hít một hơi, vươn vai. Balmung giải thích với cô về chuyện ngoại hình của con gái. Con gái làm gì mà họ thấy đẹp là được, không cần sự... công nhận từ người khác đâu. Anh hiểu thay đổi vì người khác cũng rất đáng trân trọng nhưng anh cũng chưa bao giờ nghĩ nó là cần thiết. Cô thấy anh vừa nhai cơm vừa nói:

"Thay vì đổi ngoại hình, em có thể đổi cách nấu cơm, cho thêm nhiều thịt bò Kobe, Wagyu, hay Matsusaka vào hộp của anh."

Ở Nhật rõ lâu mà Balmung chưa được ăn thịt bò Kobe bao giờ. Hình như bò đó chỉ có trong truyền thuyết. Anh nhìn Ilyninsky bảo con Pursa giống anh. Người chủ guild chỉ nhếch mép cười:

"Trông giống anh Balmung nghia."

"Cám ơn lời khen của em."

Balmung ngạc nhiên khi thấy cô ngồi trên ghế gỗ còn anh ngồi trên quả banh để ăn. Nhìn cô gái áp con thú nhồi bông vào má, vỗ vỗ. Anh cười nhẹ hỏi:

"Chắc phòng em ở ngoài đời nhiều thú nhồi bông lắm? Kể tên 5 con đi?"



 

Mực

Active member


Ilyninsky

Balmung



7qKXWGj.jpg

"Mong là cháy ké được mấy người ở guild Reunion."

Cô đáp lại ngay khi Balmung bảo mong sét đánh cháy bờm Gabi, cô nghĩ bên kia cũng mong sét đánh gãy cánh Balmung thôi. Cả hai đều... có nhiều phụ kiện quá mà. Chân thực mà nói thì ở ngoài đời có cánh mà bay giữa trời mưa có khi cũng bị sét đánh.

"Em muốn đổi thì đổi chứ, tại sao lại hỏi chủ guild. Anh thấy em thế này là dễ th-..."

"Dễ thương? Chỉ là nếu đổi thì bên Kestrel chắc sẽ ít kiếm chuyện với bên Knight Division hơn, em nghe nói thế."

Tóc trắng nghiêng đầu, đưa cho anh hộp cơm, nếu không phải vì là game online nên bày trí trông đẹp mắt thì vừa nãy lúc anh Balmung đá cô té sml và tỉ tỉ thứ khác thì bây giờ hộp cơm trắng kèm đồ ăn đã thành cơm chiên dương châu rồi. Nhưng nghe Balmung nói thế cô cũng có chút vui, mặc dù biểu cảm của anh sau đó có vẻ không vừa ý lắm. Sau đó còn nhái giọng cô, chỉ trỏ vào hộp cơm, nói luyên thuyên gì đấy.

Cô đợi đến khi Balmung tự chê chóc xong tự ăn hết hộp cơm của mình, mới cầm đũa lên bắt đầu ăn, còn không quên nói lại vài câu.

"Không, nếu anh không mang theo gì thì em đã không cho anh vào nhà rồi. Và mấy thứ cao cấp đó, em muốn lần đầu được trải nghiệm ăn ngoài đời, trong game thì hơi uổng phí."

Tất nhiên là nói đùa, Balmung có tới cầm theo biệt thự, hay không cầm theo gì, dẫn theo đứa con gái nào đó tới hay khoác vai Gabi thì cô cũng sẽ mời anh ăn uống nước đầy đủ, còn đồ ăn thì còn phải tuỳ theo tâm trạng cô hôm đấy tốt hay không, người Balmung dẫn theo là trai hay gái nữa. Ilyninsky lấy ra trong túi một chai nước giữ nhiệt, mở ra là súp miso bên trong. Cô rót cho anh một cốc rồi đưa cho chủ Guild, hơi nghiêng đầu hỏi.

"Anh từng ăn mấy món đó rồi sao? Ngon không?"

Nói chung là cô ngồi trên ghế gỗ còn anh Balmung thì ngồi lên quả banh nên chiều cao so với nhau cũng có chút chênh lệch, mà nói chuyện với đàn anh cứ cúi đầu nhìn xuống thế này cũng không phải. Cô suy nghĩ một hồi, về thú nhồi bông, về vị trí của họ hiện tại mới cất lời.

"Tori, Iru, Iran, Penguin, Purin..."

Thật ra còn nhiều lắm nhưng có chút xấu hổ nên thôi.

"Anh muốn đổi chỗ khác tiện hơn không? Anh hay tới đây chứ?"



 

Ultimate

Administrator
Staff member


Ilyninsky

Balmung


Hidden Forbidden Virgin Peaks | 2050.??.??

"Mong là cháy ké được mấy người ở guild Reunion."

Người hiệp sĩ tóc trắng chỉ biết xua tay cười trừ.

