Tối hôm xảy ra sự việc, Flavia đi đến tầng 3 tòa nhà chính và đứng trước phòng của Kanade Katsura. Cô gái nhỏ cầm theo quyển sách đã được cho mượn, và gõ nhẹ 3 tiếng.
Lúc Flavia gõ cửa thì thấy Kanade đang xách một giỏ tre đựng quần áo để đem đi giặt đồ. Cô gái đang đeo một cái tai headphone nghe nhạc chứ không phải kiểu earphone. Gái tóc trắng hơi gật gật đầu theo một biên độ rất nhỏ nhưng có thể nhận ra được là cô đang nghe theo điệu nhạc, hẳn là đang nghe một bài nhạc hay. Trông Kanade cũng mang nhiều dáng dấp của một tiểu thư, nhưng thân thiện hơn nhiều. Cô gọi tên của Flavia, cơ bản họ cũng quen nhau kể từ trước chuyến đi rồi. Cả hai cũng thể coi là có quen biết.
"Cậu có cần đi giặt đồ không, mình định đem qua toà nhà phụ nhờ mấy người giúp việc giặt."
Giỏ quần áo của Kanade có cũng tương đối nhiều đồ. Rõ là một người nổi tiếng, có tài năng nhưng cô cũng không ngại làm những việc lặt vặt, nhiều người dễ bị danh tiếng làm mờ mắt. May mắn là Kanade không phải người như vậy.