"Dễ thương? Chỉ là nếu đổi thì bên Kestrel chắc sẽ ít kiếm chuyện với bên Knight Division hơn, em nghe nói thế."

"Có lẽ thế, nhưng mà như thế thì xấu hổ lắm. Người MoonTree phải ngẩng cao đầu chứ. Em chỉ được quỳ xuống, cúi đầu khi cầu hôn thôi."

Balmung gật gù, anh luôn nói các thành viên của guild phải giữ thể diện. Đấy là lý do lúc ở field area của Kestrel thì Balmung không để Ilyninsky cúi đầu xin lỗi. Tuy mình hiền nhưng không được để người khác ức hiếp chứ bộ. Không hiểu Ilyninsky nghe câu đó ở đâu ra nhưng anh lắc đầu, nói cô gái nên nghĩ kỹ trước khi quyết định mấy chuyện hệ trọng như đổi avatar. Thường đổi avatar dễ bị nghi là scammer lắm! Nghĩ xong thì Balmung tự hỏi Elaina có đổi avatar bao giờ không.

"Không, nếu anh không mang theo gì thì em đã không cho anh vào nhà rồi..."

"Hm... anh sẽ mua cho em cái gì đó, để anh nghĩ..."

Người chủ guild gãi gãi đầu, anh định tặng cô cái guốc gỗ mà nhớ ra là cô đâu có đi được. Tặng xong chắc gái bật khóc quá. Quà cho cô có lẽ cũng không phải đơn giản, anh phải nghĩ xem có cái gì không liên tưởng đến đôi chân không.

"Anh từng ăn mấy món đó rồi sao? Ngon không?"

"Có món gì ngon ở Nhật anh ăn hết, kể cả natto."

Có người Châu Âu không ăn được một số thứ, nhưng anh thì khác, cái gì cũng ăn. Nói về đồ ăn ít ít thì Ilyninsky đã kể cho anh tên mấy con thú nhồi bông của cô. Chắc chắn là có một con cánh cụt, một con chim vì Balmung biết Tori nghĩa là gì. Iru có lẽ nghĩa là tồn tại, ngang với there is trong tiếng Anh. Mỗi lần cô đọc một từ tiếng Nhật là Balmung ngồi ngẫm nghĩ đủ thứ. Cô không biết tiếng Nhật mà sao con thú nhồi bông nào cũng đặt tên tiếng Nhật, anh cũng ngạc nhiên, chắc hẳn Ilyninsky là ... wibu

"Tori, Iru, Iran, Penguin, Purin..." - "Anh muốn đổi chỗ khác tiện hơn không? Anh hay tới đây chứ?"

"Hay để lần sau nhé, giờ anh phải đi rồi. Em có thể gửi anh hình 1 con thú nhồi bông của em."

Balmung cười nhẹ.

Ilyninsky unlock Rank 5 với Balmung



 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member

Ilyninsky

Arcane

Dread



Hidden Forbidden Virgin Peaks


Dread
"Hai người có sao không?"


Dread nhận được tin nhắn của Arcane và lập tức teleport cho hai người tới một Lost Ground mà anh cho là hẻo lánh và an toàn nhất. Đỉnh Al Fadel là một trong những nơi cao nhất của The World. Dread thường ngồi đây để ngẫm nghĩ về thế giới này, khi mà anh lạc lối.

Khi nhận được tin nhắn của Arcane, người GM dễ dàng dịch chuyển cô tới đây để kéo Arcane và bạn của cô về đây, đảm bảo cho hai người được an toàn. Dù là Game Master nhưng Dread không thể làm gì được Dothacker, chỉ là mấy chức năng game cơ bản thôi. Ilyninsky lần đầu nhìn thấy một Game Master, chữ đỏ ở username của anh ta.

Dread
"Tôi là Dread, rất vui được gặp cô, Ilyninsky."


Người Game master giới thiệu bản thân. Tất nhiên là còn nhiều thứ để nói, nhưng Dread nghĩ tình hình đang khá khẩn cấp nên cần nói nhanh.

Dread
"Hai người có cần tôi giúp gì không?"


Vừa lúc này, màn hình của Ilyninsky và Arcane xuất hiện dòng chữ.

Bạn đã nhận được lời triệu tập làm nhiệm vụ.

Chuẩn bị dịch chuyển trong vòng 20 giây.


Arcane unlock Rank 2 với Dread
Ilyninsky unlock Rank 1 với Dread




 
Last edited:

Cải

Active member


Thời gian: ??/??/2050
Địa điểm: [The World] Θ Hidden Forbidden Virgin Peaks


"Hai người có cần tôi giúp gì không?"

Hiển nhiên là cô ta định mở mồm ra nói gì đó,

Bạn đã nhận được lời triệu tập làm nhiệm vụ.

Chuẩn bị dịch chuyển trong vòng 20 giây.


"..."


Nhưng sau đó lại quay xe đi đếm số lần có lẽ ba lần có lẻ về việc cô ta trưng bộ mặt 'tau chán mà tau hong có muốn nói à nha' này rồi. Lý do thì chỉ có một, rằng để nói cho rõ ràng mọi chuyện cho cả đôi phía cùng hiểu thì cần nhiều hơn là hai mươi giây, cô ta cũng không phải Flash trong The Flash để làm mọi thứ tóm gọn trong khoảng thời gian ngắn đó được. Vậy nên,

"Có cách nào hủy thứ này không?"

Cô ta chụp lại màn hình dòng chữ vừa xuất hiện đó và gửi sang cho Dread. Nếu đến quản trị của trò chơi không giải quyết được chuyện người chơi bị cưỡng ép thực hiện mà không nắm rõ được nội dung nhiệm vụ thì xứng đáng nhận báo cáo và đánh giá một sao.

 

Mực

Active member


Ilyninsky

Faust

Arcane


"Chào anh."

Ilyninsky đáp lại lời của người trước mặt, đoán chừng là người đã tạo ra game này. Hẳn là vì thế nên anh ta mới có thể dịch chuyển bọn họ tức thời như vậy. Còn đang suy nghĩ nên làm gì tiếp thì màn hình của họ đã hiện dòng chữ khác. Cô bạn đồng tình với ý kiến của Arcane, nhưng tâm trí vẫn đang để đâu đó hình ảnh của một tên tai dài.

Thật lòng cô chỉ mong không có chuyện gì xấu xảy đến với người nọ.

"Có cách nào để đánh bại Tri-Edge không?"

Nếu người quản trò kia không có cách nào dừng lại đồng hồ đếm số và bọn họ lại phải di chuyển thêm lần nữa, đây hẳn là câu hỏi cô gái nhỏ muốn câu trả lời nhất. Mọi vấn đề đều nằm ở một người, vậy nếu giải quyết được người đó thì mọi vấn đề đều được giải quyết? Không rõ đây có phải là logic đúng không, nhưng đây dường như là con đường bọn họ buộc phải đi qua, nếu vẫn còn muốn cùng nhau ăn bánh uống trà thoải mái...

... ở thế giới thực.



1



 

Ultimate

Administrator
Staff member

Ilyninsky

Arcane

Dread



Hidden Forbidden Virgin Peaks


Dread gật đầu chào Ilyninsky nhưng chưa kịp nói gì thì hung tin tiếp tục ập tới. Arcane thì chắc chán lắm rồi nhưng chả buồn nói. Cô giống như người chơi game tester nhưng không được trả lương, hoặc như đang phải chơi với một khẩu súng dí sau gáy.

Dread
"Tôi sẽ tìm cách..."


Lời mời triệu tập không thể từ chối. Điều đó chỉ có một nghĩa, Tri-Edge đã hành động. Dread hơi cúi đầu xin lỗi cả hai cô gái. Cảm giác như một lập trình viên vừa đăng một game tâm huyết lên mạng, rồi sau đó nhận một trận mưa gạch đá đến từ người chơi. Áp lực từ phía publisher khiến nhiều developer phải phát hành game sớm nên dẫn tới lỗi, Dread nghĩ có thể lấy lý do đó nhưng mà anh không phải dạng vụng chèo khéo chống nên chỉ biết cúi đầu chấp nhận.

Dread
"Xin lỗi, hai người. Hiện tại tôi chưa nghĩ ra cách nào thắng hắn, mà không tấn công vào máy chủ vật lý của WNC."


Dread không nghĩ có thể thắng Tri-Edge ở trong trò chơi này, hắn là một Dothacker, một cheater. Người chơi thường sao thắng được. Phải là một Dothacker khác. Nhưng nếu tấn công vào máy chủ của WNC, thì phương án đó đã được Arcane từ chối rồi. Dread thở dài nhìn từng giây cuối cùng, cơ thể của Ilyinsky và Arcane bắt đầu tan thành từng đốm sáng trắng nhỏ từ gót chân. Chưa bao giờ trong một trò chơi mà Game Master bật lực như thế này. Suy cho cùng, Dread cũng chỉ tiếp quản trò chơi này từ anh trai, từ Bit - người thực sự có quyền Admin.

Dread
"Nếu Data Drain từ 2 người trở lên, sức mạnh của Dothacker đó sẽ tăng đáng kể. Đủ để vượt qua rào cản chống Log Out của Tri-Edge. Ít nhất đủ cho hai người thoát được."


Giống như được siêu thoát, Ilyninsky và Arcane đã tan biến dần nửa thân người, Dread nhắc lại những gì mình biết cho họ. Họ có thể thử đánh với Tri-Edge, nhưng tỉ lệ thành công rất thấp.

Dread
"Tôi sẽ không quên hai người đâu."


Tương tác chuyển đến Net Slum.



 
Last edited:
Top